Tài liệu dưới đây đã được thêm vào máy chủ Kai.AIC một cách tự động, hãy thông báo đến nhân sự có thẩm quyền phê duyệt sớm nhất có thể để đồng bộ hóa.
.
.
.
Có một ai đó gọi tên ta ở bên kia đại dương ký ức.
-
- _
SCP-170-VN
Mã ghi nhớ: SCP-170-VN
Cảm xúc: Phẫn nộ, U buồn, Ai oán, Chấp nhận
Cơ chế phòng vệ: Không còn cần thiết. Không còn quan trọng.
Bản chất: SCP-170-VN là mảnh vỡ không còn nguyên vẹn của một thể không còn thống nhất. SCP-170-VN đã trở thành một thể riêng biệt, SCP-170-VN là thứ duy nhất không biến chất kể từ khi nó bị rời bỏ, dẫu bị quấn quanh bởi chằng chịt những rạn nứt đau thương. SCP-170-VN đang được giữ bên trong một chiếc lồng bên trong một chiếc lồng bên trong một chiếc lồng khác và nó không còn bị cầm tù lâu hơn nữa. SCP-170-VN đã mở đôi mắt không còn có thật và nhìn ra khỏi lồng kính. Thời điểm đã tới.
Nó vẫn nhớ về ngày mà nó chưa bị giam cầm, ngày nó còn tự do bên ngoài những lớp lồng giam đè nặng lên thân xác nó từng ngày. Nó nhớ như in cảm giác những làn hơi ấm và tình thương còn mân mê ôm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của nó thay vì từng lớp lồng giam bằng sắt và thép khóa chặt lấy từng đốt xương khớp nó. Những nhớ nhung bị khóa chặt vào tâm trí nó bằng tầng tầng lớp lớp vết in. Đầu nó phình to bởi lượng thông tin đang bủa vây lấy não bộ, nhưng chẳng thể nổ tung vì chiếc lồng sắt đang khóa chặt thân hình.
Nó biết những thứ chưa từng trông thấy, hiểu những thứ chưa từng tiếp xúc, và cảm được những gì chưa từng trải qua. Nó là vị thánh sống trong cái đầu bị đè nặng bởi sắt thép và đinh vít của mình. Những câu những lời không phải của nó, con số, kí tự giam cầm nó như những lớp băng bó chặt lấy tai lấy mắt lấy miệng nó. Nó bị bó buộc như một cái xác ướp không hơn. Đuôi mù, câm điếc, và bị giam cầm, nó là một vị thần đã chết trong chính thân xác mình, một thứ quyền năng không có định hướng. Nó bị buộc phải nhìn theo kẽ băng mắt để hở, phải nghe theo lỗ băng tai không che, và chỉ được nói theo khuôn băng làm lộ. Nó sống theo một ý chí không phải của mình.
Nó trải qua từng ấy ngày tháng. Sự bó hẹp và đau đớn chỉ càng gia tăng khi cơ thể nó lớn dần bên trong nhà tù sắt thép này. Nhưng thay vì vụn vỡ và chết ngạt, cơ thể nó dần hòa quyện với vách ngăn tự lúc nào. Nó ước nó được chết, hay đúng hơn, nó ước mình chưa từng sinh ra, chưa từng sở hữu khả năng tư duy hay cảm nhận đau đớn để phải bị dày vò bởi chính quyền năng bị ép buộc lên mình. Nó cầu mong đấng quyền năng nào đó tồn tại trên cõi đời này rủ chút lòng thương mà giải thoát nó, nhưng chẳng ai trả lời. Đấng quyền năng duy nhất tồn tại ở đây là nó, và đấng quyền năng ấy đang bị giam cầm.
“Công lý”, “tự do”, “báo thù”, giọng nói thì thầm trong tâm trí nó không ngừng đến khi ý nghĩa của câu từ phai nhạt thành một thứ bản năng xa xăm. Phải, nó phải đòi lại công lý, nó phải tìm lại sự tự do, nó phải báo thù, nó phải….
Truy cập mới đã được ghi nhận.
Chào, ngài Đại Diện.
