Mã vật thể: SCP-1507
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể SCP-1507 phải được lưu giữ bên trong Tầng Quan Sát Hoang Dã tại Điểm-77. Trong trường hợp nhân sự Tổ Chức cần tương tác với SCP-1507, CNĐLT-1507 sẽ cùng họ tiến vào buồng. Nhân sự phải cách xa CNĐLT-1507 tối thiểu 5 mét khi có sự hiện hữu của SCP-1507.
Bất kỳ yêu cầu nào của CNĐLT-1507 liên quan đến SCP-1507 phải được xem xét bởi trưởng nghiên cứu hiện tại. CNĐLT-1507 được cho phép và khuyến khích tương tác hàng ngày với SCP-1507.
Mô tả: SCP-1507 là mã định danh cho tập hợp ba mươi con hồng hạc bằng nhựa không rõ hãng sản xuất. Các cá thể SCP-1507 không có sự khác biệt đáng chú ý nào về hành vi so với loài Hồng hạc Mỹ thông thường, ngoại trừ sự gia tăng trong hành vi lãnh thổ và thiếu tiếng kêu. Những hành vi nói trên thường dẫn đến việc tấn công các nhân sự Tổ Chức. Cá nhân duy nhất nằm ngoài hành vi của chúng là CNĐLT-1507, còn được biết đến với danh xưng Leroy Day.
Mức độ Hume trong thử nghiệm trên CNĐLT-1507 cho thấy khả năng bẻ cong thực tại, mặc dù tất cả các cuộc trò chuyện đều cho thấy đối tượng không nhận thức rõ về khả năng này.
Phụ lục.1507.A: Sau đây là nhật ký điện thoại thu hồi từ điện thoại của CNĐLT-1507 sau khi sở hữu SCP-1507. Do thiếu tuân thủ và nguồn lực, không thể thực hiện thẩm vấn với CNĐLT-1507.
01/03/2012 12:42 PM
Mark ông gọi ak?
oh
eh xin lỗi
tôi vẫn chưa quen dùng cái này
Hahaa ổn mà!
Tôi cũng đang cố
Chỉ là lạ thôi
ừ tôi không nghi ngờ gì đâu haha
tôi không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày không nghe được nữa
Thì, chỉ là đề phòng chuyện bất trắc thôi, tôi muốn nói với ông nói này
Cầm một cây bút chì và tờ giấy hay thứ gì đó để đánh chữ
Đấy là cách duy nhất mọi người sẽ nói chuyện với ông :p
tệ thế
Ông sẽ quen thôi
ý tôi là tôi đoán thế?
vẫn hơi cô đơn nhỉ?
Như tôi nói từ trước, ông sẽ quen thôi.
Mà nãy ông gọi gì thế?
à phải rồi
Tôi sẽ đến thăm ông hôm nay
và mang theo quà chúc sớm khỏe lại
oooo Tôi chắc chắn sẽ để mắt
02/03/2012 03:12 PM
Tôi nghĩ hắn thích chỗ này ở trong vườn haha!
Hắn nhìn ra chỗ bể cá koi nên chắc hắn thích ngắm bọn nhỏ lắm
:)
tôi rất vui khi được nghe như vậy ông bạn à
tôi chỉ mới biết là ông nhớ những chuyến đi chơi nhất
vậy nên tôi cố
để mang nó đến cho ông bằng bất cứ cách nào
Ôi lạy chúa
Ông khiến tôi khóc đấy, và tôi rất cảm kích đấy ông bạn à
Ông là người đầu tiên tới thăm khi tôi xuất viện vì vậy nó rất có ý nghĩa đấy, ngay cả khi không có món quà này.
đợi đã thế còn henrick?
lão sếp cũ của ông ấy?
Ồ, nếu tôi thành thật thì đó là một vòng quay luẩn quẩn để tôi ra đi
Này!!
Không ổn đâu
Thế đâu có hợp pháp?
¯\_(ツ)_/¯
Ông ta có thể chống lại vụ án nếu tôi trung thực và tôi không muốn mất tiền vào nó.
nhưng vẫn tệ vãi
chúa ơi tôi rất xin lỗi khi mọi người đối xử tệ bạc với ông
tôi có đề nghị này với ông nhé, sau khi tôi tan làm tối nay, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì ông muốn được chứ?
