
Căn nhà bên trong SCP-050-VN.
Quy Trình Quản thúc Đặc biệt: Lối vào SCP-050-VN đã biến mất, và dị thể được coi là đã Vô hiệu hóa. Đối tượng mang SCP-050-VN đã chết và được chôn cất theo quy trình.
Các mẫu vật thu được từ SCP-050-VN được cất giữ tại khu mẫu vật sinh học của Điểm-26, và có thể được truy cập nếu yêu cầu.
Mô tả: SCP-050-VN là một vùng không gian dị thường được xác định nằm bên trong cơ thể bà Mai Thị Đ., quê ở An Giang, khoảng 71 tuổi, năm sinh chính xác không rõ. Lối vào của vùng không gian này là cổ tử cung của bà Đ., đường kính khoảng 4cm. Khi được quét bằng máy chụp X-quang và các thiết bị khác, tử cung của đối tượng hiện lên một mảng màu tối.
SCP-050-VN chưa được thăm dò kĩ lưỡng do khó khăn trong việc thâm nhập. Khung cảnh từ lối vào giống với khung cảnh đồng quê Nam Bộ Việt Nam, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể xác định địa điểm thực tế nào tương ứng với SCP-050-VN. Cách lối vào khoảng 30m thẳng về phía trước là một căn nhà tranh, tương đồng với những căn nhà thường thấy ở miền quê Việt Nam vào thế kỉ 20. Phía sau căn nhà là một rừng cây rậm, ngoài ra chưa xác định được đặc điểm nào khác nổi bật. Chị Trần Mỹ H., con gái cả của bà Đ., cho biết căn nhà và khung cảnh trông khá quen thuộc, tuy nhiên chị không thể xác minh chính xác do gia đình đã chuyển lên thành thị từ khi chị còn nhỏ tuổi. Bà Đ. không thể cung cấp thông tin hữu dụng do trí nhớ bà đã thuyên giảm đáng kể theo tuổi tác.
Dị thể được phát hiện vào năm 1996 tại bệnh viện Chợ Rẫy trong một lần khám sức khỏe của bà Đ. Tuy nhiên, do hoạt động của Tổ Chức tại Việt Nam vẫn còn trong thời kỳ sơ khai vào thời điểm đó, cho tới năm 2002 dị thể mới được Tổ Chức biết đến và đưa vào diện nghiên cứu dưới vỏ bọc khám sức khỏe định kỳ.
Phụ lục 050-VN-A: Bản ghi Thăm dò
Nhiệm vụ thăm dò SCP-050-VN đầu tiên được thực hiện vào ngày 26/7/2002, sử dụng robot thăm dò cỡ nhỏ MEEU-28 được kết nối với bộ điều khiển qua một dây cáp dài đã khử trùng.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Bà Đ. được gây mê và robot được đưa vào SCP-050-VN thông qua cổ tử cung. Bầu trời được quan sát là quang đãng, nhiều nắng. Từ bên trong SCP-050-VN, lối vào có vẻ ngoài là một lỗ hổng lơ lửng giữa không gian. Phía sau lối vào, mặt đất dường như kéo dài vô tận về đường chân trời, dù tầm nhìn xa bị giới hạn đáng kể không rõ nguyên nhân. Robot quay lại và bắt đầu tiến về phía căn nhà.
Căn nhà không có đặc điểm bên ngoài nào nổi bật. Ở mặt trước của căn nhà là dụng cụ và một số thùng chứa, được phỏng đoán là để phục vụ việc xử lý và bảo quản thóc lúa. Tất cả các cửa xung quanh căn nhà đều được đóng kín. Do kích cỡ của robot, việc đẩy cửa để tiến vào bên trong là bất khả thi. Sau một khoảng thời gian thăm dò xung quanh, robot tìm được một khe hở đủ lớn để chui vào.
Bên trong gian nhà bên phải là một bộ bàn ghế và một nồi kim loại lớn đặt trên bếp củi. Trên giá gỗ và mặt đất là một số các giỏ và thúng đựng. Một vách ngăn nằm giữa gian nhà này và gian còn lại. Robot di chuyển qua gian nhà bên trái. Sát mép tường là một cái giường gỗ, kế bên là một cái võng treo hai bên tường.
