SCP-112-VN


đánh giá: +13+x

Cảnh báo: Tài liệu sau đây yêu cầu quyền truy cập ở mức tối thiểu 4 và thẩm quyền đặc cách từ O5-12 để xem. Nếu bạn vô tình đến được trang mà không sở hữu đủ điều kiện truy cập, quy trình xóa kí ức tự động sẽ được kích hoạt và bạn sẽ được đưa về trang truy cập phù hợp.


<CHẠY BẢN GHI>

Đoạn ghi bắt đầu tại một kho xe lớn của Tổ Chức. Lúc này, người mang máy quay là Nu-747-12 bước vào vị trí cùng với đội của mình. Khoảng ít phút sau, một người đàn ông trang bị quân phục cùng một thanh trường kiếm sau lưng bước đến từ bên phải máy ghi, một nửa khuôn mặt và phần tay trái của ông bị phủ trong một chất dịch đen quánh. Ông cứ thế đi dọc đến cuối hàng, sau đó trở lại giữa hàng và bắt đầu thông báo.

???: Chào các anh. Ta đoán mình cần tự giới thiệu bản thân trước nhỉ. Chức vụ thường trực của ta là O5-12, nhưng các anh có thể gọi ta là Gedro hay là SCP-112-VN-1, tùy trường hợp. Ta là người chịu trách nhiệm tối cao cho sự thành lập của đội các anh, cũng như vai trò lãnh đạo trực tiếp trong chiến dịch lần này.

Nu-747-12 giương tay ra trước trong khi người đàn ông nói.

SCP-112-VN-1: Anh có gì cần hỏi sao ờm….

Nu-747-12: 747-12 thưa ngài. À vâng, tôi chỉ muốn hỏi là liệu có cách nào giúp chúng tôi xác nhận thân phận của ngài không. Ý tôi là tôi biết về luật không làm lộ mã truy cập của các O5, nhưng mà ngài biết đấy….

Trước khi Nu-747-12 kịp nói xong, người đàn ông búng tay và những bảng thông tin của từng thành viên đồng loạt thông báo cập nhật.

SCP-112-VN-1: Ta xem như đây là đủ để xác nhận rằng thân phận của ta là có thể đảm bảo hoặc ít nhất là đủ cao để ra lệnh cho các anh rồi chứ? Giờ thì cho phép ta được tiếp tục nhé. Đội của các anh được lập ra với mục đích duy nhất là hộ tống ta đến một khu vực được chỉ định trước, cũng như bảo vệ ta cho đến khi ta hoàn thành việc của mình. Giờ thì, để hiểu rõ nhiệm vụ lần này, phiền các anh xem qua tài liệu đã được hệ thống cấp riêng cho mỗi người.

Nu-747: [đồng thanh] Rõ, thưa ngài.

Nu-747 thì thầm với Nu-747-12.

Nu-747: Mấy lão O5 nhìn lúc nào cũng ngầu như thế này à?


Lưu ý: Tài liệu dưới đây chỉ dành cho ĐĐNCĐ-Nu-747 ("Ấn Chú Giả"), xin hãy xác nhận thân phận trước khi tiếp tục.

Đang xác nhận dữ liệu sinh trắc học.

.

.

.

Xác nhận thân phận thành công, xin chào Nu-747-12.


«ĐANG TẢI DỮ LIỆU…»
.
..

«TẢI XUỐNG THÀNH CÔNG»

Mã vật thể: 112-VN
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
thaumiel
Phân loại Bổ sung:
compartmental
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức sẽ đầu tư các nguồn lực vào việc hỗ trợ SCP-112-VN-1 hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, bao gồm cả nghĩa vụ O5 của đối tượng và quy trình ALPHA.112 (Xem phụ lục). ĐĐNCĐ-Nu-747 ("Ấn Chú Giả") được thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ SCP-112-VN-1 bằng mọi cách có thể trong khi đối tượng thực hiện nghĩa vụ O5. ĐĐNCĐ cần đảm bảo hộ tống đối tượng đến được khu vực chỉ định, trong trường hợp thất bại, ưu tiên của đội sẽ trở thành đảm bảo khả năng rút lui cho SCP-112-VN-1 hoặc thu hồi cơ thể của ông về khu vực an toàn.

Trong trường hợp thông thường, SCP-112-VN-2 sẽ được bảo quản trong két lưu trữ cá nhân tại văn phòng của SCP-112-VN-1 với khóa quyền hạn từ Cấp 4 trở lên. SCP-112-VN-2 phải được vận chuyển bởi chính bản thân SCP-112-VN-1 hoặc nằm trong một vật chứa có cấu trúc kín liền. Trong trường hợp SCP-112-VN-2 đã bám vào một vật hay người bất kỳ, SCP-112-VN-1 sẽ được thông báo để hỗ trợ tách rời dị thể.

Thí nghiệm vận dụng SCP-112-VN-3 phải được giám sát bởi SCP-112-VN-1. Trong trường hợp SCP-112-VN-1 không có mặt hoặc không thể tiếp cận SCP-112-VN-3 trong trường hợp vi phạm quản thúc, ngay lập tức kích hoạt một Neo Hằng Thực và phong tỏa khu vực thử nghiệm, đồng thời liên lạc hoặc đưa SCP-112-VN-1 đến khu vực thử nghiệm một cách nhanh chóng nhất có thể. Điều này cũng được áp dụng với những “ấn chú” cho thành viên ĐĐNCĐ-Nu-747.

Mô tả: SCP-112-VN là định danh đồng thời cho hai dị thể riêng biệt với SCP-112-VN-1 là định danh cho O5-12, một người đàn ông châu Á có ngoại hình trung niên, màu da ngăm, chiều cao và cân nặng trung bình, không rõ tuổi. Đối tượng có hai lớp xăm trông như hoa văn phủ gần kín phần thân trên bên phải của cơ thể. Cơ thể của SCP-112-VN-1 cũng chằng chịt những vết sẹo nông, không cố định vị trí tập trung chủ yếu tại thượng vị cơ thể, phần trên lưng gần cột sống chỗ xương sườn thứ ba bên trái. Phần lớn cơ thể SCP-112-VN-1 cũng sở hữu một lớp phủ lớn hợp chất bán lỏng sệt, thẫm màu, không đồng đều về cấu trúc và độ đậm đặc, xuất hiện trên toàn bộ cơ thể (từ nay gán mã định danh SCP-112-VN-3).

SCP-112-VN-1 dường như bất tử về mặt vật lý và đã ngừng lão hóa tại một thời điểm nhất định trước khi gia nhập Tổ Chức. Đối tượng cũng sở hữu khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc, với mỗi khi gặp phải thương tích, SCP-112-VN-3 sẽ tự di chuyển lên bên trên và lấp đầy vết thương đồng thời nhanh chóng đóng miệng nó.

SCP-112-VN-2 ở thời điểm hiện tại là một thanh trường kiếm hai lưỡi, có khả năng được rèn từ trước thế kỷ 15, tuy không rõ công nghệ rèn và nguyên mẫu thuộc về nền văn minh nào. Bên trên SCP-112-VN-2 là một chuỗi hoa văn tương tự hình xăm của SCP-112-VN-1 nhưng hiện tại đã bị che phủ. Theo lời O5, SCP-112-VN-2 từng có bao kiếm nhưng đã bị thất lạc hoặc phá hủy tại một thời điểm nhất định trong quá khứ.

SCP-112-VN-2 sở hữu đặc tính bất hoại và liên tục tỏa ra một trường năng lượng dị thường có ảnh hưởng tới tinh thần của những người tại một khoảng cách nhất định. Dị tính đã gây nhiều cản trở đến quá trình thử nghiệm với người. Bên cạnh đó, toàn bộ thân kiếm bị một lớp SCP-112-VN mang đặc tính "bao phủ" chiếm trọn bề mặt. Khi thanh kiếm tiếp xúc với một vật cụ thể, SCP-112-VN-3 nhanh chóng lan rộng lên vật tiếp xúc cho đến khi bao phủ toàn bộ cấu trúc. Lúc này, hợp chất thể hiện tính bền dẻo cao và không thể bị tách bỏ bằng phương pháp vật lý và chỉ có thể được SCP-112-VN-1 tháo tách.

Tương tác đặc biệt giữa SCP-112-VN-1 và SCP-112-VN-2 khiến mỗi lần SCP-112-VN-1 làm bản thân bị thương bằng SCP-112-VN-2, đối tượng sẽ được trải nghiệm một tiên đoán tương đối rõ ràng với độ chính xác cao. Những tiên đoán này đã được tận dụng để hỗ trợ nhiệm vụ quản thúc các dị thể lớn của Tổ Chức.

Đáng chú ý, SCP-112-VN-1 sở hữu một lượng tương đối (trên dưới 1000) các dị tính phụ không ổn định, tùy thuộc vào tình huống khi SCP-112-VN-1 tạo hình SCP-112-VN-3 theo các hình dạng nhất định. Với độ đậm đặc SCP-112-VN-3 càng cao, các dị tính này càng biểu hiện một cách mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, trong trạng thái được tạo hình ở độ đậm đặc cao, SCP-112-VN-3 sẽ thể hiện tính chống đối chủ động sau một khoảng thời gian cụ thể. Điều này đã dẫn tới không ít những vụ vi phạm quản thúc và ngăn cản các nghiên cứu chuyên sâu của Tổ Chức vào những đặc tính này của dị thể.


Nu-747-12 giờ đang ở cùng Nu-747-1 trong kho vũ khí, chuẩn bị vũ khí để mang đến xe.

Nu-747-12: Này. Anh không thấy điều gì kì lạ à? Ý là… anh đã đọc tài liệu rồi mà.

Nu-747-1: Ý chú mày là sao?

Nu-747-12: Anh không thấy sao Asim. Cái quy trình quản thúc ấy. Nó bảo là trong trường hợp một trong cả đám mất kiểm soát thì ông ta sẽ tới và hỗ trợ ấy.

Nu-747-1: Ừ, thì ông ta có tới mà, như cái lần của thằng Bratt ấy.

Nu-747-12: Có thì có đấy, nhưng mà lần đấy ông ta trông khác bây giờ lắm.

Nu-747-1: Chú có chắc không, lúc đấy cả bọn trông từ xa mà, vả lại O5 nào chả có phương pháp bảo đảm tính bí mật cho diện mạo thật của người ta.

