SCP-078-VN.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức đã xây dựng một công trình có chức năng tương đồng với SCP-078-VN dưới vỏ bọc hiện đại hóa địa phương. SCP-078-VN sẽ bị phong tỏa với lý do hỏng hóc và thiếu an toàn. Một số máy quay sẽ được bố trí nhằm theo dõi các biến động của dị thể. Trong trường hợp có thường dân xâm phạm khu vực, cần áp dụng quy trình xóa ký ức tiêu chuẩn.
Vào dịp trăng tròn, Phân Khu Linh Thể Học thuộc Phòng Ban Nghiên Cứu Thần Thoại Học cần thi triển một nghi lễ huyền thuật nhằm kìm hãm dị tính của SCP-078-VN.
Mô tả: SCP-078-VN là một cây cầu tại khu vực làng Sáng, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Trước đây, cách duy nhất để tiến vào khu vực là đi qua dị thể1. Thông thường vào ban ngày, SCP-078-VN không biểu hiện dị tính và thường dân có thể di chuyển an toàn qua nó. Dị tính của SCP-078-VN chỉ xuất hiện vào ban đêm. Khi một cá nhân di chuyển trên SCP-078-VN vào khoảng thời gian từ 10PM tới 5AM, dị thể sẽ rung lắc dữ dội và khiến đối tượng bị trượt ngã. Tính đến hiện tại, mọi công tác cứu hộ hay trục vớt thi thể các nạn nhân đều không thành công.
Phát hiện: SCP-078-VN được phát hiện tại làng Sáng, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào thời điểm phát hiện, hồ sơ lưu trữ cho thấy tỷ lệ người chết đuối trong khu vực đã gia tăng một cách bất thường. Thông qua điều tra, Tổ Chức đã xác định được vị trí của SCP-078-VN và cử Đặc vụ Thực địa Lương Mạnh Hợp tới hiện trường. Qua điều tra, có thể thấy các hoạt động bên trong làng Sáng vẫn hoàn toàn bình thường bất chấp sự tồn tại của dị thể. Việc di chuyển qua SCP-078-VN vẫn được thực hiện thường xuyên ngoại trừ vào các ngày trăng tròn. Thông qua quan sát, một giả thuyết đã được đưa ra rằng dị thể chỉ xuất hiện vào các dịp trăng tròn vì vào những ngày này, thủy triều khiến mức nước sông tăng cao.
Phụ lục 1: Nhật Ký Thẩm Vấn
Vào đêm ngày 30/10/2021, Đặc vụ Hợp đã phát hiện một bà lão2 thực hiện một nghi thức kì lạ trước khi di chuyển qua cầu; nghi thức này có nhiều điểm tương đồng với các nghi lễ huyền thuật truyền thống khác của Việt Nam. Tổ Chức đã ngay lập tức tìm ra CNĐLT-150 và tiến hành phỏng vấn nhằm làm rõ nghi thức cũng như tìm hiểu thêm về dị thể.
- Đối tượng thẩm vấn: CNĐLT-150
- Người thẩm vấn: Đặc vụ thực địa Lương Mạnh Hợp
- Thời gian: 31/10/2021
- Ghi chú: Đặc vụ Hợp đã cải trang thành một người dân mới chuyển tới khu vực. Anh tiếp cận CNĐLT-150 dưới vỏ bọc là một hàng xóm mới. Buổi thẩm vấn diễn ra trong căn nhà của đối tượng. Toàn bộ cuộc hội thoại đã được ghi lại thông qua camera ẩn trên người Đặc vụ Hợp.
[Đặc vụ Hợp gõ cửa nhà CNĐLT-150.]
Đặc vụ Hợp: [tiếng gõ cửa] Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
CNĐLT-150: Ai đấy? Đợi tí, tôi ra mở cửa ngay đây.
[Máy quay ghi lại được tiếng bước chân dần hướng về phía cửa. CNĐLT-150 mở cửa và nhìn ra ngoài]
Đặc vụ Hợp: [mỉm cười] Cháu chào bà ạ, cháu tên Hợp và vừa mới chuyển đến làng mình. Cháu có mang theo ít quà quê đem sang biếu bà, ngon lắm đấy ạ.