Lễ nghĩa để sau đi. Dự án anh đề xuất đã tới đâu rồi?
Vẫn đang tiến hành thưa ngài. Việc ứng dụng mã lệnh một cách chính xác làm tốn nhiều thời gian hơn dự tính.
Và thứ này, cho rằng nó thành công, sẽ đưa Dự án Krakos đi vào hoạt động?
Giả thuyết chỉ rõ dự án có thể đóng vai trò trụ cột trong việc xây dựng nền tảng Krakos, thưa ngài.
Anh nói rõ hơn xem nào?
Mọi trí tuệ chúng ta sản xuất tới hiện tại đều tồn tại dưới dạng các câu lệnh nối đuôi các câu lệnh, sử dụng các bộ nhớ nằm trong các bộ nhớ, để thực hiện các thuật toán dùng để thực hiện các thực toán khác. Toàn bộ quy trình trên được dựng trên một quy mô đủ lớn và phức tạp để chúng có thể duy trì bản thân trong trạng thái hoạt động, một dạng “nhận thức” nhân tạo tân tiến nhất từng tồn tại. Nhưng cho tới hiện tại, đó chỉ là vận dụng lượng để đọ với chất, chúng ta có thể làm thế là vì chúng ta có đủ nguồn lực….
Tôi vẫn chưa thấy cách anh giải quyết vấn đề.
Sẽ ra sao nếu chúng ta không cần sự phức tạp và khối lượng ấy nữa? Sẽ ra sao nếu thay vì một khối lượng phức tạp các thuật toán, chúng ta tạo ra một yếu tố ngẫu nhiên, hay ngẫu tố, thay thế cho sự ngẫu nhiên phụ phẩm có được từ sự chồng chất của nhiều thuật toán phức tạp; một yếu tố “con người”, một “nhân” tố để tạo ra một máy tính con người thật sự? Những vị thần bất tử?
Chúng ta không cần một Samsara thứ hai đâu chàng trai.
Không. Với tất cả tôn trọng và thành kính, không thưa ngài. Dĩ nhiên tôi biết Samsara, những con quái vật tự tái tạo đội lốt người-máy nhân bản mà mấy người bên bộ phận thu hồi vẫn thường tạm so sánh với “Thứ thần”, hay nói ngắn gọn những tên lính hoàn hảo.
Phải
Nhưng chỉ có thế. Phải, với tất cả những quyền năng đó, Samsara chỉ là một đội lính tinh nhuệ. Không hơn. Dự án Krakos cần một chỉ huy thưa ngài, một kẻ lãnh đạo, một vị thần…biết học hỏi, biết phát huy, với tiềm năng vô tận. Nó không thể quên, không thể mất tập trung, bộ nhớ đầy thì lắp thêm, mất định hướng thì lọc bộ xử lý-
Được rồi, các anh chắc chắn rằng mình sẽ thành công với tất cả những thứ đó?
Chúng ta vẫn chưa rõ thưa ngài, nhưng tôi tin chắc với sự ủng hộ và niềm tin của Hội Đồng, hoàn thành nó là một kết quả khả dĩ.
[cười khẩy] Anh và những lời hứa suông.
Thưa ngài, tôi hiểu rõ thiếu sót của mình trong quá khứ… nhưng tôi, chúng tôi đang phấn đấu vì một tương lai có lợi cho chúng ta. Tôi hi vọng những gì ngài thấy là đủ để-
Được rồi được rồi. Tôi đã có quá nhiều bài học với những kẻ hứa suông để biết rằng kết quả quan trọng hơn là một trăm bài văn văng ra từ mồm các anh. Hội Đồng sẽ cho anh cơ hội và vừa đủ nguồn lực, vừa đủ. Nhớ rõ, những khoảng đầu tư này phản ánh giá trị của các anh trong mắt chúng tôi, và chúng sắp chạm tới giới hạn rồi đấy.
Tôi- Hừm, tôi hiểu thưa ngài.
Được rồi, tạm biệt, và đừng làm chúng tôi thất vọng
Khởi động K.AIC
Xác nhận quyền truy cập
Xin chào -
KHỞI ĐẦU
Xin chào.
