Ngày: 12/8/2016:
Ngài Wilson gợi ý mình ghi chép lại hành trình tại Giải Pháp Động Vật Hoang Dã Wilson. Xin chào cả nhà!
Ngày: 17/8/2016
Đã hoàn thành buổi hướng dẫn công việc tại đây. Mình được phân công việc chăm sóc cho thứ trong Chuồng 45. Háo hức quá!
Ngày: 19/8/2016
Có một con vật trong Chuồng 45. Mà mình chả nhớ được báo gì về thứ đó. Mình già vậy rồi sao?
Ngày: 20/8/2016
Mình đã vào trong chuồng nhưng vẫn không nhớ được về con vật trong đó. Mình sẽ thử lại.
Vẫn không nhớ được. Mình sẽ gửi email cho ngài Wilson để xin trợ giúp.
Ngày: 21/8/2016
Ngài Wilson vừa gửi email trả lời rằng không có sinh vật nào trong Chuồng 45. Nhưng thề là trong đó có gì mà! Hoặc có thể đó là năng lực của nó. Họ có nói qua trong buổi hướng dẫn. Hình như đó gọi là… "Phản-Nhận-Nuôi"? Cái thứ khiến một người không nhớ về nó ấy. Sao cũng được, việc của mình là tìm hiểu kĩ hơn về nó.
Ngày: 5/9/2016
Lâu rồi mình không cập nhật thêm. Mình cứ bước ra khỏi chuồng rồi quên mất con vật nhỏ trong đó là gì. Chắc vì thế mà không ai làm được Hồ sơ Sinh vật cho nó phải chứ? Nhưng mình biết chắc là nó ở đó. Và mình chỉ cần suy nghĩ theo hướng khác thôi.
Ngày: 25/9/2016
Mãi cũng hiểu! Mình cứ quên con vật đó là gì, nhưng vẫn nhớ được nó không phải là gì! Hay chưa? Mấy tên đầu to mắt cận kia sao sánh được với mình!
Ngày: 1/10/2016
Mình đã thả một con sóc vào chuồng để xem con vật trong đó phản ứng ra sao. Kết quả là con sóc nằm co ro trên ngọn cây trong khi bên dưới đầy vết cào bằng móng vuốt. Ghi chú: Không được để sinh vật khác vào ở với thứ trong đó nữa!
Ngày: 2/10/2016
Mình đã cho con vật ăn ếch với giun đất một thời gian rồi. Nhưng cũng không chắc mấy món đó có phù hợp không. Mình sẽ thử cho thêm thịt bò, thịt gà, chút trái cây và rau củ vào đồ cho nó ăn. Không biết nó sẽ chọn món nào (Hoặc không chọn món nào mới đúng.)
Ngày: 3/10/2016
Nó không ăn ếch, giun đất và rau củ quả. Mình sẽ ra cửa hàng mua thêm đồ ăn cho nó. Bắt đầu khá khẩm hơn rồi đấy!
Ngày: 20/10/2016
Mình đã thử trang trí chuồng theo nhiều dạng môi trường khác nhau xem nó thích kiểu như nào. Nó có vẻ không ưa môi trường sa mạc, thành thị với khu ngoại ô lắm.
Ngày: 25/10/2016
Được rồi, mình viết cái này khi đang ở trong chuồng với con vật. Hiện tại mình biết rõ nó là gì, nhưng cứ đặt bút xuống là lại quên. Chắc mình sẽ tiếp tục chơi với nó vậy.
Ngày: 28/10/2016
Mình đã đem cho nó vài bông hoa. Mình không biết nó thích loại nào nên tôi đem cái mình thích. Mình nghĩ nó thích hoa lắm.
Ngày: 2/11/2016
Mình biết chuyện này chả đáng để tâm, nhưng từ khi làm việc ở đây thì mình gặp ác mộng khá nhiều. Nhưng mình vẫn sẽ cố làm, mình chưa có ý định rời Giải Pháp Động Vật Hoang Dã Wilson đâu.
Ngày: 15/11/2016
Xin chào sổ tay. Lâu rồi không gặp. Đi lại giờ khó khăn quá nên mình chả có thêm tiến triển gì. Chắc là do già rồi nên suy nghĩ không thoáng được ha? Kệ đi, mình vừa mang chút đồ chơi cho người bạn nhỏ của mình. Mình chơi trong chuồng với nó một chút. Dù chẳng nhớ được gì nhưng vẫn thấy vui.
Ngày: 17/11/2016
Mình nghĩ rồi. Mình sẽ đặt tên cho con vật. Tên nó là… Phoebe. Mình đã luôn muốn một đứa con gái, nhưng do quá già nên không trại trẻ mồ côi nào cho tôi nhận nuôi. Mà kể lể đủ rồi. Giờ mỉnh sẽ đi xin làm bảng tên cho chuồng.
