CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Chào mừng trở lại, ID *****-3505.
Bạn đã xem trang này: 531 lần.
<Bắt đầu bản ghi>
[Langford đang nằm trên giường và nghe nhạc. Cô lẩm bẩm lời bài hát và dùng ngón tay tạo động tác đánh trống.]
[Greer bước vào buồng cách ly, cố giữa cân bằng hai khay thức ăn bằng một tay. Trong đó một khay chất thành đống cao thịt gà và trái cây. Cô ngồi dựa vào tấm kính ngăn cách buồng cách ly của Langford với phần còn lại của căn phòng.]
[Greer gõ lên tấm kính.]
Langford: Ăn cơm trước hay ăn chửi trước đây?
Greer: [Hung hăng] Thề có Chúa, Hannah, tôi sẽ bẻ gãy cổ cô.
Langford: [Thì thầm] Chửi trước.
Greer: [Hung hăng] Bộ chỉ huy Điểm báo rằng tôi có thể cho cô giải ngũ luôn, và thẳng thắn mà nói, tôi đang cân nhắc điều đó đấy. Cô có thể khiến tất cả chúng ta bị giết khi kéo theo đống cứt đó.
Langford: Nhưng tôi đã không làm vậy.
Greer: [Hung hăng, trả lời ngay] Bởi cô đâu có nhớ! Đó không khác gì một hành động tự sát! Cô rất có thể đã chết, Hannah!
[Langford ngồi dậy. Cô khó chịu thay đổi tư thế trên giường.]
Greer: [Hét lên] Cô có thêt đã bị tóm lấy bởi cái thứ Có-Chúa-mới-biết-là-gì đó, hoặc bị cắt làm đôi hoặc mất một tay hoặc—
[Greer dừng lại và hít sâu.]
Greer: Cô đã có thể bị thương. Nên đừng làm lại điều đó lần nữa.
Langford: Tôi sẽ không để nó làm tổn thương chúng ta, Greer. Cô sẽ làm điều tương tự thôi.
Greer: Tôi chỉ…
[Langford đứng dậy và bước về phía tấm kính.]
Langford: Này, nếu tôi không thể cố ý tự sát, thì cô có nghĩ tôi có thể tình cờ tự sát không?
[Langford tự chế súng bằng ngón tay và bắt chước bắn động tác tự bắn mình. Cô mỉm cười chờ đợi, nhưng cau mày khi Greer không phản ứng.]
Langford: Đùa tệ quá hả?
[Greer đẩy khay thức ăn của Langford qua khay đựng thức ăn của phòng giam.]
Greer: Chỉ cần cô ăn thôi.
Langford: Cô chắc chứ? Tôi có thể đã bị dính phải một thứ kiểu như, siêu dịch tả chẳng hạn.
Greer: Eo.
Langford: Ị đùn từ trong ra ngoài.
Greer: [Ngay lập tức] Rồi rồi.
[Hai người im lặng ăn một lúc.]
Greer: Cô đã giữ bình tĩnh rất tốt ở dưới đó.
[Langford ngừng ăn.]
Greer: Nghiêm túc đấy. Tôi không nghĩ mình cũng có thể làm được những gì cô đã làm trong thời điểm như vậy đâu.
Langford: Ờ thì, chắc do tôi có kinh nghiệm với tiếng Adytite.
Greer: Cô biết ý tôi mà.
[Langford tạm dừng.]
Langford: …Tôi thực sự không cần cô khen, Joanne.
[Greer nén cười.]
Greer: Được rồi. Thế thì tôi không khen nữa bởi hành động của cô thật ngu xuẩn.
Langford: Phải, thế mới là Greer mà tôi biết.
[Greer đứng dậy và quay người rời khỏi phòng.]
Greer: Sớm khoẻ lại, được chứ? Đó là lệnh đấy.
Langford: Sao cũng được, con đuỹ. Tôi không được trả lương theo giờ.
