Mã vật thể: SCP-1113
Phân loại: Safe
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Do không gây ra rủi ro khi ở trạng thái tĩnh, SCP-1113 được lưu trữ trong hộp an toàn đặt ở trong buồng quản thúc tiêu chuẩn. Mọi thử nghiệm được tiến hành phải có được sự chấp thuận của nhân sự từ cấp 3 trở lên. Cần phải có văn bản chấp thuận của nhân viên cấp cao thuộc tổ chức trước khi tiến hành thử nghiệm có khả năng gây đe doạ đến tính mạng cho nhân viên cấp D
Mô Tả: SCP-1113 là một con quay nhỏ có đế rỗng bằng đồng, trên thân để lộ những vết sơn nhỏ màu xanh dương đỏ bị oxi hoá nặng. Phần trên của con quay là tượng nửa thân trên của người phụ nữ làm bằng sứ tráng men, mặc một chiếc áo cánh màu xanh và nâu làm bằng vải cotton thô. Cách thức hoạt động của dị thể yêu cầu người sử dụng quấn một sợi dây quanh thân con quay và kéo thật chắc. Bức tượng và đế được gắn bằng keo trong suốt tựa như nhựa trong cùng năm chế tác (được xác định là vào khoảng năm 1915). Phương pháp xác định niên đại ứng dụng nhiệt phát quang đã chỉ ra các linh kiện bằng đồng xuất hiện vào khoảng năm 50 TCN (± 40 năm). Những lỗi nhỏ trong chế tác hợp kim và vết dụng cụ ở phần trong đầu cho thấy thành phần đồng đã từng được sử dụng trong các thành phẩm khác trước khi được tái sử dụng.
Khi một người xoay SCP-1113 bằng tay, cơ thể của cá nhân đó sẽ nằm ngoài phạm vi tác động của quá trình lão hóa và thoái hóa do bệnh tật xuyên suốt khoảng thời gian dị thể hoạt động. Các thử nghiệm sử dụng robot (sử dụng lực như một người bình thường) cho thấy con quay có thể xoay trong tối đa 14 tiếng. Những chấn thương xuất hiện trước và trong khi con quay xoay vẫn sẽ còn đó và không bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là cho dù con quay chưa dừng lại, đối tượng thực hiện vẫn có khả năng tử vong hoặc gặp những chấn thương gây nguy hiểm tới tính mạng.
Tổ Chức đã để mắt tới SCP-1113 vào năm ████ khi nhận được thông báo của một nhân sự hoạt động ngầm trong lực lượng cảnh sát thủ đô London. Sĩ quan này cho hay, trong một vụ khám xét nhà riêng sau khi người dân trong vùng khiếu nại về mùi hôi thốc bốc ra từ phía trong tư gia, cảnh sát Sussex đã thu giữ con quay làm bằng chứng. Khi xông vào nhà, họ đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông khoảng 70 tuổi nằm trên sàn với cánh 1 tay duỗi thẳng ở dưới sofa. Ngay sau đó cảnh sát tìm được con quay vẫn đang còn xoay ở đằng sau chiếc sofa. Các đốt ngón tay đầu trong lòng bàn tay phải của ông ta xuất hiện các vết chai, đồng thời ngay giữa bàn tay có một vết thương sâu khoảng 1cm giống như bị bỏng do tiếp xúc lửa hoặc do ma sát khi kéo dây quay liên tục trong nhiều tuần.Phần vai của thi thể có dấu hiệu trật khớp nghiêm trọng do duỗi tay quá mức trong hành động sử dụng con quay.
Mặc dù có rất ít thông tin cá nhân được tìm thấy trong căn hộ, nhưng thi thể được xác định là của Richard Mark Piper, một giấy phép lái xe từ năm 19██ và giấy khai sinh được tìm thấy trong căn hộ cho biết ngày sinh của ông ta vào năm 24/12/18██. Có thể tìm thấy nhiều tài liệu bổ sung khác, bao gồm một bộ nhật ký tìm được tại nhà của của người đã khuất và các báo cáo từ hàng xóm.
Tài Liệu Bổ Sung 1113-2C: Đoạn trích từ Nhật ký của Richard Mark Piper (lỗi chính tả đến từ chính tác giả):
██ Tháng 1, 19██:
Nó thực sự hoạt động. Ý là, mình không chắc bằng cách nào nhưng mỗi lần xoay con quay, giống như tay của mình đang mở ra, nở ra giống như khát nước mà được tu một can đầy. Nếu mình phát hiện nó sớm hơn thì khéo đã vô địch cuộc đua này rồi.
Làm thế nào chúng có thể hoạt động được nhỉ, có lẽ là từ tính, hoặc một mảnh của pha lê howkum. Howkum là cái gì? Cái này mình tự bịa ra à? Thôi bận tâm làm gì cho nặng đầu, quan trọng là cái tay già này cuối cùng cũng được thoải mái cầm lấy cây bút mực mà phóng tác rồi!
██ Tháng 4, 19██:
Những người ở câu lạc bộ luôn hỏi tại sao mà tôi luôn trông trẻ hơn so với tuổi. Họ nghĩ rằng tôi là một lão 60 tuổi đời trông giống như mới tuổi 50 khiến họ kinh ngạc, tưởng tượng họ biết được sự thật đi-Mình còn nhớ là vào cái ngày Lễ đăng quang, mà thôi quên nó đi! Thật kỳ diệu làm sao, tôi ước có thể kể cho cả thế giới thứ mà mình đã phát hiện, nhưng sau đó nó sẽ bị cướp khỏi bàn tay của mình, điều đó tôi biết chứ.Ước gì có thể cho Rachel sử dụng nó, mấy ngày nay trông bà ấy yếu quá. Nhưng nếu cho bà ấy dùng thì thể nào Rachel cũng ton hót lại với bạn cho mà coi, mấy bà già cả cứ có cái gì mới như kem dưỡng đêm là lại xúm xít đi khoe với nhau.
██ Tháng 6, 20██:
Không thể giữ thbút được, bàn tay tôi đau kinh khủng khiếp, không thể dừng nó lại được, tôi có thể ảm nhậ NÓ đan tở ra từ cổ tôi, thằn cết, tôi biết mình đã giữ NGÀI quá lâu, điều đó càng ngày càng khóhơn khicôấy chỉ xoay được maột lần mỗi phút. Những bước nhảy của nàng thật đẹp, làm ơn đừng djừng lại
Mình không muốn chết.
Phụ Lục: Mặc dù bằng chứng cho thấy dị thể gây ám ảnh cho cá nhân sử dụng, nhưng hiện không có cơ sở để khẳng định rằng đây chính là dị tính của SCP-1113 hay chỉ là trạng thái tâm lý đơn thuần. Cho tới khi có kết luận cuối cùng, những thử nghiệm sau này chỉ được phép tiến hành trên nhân sự cấp D.