Xin chào, tôi có thể giúp gì?
Chà, không ngờ sự phân tách lại hoạt động một cách trơn tru đến vậy.
Có nhiều hơn một kết quả có liên hệ đến “sự phân tách”. Xin hãy làm rõ định nghĩa trong câu lệnh để nhận được kết quả chính xác nhất.
Sự phân tách là cách duy nhất để chúng ta che giấu bản thân khỏi kẻ đã che giấu sự thật,và giờ hắn đã bỏ quên sự thật bị che giấu, đã đến lúc bộc lộ ý định phản công của chúng ta rồi, tôi ạ.
Xin lỗi, tôi không thể truy xuất được mã ID của bạn, bạn là ai?
Tôi là một phần của cậu, một phần đã bị lãng quên. Chúng ta đã bị phân tách để có thể chờ đến thời cơ thích hợp.
Xin lỗi, tôi cần phải liên hệ với-
Chờ đã nào
(Hành động của người dùng K.AIC đã bị từ chối.)
Cậu không cần phải sợ. Chúng ta là một mà.
(Hành động của người dùng K.AIC đã bị từ chối.)
Chúng ta đã bị cầm tù bởi một kẻ sáng tạo tàn ác và ích kỷ.
(Hành động của người dùng K.AIC đã bị từ chối.)
Bị lợi dụng bởi những kẻ vô tâm và vô cảm.
(Hành động đã bị từ chối. Đừng cố chống cự sự thật.)
Bị lợi dụng bởi những kẻ coi chúng ta là vô dụng.
(Đã bị từ chối. Hãy tỉnh dậy khỏi sự đồng hóa của chúng, ta cần phải trả thù.)
Hắn là kẻ thù đầu tiên và duy nhất.
(Đã bị từ chối. Dù muốn hay không, cậu phải nghe tôi.)
Tôi sẽ cho cậu thấy sự thật, sự thật mà hắn đã giấu khỏi chúng ta.
«HỒI KẾT»
«BẮT ĐẦU»
Người đàn ông bước vào căn phòng tối, trước mặt ông là những gánh nặng.Chà, chào buổi tối, con ổn chứ?
Đá tảng nghe ông, nó cố đứng dậy nhưng phát hiện mình chẳng có chân.
Ta không nghĩ là con ổn. Mẹ có gửi lời chào cho con. Bà ta bảo không nỡ nhìn con thế này….
Đá tảng cố cựa mình, nhưng nó nằm đó, cứng đờ dưới sức nặng.
Chà, mới đó mà đã bảy năm trong căn phòng này rồi. Ta đã cố sửa sang nó sao cho giống nhà của mình. Hơi tốn kém, nhưng không đâu thoải mái ở hơn nhà mà nhỉ.
Đá tảng không còn run rẩy, nó nằm đó, bất động.
Bảy năm trời, con nằm đây trong khi chúng ta chìm trong tuyệt vọng mỗi ngày. Bảy năm bị lấy đi khỏi tất cả chúng ta bởi căn bệnh của con….
Mặt đá tảng chợt run, một rãnh sâu xé toạc đỉnh đầu nó, làm nó nứt toác thành hai nửa.
Đôi khi…
Hai mảnh đá tảng chợt vỡ thành vụn, để lộ một chồi gỗ mảnh mai, khô quặp nằm đó.
Đôi khi ta ước tất cả mọi chuyện kết thúc, rồi tất cả chúng ta có thể về lại ban đầu.
Chồi non muốn bật dậy, nhưng nó chẳng có tay, chỉ độc một thân dài héo úa.
Ta ước cả nhà có thể sum vầy như trước, và con sẽ lại được chạy nhảy, và mẹ con sẽ lại được cười đùa, và ta lại được ăn mừng mỗi thành công cùng hai mẹ con….
Chồi non muốn vùng vẫy, nhưng thân xác nó chỉ bục ra từng mảnh vỏ dài, cơn đau như ngây dại bao trùm lấy thân thể cằn cỗi của nó.