[Greer rời khỏi phòng, nhưng dừng lại trên hành lang, giữ cửa mở bằng một chân.]
Langford: [Thì thầm] Cảm ơn.
[Greer thở dài và đóng cửa lại.]
<Kết thúc bản ghi>
Greer đang cố hoàn thành một vài việc riêng. Rõ ràng cổ đang đánh dấu vị trí các bộ phận nguy hiểm của SCP-6013, nhưng tôi lại thấy nó chả có bộ phận nào có thể coi là nguy hiểm. Cô ấy nói rằng bọn tôi không nên đi một mình, nhưng sau đó lại bắt bọn tôi tốn hàng giờ đồng hồ để làm những việc như thế này. Tôi không thể chịu được.

Âm thanh cá voi nghe thật quyến rũ. Khi ngủ, tôi có thể nghe thấy chúng và cả những thứ khác nữa. Thật tuyệt, theo một cách nào đó, nó giống như đang trong những cuốn băng về thiên nhiên mà tôi từng xem đến ngủ quên hồi nhỏ. Tôi không muốn nó biến mất.
Soonsaran cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ đó gọi là trực giác. Tôi không thể giải thích nó. Thật tốt khi nghe Raya nói chuyện. Nó sưởi ấm tâm hồn tôi.
Nhưng không nghĩ nó lại như thế này.
Máu như đang chảy thành sông từ tai tôi. Các bức từng làm tôi đau quá. Tôi có thể cảm nhận chúng qua bộ đồ của mình, như thể chúng đang liếm láp da tôi vậy. Tôi cảm thấy thật… nhỏ bé. Hay quá to lớn nhỉ? Kiểu như bên trong của tôi quá to lớn. Như tôi đang tự xổ ra khỏi chính mình vậy.
Đó là do căng thẳng. Beaumont nói đó là căng thẳng thôi, Beaumont là bác sĩ cơ mà. Chỉ huy sẽ không cho chúng tôi xuống đây trừ khi cổ thấy ổn.
Hơn nữa, Langford đang gặp khó khăn và tôi không cần phải làm mọi việc tệ hơn. Tôi sẽ vẽ thêm một số thứ để thư giãn.
Dù sao tôi cũng chưa bao giờ là một người nói nhiều.
Từ Văn phòng Giám đốc Điểm Isaiah Kamski của Giao thức Rosetta, Sáng kiến Sitra Achra
Kể từ sau văn bản này, bạn không bao giờ được nói với tôi về Hannah Langford nữa
Mệnh lệnh của tôi rất rõ ràng. Giao thức Rosetta không phải một biện pháp ngoại giao, không phải sự từ thiện và chắc chắn nó không phải là một hành động đa cảm. Nó là phá hoại. Nó là khử độc. Và trong công việc của chúng ta, không cần thiết phải cảm thông với lũ sâu hại hoặc vài ba toà nhà bị sụp đổ. SCP-6013 không được phép sống. Nó chỉ tồn tại được là nhờ vào sức chịu đựng từ người lái của nó… dù có là con người hay động vật, dù còn sống hay đã chết. Tôi không quan tâm nó làm gì hay nó nghĩ như thế nào, miễn là nó bị khuất phục.
Hannah Langford đã bị giết trên Sulemani. Cô ấy có người vợ mới cưới được hai năm và một đứa con trai chín tháng tuổi. Cô ấy đã hy sinh một cách ngoan cường, anh dũng để chống lại một mối hiểm hoạ từ Sarkic. Và hết.
Trong hồ sơ, tôi là người sai. Chắc hẳn cô Greer đã trách móc tôi trước mặt bạn. Nhưng trong văn phòng của tôi, trong hộp thư đến của tôi, trên các đường dây điện thoại của tôi, điều đó không có gì phải bàn cãi. Điểm-82 ghi chú thông tin và Tổ Chức sẽ lưu trữ chúng. SCP-6013-A sẽ sống, nhưng tôi sẽ không muốn nghe ai nói gì về nó hết. Tạ ơn Chúa, những người khác cũng vậy.
