Quy trình Quản thúc Đặc biệt:
SCP-052-VN, vào thời điểm viết tài liệu, hiện đang được quản thúc trong một lồng chim sinh học dị thường, tọa lạc bên trong buồng quản thúc Động vật Dị thường Cấp Safe tại Điểm-ZH-44. Dị thể được cung cấp môi trường sống và khẩu phần ăn tiêu chuẩn hàng ngày như trong môi trường tự nhiên. Theo lịch trình luân phiên cách nhau hai tuần, nhân sự tại Điểm cần bố trí một đội ngũ "cải trang nhỏ" để duy trì trạng thái tâm lý hiện tại của SCP-052-VN.
Đội ngũ cải trang bao gồm:
- Từ hai đến năm nhân sự cấp D.
- Hai nghiên cứu viên chịu trách nhiệm quản lý đánh giá tâm lý và hành vi của dị thể.
- Một giám sát viên, chịu trách nhiệm quản lý xuyên suốt quy trình.
- Một chuyên viên quay phim.
Bối cảnh hay các hoạt động trong quy trình có thể thay đổi thường xuyên, phù thuộc vào quyết định của trưởng dự án.
Các sự kiện liên quan đến SCP-052-VN đều phải được lưu trữ lại trong cơ sở dữ liệu để tái đánh giá trong tương lai.
Mô tả:

SCP-052-VN trước khi được đưa vào diện quản thúc.
SCP-052-VN là mã định danh cho một cá thể Chim đầu bạc/Chim bông lau Đài Loan giống đực (Pycnonotus sinensis) dị thường. SCP-052-VN sở hữu ngoại hình và đặc điểm sinh học tương tự như các cá thể cùng loài. Dị thể sở hữu trí khôn, có thể giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh, hiện chưa thể xác định lý do tại sao SCP-052-VN sở hữu khả năng này.
Đặc tính dị thường chính của SCP-052-VN nằm ở việc nó liên tục xuất hiện và được bắt gặp bởi máy quay trong nhiều sự kiện lớn của huyện Hoa Liên, Đài Loan.
SCP-052-VN được phát hiện lần đầu bởi AIC của Tổ Chức trong một lần kiểm duyệt bản tin trên một kênh truyền hình địa phương của huyện Hoa Liên về một lễ hội lớn được tổ chức trước đó một ngày. Trong bản tin, dị thể liên tục bay lượn trên đầu của phóng viên đang phỏng vấn một người dân tham gia lễ hội. Bộ lọc tác nhân độc của AIC chứng minh rằng dị thể sở hữu một phản nhận thức độc, khiến nó không thể bị quan sát bằng mắt thường. Sau đó, Điểm-ZH-44 ngay lập tức truy xuất lại các bản tin/ảnh chụp/video ghi hình trong quá khứ và phát hiện ra dị thể đều góp mặt một phần trong đó.
Dị thể được đưa vào diện quản thúc của Tổ Chức do mối liên hệ của nó với các sự kiện kể trên, giả thuyết hiện tại cho rằng dị thể sở hữu năng lượng huyền thuật hoặc phát ra bức xạ dị thường, thu hút dân cư "tập trung"1 lại trong cùng một khu vực. Chiến lược quản thúc hiện tại chưa cần đến quy trình áp dụng thuốc lú diện rộng hay xóa ký ức thường dân do các sự kiện nói trên đều công khai trong cộng đồng, không nguy hại đến Bức Màn và chưa thường dân nào phát hiện ra SCP-052-VN do độ phổ biến của giống loài Pycnonotus sinensis trong khu vực và cả dị tính của nó.
Nhật ký Sự kiện:
Danh sách dưới đây là một phần các sự kiện có sự góp mặt của SCP-052-VN trong quá khứ.
Địa điểm: Sông Tú Cô Loan (Xiuguluan)
Bối cảnh: Một nhóm sinh viên đại học đang ghi hình lại dự án nghiên cứu của họ trong khi phỏng vấn khách du lịch ngoại quốc.