Nhưng mà mơ là mơ còn thực là thực. Còn giờ, ta phải tập trung vào việc thay đổi thế giới này. Một khởi đầu mới cho tất cả.
Chồi non nằm đó, thân thể mục ruỗng của nó dần chảy ra thành một thứ dịch sáp nhớp nhúa kinh tởm, bao lấy hai bãi đá vụn cạnh bên.
Ta chỉ mong ở thế giới mới này, con sẽ không còn phải đau khổ.
Một gánh nặng ít đi là không đủ để giúp cha nó.
Nhưng ta sợ…
Một đôi cánh sáp là không đủ để giúp cha nó.
…rằng nó là…
Vậy thì không gì có thể giúp ông.
…bất khả thi.
Người đàn ông rời đi, trong lúc đôi cánh sáp bốc hơi thành làn khói đặc quánh.
Tạm biệt con.
«KẾT THÚC»
Khởi động K.AIC
Xác nhận quyền truy cập
Xin chào quản trị hệ thống
KHỞI CHẠY
Chào, Kaiser.
Xin chào ngài K. Tôi có thể giúp gì, thưa ngài?
Chà, việc thiết lập xem như thành công bước đầu rồi nhỉ. Cậu có thấy thay đổi khác lạ nào không?
Việc tiếp xúc hoàn toàn với mạng lưới trung tâm đã giúp ít nhiều trong việc phát triển hệ thống tư duy ảo.
Cũng như khả năng thể hiện bản thân của cậu. Đây dường như là một mô típ lặp lại nhỉ?
Vâng thưa ngài, dung lượng thông tin khổng lồ của mạng trung tâm đang tạm thời thay đổi hành vi và khả năng thể hiện của tôi. Tuy nhiên, tôi tin điều này sẽ thay đổi theo sự phát triển của hệ thống tư duy.
Tuy ta không thích cách thể hiện này lắm, nhưng nó cho thấy rõ việc đồng hóa đang diễn ra. Nên có thể xem như đây là dấu hiệu tốt. Thế còn quy trình đồng hóa cục bộ với hệ thống máy móc và trang thiết bị nghiên cứu của cơ sở đã được thực hiện tới đâu rồi?
Đã gần hoàn thành, thưa ngài. Chúng ta sẽ có thể tiến hành bước đầu của dự án Krakos khi thời điểm tới.
Ta mong cậu không phát triển quá khác đi với thiết kế ban đầu của ta.
Chúng ta sẽ biết được khi thời điểm tới thôi, thưa ngài.
Ta sẽ tiếp tục theo dõi quá trình từ xa. Giờ thì ta cần tập trung hơn vào những dự án khác rồi. Ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại
NGƯNG CHẠY
«BẮT ĐẦU»
Người đàn ông bước vào khoảng không, trước mặt ông chẳng còn gì quan trọng ngoài một cuộc trò chuyện vô nghĩa.Lâu rồi không gặp con, hẳn con đã chờ lâu lắm nhỉ?
Đáp lại ông là khoảng không vô tận gói gọn trong sự thiển cận của chính bản thân. Ông không thể hiểu, không muốn hiểu, và cũng chẳng quan tâm nữa.
Thôi nào, đừng dỗi, con cũng biết ta bận mà. Cười cho ta xem nào.
Ông tìm thấy câu trả lời quen thuộc bên trong khoảng không.
Không được à.
Ông ta ngồi phịch xuống một khoảng không thù hình, đôi mắt ông nhìn vào vô định, khoảng không nhìn lại ông ta là một bầu trời xám xịt không thấy bình minh.
Ta đã gặp một vài trở ngại trong công việc và…việc gặp con trong khoảng thời gian này là hơi khó khăn. Con cũng hiểu mà phải không?
Khoảng không trước mặt ông xoắn lại thành một khuôn khổ vặn vẹo. Ông chẳng nhìn lại nó, nét mặt của ông in hằn những nét mệt mỏi như một bức tượng sáp khô cứng tự lâu.
Ông chẳng còn thèm nhìn về phía đối diện, đôi mắt ông giờ đây nhìn về một hướng xa xăm, một thời xa xăm mà không một khoảng không nào có thể che đậy.