Nu-747-12: Không rõ nữa. Em cứ thấy sao sao ấy. Ở ông ta có một thứ gì đó không đáng tin.

Nu-747-1: Sao không hỏi thử Bratt, lần đó mỗi nó là nhìn gần ngài O5 nhất.

Nu-747-12: Lần đó em hỏi thẳng nó rồi. Nó bảo chả nhớ gì về lúc đó cả. Khả năng cao là lú rồi, hoặc do tác dụng phụ của mất kiểm soát.

Nu-747-1: Thôi bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Nhiệm vụ của hai ta là phục vụ lệnh của Tổ Chức thôi. Thân phận thật của O5 có là thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ hiện tại của cả đội.

Nu-747-12: [thở dài] Anh lúc nào cũng thế…

.
.
.


Cả đội tiến về phía một chiếc xe van bọc thép đậu giữa hai chiếc xe bọc thép khác. Nu-747-12 ngồi vào ghế lái với Nu-747-1, trong khi hai người khác và SCP-112-VN-1 ngồi vào ghế sau.

Nu-747-12: Thưa ngài O5-12, tôi có một thắc mắc nhỏ.

SCP-112-VN-1: Hỏi thoải mái.

Nu-747-12: Ngài nói rằng ngài nắm vai trò lãnh đạo chúng tôi trong nhiệm vụ lần này. Vậy có phải ngài cũng sẽ tham gia chiến đấu không? Ý tôi là, bằng thanh kiếm đó á?

SCP-112-VN-1: Ta sẽ tham gia chiến đấu? Ừ. Bằng thanh kiếm này? Không, thứ này được dùng khi ta tới nơi. Nhưng mà nghiêm túc mà nói thì… nó là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc chiến đấu.

Nu-747-12: Như kiểu vị trí trợ chiến à?

SCP-112-VN-1: Như anh cũng thấy, ta có khả năng tiên đoán bằng việc làm bản thân bị thương bằng SCP-112-VN-2. Tuy vậy, điểm đặc biệt ở chỗ, bị thương càng ít thì viễn cảnh càng ngắn và gần, cũng như không tốn thời gian để hồi phục và làm điều đó. Ta có thể liên tục nhìn thấy các hiểm họa tiềm tàng trong chiến đấu bằng thanh kiếm. Bên cạnh đó, ta từng là một hộ vệ và đao phủ chuyên nghiệp trước khi là một O5 ngồi bàn giấy. Tin ta đi, ta sẽ không làm vướng chân các anh đâu.

Nu-747-12: Bên cạnh việc đó, ngài còn có thể khống chế toàn bộ “ấn chú” mà chúng tôi được tặng nhỉ. Vậy cũng có nghĩa là ngài cũng có thể ra lệnh, tạo hình và đồng thời là dùng được nhiều năng lực của chúng nhỉ?

SCP-112-VN-1: Ừ?

Nu-747-12: Nếu thế thì không phải ngài đủ quyền năng để có thể xử đẹp nhiệm vụ này một mình sao? Tôi thật sự không thấy vai trò của chúng tôi trong việc này lắm.

Nu-747-1: [đẩy vai của Nu-747-12 một cái và ra hiệu im lặng] Thôi đi Depatt, nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ O5-12 bằng mọi nguồn lực. Không phải là-

SCP-112-VN-1: Không vấn đề gì đâu đội phó. Xem nào, nói một cách ngắn gọn, những năng lực mà ta sở hữu là đặc biệt và tiện dụng. Tuy vậy, có thể nói là vẫn có những giới hạn nhất định khiến ta không thể hoàn thành công việc này một mình. Đó là lí do mà ta muốn chia sẻ một số năng lực của ta cho những người phù hợp, và nhờ những người này hỗ trợ ta trong nhiệm vụ, như các anh đây.

Nu-747-12: Như là?

SCP-112-VN-1: Anh sẽ biết khi tới nơi thôi.


«ĐANG TẢI DỮ LIỆU…»
.
..

«TẢI XUỐNG THÀNH CÔNG»

Quy trình ALPHA.112:

Mục đích: Chiến dịch định kỳ ALPHA.112 hay quy trình ALPHA.112 là một cuộc tiến quân định kỳ được dùng cho mục đích tiên đoán và ghi chép những chuỗi sự kiện xảy ra trong tương lai cho Tổ Chức, nhằm phòng chống và đối phó với các hiểm họa dị thường nguy hiểm trước khi chúng xuất hiện. Đây được coi là một trong những quân bài chiến lược đã giúp Tổ Chức SCP luôn dẫn đầu trong công cuộc truy lùng cũng như thu thập các dị thể mới so với những thế lực khác.

Mô tả nhiệm vụ: Quy trình được thực hiện bởi SCP-112-VN-1 vào mỗi quý trong năm. Lịch trình này có thể không cố định và được thay đổi cho phù hợp với tình huống. Để thực hiện được quy trình, SCP-112-VN-1 và SCP-112-VN-2 cần được hộ tống đến khu di tích Doudravas. Tại khu vực trung tâm, SCP-112-VN-1 sẽ thực hiện việc tiên tri bằng cách đâm SCP-112-VN-2 vào thượng vị của mình dưới sự đảm bảo an toàn của đội Nu-747. Ngay khi chức năng phục hồi của SCP-112-VN-1 hoàn thành việc của mình, cả đội sẽ rút lui.

Thành viên đội:
- Đội trưởng: SCP-112-VN-1
- Đội phó: Nu-747-1
- Đội A: SCP-112-VN-1, Nu-747-1, Nu-747-3, Nu-747-8, Nu-747-9, Nu-747-12, Nu-747-13, Nu-747-47.
- Đội B: Nu-747-2, Nu-747-10, Nu-747-11, Nu-747-14, Nu-747-44, Nu-747-74, Nu-747-77, Nu-747-99.

Phụ lục đính kèm: Dự án “ấn chú”

Mục đích: Dự án “ấn chú” tập trung vào việc khai thác các hoa văn của SCP-112-VN-1 và SCP-112-VN-2 từ đó đưa ra các tổ hợp ấn chú phù hợp và cho phép các đặc vụ Tổ Chức vay mượn khả năng điều khiển và tạo hình SCP-112-VN-3 của SCP-112-VN-1. Qua đó cho phép các thành viên điều khiển một số lượng nhất định các dị tính tạm thời của SCP-112-VN-1.

Danh sách “ấn chú” của đội hiện tại:

Mã số Thành viên ấn chú Vị trí
Nu-747-1 Asim Phóng một luồng ấn chú với lực và mật độ tùy thích. Chỉ huy
Nu-747-3 Barli Tạo ra ba nhãn cầu lơ lửng tự do và có khả năng di chuyển trong không gian cũng như chia sẻ hình ảnh với một mắt bất kỳ của chủ thể. Trinh sát
Nu-747-8 Hassan Có khả năng tạo ra một số mặt phẳng kiên cố với khả năng di chuyển tương đối với chủ thể. Hỗ trợ
Nu-747-9 Pavlo Biến dạng và gia cường các bộ phận cơ thể tương tự với một số loài vật đã biết. Tuyến trước
Nu-747-12 Depatt Kéo giãn bộ phận bất kỳ của ấn chú. Hỗ trợ tuyến sau
Nu-747-13 Bratt Tạo ra các điểm cố định trong không gian và tỏa các gai nhọn ra từ đó. Liên lạc
Nu-747-47 Hatsushi Tạo ra một mặt phẳng mỏng có thể biến dạng tùy thích với đặc tính bền cao. Hỗ trợ tuyến trước
Nu-747-2 Seok Phóng ra các khối cầu kích cỡ nhỏ sẽ phóng to tức thời khi bị tác động một lực tương đối. (Phó) Chỉ huy
Nu-747-10 Tuấn Tạo ra một mặt lưới đa dụng nhưng đa phần được dùng cho việc lấy thông tin do đặc tính liên kết giác quan với chủ thể cũng như độ bền kém. Trinh sát
Nu-747-11 Pedrokov Tạo ra các cấu trúc tinh thể với tải trọng cao bất thường, các tinh thể sẽ vụn vỡ dần khi nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chủ thể. Hỗ trợ tuyến sau
Nu-747-14 Ash Tạo ra một lớp hạt siêu mịn với mật độ bất kỳ và điều khiển chúng tùy thích. Tuyến sau
Nu-747-44 Mancer Tiết ra chất lỏng có tính năng tương tự dầu hỏa với đặc tính nhờn và dính cao hơn thông thường. Tuyến trước
Nu-747-74 Sheldon Có khả năng tạo ra một vật có hình dạng bất kỳ cũng như có khả năng sao chép lại hình dạng theo ý muốn miễn chủ thể tập trung vào việc tạo hình. Hỗ trợ tuyến trước
Nu-747-77 Anthony Bao phủ bản thân và hòa lẫn vào bất kỳ phần bóng tối nào có liên kết với chủ thể, gần như trở nên bất khả xâm phạm trong trạng thái này cho tới khi rời khỏi trạng thái hòa mình. Liên lạc
Nu-747-99 Ahmed Tạo ra các khối trụ với bán kính và độ dài tùy chỉnh với độ bền cận mức hợp kim cacbon. Tuyến trước

Xe vận chuyển của đội giờ đang chạy trên một cung đường rừng vắng vẻ, những hàng cây cao tỏa lá che khuất ánh nắng bên trên trong khi con đường ở dưới bị phủ bởi vài chiếc lá già và bụi rậm nhỏ.

Nu-747-12: [nói nhỏ với đội phó, Nu-747-1] Vậy, em biết là ta đang tiến vào một dạng tàn tích nào đấy để thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà nó là hang hốc hay là tàn tích mở vậy đội phó. Vì, anh biết đấy, em khá là không thoải mái với không gian kín, cần chuẩn bị tâm lý một chút.

Nu-747-1 định mở miệng giải thích, nhưng SCP-112-VN-1 đã nói vọng ra từ đằng sau xe.

SCP-112-VN-1: Nơi chúng ta sắp tới sẽ ở gần đây thôi. Và tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh là dù nơi đó không hoàn toàn là một không gian kín, anh vẫn sẽ không thích nó đâu.

