SCP-4450-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

DỮ LIỆU TÌM KIẾM RAISA

TÀI LIỆU RAISA VỀ: Thế lực Đáng lưu tâm
TLĐLT-121: Marshall, Carter & Dark
NĂM ĐƯỢC TẠO: khoảng 1925
LẦN CHỈNH SỬA GẦN NHẤT BỞI TLĐLT: Tháng 3 năm 1938
[VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC SAO CHÉP BÊN DƯỚI]1

« Mục trước | Mục đang đọc: KF939/JH39S/4ZCS8 | Mục sau »

KF939/JH39S/4ZCS8
Tình trạng Đang hoạt động
Nhu cầu Cao
Giá cả 1,250 USD hoặc 960 GBP/đêm
Khả dụng 20 giường đơn, 15 giường đôi
Tên gọi Sòng Bạc Hư Không (hay 'Sòng Bạc' trong nội bộ)
Mô tả Hãy bắt tay vào chuyến đi để đời đến Sòng Bạc Hư Không, một thiên đường trôi nổi giữa vũ trụ sâu thẳm. Các dịch vụ bao gồm: Phục vụ theo yêu cầu, Cờ bạc, Giải trí và Tư vấn pháp lý.
Marshall, Carter và Dark, LLP

Báo cáo sơ bộ
Tác giả Richard Blackwood Ngày 12 tháng 10 năm 1925
Mức độ lưu tâm Cao Định danh Sòng Bạc Hư Không
Các đặc vụ của Linh hồn Chicago đã khiến chúng ta để ý khi chúng yêu cầu công ty tài trợ cho một cuộc tấn công vũ trang để giành lấy địa điểm từ tay chủ cũ của nó. Một hợp đồng đảm bảo sự độc quyền của chúng ta trong việc truy cập vào địa điểm đã được soạn thảo, và được chấp nhận bởi đại diện của Linh hồn Chicago.
Tài liệu được mở bên dưới: KF939/JH39S/4ZCS8
Marshall, Carter và Dark, LLP

Bản ghi nhớ 01
KF939/JH39S/4ZCS8
Người gửi Richard Blackwood Người nhận Ruprecht Carter
Mặc cho những bất tiện của việc điều hành sòng bạc độc quyền nhất thế giới, sự lột xác của chúng tôi là rất đáng kinh ngạc. Tuy Linh hồn Chicago đã khóa chặt khu tầng trên mà chúng nghĩ có thể giấu khỏi chúng ta, nhưng chúng tôi vẫn có đủ phòng để tạo ra lợi nhuận đều đặn. Còn nếu khách muốn ra về thì lũ Linh hồn đâm thuê chém mướn ấy sẽ bịt mắt lại và dẫn họ đi. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy.

Tôi vẫn không biết tại sao toàn bộ sòng bạc lại ở trong tình trạng đóng cửa và bỏ hoang khi chúng ta lấy nó từ tay chủ cũ. Thứ không bình thường duy nhất ở đây là cánh cửa cho nhân viên không ai mở nổi. Và tin tôi đi, tôi đã thử rồi.

Tôi yêu cầu tăng 30% ngân sách cho lĩnh vực giải trí. Chúng ta càng cho nhiều người thuê phòng, sự độc quyền sẽ càng thúc đẩy lợi nhuận của công ty.
Marshall, Carter và Dark, LLP

Nhật kí thuê phòng từ ngày 01 tháng 4-ngày 01 tháng 8 năm 1927
KF939/JH39S/4ZCS8
Tên khách Ngày thuê Thời gian lưu trú Ghi chú
Muhammad Amir 03 tháng 4 năm 1927 14 ngày 3 khách mời. Tổng số tiền thua cược là $8,100.
John Rockefeller 21 tháng 6 năm 1927 21 ngày 1 khách mời. Tổng số tiền thua cược là $131,500.
Vincent Astor 22 tháng 6 năm 1927 21 ngày Không có khách. Tổng số tiền thua cược là $55,100.
Thomas Ryan 24 tháng 7 năm 1927 36 ngày 1 khách mời. Tổng số tiền thua cược là $109,000.  
Wu Jiayin 29 tháng 7 năm 1927 4 ngày Không có khách. Tổng số tiền thua cược là $257,000.  
Arthur James 01 tháng 8 năm 1927 15 ngày 6 khách mời. Tổng số tiền thua cược là $35,300.
Marshall, Carter và Dark, LLP

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License