SCP-009-VN

đánh giá: +25+x
catto1.jpg

SCP-009-VN.

Mã Vật thể: SCP-009-VN

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-009-VN cần được nuôi trong điều kiện tương tự như những cá thể Felis catus1 bình thường. Mặc dù vậy, nhân viên khi tiếp xúc với dị thể cần phải sử dụng thiết bị bảo hộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở ủng, găng tay và khẩu trang, nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị dị tính từ SCP-009-VN ảnh hưởng. Trong trường hợp có nhân sự tiếp xúc với lông, dịch thể hay chính bản thân SCP-009-VN, vui lòng trình diện với người phụ trách tại Điểm-29-VN để được hướng dẫn các bước tiếp theo.

Mô tả: SCP-009-VN là một cá thể Felis catus màu vàng cam, với chiều dài cơ thể 80 cm và cân nặng 3.2 kg. Xét về mặt ngoại hình, cá thể này không hề có khác biệt gì với các cá thể mèo nhà khác.

Dị tính của SCP-009-VN sẽ xuất hiện khi có một cá nhân tiếp xúc trực tiếp với dị thể, cụ thể bằng cách chạm vào hoặc vuốt ve nó. Cá nhân này sẽ ngay lập tức bị biến đổi thành một cá thể bán miêu với các bộ phận cơ thể thuộc một giống mèo ngẫu nhiên. Trước khi dị tính bộc phát, các đối tượng tiếp xúc với SCP-009-VN sẽ trở nên buồn ngủ và rơi vào trạng thái mất ý thức tối đa trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngoại hình của đối tượng sẽ quay trở lại như ban đầu sau khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ, và đối tượng cũng sẽ bất tỉnh trước khi sự biến đổi này diễn ra.

Dị thể được phát hiện lần đầu tiên tại Điểm-29-VN vào ngày 24/12/2023.


Phụ lục 009-VN.1:
Cuộc thẩm vấn sau đây được thực hiện với Gđ. Lương Thiên Phát có mặt tại hiện trường khi dị thể được phát hiện lần đầu.

Người thực hiện thẩm vấn: Ts. Trần Bá Đặng
Người được thẩm vấn: Gđ. Lương Thiên Phát


Ts. Đặng: Được rồi, theo như chúng tôi được biết thì anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc kể từ lúc bắt đầu đúng không?

Gđ. Phát: Đúng vậy, tôi vẫn nhớ rõ là sau khi hoàn thành công việc lặt vặt buổi sáng tại phòng họp ở Điểm 29-VN thì Nghiên cứu viên Hưng và Dương đến phòng họp vác cái TV đi xong sau đó tôi cũng theo họ tới sự kiện luôn.

Ts. Đặng: Anh có thể tóm tắt sự việc đã xảy ra được không?

Gđ. Phát: Theo tôi nhớ thì, lúc đó mọi người vừa bắt đầu tiệc tùng dưới cây thông Noel. Tiến sĩ Hưng và Quản lý Bình đang rượu chè hát hò ồn ào khắp cả bàn, trong khi tiến sĩ An thì đang khoe ảnh mấy con chó mà mình chụp được với Đặc vụ Bình.

Ts. Đặng: Nói chung chỉ là một buổi lễ cuối năm bình thường thôi hả?

Gđ. Phát: Nó đáng ra phải là như vậy, cho tới khi bọn họ phát hiện rằng có một con mèo nào đó đã luồn dưới chân mình từ bao giờ và đang ngửa bụng như thể muốn xin sữa.

Ts. Đặng: Con mèo?

Gđ. Phát: Ừ, một con mèo màu cam, khá đẹp với đôi mắt hổ phách. Và trước khi tôi kịp phản ứng thì mọi người đã ngay lập tức bu lại và vuốt ve nó rồi. Mọi người không sờ đầu thì sờ mình nó, một số người còn áp mặt rồi cạ vào người nó nữa cơ.

Ts. Đặng: Trong đó hình như không có anh nhỉ? Nếu không thì tại sao anh vẫn bình thường để có thể báo lên Tổ Chức xin chi viện chứ?

