2/081-VN CẤP 2/081-VN
BẢO MẬT
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Mọi cuộc gọi khẩn cấp đề cập hoặc có các chi tiết trùng với miêu tả của SCP-081-VN cần được ngay lập tức ngắt kết nối với tổng đài và xác định vị trí người gọi.
SCP-081-VN xảy ra tại bang Connecticut, Mỹ vào năm 1937
Sau khi xác định được sự hiện diện của SCP-081-VN, một đơn vị tối thiểu 5 người cần được điều đến vị trí chỉ định và phong tỏa căn nhà bị ảnh hưởng bởi SCP-081-VN.
Các nhân chứng cần được cấp thuốc lú cấp A và những người sống tại nơi ảnh hưởng cần được tái định cư trong khi quy trình quản thúc được thực hiện.
Mô tả: SCP-081-VN là một hiện tượng dị thường có khả năng xảy ra ở các căn nhà có thời gian tồn tại hơn 5 năm. Dị tượng có tỉ lệ cao xuất hiện ở những ngôi nhà có chủ sở hữu thường xuyên vắng mặt.
Quan sát cho thấy khi SCP-081-VN xảy ra, bề mặt cùng nội thất bên trong căn nhà không tuân theo các quy luật thời gian căn bản. Hoạt động của SCP-081-VN thường đi kèm với sự xuất hiện của SCP-081-VN-1.
SCP-081-VN-1 là các thực thể dạng người hoặc động vật không giới hạn độ tuổi. Các cá thể thường thiếu đi vài đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt hoặc bộ phận cơ thể. SCP-081-VN-1 có khả năng thực hiện các hoạt động cơ bản của con người hoặc sinh vật dị thể mô phỏng.
Các hành vi của SCP-081-VN-1 được ghi nhận bao gồm:
* Tổ chức sinh nhật cho một cá thể SCP-081-VN-1 nhất định bằng các nguyên liệu có sẵn trong nhà (trong trường hợp không có sẵn nguyên liệu, dị thể sẽ sử dụng các vật liệu gần nhất).
* Nấu các loại thực phẩm từ đơn giản đến phức tạp (các cá thể đôi lúc làm bản thân bị thương bằng các dụng cụ nấu ăn).
* Một vài đối tượng được ghi nhận có hành vi quan sát chủ nhà khi họ đang ngủ.
Phụ lục 1
MỘT TRƯỜNG HỢP SCP-081-VN ĐƯỢC GHI NHẬN
Bản ghi được cung cấp từ Văn Phòng Giám Sát Liên Lạc, nội dung là cuộc đối thoại giữa nạn nhân và nhân viên tổng đài 113 vào lúc 2:00 sáng.
Ngày: 20/2/2014
Nạn nhân: Nguyễn Thành Trung.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Nhân viên tổng đài: Alo, tổng đài 113 xin nghe.
Nạn nhân: Giúp tôi với! Tôi nghĩ nhà tôi có trộm. Hình như có từ 5 đứa trở lên, bọn nó cứ chạy ầm ầm quanh căn nhà. Làm ơn! Gọi cảnh sát giúp tôi.
Nhân viên tổng đài: Trong nhà còn ai ngoài ông không.
Nạn nhân: Tôi vừa mới chuyển qua sống với con trai nhưng nó đã đi làm từ lúc 10 giờ rồi.
Nhân viên tổng đài: Hiện tại, ông đã khóa cửa hay chặn các lối ra vào phòng của ông chưa.
Nạn nhân: Có, tôi có. Nhưng lúc tôi đóng cửa thì có thấy một người phụ nữ đứng phía bên kia cửa đang nhìn chằm chằm vào tôi, hình như bọn nó biết tôi thức dậy rồi. Mấy anh chị làm ơn gửi người đến nhanh giùm.
Nhân viên tổng đài: Cảnh sát sẽ đến ngay, xin ông bình tĩnh. Giờ con cần địa chỉ nhà của ông.
Nạn nhân: Nó chui ra từ gầm giường của tôi. Nó chui ra từ gầm giường của tôi. Trời phật ơi! Nó còn không có cả mặt nữa.
Nhân viên tổng đài: Ông ơi! Ông ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy.
Nạn nhân: Dừng lại gần tao. Không.
Thiết bị bị ngắt kết nối.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Ghi chú: ĐĐNCĐ Iota-20 ("Dao găm bạc") được điều động đến hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong vì đau tim do tiền sử bệnh tim. Ngôi nhà đang được phong tỏa và đưa và đưa vào diện kiểm soát.
