Bản ghi Sự cố I-3456-032

đánh giá: +8+x

CẢNH BÁO, PHÁT HIỆN CỐ GẮNG TRUY CẬP. ĐANG QUÉT THẨM QUYỀN TRUY CẬP HỢP LỆ.

THẨM QUYỀN XÁC NHẬN. QUYỀN TRUY CẬP CẤP 5 ĐƯỢC THÔNG QUA.

Bản ghi sau đây trình bày chi tiết về sự xuất hiện của SCP-3456 ở Fukushima, Nhật Bản, nối tiếp theo trận động đất năm 2011. Vài đội trinh sát của Tổ chức đã được điều động, theo sát quá trình di tản thành phố, để đánh giá xem trận động đất xảy ra có phải là do một hiện tượng dị thường hay không. SCP-3456 xuất hiện ở nhiều địa điểm một thời gian ngắn sau trận động đất, dẫn đến sự mất tích của 2.562 người. Các thành viên từ đội trinh sát của Tổ chức đã không lường trước đến việc chạm trán SCP-3456, do sự hiển hiện của nó đã dừng lại trong vùng cấm 64 giờ sau khi phần lớn thường dân đã được sơ tản.

Bản ghi Sự cố I-3456-032

Ngày ghi: Ngày 18 tháng Ba năm 2011 14:00:00 giờ

Lời nói đầu: Các nhóm trinh sát được triển khai theo nhóm 4 người, với một thành viên trong từng nhóm được trang bị camera ghi hình gắn trên mũ bảo hộ. Bản ghi sau trình bày chi tiết về các sự kiện xảy ra liên quan đến Đội 3. 3 trong số 8 đội được ghi nhận đã có chạm trán với SCP-3456; tuy nhiên; camera ghi hình của Đội 1 và 6 đã sớm bị phá hủy trong quá trình tiếp xúc với các thực thể SCP-3456. Bản ghi này được ghi chép lại từ các dữ liệu âm thanh và hình ảnh giữa Đội 3 và Bộ Chỉ huy. Các thành viên khác của đội không tham gia và cuộc hội thoại giữa Đội trưởng Bryans1 và các sĩ quan giao liên.

Bắt đầu Đoạn ghi

[Camera hành trình được mở lên khi đội trinh sát khởi hành từ trực thăng không vận. Camera rung lắc khi người thao tác xoay đầu, con đường trải ra phía trước và sau cả đội, thể hiện nhiều hư hại nặng nề về cấu trúc, với nhiều mảng bê tông bị biến dạng hoặc đứt gãy.]

Bryans: Đây là Đội trinh sát số 3, Đội trưởng Cam (Orange). Bộ Chỉ huy, các anh nghe rõ chứ?

Bộ Chỉ huy: Chúng tôi nghe rõ, Đội trưởng Cam.

[Đoạn ghi hình xoay sang trái và phải, chú ý đến hai thành viên khác, cả hai đều trang bị các thiết bị trắc địa thông thường.]

Bryans: Mic (micro) ổn chứ?

Lopez: Lopez điểm danh.

Chou: Kiểm tra, kiểm tra, thứ này có hoạt động không vậy?

Byers: Nghe các anh to và rõ, Đội trưởng.

[Bryans được thấy chỉ tay về hướng màn hình.]

Bryans: Bộ chỉ huy, camera trên nón của Byers có truyền tín hiệu chứ?

Bộ Chỉ huy: Chúng tôi nhận tín hiệu ghi hình rất rõ. Ban điều hướng sẽ gửi cho các anh tọa độ. Đặc vụ Lopez và Chou đã được cung cấp bộ đếm Kant. (Một loại thiết bị để xác định các thuộc tính dị thường) Hãy ghi nhớ, bất kỳ sai lệch nào so với tiêu chuẩn sẽ được sử dụng để làm căn cứ cho các điều tra xa hơn. Nếu các anh bắt gặp bất kỳ thứ gì bất thường, hãy thông báo địa điểm qua radio và đội quản thúc sẽ được triển khai. Các anh không được phép giao chiến với các dị thể trong bất kỳ trường hợp nào. Từ thời khắc này trở đi, mọi liên lạc với Bộ chỉ huy sẽ trực tiếp thông qua anh.

Bryans: Đã rõ, thưa Chỉ huy.

[Góc camera nghiêng nhẹ xuống dưới, hướng về phía thiết bị hình vuông trên cổ tay của Đặc vụ Byers.]