Gđ. Phát: Tôi đã rời khỏi sảnh đường từ sớm vì lo sợ chứng dị ứng lông mèo của mình lại tái phát.

Ts. Đặng: Cám ơn anh đã hợp tác.


Sự cố A-1:
Tài liệu sau đây được thu thập bởi máy ghi hình do nhân sự Hưng, người đã thực hiện chiến dịch truy bắt SCP-009-VN, mang theo. Tài liệu đã được khóa theo lệnh của Giám đốc Điểm-29-VN.

Nhân sự được đề cập:
Tiến sĩ Trần Gia Hưng (Điểm-21-VN)
Đặc vụ Nguyễn Nguyên Hoàng (Điểm 12-VN)
Tiến sĩ █ ██ An (Điểm-12-VN)
Giám đốc Vũ Quỳnh Thư (Điểm-29-VN)
Quản lý ████ ███ Bình (Điểm-12-VN)
Tiến sĩ Nguyễn Dương (Điểm-21-VN)
Tiến sĩ Nyagara Piece (Điểm-07-VN)

21h24, ngày 24.12.2023, Phòng sinh hoạt chung Điểm-29-VN


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>


Ts. Hưng: Ôi lạy chúa tôi, bé mèo dễ thương quá à! Ước gì tôi có mang theo pate đóng hộp.

Quản lý Bình: Trời má ơi cute quá vậy! Nhìn cũng ngu ngu nữa! Bé mèo này đúng gu của tôi rồi!

Đặc vụ Hoàng: Bé mèo này khiến tôi tan chảy rồi.

Ts. An: Bé mèo kìa, lấy nó làm gối thì tuyệt lắm

Gđ. Thư: <Chép miệng, dụ dị thể lại gần> Không ai thắc mắc là sao bé này lại ở đây à?

Ts. Piece: Được rồi, vậy có ai muốn nốc rượu cho tới tận buổi đón năm mới với tôi không?

Ts. An: Em! em! em!

Ts. Hưng: Ai đưa thuốc cho hai người này đi…

Quản lý Bình: Thôi nào mấy ba, tôi không rảnh ở đây để dọn xác cho mấy người đâu. Giáng sinh rồi, cho tôi nghỉ xíu đi.

Đặc vụ Hoàng: Em! em! em!

Ts. Hưng: Đừng có học theo!

Gđ. Thư: Trời ơi!!! Bé mèo cọ vào chân tôi này. Aaaaa sướng quá, tôi sắp ngất rồi.

Ts. Hưng: Cho em chạm vô với, bé mèo của emmmmm!!!

<Tiếng ly cốc đổ vỡ.>

Ts. An: Con mèo nó đang chạy loạn xì ngầu quanh bàn kìa, ai bắt nó lại đi!

Ts. Piece: <Hắt xì> Chết tiệt, lắm lông mèo thế, trời ạ tí nữa tôi không dọn đâu nhé.

Ts. An: <Hét> Nó nhảy lên người tôi kìa!

Đặc vụ Hoàng: Con mèo khốn khiếp! Ai cho mày làm bé An sợ?

<Tiếng đổ vỡ ly cốc.>

Đặc vụ Hoàng: Bắt được mày rồi! Này này, không cào vào mặt tao! <Hét thất thanh>

Ts. Hưng: Mèo ơi! anh tới đây <Tiếng bước chân dồn dập>

<Cả SCP-009-VN lẫn Ts. Hưng chạy về phía nhau; con mèo lách qua chân của Ts. Hưng, khiến anh bị trượt té.>

Quản lý Bình: Bắt được rồi. <Ôm lấy con mèo.> Chú mày quậy quá nha. Nhìn mặt già vậy rồi mà sao năng động dữ vậy, chả bù cho tao.

Gđ. Thư: Ai đi kiếm cái chuồng nhốt con mèo vào đi.

Ts. Hưng: Em có cái lồng định xài để nhốt lão Dương đêm giáng sinh nè, để em đi lấy.

Ts. Piece: Này, có ai thấy buồn ngủ không?

Ts. An: Em lúc nào chả thấy thế.

