SCP-1545


đánh giá: +2+x
Larry%20the%20Loving%20Llama-new.jpg

SCP-1545

Mã vật thể: SCP-1545

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1545 được giữ tại Buồng Quản Thúc 1545, Khu 40, việc tiếp cận nó bị cấm với tất cả nhân viên dưới cấp ba (3). Sau Sự Cố 1296-1545, việc thử nghiệm SCP-1545 với các vật thể bất thường khác cần phải có sự đồng thuận của nhân viên cấp bốn (4). Không quy trình quản thúc nào khác là cần thiết vào lúc này.

Mô tả: SCP-1545 là một bộ trang phục lạc đà không bướu đi ủng cao su, cho hai người mặc. SCP-1545 có thể được mở ra ở giữa. Phần bên trong của nó phù hợp với kiểu trang phục bình thường cùng loại, đủ không gian cho hai người, với một người cho hai chân ra sau, cong người ra trước phần thân giữa, và một người đứng thẳng trong phần thân trước, xuyên qua cổ của bộ đồ. Một tấm thẻ gần phần đuôi của bộ đồ ghi là "Larry, chú Lạc đà không bướu Tốt bụng."

Tác động bất thường của SCP-1545 không thể hiện cho tới khi nó được mặc. Đối tượng mặc SCP-1545 sẽ trở nên cực kỳ "nhập tâm", với người đằng trước nói chuyện như thể họ là "Larry, chú Lạc đà không bướu Tốt bụng" và người đằng sau sẽ thực hiện nhiều điệu nhảy tung tăng khác nhau. SCP-1545 hành xử với thái độ cực kỳ dễ bảo.

Đối tượng bên trong SCP-1545 không thể thoát ra khỏi SCP-1545 trừ khi được kéo ra, và không thể hiện bất cứ mong muốn nào cho việc đó, dù họ sẽ không chống trả khi bị lôi ra. Trừ khi được đưa ra khỏi SCP-1545, đối tượng sẽ liên tục hành xử như "Larry, chú Lạc đà không bướu Tốt bụng" cho tới lúc tử vong1. Đối tượng với một đồng đội đã chết sẽ vẫn tiếp tục hành động như nửa còn lại cho tới khi họ cũng tử vong. Những đối tượng được đưa ra vẫn giữ ký ức của họ khi bên trong SCP-1545, tuy nhiên, họ không thể hiện nhận thức nào về tính chất bất thường của nó. Đối tượng không biểu hiện bất cứ thái độ tiêu cực nào về khoảng thời gian họ ở trong SCP-1545, thay vào đó hành xử như thể việc họ làm là bình thường.

SCP-1545 được khám phá bởi lực lượng chức năng vào [BỊ GIỚI HẠN] tại một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô. Nạn nhân đã chết do mất nước. Khám nghiệm tử thi cho thấy người điều khiển đằng sau đã chết 1 ngày trước đó, và có các vết bầm dập nặng trên người cô ta do bị kéo đi quanh nhà bởi người đằng trước. SCP-1545 đã được thu hồi bởi nhân viên Tổ Chức sau khi thuộc tính bất thường của nó bị phát hiện. Thuốc xoá trí nhớ Cấp-A đã được sử dụng.

Phụ lục: Bản ghi âm 1545-A:

Người được phỏng vấn: D-5362, vừa được đưa ra khỏi SCP-1545

Người phỏng vấn: Tiến sĩ Fredericks

Thông tin ban đầu: Đối tượng đã ở trong SCP-1545 gần 3 giờ

<Bắt đầu bản ghi>

Tiến sĩ Fredericks: Xin chào, D-5362.

D-5362: Buổi chiều tốt lành, thưa ngài.

Tiến sĩ Fredericks: Anh cảm thấy thế nào rồi?

D-5362: Hơi mệt một tẹo, thưa ngài.

Tiến sĩ Fredericks: Ồ chuẩn rồi, tôi đã coi hết cái trò nhảy nhót đó. Chắc hẳn phải oải lắm!

D-5362: Đúng là vậy, thưa ngài, nhưng ta cần phải giữ mọi người được vui!

Tiến sĩ Fredericks: Nhưng rõ là anh cũng cân nhắc việc chui ra để làm ngụm nước chứ.

D-5362: Không thể làm vậy được, thưa ngài. Nó sẽ phá hỏng màn ảo giác mất.

Tiến sĩ Fredericks: Đó là một con lạc đà không bướu xỏ ủng đi mưa, thể loại ảo giác gì thế?

D-5362: Chà… Ngài chỉ không hiểu về Larry như tôi thôi, thưa ngài.

<Kết thúc bản ghi>

Bản ghi âm 1545-B

Người được phỏng vấn: D-5483, lồng tiếng cho "Larry, chú Lạc đà không bướu Tốt bụng”

Người phỏng vấn: Tiến sĩ Fredericks

Thông tin ban đầu: Đối tượng đã ở trong SCP-1545 hai ngày. Giọng đối tượng cực kỳ khàn do mất nước.

<Bắt đầu bản ghi>

Tiến sĩ Fredericks: Xin chào, D-5483.

D-5483: Ồ, mình không phải James! Mình là Larry, chú Lạc đà không bướu Tốt bụng!

Tiến sĩ Fredericks: Được rồi… Larry, cậu cảm thấy thế nào?

D-5483: Ngon lành cành đào, tiến sĩ à! Mông mình hôm nay hơi chậm chạp một chút, nhưng nó ổn thôi! ((Ghi chú: D-5484, người mặc phần thân sau của SCP-1545, đã tử vong trước đó khoảng 2 giờ. D-5483 đã kéo cơ thể của D-5484 từ lúc đó.))

Tiến sĩ Fredericks: Larry, cậu có biết gì về những người đàn ông bên trong cậu không?

D-5483: Ý bạn là những trợ thủ của mình?

Tiến sĩ Fredericks: Phải, những trợ thủ của cậu.

D-5483: Những trợ thủ của mình rất yêu việc giúp đỡ mình! Cùng nhau, tụi mình đem đến niềm vui cho mọi người!

Tiến sĩ Fredericks: Cậu nhận thức được rằng D-5484 đã chết chứ, Larry?

D-5483: Anh ấy chỉ đang chợp mắt tí xíu thôi, tiến sĩ à.

<Kết thúc bản ghi>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License