Hành động: SCP-052-VN được nhìn thấy trong đoạn video đang lao xuống từ bầu trời, đậu trên đầu khách du lịch đang tham gia phỏng vấn và cất tiếng kêu trong vòng 10 phút. Sau khi phỏng vấn với cá nhân nói trên kết thúc, SCP-052-VN bay đến cành cây gần kề, tiếp tục lặp lại hành vi tương tự cho đến khi nhóm sinh viên rời đi.
Địa điểm: Trường trung học phổ thông quốc gia Hoa Liên
Bối cảnh: Buổi ngoại khóa trồng và thu hoạch rau thường niên của trường
Hành động: Dị thể thường xuyên được bắt gặp trong máy quay khi quay đến vườn rau, trong đó dị thể dường như đang cố gắng bắt các loài sâu bọ gây hại cho rau củ trước khi học sinh thu hoạch.

Địa điểm: Vườn quốc gia Thái Lỗ Các (Taroko)
Bối cảnh: Lễ hội âm nhạc Taroko
Hành động: SCP-052-VN xuất hiện trên một chỗ ngồi còn trống dành cho giám khảo chấm điểm bài dự thi xuyên suốt lễ hội. Dị thể đội một chiếc mũ cao bồi, to hơn phần lớn cơ thể của nó. Tuy nhiên, chiếc mũ cũng không xuất hiện trong đoạn quay video, đưa ra giả thuyết rằng SCP-052-VN có khả năng chia sẻ dị tính của nó với đồ vật, thử nghiệm với sinh vật sống đang được cân nhắc.
Địa điểm: Thị trấn Phượng Lâm
Bối cảnh: Lễ hội Măng của người Khách Gia
Hành động: SCP-052-VN dường như đang cố gắng ăn thử các sản phẩm làm từ măng của lễ hội cùng một người đánh giá món ăn đang ghi hình, nhưng không thành công.

Địa điểm: Thung lũng Hoa Đông
Bối cảnh: Lễ hội thu hoạch của người dân Hoa Liên
Hành động: Màu lông của dị thể thay đổi so với màu sắc thông thường với phần lông ở ngực được tô điểm chủ đạo bằng sắc đỏ. Giả thuyết dị thể đang cố bắt chước trang phục truyền thống của người Amis. SCP-052-VN bay vòng quanh và cất tiếng hót trong khi người dân đang biểu diễn điệu nhảy truyền thống của họ, để ý rằng nó luôn cố hướng về phía máy quay ghi hình. Khi điệu nhảy kết thúc, dị thể cũng thể hiện động tác cúi chào trước khán giả xung quanh.
Thẩm vấn:
Kể từ khi được đưa vào diện quản thúc, SCP-052-VN không còn cất tiếng kêu như thường lệ. Điểm-ZH-44 ngay lập tức liên hệ với Phòng ban Sinh vật học và Phòng ban Công nghệ Dị thường để phát triển thiết bị nhằm giao tiếp với dị thể để xác định phương hướng quản thúc trong tương lai. Thiết bị được chế tạo thành công và một cuộc thẩm vấn ngắn với dị thể đã được thực hiện.
Ngày: Ngày 12 tháng 01 năm 20██
Địa điểm: Buồng quản thúc SCP-052-VN, Điểm-ZH-44
Thẩm vấn viên: Tiến sĩ Phạm Bình Minh
Đối tượng thẩm vấn: SCP-052-VN
Lời tựa: Buổi thẩm vấn chủ yếu được thực hiện bằng tiếng Anh. Nội dung bên dưới đã được dịch bởi các thẩm vấn viên.
【Bắt đầu Bản ghi】
Ts. Bình Minh: SCP-052-VN, ngươi nghe thấy ta nói chứ?SCP-052-VN: Vâng? Ai đóa?
Ts. Bình Minh: Người đang đứng trước lồng chim.
SCP-052-VN: Ù, tui biết rùi.
Ts. Bình Minh: Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thẩm vấn nhỏ nhé, ngươi thấy sao nào?
