Đôi mắt của Robert Hughes nheo lại khi một tia sáng chiếu vào khuân mặt.
"Ngài Hughes." Một giọng nói cất lên trước mặt anh. "Tôi nghe nói là anh đã trúng xổ số. Một lần nữa. Đây là, lần thứ ba rồi?"
"N— nghe này, tôi có thể, um…" Đôi mắt nheo lại trước ánh sáng chói lóa, những gì Robert có thể nhìn thấy chỉ là một hình bóng, với bàn tay cầm chiếc đèn hướng vào anh. "Tôi có thể trả cho ông!" Đây không phải là lần đầu. Thật tuyệt vời, thật sự đấy, số lượng người muốn bắt cóc một trong những người giàu nhất của đất nước. "Bao nhiêu cũng được. Tôi— tôi có thể đưa cho ông toàn bộ nếu ông thích!" Anh bị nhốt, ngọ ngoạy với đôi tay bị còng quanh một chiếc ghế kim loại, lạnh lẽo.
"Tôi không hứng thú với tiền bạc, Ngài Hughes, tôi hứng thú với anh."
Robert ngừng lại.
"Tôi nói thật luôn, tôi không hứng thú lắm, nếu ông đang cố gắng dụ dỗ—"
"Dừng lại. Ý là tôi hứng thú với khả năng của anh."
Robert trở nên lo lắng. "Khả năng… của—"
"Đừng nói hết câu đó. Anh biết rõ ý tôi mà. Không người bình thường nào có thể thắng xổ số ba lần liên tiếp."
"Nhưng, um, nếu như tôi bất thường, thì tôi phải trốn thoát rồi chứ?"
"Đúng vậy. Chúng tôi đã đề phòng rồi. Anh có thể ngừng tìm cái kẹp giấy trong… chiếc túi ở tay áo chứ? Anh thật sự may một cái túi vào tay áo mình ư?"
Robert nhanh chóng lấy chiếc kịp, nhét nó vào ổ khóa của còng tay. Còng tay phải bung ra. "Nói như nào nhỉ? Tôi quen việc này rồi."
"Robert."
"Hửm?"
"Anh bị nhốt trong một cơ sở tuyệt mật hàng đầu ở giữa sa mạc."
"Mmhmm."
"Có bảo vệ ở phía bên kia cánh cửa, đằng sau tôi, là một người được huấn luyện đặc biệt để bắt giữ anh."
"Được rồi."
"Và kể cả khi, bằng phép màu nào đó, anh có thể trốn thoát, tôi có thể gọi một đội để săn lùng và đưa anh quay về đây."
"Được thôi."
"Bất kể anh đang toan tính cái gì, tôi khuyên là anh không làm theo, vì đằng nào anh cũng phải quay về đây gặp tôi."
"Tuyệt."
"Vậy. Anh sẽ làm gì? Ngồi xuống ghế và trả lời câu hỏi của tôi?"
"Không. Tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn hảo." Robert nhếch mép.
"Tôi mong được gặp anh—"
Sự cố 6249-01
Ngày: 12/03/2019
Báo cáo Sự cố: CNĐLT-7342 (Robert Hughes) tấn công Đặc vụ Pines, người đang thực hiện một cuộc thẩm vấn. Y sử dụng chìa khóa và đồng phục của Đặc vụ Pines, sau đó dùng phương tiện của Tổ chức để tẩu thoát khỏi Điểm. Nhân viên hiện chưa thể định vị được vị trí của hắn.
Đặc vụ Pines lấy tay chườm túi đá lên đầu, click vào Nộp trên báo cáo sự cố bằng tay kia.
"Tao thề, tao sẽ bắt mày lần sau," ông lẩm bẩm. "Thằng khốn may mắn…"