Dung dịch điều chế từ SCP-130-VN-A.
Mã vật thể: SCP-130-VN
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-130-VN được nuôi trong nhà xanh khu quản thúc sinh học Điểm-29-VN. Thu hoạch SCP-130-VN mỗi tháng một lần. Mọi SCP-130-VN-A thu hoạch được phải được đem đi bảo quản hoặc tiêu hủy, tùy theo mục đích sử dụng. Việc nghiên cứu sử dụng SCP-130-VN-A trong tăng cường tác dụng của thuốc nhớ vẫn đang được tiến hành. Mọi sản phẩm có thành phần từ SCP-130-VN-A phải không được bao gồm hạt.
ĐĐNCĐ Nu-70 ("Xuyên Diệp") có nhiệm vụ tìm kiếm và thu hồi mọi tài liệu viết về SCP-130-VN nói chung và dưới định danh "Diệp lục Chân kinh" nói riêng; cũng như truy tìm tung tích của CNĐLT-453-VN ("Cô Thượng"). Sự mất tích của SCP-130-VN và CNĐLT-453-VN sẽ được ngụy tạo bằng câu chuyện cả hai bị ngạt khí gas và tử vong. Những thi thể giả đã được gửi về cho gia đình để thực hiện việc mai táng.
Mô tả: SCP-130-VN là cơ thể của một đối tượng nam giới, dân tộc Kinh, 26 tuổi tại thời điểm phát hiện, tên theo giấy khai sinh là Đỗ Tú Tài. Dị thể đã vào trạng thái tương đồng với một thi thể trải qua nghi thức Sokushinbutsu1, mặc dù lý lịch tôn giáo của dị thể không hề có Phật Giáo hay Phật Giáo Nhật Bản.
Khám nghiệm sơ bộ cho thấy SCP-130-VN đã qua đời cách thời điểm phát hiện ít nhất hai năm, nhưng không hề có dấu hiệu phân hủy. Các tế bào của dị thể đã biến thành một dạng chất tương đồng với diệp lục. Các chi của SCP-130-VN hóa thành các mảng có vảy xơ cứng, tương tự triệu chứng của người mắc hội chứng epidermodysplasia verruciformis (EV). Điều này khiến cho việc cung cấp dinh dưỡng cho dị thể thông qua các biện pháp chăm bón cây thông thường có hiệu quả.
Dị tính của SCP-130-VN là khả năng cho ra SCP-130-VN-A, là những quả có thành phần và cấu tạo tương đồng với các loài cây thuộc Họ Táo, mọc ra từ bộ phận từng là tóc của dị thể. Tiêu thụ SCP-130-VN-A cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc tăng cường khả năng ghi nhớ, tập trung và học hỏi. Một SCP-130-VN-A cho phép đối tượng tiêu thụ có thể nhớ hết được một quyển danh bạ tiêu chuẩn. Vị của SCP-130-VN-A được miêu tả giống với "Món lợn quay táo".
Một đối tượng tiêu thụ hạt của SCP-130-VN-A sẽ bị biến đổi thành SCP-130-VN thông qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đối tượng sẽ thể hiện triệu chứng sốt cao, nôn ói, xanh xao. Nếu hạt SCP-130-VN-A trong giai đoạn này được lấy ra ngoài, đối tượng sẽ trở lại bình thường. Giai đoạn kéo dài từ 1 - 3 ngày.
- Giai đoạn 2: Hạt của SCP-130-VN-A sẽ bám rễ vào thành dạ dày của đối tượng, khiến cho đối tượng có triệu chứng viêm loét dạ dày, bao gồm ợ chua, trào ngược dạ dày và đau bụng. Tuy nhiên, hạt SCP-130-VN-A sẽ tiết ra một loại chất khiến cho dạ dày không gặp tổn thương nghiêm trọng trong giai đoạn này. Giai đoạn kéo dài từ 4 - 7 ngày.
- Giai đoạn 3: Giai đoạn này kéo dài nhất, từ 1 đến 5 tháng. Trong giai đoạn này, tế bào của đối tượng sẽ bị biến đổi, khiến cho đối tượng không thể thực hiện trao đổi chất như bình thường. Đối tượng sẽ chuyển sang một chế độ hấp thụ nhiều khoáng chất hơn. Điều này diễn ra cho đến khi các lỗ trên cơ thể tiêu biến dần do lớp bì, giờ đã cấu tạo từ diệp lục, phát triển che lấp. Lúc này, để phục vụ cho việc hấp thụ dinh dưỡng, đối tượng sẽ mọc ra những lớp rễ và tìm nguồn đất gần nhất, biến thành một cá thể SCP-130-VN.
