SCP-017-VN

đánh giá: +9+x

Mã vật thể: 017-VN
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
ticonderoga
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

theway.webp

Ảnh chụp một khu vực ghi nhận chịu ảnh hưởng từ dị thể.


I. Quy trình Quản thúc Đặc biệt

Tất cả nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải được theo dõi bởi hệ thống AIC của Tổ Chức, quy trình được thông qua theo Thỏa thuận Độc Lập. ĐĐNTĐ1 Theta-134 ("Thép Tươi") phải theo dõi các trường hợp dị thể xuất hiện và che giấu chúng khỏi Bức Màn. Trong trường hợp dị thể xuất hiện tại địa phận khác trên thế giới, cần phải thay đổi quy trình quản thúc ngay lập tức.

Trong trường hợp dị thể tái xuất hiện đột ngột và được phát hiện bởi công chúng, nhân sự Tổ Chức sẽ kết hợp cùng lực lượng cảnh sát Việt Nam triển khai quy trình Zeno-12 ("Ánh Ban Mai"). Trong kịch bản quy trình diễn ra không thành công, việc xóa ký ức được chấp thuận.

Nguyên lý dị thường của SCP-017-VN, cũng như khả năng xuất hiện của nó sẽ được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu gián tiếp trong tương lai. Tổ Chức SCP đã trao trả toàn bộ quyền quản lý dị thể cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. Mô tả

SCP-017-VN là mã định danh cho một dạng Thông Đạo xuất hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ghi nhận từ năm 1980 trở đi. SCP-017-VN sở hữu đặc điểm tương tự một cổng dịch chuyển không gian Cấp-W nhưng ở quy mô nhỏ hơn và không phát triển "xâm lấn vật lý" vào thực tại tiêu chuẩn. Đa phần trong các trường hợp, SCP-017-VN xuất hiện dưới hình dạng một vùng xoáy bẻ cong không-thời gian, một hố sụt thời không vặn xoắn môi trường xung quanh vào lõi trung tâm hoặc một vùng tối tương tự "màn sương đen". Tuy vậy, thử nghiệm cho thấy SCP-017-VN không gây tác động tiêu cực lên sinh vật sống, kể cả con người. Khi xuất hiện, dị thể sẽ tỏa ra một trường sinh học plasma2, qua đó đã trở thành một tiêu chí cho việc xác định trong tương lai.

Khi một đối tượng là con người tiến vào bên trong SCP-017-VN, họ sẽ rơi vào trạng thái ảo giác mức độ II, giữ trạng thái đứng yên tại chỗ từ 30 phút cho đến 5 tiếng, dựa trên thời gian dài nhất được ghi nhận. Sau khi kết thúc, đối tượng sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu mà không phải chịu ảnh hưởng phụ nào. Đối tượng sẽ giữ được toàn bộ trải nghiệm của bản thân trong quá trình trải nghiệm dị tính.

III. Phụ lục: Nhật ký Phỏng vấn

Địa điểm: Điểm-21-VN

Nội dung: Buổi phỏng vấn được diễn ra sau khi dị thể xuất hiện tại một khu vực cách tiền đồn Long Châu của Phòng ban Nghiên cứu Thần thoại ~20 km, nằm ở một cánh đồng hẻo lánh không có dân cư sinh sống. Sau khi tiền đồn báo cáo, Tổ Chức đã ngay lập tức cho phép Điểm-21-VN tiến hành quá trình khảo nghiệm dị thể sơ bộ. Vào thời điểm đó, dị thể được dự kiến sẽ biến mất sau khoảng 20 phút và do khoảng cách địa lý khó khăn, Tiến sĩ đã đưa ra quyết định tự mình khám phá SCP-017-VN thay vì đợi chờ đội ứng phó tình huống. Sau khi tiến đến gần tới SCP-017-VN, Ts. Quốc Khánh rơi vào hôn mê và chỉ quay trở lại trạng thái bình thường khi dị thể biến mất. Buổi thẩm vấn được tiến hành ngay sau khi Tiến sĩ Trần Quốc Khánh hồi phục tinh thần.

Thành viên tham gia: Tiến sĩ Trần Quốc Khánh; Giám đốc Nguyễn Dương.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]


[Khung hình mở màn bằng việc Ts. Quốc Khánh ngồi trong phòng thẩm vấn kín, hai tay đan xen với nhau do lo lắng. Cửa buồng được mở ra, là Giám đốc Dương.]

