LIVESTREAM SỰ KIỆN TẬN THẾ!!!

  • đánh giá: +7+x

🗿galshoot 01/15/21 (Thứ hai) 18:50:04 #83648190


Thế giới sắp tới hồi kết rồi mọi người.

Nếu bạn chưa nhìn ra bên ngoài thì hiện nay đang có một đàn châu chấu khổng lồ càn quét khắp thế giới. LARPA đã thất bại. Chúng ta đều thất bại. Chúng tôi không biết nhiều thông tin về loài này, nhưng đài phát thanh nói rằng bọn chúng ăn hầu hết mọi thứ. Trong đó có cả con người.

Thực sự tôi không nghĩ thế giới sẽ kết thúc theo cách này. Kệ m* biến đổi khí hậu, sâu bọ là thứ sẽ mang chúng ta tới bờ vực của sự diệt vong. Khá là buồn cười. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng đây là hiện thực.

Hãy cố gắng sơ tán đến một nơi an toàn và dành nốt thời gian của bạn thật tốt. Vĩnh biệt, Parawatch.

pygmallion07 01/15/21(Thứ hai) 18:50:04 #83648190


Kệ m* thứ đó lmao, tôi sẽ sống sót.


vì những kỷ niệm xưa :)
.

end-of-the-world.png

LIVESTREAM SỰ KIỆN TẬN THẾ!!!


Phillips (Người nói): Xin chào, nếu ai đang xem thì có thể mấy ông đã biết tôi dưới cái tên người dùng pygmallion07, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Phillips. Tôi không quan tâm việc mình đang tiết lộ danh tính vì đằng nào chúng ta đều sẽ chết, heh. Chưa có ai chat à?

prestooge: chào. ông đang làm cái gì vậy

Phillips (VO): Ah, chào prestooge! Thì tôi biết là mình hơi tự tin về buổi phát sóng trực tiếp này. Nhưng tôi sẽ thử và- uh, đợi tý, đang thiết lập…

Video camera bật lên, hiển thị một kệ chứa đầy các loại thuốc trừ sâu khác nhau.

Phillips (VO): Yea, tôi có những thứ này. Thì… Tôi sẽ ra ngoài đó và thử. Dù sao thì tôi cũng không phải là người ham sống.

prestooge: nhưng bọn nó miễn nhiễm mà

Phillips (VO): Đúng rồi. thực ra miễn nhiễm với hầu hết những thứ này. Nhưng nó phải có một số tác dụng chứ. Và tôi không thể cứ ngồi im mà không làm gì cả. Ít nhất tôi cũng phải giải trí cho mấy ông đã. Ít nhất cho đến khi… well.

Máy camera được mang tới cửa sổ, cho thấy một đàn châu chấu trên bầu trời.

prestooge: Ồ. vậy thì

prestooge: Nếu như…

prestooge: https://www.wikihow.com/Make-a-Flamethrower

prestooge: :)

Phillips (VO): Haha, đó là một ý tưởng tuyệt vời! ôi Wikihow, cực kỳ có ích khi cần thiết! (Anh ta lướt máy camera qua xưởng của mình.) Tôi không nghĩ trong đây có những đồ cần thiết để làm một cái xịn đâu, vì mẹ tôi rất thích làm vườn. Nhưng tôi có một chiếc bật lửa, chắc có thể làm cái đồ dụng mà ông hay thấy trên TV khi mà họ giữ một bình xịt…

prestooge: ừ nó cũng sẽ dễ dàng hơn

soulcolor: Lạy chúa, thế giới sắp kết thúc rồi và ông chọn nền tảng rác rưởi này để thực hiện một buổi livestream cuối ư?

Phillips (VO): Chào soul! Ồ, hiện đang có nhiều người xem hơn cả tôi tưởng. Tưởng rằng mọi người đều chết rồi. Và, ừ, tôi chỉ dùng nền tảng 'rác rưởi' này bởi vì những nền tảng khác đều sập rồi. Chắc lũ châu chấu đã gặm nát máy chủ hay gì rồi.

soulcolor: Cũng đúng.

prestooge: này, bọn tôi đang định làm súng phun lửa

soulcolor: Heh, tuyệt lắm. Mà lúc nãy tôi thấy một tá người quân đội đang dùng súng để giết lũ châu-chó. Khá là ngớ ngẩn.

prestooge: không được đâu, đạn nó quá nhỏ

Phillips (VO): Ừ, điều đó không thông minh cho lắm. Ngoài ra, châu-chó? Heh, tôi sẽ trôm câu đó.

soulcolor: Đúng. Sự. uh, càn quét của bầy châu-chó.

prestooge: hoặc chúa đã quyết định giáng xuống thảm họa thứ tám của ai cập lên thế giới.

Máy camera được mang tới một ngăn kéo, Phillips bắt đầu lục lọi xung quanh ngăn kéo.

Phillips (VO): Mấy ông khiến tôi phải suy nghĩ, chính xác điều gì đã gây ra chuyện này?

soulcolor: Đã bao giờ nghe giả thuyết Gaia chưa?

prestooge: mẹ thiên nhiên đang nổi giận?

soulcolor: Nói một cách đơn giản, ừ đúng rồi đó. Về cơ bản thì Trái Đất đang tự điều biến, và tôi nghĩ rằng, chúng ta đã quá tệ trong việc sửa chữa lại.