Năm bộ xương trẻ em trong tư thế treo cổ được treo trên trần nhà. Hiện tại vẫn chưa rõ phương thức những bộ xương này giữ được cấu trúc khi dường như mọi thành phần sinh học khác đều đã phân hủy.
Robot quay trở về điểm xuất phát để được thu hồi.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Ghi chú: Sau khi thước phim được xử lý, nhân sự đã phát hiện ra một âm thanh giống tiếng la hét của một người đàn ông ở trong nền. Một khoảnh khắc trong thước quay cho thấy một bóng người lớn di chuyển trong khu rừng phía sau căn nhà. Danh tính của thực thể này hiện chưa được xác định.
Phụ lục 050-VN-B: Bản ghi Thăm dò
Nhiệm vụ thăm dò tiếp theo bị đẩy lùi thời gian đáng kể do cần yêu cầu thiết bị cao cấp từ trụ sở tại Hoa Kỳ. Nhiệm vụ được thực hiện vào ngày 19/12/2002, sử dụng máy bay thăm dò cỡ nhỏ MEDIC-04M được nối với dây cáp dài đã khử trùng.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Robot được đưa vào SCP-050-VN qua cổ tử cung của đối tượng và bắt đầu tiến về phía căn nhà. Bầu trời được quan sát là âm u.
Robot tiến về phía một bao tải ở phía trước căn nhà và dùng dụng cụ để chọc thủng nó. Bên trong bao tải chứa thóc bị mốc nặng. Robot thu thập một mẫu thóc để nghiên cứu và quay về điểm xuất phát để giao lại mẫu vật cho nhân sự, rồi tiếp tục quay lại thăm dò căn nhà.
Robot tiến vào gian nhà bên phải qua khe hở trên cửa và lướt qua các giỏ và thúng trên giá. Tất cả đều trống. Robot bay sang gian nhà bên trái và khám nghiệm cận cảnh những bộ xương. Không chất liệu gì có thể được tìm thấy để giữ cấu trúc của chúng; các khớp xương được giữ với nhau bằng phương thức không thể quan sát bằng mắt thường. Ba trong số bộ xương có kích cỡ tương ứng với trẻ em, hai bộ xương còn lại có kích cỡ gần hơn với trẻ sơ sinh.
Sau khi đã thu thập đủ dữ liệu hình ảnh cho nghiên cứu, robot sử dụng dụng cụ để thu thập mẫu xương từ mỗi bộ xương và thực hiện vài chuyến giao mẫu vật cho nhân sự. Trong chuyến quay lại căn nhà để lấy mẫu từ bộ xương thứ tư, một âm thanh tương đồng với âm thanh từ lần thăm dò đầu tiên có thể được nghe thấy, cùng với tiếng lá cây xào xạc. Robot nâng độ cao lên để bao quát khu rừng. Một vài tán cây được quan sát rung động mạnh. Sau một vài phút bàn luận, nghiên cứu viên phụ trách quyết định đẩy nhanh việc thu thập mẫu vật.
Sau khi thu thập mẫu vật từ bộ xương thứ tư và trên đường quay lại điểm xuất phát, robot đột ngột bị va chạm bởi một vật thể không xác định di chuyển với tốc độ cao. Camera và động cơ di chuyển bị hỏng; nhân sự bắt đầu kéo dây cáp để thu hồi vật thể. Máy thu âm của robot thu được tiếng chân chạy ngày càng tới gần, và bỗng nhiên có một lực kéo tác động lên dây từ bên trong SCP-050-VN. Lo sợ việc giằng co sẽ ảnh hưởng tới tính mạng bà Đ., một nhân sự đã vội vàng lấy kéo cắt dây cáp. Đoạn dây còn lại bị kéo vào bên trong SCP-050-VN.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Ghi chú: Mọi nhiệm vụ thăm dò SCP-050-VN khác bị hủy vô thời hạn.
Các mẫu vật thu thập được đã được phân tích. Mẫu thóc cho biết thời điểm thu hoạch rơi vào khoảng thập niên 70 - 80. Ba mẫu xương thu thập được đều thuộc về nữ giới; mặc dù kết quả xét nghiệm không thể chính xác, nhưng thời điểm tử vong đều khoảng 50 năm về trước, mỗi đối tượng tử vong cách nhau khoảng vài tháng đến một năm.