[Ts. Quốc Khánh sau khi nghe tiếng mở cửa đã ngay lập tức đứng phắt dậy nhưng không quay mặt lại. Cậu hét lớn.]

Ts. Quốc Khánh: Em… em chào chị Dương ạ! Chị nhẹ tay tha em.

Gđ. Nguyễn Dương: È hèm. Chị nào cơ?

[Sau khi nghe xong câu nói, Ts. Quốc Khánh mới quay mặt lại nhìn. Cậu tỏ rõ vẻ bất ngờ và sợ hãi.]

Ts. Quốc Khánh: Giám… giám đốc. Sao… sao ngài lại có mặt ở đây. [cúi gập đầu] Cho em thành thật xin lỗi, vừa nãy em chót nói bậy. Em lo quá nên không để ý kỹ người thẩm vấn, mà chị Dương với ngài lại trùng tên nên—

Gđ. Nguyễn Dương: Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đi.

Ts. Quốc Khánh: Dạ… dạ vâng.

Gđ. Nguyễn Dương: Dù có là tôi hay cô Dương ở đây đi chăng nữa, thì nếu không có máy quay an ninh, chúng tôi đã mát xa mặt cho cậu vài cú rồi. Xử lí quá thiếu chuyên nghiệp.

Ts. Quốc Khánh: Nhưng… nhưng em vẫn an toàn trở về.

Gđ. Nguyễn Dương: Và cái lý nào khiến cho cậu dám lao vào một dị thể chưa được nghiên cứu như thế? Hay do cậu bảo là mình từng có kinh nghiệm tiến vào mấy cái giấc ngủ REM rồi?

Ts. Quốc Khánh: Chắc… chắc là vậy ạ. Em cảm giác bản thân mình đang thu hút bởi mấy dị thể dạng này. Có khi là do em mới kích hoạt được Long Mạch3 cũng nên!

Gđ. Nguyễn Dương: Thôi được rồi, chuyện đó thì chúng ta hẵng bàn sau. Bây giờ, tập trung vào dị thể trước mắt đã. [lật tài liệu] Theo báo cáo thì cậu vẫn khỏe mạnh, chỉ hơi choáng đúng thôi nhỉ?

Ts. Quốc Khánh: Dạ vâng.

Gđ. Nguyễn Dương: Tốt, trải nghiệm tiến vào đó thì sao?

Ts. Quốc Khánh: Lúc đầu mới chạy gần vô thì em cảm thấy có một cái gì đó như bị ai đẩy từ đằng sau vậy…

[Gđ. Nguyễn Dương ghi chép, gật đầu ra hiệu cho Ts. Quốc Khánh tiếp tục.]

Ts. Quốc Khánh: Khi ở trong đó thì… mới đầu đập vào mắt em toàn là sương và khói tối mịt, không thể quan sát xung quanh được. Nhưng có một con đường nhỏ, bằng sỏi đá ngay đúng chỗ em đứng. Đường phát sáng nhẹ, giống như ánh đèn huỳnh quang. Rồi em cứ đi men theo nó, một lúc sau thì sương cũng tan biến hẳn.

Ts. Quốc Khánh: Em đã đến một không gian hệt nơi dị thể xuất hiện như này, một cánh đồng… à không… dạng dạng như thảo nguyên. Nhưng mà… thay cho màu xanh cỏ yên bình thì trước mắt em là màu của đất văng, thuốc nổ và súng đạn. Do quá sốc nên em cứ đứng chôn chân tại đó, mãi cho đến khi…

Gđ. Nguyễn Dương: Cho đến khi cậu bị ăn một viên kẹo vào trán hả?

Ts. Quốc Khánh: Kết thì đúng là thế thật vậy ạ… Tiếp tục lại câu truyện thì em được kéo vào một hầm tránh bom, trước mặt em là một người lính trẻ, độ tầm tuổi em bây giờ luôn. Anh ấy kéo em vào trong rồi băng bó, té ra em đã bị đạn găm vào phần sườn mà chẳng thấy đau gì cả. Trong hầm cũng có vài người khác bị thương, hình như là một tiểu đội.