Phillips (VO): Vì vậy chúng ta cần phải làm lại.

prestooge: kỳ lạ

Phillips lấy ra một chiếc bật lửa màu đen từ ngăn kéo sau đó cậy nắp an toàn rồi bật, tạo ra một tia lửa. Sau đó thành ngọn lửa sáng bừng.

Phillips (VO): Ok, phần khó nhất đã được hoàn thành!

Hướng máy camera lại về phía kệ chứa đầy thuốc trừ sâu.

Phillips (VO): Chắc một trong những thứ này phải có tác dụng.

soulcolor: …Anh bạn, tôi nghĩ keo xịt tóc sẽ là lựa chọn an toàn nhất cho ông đó.

Phillips (VO): Quá muộn để chuẩn bị rồi. Tôi sẽ không đi ra ngoài cho tới khi tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.

prestooge: tự đầu độc bản thân còn tốt hơn là bị xơi tái bởi đám châu chấu đúng không

soulcolor: Tôi nghĩ vậy.

Phillips cầm lên một bình xịt côn trùng màu vàng và đặt máy camera xuống. Giữ chiếc bật lửa lên đối diện với bình xịt, và bấm đầu vòi phun, khí xịt ra nhanh chóng bắt lửa. Anh ta dừng lại.

Phillips (VO): Woohoo! Chúng ta làm được rồi!

soulcolor: Ông muốn dùng thứ này để đối đầu với lũ châu chấu phải không? Chắc là nó sẽ có tác dụng chứ?

Phillips (VO): Không chắc chắn tý nào. Nhưng tôi sẵn sàng chết để thử.

soulcolor: Tôi sợ chết lắm.

Phillips (VO): T… Tôi cũng vậy. Nhưng nếu mọi người đều.. thì tôi có thể làm gì chứ? Cuộc sống đằng nào cũng chẳng đối xử tốt với tôi.

soulcolor: Hm. Này, ông có nghĩ những người giàu hiện đang trốn ở một căn hầm xịn xò nào đó không? Nếu như trong tương lai, một người nào đó như nhân vật chính trong Fallout sẽ xuất hiện khi tất cả châu chấu đều chết hết không? Điều đó sẽ thật tuyệt vời.

Phillips (VO): Ừ. Nhưng nó cũng không công bằng cho lắm.

soulcolor: Tại sao?

Phillips (VO): Chúng ta đều sẽ chết. Không vì lý do gì. Chúng ta không làm gì cả. Nhưng không một ai sẽ giúp chúng ta sống sót. Ông biết tôi nghĩ gì không? Rằng LARPA đó giống như một tổ chức bí mật nào đó. Và họ biết chuyện này sẽ xảy ra.

soulcolor: Tôi nhớ là chúng ta từng bàn về nó trên diễn đàn Parawatch thì phải.

Phillips (VO): Và chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Uh… này, prestooge? Ông vẫn ở đây chứ?

soulcolor: Ông ấy không hiển thị trên danh sách người dùng.

Phillips (VO): …chết tiệt. (Anh ta thở dài.) Vĩnh biệt, soul.

soulcolor: Vĩnh biệt…

Phillips bước trước cửa rồi mở ra. Đứng ở bên ngoài, anh ta nhìn lên và thấy một đàn châu chấu đang che lấp bầu trời. Một nhóm châu chấu bắt đầu bay về phía anh ta khi anh ta làm rơi máy camera.

Phillips (VO): Tao đã chuẩn bị cho chúng mày!

Phillips bắt đầu sử dụng súng phun lửa tự chế về phía bầy châu chấu. Vài con châu chấu bốc cháy trong không khí trước khi cả đàn nhanh chóng bao vây Phillips, người la hét trong đau đớn. Chỉ trong vài phút sau, cơ thể anh ta hoàn toàn không còn gì.

soulcolor: Tôi không thể chết như thế này được.

Vài phút trôi qua. Màn hình camera cuối cùng cũng bị bao phủ bởi bụi.

prestooge: tôi quay lại rồi và xin lỗi vì tôi phải đi giúp mẹ tôi đưa ông bà đến hầm trú ẩn và

prestooge:

prestooge: f

soulcolor: Đ*t m* thật luôn, ông?

prestooge: xin lỗi nếu f thể hiện sự thiếu tôn trọng

soulcolor: T… Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này.

prestooge: :(

soulcolor: Này, prestooge?

prestooge: sao?

soulcolor: Nếu ông có sống sót và ra khỏi căn hầm trú ẩn đó sau tất cả những chuyện này và xây dựng lại xã hội hay gì gì đó, xin hãy nhớ đến tôi.

prestooge: tôi sẽ

soulcolor: Cảm ơn ông. Vĩnh biệt.

prestooge: vĩnh biệt soul

Lỗi Mạng

Mất kết nối với máy chủ, vui lòng kết nối lại.

(Mã lỗi: 500)

|Hub|

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License