1. Cái ảnh: các chi tiết của thanh katana ko rõ lắm, mà một số điểm cũng chưa ăn nhập lắm.
2. Văn phong: giọng văn QTQTĐB và vài đoạn khác còn thiếu trang trọng
3. Dẫn truyện:
Phụ lục A: Có thể chỉnh sửa đôi chút vì: nếu 1 người thấy 1 NGƯỜI có vẻ "khả nghi", kể cả TS của Tổ chức, sẽ gọi cảnh sát, không phải nhân sự Tổ chức, nhất là khi NGƯỜI đó chưa được xác nhận là dị thường.
Phụ lục B:
- "Vậy, liệu anh có thể nói cho tôi biết cảm nghĩ của anh về Tổ Chức SCP khi anh vừa bắt đầu được Tổ Chức quản thúc và bây giờ không?" tôi không nghĩ có TS nào sẽ hỏi câu này.
- Mối quan hệ giữa 129-VN và Akashima phát triển còn gấp. Đúng là TS lịch sự, nhưng 1 cá nhân bị tổn thương có lẽ sẽ ko tin tưởng 1 ai đó nhanh như vậy. Chí ít thì có 1 khoảng nghỉ như 2273.
- SCP-129-VN cũng có cái chuyển biến hơi ức chế chút. Anh ta là 1 binh sĩ của Nhật, ko dễ đầu hàng, vậy mà chỉ qua việc bị bắn nhiều lần rồi bị giam lại quay 180 độ như vậy.
Thêm nữa: 129-VN nhắm đến thông điệp về tổn thương sau chiến tranh hay sự thay đổi của một con người khi họ bị bỏ lại phía sau về mặt tư tưởng đều chưa tới (ko có thông điệp gì thì thôi kệ quách nó đi). Nhưng ncl có dẫn truyện cũng khó xử lý.
Tóm lại: Đọc cũng được. Nhưng để ấn tượng hơn hãy cải thiện thêm, đặc biệt là mục 3.