SCP-052-VN: Đợi đã.Ts. Bình Minh: Đợi gì cơ?
SCP-052-VN: Mấy ngừi có ghi hình hông zậy?
Ts. Bình Minh: Ừm… ghi hình? Ý ngươi là ghi lại buổi thẩm vấn này á? Có chứ, vài người đứng bên ngoài lớp kính kia đang làm vậy rồi.
SCP-052-VN: Thật hẻ?
Ts. Bình Minh: Thật.
SCP-052-VN: Vậy thì…
SCP-052-VN: MẸ ƯI, CON LÊN TIVI ZỒI NÈ!!! MẸ TỰ HÀO ZỀ CON CHƯA!!!!
Ts. Bình Minh: Hả? SCP-052-VN, ngươi đang nói cái gì vậy?
SCP-052-VN dường như đang xúc động.
SCP-052-VN: Bà con cô bác nhà chim, giờ là thời khắc của tui, các bạn hãy lắng nghe và nhìn và lắng nghe và học hỏi.
SCP-052-VN: Bây giờ tui lên TV rùi, tui không biết điều này đúng hay sai nhưng tui rất tự hào về chính mình.
SCP-052-VN: Mọi người nói với tui rằng tui đang lãng phí cuộc đời nhưng giờ họ có thể hiểu tui. Bây giờ sự thật sẽ được giải phóng.
Ts. Bình Minh: Chúng ta có thể tạm dừng ở đây được rồi, có vẻ tâm lý dị thể đang khá rối loạn. Tôi sẽ quay lại thẩm vấn khi nó bình thường đã.
【Kết thúc Bản ghi】
Phụ lục Alpha:
TỪ: Ts. Bình Minh
ĐẾN: Trưởng ban Động vật Dị thường, Điểm-ZH-44
Chủ đề: Về SCP-052-VN
Được rồi, sau khi chúng tôi đưa nó vào diện quản thúc và làm vài buổi thử nghiệm với thiết bị mới được chế tạo của hai Phòng ban, chúng tôi đã đưa đến kết luận rằng, nó chẳng hề liên quan đến một tí gì giả thuyết của chúng ta cả. Kiểu… tôi không biết là nên vui hay buồn khi giả thuyết của chúng ta sai lệch một cách hoàn toàn luôn ấy.
SCP-052-VN chỉ đơn giản là một con chim biết nói và không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, không hơn không kém. Cái gì mà thực thể ảnh hưởng đến toàn bộ dân cư huyện Hoa Liên, sở hữu dị tính khủng khiếp đến mức có thể thao túng các sinh vật khác. Nhiều lúc tôi cũng phải nể phục mấy bộ não mấy người khi nghĩ ra hàng đống thuyết âm mưu ngầu lòi ấy. Qua chuyện này, tôi nghĩ ngài trưởng dự án cũng nên cân nhắc xem xét lại phương thức xử lý của nghiên cứu viên hiện nay. Tôi biết là Tổ Chức luôn phải đối mặt với hàng chục đống thực thể hùng mạnh, mọi người đều được dạy phải luôn lường trước viễn cảnh tệ nhất, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản lại là được.
Ngoài ra, về bản thân dị thể này, theo những gì tôi thu thập được từ đội ngũ thử nghiệm, thì nó chỉ muốn được "nổi tiếng"? Ý của tôi là, bản thân dị thể không thể được nhìn thấy bởi người thường, vậy nên nó như vô hình đối với chúng ta. Xét vào vị trí của nó thì… nó chỉ muốn được sinh vật nào đó công nhận sự hiện diện của bản thân thôi, tôi cũng thấy khá mủi lòng đấy. Tôi không phải là người yêu thích động vật, nhưng tôi thấy con chim này cũng hài phết, vậy nên tôi đề xuất chúng ta nên cân nhắc về tình trạng tâm lý của nó, phải chăng là thỉnh thoảng bố trí vài sự kiện nhỏ để an ủi tinh thần chẳng hạn, vừa giúp dị thể thỏa mãn nguyện vọng, vừa giúp nhân sự giảm căng thẳng sau giờ làm— khá chắc là có vài tên trong Điểm đã nhăm nhe muốn biến nó thành thú cưng rồi.