Đặc vụ Hoàng: Ngủ ở đây thì sẽ bị bệnh đấy.

<Tiếng ngáy của Ts. Hưng vang lên>

Quản lý Bình: Vãi, thằng bé ngủ giữa đường luôn kìa. Hài ác chưa…

<Tiếng đập vào bàn vang lên, ngay sau đó là tiếng ngáy của Quản lý Bình.>

Gđ Thư: Trời ạ, mấy người quậy tanh bành chỗ này luôn rồi…

<Gđ. Thư và Ts. Piece lần lượt ngã xuống sàn và bất động.>

Ts. An: Ủa cả đám ngủ hết rồi hả. Chúc ngủ ngon. <Ts. An nằm xuống ngủ>

Đặc vụ Hoàng: Để tôi đi lấy cái chăn cho mọi người.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

22h07, ngày 24.12.2023, Phòng sinh hoạt chung Điểm-29-VN


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>


Gđ. Thư: Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Ts. Hưng: Ái ui, cái đầu của tôi… Ủa cái gì mềm mềm trên đầu tôi vậy ta?

Quản lý Bình: Ngủ ngon quá ta. <Đưa tay gãi đầu> Ủa sao có cái gì mềm mềm vậy? <Sờ xuống phần tai> Ủa khoan, tai tôi đâu rồi?

Ts. Piece: Tôi tới địa ngục chưa?

Gđ. Thư: Aaaaa, mọi người bị sao thế này? Sao ai cũng mọc tai mèo và đuôi mèo hết vậy? Đừng… đừng nói là cả tôi…

Ts. Hưng: Được rồi 500 nghìn của anh đây, đúng là chị Thư hợp với tai mèo hơn tai chó.

Quản lý Bình: Tiền nong để sau, vấn đề đang nghiêm trọng đây.

Gđ. Thư: Thế thì hạ cái máy ảnh xuống đi anh Bình à.

Ts. Hưng: Được rồi, thêm 100 nghìn nữa, gửi hàng qua cho em ngay và luôn.

Gđ. Thư: Hai người mà còn nói về chuyện đó nữa thì ngày mai tôi sẽ báo cáo tới quản lý của hai người nhé.

Đặc vụ Hoàng: Ê An dậy dậy nhanh, có chuyện to rồi.

Ts. An: Thôi 5 phút nữa mà…

<Đặc vụ Hoàng kéo Ts. An dậy>

Gđ. Thư: Rồi, mọi người tỉnh hết chưa? Được rồi, có vẻ là vì một lý do nào đó nên cả đám giờ mọc tai với đuôi mèo hết rồi kìa. Ta phải tìm cách giải quyết thôi, mọi người còn phải về nhà ngày mai nữa.

Ts. Piece: Tôi nghĩ có lẽ lý do nằm ở con mèo mới nhảy lên bàn của chúng ta đấy, bộ không ai thắc mắc là thế quái nào một con mèo bình thường lại xuất hiện ở cái chỗ không nên có mèo à?

Gđ. Thư: Tôi cũng nghĩ vậy. Dù gì chỗ này cũng cấm động vật mà, không biết ở đâu tự nhiên xuất hiện con mèo này nữa. Trời ơi, mải vuốt ve nó mà tôi quên mất chuyện đó luôn kìa.

Ts. Hưng: Được rồi, vậy có ai thấy con mèo đó đâu không?

Quản lý Bình: Anh nhớ mang máng là trước đó nó nằm ở chỗ chị Thư.

Ts. Hưng: Chết rồi, tìm không ra con đó thì làm sao để trở lại bình thường được đây?

Gđ. Thư: Đúng vậy, việc cần làm ngay bây giờ là cần phải tìm ra nó đã, meow~

Mọi người: HẢ?

Gđ. Thư: Chết chết, ý tôi không phải là như thế, mà là, meow~

Ts. Hưng: Tiếp đi chị ơi, em bật máy ghi âm rồi.

Quản lý Bình: Thôi tha cho bả đi, có phải ngày nào cũng được hoá mèo vậy đâu. Ê mà Hưng, lúc trước em có quay phim lại buổi tiệc hôm nay mà nhỉ?