Nu-747-12: [quay sang hướng Nu-747-1, thì thầm] Cái gì cơ-

Ngay lúc này, những tán cây bên trên dần hòa lẫn thành một mảng và chuyển sang màu xám xanh như trần nhà của một công trình. Ánh nắng bị thay thế bằng ánh sáng xanh của những viên pha lê được đính trên trần. Các hàng cây dần hóa thành những cột đá thạch anh lớn.

SCP-112-VN-1: Đúng lúc lắm. Chào mừng các anh đã đến với di tích Doudravas. Khoảng gần một tiếng nữa thì ta sẽ chuyển sang di chuyển bộ để đến vùng trung tâm do di chuyển bằng xe lúc đó sẽ khá nguy hiểm.

Nu-747-12 quay sang hai bên đường, giờ đây xe đang chạy trên một cung đường lơ lửng giữa khoảng không. Hai bên đường là những làn đèn pha lê xanh sáng tương tự những viên pha lê trần. Nhìn ra xa, có thể thấy hàng trăm cung dường như vậy kéo dài và nối lẫn nhau, ở giữa chúng là vực thẳm, không thấy được đáy.

Nu-747-12: Chúng ta đang chạy trên cầu à. Chúa ơi, đã không gian hẹp mà lại còn cheo leo trên cao thế này. Chỗ này còn có thể tệ hơn được không trời.

Nu-747-13: Bềnh tễnh lại đi Deppy. Cây cầu to đến mức cả xe chạy hàng ba thế này mà còn dư chỗ cơ mà. Chỗ này còn rộng chán á. Ta mà có chết trong này thì cũng chắc cũng không phải vì kẹt trong cái hốc nào đó hay sập trần đâu,

Nu-747-12: Im lại giùm đi Bratt, mày và cái mồm thối hoắc xui xẻo của mày. [hét lớn] Aaaaaaaaaa….

SCP-112-VN-1: Rất tiếc vì bệnh sợ độ cao và không gian hẹp của anh. Ta không biết là nói ra có giúp ích được không nhưng đi thêm tí nữa thì chỉ còn lại không gian hẹp thôi [cười mỉm].

Nu-747-12: [thở dài] Được rồi….


«ĐANG TẢI DỮ LIỆU…»
.
..

«TẢI XUỐNG THÀNH CÔNG»


Phụ lục: SCP-112-VN-A - Dị tích1 Doudravas

Dị tích Doudravas hay tàn tích của Doudravas là một cụm dị tích rải rác trên toàn lục địa Á-Âu-Phi. Được Tổ Chức phát hiện từ khoảng đầu thời kỳ phục hưng theo sau sự tham gia của SCP-112-VN-1 vào Hội Đồng, dị tích là tổng hợp của bao gồm hơn 20 không gian con nằm đằng sau các cổng không gian dị thường ẩn đã được ngụy trang bằng các yếu tố thiên nhiên.

Các cổng không gian của SCP-112-VN-A hoạt động dựa trên nguyên lý đường hầm chuyển giao mở. Nguyên lý này khiến cho SCP-112-VN-A không thể được tiếp cận một cách trực tiếp tại bất kỳ điểm cụ thể nào tại khu vực được cho là cổng của SCP-112-VN-A mà phải di chuyển theo một lộ trình nhất định hay nói cách khác, các cánh cổng không tồn tại một cách hữu hình mà bản thân quá trình di chuyển của những người tiến vào dị tích chính là cách thức tiến vào. Tìm hiểu ban đầu đã chỉ ra rằng những cánh cổng là kết quả của một sự kiện dị thường trực tiếp dẫn đến sự tàn lụi của Doudravas.

Sơ lược Doudravas:

Dẫu đã thực hiện nhiều cuộc thăm dò Doudravas trong suốt nửa thiên niên kỷ, Tổ Chức chưa thật sự khám phá sâu do sự rộng lớn của khu vực cũng như những thực thể thù địch bên trong khu vực liên tục chặn bước tiến của các nhóm trinh sát và đe dọa đến sự an toàn của SCP-112-VN-1. Tổ Chức đã tạm ngừng hoạt động khám phá vào khoảng vài thập kỷ gần đây, thay vào đó tập trung vào xây dựng và thực hiện đều đặn quy trình ALPHA.112.

Trọng điểm cần lưu ý của khu vực này là một diện tích hình tròn rộng lớn được thiết kế như một bàn tế lễ khổng lồ nằm phía sau một khu vực dân cư bỏ hoang. Tuy chưa rõ mục đích ban đầu của khu vực này, bàn tế lễ đã chứng tỏ khả năng cường hóa tương tác giữa SCP-112-VN-1 và SCP-112-VN-2 và đã được chỉ định làm khu vực thực hiện tiên đoán định kỳ để tận dụng tối đa năng lực của SCP-112-VN-1 trong quy trình ALPHA.112.

Lộ trình chính:

Tọa độ khu vực bàn tế được dùng cho quy trình nằm trên một đường thẳng tính từ phía cổng Đông Nam Á, hiện thuộc địa bàn quản thúc của Điểm-12-VN. Từ phía cổng, đội sẽ di chuyển bằng xe khoảng bốn mươi kilomet trước khi chuyển sang di chuyển đường bộ ít nhất năm kilomet để tới được khu vực chỉ định. Trong suốt chuyến hành trình này, đội sẽ di chuyển trong một khu vực đóng, và có khả năng cao bị tấn công bởi những sinh vật thù địch trú ngụ trong khu vực. Để đối phó, đội cần di chuyển qua hoặc dọc các khu vực phố có mái che phủ một cách chậm rãi. Trong trường hợp bị phát hiện dọc đường, đội cần phải nhanh chóng đưa SCP-112-VN-1 ra khỏi khu vực bỏ hoang bằng mọi cách có thể. Nhiệm vụ sẽ được coi là thành công một khi SCP-112-VN-1 cùng với ghi chép về tiên đoán của đối tượng được mang ra khỏi bàn tế.

Phụ lục: SCP-112-VN-B - Các Sinh thể Thù địch

SCP-112-VN-B là những sinh vật thù địch được tìm thấy trên toàn bộ khu vực di tích Doudravas, chúng thường có dạng động vật, kích cỡ tương đối lớn, và cơ thể gần như bất hoại. Các SCP-112-VN-B được cấu thành phần lớn từ SCP-112-VN-3, thứ khiến chúng gần như không thể hoàn toàn bị tiêu diệt bởi súng đạn. Các báo cáo qua thời gian về SCP-112-VN-B hiện đã được ghi nhận và tổng hợp lại bên dưới:

Định danh Đặc điểm Ghi chú
SCP-112-VN-B-1 Một tập hợp thực thể có vẻ ngoài của một loài bò sát bán cạn khổng lồ, với những móng vuốt quặp như móc câu. Chúng sở hữu cấu tạo dạng vo gói của những sợi SCP-112-VN-B dày đặc, được cho là một cấu trúc hiệu quả trong việc chống chịu các vật thể tiếp cận hoặc đâm vào cơ thể. SCP-112-VN-B sở hữu tốc độ hung hãn vượt trội nhất trong số các cá thể. Đây là thực thể được bắt gặp thường xuyên nhất
SCP-112-VN-B-2 Một thực thể dạng ngài khổng lồ đã làm tổ trong một vài khu kiến trúc nhất định trong một vài thời điểm cụ thể. SCP-112-VN-B-2 có xu hướng tấn công chậm rãi, dùng những xúc tu cuộn xoắn của mình để quặp con mồi, khiến việc chạm mặt những cá thể này tại các khu vực mở là vô cùng nguy hiểm SCP-112-VN-B-2 tương đối ôn hòa hay chính xác hơn là thụ động.
SCP-112-VN-B-3 Một tập hợp thực thể lưỡng cư tổng hợp với kích cỡ của người trưởng thành với cấu trúc cơ thể loãng hơn nhiều lần so với các SCP-112-VN-B khác. Khi tấn công, chúng thường nhảy bổ vào hoặc dùng cái lưỡi dài của bản thân như một chiếc roi da để bắt con mồi. Với cấu trúc cơ thể loãng, chúng hấp thụ và giam con mồi vào cơ thể sau khi không chế thành công. Đồng thời, cấu trúc cơ thể đặc biệt khiến việc tấn công SCP-112-VN-B-3 là gần như vô tác dụng. Các SCP-112-VN-B-3 có thính giác hạn chế và dựa hoàn toàn vào thị giác để săn mồi.
SCP-112-VN-B-4 Một tập hợp thực thể với hình dạng như chuột và kích cỡ tương tự loài Chó chăn cừu Đức, thay vì chỉ sở hữu cặp răng cửa đặc trưng, chúng còn sở hữu hai cặp nanh lớn của các loài chó săn. SCP-112-VN-B-4 thường đi săn với số lượng lớn, cực kỳ thù địch.
SCP-112-VN-B-5 Một tập hợp thực thể dạng người hiếm gặp trông tương tự như các “ấn chú”. Không có tính thù địch, không có nhiều thông tin do số lượng vô cùng ít báo cáo về cá thể. SCP-112-VN-B-6 thường xuất hiện với tiếng thì thầm, các ảo giác nhẹ và cảm giác quen thuộc kì lạ.

Đoàn xe dừng lại trước một khu vực chuyển giao, trước mặt nhóm là một khối kiến trúc mang thiên hướng cổ kính kết hợp với cấu trúc xây dựng vượt thời đại sở hữu nhiều tầng có chiều cao ngang những công trình kiến trúc đa tầng hiện đại được xây bằng một loại gạch đỏ tối. Tuy không có dấu hiệu hư hại, những kiến trúc trông tương đối mục nát và không chắc chắn.

SCP-112-VN-1: Được rồi cả nhóm, từ đây ta sẽ thực hiện lộ trình bộ. Mục tiêu nằm ngay bên kia nơi này thôi.

Nu-747-13: Quào, chỗ này đúng nghĩa là ác mộng của anh luôn đấy Deppy.

Nu-747-12: [thở dài] Tuyệt, còn hẹp hơn tôi nghĩ, và tĩnh lặng nữa. Phải cuốc bộ qua suốt cái hầm này thật hả?