Một lý do nữa để ngài có thể chấp nhận đề xuất này, âu cũng là vì Dự án Hòa nhập. SCP-052-VN theo đánh giá của tôi, là đủ an toàn và có thể tương tác hơn phân nửa số động vật đang nằm trong diện quản thúc của chúng ta. Mọi người chỉ cần cố đeo thêm mấy cái kính áp tròng chống tác nhân độc nhẹ là được, như muỗi cắn thôi mà.
Thử nghiệm:
Nhằm xác định rõ hơn mối liên kết của dị thể với các sự kiện cộng đồng trong khu vực, Điểm-ZH-44 đã phê duyệt thử nghiệm SCP-052-VN tại Lễ hội đèn lồng Thái Bình Dương Hoa Liên năm 20██. Nhân sự tham gia thử nghiệm bao gồm Nghiên cứu viên Phạm Bình Minh và hai thành viên có thâm niên trong Đội đặc nhiệm Cơ động tại cơ sở (lần lượt định danh Alpha-1, Alpha-2).
Phụ lục Beta:
TỪ: Ts. Bình Minh
ĐẾN: Trưởng ban Động vật Dị thường, Điểm-ZH-44
Chủ đề: Về SCP-052-VN
Chào Giám đốc,
Về sự cố hôm trước thì chà, cho tôi xin tự phép vả vào mặt mình trước. SCP-052-VN đúng không chỉ đơn giản là một con chim biết nói. Mặc dù phía cảnh sát đã tìm ra nguyên do thật sự của đám cháy là do "bắt lửa" vì ai đó lỡ vứt tàn thuốc gần đèn lồng nhưng vì dị thể đã góp mặt tại đó nên theo quy trình tiêu chuẩn, chúng ta không thể làm ngơ được. Kể cả khi sự cố này có xảy ra một cách ngẫu nhiên hoặc không, bản thân SCP-052-VN sẽ được cập nhật thêm dị tính là mang trong mình một "vận rủi" ảnh hưởng đến các sự kiện cộng đồng tại Hoa Liên. Giờ thì Điểm chúng ta đã có một dị thể tương đồng với quạ đen hay Người Bướm trong mấy truyền thuyết đô thị rồi đó.
Nhưng, tôi vẫn mong ngài có thể nhân nhượng một chút. Trong sự cố, chính bản thân dị thể đã đứng ra trợ giúp người dân Hoa Liên mà không mảy may màng đến tính mạng bé nhỏ của nó. Nó luôn có thể nhân cơ hội mà tẩu thoát lúc đó mà. Cái đức tính này của SCP-052-VN còn tốt hơn chục kiểu người trong xã hội thời nay.
Xét từ quá khứ đến giờ, đây mới là lần đầu tiên mà một sự kiện có mặt SCP-052-VN gặp sự cố. Nếu chúng ta tự mình tổ chức "các sự kiện giả" thì sẽ kiểm soát được dị tính của nó dễ dàng hơn, phải chứ? Tôi cũng đã gặng hỏi ý kiến từ đồng nghiệp, sau sự kiện hôm trước thì mọi người đều tán thành nhiệt liệt do lòng dũng cảm của dị thể. Hơn nữa, tổ chức sự kiện tại Điểm sẽ tiết kiệm ngân sách chi tiêu hơn là mấy kì nghỉ du lịch đắt đỏ thường niên, tôi biết ngài cũng muốn tiết kiệm thêm chút tiền mà! Mong ngài rộng lượng mà chấp thuận với đề xuất của tôi.
Thêm bằng chứng thì ừm… gửi ngài ảnh chuyến gặp mặt tuần trước này, cả lũ mang theo con chim để giao lưu với mấy ông bạn ngoại quốc đến chơi Điểm mình. Họ cực kỳ thích nó ý!
