
Tác giả:
Nguyễn Gia Bảo
GiaBao47
Tao thề đây là con scp mất dạy nhất cả cái tổ chức này
Cảm ơn ai đó đã gắn tag cho tôi nhưng tôi không nghĩ là cái lon của mình nó Mind Break được tâm trí của ai đâu nhể?
ảnh hưởng tâm trí???
Cái vụ quan sát mà ngất đi thì đc gọi là gì nhể?
Ko rõ lắm
Đó gọi là nhận thức độc ;-;
+1
Không tệ, cơ mà cái tên Ma Lon không hợp với SCP này lắm (ý kiến riêng)? Theo mình bạn nên đổi tên khác.
Bài này có chỗ hay, cũng có chỗ dở. Không đến nỗi downvote nhưng cũng chưa đủ hay để tôi upvote.
Ưu điểm thì dị tính chính tương đối thú vị, và ông đã cố gắng xây dựng câu chuyện bao quanh dị thể dù nó còn rời rạc và không thành công lắm.
Có cố gắng đấy, mong là các bài sau của ông sẽ hay hơn nữa.
Về Vụ chơi ngu của 2 ông thì có lẽ 2 người kia có lẽ không hề hay biết về sự xuất hiện của lon ở đấy. Nên khi thấy một đống đồ lót ở trên tay bọn nam nhân kia, 2 nhân viên nữ kia có thể nghĩ họ ăn trộm đồ lót => Hành động của 2 người kia là tự vệ chính đáng. (Nổ ư, đau đầu đấy)
Bọn họ không đánh nhau, chỉ tát thôi =))
Nhưng mà cái vụ này đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả, nam nhân nói chuyện với nhau về cơ thể phụ nữ thì có gì sai đâu. Vả lại Tổ Chức cũng không cấm nhân sự nói chuyện 18+ với nhau
Người tát là nữ mà tát đến ngất nên tôi đã giả sử là tát nhiều lần…
Ts.Lạt: Haha… mà Chúa ơi! Mặt anh bị sao thế? In hẳn cả 2 dấu tay kìa?
Brian bị tát 2 cái => Mỗi người tát 2 cái, 1 cho Brian và 1 cho Alex
Clair Jackman
Brian Jackman
Bianca Jackman
Nhà gì toàn người thông minh không vậy?
"Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào mà SCP-691-VN vượt qua được quá trình kiểm soát hàng không mà không bị phát hiện." - bề ngoài nó cũng chỉ là cái lon sữa thôi mà, mang lên máy bay có sao đâu…
Người ta sẽ lục vali của Alex để kiểm tra, nghĩa là Alex hoàn toàn có khả năng phát hiện ra nó.
năm 199X thì người ta đã dùng máy soi X-quang để soi vali lúc kiểm tra an ninh chưa nhỉ
Máy soi đc áp dụng y tế vào năm 1897 =))
Nhưng mà Irina nên biết rằng Lon sữa là một nơi thích hợp để chứa ma túy
về việc kiểm tra hành lý thì cứ cho rằng vì 2 nguyên nhân sau đi :V
1. Anh ta có mua "quà lưu niệm" về và việc mua "sữa ông thọ VN" chắc cũng đừng ai thắc mắc nhể :V ?
2. Anh ta là một Đặc vụ SCP đấy :v , trình cái giấy ra thì ít gì nhiều người ta cũng sẽ cố ý bỏ qua vài món như vali chứa súng chả hạn :V, việc giấy tờ chi cho mệt đúng không
cảm ơn những nhận xét của bạn, có thể tôi sẽ sửa vàomộtn gyà nào đó
mặc dù thực tế ý tưởng chỉ là ý nghĩ vu vơ sau vụ việc thằng bạn bỏ Na vào lon sữa bò nên các dị tính hiển nhiên chả liên quan gì nhau cả, vì tôi cố tìnuh tử xem liệu như vậy có phải điểm nhấn không
vụ bắn quần lót ai nhìn chắc cũng hơi quá lố nhưng lúc đó tôi nghĩ như thế là đáng vì cái lon này cũng chả tốt hơn ai hết và tôi cố gắng xây dựng rằng cái lon "say fuck with Brian"
Ma Lon là cái tên đầu tiên và tốt nhất tôi nghĩ, tôi chưa hề nghĩ rằng nó tệ đến thế
NÊN ĐẶT LÀ GÌ NHỂ?
SIMP LON?
LON NỔ?
Không liên quan trên bề mặt thì cũng cần liên quan ngầm =))) chứ không dính dáng tí nào là không ổn đâu
[Mạng lỗi nên comment bị lặp, không có gì đâu, xin lỗi mọi người]
Con này đọc phần phụ lục thấy hài sao sao í =))
Bài viết có ý tưởng tốt và câu chuyện khá hoàn chỉnh.
Tuy nhiên nó có đủ lỗi sai để khiến mọi thứ trở nên đủ tệ đi nhận một downvote.
Format khá tệ, ảnh, khung chữ dính chồng, dấu câu lộn xộn. Đây là những code căn bản hoặc ít ra bạn có thể nhân viên hỗ trợ, thay vì để như vậy.
Văn phong đùa cợt. Đây không phải -J. Bạn có quyền viết một tác phẩm có yếu tố gây cười nhưng vẫn phải giữ văn phong khoa học, vì đây là main series.
Chửi tục và dùng những từ cực kì không hay về phụ nữ. Nếu bạn định dùng mấy thứ này để gây cười thì nó thất bại rồi, nó gây khó chịu thôi.
Không chỉ thái độ nhân vật mà còn thái độ của chính câu chuyện cực kì coi thường phụ nữ và coi họ như những dụng cụng thứ cấp phục vụ câu chuyện. Nếu câu sau vi phạm xin nhân viên hãy chỉ xoá câu đó. "Cái thái độ pha trò bằng những bộ phận nhạy cảm của phụ nữ là rác rưởi"
Cuối cùng, đặc vụ và nghiên cứu viên như mấy tên hề vậy. Nhận thức và hành động của họ thua cả sinh viên đại học. Nó quá vô lí.
Thiết nghĩ, tác phẩm này chưa đủ chuẩn được dịch sang -INT. Nó ảnh hưởng đến góc nhìn của Quốc tế với chi nhánh chúng ta.
Bài viết gây khó chịu cho cá nhân mình. Xin lỗi nếu thái độ cùa mình có hơi dồn dập.
Cám ơn.