SCP-112-VN-1: Rất tiếc là phải thế thôi Depatt, mang phương tiện cơ giới vào đây là quá mạo hiểm và bất tiện cho nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta cũng phải do thám một số nơi trong khu vực mà, nên là việc đi bộ sẽ tiện hơn nhiều.

Nu-747-12: Phải vào từng nhà nữa á? Lạy trời.

SCP-112-VN-1: Vài cái thôi. Tiện thể về việc đó, phiền đội phó phân một nhóm làm nhiệm vụ dò xét khu vực quanh hướng ta đi, có thể sẽ tìm được gì đó trước khi ta đến nơi.

Nu-747-1: Vâng thưa ngài. [quay sang hướng Nu-747-2] Seok, cậu dẫn theo Sheldon, Mancer, Ash, Anthony, Ahmed, Pedrokov và Tuấn đi vào dãy nhà bên phải lộ tuyến chính, vừa đi vừa khám xét những khu vực tiềm năng. Bọn tôi sẽ đi theo lộ trình chính và liên hệ nếu cần thiết.

Nu-747-2: Đã rõ.

Nu-747-1: Những người còn lại di chuyển theo đội hình ba-ba-hai với ngài O5-12 ở vị trí trung tâm, chúng ta sẽ di chuyển qua cung đường chính, rộng hơn, nhưng cũng có nguy cơ gặp nhiều mối nguy hơn.

SCP-112-VN-1: [quay sang Nu-747-2] À vì các anh không cần phải lo về việc ẩn nấp, cố lục soát nhiều khu vực hơn một tí nhé. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình liên tục để các anh bắt kịp khi cần.

Nu-747-2: Rõ thưa ngài.

Nu-747-12 dần quay sang bên cạnh SCP-112-VN-1 một cách chậm rãi và nâng súng lên, từ từ hướng chĩa vào phía SCP-112-VN-1.

Nu-747-12: Cái đéo…?

Nu-747-1: Depatt? [Hét lớn] Dept!

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Nu-747-1, Nu-747-12 giật mình và bóp cò súng, khiến cả đội ngay lập tức cảnh giác và nhìn về phía anh ta. Nu-747-1 nắm lấy vai Nu-747-12 và kéo anh ra xa khỏi đội.

Nu-747-1: Chúa ơi, cái đéo gì vậy Dept?

Nu-747-12: [ngập ngừng] Em… em không biết. Em, em thấy một cái bóng kế bên lã- ông ấy. Giống như mấy cái “ấn chú” của ta. Em nghĩ nó là SCP-112-VN-B-5, ý em là….

Nu-747-1: [thờ dài] Được rồi, nghe này Depatt, anh biết là chú không có ấn tượng tốt với ngài O5, cũng như đang bị áp lực vì không gian hẹp, nhưng mà chúng ta có nhiệm vụ, và chú cần phải tập trung.

Nu-747-12: Em. [yên lặng trong giây lát] Được rồi, em hiểu rồi. Xin lỗi.

Nu-747-1: [quay sang nhóm] Được rồi nhóm, có chút vấn đề với thằng Depatt. Giờ nó ổn rồi, cả đội di chuyển thôi.

.
.
.


Nhóm hiện tại, bao gồm tám thành viên tính cả SCP-112-VN-1, đang bước dọc cung đường chính, cẩn thận nấp dưới các công trình kiến trúc nhô ra cũng như xem xét các tòa nhà khả dĩ.

Nu-747-1 quay sang Nu-747-3 và ra hiệu cho anh dùng năng lực của mình. Sau khi gật đầu nhận lệnh, anh dùng một tay che lên mắt mình. Từ một kẻ hở trên giáp vai của Nu-747-3, một luồng chất lỏng đen trào ra và cô đọng lại thành hình người với tư thế tương tự như anh. Một phần chất lỏng ở phần tay tự do của cái bóng tách rời ra và tạo thành ba khối cầu lơ lửng. Dù mang một màu đen đặc, có thể thấy từ bề mặt của khối chất lỏng rằng ba vật thể lơ lửng có hình dạng như nhãn cầu với mí mắt bọc quanh chúng. Sau đó, ba khối cầu di chuyển đến các góc phố tiếp theo trong vòng vài phút. Nu-747-3 sau đó bỏ tay ra, và cái bóng hình người cạnh bên anh cùng ba khối chất lỏng khác lại luồn trở lại vào kẻ hở trên bộ giáp.

Nu-747-3 đưa tay ra trước và ra hiệu tiếp tục di chuyển đồng thời trỏ vào hai tòa nhà cụ thể bên kia đường và ra dấu nguy hiểm với đội phó. Anh ta quay sang Nu-747-8 và ra hiệu cần che chắn, khi này, Nu-747-8 đưa tay về phía những căn nhà được chỉ định như ra hiệu dừng lại. Ngay lúc đó, một luồng chất lỏng cũng theo kẽ hở trên giáp của anh tạo thành một hình người với cùng tư thế tương tự như Nu-747-3 trước đó. Một khối chất lỏng lớn cũng phóng ra khỏi bàn tay đang vươn ra của hình người đến các cửa sổ và kẽ hở của những tòa nhà, tạo thành những màn đen che chúng lại. Lúc này, Nu-747-3 quay sang phía đội phó và ra hiệu có thể đi tiếp.

Khoảng vài phút đi bộ tiếp theo, Nu-747-13 bước đến chỗ đội phó và thì thầm vào tai anh, có vẻ như thông báo một trục trặc trong vấn đề liên lạc. Nu-747-1 sau đó gật đầu và ra hiệu đội tiến bước nhanh hơn. SCP-112-VN-1 trỏ về phía các tòa nhà và ra dấu hỏi đội phó về nhiệm vụ rà soát, sau đó bị đội phó lắc đầu từ chối.

Ngay khi đội tiến gần đến một khu vực ngã tư mở, SCP-112-VN-1 nắm vai đội phó cũng như ra hiệu cho đội dừng lại bằng tay còn lại. Ông trỏ về phía trước rồi ra hiệu nguy hiểm với đội phó. Phản ứng lại, Nu-747-1 quay sang phía Nu-747-3 rồi ra hiệu cho anh ta dùng năng lực lần nữa. Nu-747-3 lần nữa đưa ba nhãn cầu đi dò soát các khu vực phía trước, chủ yếu là ba cung đường từ ngã tư nhằm tìm hướng đi tiếp. Sau vài phút, anh ta quay lại phía đội phó và lắc đầu cũng như chỉ liên tục về phía nhiều tòa nhà và ra hiệu nguy hiểm.

Nu-747-1 giờ đây có vẻ trầm tư, ra hiệu cho đội cảnh giác vị trí. SCP-112-VN-1 quay sang phía máy quay, có vẻ chú ý đến vẻ mặt khó tin của Nu-747-12. Ông đưa tay mình lên và cho thấy một vết cắt ngọt bên dưới một lớp SCP-112-VN-3 mỏng, có vẻ đang phục hồi và được đáp lại bởi vài cái gật đầu từ Nu-747-12. Sau đó, SCP-112-VN-1 quay đầu về phía đội phó, ra hiệu với anh trong khi đưa đầu nhìn về phía tòa nhà ngay cạnh.

.
.
.


Đội giờ đây có vẻ đang bên trong tòa nhà được đội phó gợi ý lúc trước, Nu-747-1, Nu-747-3, Nu747-12 và SCP-112-VN-1 đang đứng bàn luận trong khi Nu-747-9, Nu-747-8, Nu-747-13, và Nu-747-47 đang canh chừng và thu thập các tài liệu và vật dụng có vẻ có giá trị trong văn phòng.

Nu-747-3: Chúng ta bị chặn cả ba hướng rồi. Chúng đông phết đấy, có cả một bầy thằn lằn khổng lồ, ếch và chuột nằm lẫn lộn ở ba hướng trước mặt ta. Và ờm, có thể là tôi nhìn nhầm thôi nhưng có cả một SCP-112-VN-B-5 đứng ngó ta từ một tòa nhà ở phía đối diện ngã tư.

Nu-747-1: Chết tiệt thật. [nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ và nhìn về phía ngã tư] Nó có hành xử gì khác thường không?

Nu-747-3: Nó đứng như tượng, chả thấy động tĩnh nào.

Nu-747-1: Vậy chắc không đáng ngại đâu. [quay qua Nu-747-47] Canh chừng chỗ đó đi Hatsushi.

Nu-747-3: Lầu ba của căn nhà ngay góc phố bên phải nhé, chỗ cửa sổ có cái ban công lộ ra ấy.

Nu-747-1: Quan trọng là hiện tại ta cũng mất cả liên lạc với đội Seok rồi. Có vẻ như có một rào chắn sóng ở quanh khu vực. Tôi đã định cho đội nhanh vượt qua đường chính để liên lạc với bên kia, nhưng chắc phải nghĩ cách khác thôi.

Nu-747-12: Vậy? Làm sao đây. Trèo lên mái nhà à?

Nu-747-3: Không được, có khả năng là bọn nó có ít nhất một con biết bay đang chờ ta trên đầu đấy. Chưa kể, [hất đầu về phía căn nhà ở góc phố] chúng ta còn có khán giả dễ thương đang theo dõi sát sao đấy.

Nu-747-1: Thôi được rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cách nhanh thôi. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ mở đường với Pavlo, và mọi người hỗ trợ đưa ngài O5 cấp tốc vượt qua khu vực đó, bỏ qua quy trình lục soát xung quanh luôn đi.

Nu-747-9: [vứt một đống giấy tờ lên chiếc bàn gần đó] Gom hết chỗ này luôn à đội phó?

Nu-747-1: Càng nhiều càng tốt, để đội nghiên cứu phiên dịch chúng sau khi về trụ sở.

Nu-747-9: Có điều khá lạ nha~

Nu-747-1: [vẻ mặt khó hiểu] Sao?

Nu-747-9: Đống tài liệu này ít bụi đến kì lạ, ý là so với chỗ xung quanh, tài liệu có ít bụi hơn một chút. Có khi nào có đứa đến trước ta không?

Nu-747-1: Cũng có thể là đội khám phá trước đây. [quay sang SCP-112-VN-1] Dù sao thì mỗi quý, ngài ấy phải tới đây một lần mà.

SCP-112-VN-1: Có thể là vậy. Tuy ta không ghi nhớ rõ các cấu trúc đã khám phá. Có lẽ đó là những tài liệu mà đội lần trước đã để lại để thu thập vào nhiệm vụ tiếp sau đó.