Bryans: OK, mục tiêu của chúng ta cách 3 clicks (Click là cách gọi kilomet sử dụng trong quân đội Mỹ) về hướng Nam. Chúng ta sẽ phải vượt qua sông Arakawa từ đây. Chou, Lopez, tôi muốn mấy cái bộ đếm Kant đó đếm khi chúng ta di chuyển. Ngay khi định mức trở nên khác lạ, anh lên tiếng, rõ chứ?

Lopez: Rõ thưa ngài!

Chou: Đã rõ.
Bryans: Byers, cô theo sát tôi.

[Trong mười phút tiếp theo sau, Đội 3 di chuyển qua năm dãy nhà và các tuyến đường bị hư hại, mà không có bất kỳ hoạt động dị thường nào.]

Lopez: Nè sếp, bộ đếm của tôi vừa nhảy một cú quá mạng này.

Chou: Vừa định nói, cây kim của tôi cũng vọt lên thẳng mức đỏ chỉ trong ba giây.

[Bryans giơ tay ra dấu; các thành viên của Đội 3 dừng lại giữa đường. Byers di chuyển chậm rãi theo một vòng 360 độ trong khi cố gắng định vị nguồn gốc của sự gia tăng từ máy đọc Hume.]

Bryans: Bộ chỉ huy, các anh ghi nhận lại tất cả chứ?

Bộ Chỉ huy: Chúng tôi hiểu ý anh, Đội trưởng Cam. Chúng tôi không thấy bất cứ gì về hình ảnh hay âm-

[Ở thời điểm này, Bộ chỉ huy ghi nhận về một tiếng động lớn, trầm đục, vang lên theo nhịp điệu. Độ lớn tiếng động cho thấy khoảng cách của nó vào khoảng 300m, nằm giữa nguồn phát âm và microphone của camera.]

Bryans: Chỉ huy?

Bộ Chỉ huy: Xin hãy giữ vị trí, Đội trưởng Cam..

Lopez: Sếp, anh nghe thấy chứ?

[Âm thanh nghe được trở nên lớn hơn đôi chút, và rút ngắn khoảng cách từ 300 xuống còn 250m.]

Chou: Nghe như tiếng một con ngựa bước đi trên mặt đường.

[Camera tiếp tục xoay một vòng 360 độ khi Đặc vụ Byers quan sát môi trường xung quanh. Tiếng động bất ngờ kết thúc sau hai phút liên tục gia tăng cường độ.]

[Một âm thanh đổ vỡ vang lên, và camera xoay 180 độ. Bộ đếm Kant của Lopez được thấy nằm trên mặt đường, mặt kính bị vỡ tan.]

Lopez: Đệt mợ.

Chou: Đội trưởng…

Bryans: Bộ chỉ huy, chúng tôi có thể có vấn đề.

[Camera bật hướng lên khỏi bộ đếm Kant trên nền đất, và ghi lại SCP-3456 đang đứng trên một giao lộ cách đó 200m. Camera phóng to thực thể, và Bộ chỉ huy nhận ra nước da trong mờ, cùng phần thân người dính liền trên lưng ngựa. Phần thân người tỏ ra ủ rũ và bất động trong khoảng 30 giây.]

Bryans: Bộ chỉ huy, tôi tin là chúng tôi đã phát hiện thực thể thủ phạm gây nên trận động đất rồi.

Bộ Chỉ huy: Phủ nhận thông tin Đội trưởng Cam. SCP-3456 không liên quan đến trận động đất. [Sĩ quan giao liên bắt đầu nói chuyện với các đơn vị Điều hành trinh sát có thẩm quyền cao hơn.] O’Donnel! Chúng tôi có một con SCP-3456 hiện thân này!

Bryans: Cái gì? Con đó là 3456 sao? Nó làm gì ở đây chứ?

[Phần thân người bắt đầu chuyển động, chậm rãi nắn lưng vào tư thế thẳng đứng. Hai tay nó bắt đầu vung vẩy, gây hư hại hoặc phá hủy vài công trình xung quanh, và thu hút sự chú ý của Bryans.]

Bộ Chỉ huy: Đội trưởng Cam, Bộ chỉ huy đã cho phép tấn công bằng máy bay không người lái. Kéo đội của anh ra khỏi đường cái và nấp vào trong hai tòa nhà cao tầng phía bên trái các anh.

Bryans: Đã rõ, Chỉ huy.

[Camera tập trung về phía Bryans trong năm giây khi anh quay sang để ra chỉ thị cho đội, trước khi lại hướng về phía thực thể. SCP-3456 ngừng di chuyển cánh tay. Thực thể quay sang đội trinh sát. Nó phát ra một âm thanh ầm ĩ trong khoảng 5 giây.]