PHỤ LỤC 2
SỰ CỐ NGÀY 12/1/2010
Bản ghi từ cuộc đối thoại giữa nghiên cứu viên Carol Winstead và nhân viên tổng đài 911 vào lúc 3:30 sáng.
Ngày: 12/1/2010
Nạn nhân: Nghiên cứu viên Carol Winstead.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Nhân viên tổng đài: Xin chào, đây là tổng đài 911. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì.
Ncv. Winstead: Xin chào, cô có thể điều một xe cứu hỏa sang nhà tôi được không. Tôi nghĩ là có một khúc cây đang chắn trước cửa nhà, tôi không tài nào mở cửa được.
Nhân viên tổng đài: Xin hỏi là trong 24 tiếng vừa qua khu vực quanh nhà cô có xảy ra thiên tai hay sự cố gì không ạ?
Ncv. Winstead: Bão khá to đêm qua nhưng may mắn là ngôi nhà không bị sao, cũng nhờ tay nghề của ông tôi.
Nhân viên tổng đài: Cho tôi xin địa chỉ và họ tên của cô.
Ncv. Winstead: Carol Winstead,███,███,Bang Washington.
Không rõ: Ở LẠI.
Ncv. Winstead: Cô có nghe thấy không.
Nhân viên tổng đài: Chuyện gì vậy thưa cô.
Ncv. Winstead: Hình như là bọn chồn dưới bếp, tụi nó cứ lẻn vào nhà dù tôi đã thuê dịch vụ bắt thú lạ. Để tôi xuống đó kiểm tra tí.
Tiếng hét của Nghiên cứu viên Winstead được nghe thấy.
Thiết bị bị ngắt kết nối.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Ghi chú: ĐĐNCĐ Iota-20 ("Dao găm bạc") được dẫn đầu bởi John Wutkerzon đã được điều động đến nhà nghiên cứu viên Winstead sau khi được thông báo về sự xuất hiện của SCP-081-VN. Việc phá hủy cửa bằng các cách thông thường là bất khả thi. Các yêu cầu tiến vào bên trong đều bị bác bỏ cho đến khi nghiên cứu viên Winstead được xác định vẫn còn sống. Thiết bị không người lái KAT đã được sử dụng để do thám căn nhà.
Bản ghi khám phá từ KAT.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
KAT tiến vào căn nhà thông qua một khung cửa sổ trống ở tầng 2. Sau khi tiến vào phòng tắm, có thể quan sát thấy hai cá thể SCP-081-VN-1A và SCP-081-VN-1B.
Cá thể SCP-081-VN-1A mang hình dáng của nghiên cứu viên Carol Winstead, đối tượng thiếu đi cặp lông mày cùng móng tay. SCP-081-VN-1B có hình dáng của giống chó Poodle nhưng không có lông. SCP-081-VN-1A được quan sát đang khóc bên bồn tắm chứa SCP-081-VN-1B đang nằm bất động, xung quanh là các loại xà phòng tắm cho thú cưng. Một hình Graffiti "Not Your Fault" có thể nhìn thấy trên tường.
KAT tiến xuống tầng 1, vào nhà bếp. Một cá thể SCP-081-VN-1 mang hình dáng một người phụ nữ trung niên đang thực hiện các hành động giống như nấu ăn. Đối tượng sau đó sử dụng dao để cắt các ngón tay của mình trên thớt. Trên tường có thể nhìn thấy các tờ giấy ghi “congratulations” cùng một đơn trúng tuyển Đại học được dán trên tủ lạnh.
KAT đi vào phòng ăn, có khoảng 5 đối tượng SCP-081-VN-1 trong độ tuổi tiểu học đang xếp thành hàng trước phòng ngủ của nghiên cứu viên Winstead. Mỗi cá thể đều có mũ sinh nhật trên đầu và đều đang cầm rác hoặc đá.
KAT tiến vào phòng ngủ của nghiên cứu viên Winstead. Nghiên cứu viên Carol Winstead được thấy đang khóc trong góc phòng. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn cỡ nhỏ và có hai cá thể SCP-081-VN-1C và SCP-081-VN-1D đang ngồi xung quanh. SCP-081-VN-1C là một cá thể nữ cao tuổi không có tròng đen trong mắt, đối tượng đang quan sát nghiên cứu viên Winstead. SCP-081-VN-1D mang hình dáng nam trong độ tuổi thiếu niên, cá thể liên tục lôi ra bánh kem sinh nhật trong họng và đặt nó lên bàn.
KAT tiếp cận nghiên cứu viên Winstead.