Tạm biệt, Hannah.
Hãy yên nghỉ.
<Bắt đầu bản ghi>
ID người tham gia Giao thức Rosetta số 19337-9106: Báo cáo đi, SCP-6013.
[Màng tim phát ra ánh sáng xanh lục. SCP-6013-A đứng yên tại trung tâm của căn buồng.]
SCP-6013-A: Nó đang ngủ. Lần sau hẵng quay lại.
[9106 không di chuyển. SCP-6013-A thở dài.]
SCP-6013-A: [Vô cảm] Raya. Hợp tác.
SCP-6013: Ith voya. Heta gräpaf7 itia. Pertittiäm thurayya.
9106: As-salāmu ʿalaykunna,. Một kiểu chào trang trọng bằng tiếng Ả Rập. Có nghĩa là "cầu bình yên đến với bạn." Đối tượng sau đó đã bị thuyên chuyển khỏi Điểm-82 vì vi phạm Giao thức Rosetta. Raya. [Gật đầu] 6013-A.
SCP-6013-A: [Ngay lập tức] Đừng cổ vũ nó.
SCP-6013: [Điều chỉnh cách phát âm] Merh-ahb,. Có thể là dạng phát âm sai hoặc cổ xưa của "marhaba", tiếng Ả Rập có nghĩa là "xin chào". antush. Itia.
9106: Tôi đã được chỉ thị hỏi về hàng hoá của bạn, Raya. Những gì bạn mang trong mình.
SCP-6013: Ith heta ia yool byla, ia eshal byla. Ith bhektertiäm cera, batravtiäm cera, mayaghtiäm cera.
SCP-6013-A: Nó không có ý định hợp tác.
9106: Tôi hiểu. Vậy cô sẽ hợp tác với tôi chứ?
[SCP-6013-A phát sáng. Tay của nó dang ra đến khuỷu tay và phát xung ánh sáng xanh lục.]
SCP-6013 và SCP-6013-A: [Đồng thanh] Heta saran hyoda.
9106: Cho chúng tôi biết bên trong Lá phổi chứa cái gì, Raya.
[Các viên đa trong màng tim tự xoay và oằn lại. Sàn nhà lùi xuống, để lộ Lá phổi Sáng nằm sâu hàng mét trong một tổ hợp phức tạp của xương và cơ.]
SCP-6013 và SCP-6013-A: [In unison] Như ý ngươi.
9106: Chúng đầy chưa?
SCP-6013 và SCP-6013-A: [Đồng thanh] Đầy đủ, có không. Không thể đo lường.
[SCP-6013-A căng thẳng.]
SCP-6013-A: [Lo lắng] Nó đang… nói dối. Một cái đã gần hết. Bốn cái kia thì tôi không biết, nó—
[Sàn của màng tim đột ngột trở lại hình dạng ban đầu. SCP-6013-A ngã sụp.]
SCP-6013-A: [Yếu ớt] Nó sẽ tạo thêm, để thay thế.
9106: Hàng hoá gây bệnh của nó còn lại bao nhiêu?
SCP-6013: Ia pief.
SCP-6013-A: [Ngay lập tức] 81 phần trăm. Đủ cho sáu cái Viễn cảnh Cấp-K.
9106: Đã hiểu. Nó vẫn quá nhiều.
SCP-6013-A: Nó đang chuyển mầm bệnh vòng qua các bộ lọc. Mà tôi lại không biết tạo thêm những cái mới. Tôi…
[SCP-6013-A nôn mửa.]
9106: Tôi sẽ báo lại cho bộ chỉ huy.
SCP-6013-A: [Yếu ớt] Bảo Kamski là lão đi chết đi.