Ts. Hưng: Ừ nhỉ em quên, để em bật lại.

<Mọi người chụm lại xem đoạn phim trước đó trên máy quay của Ts. Hưng>

Ts. Piece: Được rồi, việc đầu tiên là phải bắt con mèo đó để còn tìm ra giải pháp nữa. Tôi đề nghị mọi người chia ra đi tìm.

Quản lý Bình : Mà khoan, nếu như cái con mèo này nó có dị tính và nó xuất hiện ở đây, thì cũng có thể vẫn còn dị thể khác đang đi loanh quanh cái chỗ này nữa mà. Làm như anh Piece nói thì có khi có người bay màu luôn đấy. Tôi nghĩ thì mình cứ đi cùng nhau mà kiếm thôi, đêm giáng sinh mà, cứ từ từ một chút biết đâu lại hay.

Ts. Hưng: Bộ mọi người không biết rằng trong mấy bộ phim kinh dị thì thằng đòi chia ra là thằng chết đầu tiên à?

Gđ. Thư: Tôi đề nghị là tất cả chúng ta đi chung đi, meow~

Ts. An: Mọi người đi tìm vui vẻ nhé, tôi ở lại đây phòng trường hợp con mèo quay về chỗ cũ.

Ts. Piece: Cô lười thì có, nhưng mà trường hợp này không hẳn là không có khả năng, tôi sẽ ở lại với cô cho an toàn.

Quản lý Bình: Mèo chê mèo lắm lông.

Đặc vụ Hoàng: Khoan đã, tôi cũng muốn ở lại…

Ts. Hưng: Mơ đi cưng, ông là người duy nhất có và biết dùng vũ khí ở đây đấy.

Gđ. Thư: Được rồi, thế ai đi thì giơ tay lên cho tôi, meow~

Ts. Hưng: Thằng Bình, mày đi theo tao.

Quản lý Bình: Vẫn hơn ngồi yên một chỗ. Cái đuôi này ngồi khó chịu chết đi được.

Gđ. Thư: Vậy thì chần chừ gì nữa, ta đi thôi, meow~

Quản lý Bình: Anh biết là em thích mèo nhưng mà bớt bớt lại được rồi đấy.

Gđ. Thư: Trời đất, anh làm như em muốn thế này lắm ấy, meow~

Ts. Hưng: Được rồi, ta đi nhanh không thì lỡ hết việc. À, mọi người nhớ cầm cái lồng theo đấy.

Ts. An: Tuyệt luôn. Có thêm vài tiếng để ngủ rồi.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

22h20, ngày 12.24.2023, hành lang tại Điểm-29-VN


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>


Ts. Hưng: Đi nhanh lên nào, bộ ông bị què hay gì hả?

Đặc vụ Hoàng: Quay trở lại cơ.

Quản lý Bình: Tôi bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của mình rồi đấy. Đi nãy giờ phải mấy vòng rồi vẫn chưa thấy con mèo đâu.

Ts. Hưng: Mới chỉ có 5 phút thôi đấy anh trai, kiên nhẫn xíu đi.

Gđ. Thư: Có ai tìm thấy cái công tắc đèn chưa, đi trong trời tối thế này thì sao mà tìm được, meow~

Đặc vụ Hoàng: Aaaa, chân tôi mới chạm vào cái gì nè, xác chết hả trời?

???: Đau!

Ts. Hưng: Xác chết nào mà lại biết nói chứ, từ từ để tôi mở đèn điện thoại.

<Đèn được bật lên, Ts. Dương đang nằm dưới sàn cùng với chiếc bánh mì cắn dở trong tay>

Ts. Hưng: Chết rồi là lão Dương, anh có bị sao không?

Ts. Dương: Tiên sư thằng nào đạp vào chân tao.

Đặc vụ Hoàng: Thằng này xin lỗi anh ạ, lỡ tí thôi mà, ai biết anh nằm giữa hành lang tối mù này đâu.

