Đề xuất của Cimmerian-Kaktus
SCP-001-J dùng một chiếc 1990 Toyota Corolla bay ra khỏi trái đất để trốn nợ. Phương tiện này đã bị thu giữ ngay sau đó.
Mã vật thể: SCP-001-J
Phân loại: Iyov
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Trong mọi trường hợp, SCP-001-J không bao giờ được phép nhận các món quà bằng hiện kim, tiền mặt hay bất cứ dạng nào khác. Mọi nhân sự phải cất giấu toàn bộ tư trang có giá trị trước khi tiếp xúc trực tiếp với SCP-001-J.
Hiện tại, việc quản thúc SCP-001-J không khả thi. Tuy nhiên, do sự quan ngại của SCP-001-J với các chủ nợ của nó, có khả năng việc quản thúc sẽ trở nên khả thi nếu Tổ Chức liên kết với các chủ thể này. Cần nghiên cứu chuyên sâu hơn vào lĩnh vực kể trên.
Mô tả: SCP-001-J là một thực thể toàn năng, toàn trí, toàn hiện mang tên Michael Kain, và còn là một vị thần được thờ phụng bởi một giáo hội cuồng tín tự gọi mình với cái tên "Giáo Hội Phế Vật Thần". SCP-001-J sở hữu quyền năng thao túng cấp độ vũ trụ, mạnh mẽ và vô cùng nguy hiểm, tuy lại thiếu đi khả năng quản lý tài chính và gặp các vấn đề về chi tiêu một cách thậm tệ.
SCP-001-J cần một lượng tiền khổng lồ để chi trả, trích lời của hắn, "hóa đơn, tiền nước, tiền nuôi con, bánh mỳ, và mấy cây xúc xích nhỏ xíu vì chất đạm là không thể thiếu nếu bạn đang trong thời kỳ khốn khó." Tuy vậy, bất kỳ số tiền nào được đưa cho SCP-001-J, bởi bất kỳ ai và vì bất kỳ lý do gì, sẽ mất tích một cách bí ẩn, dù SCP-001-J liên tục cho rằng nó không hề dùng số tiền đó vào rượu bia, thuốc lá và tạp chí khiêu dâm.
Phát hiện: SCP-001-J đã được phát hiện bởi O5-1 trong một chuyến công tác đến New York, sự kiện này được SCP-001-J nhắc đến là "cái lần mà mấy bồ xém tí nữa là bắt được tui", sự kiện này bao gồm việc O5-1 ngăn SCP-001-J khỏi việc ăn cắp một cái bánh vòng bằng cách hét "ê, đừng có ăn cắp cái bánh vòng". Kể từ lúc đề xuất việc trả tiền cho cái bánh đó và cho hắn chút tiền để đi taxi, SCP-001-J đã để lại không ít hơn 17,000 tin nhắn thoại trong điện thoại của O5-1, thường là về chuyện xin tiền, hoặc trong vài trường hợp, hắn sẽ nói vòng vo về các sự kiện không liên quan trước khi lại quay trở về chủ đề xin tiền.
Phụ lục 001-J.1: Tin nhắn thoại được ghi nhận
Những tin nhắn thoại sau được ghi lại trong văn phòng của O5-1 từ ngày 20 tháng 4 năm 2017, cho đến ngày 1 tháng 5, 2017. Đáng lưu ý, cả Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu và Xà Thủ đều xác nhận việc SCP-001-J liên tục gọi cho họ để xin tiền vào khoảng thời gian kể trên, còn Thế Lực Hỗn Kháng tuy cũng ghi nhận trường hợp SCP-001-J gọi cho họ, nhưng hắn chỉ thổi vào điện thoại ở đầu dây bên kia khoảng 15 giây rồi cúp máy.