[9106 nén cười.]
9106: Tôi sẽ để hai người lại đây.
SCP-6013 và SCP-6013-A: [Đồng thanh] Tốt.
<Kết thúc bản ghi>
THÔNG TIN SAU ĐÃ BỊ XOÁ KHỎI HỒ SƠ GỐC THEO CHỈ THỊ BẢO MẬT SỐ 6013.RP.7790.
<Bắt đầu bản ghi>
SCP-6013-A: Ông nói tôi có thể đặt câu hỏi.
Kamski: Đúng.
SCP-6013-A: Đã bao lâu rồi? Tôi… tôi không xác định nổi ngày tháng nữa.
Kamski: Cô đã tự quản thúc được 112 ngày rồi.
SCP-6013-A: …Greer ổn chứ? Làm ơn hãy nói là cô ấy ổn đi.
Kamski: Phải, Joanne Greer vẫn còn sống.
[Cử chỉ của SCP-6013-A trở nên thư giãn. Nó đưa tay che miệng, cố kìm nước mắt.]
SCP-6013-A: [Lo lắng] Cô ấy có bị gì đó giống tôi không?
Kamski: Bị nhiễm độc ư? Không có khả năng. Cổ vẫn sống khoẻ trong buồng cách ly. Có lẽ SCP-6013 không cần cải đạo thêm cho ai nữa.
[Kamski sắp xếp giấy tờ của mình.]
Kamski: Cô đã tìm được bộ não chưa?
SCP-6013-A: Gì cơ? Không, không.
[Kamski quắc mắt.]
SCP-6013-A: [Lo lắng] Tôi đã nói với ông rồi, nó không hoạt động theo kiểu đó. Không có…
Kamski: [Ngay lập tức] Tôi biết cô đã nói gì. Nhưng tôi xuống đây là để xem kết quả, và cô phải đưa nó cho tôi bằng cách này hay cách khác. Nếu không tìm thấy bộ não thì cô còn có thể làm gì?
[SCP-6013-A dựa vào tường và ngã xuống sàn. Nó thu hai đầu gối vào gần cơ thể và cúi đầu.]
SCP-6013-A: [Nghẹn ngào] Tôi muốn về nhà.
Kamski: Tôi không thể cho phép.
SCP-6013 và SCP-6013-A: [Đồng thanh] Tôi muốn về nhà.
Kamski: Cô chỉ được về nhà khi con thuỷ quái này chết, Langford.
SCP-6013: Ith kulo-kulo surva. Heta oork7, yool’nuterr. Ith huwanz7. Cupard tsatsa, akaras bhektertiäm.
Kamski: [Hung hăng] Hannah—
[Một khối đá đen bắn xuyên qua cuốn sổ ghi chú trên tay Kamski.]
SCP-6013-A: Ông nghĩ rằng mình là người nắm quyền ở đây, nhưng không phải đâu.
[Màng tim chuyển màu đỏ. Bên ngoài SCP-6013, SCP-6013-B1 và B2 hướng về phía màng tim và phát ra âm thanh đủ lớn để có thể nghe thấy từ thiết bị liên lạc cá nhân của Kamski.]
SCP-6013: [Nói bằng giọng của SCP-6013-A] Nếu muốn, tôi có thể thể sơn máu ông lên trần nhà, nghiền nát toàn bộ hạm đội của ông thành sắt vụn.
[Kamski nhặt giấy tờ, rồi giơ một kíp nổ lên.]
Kamski: Cô thử làm thế một lần nữa xem.
[Hàng trăm khối đá đen hướng về phía Kamski. Ông đặt ngón tay cái lên kíp nổ.]
SCP-6013: [Nói bằng giọng của SCP-6013-A] Nếu còn dám mò mặt xuống đây, tôi sẽ giết ông. Tôi không đùa đâu, tôi sẽ dùng máu ông nhuộm đỏ cả nơi này.
