SCP-076-VN

đánh giá: +8+x

LƯU Ý TỪ HỆ THỐNG CƠ SƠ DỮ LIỆU ĐIỂM-21-VN

Tài liệu dưới đây chỉ được phép phát hành nội bộ trong Điểm và các cơ sở liên kết có liên quan. Nghiêm cấm nhân sự chia sẻ tài liệu này vào cơ sở dữ liệu gốc. Để tránh trường hợp rò rỉ thông tin, tài liệu bên dưới chỉ được phép truy cập khi nhận được ủy quyền Cấp 5. Các nhân sự có hành vi chống phá lại quyết định của Hội đồng Giám đốc Điểm-21-VN sẽ bị thanh trừng ngay lập tức.

— Giám đốc Nguyễn Đức





Mã vật thể: 076-VN
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
neutralized
Phân loại Bổ sung:
neutralized
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
critical

phuong_hoang.jpg

Ảnh thu hồi ghi lại SCP-076-VN xuất hiện tại đỉnh núi Fansipan sau "Giao thức Reconcilio", 19/09/1989.


Mô tả


SCP-076-VN là xác chết đóng băng của một Sinh thể Ngoại cỡ chưa xác định thuộc lớp Aves (Chim) được phát hiện trên đỉnh núi Fansipan bởi Điểm-21-VN vào năm 1987 thông qua Chiến dịch Quét Huyền Thuật Toàn Quốc. SCP-076-VN nằm trong phần lõi của một tảng băng dị thường dày khoảng 2 mét tại hang động [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG].


Sau khi đo đạc tảng băng, SCP-076-VN được ước tính có khối lượng xấp xỉ ~260 kg, đang ở trong tình trạng cuộn mình với phần đầu rúc vào trong lông ngực, do đó không thể quan sát chính xác ngoại hình của dị thể. Tuy nhiên, phần lông của SCP-076-VN có tông màu đỏ mạnh và phát ánh sáng nhẹ mặc dù đã được bọc trong tảng băng trong khoảng 2000 năm (khảo nghiệm thông qua phóng xạ bọt khí).

Tảng băng giam giữ SCP-076-VN không thể bị phá hủy bằng bất kỳ phương thức hiện đại nào. Phân tích sâu hơn tiết lộ tảng băng tỏa ra một lượng lớn phóng xạ huyền thuật tự nhiên. Hiện tại chưa rõ liệu dị thể là nguyên nhân tỏa ra huyền thuật hay chính tảng băng đang "giam giữ" dị thể bằng phương thức huyền thuật.

Dựa trên các kết quả và bằng chứng thu được, Phòng ban Thần Thoại Học đã đưa ra giả thuyết SCP-076-VN là tàn dư còn sót lại của phân loài Pyrrhavis renascens, hay còn được biết đến rộng rãi với tên gọi "Phượng Hoàng Lửa/Bất Tử Điểu" trong các truyền thuyết dân gian.


Phụ lục I. Nghiên cứu Thực thể Truyền thuyết Dị thường


phung.jpg

Tranh khảm, không rõ họa sĩ.

Điểm chung giữa thần thoại, cổ tích và truyền thuyết là gì? Chúng là một phần thiết yếu của của trí tưởng tượng con người, khai sinh từ niềm tin và tín ngưỡng, chuyển mình bằng lời nói và câu chữ. Ẩn giấu sâu trong đó là sự "phục hồi", "trốn thoát" và "an ủi", ba nhánh khôi phục tinh thần hợp lại thành mong muốn chiêm ngưỡng mãnh liệt, mà ta hay gọi là "nghi thức". Chúng là góc nhìn của thế hệ xa xưa chứng kiến cảnh tượng lúc ấy, để rồi cũng mong muốn con cháu mình được chiêm ngưỡng như bọn họ. Và rồi khi ở trong Tổ Chức, được tiếp cận nguồn tài liệu chúng ta giấu giếm khỏi nhân loại, tôi mới biết rằng các câu chuyện đó là sự thật.