[Đặc vụ Hợp đưa túi quà cho CNĐLT-150. CNĐLT-150 vui vẻ nhận lấy túi quà và mỉm cười.]
CNĐLT-150: Vậy cho tôi xin nhé, cậu khách sáo quá rồi đấy. Thôi, vào nhà nhanh đi. Năm nay trời trở lạnh sớm hơn mấy năm trước đấy.
Đặc vụ Hợp: Vâng, cháu phải mặc tận ba lớp áo mới đủ ấm luôn đấy ạ [cười].
[Cả hai người tiến vào nhà của CNĐLT-150. CNĐLT-150 mời Đặc vụ Hợp ngồi vào ghế ở phòng khách.]
Đặc vụ Hợp: Bà sống một mình ở đây ạ?
CNĐLT-150: [rót nước] Ừ. Đây, mời cậu xơi nước. Ông nhà đã mất từ ba năm trước rồi. Tôi có một thằng con trai, nhưng nó đang đi làm ăn ở tỉnh bên, cả vợ con cũng phải theo sang bên đấy nốt. Thế nên bà lão này mới phải sống lủi thủi một mình này.
Đặc vụ Hợp: Cũng khổ thật bà nhỉ. Nhưng bà cho cháu hỏi chút ạ, lúc trước khi mới về đến gần làng, hình như cháu có nhìn thấy bà. Có vẻ lúc ấy bà đang có việc nên đi rất vội. Vậy mà trước khi qua sông, bà vẫn dừng lại làm việc gì đó. Vậy là sao hả bà?
CNĐLT-150: Hôm qua ấy hả? Lúc ấy bà đang vội vì nghe tin thằng cháu nội bị ốm. Vợ chồng nó làm ăn kiểu gì mà để thằng cu sốt tận 40 độ ấy. May mà các cụ phù hộ cho.
Đặc vụ Hợp: À, ra là vậy. Nhưng trước khi bước qua cây cầu, bà đã làm gì thế ạ?
CNĐLT-150: [Đặt cốc nước xuống bàn] Vẫn chưa ai nói cho cậu biết chuyện đó à? Thôi, cũng không trách cậu được. Chờ tôi một lúc nhé, tôi sẽ giải thích cho.
[CNĐLT-150 đi vào trong nhà. Năm phút sau, bà quay trở lại phòng khách và cầm theo một cuộn giấy cổ.]
Đặc vụ Hợp: Cái gì đây ạ?
CNĐLT-150: Rồi cậu sẽ biết.
[CNĐLT-150 mở cuộn giấy ra. Nội dung bên trong cuộn giấy có vẻ như được viết bằng chữ Nôm.]
CNĐLT-150: Từ ngày xưa rồi, dân làng đã chuyền tay nhau cuộn giấy này, vì ở làng này… có một hiện tượng lạ. Cậu cho tôi hỏi, cậu có tin vào ma quỷ không?
Đặc vụ Hợp: [nuốt nước bọt] Cháu cũng không biết, vì cháu chưa từng gặp ma quỷ bao giờ.
CNĐLT-150: Vậy để tôi kể cho cậu nghe. Ở đây vong, dân làng này gọi là “ma nước”. Chúng sẽ luôn tìm mọi cách để kéo người sống xuống nước, rồi dìm họ cho đến khi chết đuối thì thôi.
Đặc vụ Hợp: [ngập ngừng] Vì sao lại thế ạ?
CNĐLT-150: Đấy là linh hồn của những kẻ làm việc ác, hoặc chết oan ở nơi sông suối. Chúng phải tìm mọi cách để có người thế mạng cho mình ở dưới đáy sông, phải thế thì chúng mới siêu thoát được. Từ khi dân làng biết chúng có ở khúc sông này, mọi người đều sợ chúng. Hồi đó không ai biết cách chống lại chúng, nên có nhiều người chết lắm. Nhưng giờ dân làng đã tìm ra cách để chống lại bọn chúng rồi.