Đặc vụ Wutkerzon giao tiếp với nghiên cứu viên thông qua loa được gắn trên KAT.
Đặc vụ Wutkerzon: Winstead, cô nghe thấy tôi không.
Ncv. Winstead: John! John! Là anh đúng không? Tạ ơn chúa, làm ơn đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Tôi sắp phát điên lên rồi.
Đặc vụ Wutkerzon: Chúng tôi đang ở bên ngoài nhà cô, đừng lo lắng. Hiện tại thì không có cách thông thường nào có thể phá cửa trước. Các lối khác đều bị chặn.
Ncv. Winstead: Thế quái nào anh lại đưa thiết bị không người lái này vào được.
Đặc vụ Wutkerzon: Thông qua một khe nứt trên cửa sổ tầng 2 nhưng lối đó khá nguy hiểm. Cô cứ ở yên đây rồi đội của tôi sẽ mang thiết bị đến, chắc cũng cỡ 45 phút.
Ncv. Winstead: Không! Không! Tôi không muốn ở cái nơi chết tiệt này thêm một giây nào nữa… Anh nghĩ liệu tôi có thể chui qua được khung cửa sổ đó không?
Đặc vụ Wutkerzon: Cô bị điên à! Không đời nào tôi để cô làm chuyện ngu ngốc như thế.
Im lặng.
Đặc vụ Wutkerzon: Tôi biết cô đang hoảng loạn nhưng hãy cố gắng suy nghĩ tỉnh táo chút đi. Ngoài cửa chính ra, nhà cô còn lối thoát hiểm khác không?
Ncv. Winstead: Umm, để tôi cố nhớ.
Nghiên cứu viên Winstead đi ra khỏi phòng. Không có bất kỳ một thực thể SCP-081-VN-1 nào được nhìn thấy.
Đặc vụ Wutkerzon: Hãy cẩn thận, cả hai ta đều không biết liệu trong nhà cô còn những thứ quái thai đó hay không.
Không rõ: ĐỪNG ĐI.
Camera quan sát được vô số cánh tay đang nắm lấy chân của của nghiên cứu viên.
Đặc vụ Wutkerzon: Winstead! Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Ncv. Winstead: John, cứu tôi! Nó bắt được chân tôi rồi. Không, buông tao ra.
Nghiên cứu viên Winstead ngã và bị kéo vào một căn phòng.
Đặc vụ Wutkerzon: Carol! Carol! Cô nghe tôi không. Carol!
Nghiên cứu viên Winstead bắt đầu trả lời lại sau 5 phút.
Ncv. Winstead: John, làm ơn cứu tôi với. Ở đây tối quá, tôi không biết là mình đang ở đâu.
Đặc vụ Wutkerzon: Carol, bình tĩnh. Hít một hơi vào. Cứ đi quanh và xem liệu có cửa hay lối thoát nào không.
Ncv. Winstead: Được rồi… Không sao mày ổn mà Carol. Mày đã nhìn thấy nhiều thứ còn tởm hơn khi làm việc thì dăm ba cái bóng tối này thì sao chứ.
Nghiên cứu viên Winstead cẩn trọng dò đường trong bóng tối.
KAT bám theo. Dù đã tự động chuyển sang chế độ nhìn đêm nhưng không thể phát hiện được bất cứ vật thể nào.
10 phút trôi qua, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân từ nghiên cứu viên Winstead.
Đặc vụ Wutkerzon: Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Ncv. Winstead: Tôi không biết nữa John.
Tiếng bước chân dừng lại.
Ncv. Winstead: Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã đi được hơn 10 phút nhưng vẫn chưa chạm được bất kì cái gì kể cả nội thất. Liệu tôi sẽ chết ở đây đúng không John.
Đặc vụ Wutkerzon: Cô nói khùng điên gì vậy. Cứ cầm cự thêm 20 phút nữa, rồi chúng tôi sẽ vào trong được để cứu cô.
Ncv. Winstead: Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy nhớ gia đình của mình. Ông tôi mất do sạt lở 15 năm trước, bà tôi thì mất do ung thư 10 năm trước, ngay cả bố mẹ cũng bỏ tôi trong tai nạn ô tô. Tôi nhớ họ John. Tôi thực sự nhớ họ. Giờ tôi chả còn ai nữa.
Đặc vụ Wutkerzon: Cô Carol, cô phải cố gắng vì bản thân cô, và còn vì…
Ncv. Winstead: Không cần động viên tôi đâu, tôi chỉ còn đơn độc một mình thôi. Ngay cả Pudding, chú chó tôi yêu quý cũng bị tôi dìm chết. Tất cả là tại tôi.