Thế giới rộng lớn, loài chim này bay đi muôn nơi, để nhân loại chứng kiến vẻ đẹp huyền ảo của nó vượt lửa trời. Tôi tạm không bàn tới suy nghĩ Tây Phương về loài chim này, nhận thức của tôi là góc nhìn của một con người sinh ra và lớn lên ở phương Đông. Văn hóa đất nước tôi còn ví nó là hóa thân của Người Mẹ sinh ra dân tộc của chúng tôi. Ngẫm lại thì, thật thú vị khi tôi có cơ hội theo đuổi đề tài nghiên cứu về nó.

Một loài chim lông đỏ nhẹ tựa ánh bình minh, đôi khi lại cháy rực như hỏa ngục. Nó chẳng thể chết đi, mà luôn tái sinh trở về trần thế vào lúc lâm nguy. Nó mang đến ngọn lửa cứu sống bách tính, nhưng luôn trừng phạt những kẻ tội đồ hiểm ác gây ra tai họa. Theo truyền thuyết, loài chim chỉ xuất hiện vào thời thái bình, và sẽ ẩn mình trong thời loạn lạc. Ấy vậy mà mấy chục năm trở lại đây, những sinh vật như nó đều dần mất đi hình bóng rực rỡ cửa thời xa xưa kia. Họa chăng thế giới mà ta đang duy trì bảo vệ chưa đủ tốt với chúng. Tôi mang theo suy nghĩ ấy để trở thành động lực mà tiếp tục cố gắng nghiên cứu, cống hiến cho Tổ Chức.

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng có dịp tiếp cận tài liệu của đồng nghiệp học giả Trung Hoa, dẫu cho hai bên có thuộc chuyên ngành khác nhau đi nữa, khi đọc từng dòng họ viết ra, tôi vẫn thấy cảm động biết bao. Loài chim này chẳng phải sản phẩm của Tổ Chức, tôi tin là vậy. Ba năm trước, tôi cùng đồng nghiệp đã phát hiện được vài con chim Trĩ Vàng ở rừng Daintree, bất ngờ thay, chúng có khả năng phun lửa. Cho dù chúng có không bất tử đi chăng nữa, thì "điểm dị thường" phần nào cũng được chứng minh rồi, rằng ông cha ta đã từng chiêm ngưỡng phượng hoàng.

Lòng tôi chẳng hiểu nổi góc nhìn sâu xa về thú vật, lĩnh vực của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu về đặc tính sinh học của chúng. Nhưng tôi ước rằng mình một lần có thể chạm tay vào nó, để xem liệu một thứ tồn tại đằng đẵng vượt ngoài thời gian, chứng kiến thế giới đổi thay ngàn lần so với chúng ta, sẽ có cảm xúc ra sao.

Thời thế đổi thay, loài chim này vẫn còn đó, vẫn giữ được cho mình bản chất căn nguyên như xa xưa… Tôi tin là nó còn ở ngoài kia, ẩn khuất khỏi tầm nhìn chúng ta, sải cánh về phía mặt trời. Hy vọng bạn sẽ tìm được nó khi tiếp nhận dự án này, đem nhiệt huyết say mê một thời của tôi để chạm lấy nó. Rồi thời gian sẽ trả lời bạn thôi.

— Tiến sĩ vô danh, Tổ Chức SCP


Phụ lục II. Nghiên cứu làng dân tộc T'Nong



Theo mệnh lệnh từ Hội đồng Giám đốc, SCP-076-VN đã trở thành một mục tiêu quản thúc tiên quyết. Đội ngũ nhân sự ngay lập tức di chuyển đến khu vực của dị thể để bắt đầu quá trình thu hồi dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Nguyễn Đức.
villagers.png

Ảnh chụp một số người dân trong làng.

Khi đến khu vực, đội ngũ phát hiện một ngôi làng dân tộc sinh sống gần khu vực hiện tại của SCP-076-VN. Do tình nghi liên quan đến dị thể, Giám đốc Nguyễn Đức đã ra quyết định đội ngũ tiếp cận ngôi làng này.

Làng dân tộc mang tên gọi T'Nong, bao gồm 132 cư dân1 thuộc cộng đồng thiểu số bản địa (bao gồm người Dao, Tày và H'Mông) tuân theo chế độ mẫu hệ. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề canh tác nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ. Đáng chú ý, làng T'Nong tôn thờ tín ngưỡng liên quan đến "lửa thiêng", "luân hồi" và "phụng hoàng". Xét thấy mối liên hệ bất thường với dị thể, Điểm-21-VN đã đóng quân tại đây sau khi được trưởng làng chấp nhận.