Đặc vụ Hợp: Thật ạ? Bằng cách nào thế hả bà?
CNĐLT-150: Có vài người trong làng đã tìm thấy một hang động sâu khi họ lên rừng hái măng. Chẳng ai trong làng biết người nào đã làm việc đó, hay ơn huệ đó có phải do thần linh ban tặng cho làng hay không, nhưng trên vách hang ấy có những dòng chữ mà họ đoán là có thể giúp dân làng xua đuổi chúng. Nhưng lạ thay, dân làng cứ chép lại thì những vết mực sẽ bị loang lổ, còn nếu khắc chữ thì đá sẽ vỡ vụn, còn gỗ thị lại bị mục nát. [giơ cuộn giấy ra] Cho nên dân làng đã ghi chép lại những lời đó bằng cách khắc một con dấu rồi ấn lên trên một mặt giấy được cử hành nghi thức thanh tẩy. Nhưng vì thực hiện nghi thức tốn kém nên hiện không thể chép hàng loạt được.
Đặc vụ Hợp: Nghi thức thanh tẩy? Bà có thể nói rõ làm cách nào thực hiện nghi thức không ạ?
CNĐLT-150: [chẹp miệng] Khó lắm, đầu tiên giấy sử dụng để chép thánh ngôn phải là loại giấy làm từ gỗ được lấy từ cây cổ thụ ở đầu làng. Người làm lễ phải vừa chặt cành vừa cầu nguyện thần linh, sau đó phải nhúng con dấu thánh ngôn vào mực rồi ấn lên một người khác, mặc cho người kia có bị lem luốc, để cho âm linh ma quỷ bị thánh lực của cổ thụ đẩy ra và bị hút vào phần dương của con người. Nhưng chưa hết, tiếp theo sau đó phải hơ tờ giấy trên lửa nóng bốn ngày ba đêm để phần lửa thiêu đi âm lực còn sót lại. Rồi mới được đem đi ấn mực.
[CNĐLT-150 nhìn cuộn giấy sau đó đọc nội dung bên trong.]
CNĐLT-150:Một bát cơm, ngọn lửa rạng
Lật ngược đôi đũa cắm chổng chang,
Ma lên ma gọi chớ quy hàng
Cắm đầu chạy nhanh mà giữ mạng.
Như này thì chắc là cậu cũng hiểu được rồi nhỉ? Tôi chỉ biết có vậy thôi, còn nếu gặp chúng— cậu chạy thoát được hay không lại là do ông Trời.
Đặc vụ Hợp: Vâng cháu hiểu rồi, cảm ơn bà ạ.
Ghi chú: CNĐLT-150 được cho là người có nhiều kiến thức về dị thể nhất trong khu vực. Những người khác đã được thẩm vấn đều chỉ hiểu rằng không được đi qua dị thể vào đêm trăng rằm. Tôi đề xuất việc thử nghiệm để nắm rõ hơn về bản chất cũng như cách thức hoạt động của dị thể. ~Ts. Quân
Phụ lục 2: Nhật Ký Thử Nghiệm.01
Nhận được chấp thuận từ Phòng Ban Nghiên Cứu Thần Thoại Học cùng với một số người tiếp viện điều tra, Ts. Dương Đức Quân đã được ủy quyền chịu trách nhiệm nghiên cứu SCP-078-VN. Tài liệu dưới đây là bản ghi thử nghiệm với SCP-078-VN.
- Cá nhân thực hiện: Đặc vụ Thực địa Lương Mạnh Hợp, Tổ Đội Đặc vụ "Nhện Nước"
- Giám sát viên: NCV.CC Dương Đức Quân
- Các vật phẩm cần thiết: Ba cây nến, một chén cơm, một đôi đũa.
- Ngày thực hiện: 02/11/2021
Lưu ý: Do bản chất của dị thể, buổi thử nghiệm được thực hiện vào lúc 12AM.