Giữa lúc các thành viên đang bàn bạc, Nu-747-12 bỗng lần nữa giương súng lên phía SCP-112-VN-1 một cách chậm rãi và thì thầm với bản thân điều gì đó không rõ. Hai cánh tay anh ta rung lên trước khi quay ra khỏi vị trí của SCP-112-VN-1 và cướp cò, bắn vào mảng tường đằng sau. Tuy không gây nguy hại tới ai, điều này đã khiến cả nhóm vô cùng bất ngờ và có vẻ cũng đã kích động đến một số quái vật bên ngoài. Nu-747-1 ngay lập tức phản ứng lại và giật lấy khẩu súng của Nu-747-12 trong khi vặn khóa an toàn của nó.

Nu-747-1: [hét ở tông giọng nhỏ] Cái đéo gì vậy Dept? Mày điên thật rồi à.

Nu-747-12: E-Em. Em không biết. Tự dưng em cảm thấy choáng váng, rồi mơ hồ, [nói lắp bắp] rồi… rồi lúc em tỉnh lại thì thấy mình chĩa súng về phía ngài O5. Lúc em cố cảm nhận lại tay mình, chĩa súng về chỗ khác thì bóp cò. Em không biết nữa-

Nu-747-8: [chen ngang vào lời] Ờm. Mọi người? Chúng ta có khách.

Các thành viên hướng đến phía cửa sổ và nhìn ra phía bên ngoài. Một cá thể SCP-112-VN-B-1 đang bám vào tòa nhà đối diện, trong khi bên dưới, những cá thể SCP-112-VN-B-4 đang lũ lượt bâu vào cửa của căn nhà và chặn đường xuống của nhóm. Cùng lúc, một cá thể SCP-112-VN-B-1 khác đang tiến đến dọc mặt tường của dãy nhà nơi cả nhóm đang chiếm đóng.

Nu-747-1: Vậy là bị chặn cả bốn hướng rồi. Chỉ còn đường chạy nước rút ra khỏi đây thôi.

Nu-747-8 giương tay ra như thể đang hứng lấy thứ gì đó, cái bóng của anh xuất hiện và tạo ra một mặt phẳng lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

Nu-747-8: Mọi người lên đi.

Cả đội nhanh chóng leo lên mặt phẳng trong khi Nu-747-47 dùng năng lực của mình để cầm chân những quái vật đang đuổi theo. Anh ta giương bàn tay mình về phía hai cá thể SCP-112-VN-B-1 đang bám trên tường. Cái bóng của anh tạo ra hai màn chất lỏng đen bao phủ lên chúng, ép dính cả hai vào vị trí chúng đang bám vào, khiến cả hai con quái thú vùng vẫy dữ dội cố thoát ra.

Ngay lúc thành viên cuối cùng bước khỏi cửa sổ, Nu-747-3 chậm rãi đưa tay mình về phía ngã tư, khiến mặt phẳng dần di chuyển.

Nu-747-9: Anh đang làm gì vậy. Này! Anh không đi cùng sao Hassan? Này!

Nu-747-8: Chịu thôi Pavlo. Tôi không thể điều khiển cái tường khi đứng trên nó được. Làm cho tốt nhiệm vụ đấy.

Nu-747-47: Con mẹ nó, tôi sẽ cố cầm chân lũ khốn đó. Anh có thể chạy theo sau khi chúng tôi đáp đất mà.

Ngay lúc này, cá thể SCP-112-VN-B-1 đang bị khống chế phá hỏng phần tường nó đang bám vào, sau đó trượt ra khỏi “ấn chú” của Nu-747-1. Anh hốt hoảng tạo ra một màn chắn khác, nhưng không thể điều chỉnh để bắt trúng nó.

Nu-747-8 vung tay ra xa hết mức có thể, khiến mặt phẳng bay vút và biến mất khi đã gần mặt đất một khoảng tương đối. Cả đội nhanh chóng chạy nước rút thẳng về phía lối ra. Máy quay hướng về phía cửa sổ trước đó, giờ đây bị các cá thể SCP-112-VN-B-4 bâu kín sau khi chúng tạo một cột trụ bằng cơ thể của bản thân và trèo vào. Máy quay ghi nhận những loạt đạn liên tục phát ra từ phía căn nhà, rồi đến khi hai cá thể SCP-112-VN-B-1 trèo vào bên trong cửa sổ một cách lần lượt, loạt đạn lụi dần và bất chợt tắt hẳn.

.
.
.


Cả nhóm giờ đang chạy bộ qua các hành lang của khu vực cận trung tâm. Hai bên tường xuất hiện những cá thể SCP-112-VN-B-1 và SCP-112-VN-B-4 liên tục đuổi theo họ.

Nu-747-12: Chúa ơi chúng đông quá!

SCP-112-VN-1: Nhanh chân lên, đến được khu vực bàn tế thì sẽ đỡ hơn, bọn nó không xuất hiện nhiều ở khu vực mở đâu.

Nu-747-12: [hét to] Ở ĐÂY CÓ CHỖ NÀO LÀ MỞ ĐÂU?!?!

Nu-747-13: Đến chịu ông và cái chứng sợ không gian hẹp của ông. Này, là tôi hay là con SCP-112-VN-B-5 kia theo chân ta vậy [chỉ về một dãy nhà nằm bên ngoài máy quay].

Nu-747-12: AAAAAAAAAAAAAAAAAA [xả đạn về hướng chỉ].

Nu-747-1: Hai đứa thôi hết cả đi. Chả có gì ở đó cả đâu mà bắn. Bratt, đã liên lạc được với nhóm của Seok chưa.

Nu-747-13: Ờ. Không được sếp ơi, thiết bị liên lạc nhiễu từ nãy đến giờ rồi.

Một cá thể SCP-112-VN-B-2 nhảy từ phía mặt tường xuống đằng sau đội khiến mặt đất đằng sau nứt ra một vết lớn. Thay vì bò theo kiểu của một loài bò sát, giờ đây nó phóng đi trên ba đôi chân của mình như một con báo đốm, làm mặt đất xung quanh rung chuyển và mịt mù khói bụi.

Nu-747-1: Chết tiệt thật, chạy tiếp đi. Dept, đừng có la ó nữa mà dùng hỏa lực đuổi lũ khốn kia xa khỏi ta. Bọn nó mà vồ được đám mình là tao giết mày.

Nu-747-12: [tiếp tục la hét và xả đạn về phía các SCP-112-VN-B].

Nu-747-13: Hết cứu nổi…. [quay về phía SCP-112-VN-1] Ngài O5, ngài không điều khiển được bọn này à? Ý tôi là, không phải chúng giống hoàn toàn thứ mà ngài sở hữu ban đầu sao, đám SCP-112-VN-3 và “ấn chú” của bọn tôi ấy.

SCP-112-VN-1: Năng lực của ta và những sinh vật này có giống nhau… về mặt bản chất, nhưng không sở hữu cùng nguồn gốc, do đó ta không thể khống chế những thứ này [tạo ra một bức tường SCP-112-VN-3 đỡ một SCP-112-VN-B-1 rơi từ trên xuống và hất nó qua một bên].

Nu-747-13: [tặc lưỡi] Khỉ thật, được rồi.

Nu-747-13 khựng lại một chút, từ phần hở trên trang bị bảo hộ của anh, những luồng khói đen bốc ra. Luồng khói từ từ cuộn xoắn lại tạo thành “ấn chú” hoàn chỉnh rồi giương hai tay về hướng các cá thể SCP-112-VN-B đang tiến tới. Hai bàn tay của nó hòa lại làm một sau đó tỏa ra thành một chiếc đĩa gai với những gai nhọn mở rộng một cách nhanh chóng, đâm khắp mặt tường xung quanh và chặn những SCP-112-VN-B lại bên kia bức tường.

Nu-747-13: [phủi mồ hôi trên trán] Như này sẽ giữ chân bọn kia được ít lâu chứ đội phó?

Nu-747-1: Được thì được nhưng nhóc có ổn không đấy. Trong cả đội thì có mình nhóc là từng bị mất kiểm soát “ấn chú” thôi đấy.

Nu-747-13: [lè lưỡi] Liều ăn nhiều thôi~

Nu-747-12: [lắp bắp] K-Kế hoạch hay đấy, nhưng xin mấy cha, đừng có dừng lại nói nữa mà phắn lẹ thôi.

Đúng lúc này, ba cá thể SCP-112-VN-B-3 rơi xuống từ phía trên và đè trúng Nu-747-3.

Nu-747-9: AAAAAAAAAAAAAAAA. [nhìn về phía Nu-747-3] MÁ NÓ.

Nu-747-9 xả toàn bộ băng đạn của mình về phía các cá thể SCP-112-VN-B-3 vừa xuất hiện. Anh phớt lờ lời gọi của đồng đội cũng như liên tục xả toàn bộ đạn dược của anh vào ba dị thể trước mặt. Khi đã hết đạn, Nu-747-9 oằn người, lớp khói tràn ra khỏi mặt nạ của anh hóa thành một hình người tương đối to lớn hơn anh ta. Anh sau đó vung cả hai nắm đấm của mình tới phía các cá thể SCP-112-VN-B-3, khiến cái bóng thực hiện theo hành động của anh, đồng thời phóng to đôi tay của nó và thọc sâu những ngón tay vào các dị thể. Cái bóng sau đó nâng khối hỗn hợp dị thể bầy nhầy khỏi mặt đất, làm lộ ra một mặt đất trống trơn.

Nu-747-9: Đâu rồ-

Nu-747-9 sau đó chú ý tới cánh tay lồi ra khỏi phần dưới của khối hỗn hợp đen, dường như là Nu-747-3 khiến anh ta càng ra sức kéo căng khối dị thể. Tuy căng mình theo lực kéo của “ấn chú” của Nu-747-9, khối dị thể hoàn toàn không rã hay rách ra. Ngay tiếp sau đó, Nu-747-9 ngửa đầu ra sau thật sâu rồi ngay lập tức vươn đầu về phía trước với quai hàm mở rộng. Cái đầu của bóng đen mà anh ta điều khiển biến dạng, phóng to và lồi ra những chiếc răng lởm chởm dài ngoằn và nhọn hoắt trong khuôn miệng đang mở rộng với ý định cắn vào khối dị thể trong tay.