Ts. Dương: Buồn ngủ nên ngủ tí, ai biết là đêm Giáng sinh mà vẫn còn người ở đây đâu. Mà tụi mày đang đeo cái gì mắc cười vậy? Tao nhớ nay là tiệc Giáng sinh mà chứ có phải lễ hội hóa trang đâu?

Ts. Hưng: Ngủ thế quái nào mà lại giữa hành lang thế này? Bố mới trượt chân té đúng không?

Quản Lý Bình: Cá 100 nghìn là lão mới té chổng vó.

Gđ. Thư: Bỏ qua vụ đấy đi, meow~ Cả đám bọn tôi mới bị một con mèo nào đó biến thành như bây giờ đấy, ông có thấy con mèo nào chạy vụt qua đây không, meow~? Con mẹ nó, tôi đến phát điên vì chuyện này mất, meow~

<Gđ. Thư ôm tay che mặt lại và lùi về phía sau lưng Quản lý Bình.>

Ts Dương: Mèo á? Nãy giờ tôi ngủ mà, có thấy gì đâu. Nhưng mà lúc nãy có tiếng động mạnh làm tôi tỉnh giấc thì đúng là có cái bóng nào vụt qua rồi chạy thẳng về phía sau ý.

Gđ. Thư: Đó đúng là dị thể mà bọn tôi đang tìm đấy, ông có chạm vào nó không, meow~?

Ts. Dương: Không, nó nhảy hẳn qua người tôi xong chạy tọt vào nhà bếp rồi.

Ts. Hưng: Được rồi cám ơn nhé, và làm ơn lần sau đừng có nằm giữa đường nữa đấy.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

22h25, ngày 24.12.2023, Nhà bếp Điểm-29-VN


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

catto2.jpg

SCP-009-VN khi được phát hiện trong nhà bếp.

<Bốn người tiến vào bên trong nhà bếp. Căn phòng bừa bộn, với các dụng cụ làm bếp văng tứ tung.>

Quản lý Bình: Cái gì đang xảy ra vậy, bộ mới có bão quét qua khu này à?

Ts. Hưng: Khoan đã, có cái gì ở đằng kia kìa.

<Ts. Hưng quét đèn điện thoại qua hướng đó. SCP-009-VN đang nằm trên chiếc ghế ăn trong góc bếp.>

Ts Hưng: Ái chà, mày đây rồi.

Quản lý Bình: Được rồi. Đặc vụ Hoàng, tao chọn mày, chạy qua đó bắt đi.

Đặc vụ Hoàng: Tao sẽ bắt mày trả giá.

<Đặc vụ Hoàng chạy về phía SCP 009-VN, tuy nhiên sau khi bước qua khu vực bị đổ chất lỏng không xác định, anh đã ngã về phía sau.>

Ts. Hưng: Aaaa đừng đừng ngã vào tao, tao đang giữ điện thoại mà!

<Ts Hưng ngã lên người Quản lý Bình.>

Quản lý Bình: Này này khoan đã, đừng có nắm cái đuôi của anh, aaaaa.

<Ts. Hưng, Quản lý Bình và Đặc vụ Hoàng ngã đè lên nhau. Gđ. Thư bước qua đó và đi tới chỗ con mèo.>

Gđ. Thư: Được rồi mèo ngoan, tới đây với ta nào, meow~

<SCP 009-VN chạy vụt qua chân Gđ. Thư, hướng ra cánh cửa ra vào>

Gđ. Thư: Bắt nó lại, meow~

Ts. Hưng: Đứng lại, con chó này.

Đặc vụ Hoàng: Là con mèo, đồ điên.

Quản lý Bình: Ai đó làm ơn kết thúc vụ này giùm tôi cái đi.

Ts. Hưng: Bắt được nó rồi, ê ê nó cào mặt em này.

Đặc vụ Hoàng: Đây, bỏ nó vào cái lồng đi.

Ts. Hưng: Khoan đã, con này nó dính cái gì nhớp nháp lắm nè.

Quản lý Bình: Là trà của con Suzu, cứu, ngọt chết anh mất!!!

Ts. Hưng: Cúng luôn chứ cứu gì nữa.

Đặc vụ Hoàng: Bắt được mày rồi!