Bộ Chỉ huy: Đội trường Cam, rút đội các anh ra khỏi đó ngay! Nó phát hiện ra các anh rồi!

[Bryans chỉ về một con phố nhỏ, và camera xoay theo hướng đó, thể hiện hình ảnh một tòa nhà cao tầng.]

Bryans: Tất cả mọi người di chuyển! Ngay!

[Hình ảnh camera bắt đầu rung lắc, và hướng xuống khi Byers nhìn xuống mặt đất, trước khi trở lại góc nhìn trước mặt. Hình ảnh xoay về bên trái trong thoáng chốc, và ghi lại cảnh máy bay không người lái đang tiếp cận, trước khi xoay về bên phải. Có thể thấy được thực thể đang xông thẳng tới cả đội, hai tay vươn về phía màn hình. Cái bóng mờ của chiếc máy bay không người lái xuất hiện trên màn hình, một vụ nổ xảy ra, thực thể phát ra tiếng gào thét và biến mất dưới làn khói.]

Bryans: Thế đã giết được nó chưa, Regina?

Bộ Chỉ huy: Không đâu, George. Chỉ cầm chân được nó thôi.

[Cả đội tiến vào ngôi nhà cao tầng, và camera ngừng rung lắc khi các thành viên trong đội dừng lại ở tầng 8.]

Bryans: Regina, thế quái nào mà nó lại ở đây thế này?

Bộ Chỉ huy: [Âm thanh một cuộc tranh cãi diễn ra giữa các sĩ quan giao liên và đầu não đơn vị trinh sát.]2

[Màn hình bắt đầu rung lắc dữ dội, và có thể nghe được tiếng động của SCP-3456 tiếp cận tòa nhà. Bryans được thấy đang chỉ cả đội về hướng một cánh cửa tủ đựng đồ lớn. Ngay khi Byers đóng lại cánh cửa phía sau, hình ảnh trên đoạn ghi hình thể hiện một bóng đen che đi ánh sáng ngoài cửa sổ.]

[Camera tạm thời được Byers chuyển sang chế độ tầm nhìn đêm. Camera rung lắc thêm bốn lần nữa trước khi âm thanh tiếp cận của SCP-3456 dừng lại. Có thể nghe tiếng thở nặng nề của thực thể phát ra ngoài cửa sổ.]

Bryans: Regina, coi nào, Regina.

Bộ Chỉ huy: [Vẫn còn nghe âm thanh của cuộc tranh cãi trước.]

Bryans: Chó chết.

Lopez: Phải chi chúng ta có cách để xem thứ đó đang làm gì bên ngoài.

Bryans: Chúng ta có cái camera còn gì.

Byers: Tôi không thò đầu ra ngoài cánh cửa đó đâu.

Chou: Nè, đây là tủ đựng đồ phải không?

Lopez: Ừa đúng.

Chou: Byers, trong này có cây chổi nào không?

[Ống kính xoay sang trái, và có thể thấy một cây chổi nơi đó.]

Byers: Có, ngay sát bên anh đấy.

Chou: Ném tôi cái nón.

[Màn hình lung lay, và trở nên đảo ngược khi Đặc vụ tháo nón và đưa lại cho Đặc vụ Chou. Camera rung lắc vài lần, có thể nghe được âm thanh lách cách từ đèn pin, và tiếng băng keo bị xé.]

[Hình ảnh ngừng rung lắc, và có tiếng vỗ nhè nhẹ.]

Chou: À ngon, thứ này sẽ giúp chúng ta xem chuyện gì đang xảy ra. Cái màn hình nhỏ đang bật phải không?

Bryans: Giờ thì chúng ta có thể biết nó làm gì bên ngoài. Tư tưởng lớn phết đấy Chou. Dù cho nó là cái gì, tôi hi vọng nó cũng chết mẹ cho rồi.

Byers: Lúc nào ông cũng sáng tạo.

[Hình ảnh lắc lư tới lui, và có thể nghe được âm thanh cánh cửa đang từ từ hé mở. Chế độ tầm nhìn đêm tắt đi khi cảm biến của ống kính phát hiện ra ánh sáng ngoài cửa sổ. Bàn tay của thực thể nắm một bên cạnh cửa sổ, gương mặt của nó lọt vào khung hình từ phía bên trái. Nó đảo mắt tới lui vài lần. Nhịp thở nhanh của nó khiến một lớp sương mờ đọng lại trên ống kính. Nó phát ra một tiếng rống, khiến cho camera rơi xuống nền đất. Có thể nghe được âm thanh cánh cửa bị sập mạnh do lực tác động từ tiếng gầm. Thực thể nấn ná bên cửa sổ trong giây lát, trước khi bỏ đi và biến mất khỏi tầm quan sát.]