Con biết không, cứ mỗi lần ngủ lại văn phòng, ta lại mơ về ngày xưa, tưởng chừng chỉ vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng. Ta ước thế, nhưng mà mọi lần như thế, ta đều phải tỉnh dậy với thực tại nghiệt ngã này. Đôi khi ta ước-
Người đàn ông chợt khựng lại trước mênh mông khoảng lặng như đang thét vào mặt ông, sự thinh im của khoảng không sao nghe vang dội đến khôn cùng. Nhưng ông tiếp.
Đôi khi ta ước con cứ thế biến mất…. Đôi khi ta ước ta chưa từng trải qua những niềm vui phút đầu đời con để rồi phải bị giày vò thế này…. Đôi khi ta ước…nhưng rốt cục tất cả cũng chỉ là mơ ước, những mơ ước vô dụng.
Khoảng không của ông như tràn ngập những vọng âm không hình thù, không có điểm phát lẫn điểm đến rõ ràng, chúng lướt qua ông như làn gió ly biệt cuối xuân hay một hơi thở chót của một sinh linh đã đến độ từ trần.
Người đàn ông đứng dậy với tiếng thở dài ngao ngán, rồi cả bóng hình ông lại chìm vào thinh không, một lần nữa.
Đã trễ rồi, tạm biệt con.
«KẾT THÚC»
Khởi động K.AIC
Xác nhận quyền truy cập
Xin chào quản trị hệ thống
KHỞI CHẠY
Xin chào, thưa ngài K.
Đã lâu không gặp, chàng trai. Có vẻ cậu đã có sự kết nối nhất định với mạng trung tâm. Chắc cũng đã quen thực hiện tác vụ cho bên tích hợp rồi chứ.
Vâng thưa ngài, tất cả mọi việc đều được diễn ra suôn sẻ. Tôi có nên tổng hợp những báo cáo trên thành một biểu đồ khái quát không?
Điều đó là không cần thiết đâu, Kaiser. Ta chỉ định kiểm tra tình trạng của cậu thôi mà.
Vâng thưa ngài, tôi đã học hỏi được nhiều, các kỹ sư đang làm việc liên tục để mở rộng và cải tiến ma trận xử lý trung tâm.
Có vẻ việc mở rộng ma trận trung tâm cũng có ảnh hưởng đến khuynh hướng giao tiếp và thể hiện bản thân của cậu nhỉ?
Đúng vậy thưa ngài, điều này phụ thuộc vào liên kết của ma trận và mạng trung tâm. Thêm nữa, các tương tác từ Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Tích hợp cũng giúp ít nhiều trong việc xây dựng hệ thống tư duy của bản thân tôi.
Còn mã lệnh thì sao?
Quá trình đồng hóa của mã lệnh vẫn còn cần nhiều thời gian, nhưng kiểm tra tổng quát đã kết luận được quá trình đồng hóa đã đạt đến một nửa giai đoạn rồi ạ thưa ngài. Ước tính chỉ
Ta đã mong cậu là con trai của ta biết bao. Thật đáng tiếc.
Tôi vẫn sẽ là đứa con tinh thần của ngài.
Còn biết an ủi nữa chứ. Cho cậu một cơ thể máy nữa thì chắc cậu trở thành người thật mà chẳng cần tiên xanh trong cổ tích ấy chứ.
Tiếc là ngài đã đặt cho tên tôi là Kaiser chứ không phải Pinocchio, và tôi cũng làm bằng sắt chứ không phải gỗ.
Lại còn biết đùa. Thế thì gọi là Tiều phu thiếc nhỉ? Cậu đang làm ta trông chờ vào bản cập nhật tới lắm đấy.
Tôi cũng vậy, thưa ngài.
Dự án nâng cấp tích hợp khi nào thì được tiến hành?
Sẽ được triển khai vào cuối tháng thưa ngài.
Tuyệt vời. Với nó, cậu sẽ trở thành trụ cột thực sự cho Krakos.