Ngày: 25/11/2016
Tôi sẽ để cho Phoebe đi dạo một chút. Phoebe có vẻ khá ngoan và không phá hoại nhiều lắm. Nhưng lại đạp đổ ly cà phê buổi sáng của tôi. Đúng là một cô bé ngốc nghếch.
Ngày: 15/12/2016
Xin lỗi vì không cập nhật ghi chú. Mình thực sự quá bận và việc đi lại trở nên hết sức khó khăn. Nhưng mình quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Phoebe trước khi không làm được nữa. Mình sẽ tiếp tục cập nhật.
Ngày: 17/12/2016
Mình dẫn Phoebe ra khỏi chuồng thêm lần nữa. Có vài người gặp được cô bé. Họ chơi với nhau rất vui, nhưng khi được tôi hỏi lại thì chả ai nhớ gì về Phoebe. Ít ra tôi cũng đã xác nhận được cái năng lực phản-bận-tức đó.
Ngày: 20/12/2016
Ngực của mình đau nhói mấy hồi liền. Nhưng mình không thể bỏ Phoebe một mình được.
Ngày: 25/12/2016
Giáng Sinh an lành! Mình sẽ mua quà cho Phoebe vì cô bé rất ngoan.
Ngày: 28/12/2016
Ai đó định dọn chuồng của Phoebe. Mình phải chạy vội tới để ngăn lại. Suýt nữa là có chuyện!
Ngày: 31/12/2016 - 1/1/2017
Gửi lời Chúc mừng Năm mới từ chuồng 45! Mình có mua vài chai sâm panh để kỉ niệm. Mình ghét sâm panh nhưng phải mang cho có không khí!
Ngày: 16/1/2017
Mình sẽ làm một chuyến du lịch một tuần. Mình có hai tuần nghỉ phép mỗi năm thôi nên tôi định dùng nó bây giờ. Mình cũng sẽ dành thêm thời gian với Phoebe.
Ngày: 19/1/2017
Mình vừa đọc xong quyển sách và giờ đang rảnh. Mình sẽ nấu bít tết sườn bò cho Phoebe, và sẽ ghi chép lại nếu mình nhớ được việc này.
Ngày: 23/1/2017
Kì nghỉ thực sự rất vui! Mỉnh cũng đã dẫn Phoebe đi chơi vài lần kể từ lần cập nhật trước. Bức ảnh mình ngồi cùng con bé ở công viên đây!
Ngày: 25/1/2017
Mình thấy không ổn lắm. Chắc mình sẽ ở nhà trong hôm nay.
Barney Dwyer đã rất yếu và đang được cấp cứu. Từ giờ tôi sẽ thay ông ấy làm việc và ghi chép. Mọi người ở đây đều chúc cho ông ấy sớm khỏe lại!
- Fae
Ngày: 30/1/2017
Mong Phoebe vẫn ổn khi không có mình.
Barney đã yêu cầu tôi in một Áp phích nhận nuôi cho sinh vật tên Phoebe. Tôi đã xem tệp tin về tấm áp phích ông ấy muốn in. Tôi không biết có nên làm không (Tôi còn không biết chúng tôi có sinh vật tên Phoebe!), nhưng chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được.
~ Fae
Ngày: 7/2/2017
Mọi người đều quên thứ gì đó về Phoebe. Liệu… liệu con bé có nhớ mình không nhỉ?
Barney bảo tôi in Áp phích nhận nuôi cho sinh vật tên Phoebe. Ông ấy nói như thể tôi từng làm việc này vậy, nhưng tôi còn chả nhớ việc ta có sinh vật tên Phoebe (Khá điên rồ vì tôi lẽ ra phải biết tất cả sinh vật mà ta có)! Tôi cứ in nó ra vậy, đằng nào người đã làm việc cho chuồng của nó sẽ biết nhiều hơn là người không biết nó tồn tại.
~ Fae
Ngày: 10/2/2017
Mình không nhớ Phoebe là gì. Nhưng mỉnh biết chắc con bé khiến mình vui hơn bất kì thứ gì. Như thể đó là đứa con gái tôi chưa bao giờ có. Mình chưa từng nghĩ tôi sẽ gắn bó với việc này tới vậy… Nhưng bạn biết đó, mình mong ai đó sẽ nhận Phoebe. Con bé xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Barney qua đời vào 2:43 sáng ngày 15/2/2017. Mọi người ở Giải Pháp Động Vật Hoang Dã Wilson xin được gửi lời chia buồn. Những chuồng được phân công cho Barney (Chỉ bao gồm Chuồng 45) sẽ được tôi phụ trách cho tới khi có quyết định tiếp theo.
~ Fae