001-J.1
Êeeeee Adam, tôi Mike nè. Mike Kain ấy? Ông bạn biết đó kể từ cái lần mà mấy bồ xém tí nữa là bắt được tui? Ừmmmmmmmmmm tôi biết là chuyện đó không được hay nhưng mà nè, bây giờ tui ấy. Tôi đã lo xong vụ giáo hội các thứ rồi. Chuyện đó cũng ổn, mà nè, tiện luôn, tôi hỏi chút chuyện nhé. Nè, tôi đang cố ổn định lại cuộc sống. Tôi muốn mua ít đồ, ông biết đó, giữ mặt mũi tí thôi mà, cơ mà tôi đang hơi thiếu thốn. tôi biết ông bạn cũng bận lắm, nhưng mà nếu bồ có dư khoảng 200$ cho tôi mượn ngắn hạn thì tuyệt biết mấy. Tôi sẽ ổn hơn rất nhiều với số tiền đó đấy. Dù sao thì, gọi cho tôi nếu ông cảm thấy ổn nhé. Cảm ơn nhé, ông bạn.
001-J.2
Adam, bạn tui, dạo này sao rồi. Lâu rồi không gặp, nhưng mà ừm, vẫn đang cố ổn định lại cuộc sống, ông biết đó, tôi phải… trả ít… hóa đơn… phải lo chuyện đó chứ nhỉ. Thật đó, 200$ nghe có vẻ lớn quá nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi mà tôi đã hỏi thẳng thắn quá, mà tôi cũng hiểu chứ. Thật đó. Nên là, nếu được thì tôi chỉ cần khoảng 100$ thôi, nhiêu đó là đủ cho tôi. Tiến bước từng chút một mà, ông biết đó. Tôi biết ông sẽ hiểu cho tôi mà. Cảm ơn lần nữa nhé, ông bạn.
001-J.3
Ông có bao giờ thử nói chuyện với mấy con chó GOC kia chưa? Thằng khốn nạn đó chẳng biết gì về tôi cả, Adam. Không biết gì hết. Tôi thậm chí còn không biết tên hắn nữa. Mà này, mấy lần trước tôi nói chuyện nghe say rượu thật sự, mà ông biết sao không? Cũng có thể lắm. Nhưng chuyện này là một quá trình ông hiểu chứ? Tình hình chẳng thể khá lên ngay được đâu, tôi hiểu chuyện đó. Tôi hiểu rất rõ. Nhưng nghe này, tôi biết tôi nói 100$ là ổn, nhưng bao nhiêu cũng là ổn với tôi hết. Có lẽ tôi sẽ đưa, ừm… lũ trẻ… ừ, mấy đứa con tôi, đưa tụi nó đến… bảo tàng cho con nít. Vé vào là khoảng hai mươi đô thôi, nếu được thì tuyệt biết mấy. 20 đô thôi. Nhiêu đó chẳng đáng là bao. Dù gì thì, giúp người anh em này nhé.
001-J.4
Được rồi, tốt thôi, biết gì không? Tôi biết là ông bạn hẳn đã chặn số tôi luôn rồi, tôi cũng hiểu mà. Tôi không trách ông bạn đâu. Tôi đang dùng số của đứa em họ tôi, Yabby ấy, nó cũng tốt tính mà. Nhưng nghe này, tôi đang cần ít tiền để trả nợ cho vài người, tụi nó làm cũng căng lắm, nên là bao nhiêu tiền với tôi cũng ổn hết. Thậm chí 5 đô thôi cũng được. Thậm chí mấy đồng lẻ dưới gầm bàn cũng được, chỉ cần tôi trả nợ cho tụi nó là được. Nên là giúp người anh em này nhé, được thế thì tốt lắm.
001-J.5
Adam? Adam, tôi biết ông bạn ở đó mà. Nhấc máy đi chứ Adam, coi nào… Người bạn cũ Mike thôi mà? Nhớ những khoảng thời gian đẹp đẽ của ta chứ? Tôi vã lắm rồi ông bạn ạ, chỉ cần ve chai, rác vụn của ông thì tôi cũng có thể dùng được luôn. Chai nhựa cũng được. Tôi biết được vài người có thu gom mấy thứ này, họ sẽ cho tôi 15 xu mỗi pound sợi sơ vải đó Adam, tôi biết ông cũng hay ra tiệm giặt ủi mà. Thôi nào anh bạn, nhiêu đó thôi cũng được. Nhưng mà tôi hoàn toàn nghiêm túc về vụ sơ vải đấy. Alo? Adam? Aloooooooooo?