Một tác phẩm được đầu tư chỉnh chu như không gây nhiều ấn tượng. Văn phong được thể hiện xuyên suốt tác phẩm không quá mới mẻ, thường gặp trong các thể loại tương tự, tuy nhiên vẫn có tác dụng rất lớn trong việc khơi gợi cảm xúc ly kỳ, rùng rợn. Sau khi đọc xong những đoạn miêu tả bối cảnh và khái quát nhân vật đầu tiên, mình đã bị cuốn hút và mong chờ một tình tiết ấn tượng hơn, nhưng mọi cảm giác đã trôi tuột đi khi con quái vật xuất hiện. Không chỉ vì tình tiết được lặp lại quá nhiều từ tiểu thuyết đến phim ảnh, mà bản thân những người đam mê thể loại kinh dị cũng không dễ dàng bị hù dọa bởi những thứ có ngoại hình kỳ dị. Bạn đã làm tốt những phân đoạn rượt đuổi, chiến đấu nhưng một lần nữa, thứ đánh bay cảm xúc của người đọc là một bản miêu tả dị thể quá mạnh mẽ, quá toàn năng, một lỗi mà các tác giả mới rất thường gặp. Cú twist cuối cùng có tiềm năng gây ấn tượng với nhiều người, tuy nhiên mình tự hỏi liệu có cần thiết phải thuê một sát thủ/điệp viên chỉ để làm mồi cho một con quái vật hay không? Một nhân viên cấp D có sẵn sẽ là một lựa chọn có tính logic hơn nhiều.