SCP-1606
đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-1606

Phân loại: Euclid-exsequi

Quy trình quản thúc đặc biệt: Mảnh đất nơi SCP-1606 được xây nên hiện thuộc quyền sở hữu của Tổ Chức, dưới danh nghĩa Duane Schmidt. Hai đặc vụ với danh tính ngụy tạo là Duane và Elizabeth Schmidt phải cư trú trong SCP-1606 để đảm bảo an ninh và ngăn chặn thường dân không phận sự đi vào ngôi nhà. Nhân sự không được vào SCP-1606-2 trong bất kì trường hợp nào. Những người đã vào SCP-1606-2 có thể bị bỏ lại đó vô thời hạn.

Mô tả: SCP-1606 là một ngôi nhà gỗ màu trắng 2 tầng được xây dựng vào năm 1897 ở thành phố Chippewa Falls, tiểu bang Wisconsin. SCP-1606 đang trong tình trạng xuống cấp vừa phải với 2 cửa sổ vỡ, phần lớn bề mặt bị một lớp bụi dày xấp xỉ 0.8mm bao phủ và có nhiều lỗ hổng trên các bức tường. Ngôi nhà vẫn ở trong tình trạng giống như khi được Tổ Chức thu hồi vào năm 1977; chưa ghi nhận thấy việc SCP-1606 xuống cấp dù cho căn nhà không được bảo trì. Hơn nữa, mọi nỗ lực sửa chữa, bảo trì hay dọn dẹp đều vô tác dụng khi mọi tác động lên đối tượng đều bị đảo ngược về trạng thái ban đầu ngay sau đó.

SCP-1606-1 là một thực thể có hình dạng giống như một người phụ nữ trung niên da trắng mang tên Marissa Schmidt, một cư dân bản địa sinh năm 1923 và đã sinh sống cả đời tại Chippewa Falls. SCP-1606-1 sở hữu ký ức và tính cách của Marissa Schmidt vào thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 19771; tuy nhiên, nó đã bị ràng buộc vào SCP-1606. Bất kì nỗ lực nào để đưa SCP-1606-1 ra khỏi cơ sở đều dẫn tới việc nó biến mất và xuất hiện trở lại ở một nơi khác bên trong SCP-1606, đồng thời không còn kí ức nào về những sự việc xảy ra sau ngày 1 tháng 6 năm 1977. SCP-1606-1 chưa từng bày tỏ mong muốn rời khỏi SCP-1606, cũng như không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho dị tính của SCP-1606. SCP-1606-1 dường như không cần ăn hay ngủ, và không là mối đe dọa đối với các nhân sự.

Tầng trên của SCP-1606, được gán mã định danh là SCP-1606-2, bao gồm một phòng tắm và phòng ngủ, nối với nhau bằng một hành lang đến cầu thang xuống tầng trệt. Những người bước vào SCP-1606-2 sẽ liên tục bị mất trí nhớ ngắn hạn và điều này là không thể khắc phục, khiến việc tự nguyện rời khỏi SCP-1606-2 là bất khả thi. Những đối tượng chịu ảnh hưởng sẽ thường xuyên bị lạc khi di chuyển qua lại giữa các căn phòng; Các nỗ lực để lập kế hoạch hành động đều thất bại khi đối tượng quên mất những gì mình cần thực hiện. Ngoài ra, những đối tượng còn không thể đi theo chỉ dẫn hay giao tiếp một cách hiệu quả với nhau hoặc với người khác. Việc mang các đối tượng ra khỏi SCP-1606-2 là không thể nếu không dùng cái thiết bị tự động hoặc được điều khiển từ xa. Các đối tượng được mang trở lại không còn khả năng hình thành kí ức mới, đồng thời có biểu hiện mất trí nhớ ngắn hạn và dài hạn nặng.

Dù cho không đủ minh mẫn để ăn uống khi khi được cung cấp thực phẩm, những đối tượng đã tiếp xúc với SCP-1606-2 vẫn có thể sống trong khoảng 3 tháng trước khi chết. Điều này được cho là một dị tính của SCP-1606-2. Nếu một đối tượng tử vong bên trong SCP-1606-2, xác chết của họ sẽ biến mất. Trong trường hợp SCP-1606-2 bị bỏ trống, các đối tượng đã chết ở đây sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, thực hiện các hành vi điển hình của các nạn nhân trong SCP-1606-2.

Phụ lục 1606-1: Ba bức ảnh và một đoạn video dài 9 giây được ghi lại bên trong SCP-1606-2 cho thấy sự xuất hiện của một người đàn ông cao tuổi; không một ai có vẻ ngoài tương tự từng được xác nhận đã tồn tại bên trong SCP-1606-2. SCP-1606-1 đã xác định người này là Donald Schmidt, cha của bà.Những giấy tờ hành chính thông thường của Donald Schmidt có tồn tại, tuy nhiên, không có hồ sơ nào được bổ sung thêm kể từ tháng 4 năm 1958. SCP-1606-1 tuyên bố rằng Donald Schmidt bị mắc bệnh Alzheimer, và khăng khăng rằng ông sinh sống ở phòng ngủ tầng trên của SCP-1606 dù cho có bằng chứng ngược lại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)