[Toàn đội tiến gần đến SCP-078-VN. Đội Nhện Nước đã chuẩn bị một khu vực cách dị thể không xa và bày ra các vật phẩm phù hợp với yêu cầu của thí nghiệm. NCV.CC Quân tiến hành chỉ huy tại một vị trí có thể quan sát cả hai đầu cây cầu. Đặc vụ Hợp đã vào vị trí trước cây cầu.]
Đặc vụ Hợp: Mọi thứ đã vào vị trí, thưa chỉ huy.
NCV.CC Quân: Tốt, cậu chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm.
Đặc vụ Hợp: Rõ.
NCV.CC Quân: Địa hình khu vực ra sao rồi?
Đặc vụ Hợp: Hiện tại tôi chưa phát hiện thấy bất kỳ cá nhân hoặc dị tượng nào. Có vẻ chúng ta cần đi qua cây cầu như một cơ chế kích hoạt dị thể.
NCV.CC Quân: Được, chấp thuận, toàn đội chú ý! Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm với dị thể. Sau khi có tín hiệu từ tôi, đội Nhện Nước nhanh tay thắp một cây nến. Còn đồng chí Hợp, chuẩn bị bước ngang qua cầu. Tất cả rõ chưa?
Toàn đội: Rõ.
NCV.CC Quân: Được. Bắt đầu tiến hành thí nghiệm.
[Sau khi nhận được hiệu lệnh, tổ đội Nhện Nước đã nhanh chóng châm lửa và đốt cây nến đầu tiên. Đặc vụ Lương Mạnh Hợp bắt đầu bước chân đi qua cầu.]
NCV.CC Quân: đồng chí Lương Mạnh Hợp nghe rõ trả lời! Đồng chí thấy có dấu hiệu khác lạ nào không?
Đặc vụ Hợp: Báo cáo! Vẫn chưa xuất hiện bất kì dị tính gì, tuy việc nhìn đường qua cây cầu hơi khó khăn do trời tối. Nhưng tôi vẫn có thể lần mò được.
NCV.CC Quân: Tốt, cậu tiếp tục tiến tới bờ bên kia, báo cáo ngay khi tới nơi và chuẩn bị tinh thần cho lần thử nghiệm thứ hai.
Đặc vụ Hợp: Rõ!
NCV.CC Quân: Được rồi. Đội Nhện Nước nhanh chóng chuẩn bị cây nến thứ hai và chờ lệnh của tôi.
[Sau khi nhận lệnh, đội Nhện Nước nhanh chóng thổi đi cây nến đầu tiên và thay mới mọi vật dụng. Đặc vụ Lương Mạnh Hợp cũng đã tới được bờ bên kia và nhanh chóng báo cáo lại. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tuy nhiên, nhận thấy không có gió, đội Nhện Nước đã dựng một cây dù để tiếp tục thử nghiệm.]
NCV.CC Quân: Được rồi toàn đội chú ý, bắt đầu thử nghiệm số hai.
[Sau khi nhận được hiệu lệnh, đội Nhện Nước nhanh chóng thắp lên cây nến thứ hai, đồng thời bật đèn pin nhằm thông báo cho đặc vụ Lương Mạnh Hợp biết thí nghiệm đã bắt đầu. Sau khi nhận lệnh, đặc vụ Lương Mạnh Hợp bước lên cây cầu và tiếp tục đi sang bờ bên kia]
NCV.CC Quân: Đồng chí Lương Mạnh Hợp nghe rõ trả lời, tình hình đồng chí thế nào?
Đặc vụ Hợp: Báo cáo mọi thứ vẫn ổn, vẫn chưa có sự xuất hiện của dị tính nào nhưng tầm nhìn tối hơn lúc trước.
NCV.CC Quân: Được, đồng chí cẩn thận kẻo trượt chân do mưa.
Đặc vụ Hợp: Mưa? Tôi không thấy giọt mưa nào ở đây cả?