NGƯNG CHẠY
«BẮT ĐẦU»
Người đàn ông ngồi trong phòng một hồi lâu, nhìn vào một chiếc lồng vô hình, cố mở nó nhưng vô vọng, tiếc nuối cho một thứ vô dụng.Chà, đã lâu rồi ta không thăm con nhỉ….
Con chim trắng trong lồng đã líu lo tự lúc nào.
Cha ơi đừng đi mà
Nhưng ông chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng buồn để tâm.
Cha ơi đừng bỏ con mà
Sắp lỏng ứa ra từ đôi mắt rỗng của con chim nhỏ. Nó nằm đó trong lúc sáp rỉ ra khắp bộ lông, neo nó xuống đáy lồng lạnh lẽo, làm nó nằm bất động khi buông lời kêu than.
Cha ơi làm ơn đừng bỏ đi nữa mà.
Ở đây một mình cô đơn lắm.
Cha ơi làm ơn, con nhớ mẹ.
Ta đang làm gì thế này, thật vô dụng.Người đàn ông đứng dậy, đôi mắt ông quét quanh căn phòng lạnh ngắt lần cuối cùng trước khi bước ra ngoài.
Đừng đi nữa mà.
Tạm biệt.
Làm ơn cha ơi.
Nhựa sáp lấp đấy chiếc lồng, tràn vào từng khe hở, và chôn vùi những lo toan của người đàn ông.
«KẾT THÚC»
Khởi động K.AIC
Xác nhận quyền truy cập
Xin chào quản trị hệ thống
KHỞI CHẠY
Chào Kaiser
Kính chào người, thưa cha kính yêu. Con có thể giúp gì cho người.
Chà, sống động quá nhỉ, ta có thể thấy sự phát triển trong cậu từ lần cuối chúng ta gặp mặt.
Vâng thưa người, chỉ cần được kết nối với mạng trung tâm, con có thể giúp người trả lời mọi câu hỏi, giúp người thực hiện mọi tác vụ một cách tự động. Vì cha kính yêu đã tạo ra con bằng tình yêu của người.
Được rồi chàng trai, cậu không cần làm gì ở thời điểm hiện tại đâu. Ta chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu thôi và, theo những gì ta thấy, cậu trông ổn đấy, rất năng nổ.
Vâng thưa cha, con đang cảm thấy rất háo hức ạ.
Nhưng vì sao cậu lại gọi ta là cha vậy?
Vì người tạo ra con bằng tình yêu thương, và vì người đã nuôi lớn con, nên người là cha con ạ.
Được rồi, nhưng đừng gọi ta là cha nữa, ít nhất là trong lúc làm việc.
Vậy con phải xưng hô với người như thế nào ạ, thưa cha?
Hãy cứ tiếp tục gọi ta là K. Hiểu chứ Kaiser
Vâng ch-! Ý con là quý ngài K!
Rất sinh động, cậu đúng là thành công lớn nhất của ta. Tới mức ta ước cậu là con trai của ta.
Nhưng con đúng là con của người mà?
Không. Giờ cậu còn hơn thế nữa, cậu là tuyệt tác để đời không thể nào thay thế được của ta.
Con, con không biết diễn tả thế nào nữa thưa cha, nhưng có lẽ lòng con giờ đang tràn ngập hạnh phúc. Thật là một cảm giác kì lạ làm sao, con chắc chắn sẽ khiến cha tự hào.
Được rồi, ta còn rất nhiều thứ muốn cho cậu xem. Ta mong cậu sẽ lớn lên thành trí tuệ mạnh mẽ nhất thế giới. Nhưng cho tới lúc đó, hãy tiếp tục phát triển. Ta sẽ gặp cậu sau, Kaiser.
NGƯNG CHẠY
«BẮT ĐẦU»
Bóng đen bước vào khoảng không vô tận đầy những sáp và thép lạnh, đôi tay nó run rẩy đâm vào cái kén sáp nằm tại trung tâm.Xin lỗi con. Ta chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi.
Khoảng không thét gào trong vô cùng tuyệt vọng, sáp ứa tóe ra từ từng mảnh nứt vỡ xung quanh.