Đột nhiên một số vòi làm từ chất dịch đen hạ xuống từ bên trên và quấn lấy cả Nu-747-9 lẫn cái bóng của anh. Một SCP-112-VN-B-2 có vẻ đã chú ý đến âm thanh từ loạt đạn của Nu-747-9. Nó gắp anh ta lên cao và định rời đi với con mồi trước sự chứng kiến của cả đội.

Nu-747-12 ngay lập tức phản ứng và vươn cánh tay của mình ra, luồng khói tủa khỏi áo giáp của anh hình thành một bàn tay phóng lên với lấy những xúc tu. Tuy vậy, do cá thể SCP-112-VN-B-2 đã bay tương đối cao, nó đã vượt ngoài tầm với của anh. Thấy điều này, SCP-112-VN-1 đặt một tay mình lên vai của Nu-747-12, kết nối cánh tay giả của anh với phần SCP-112-VN-3 của mình và giúp nó vươn xa hơn, thành công bắt được một xúc tu dài của SCP-112-VN-B-2.

SCP-112-VN-1: Đếm đến ba nhé….

Nu-747-12 gật đầu.

SCP-112-VN-1: Một. Hai. Ba!

Ngay lập tức, cả Nu-747-12 và SCP-112-VN-1 cùng ra sức kéo lấy xúc tu, làm dị thể loạng choạng giữa không trung và bắt đầu hạ dần xuống. Bất chợt, xúc tu mà bàn tay bắt được tự rời ra khỏi cơ thể SCP-112-VN-B-2 và rơi thẳng xuống mặt đất, khiến SCP-112-VN-1 lùi lại một chút về phía sau còn Nu-747-12 ngã nhào.

Nu-747-12: [lập tức bật dậy và hét theo] Chó chết!!! Barli!!! Pavlo!!!

Nu-747-13: Khỉ thật. Không thể tin được….

Một khoảng lặng ngắn.

Nu-747-1: [đặt tay lên vai Nu-747-12] Thôi nào, đi thôi. Có lẽ ta sẽ gọi được cứu viện khi ra khỏi đây. Có lẽ ta còn có thể cứu được họ. Ta phải ra khỏi đây trước đã. Đi thôi.

.
.
.


Sau vài phút tiếp theo, nhóm thoát khỏi khu vực bỏ hoang, dẫn tới một cây cầu giống lối xe chạy trước đó. Ở cuối cùng đường kéo dài vài trăm mét này chính là khu vực bàn tế với bốn cột trụ được khắc thành hình những sợi xích nối với bốn góc của bàn tế./

Nu-747-12: [thở phào nhẹ nhõm] Chúng ta thoát được rồi hả?

Nu-747-1: Ừ, Bratt, thử liên lạc với- à thôi khỏi.

Cạnh lối dẫn vào bàn tế, Nu-747-2 cùng ba thành viên nhóm B đang ngồi bên vệ đường. Có vẻ nhận thấy sự xuất hiện của đội A, Nu-747-2 tiến lại.

Nu-747-2: [gật đầu] Đội phó. Ngài O5.

Nu-747-1: Nhóm các anh ổn cả chứ, đến lâu chưa?

Nu-747-2: Chừng 15 phút, đến sớm hơn lộ trình vì bị phục kích. [khoảng lặng ngắn] Bọn nó bắt được bốn người rồi. [nhìn sang chỗ đội A] Tôi đoán mọi người cũng chẳng dễ dàng gì.

Nu-747-1: Ừ. Hassan, Pavlo và Barli, họ đều không thể thoát khỏi bọn chúng.

Nu-747-2: [tặc lưỡi] Mẹ kiếp thật…. Gọi viện binh chứ?

Nu-747-1: Chưa được đâu. Ít nhất cũng phải chờ ngài O5 thực hiện xong nghi thức. Ưu tiên hàng đầu hiện tại của ta là tốc độ. Đi nhanh, về nhanh. Gọi thêm người chỉ mất thêm thôi chứ chẳng giúp được ta gì cả.

Nu-747-1 quay sang phía SCP-112-VN-1, gật đầu và ra hiệu rằng ông có thể bắt đầu thực hiện phần chính của quy trình. SCP-112-VN-1 sau đó được Nu-747-13 hộ tống đến khu vực bàn tế và bắt đầu thực hiện quy trình. Ông ta rút hẳn thanh trường kiếm ra khỏi bao, cầm ngược nó bằng cả hai tay, sau đó đâm mạnh cả thanh kiếm xuyên qua thượng vị của mình, sao cho lệch về phía giữa tim và lách vào giữa kẻ hở của các xương sườn. Kỳ lạ thay, không có máu bắn ra từ vết đâm, thay vào đó là thứ chất lỏng đặc sệt, đen xì phủ lên phần lưỡi kiếm khiến nó giờ trông như một phần của bộ quân phục của ông.

Nu-747-2: Nhìn mà đau giùm. Cơ mà, đâm như thế không chết à?

Nu-747-1: Tôi… không rõ. Nhưng mà có lẽ thứ này [đưa tay lên, một luồng chất đen trồi ra khỏi kẽ giáp rồi lơ lửng trên bàn tay đưa ra] đang liên tục chữa lành cơ thể ông ta, từ bên trong kia [chỉ về phía SCP-112-VN-1]. Cậu cũng thấy đấy, trong tài liệu?

Nu-747-2: Ừ. Nếu ta tới đây mà chỉ để xem ông ta chết thì…

Nu-747-1: Mà thôi quên chuyện đó đi mà cứ làm theo kế hoạch ban đầu thôi. Thay vào đó, báo cáo chuyến đi của các anh đi. Chuyện gì đã xảy ra?

Nu-747-2: [thở dài] Ừ. Về chuyện đó. [khoảng lặng ngắn] Nửa đầu hành trình của bọn tôi tương đối suôn sẻ. Bọn tôi tìm được kha khá tài liệu cũng như hiện vật có niên đại cao, đống bụi trên chúng chắc phải dày cỡ một lớp giấy ấy. Phong cách và cơ cấu kiến trúc giữa đường chính với các nhánh đường lẻ khác nhau một trời một vực. Các căn nhà được xây dựng thấp và kết nối như một kết cấu đa khối thay vì những dãy nhà cao độc lập. Các cung đường thẳng tắp được thay thế bằng những hành lang dài và nhiều ngã rẽ, gần như khiến bọn tôi lạc bên trong luôn ấy.

Nu-747-2 ngoái lại chỗ Nu-747-74 và ra hiệu cho anh ta mang túi của mình đến. Nu-747-2 đút tay vào túi và lôi ra một tập tài liệu và một bức tượng gốm với hình thù kỳ lạ, cả hai đều bị phủ trong một lớp bụi dày đến mức màu nâu sẫm của bức tượng gỗ bị phủ hẳn dưới màu xám của bụi.

Nu-747-2: Họ có hàng trăm tài liệu dạng chữ và di vật từ trước thời kỳ đen tối. Tôi chắc là anh cũng biết điều này. Họ cũng có công nghệ ảnh chụp [vẩy tài liệu làm bung lớp bụi và lộ ra một hình chụp tương đối sắc nét bên dưới] và một số thứ vượt thời đại khác. Lạ là một số cái có dấu bụi bị phủi đi mà không rõ nguyên do, có lẽ là từ cuộc thám hiểm trước.

Nu-747-1: Bọn tôi cũng có thấy những trường hợp tương tự, chúng ta có thể báo bên quản lý để tìm hướng di chuyển khác.

Nu-747-2: Ừ, và đoán thử xem, họ có ống dẫn và chứa nước, làm từ gốm gia cường, không phải thép mà là gốm gia cường.

Nu-747-1: Nghĩ lại thì nhà ở, đồ dùng và đường xá quanh đây đều làm từ gạch men mà. Chả thấy đồ dùng làm từ gỗ nào ngoài giấy tờ.

Nu-747-2: [trả đồ về lại túi] Chúng tôi còn hai túi khác chứa đầy các ảnh chụp mấy tài liệu và di vật như này. Nhưng chúng mất lúc bốn người kia bị bắt rồi. Bọn chúng cứ thế xuất hiện rồi tấn công bọn tôi, cứ như thể đã chờ bọn tôi từ trước. Hàng trăm con SCP-112-VN-B-4 đua nhau ùa ra từ một cánh cửa ngay cạnh hành lang gần đó, xông vào chúng tôi như thể một cơn lũ. Chúng sủa, tru, kêu gào đầy đe dọa, nhưng chẳng phát ra một âm thanh nào. Chúng tôi phải vừa chạy vừa ngoái đầu lại vì cái đám chết tiệt ấy chẳng phát ra một âm thanh gì dù sát ngay gần chúng tôi. Tôi thề là thà bị tra tấn bằng hàng trăm tiếng rú gào của bọn SCP-3199 còn hơn phải đuổi bắt với bọn này.

Nu-747-2 rút ra một bao thuốc lá, sau đó mời thuốc các thành viên, Nu-747-1, Nu-747-13 và Nu-747-74 nhận lấy thuốc và cùng châm điếu trong khi Nu-747-12 từ chối. Nu-747-2 rít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

Nu-747-2: Bọn tôi chạy trốn từ hành lang này qua hành lang khác, nhảy lên những cây cầu, vào những tòa nhà tách ra rồi lại hợp lại, tìm mọi cách để cắt đuôi bọn chúng. Bọn tôi làm khá tốt trong việc giữ khoảng cách do dù bọn chúng đông, nhưng khá đần và cứ chèn ép những con đằng trước và bị kẹt giữa hành lang hẹp. Chúng tôi đã mong là việc này sẽ tiếp diễn cho tới khi thoát được khỏi khu kiến trúc và ra được cung đường chính.