[Cái bóng của SCP-3456 bắt đầu di chuyển ra xa khỏi tòa nhà cũng như khung hình. Camera rung lắc, và được kéo lại chiếc tủ một cách chậm rãi. Hình ảnh hiển thị tiếp tục rung trong vào 60 giây trước khi máy ghi được trả lại cho Đặc vụ Byers. Ba phút trôi kể từ lúc không còn nghe động tĩnh từ SCP-3456. Ba thành viên còn lại trong đội có thể thấy đang run rẩy sau những sự kiện vừa xảy ra.]

Bộ Chỉ huy: Đội trưởng Cam, cả đội vẫn còn nguyên vẹn chứ?

Bryans: Regina, cái quái gì đang diễn ra thế này?

Bộ Chỉ huy: Anh, và hai nhóm khác, đã chạm trán SCP-3456. Nó đáng ra không thể ở đây được.

Bryans: Đáng ra? Bộ chỉ huy nghĩ cái khỉ gió gì khi cử bọn tôi đi mà không hề có xác thực từ trước chứ?

Bộ Chỉ huy: George, đường dây này đang được theo dõi đấy.

Bryans: Thằng này cóc thèm quan tâm nhá. Các người ném tôi và đội của tôi vào vùng nguy hiểm, cùng với một thực thể thù địch mà lẽ ra không thể hiện diện ở đây. Tôi muốn báo cho họ chuyện này.

Bộ Chỉ huy: Anh không thể làm thế Đội trưởng Cam, Quy chế An-

Bryans: Kệ bà mấy cái Quy chế An Ninh, bọn tôi vừa nhìn thẳng vào mặt ác quỷ đấy. Cô nghĩ tôi bây giờ quan tâm mấy cái quy trình quan liêu chết tiệt đó à?

[Radio im lặng trong 10 giây.]

Bộ Chỉ huy: Anh không thể nói cho họ về nó.

Bryans: Chó chết thật Regina.

Bộ Chỉ huy: Anh có thể nói cho họ về thứ nó không thích.

[Im lặng trong 5 giây.]

Bryans: Cô đang nói về…

Bộ Chỉ huy: Nước sạch.

[Im lặng trong 15 giây.]

Bryans: Có ích phết đấy Regina, chúng tôi sẽ làm gì chứ? Tạt một chai nước khoáng vào mặt nó rồi ngó nó tan chảy chắc?

Bộ Chỉ huy: George, nếu các anh đến được cây cầu băng qua sông Arakawa, nó sẽ không thể bám theo các anh được.

[Bryans nhìn vào thiết bị vừa phát sáng trên cổ tay.]

Bryans: Regina, cây cầu vẫn còn cách đây những 1.5 click. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được đó.

Bộ Chỉ huy: Cho tôi một giây.

[30 giây trôi qua trong im lặng, Màn hình trên tay Bryans phát sáng lần nữa, theo sau là các thành viên trong đội. Hình ảnh video nghiêng xuống dưới.]

Bộ Chỉ huy: Lộ trình gốc dẫn các anh một nhánh sông hẹp ở thượng nguồn sông Arakawa. Tôi đã điều hướng lại đến một cây cầu gần hơn, tại điểm rộng nhất của dòng sông. Nơi đó cách 1km bên ngoài, và ước chừng khoảng 15 phút di chuyển, nếu các anh dùng các tòa nhà để ẩn thân. Máy bay trực thăng đang trên đường đến đó.

Bryans: Đã rõ, Chỉ huy… tình hình hai đội khác thế nào?

Bộ Chỉ huy: [Âm thanh nghèn nghẹt] Chúng tôi đã mất liên lạc.

[Anh xoay người và nhìn từng thành viên trong đội, trước khi đối mặt với Byers.]

Bryans: Anne, tôi cần cô ló đầu ra ngoài cửa, và đảm bảo rằng thứ đó không có bên ngoài.

[Góc nhìn hơi thay đổi khi Byers nhìn ra ngoài tủ. SCP-3456 không được nhìn thấy .]

Byers: Trống, thưa ngài.

Bryans: Ô kê, chuyện là thế này đây các chú. Chúng ta có một thứ lẽ ra không tồn tại ngoài kia. Bộ chỉ huy đã gửi máy bay cứu viện trên đường tới đây, nhưng chúng ta phải vượt qua sông Arakawa thì họ mới giúp được.