Gđ. Nguyễn Dương: Cậu có hoảng quá đâm nói nhảm hay chết ngất tại đấy không?

Ts. Quốc Khánh: Dạ không… Nói thật là em không thể, tâm trí em cũng muốn hỏi vài câu lắm ấy. Nhưng, cơ thể của em thì lại không nghe theo, nó tự ý hành động, nói chuyện giao tiếp với những anh lính ấy và ra ngoài chiến đấu cho đến lúc em tỉnh dậy vì… vì loạt bom.

Gđ. Nguyễn Dương: Tôi nghĩ là tôi có một số chuyện liên quan đến thứ này. Đợi một chút.

[Gđ. Nguyễn Dương lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi điện một lúc rồi quay trở lại cuộc phỏng vấn.]

Gđ. Nguyễn Dương: [chỉ vào điện thoại rồi cất đi] Vừa liên hệ với một gã sử gia tôi quen trong vùng. Tôi hiểu rồi, SCP-017-VN đang đưa cậu trở về quá khứ, vào đúng khoảng 64 năm trước, cái ngày mà khu vực này từng xảy ra tập kích lính Mỹ của ông cha ta. Theo như những gì cậu vừa kể, thì cậu đang trải qua giai đoạn "nhập hồn" nhưng ở mức độ thấp hơn, cậu đang nhập vào cơ thể của một vị anh hùng liệt sĩ, trải nghiệm được ký ức về trận đánh lúc đó trước khi họ hy sinh.

[Ts. Quốc Khánh gật đầu.]

Gđ. Nguyễn Dương: Nói chung là, tôi mong cậu hãy nhớ lại toàn bộ sự kiện, đừng quên chúng đi đấy! Nếu được, thì viết luôn hồi ký càng tốt, toàn bộ khung cảnh khi ấy, mọi lời mà những người lính nói với nhau, phong thái chiến đấu của họ ra sao. Chúng ta rất cần dạng tài liệu như này để truy vết những trận đánh ít ai còn sống mà kể lại trong lịch sử. Buổi thẩm vấn tới đây là kết thúc, cậu có thể về nghỉ ngơi.

Ts. Quốc Khánh: Vâng ạ!

Gđ. Nguyễn Dương: Và lần cuối, tôi yêu cầu cậu không bao giờ được xử lý thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Chi nhánh chúng ta không thừa nhân sự để cho cậu mạo hiểu như vậy nữa đâu.

[KẾT THÚC BẢN GHI]

IV. Phụ lục: Trích dẫn Hội thảo về Học thuyết Yutaro Morino - Sam Jones

life_line.jpg


Lời đầu tiên, tôi - Yutaro Morino, thành viên của Phòng Thí Nghiệm Thần Học Điện Toán Rời Rạc trường Đại Học Teito xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chi nhánh Việt Nam đã cho phép tôi cùng đồng nghiệp nghiên cứu sâu rộng hơn về SCP-017-VN cùng bản chất cốt lõi của nó để bổ sung cho học thuyết của chúng tôi về ngành nghiên cứu Tái sinh Dị thường.

Trước khi đi vào học thuyết, chúng ta cần tìm hiểu một chút về Đường Sinh Tử. Như quý vị có thể thấy trên màn hình, đây là một biểu đồ mô tả tạm thời về Đường Sinh Tử. Như ta có thể quan sát, Đường Sinh Tử là một tập hợp các đường parabol "chồng lên nhau" theo phương hướng lên một góc 45 độ. Mỗi đường parabol, theo học thuyết của chúng tôi, đại diện cho một khái niệm hay tên gọi mà nhân loại đặt cho nơi chúng ta đến khi chết đi. Thiên đàng, Jannah, Cõi Cực Lạc, Garōdmān,… nhân loại có cho mình hàng trăm đức tin khác nhau, từng số chúng đều đan xen với nhau để tạo thành một "cụm dây tinh thần khổng lồ". Vậy vấn đề chúng ta cần nghiên cứu ở đây là gì?