<Đặc vụ Hoàng đã khóa được SCP-009-VN vào chiếc lồng, không ghi nhận hành vi cử động nào của Quản lý Bình.>

Gđ. Thư: Ta quay trở lại thôi, meow~

<KẾT THÚC BẢN GHI>

10h40, ngày 24.12.2023, Phòng sinh hoạt chung Điểm-29-VN


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>


Ts. Hưng: Được rồi, ta bắt được con mèo rồi nè, giờ thì làm gì nó đây?

Ts. Piece: Nào dậy đi An, lũ tay chân… Ý tôi là nhóm nghiên cứu viên về rồi kìa.

Ts. An: Ờm, mọi người về rồi hả? <Ngáp> Chào buổi sáng…

Đặc vụ Hoàng: Anh về với mấy em rồi đây~

Quản lý Bình: Kết thúc nhanh cho tôi còn về nhà với.

Gđ. Thư: Nào tập trung vào chuyện chính đi, giờ thì làm gì với cái con mèo này đây, tôi không muốn ở trong hình dạng này suốt đời đâu, meow~

Ts. Hưng: Hay là thử cọ theo chiều ngược lại xem? Nhiều khả năng mình có thể biến hình lại đấy.

<Ts. Hưng cọ mặt vào lông con mèo.>

Ts. Hưng: Mọi người thấy em trở lại bình thường chưa?

Quản lý Bình: Điên vừa phải thôi, hình dạng thì không.

Gđ. Thư: Chắc phải đem nó về nghiên cứu thì may ra, meow~

Ts. Hưng: Nhưng mai em hẹn hò với bạn gái em rồi, thì sao em trưng bộ mặt này ra được.

Đặc vụ Hoàng: Tôi thấy An trong bộ dạng này cũng xinh mà, nhìn cái tai màu xanh xanh kìa.

Ts. Piece: Cám ơn nhưng ai hỏi?

<Đuôi của Ts. An vẫy qua vẫy lại.>

Ts. An: Im đi, anh chỉ khéo nịnh.

Ts. Piece: Làm nhanh được không?

Ts. Hưng: Em thấy buồn ngủ quá à, hay em ngủ trước rồi mọi người muốn làm gì thì làm nha.

Ts. An: Tuyệt, em cũng thế.

Quản lý Bình: Anh cũng vậy, mắt anh giờ mở không ra nữa.

Gđ. Thư: Tôi cũng thế, ai đó cho con mèo vào chuồng lại đi, rồi dậy tôi giải quyết sau, meow~

Ts. Piece: Để tôi. <Ngáp> Buồn ngủ quá à.

<Ts. Piece đưa con mèo vào chuồng trước khi gục xuống bàn. Ngay sau đó, các nhân sự còn lại cũng từ từ gục ra bàn.>

<Một giờ sau, máy quay ghi nhận ngoại hình của các đối tượng đã trở về trạng thái bình thường.>

<KẾT THÚC BẢN GHI>

6h32, ngày 25.12.2023, Phòng sinh hoạt chung Điểm-29-VN


Gđ. Thư: Dậy đi nào, mọi người cần dọn dẹp trước khi các nhân sự khác tới làm việc đấy.

Gđ. Bale: Hohoho, chúc mừng giáng sinh!!!! Tôi mang quà đến tặng mọi người đây. Nhưng sao giờ này mà đông vậy? Tôi nghĩ cùng lắm có cô Thư thôi, ai ngờ nay mọi người đến sớm vậy luôn.

Gđ. Thư: Thực ra thì không hẳn vậy. Bọn tôi có một chút chuyện liên quan tới một dị thể vào tối qua.

Gđ. Bale: Ồ, nó là cái gì vậy?

Gđ. Thư: Một con mèo biến mọi người thành bán miêu nếu chạm vào nó. Bọn tôi đang không biết nên xử lý thế nào thì cả đám lăn đùng ra ngủ, tới lúc dậy thì lại trở lại bình thường rồi.

Gđ. Bale: Vậy à. Ê mà tôi hỏi cái này nghiêm túc nhá. Tôi có thể chạm vào nó không?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License