Chou: Có lí do đặc biệt gì cho việc đó không? Tại sao họ không đến đón chúng ta tại đây luôn?

Bryans: Các cậu thấy thứ đó làm được gì rồi đó. Bộ chỉ huy không muốn mạo hiểm để một chiếc máy bay bị hạ khi đang bay trên trời. Cái thứ đó không thể băng qua sông được. Điểm rộng nhất của dòng sông cách chúng ta 1km về hướng Nam. Chúng ta sẽ lẩn trong bóng tối, di chuyển thật nhanh, và im lặng. Đó là tất cả những gì các anh cần biết lúc này.

[Bryans được thấy ra dấu hiện xuất phát. Cả đội dành 15 phút sau đó di chuyển giữa các tòa nhà. Cả nhóm dừng lại cách chiếc cầu khoảng 50 thước Anh (45,72 mét), và khoảng vài mét trước một giao lộ lớn. Khung hình di chuyển từ trái sang phải một vòng 360 độ khi Byers quan sát các tòa nhà xung quanh. Không có dấu hiệu của SCP-3456.]

Bryans: Chỉ huy, chúng tôi cách chiếc cầu 50 thước. Không phát hiện thấy thực thể.

Bộ Chỉ huy: Trực thăng đang ở trên cầu, các anh thấy chứ?

[Byers xoay về phía trước mặt, camera phóng to, bắt được hình ảnh một chiếc trực thăng CH-47 Chinook đang đậu trên cầu.

Bryans: Đã rõ, Chỉ huy. Tôi thấy nó rồi.

Lopez: Lạy Đức mẹ lòng thành, chúng ta được cứu rồi.

[Cả nhóm bắt đầu tiến về phía trước, nhưng dừng lại. Camera trở nên rung lắc dữ dội, và tiếng lách cách liên tục phát ra khi bộ đếm Kant của Chou bắt đầu báo động.]

[SCP-3456 hiện thân từ con phố phía bên trái, năm mét phía trước và xoay người đối diện với đội trinh sát. Phần thân người của nó ngả về bên phải, và cả phần thân lẫn cái đầu ngựa phát ra một tiếng rống. Âm thanh của vũ khí cỡ nhỏ vang lên từ chiếc cầu, và bắn trúng người của thực thể. Hai quả tên lửa vác vai RPG bắn trúng cổ của thực thể nhưng không hề có tác dụng.]

Bryans: Con chó chết này mai phục chúng ta.

Chou: Chúng ta làm gì bây giờ?

[Camera xoay sang Bryans, anh rút ra hai quả lựu đạn choáng từ thắt lưng.]

Bryans: Chạy.

[Bryans tháo chốt hai quả lựu đạn, và quay lại nhìn cả đội.]

Bryans: Che mắt lại. Ê đồ xấu xí!

[Bryans tung hai quả lựu lên không trung và quay mặt chạy thẳng. Byers nhìn xuống để tránh ánh chớp sáng. Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là tiếng gào thét của thực thể. Byers ngước nhìn lên trở lại, Lopez và Bryans đang đứng phía trước. Bọn họ đã gần đến được cây cầu. Camera nghiêng nhẹ sang bên trái, và có thể thấy Chou đang chạy song song với Byers.]

[Hình ảnh đột nhiên đảo lộn. Byers nằm sấp dưới đất, và bắt đầu trượt ngược về sau. Camera hướng lên và có thể nghe âm thanh Byers đang gào thét. Góc nhìn nghiêng lên trên, thể hiện một bàn tay của thực thể đang cuốn lấy chân trái của Byers. Đầu của Byers ngả ngược thẳng về sau, cô kêu gào khi toàn thân bị nhấc bổng lên không trung. Camera ngừng di chuyển lên trên, và tập trung vào gương mặt của SCP-3456, lúc này đang nở một nụ cười. Ống kính cố gắng tập trung vào thứ gì đó cắm trên trán của thực thể, và phóng gần lại. Có thể thấy hình ảnh một cây thánh giá vàng, và một cái mũ cối của bộ binh Anh thời Đệ nhất Thế chiến trước khi đoạn video bị ngắt.]

Kết thúc Bản ghi

Lời bạt: Thời gian hiển thị từ đoạn ghi hình cho thấy SCP-3456 biến mất tại thời điểm video bị ngắt. Đặc vụ Anne Byers và Louzon Chou đã được tuyên bố mất tích, và hiện nay vẫn chưa có tung tích nào được tìm thấy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License