Kamski: Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi.
[Những hàng đá đen đan vào nhau, bịt kín màng tim.]
SCP-6013 và SCP-6013-A: [Đồng thanh] Cút đi, Cút đi, Cút đi, Cút đi, Cút đi, CÚT ĐI, CÚT ĐI CÚT ĐI CÚTĐICÚTĐICÚTĐI
[Kamski quay người rời khỏi buồng.]
Kamski: Chúng ta sẽ làm lại vào lúc khác. Đừng có trì hoãn tôi thêm lần nữa.
<Kết thúc bản ghi>
THÔNG TIN SAU ĐÃ BỊ XOÁ KHỎI HỒ SƠ GỐC THEO CHỈ THỊ BẢO MẬT SỐ 6013.RP.3505.
<Bắt đầu bản ghi>
Greer: Làm ơn hãy ngậm miệng vào lần này thôi. Tôi không thể làm việc này được nếu cô vẫn cứ tuồn thông tin cho họ.
SCP-6013: [Nói bằng giọng của SCP-6013-A] Không hứa được.
[SCP-6013-A nói chuyện thông qua SCP-6013 trong phần còn lại của cuộc trò chuyện.]
Greer: Cô đói không?
SCP-6013: Tôi nghĩ mình không cần ăn, nhưng nếu cô đem đồ đến thì tôi vẫn thích.
[Greer đẩy một bịch cá hồi hun khói qua sàn màng tim. SCP-6013-A vừa ăn vừa nói chuyện.]
SCP-6013: Ôi chao. [Nén cười] Vị như cứt ấy.
Greer: Nó được xem là một loại cao lương đấy.
SCP-6013: Rồi rồi.
[Hai người say sưa nói chuyện một lúc lâu.]
Greer: [Nhẹ nhàng] Cô vẫn ổn chứ? Ý tôi là, nói một cách tương đối.
[SCP-6013-A chớp mắt và nhìn chằm chằm vào sàn nhà.]
SCP-6013: Tôi cảm thấy như đang bị xé thành từng mảnh vậy. Tôi không muốn ở đây nữa.
Greer: [Nhẹ nhàng] Tôi biết.
[SCP-6013-A đặt tay lên bức tường trong màng tim.]
SCP-6013: Tôi ước cô có thể xuống đây nhiều hơn.
Greer: Tôi cũng vậy, cưng ạ. Nhưng tôi phải tiết kiệm số thời gian mà mình còn lại.
[Có một khoảng lặng dài. SCP-6013-A nhìn chằm chằm vào ống tay áo bên trái được buộc lại của Greer.]
SCP-6013: Đó có phải do bọn tôi làm không?
Greer: Hannah…
SCP-6013: Ith yool. Thurayya. Ryratal. Ryratal. Ryratal.
[Greer đặt tay lên SCP-6013-A]
SCP-6013: [Lo lắng] Tôi rất xin lỗi, Joanne.
Greer: [Nhẹ nhàng] Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành việc này. Tôi biết chúng ta có thể làm được.
SCP-6013: [Lo lắng] Cô hứa chứ?
Greer: [Thì thầm] Tôi hứa.
[SCP-6013-A khóc và uốn éo cơ thể.]
Greer: [Thì thầm] Tôi hứa, bằng cả trái tim.
<Kết thúc bản ghi>
PHỤ LỤC: Một cá thể SCP-6013-B5 đã chết nổi lên tại Điểm-82 vào thời điểm 11 tháng sau khi SCP-6013-A tự quản thúc. Trong xác của nó chứa nhật ký của SCP-6013-A vẫn còn khô ráo và hoàn toàn nguyên vẹn, cùng với một ống thuốc SCP-6013-B0 với dòng chữ "CLEAN" được viết ở một bên. Không có sự kiện nào khác tương tự xảy ra kể từ đó.
