Dạo Giữa 2
đánh giá: +2+x

Quý Ngài Hạt Táo. Thật đấy, đó là tên tôi. Và nếu bạn chưa biết, lúc nào tôi hắt xì, ho hay thả rắm thì các hạt táo lại bay ra. Nó tệ vãi. Tệ hơn nữa là tôi bị Tổ chức bắt và bây giờ tôi thấy hơi ngứa mũi.

Khoan đã, họ không nhốt tôi. Họ lại tháo còng tay tôi ra. Họ nói gì thế?

"À, mừng ngài trở lại, Ts. King."

Trước: 10. Quý Ngài Nghĩa Vụ bởi Gerald

Tiếp: 11. Quý Ngài Lông Vũ bởi Light

Quay lại Hub

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)