NCV.CC Quân: Tôi hiểu rồi, đội Nhện Nước kiểm tra lại nến ngay.
NCV.CC Quân quay đầu lại, và nhìn thấy đốm lửa nhỏ của cây nến đang tiếp tục cháy.
Đội Nhện Nước: Báo cáo! Không phải lúc nãy chỉ huy đã kêu chúng tôi tắt nến và đồng chí Lương Mạnh Hợp cũng đã trở về rồi mà. Anh ấy đang ngồi cùng chúng tôi để nhận lệnh từ chỉ huy.
[Theo hình ảnh từ máy quay của NCV.CC Quân, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi đốm lửa nhỏ từ đội Nhện Nước vẫn cháy và bóng của của đặc vụ Hợp vẫn chầm chậm bước qua cầu.]
NCV.CC Quân: Đồng chí Lương Mạnh Hợp nghe rõ trả lời! Mọi việc thế nào rồi?
Đặc vụ Hợp: Mọi thứ vẫn ổn thưa chỉ huy. Tuy nhiên tầm nhìn quá tối khiến cho việc di chuyển của tôi bị chậm lại, phía trước dường như không có đường đi và xung quanh bỗng tối lại thưa chỉ huy.
NCV.CC Quân: Tiếp tục báo cáo và giữ máy với tôi, đội giữ cây nến nhanh chóng thắp lại nến.
[Sau khi NCV.CC Quân ra lệnh, tổ đội Nhện Nước không có phản hồi. Bộ đàm bị ngắt kết nối.]
Đặc vụ Hợp: Báo cáo chỉ huy , tôi… tôi thấy một đứa bé gái đứng giữa cây cầu. Và cây cầu có dấu hiệu rung lắc mạnh.
NCV.CC Quân: Sao lại có dân thường trong lúc này, cậu nhanh chóng sơ tán cô bé về bờ đi.
Đặc vụ Hợp: Báo cáo chỉ huy, tôi đã thử tương tác với bé gái nhưng bé không có bất kì phản ứng gì là nghe hiểu được giọng tôi. Tôi không thể tiến tới phía trước do cầu bắt đầu rung lắc mạnh hơn.
NCV.CC Quân: Không còn cách nào khác rồi, cậu không cần quan tâm tới đứa bé đó nữa. Đồng chí Lương Mạnh Hợp nhận lệnh chạy ngay về phía bờ gần nhất.
Đặc vụ Hợp: Thưa… thưa chỉ huy, đứa bé đó bắt đầu tiến vào chỗ tôi, nhưng… nhưng nếu tôi không bị quáng gà thì hình như cô bé vừa xoay cổ xuống 180 độ ạ. Cậu… cậu bé nắm chặt lấy cổ chân tôi và tôi không thể di chuyển.
NCV.CC Quân: Cậu hay cô? Thôi kệ đi. Đồng chí Lương Mạnh Hợp, cậu được phép sử dụng vũ khí.
[Tiếng nổ súng từ phía cây cầu vang lên.]
NCV.CC Quân: Đồng chí Hợp nghe rõ trả lời, mọi chuyện thế nào rồi?
Đặc vụ Hợp: Báo cáo chỉ huy, mọi việc đều ổn. Tôi đã thuận lợi rút lui về phía bờ.
NCV.CC Quân: Tốt, cậu được lệnh trở về trại theo con đường an toàn nhất.
12 giờ 45 phút sáng: [Bộ đàm của đội Nhện Nước đã được kết nối lại. Tuy nhiên thay vì tiếng báo cáo, bộ đàm phát ra âm thanh như tiếng thở dưới nước. Đốm lửa cháy lúc nãy đã tàn.]
12 giờ 47 phút sáng: [Bộ đàm của đặc vụ Lương Mạnh Hợp xuất hiện những dấu hiệu tương tự như bộ đàm của đội Nhện Nước.]
12 giờ 50 phút sáng:[NCV.CC Quân chạy sang vị trí của tổ đội Nhện Nước Theo camera của nghiên cứu viên ghi lại, mọi thứ đã biến mất, tuy nhiên cây nến vẫn tiếp tục cháy vượt quá dự tính của số dầu được đổ. Không có ai ở hiện trường.]