- Nhật kí của SCP-6013-A, mục 218, 21/12/2019 (Phần đầu)
- Nhật kí của SCP-6013-A, mục 218, 21/12/2019 (Phần sau)
Chào em yêu. Hy vọng em đã có một Giáng Sinh tuyệt vời. Chị xin lỗi vì đã không ở đó để ăn mừng cùng em.
Dự là chị sẽ phải làm nhiệm vụ khá lâu đấy. Họ nói ít nhất cũng phải vài năm. Bọn chị phải dọn dẹp khá nhiều thứ trước khi thực sự xong việc. Bọn chị làm càng nhanh, chị được về càng sớm. Nhưng sẽ không quá lâu đâu, chị hứa đấy. Em nhớ phải quay lại mọi việc mà Damian đã làm nhé. Khi về chị sẽ xem.
Chị vẫn giữ nhẫn của em. Thành thực mà nói, nó là thứ duy nhất ở đây giữ chị không phát điên, cảm giác như em đang ở dưới này với chị vậy. Mà chị biết em sẽ làm vậy nếu có thể. Chị không chắc tại sao Raya lại để chị giữ những vật kim loại trên người; có lẽ nó biết chúng quan trọng với chị đến nhường nào. Hoặc nó đơn thuần chỉ xem thẻ bài danh tính của Greer như một chiến tích.
Hãy tưởng tượng việc chị đang làm cũng giống như đang phá một quả bom. Nếu chị rời đi, sẽ không còn ai ngăn nó nổ hết. Cho đến khi họ tìm ra cách khác, chị sẽ phải tự xoay sở để loại bỏ tất cả những thành phần nguy hiểm. Nhưng nó dễ hơn chị tưởng. Việc chuyển đồ ra khỏi đây giờ đã trở thành một kĩ năng độc quyền của chị. Có thể hơi khó theo dõi tất cả cùng lúc, nhưng Raya sẽ giúp.
Ô, chị nói về nó chưa nhỉ? Raya ấy. Chị lúc nào cũng quên mấy chi tiết kiểu này. Có người từng nhắc chị phải luôn kiểm tra ba lần trước khi gửi.
Một điều nữa: khi chị quay lại, chị muốn làm em có con. Chị không biết nên giải thích thế nào, nhưng chúng ta có thể đấy. Em chỉ cần tin chị thôi. Mang theo bệnh tật sáng chói con rắn chạy trốn ô uế ô uế dâng hiến ĐỦ RỒI RAYA
Chị yêu em rất, rất nhiều.
Khi về nhà và chị có thể chuyển sang một công việc bàn giấy hoặc gì đó đỡ ác mộng hơn, chị sẽ đưa em đến đây. Chị biết một người rất muốn được gặp em. Thực ra là một số người. Chúng ta có thể ngồi trên bờ biển và cùng nhau ngắm sao. Chị cam đoan em sẽ được chứng kiến cảnh tượng mà mình chưa thấy bao giờ.
Chị sẽ thay đổi thế giới cho chúng ta, Blake. Cho em.
Nó sẽ trở nên rất đẹp.
ITH RAYA, ITH LANGFORD, ITH CIRRAK LAMAT7
HETA HYOTT PRATA-IA BYLARI BYLA
ITH HETA SUARNA , IA, ANÄI DOX, ANÄI SUARN
YOOLTIÄM
ITH MADRA
ITH OORKA
BAPTA FOTIA ITIA JONA
IA, IA, IA, IA
BATRAV SIOLA, NÄLKÄ CERA, ANÄI KALME KORATA HETATIÄM7
Ith oorka, Greer. Ith heta prata.
Ryratal. Ryratal. Ryratal. Ryratal ryratal ryra t a l
Điểm-82 đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao số 7-08 theo Giao thức Rosetta.
ID *****-3505, bạn chính thức được miễn nhiệm từ hôm nay.
Bạn có muốn kết thúc cuộc điều tra này không?