Không rõ: KHÔNG… ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CÔ.
Ncv. Winstead: Lại là giọng nói ấy này. Lên mặt đi! Tao chán phải làm con tin của mày lắm rồi.
Đặc vụ Wutkerzon: Carol, tôi nhìn thấy một nguồn sáng.
Một nguồn sáng xuất hiện, nghiên cứu viên Winstead từ từ đi theo nguồn sáng. Căn phòng biến đổi thành một căn gác xép, có thể nhìn thấy một cửa sập và vài bộ quần áo cũ.
Ncv. Winstead: Đây là…Đây là… căn cứ bí mật mà ông từng xây cho tôi. Tôi đã không lên đây từ hồi ông mất.
Đặc vụ Wutkerzon: Carol! cô ổn chứ, từ nơi này thì tôi nghĩ cô có thể xuống tầng dưới.
Ncv. Winstead: Tôi biết rồi, nhưng mà tôi cảm thấy có một thứ gì đó. Không lẽ nào.
Một nguồn sáng màu xanh không xác định xuất hiện trước mặt nghiên cứu viên Winstead.
Ncv. Winstead: Mark! Là mày phải không?
Nghiên cứu viên Winstead tiến lại gần nguồn sáng.
Ncv. Winstead: Ông tao luôn thích đặt tên cho những thứ yêu thích của ông ấy, dù nó có nực cười đến thế nào. Ông luôn bảo ông cảm nhận được sự sống từ những thứ thân thuộc, bao gồm cả mày. Dù thật lòng là tao chưa bao giờ tin vào chuyện đó cả.
Im lặng.
Ncv. Winstead: Mày làm tất cả những chuyện này vì không muốn tao rời bỏ mày phải không? Mày đã luôn theo dõi và bên cạnh tao từ khi chào đời.
Không rõ: Đừng đi.
Ncv. Winstead: Những thứ quái dị ấy… Những thứ ấy như ký ức mà mày muốn tao nhớ lại.
Nghiên cứu viên Winstead nhìn sang bộ đồ hóa trang ở trong góc.
Ncv. Winstead: Tiệc sinh nhật khi ông anh họ chết tiệt ăn hết bánh kem và bà nội đã phải dỗ dành tao cả tuần. Ngày tao đậu đại học và ba mẹ đã tổ chức tiệc linh đình. Và Pudding…
Nghiên cứu viên Winstead cố gắng che dấu việc mình sắp khóc.
Ncv. Winstead: Tao thật sự xin lỗi. Tao thật sự đã sai khi khiến mày buồn, tao thực sự xin lỗi. Nhưng bây giờ tao không làm gì được, vì họ chắc chắn sẽ không cho tao gặp mày nữa. Tao xin lỗi mày rất nhiều.
Không rõ: Ở lại… Làm ơn.
Ncv. Winstead: Nhưng đã đến lúc mày phải để tao đi rồi, mày không thể cứ như vậy được. Cho dù mày có cố gắng đi nữa thì mày không thể nào níu kéo một ai cả vì ai cũng phải ra đi thôi. Đó là quy luật của tự nhiên.
Nghiên cứu viên đưa tay lên và cố gắng ôm một vật thể vô hình trước mặt.
Ncv. Winstead: Tao thực sự xin lỗi.
Không rõ: Tạm biệt.
Ncv. Winstead: Tạm biệt.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Ghi chú: ĐĐNCĐ Iota-20 thành công tiến vào căn nhà. Nghiên cứu viên Winstead sau đó được chăm sóc y tế đặc biệt. Ngôi nhà được đưa vào danh sách quản thúc tạm thời nhưng sau 1 năm quan sát, ngôi nhà được đưa ra khỏi diện quản thúc vì không có bất kỳ dấu hiệu nào của SCP-081-VN.
Gửi: moc.liamg|7891121nhoJdnAloraC#moc.liamg|7891121nhoJdnAloraC
Từ: Phòng ban Linh thể học
Nội dung: Đề xuất giao thức Winstead.
Ngày 23/1/2024
Sau khi xem xét các kết quả thực nghiệm cho thấy giao thức Winstead có tỉ lệ thành công là 90%.
Phòng ban Linh thể học chấp thuận việc sử dụng giao thức Winstead được đề xuất bởi nghiên cứu viên cấp cao Carol Wutkerzon trong quy trình quản thúc đặc biệt SCP-081-VN.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trưởng phòng ban.