Để giảm thiểu phát sinh sự cố, NCV.CC Quân đã nhanh chóng rút lui khỏi khu vực, đồng thời liên lạc với Tổ Chức yêu cầu cử thêm một đội tới nghiên cứu. Đặc vụ Hợp đã thông báo rút lui an toàn, tuy nhiên sáng hôm sau anh vẫn không có mặt ở trại nghiên cứu.
Trưa ngày 03/11/2021: Một tổ đội được cử tới khu vực của SCP-078-VN để tiến hành trục vớt. Mọi công tác trục vớt thi thể tổ đội Nhện Nước đều không mang lại kết quả khả quan. Một số nghiên cứu viên đã thử phân tích lượng dầu mà cây nến đang thắp. Theo kết quả thu được, cây nến đã tiếp tục sử dụng thêm mỡ người để cháy.
Báo Cáo Xác Nhận Tình Trạng Tổ Đội Nhện Nước
Tử Vong
Về việc đặc vụ Lương Mạnh Hợp đã trở ra an toàn nhưng vẫn đang mất tích: Tổ Chức đã thực hiện truy tìm xung quanh ngôi làng và các làng lân cận, nhưng vẫn chưa tìm ra được tung tích của đặc vụ. Việc tìm kiếm đặc vụ Lương Mạnh Hợp vẫn tiếp tục diễn ra trong vài ngày sau đó, nhưng đã được dừng lại. Lệnh cấm nghiên cứu SCP-078-VN đã được đưa ra, và trọng tâm quản thúc chuyển sang tập trung vào việc cách ly khu vực. Không ai được phép tiếp cận quá sâu vào khu vực hoạt động của dị thể nếu không có sự cho phép của nhân sự nghiên cứu cấp 4.
Báo Cáo Xác Nhận Tình Trạng đặc vụ Lương Mạnh Hợp
Đang mất tích.
Phụ lục 3: Công Tác Trục Vớt Lòng Dị Thể
Trong quá trình trục vớt lòng sông, Tổ Chức phát hiện một tấm bia mộ khắc những ghi chú được cho là có liên quan tới SCP-078-VN. Đội ngũ nghiên cứu đã sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, nhưng vẫn chưa thể xác minh được niên đại của bia mộ này. Bản dịch được ghi chép ở bên dưới:
"Khúc kèn oán, vương hồn mãi.
Dầu lênh láng, lỡ trượt chân
Ếch vốn nhảy, nay ở lại?
Xuống thâm hà, vía lìa thân
Trả lại xác, xác chóng tàn
Trả lại hồn, hồn phách tán
Thắp cây nến, dứt tiếng than
Cúng chén cơm, mong giải hạn."
Mọi công tác ghi chép nhằm lưu trữ đoạn văn bản trên đều không hiệu quả. Tổ Chức chỉ có thể ghi lại đoạn văn bản trên thông qua việc thực hiện nghi lễ thanh tẩy được CNĐLT-150 nhắc tới trong đoạn ghi âm của Đặc vụ Lương Mạnh Hợp gửi về Tổ Chức. Nghi thức được tiến hành bởi một nghiên cứu viên có chuyên môn về huyền thuật học và một nhân sự cấp D làm vật hiến tế.
Theo đánh giá của các nghiên cứu viên, tấm bia mộ có liên hệ mật thiết với dị thể, thông qua phân tích ý nghĩa của các câu. Tổ Chức giả thuyết rằng bài thơ được chia hai khổ với mỗi khổ được viết theo góc nhìn khác nhau.
- Khổ thơ đầu được viết theo góc nhìn của những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi SCP-078-VN.
- Khổ thơ thứ hai được cho là góc nhìn của những cá nhân quan sát được dị thể.