Nu-747-2: Cho tới khi bọn chúng, bằng một cách nào đó, bắt kịp được chúng tôi. Một SCP-112-VN-B-1 đã chặn đầu chúng tôi ở một khúc cua mở. Chỗ đó có một cái giếng trời lớn, giữa những hành lang nối giữa hai bên nhà, con thằn lằn khổng lồ chết tiệt treo mình ngay trên thành giếng rồi đáp xuống ngay khi bọn tôi vừa vụt vào tầm mắt, ngay lập tức bắt được Ash và hất văng Tuấn, tạo cơ hội cho bọn chuột-chó bám đít bọn tôi nãy giờ vượt lên và bắt kịp những người còn lại. Bọn tôi còn chả kịp có thời gian phản ứng để mà bất ngờ hay hoảng loạn, chỉ có chạy, chạy và chạy. Càng chạy, bọn khốn càng hung hãn và dồn ép bọn tôi. Cứ mỗi khúc cua, chúng lại từng lúc từng lúc lùa chúng tôi vào một ngõ hẹp hơn, ùa ra từ những cánh cửa và cửa sổ và giếng trời và hành lang như thể đang lùa con mồi mình vào đường cùng.

Nu-747-2: Rồi cứ như vậy, bọn tôi bị lùa chạy vào một khu vực hầm tối, nơi mà hiểm nguy đã chực chờ sẵn. Ngay lúc bọn tôi vào hầm, Pedrokov đã xả một loạt đạn về các hướng và về phía lũ quái vật đang rượt theo. Để rọi đường vì chúng tôi chả kịp bật đèn pin. Tôi đã thấy lạ vì bọn chuột-chó bỗng ngừng đuổi theo, kiểu, ngay lập tức ngừng đuổi theo khi bọn tôi vào được cửa hầm. Tôi đáng ra nên nhận thấy vấn đề của việc này và lệnh cho nhóm nhanh chóng thoát khỏi hầm. Thay vào đó, bọn tôi co cụm lại, rọi đèn pin vào những góc hầm, chầm chậm tiến bước mà không biết bản thân đã bị kẻ địch bủa vây.

Nu-747-2: Rồi khi mọi thứ đã tĩnh lặn lại, và chúng tôi đã làm quen với cách ánh đèn, đó là lúc những cơn sốc cứ đốc thúc nhau đè lên tinh thần vừa mới vững lại của chúng tôi. Chúng tôi đã mất hai người, mất cả hệ thống liên lạc, và bị truy đuổi tới đường cùng trong vòng vài phút. Chúng tôi cần lấy lại tinh thần, cũng như tìm đường ra khỏi khu vực và tập hợp với nhóm.

Nu-747-2: Ngay lúc đấy, Mancer dường như bị một thứ gì đó quấn lấy, quằn quại giữa không trung. Chúng tôi đã “vô tình” lọt vào một ổ SCP-112-VN-B-3, bị bao vây một cách vô vọng giữa một bầy cóc nhái vô hình và cách duy nhất nhận biết chúng là những vệt bóng hằn lên những bức vách và đồ vật. Mancer đã bảo chúng tôi bỏ cậu ta lại, bảo rằng hãy lấp kín chỗ này lại bằng gạch đen của Pedrokov rồi chạy thật nhanh khỏi đây.

Nu-747-2: Mancer đã dùng lửa để phóng hỏa cả cái hang, dù chúng tôi cố tìm cách giúp anh ta, nhưng ý đã quyết, anh ta ép chúng tôi đi và quyết dù thế nào cũng đốt chỗ đó ra tro. Và rồi đến Pedrokov, Pedrokov đẩy chúng tôi ra khỏi cửa hầm và lập tức chặn nó lại bằng một bức tường gạch đen. Anh ta thà tử thủ với Mancer chứ không bỏ cậu ta lại. Và rồi tôi nghe thấy tiếng nổ, và rồi chẳng còn gì cả, chẳng còn rượt đuổi, chẳng còn tiếng bước chân, chẳng còn tiếng đạn, hay cả tiếng thở, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến chết lòng.

Nu-747-2: Và rồi chúng tôi bước tiếp, dật dờ bước qua những hành lang dài và quanh co, và cứ thế đến đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cứ như đám quái vật ấy đã tính tới việc chặn đầu và bắt lấy một nửa trong chúng tôi từ trước vậy. Ừ, vậy đó, chúng tôi đến đây hơn dăm mười phút thì các anh tới. [hất đầu về phía Nu-747-1] Tôi đoán là các anh cũng tương tự?

Nu-747-1 gật đầu xác nhận với Nu-747-2. Ngay khi anh ta tính nói thêm gì đó, Nu-747-74 chen vào.

Nu-747-74: [ấp úng] Ờm. Kh-không biết nói điều này ở đây có hợp không….

Nu-747-2: Có gì nói đi.

Nu-747-74: Các anh có… thấy bất kỳ con SCP-112-VN-B-5 nào trước khi tới đây không. Kiểu, bọn bóng đen hình người ấy?

Nu-747-1: [quay sang Nu-747-12 và Nu-747-13 trước khi quay lại phía Nu-747-2] Ừ. Không dưới một lần.

Nu-747-12: Khoan, các anh có thấy nó thì thầm không?

Nu-747-74: [trầm ngâm] Không hẳn. Bọn chúng cũng như những thứ khác, hoàn toàn im lặng, nhưng chúng lại không tấn công chúng tôi mà chỉ quan sát từ xa. Bọn anh thấy có gì khác à.

Nu-747-12: [khoảng lặng] Lạ lắm, tôi cảm thấy như bị chúng đeo bám từ khi ta tiến vào nơi này, không phải tài liệu bảo chúng hiếm gặp lắm à? Chúng ta gặp ít nhất cũng phải 2-3 con rồi đấy. Nếu tài liệu không chính xác thì sao? Không phải là ngay từ đầu vụ này đáng nghi lắm sao? Chúng ta được Tổ Chức đưa vào một nơi rõ ràng là đã nghiên cứu rất nhiều lần vì họ thực hiện nghiên cứu định kỳ hằng tháng cơ mà. Vậy mà những con quái vật kia cứ bị thả cho chạy rông, chúng ta cũng chẳng xây dựng hoặc tìm một tuyến đường an toàn hơn cho công việc. Cứ như thể chúng ta tới đây để chết vậy.

Các thành viên đội nhìn về phía Nu-747-12 với vẻ mặt trầm tư, không thể hiện quá nhiều biểu cảm đồng tình hay phản đối trong một lúc lâu. Nu-747-13 bỗng gào to, thu hút sự chú ý của cả đội. Trước máy quay giờ đây là SCP-112-VN-1, đâm SCP-112-VN-2 xuyên qua thượng vị và có lẽ là tim của Nu-747-13, khiến anh ta chết ngay lập tức sau tiếng gào. Có thể thấy “ấn chú” của Nu-747-13 chảy ra khỏi cơ thể anh như một cái bóng trong cơn quằn quại rồi lại hóa thành luồng chất lỏng trên lưỡi của SCP-112-VN-2.

Nu-747-12: [Hét lớn] BRATT!!!

/Cả đội chạy về phía bàn tế. Tuy vậy, SCP-112-VN-1 dường như không chú tâm đến họ và rơi vào trạng thái chiêm bao như lúc ông thực hiện quy trình.

Nu-747-1: Chuyện gì vậy? Mất kiểm soát “ấn chú” à?

Nu-747-2: Ông ta là người chế ra đống “ấn chú” này đấy, sao chuyện đó lại xảy ra được. Hơn nữa, lỡ ổng có mất kiểm soát thì anh nghĩ ta làm được gì với ổng?

Cả đội giờ đây vây quanh SCP-112-VN-1 và chĩa súng về phía ông ta, sẵn sàng khai hỏa bất cứ khi nào. Nu-747-12 vụt đến chỗ Nu-747-13 và mang cậu ta ra xa đồng thời kiểm tra mạch.

Nu-747-12: Không còn mạch…. Muộn rồi. [quay sang chỗ Nu-747-12] EM ĐÃ BẢO LÀ LÃO ĐÁNG NGHI MÀ!

Nu-747-1: Lùi lại đi Dept. Chắc hẳn có lý do ngài O5 làm điều này. Chúng ta sẽ biết khi ông ấy tỉnh dậy.

Nu-747-12: [rút súng] Sao không làm việc với lão ngay luôn đi?

Nu-747-1: [quay sang chĩa súng vào Nu-747-12] Lùi. Lại. Đi. Chúng ta đã mất quá nhiều người cho việc này rồi. Không thể ra về tay không được. Phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Nu-747-12: [lặng người ít lâu trước khi tặc lưỡi và quay ra chỗ khác] Ông và cái nhiệm vụ chết bầm của ông.

Nu-747-12 dùng ấn chú của mình và kéo dài quanh cơ thể SCP-112-VN-1 và trói ông ta lại.

Nu-747-12: [quay sang Nu-747-1] Như này thì sao?

Nu-747-1: Rất tốt, cảm ơn em. Cả đội nhắm kĩ vào, nếu ông ta có hành vi đáng ngờ thì ngay lập tức khai hỏa.

Sau khoảng 15 phút bất động, SCP-112-VN-1 khẽ cựa mình. Đội ngay lập tức căng mình cảnh giác và chĩa súng về phía ông.

Nu-747-1: Ngài O5?

SCP-112-VN-1: Chà. Các anh định làm gì với cấp trên của mình thế này?

Nu-747-12: Bắt ông khai ra chuyện chó má gì đang diễn ra ở đây đấy.

SCP-112-VN-1: [cười khẩy] Cũng tới lúc rồi nhỉ.

SCP-112-VN-1 búng tay, đội Nu-747 đột ngột lên cơn co giật và bị khống chế tại chỗ. Trên cơ thể của họ, các “ấn chú” rỉ ra từ những chỗ hở và cô đặc trong tư thế đau đớn tương tự. SCP-112-VN-1 lúc này bước ra trước mặt Nu-747-2, sử dụng thanh trường kiếm và đâm xuyên lồng ngực anh ta. Ngay lúc này, “ấn chú” của Nu-747-2 dần hòa nhập lại với phần SCP-112-VN-3 trên người SCP-112-VN-1, trong khi SCP-112-VN-1 dường như đang tiến vào trạng thái tiên tri trong khoảng 15 phút tiếp theo.