Cụm parabol có điểm đầu và điểm cuối. Đa phần các bạn ngồi tại đây sẽ nghĩ rằng hướng thẳng lên của parabol sẽ là Thiên Đường còn hướng ở phía dưới, trái ngược với nó là Địa Ngục. Và hôm nay tôi ở đây để bác bỏ đi kiến thức sai lệch ấy. Mọi người hãy để ý kĩ, khi các đường parabol này hướng lên, chúng đang có xu hướng tách ra làm hai. Vâng, giống như bạn phải chọn một con đường về phía bên trái hay bên phải vậy. Nhìn vào góc độ này thì đó mới là nơi linh hồn con người sẽ tới, một trong hai hướng đó, dẫu sao hai nơi này luôn đối nghịch và song hành cùng nhau mà.

Bây giờ, ở giữa các đường parabol chính là thời khắc mà con người chết đi, tâm trí họ sẽ dựa vào đức tin họ theo đuổi xuyên suốt đời để tới được Vùng Giao Điểm. Sở dĩ Vùng Giao Điểm của các đức tin giao nhau là vì linh hồn khi ấy đều tập trung ở cùng một chỗ, đôi khi chúng sẽ còn ảnh hưởng lên cả nhau về nhận thức nữa, linh hồn mạnh hơn sẽ luôn có lợi thế và ngược lại. Điều này cũng là căn nguyên để lý giải cho tập tục chiêu hồn hoặc triệu hồi người chết trở về trần thế, đôi khi sẽ có vài trường hợp bị sai lệch đối tượng phải triệu hồn, hay đen đủi hơn, gặp phải các Akuryō (悪霊)— ác linh muốn quay trở lại nhân gian.

Vậy còn điểm đi xuống trong Đường Sinh Tử, nó là gì? Nếu Vùng Giao Điểm đã là thời điểm chết đi, thì định nghĩa của "điểm đi xuống" chính xác nhất, theo thuật ngữ khoa học, là hiện tượng Hồi quang phản chiếu. Đây là thời điểm cơ thể con người bắt đầu dần "xuất bỏ" linh hồn nhằm mục đích bảo vệ "căn nguyên" thuần túy, giống như phần vỏ ngoài vững chắc của quả thông bảo vệ phần lõi bên trong vậy. Tuy nhiên không chỉ có vậy, con người ta không chết cùng một kiểu cả. Bệnh tật, thiên tai, chiến tranh, thù hận,… các linh hồn sau khi bị xuất khỏi vỏ bọc từ đó cũng dần bị biến đổi theo, chúng "chưa ổn định" để đến tiến đến Vùng Giao Điểm. Đây cũng là yếu tố mà chúng tôi muốn nghiên cứu kỹ nhất trong sơ đồ mô hình Đường Sinh Tử này… Liệu chăng, còn trường hợp các linh hồn vương vấn tại trần thế, liệu chúng có đủ "tư cách" hay điều kiện khoa học để tiến vào mô hình trên?



network.png


Tôi vốn luôn là một tay sành đọc các ấn phẩm xuất bản từ Tổ Chức, và sau khi có được cơ hội đọc qua bài viết về Thực thể Tái sinh, tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời để củng cố giả thuyết về Đường Sinh Tử. Và may mắn thay, Phòng Thí Nghiệm có được cơ duyên được hợp tác với Tiến sĩ Sam Jones chỉ sau vài cuộc gọi. Lý thuyết của Tiến sĩ Sam Jones chỉ ra rằng, Thực thể Tái Sinh Trần Thế khi trở về từ cõi “vĩnh hằng” sẽ mang cho mình khả năng dị thường vượt trội gấp hàng chục lần khi nó còn tồn tại. Lý thuyết này vẫn chính xác, nhưng đã được chúng tôi định nghĩa lại rõ hơn: một khi linh hồn đặt chân tới "điểm phía dưới" của parabol, chúng đã có được cho mình khả năng ấy rồi.