Do đó, Tổ Chức đã quyết định tiếp tục thử nghiệm thông qua việc thực hiện nghi thức được nhắc đến trong khổ thứ hai, và sử dụng khổ thứ nhất như một văn tế được đọc trong suốt nghi thức.
Phụ lục 4: Nhật Ký Thử Nghiệm.02
Sáng ngày 10/12/2021, một đội từ Phân khu Linh Thể Học được cử đi thực hiện nghi thức. Việc phụ trách thí nghiệm này được giao cho NCV.CC Quân, do anh có kinh nghiệm đối phó với dị thể trong thử nghiệm trước.
- Thành phần thực hiện: Tổ đội từ Phân khu Linh Thể Học, một nhân sự cấp D
- Giám sát viên: NCV.CC Dương Đức Quân
- Các vật phẩm cần thiết: Ba cây nến, một chén cơm, một đôi đũa.
- Ngày thực hiện: 10/12/2021
Lưu ý: Để có thể thu được chính xác phản ứng của dị thể, thực nghiệm sẽ được tiến hành vào lúc 12AM.
[Toàn đội tập hợp tại vị trí của SCP-078-VN, sau đó chuẩn bị các vật phẩm thí nghiệm. Sau khi chuẩn bị, một nhân viên cấp D được cử ra đọc văn tế nhằm hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra].
NCV.CC Quân: Được rồi, cả đội vào vị trí, D-130506, nghe theo hiệu lệnh của tôi và bắt đầu đọc những gì được ghi trong tờ giấy. 1…2…3 bắt đầu.
1205: D-130506 bắt đầu đọc văn tế được ghi trong tờ giấy. Theo như máy quay ghi lại, mặt sông không có biểu hiện gì bất thường trong vòng năm phút đầu.
1210: Mặt sông dường như bị tác động mạnh không rõ nguyên nhân. Cây cầu rung lắc mạnh và mực nước sông đột ngột dâng cao.
1215: Trời bắt đầu đổ mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Để thu lại được hình ảnh chính xác, nhân viên cấp D đã được lệnh tiến về phía trước để nhìn rõ hơn.
1218: Khi nhân viên cấp D tiến tới gần mặt sông, đối tượng ngay lập tức bị nước sông cuốn trôi, nhưng trong camera vẫn chiếu hình ảnh đứng trên bờ của nhân viên cấp D. Sau khoảng năm phút, camera bắt đầu mất kết nối.
1226: Sau mười phút, camera từ phía mặt đất thu nhận hình ảnh một thi thể nổi lên mặt nước và dạt vào bờ.
1230: Một tiểu đội được trang bị vũ trang được lệnh tiến tới và thực hiện công tác thu thập thi thể.
Kết quả khám nghiệm cho thấy tử thi mang các đặc điểm sinh học giống đặc vụ Hợp đang mất tích.
Báo Cáo Xác Nhận Tình Trạng đặc vụ Lương Mạnh Hợp
Tử Vong.
Báo cáo đính kèm: Chiều ngày 15/01/2022 (15 tháng 12 âm lịch), theo camera quản thúc ghi lại, một nhân sự cấp thấp trong lúc say rượu đã vô tình tiếp cận dị thể. Khi nhân sự bước qua vạch an toàn, một vật thể đã lao lên từ mặt nước, đớp lấy nhân sự và lôi xuống nước. Thông qua camera quay chậm ghi lại, vật thể mang các đặc điểm của đặc vụ Lương Mạnh Hợp trong những lần thử nghiệm trước đây.
« SCP-077-VN | SCP-078-VN | SCP-079-VN »
Trích dẫn trang này theo sau:
"SCP-078-VN" bởi King Pigeon & KirQ, từ SCP-VN Wiki. Nguồn: https://scp-vn.wikidot.com/scp-078-vn. Được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA Song song
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn giấy phép.
Thông Tin Giấy Phép
Tên: bridge
Tác giả: Kelcey Kinjo - Flickr
Giấy phép: CC BY 2.0
Nguồn ảnh: Wikimedia Commons.
Ghi chú: Ảnh được chỉnh sửa bởiKirQ.
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.