Kể từ khi hoạt động tại đây, Điểm đã thu được một số thông tin hữu ích từ người dân cho chiến dịch2.

Hỏi: Cháu có biết về Phượng Hoàng Lửa?

#7 (nữ giới, 8 tuổi, trẻ con): Con luôn được mẹ con kể cho nghe lúc ngủ ạ! Rằng Thần Chim sẽ luôn dõi theo quan sát những đứa trẻ như con, và cả mọi người khác trong làng nữa, đánh đuổi mấy thứ xấu xa khỏi nơi này. Con chưa được gặp Thần Chim, nhưng mẹ con bảo là khi nào con cao bằng đỉnh đầu mẹ con thì con sẽ được đi gặp người bảo hộ ngôi làng này. Mẹ bảo Ngài ấy đang cần ngủ để đợi một người mà Ngài sẽ gặp từ rất lâu rồi. Nhưng con mong là Ngài ấy cũng có thể chơi cùng bọn con khi tỉnh dậy! Con cũng muốn Ngài ấy cho con cưỡi lên rồi bay lên trời nữa ạ!

Hỏi: Bạn có biết về Phượng Hoàng Lửa?

#24 (nữ giới, 21 tuổi, thu thập thảo dược): Vâng, là tục truyền đời. "Phượng Hoàng Lửa" được coi là vị thần bảo hộ của người trong bản chúng tôi. Trưởng làng của bản tôi— bọn tôi đều gọi bà là "Vu Lửa", đều luôn cầu nguyện với Ngài mỗi khi một sinh mệnh mới trong bản thắp sáng. Bọn tôi nghe theo niềm tin của bà, chấp nhận nó thành một phần trong đời mình. Giờ khi được hỏi về thứ quen thuộc suốt đời ấy, ngẫm lại một chút, tôi thấy… tự hào, vì là một phần của nó.

Hỏi: Bà có biết về Phượng Hoàng Lửa?

#41 (nữ giới, 63 tuổi, dệt may): Là từng ngày ông mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, từng ngày tôi đang thở, thức dậy, ăn uống, thu hoạch cây lanh và ngồi xuống khung cửi này. Phượng Hoàng Lửa đã ban cho tôi— và những người khác ngọn lửa trong tim này, để sống đến tận bây giờ. Tôi chẳng thể nào cảm ơn hết được cả, chỉ mong rằng Ngài một ngày nào đó sẽ quay lại với bản. Mẹ tôi từng làm Vu Lửa của bản, bà ấy luôn đặt trọn niềm tin vào Ngài, vậy nên phận con cái như tôi cũng vậy.

Vào ngày 22/06/1987, đội ngũ nghiên cứu đã tiếp cận thành công dị thể.


Phụ lục III. Giao thức Reconcilio


Giao thức Reconcilio là chiến dịch hợp tác giữa đội ngũ nhân sự Điểm-21-VN đang hoạt động tại khu vực núi Fansipan cùng người dân bản địa làng T'Nong nhằm đưa SCP-076-VN trở về trạng thái bình thường.

Nội dung của Giao thức bao gồm:

  • Hang động được bố trí thành một đền thờ công khai nhằm thuận lợi hơn cho Giao thức.
  • Trong trường hợp có người dân muốn tiếp cận đền thờ để bảo quản và trùng tu, chỉ được phép thực hiện vào lúc trăng tròn. Những người thực hiện công việc này sẽ được gọi là “các tu sĩ lửa” phụ trách nhiệm vụ quan sát, bảo quản và trùng tu di tích. Trước khi tiếp cận cửa đền, các đối tượng đều phải tắm trong dòng nước lạnh, sau đó rũ bỏ hết quần áo. Khi tiếp cận, bọn họ không được phát ra tiếng động nào và trong tay phải cầm theo một cây đuốc. Khi phát hiện cây đuốc tự động bắt lửa, những tu sĩ phải ngay lập tức rời khỏi đền.
  • Đối tượng tham gia hiến máu từ 18 đến 40 tuổi. Với lượng máu được hiến 350ml ~ 450ml tùy vào thể trạng mỗi lần (Điểm-21-VN sẽ áp dụng quy trình hiến máu thông thường bằng kim tiêm và túi máu thông dụng). Sau khi hiến máu thành công, họ sẽ được nhân sự Điểm bồi dưỡng và chăm sóc.
  • Khi đang hiến máu, toàn bộ người dân tham gia đều phải cầu nguyện bằng câu sau: "Kuv thov cev hluav taws uas tab tom khiav hauv kuv lub cev rau Koj, kom Koj thiaj rov muaj tis ya ib zaug ntxiv thiab tiv thaiv peb."3 Các biến thể câu khác đều được chấp thuận, tuy nhiên phải mang hàm ý mong muốn dị thể "quay trở lại".
  • Khi lượng máu đạt đủ cho nghi lễ, một ngọn lửa huyền thuật sẽ bùng lên trong tay những người hiến máu. Họ phải đưa lên miệng và nuốt, quá trình này được mô tả là liên kết bản thân họ với ngọn lửa.
  • Khi một người dân hiến máu xong, túi máu sẽ được đổ vào một thau đồng. Nhân sự sẽ hỗ trợ người dân hất lượng máu vừa đổ về phía trước tảng băng. Khi thấy máu thấm vào bên trong tảng băng và tiến đến SCP-076-VN, nghi lễ đã thành công.
  • Nghi lễ sẽ diễn ra hai tháng một lần.

Kể từ khi triển khai Giao thức, quét huyền thuật trên bề mặt tảng băng đã cho thấy dấu hiệu tích cực khi bắt đầu thu được nhiều tần số thay đổi liên tục, biểu hiện của một dạng sống. Giám đốc Nguyễn Đức tiếp tục triển khai dự án và gửi thông số kết quả về trụ sở gốc dưới mục đích xin thêm viện trợ.


Phụ lục IV. Dự án Skuld


Vào năm 1989, sau khi Giao thức Reconcilio triển khai được hai năm, Điểm-21-VN đi vào hoạt động độc lập và ngừng nhận được trợ cấp dài hạn của chi nhánh. Do nhiều sự cố liên quan đến các thực thể dị thường khác và vấn đề nội bộ trong Điểm, Giám đốc Nguyễn Đức đã ra quyết định đẩy nhanh quá trình hồi sinh SCP-076-VN.

Qua đó, Giao thức Reconcilio áp dụng lên cả các đối tượng nhỏ tuổi hơn tại làng T'Nong, toàn bộ đối tượng chống đối đều được đàn áp bằng sức mạnh vũ trang. Tuy nhiên, khi trích máu của một đối tượng nữ giới 10 tuổi trong làng (CNĐLT-076-VN-100), tần số của dị thể đã có chuyển dịch tăng mạnh, tuy nhiên giám sát viên khi để ý sự kiện này. Sau đó, khi hất máu của đối tượng lên tảng băng, nhân sự đã ghi nhận một số vết nứt xuất hiện.

Sau khi thu xếp thành công sự cố, Giao thức Reconcilio đã được bãi bỏ. Điểm-21-VN đã hỗ trợ toàn bộ chi phí phục hồi cho làng T'Nong. Đền thờ hiện tại được cho làm nơi quản thúc tạm thời của SCP-076-VN, khi nó không có dấu hiệu muốn rời khỏi khu vực, tuy nhiên Điểm đã bố trí rào chắn huyền thuật như một phương án dự phòng.

Giám đốc Nguyễn Đức đã nhận nuôi "Vu Lửa" hiện tại thỏa theo Dự án Skuld4 của Điểm do đối tượng đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được làng nuôi lớn. Đối tượng cũng có mối quan tâm đặc biệt đối với SCP-076-VN khi liên tục ra hiệu5 muốn gặp mặt dị thể. Giám đốc Nguyễn Đức chấp thuận yêu cầu như một phương thức trấn an dị thể và có thể khai thác thêm thông tin trong tương lai.

Sau một tháng thực hiện Chiến dịch, dị thể đã yêu cầu gặp mặt Giám đốc Nguyễn Đức.


Phụ lục V. Hồi kết




Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)