Phát hiện: SCP-130-VN được phát hiện vào ngày 15/04/2010 tại một căn trọ ghép tại phường Bách Khoa, Hà Nội. Hai đối tượng ở trọ là SCP-130-VN và bạn cùng khóa của mình, Trần Hoài Nam (CNĐLT-453-VN) đã quyết định ở lại trọ sau khi tốt nghiệp để kiếm công việc trên thành phố. Được biết, đối tượng đã nhiều lần nợ tiền trọ, CNĐLT-453-VN bắt đầu tham gia hoạt động mê tín dị đoan, lấy danh "Cô Thượng", bán các loại thuốc nước không rõ nguồn gốc được cho là "Nước thánh thông tuệ". Chỉ sau vài tháng, đối tượng đã thu lợi được một khoản tiền lớn thông qua hoạt động xem bói và chủ yếu là ban nước. Dưới đây là bản ghi thu hồi từ camera an ninh trong khu trọ cuối cùng thu được trước khi CNĐLT-453-VN mất tích.
Hình ảnh camera thu được.
(CNĐLT-453-VN cầm theo một vài thùng đồ đi về phía cửa trọ của mình. Đối tượng đặt đồ đạc xuống rồi lục túi lấy chìa khóa. Sau một lúc, đối tượng chọn ra được chiếc chìa khóa nhà từ một chùm đầy chìa. Chủ nhà trọ, bà Mai Thị Hớn tiến đến gần từ bên trái camera.)
Bà Hớn: Con xin kính cẩn lạy chào cô ạ!
(Bà Hớn làm động tác chắp tay vái. CNĐLT-453-VN giật mình.)
CNĐLT-453-VN: Ơ… à (giọng ưỡn ẹo) gớm chị. Tôi đã lên thánh lên thần đâu mà chị lạy tôi sớm thế!
Bà Hớn: Ấy chết, con vạ mồm rồi. Mong cô tha thứ, mong cô tha thứ!
(Bà Hớn vừa nói vừa tát vào mồm mình. CNĐLT-453-VN dừng tay bà sau ba cú tát.)
CNĐLT-453-VN: Thôi thôi thôi! Chị khỏi cần vả, tôi mà giận là tôi đã xin thánh quật chị ngã lăn quay tại đây rồi. Nhưng tôi phải tu tích đức nên tôi bỏ qua đấy.
Bà Hớn: Con đội ơn cô, con đội ơn thánh ạ!
(CNĐLT-453-VN giả vờ tụ khí, thở dài một hơi.)
CNĐLT-453-VN: Thế chị đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải thằng Vũ mới xin nước à? Xin nhiều quá rồi tôi mất căn thì chị có đền được không?
Bà Hớn: Con người trần mắt thịt nào dám để cho cô mất thiêng ạ. Chỉ là…
CNĐLT-453-VN: Chỉ là sao? Hôm nay tôi có buổi bế quan, chị nói nhanh lên kẻo lỡ giờ đẹp bây giờ.
Bà Hớn: Chỉ là con cháu nhà bác cả, anh của chú đồng hương thân sinh ra cụ của con chuẩn bị thi học sinh giỏi, con muốn xin thánh ban lộc cho để nó được cái danh, nở mày nở mặt cho dòng họ ạ.
CNĐLT-453-VN: Nể tình chị thành tâm nên tôi cũng thành ý đấy nhé.
Bà Hớn: Dạ trăm sự nhờ cô, lạy cô ạ.
CNĐLT-453-VN: Nhưng tôi đang không đủ thần lực, chị chịu khó đợi thêm mấy tháng nữa đi. Tôi còn nhiều duyên phải giải lắm.
(Bà Hớn luống cuống tìm trong ví của mình. Bà lấy ra một xấp tiền 500 nghìn đồng.)
Bà Hớn: Nghe cô như thế con cũng lo quá, thôi cô cầm tạm chút tiền này, coi như là tĩnh dưỡng, mong cô nói khéo với thánh giúp con ạ.
CNĐLT-453-VN: Cái này là chị đưa tôi nhận kẻo mất đức nhá, tôi là lần sau không "cầm hộ" cho chị đâu.
Bà Hớn: Dạ con nghe dạy ạ.
CNĐLT-453-VN: Thế còn đất thánh?