Ngay lúc SCP-112-VN-1 tỉnh dậy thêm lần nữa, ông ta quay sang phía Nu-747-12 hay đúng hơn là về phía các công trình đằng sau anh. SCP-112-VN-1 giương tay ra và trong vòng vài phút tiếp theo, một tổng hòa sinh thể SCP-112-VN-B ùa ra từ đằng sau Nu-747-12. Khối dị thể hòa vào nhau theo một cách không rõ, vẫn thể hiện rõ đặc điểm của các cá thể nhưng lại chồng chập lên nhau. Ở giữa dòng dị thể, những thành viên bị bắt của đội được mang theo trong trạng thái bất tỉnh. Ngoại trừ Nu-747-11 với một vết cháy xém trên mặt, và tay phải bị gãy của Nu-747-3 thì toàn bộ các thành viên chỉ bị bất tỉnh tương đối.

Nu-747-12: [quằn quại] …chó…chết….

SCP-112-VN-1 có vẻ bất ngờ với phản hồi Nu-747-12, ông thả những người đang bị bắt xuống bàn tế, họ ngay lập tức tỉnh dậy trong cơn quằn quại như những thành viên còn lại của nhóm. SCP-112-VN-1 bỏ qua điều này và tiến tới chỗ Nu-747-12.

SCP-112-VN-1: Thú vị. Đây là lần đầu tiên có người nói được trong trạng thái này đấy chàng trai. Anh đúng là rất thú vị.

Nu-747-12 lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng không còn nói được gì khác rõ ràng. Sau khoảng vài phút xem xét, SCP-112-VN-1 mất hứng thú và quay lại làm việc của mình.

SCP-112-VN-1: Hờ. Có vẻ chỉ là vô tình thôi. Dù gì ta cũng phải xử lý tất cả các anh tại đây.

SCP-112-VN-1 đâm Nu-747-3, tuy vậy do vết đâm bị chệch tương đối về bên phải, anh ta không chết ngay lập tức. Ngay lúc này Nu-747-12 gào lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của SCP-112-VN-1 trước khi ông ta tiến vào trạng thái thấu thị lần nữa. Ngay khi tỉnh dậy, SCP-112-VN-1 tiến tới ngay trước Nu-747-12 và khám xét anh từ trên xuống.

SCP-112-VN-1: Thú vị. Rất thú vị. Không phải ai cũng làm được như anh đâu.

Nu-747-12: …Tạ…tại…sao…?

Bất ngờ bởi câu hỏi, SCP-112-VN-1 lặng đi một lúc lâu trong trầm tư. Ông ta cắm SCP-112-VN-2 xuống đất và chống tay và cằm lên cán thanh trường kiếm.

SCP-112-VN-1: Chà…. Không phải rõ ràng sao? Khi ta sử dụng thanh kiếm này lên bản thân, ta sẽ nhận được một tiên đoán tương đối chính xác về tương lai. Nhưng dĩ nhiên, như anh đã thấy thì đó không phải là tất cả. Ta có thể làm điều này với những người khác, dẫu điều này không mang lại những tiên đoán có chất lượng tương đồng, nhưng ai quan tâm chứ, miễn là có lợi cho Tổ Chức.

Nu-747-12 lại lầm bầm thứ gì đó.

SCP-112-VN-1: Hửm?

Nu-747-12: …Tại sao…chúng…tôi…?

SCP-112-VN-1: Ừ thì, biết nói sao nhỉ. Vì các anh là một phương pháp thay thế khả dĩ. Vì một mình ta không còn là đủ cho những lễ hiến tế. À các anh không được biết rằng nó là một lễ tế mà nhỉ? Thôi kệ đi, kiểu gì chả chết cả.

SCP-112-VN-1: [hít một hơi] Nghe này, ta sẽ cho các anh biết lý do các anh ở đây, lý do các anh phải chết. Cứ coi như là đặc ân của một trường hợp đặc biệt hoặc là lòng thương cảm cho những con cừu tế ngây thơ đi. [thở dài] Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái lúc ta còn là một tên hộ vệ kiêm sát thủ chân ướt chân ráo được trao cho năng lực thấu thị một cách vô tình, ta đã nhuốm máu bàn tay mình bằng những con mồi quyền năng sở hửu các năng lực mạnh mẽ. Ta đã ám sát hàng trăm kẻ thù cho một thế lực dị thường còn quyền năng hơn Tổ Chức hiện thời, và để mà nói thì, lúc đó Tổ Chức hãy còn chưa tồn tại ấy chứ.

SCP-112-VN-1: Phải, thứ mà ta từng phục vụ, cũng như quê hương gốc gác của ta [chỉ một ngón tay lên trần khu vực] chính là Doudravas. Một quốc gia quyền năng và tràn ngập những kẻ biến đổi thực tại. Chẳng quan trọng là mấy, vì cũng như anh đang thấy đấy, nó đã bị hủy diệt và trở thành những dị tích do xung đột chính trị và nội chiến. Ta đã tham gia vào cuộc chiến đó, ta đã tận diệt kẻ thù, và ta đã sống sót, nhưng với cái giá là sự đồng quy vu tận của cả hai phe. Đó là lúc Tổ Chức tìm thấy và chiêu mộ ta.

SCP-112-VN-1: Từ khi ta bắt đầu tham gia vào Tổ Chức, năng lực của ta đã trở thành một chìa khóa then chốt cho hoạt động thăng tiến của Tổ Chức. Mọi thứ lúc đó vô cùng trơn tru, và mọi thứ ta làm đều giúp Tổ Chức phát triển vượt bậc, giúp cho ta đạt được vị trí O5 trong một thời gian ngắn. Chẳng tốn bao lâu trước khi chúng ta trở thành thế lực hàng đầu trong các thế lực đồng minh, gần như chiếm trọn quyền kiểm soát thế giới dị thường theo một cách nhất định.

SCP-112-VN-1: Nhưng chẳng có phép màu nào là mãi mãi cả. Thứ mà ta đã phải đánh đổi cho những tiên đoán chính xác tới đáng sợ chính là yêu cầu một nguồn cung kẻ biến đổi thực tại khổng lồ, thứ đi ngược lại đạo đức của Tổ Chức. [hơi thì thầm] Chúa ơi ta ghét lũ Ủy ban giả tạo đó. Ừ thì đó là lúc ta quay lại cội nguồn mình để tìm giúp đỡ. Ta đã dẫn Tổ Chức khám phá và tìm kiếm những ghi chép của Doudravas, những nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực dị thường. Và không phải từ kia đâu [hất đầu về phía sau Nu-747-12], [chỉ về phía ngược lại] từ tít sâu trong kia cơ.

SCP-112-VN-1: Rồi ta cũng tìm thấy được cách, từ trong những bí tịch cổ của Doudravas. Ta phát hiện ra rằng ngay cả bản thân cũng có thể được xem là một vật tế, mà bản thân ta gần như được xem là bất tử, tội gì mà không thử chứ. Ta đã dùng bàn tế này như một dụng cụ gia tăng năng lực của bản thân, và thực hiện tự sát sao cho chết ngay lập tức, như anh thấy khi nãy ấy. Voila! Chính xác thứ ta đang cần. Và tin ta đi, nó đau y như anh nghĩ đấy, nhưng chẳng quan trọng mấy. Ta đã thấy được đường ra, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

SCP-112-VN-1: Cuối cùng thì ta đã phát hiện ra cái giá thực sự phải trả cho việc dùng bản thân làm vật hiến tế cho nghi lễ. Phải có cho thì mới có nhận, ta không thể thoát khỏi quy luật đó chỉ bằng cách tái sinh sau khi chết được. Thứ ta đã phải hy sinh sau mỗi nghi lễ thực hiện lên bản thân [đặt tay lên thượng vị] chính là nhân tính. Giờ thì nhân tính của ta đã sắp cạn, anh cũng thấy đấy. Ta khó có thể coi là con người nữa rồi.

SCP-112-VN-1: Và các anh là một thay thế khả dĩ cho ta, hình nộm thay thế hoặc gì đó tương tự. Các anh cũng là những vệ sĩ, hoặc sát thủ cho Tổ Chức, tùy tình huống, các anh đã được xăm những biểu tượng như của ta, và được trao cho một năng lực cụ thể, thứ đồng hóa tâm trí và năng lực của các anh với ta qua thời gian. Những cái bóng hình người… SCP-112-VN-B-5 ấy, trên thực tế, chỉ có ta và các anh thấy được chúng, đó là dấu hiệu cho ta thấy rằng các anh đã được đồng hóa. [chỉ thẳng vào Nu-747-12] Và anh sở hữu một sự đồng hóa tuyệt vời, có lẽ đó là lý do anh có thể miễn nhiễm một cách tương đối với sự trói buộc này.

SCP-112-VN-1: Ừ đó, các anh chỉ đơn giản là xui xẻo vô cùng mà thôi, chả có lý do đặc biệt nào đâu. Ta cần những hình nhân thế mạng cho nghi lễ, và các anh là những vật tế thay hoàn hảo. Và đó là lý do các anh sẽ nằm lại trong bóng tối [rút thanh kiếm lên trở lại], để ta đón lấy ánh sáng cho Tổ Chức [hướng thanh kiếm vào ngực Nu-747-1].

Nu-747-12: [gào lên] Không!

Trước khi SCP-112-VN-1 kịp đâm Nu-747-1, Nu-747-12 bỗng vùng khỏi vị trí của mình, lao thẳng đến SCP-112-VN-1 và vung nắm đấm mình mạnh hết sức, bàn tay “ấn chú” của anh phóng ra từ bên vai đấm và hướng thẳng đến mặt đối phương. SCP-112-VN-1 nhẹ nhàng né hoàn toàn những cú đấm và dùng một tay nắm cổ áo cũng như nhấc bổng Nu-747-12 lên không bằng một tốc độ vượt xa người thường.

Nu-747-12: [nghẹn]…Đồ…khốn….

SCP-112-VN-1: Nỗ lực rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng ý tưởng tồi quá đấy chàng trai.

SCP-112-VN-1 đấm thẳng vào thượng vị của Nu-747-12 khiến anh bay lên trần nhà phía trên làm rách phần áo có gắn máy quay và đứt dây máy, khiến đoạn quay dừng đột ngột.

<BẢN GHI KẾT THÚC>

Sau sự kiện, SCP-112-VN-1 đã thành công thực hiện 15 lần thấu thị, đội thu hồi Điểm-12-VN đã có mặt tại khu vực để thu dọn hiện trường đồng thời hỗ trợ hộ tống SCP-112-VN-1 về Điểm lân cận.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License