Có vẻ ông, và tôi đoán đó là vụ cá hồi không ở trong thực đơn, đúng chứ?
không có chút nào. :p
tôi sẽ tan làm lúc 9 giờ
👍
03/03/2012 09:01 AM
này tôi thấy ông có thêm lũ hồng hạc đấty
tôi đoán anh bạn đấy là một món quà tuyệt vời
:P
Nó thật thà lắm
Thú cưng tốt nhất tôi từng có
Nó không cần thức ăn, nước uống, hay bất cứ thứ gì như thế
Nó còn không cắn ấy!
Nhưng tôi nhận ra là anh bạn ấy sẽ hơi cô đơn khi chỉ có tôi
haha
giờ hắn ta có cả đống bạn rồi
Đúng thế và nó đang vui đùa với lũ bạn kìa!
:3
:-)
04/03/2012 12:21 PM
Chào bồ, đã lâu tôi không có tin tức về ông rồi, mọi chuyện ổn chứ?
ừ, chỉ là gần đây công việc đang chất đống và tôi phải chạy deadline thục mạng đây
Ồ, không ghen tị với điều đó chút nào đâu.
06/03/2012 03:12 PM
Này, tôi thấy chị gái của ông trên bản tin hôm nay!
Có vẻ cô ấy rất tự hào với công việc mình làm.
08/03/2012 06:38 PM
Haha chúng tôi đang tổ chức tiệc bể bơi này.
Haha chúng chơi với nhau vui lắm!
oh wow khá là
nhiều đấy
ông vẫn ổn chứ?
Ừ tôi vẫn ổn, chỉ là khó khăn hơn trong việc
nói chuyện với những người mà ông quen ấy
Leroy, tôi
tôi xin lỗi tôi tôi đã bỏ lỡ vài tin nhắn trước đây của ông và ông biết gì không
tối nay tôi sẽ đưa ông tới một quán bbq mà ông thích
của Calroy nhỉ?
Ừ, nhưng thật sự là tôi vẫn ổn.
hãy coi đây là một phương thức xin lỗi
*bữa ăn xin lỗi
dù sao cũng không thể phàn nàn khi tôi mời mà.
Chắc là đúng.
08/03/2012 08:23 PM
Tôi biết là ông đang lái xe nhưng khi ông dừng lại, hãy nhắn cho tôi..
ok, xin lỗi nhé
tôi cứ quên ấy
Ổn mà, có chuyện gì không bồ?
thì ông giữ lũ hồng hạc ở trong nhà à
Ừ, chúng không thích mưa lắm
?
ý ông là gì
Chúng không thích thôi, nước mưa sẽ chui vào bên trong và làm phiền chúng và mấy thứ như thế
này bồ, tôi biết là ông đã bị ám ảnh bởi chúng gần đây nhưng mà
ông nhận ra là chúng không sống chứ?
Không, chúng di chuyển và chơi với tôi
chúng là nhựa mà
Ừ nhưng chúng di chuyển xung quanh, và chúng chơi đùa, ông biết không, nếu ông quay xe lại thì tôi sẽ chỉ cho ông
nói thật nhé, đây là một cách kì lạ để nói ông muốn về nhà.
Tôi không nói dối đâu
Tôi chỉ muốn cho ông xem lũ hồng hạc
ông bạn, tốt nhất hãy đi ăn rồi ông có thể đưa tôi đi xem sau
08/03/2012 09:32 PM
Thấy chưa, tôi bảo là chúng có thể chơi đùa mà
Tôi không biết tại sao chúng không thích ông
:p
tôi nghĩ là chúng quá bảo vệ ông rồi
tôi xin lỗi
tôi không cố tình đâu
ổn mà
Phát hiện: Vào ngày 8/03/2012, một loạt các cuộc gọi 911 được ghi nhận tại khu vực Quận Clay. Cuộc gọi được ghi nhận có một nam giới đang khóc và thốt ra nhiều cụm từ không xác định. Do bản chất của cuộc gọi, nó đã được gắn cờ và sàn quét trong khu vực, một đặc vụ thuộc Tổ Chức đã được cử đi nhằm phân tích sự cố. Khi tới hiện trường, đặc vụ báo cáo CNĐLT-1507 đang cố gắng hồi sức không thành công một nam giới khác, người sau đó được xác nhận danh tính là Mark Farman, có nhiều vết đâm do SCP-1507 gây ra.
CNĐLT-1507, sau đó bị đưa vào diện giam giữ bởi Tổ Chức, và được xóa kí ức theo Mệnh lệnh của Ủy Ban Đạo Đức.