Bà Hớn: Dạ? À ý cô là tiền thuê đất ấy ạ? Không, con nào dám thu tiền cửa chùa, cô cứ an tâm dùng đi ạ.
CNĐLT-453-VN: Cô biết lễ thế là phải. Giờ thì tôi phải bế quan đây, ba ngày nữa đừng gọi tôi, cuối tuần sẽ có nước.
(Bà Hớn vái lạy vào trong phòng trọ rồi đi về. CNĐLT-453-VN nhanh chóng thu tất cả các đồ đạc mình mang về rồi đóng cửa. Camera chuyển sang băng hình ghi trong nhà. Ánh đèn trong nhà mờ ảo, ở tầng trên, SCP-130-VN đang ngồi tại một bệ thờ. Bệ bao gồm các loại lư, nhang và đồ cúng. Dị thể được niệm trong một bộ áo quan, ở tư thế khoanh chân, hai tay đặt trên đùi. Bên dưới bệ là năm chiếc cờ đủ màu sắc. CNĐLT-453-VN làm động tác lạy bái.)
CNĐLT-453-VN: À, quen tay, quen tay.
(Khi nhận ra mình đang làm gì, CNĐLT-453-VN thu tay lại rồi đi lên cầu thang. Đối tượng cẩn thận kéo SCP-130-VN ra khỏi bệ thờ, để lộ ra một chiếc bình dưới chân dị thể. CNĐLT-130-VN lấy chiếc khăn gần đó, lau người cho dị thể.)
CNĐLT-453-VN: Nhất mày nhớ, cả ngày ngồi trên này rồi được người ta dâng đồ lên tận miệng.
(CNĐLT-453-VN lau những bộ phận không bị hóa cứng một cách nhẹ nhàng.)
CNĐLT-453-VN: Nhà mày gửi đồ lên đấy, có củ cải mày thích nữa, nghe vui không?
CNĐLT-453-VN: À mà mày giờ như bọn nó rồi, nên chắc thế là ăn thịt đồng loại nhỉ?
CNĐLT-453-VN: Xem quả kiếc thế nào nào.
(CNĐLT-453-VN lật đầu của SCP-130-VN lên, các SCP-130-VN-A vẫn còn xanh.)
CNĐLT-453-VN: Mày như thế này rồi mà vẫn còn đùa tao được à? Tao chăm mày như thế rồi cơ mà.
(SCP-130-VN bất động.)
CNĐLT-453-VN: Tại mày thôi! Lúc nào mày cũng bảo tao là ôn theo tài liệu là qua, nhưng nhìn mày xem!
(SCP-130-VN bất động. Điện thoại của CNĐLT-453-VN reo lên. Đối tượng tạm đặt SCP-130-VN xuống và nghe.)
CNĐLT-453-VN: Dạ vâng, vâng ạ. Anh ơi em đang kẹt tiền. Anh cho em thêm một tuần nữa được không ạ? Em hứa em sẽ trả đủ2.
(CNĐLT-453-VN van xin người đầu dây bên kia. Tiếng to đến mức có thể nghe thấy một đoạn "Mày liệu hồn trả không tao mang xăng đốt nhà mày!" trước khi họ dập máy. CNĐLT-453-VN thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra lo sợ. Đối tượng nhìn vào SCP-130-VN.)
CNĐLT-453-VN: Thôi đành liều vậy.
(CNĐLT-453-VN lấy cây kéo gần đó và cắt các SCP-130-VN-A còn xanh.)
Một tuần sau bản ghi, một thí sinh thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 8 đã gặp cơn đau đầu dữ dội trong lúc làm bài, yêu cầu gặp CNĐLT-453-VN (Sử dụng tên thật của đối tượng, cả hai đều không biết nhau trước đó) và chửi thề. Đối tượng đã tử vong sau khi bị xuất huyết não vài giờ sau đó. Dịch cơ thể của đối tượng bị biến thành một chất có cấu tạo giống với nước ép táo. Khám nghiệm cho thấy có một khối u bất ngờ xuất hiện trong não nạn nhân có hình dạng một khuôn mặt giống với SCP-130-VN. CNĐLT-453-VN đã chạy trốn, bỏ lại dị thể và tất cả những vật phẩm liên quan tại phòng trọ. Khám xét cho thấy có một mẩu giấy in đã bị đốt gần hết, chỉ còn có một vài văn bản có thể đọc được là "Diệp lục Chân kinh: Đông thảo hạ nhân"3.