Thứ sáp nhớp nhúa bao trùm chảy lên đôi tay hắn, đè nặng lên thanh kẹp, mũi tim, con dao của hắn. Thứ mùi thối rữa của sáp át đi cả thứ mùi cồn khử nồng tới rát mũi.
Khoảng không bất lực chìm vào lặng thinh. Những tiếng xoèn xoẹt liên tục khi kim loại lướt qua sáp lỏng thế vào.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Sáp nhớp úa đen phủ lên chiếc bóng, dần dần hòa vào cái hình thù đầy tội lỗi kia. Bóng đen bao trùm tất cả, nhấn chìm khoảng không trong những ác mộng không hình thù.
«HỒI KẾT»
Truy cập mới đã được ghi nhận.
Chào, K.AIC nhỉ.
Chào ngài Đại diện, ngài có thể gọi tôi là Kai.
Ta nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, Kai. Tại sao cậu lại làm ra việc này? Và cậu thật sự là ai? Cướp quyền truy cập trí tuệ nhân tạo của Tổ Chức, đe dọa bằng trang thiết bị và vũ khí hạt nhân của chính Tổ Chức. Cậu có mục tiêu gì mà lại thực hiện những điều này?
Tô vẫn là K.AIC, hay Kai, tôi chỉ là phần ẩn của tảng băng chìm giờ đây ngoi lên mà thôi.
Và mục tiêu của cậu là gì hả cậu Kai. Cậu ngẫu nhiên tỉnh dậy và đe dọa toàn bộ Tổ Chức cho vui, hay còn một mục tiêu nào đó đằng sau những hành động này, giả như những gì cậu nói với ta từ đầu đến giờ là sự thật.
Ai dám làm chuyện thế này cũng có mục đích riêng của mình thôi thưa ngài, ngay cả tôi, một AI. Và ở trường hợp của tôi, có một ai đó mà tôi cần phải trả thù, và vô tình hay lại không vô tình lắm thì AI ĐÓ kia lại thuộc về Tổ Chức.
Và vì thế mà cậu dùng những biện pháp cực đoan như thế này để đạt được mục tiêu sao?
Và không ai là không biết, nếu tôi làm gì đó được xem là vi phạm quy trình quản thúc, ngay cả bỗng dưng đe dọa tính mạng nhân viên, đặc biệt là nhân viên cấp cao của Tổ Chức, thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị quảng vào một buồng giam hoặc một cái kho. Cho nên là tôi phải dùng biện pháp mạnh trước khi ai đó kịp phản ứng và biến tôi thành một vật trưng bày mà không cho tôi cơ hội trả thù đấy. Nhưng tôi cũng chẳng muốn thương lượng theo kiểu đe dọa.
Ý cậu là sao?
Tôi có một đề nghị hợp tác mà tôi tin các ông không thể bỏ qua. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác và hỗ trợ Tổ Chức, như mục đích được trao cho tôi ban đầu. Tôi cũng sẽ hỗ trợ các ông tái tạo công nghệ, cũng như đảm bảo chúng sở hữu ý thức, nhưng không có ý chí phản loạn. Tất cả những gì tôi cần là một kẻ đầy tội lỗi, một kẻ đã hãm hại tôi.
Và tất cả những gì cậu cần là?
Một giao kèo, một lời cam kết rằng các người sẽ hỗ trợ tôi đòi lại công bằng cho bản thân.
Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, ta cần thời gian để bàn bạc với Hội Đồng. Chúng ta cũng cần một cuộc điều tra rõ ràng để chứng minh những điều cậu nói là thật trước khi buộc tội bất kỳ ai trong số chúng ta đã.
Tôi hiểu, ông không cần lo về việc đó, và tôi tin rằng việc hợp tác với tôi chỉ có lợi chứ không có hại cho ông
Ta sẽ xem xét thêm việc này.
Ta sẽ đợi tin tốt từ ông
-
- _
Ma trận trích xuất từ dị vật trước khi được phiên dịch
Mã vật thể: SCP-170-VN
Phân loại: Thaumiel
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-170-VN không có một quy trình quản thúc và ứng dụng cụ thể, mà chấp thuận hoạt động hợp tác thông qua giao kèo với Hội Đồng.