Mẫu ADN không khớp với bất cứ ai trong cơ sở dữ liệu, nhưng trùng đến 53% với ADN của đối tượng, gợi ý mối quan hệ mẹ con, mặc dù hai người con gái của bà khẳng định họ là hai người con duy nhất.
Phân tích dữ liệu hình ảnh của hai bộ xương còn lại cho thấy khả năng rất cao cũng là nữ giới.
Phụ lục 050-VN-C: Bản ghi Phỏng vấn
Tổ Chức đã nhờ đến sự trợ giúp của hai người con gái bà Đ. để tìm lại người thân và những người từng quen biết bà Đ. với mục đích thu thập thêm thông tin về nguồn gốc của dị thể. Tuy công cuộc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do nhiều năm đã trôi qua, nhân sự đã tìm được bà Trần Thanh T., một người cùng xóm với bà Đ. vào những năm 70, xác định được căn nhà trong SCP-050-VN là căn nhà của gia đình bà Đ. vào thời đó.
Người phỏng vấn: Đồng chí Nguyễn Quang Minh
Đối tượng phỏng vấn: Bà Trần Thanh T.[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[Thông tin không liên quan đã được lược bỏ]Bà T: Rồi hai người họ làm đám cưới, cũng chỉ mời mấy người trong họ hàng về dự thôi. Sang năm thì đẻ ra con H., rồi năm nữa đẻ con L. Hồi đó anh N.. Chồng của bà Đ., đã mất năm 1997. với ông P. . Bố ruột của ông N., mất năm 1981. muốn có thằng cháu đích tôn để bế, cũng mời thầy về chữa cho mấy lần mà không được. Mấy năm sau thì anh N. có việc ngoài Sài Gòn, rồi cả nhà cũng chuyển đi chả thấy ới gì nữa.
Đồng chí Minh: Mời thầy về chữa ấy ạ, bác nói rõ hơn được không ạ?
Bà T: Giời ạ, nổi cả xóm lên ấy chứ. Chả hiểu má cổ kiếm đâu ra ông thầy này kêu có tiếng lắm, cứ mời về là ăn chắc đứa tiếp theo là con trai. Hồi đó cả xóm kéo nhau ra nhà chị Đ. coi, mấy đứa con nít bu kín vô. Thầy bốc cho cốc thuốc uống rồi đặt chị nằm ra phản, xong ngồi cạnh khấn một hồi rồi đơ ra, nhìn thấy gớm. Lão cứ đơ cứng như thế một hồi lâu rồi giật nảy mình một cái, chẳng nói chẳng rằng dọn dẹp đi về.
Đồng chí Minh: Thế xong làm vậy mấy lần không được ạ?
Bà T: Ờ. Cứ tháng lại làm một lần. Chị Đ. thì chả tin ông thầy mà bà N.. Mẹ ruột bà Đ., mất năm 1983. cứ đòi, xong cũng cãi nhau to lắm. Làm được bốn năm lần gì đấy thì lão bảo là chị Đ. chắc không có con trai được. Người trong xóm kháo nhau bảo bà N. bị lừa. Mà kể ra trông lão thầy đấy cũng khả nghi lắm, thế mà cũng tin lấy tin để.
Đồng chí Minh: Ông ta trông như nào ạ?
Bà T: Trông như ăn mày ấy. Người tiều tụy ốm yếu lắm, đầu tóc thì lởm chởm, ăn mặc thì rách rưới. Rót thuốc thì rót ra vỏ chai, khấn thì khấn bằng vòng dây thừng.
[Thông tin không liên quan đã được lược bỏ]
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Phụ lục 050-VN-D: Sự cố
Vào ngày 21/2/2003, bà Đ. đột nhiên cảm thấy có chuyển động trong vùng bụng dưới rồi bất tỉnh, có máu chảy ra từ vùng âm đạo. Chị H. vội vàng đưa bà đi cấp cứu nhưng bà Đ. đã tử vong trên đường tới bệnh viện do mất máu.
Khám nghiệm tử thi phát hiện một nửa bàn tay người bị đứt lìa trong âm đạo của bà Đ.; đồng thời, lối vào SCP-050-VN đã biến mất. Tử cung bà Đ. được xác định là giống với người bình thường. Bàn tay được xác định là của nam giới, độ tuổi khoảng 40-50. Mẫu ADN lấy từ bàn tay này khớp với ADN của bà Đ. khoảng 51%, gợi ý mối quan hệ mẹ con.