Và học thuyết mà tôi vừa chia sẻ củng cố điều gì cho SCP-017-VN? SCP-017-VN, theo định nghĩa của chúng ta, là một Thông Đạo — nhưng thay vì đưa ta đến một tầng thực tại cụ thể khác ngoài thực tại chuẩn, nó đưa ta trở về một thời điểm trong quá khứ của chính khu vực đó. Liệu thời điểm đó có phải ngẫu nhiên? Câu trả lời là không, mời mọi người tiếp tục nhìn vào sơ đồ phía trên. Đây là tập hợp các linh hồn chưa bước vào Đường Sinh Tử mà chúng tôi ghi chép được tại khu vực xuất hiện Thông Đạo. Mỗi dấu chấm đại diện cho một linh hồn đã ngã xuống tại nơi ấy, giờ hãy quan sát kĩ hơn, trong sơ đồ có đến bốn khu vực mà các dấu tập trung và liên kết với nhau. Tiến sĩ Sam Jones đưa ra giả thuyết rằng đây là những linh hồn đang được thờ phụng trên thế tục, những liệt sĩ đã được người nhà của họ thắp hương khói trên bàn thờ mỗi ngày. Khi đã có được đủ "sợi dây" liên kết với những linh hồn khác, chẳng hạn như ở cụm điểm to nhất phía bên trái, sau khoảng hai năm nữa, toàn bộ các linh hồn sẽ cùng nhau tiến vào Đường Sinh Tử.

Mặt khác, những dấu chấm lẻ loi kia, chắc mọi người cũng đã mường tượng ra được, là những anh hùng vô danh. Việc cầu nguyện không chỉ đơn giản là ta nhớ đến người thân, mà cần đúng người, đúng chỗ. Việc họ chưa có sợi dây liên kết đủ mạnh không phải ngụ ý cho việc họ đã bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian, mà là rằng họ chưa tìm được đường trở về nhà. Họ hy sinh tại nơi chẳng phải quê nhà của bản thân. Vậy lý do xuất hiện của SCP-017-VN là do họ? Phải, linh hồn họ vẫn giữ đủ mạnh mẽ như lúc còn sống để kêu gọi các sinh vật khác đến nơi này, bước vào cánh cửa do sinh khí họ rèn lên, để cứu lấy họ.

Quay lại sự cố ban đầu, người lính mà Tiến sĩ Khánh "nhập hồn" vào, thực sự là đến từ một vùng khác. Sau khi phân tích và tìm kiếm ngày đêm, có sự tham gia của cả chúng tôi. Tổ Chức đã thành công tìm được hài cốt của anh và những người đồng đội kia. Sau khi trao trả hài cốt về cho người thân, điểm chấm của anh ngay lập tức đã gia nhập vào cụm điểm bên dưới. Đây rõ ràng là một minh chứng đanh thép cho học thuyết này.

Tất nhiên, học thuyết vẫn chưa thể đầy đủ khái quát cho ta được cái nhìn tổng quan về Tái sinh Dị thường, nhưng tôi tin rằng nó sẽ góp phần trở thành bước đệm vững chãi cho nghiên cứu về đức tin nhân loại và cách linh hồn ta hoạt động dưới lăng kính khoa học trong tương lai!

V. Quy trình Zeno-12 ("Ánh Ban Mai")

Do tính khó khăn trong việc phát hiện các lần xuất hiện của dị thể, Tổ Chức SCP đã thiết lập Quy trình Zeno-12 ("Ánh Ban Mai") để cho phép dị thể tồn tại ngoài Bức Màn và vẫn nằm trong tầm kiểm soát khi xuất hiện:

Quy trình Zeno-12 ("Ánh Ban Mai"):

  • Tối thiểu 20-30 nhân sự ở trong khu vực dị thể xuất hiện, cải trang thành nhân viên quản lý hoặc thanh tra địa phương.
  • Một rào chắn tạm thời phủ vải đen cách âm bọc kín sẽ được dựng bao quanh khu vực.
  • Nghĩa trang giờ đây được bố trí theo chủ đề "trải nghiệm văn hóa lịch sử theo công nghệ 4.0", ngụy tạo thông tin rằng SCP-017-VN là một trải nghiệm xem phim 4D lấy bối cảnh kháng chiến.
  • Thường dân khi bước vào quá trình trải nghiệm dị tính sẽ được di chuyển tới một phòng nghỉ tạm thời.
  • Khi SCP-017-VN biến mất và kết thúc dị tính, họ sẽ được yêu cầu viết toàn bộ nội dung liên quan đến quá trình trải nghiệm dưới dạng văn bản review.

Tổ Chức SCP đã đồng ý với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong việc áp dụng SCP-017-VN như một phương thức dị thường mới được sử dụng trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam sau thời chiến cùng các phương thức khác. Báo cáo cho thấy tỉ lệ tìm kiếm thành công và trao trả thi hài đã gia tăng đáng kể sau khi áp dụng.

truong_son_national_cemetery.jpg

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License