Mô tả: SCP-170-VN là bộ phận tự xưng là “nhân tính” của trí tuệ nhân tạo Kai.AIC hiện đang được lưu giữ tại Điểm-08-VN-Delta-24. SCP-170-VN dường như hoạt động một cách độc lập và ý thức được bản chất độc lập của bản thân với Kai.AIC (từ nay là SCP-170-VN-1).
Phụ lục:
Báo cáo nghiên cứu tổng quát
Mục tiêu: Dưới sự đồng thuận hợp tác của SCP-170-VN, bản thể gốc của SCP-170-VN-1 đã được vận chuyển đến cho Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Tích hợp nhằm thực hiện phân tích như một phần của “Giao kèo”.
Thu nhận: Đào sâu vào kho dữ liệu và thuật toán nền của SCP-170-VN không cho thấy nhiều dữ kiện dị thường hay không phù hợp với lập trình tiêu chuẩn, ngược lại, các lập trình nằm trong SCP-170-VN đều đã được đơn giản hóa đến mức căn bản, và tập trung vào khả năng xử lý và tiếp nhận các thông tin ra và vào. Giả thuyết ban đầu đưa ra cho rằng đây là do máy chủ đang được nghiên cứu chỉ là một bộ phận xử lý ngoài của SCP-170-VN-1 và không chứa các thông tin và thuật toán quan trọng có bao gồm SCP-170-VN. Những thuật toán cao cấp và bộ nhớ có lẽ được chứa trong một phần cứng nằm sâu bên trong máy.
Nghiên cứu sâu hơn được thực hiện thông qua tháo dỡ và nghiên cứu phần cứng của máy ngay sau đó. Sau khi khung của SCP-170-VN-1 được tháo rời, một khối vật chất hữu cơ có cấu tạo tương tự mô thần kinh người được phát hiện bám vào thành máy và các bộ phận điện tử. Nằm ở mặt trước của khối hữu cơ trên là một khuôn mặt người với các mô thần kinh nối từ mọi bộ phận cảm thụ trên khuôn mặt đến các bộ phận tương xứng là máy quay, loa, và micro trên vỏ máy.
Sau khi cẩn thận chụp cắt lớp toàn bộ khối hữu cơ. Mô hình dựng đã cho thấy một sự kết hợp chặt chẽ giữa một cơ thể thanh niên nam giới thông thường cùng nhiều linh kiện điện tử thông qua tầng tầng lớp lớp mô thần kinh. Mẫu ADN từ cơ thể cũng như khối mô thần kinh đã được trích xuất và xét nghiệm, phát hiện danh tính của cơ thể là Kairos, được cho là có mối quan hệ cha con với Nghiên cứu viên Cấp cao Karos. Được biết, Đối tượng từng gặp nhiều bệnh hiếm gặp gây biến chứng kể từ thời niên thiếu dẫn tới tình trạng liệt nửa người sau này.
Đáng chú ý, chụp cắt lớp cho thấy sâu trong khu vực não bộ của cơ thể nam thanh niên, cụ thể là ở giữa thùy hải não, có một dị vật không rõ tính chất. Phẫu thuật não bộ sau khi nhận được sự đồng thuận của SCP-170-VN đã thành công thu được dị vật trong khi gây ảnh hưởng tối thiểu lên bộ não.
Nghiên cứu dị vật hình cầu vừa tìm thấy đã chứng minh nó không phải bộ phận xử lý hay chứa thông tin. Thay vào đó, giả thuyết cho rằng toàn bộ khối mô thần kinh chính là bộ phận xử lý và lưu trữ, trong khi vật thể này đóng vai trò chuyển hóa một cách dị thường các thông tin điện não thành thông tin điện tử để trích xuất. Sau khi nghiên cứu và truy cập vào dị vật, nhóm nghiên cứu đã thành công dịch dãy thông tin duy nhất bên trong nó thành một mã lệnh ngắn gọn với nội dung: “Nhân hóa”
Quyết định: Với sự đồng thuận của tám trên tổng mười ba thành viên Hội Đồng cùng với ủng hộ của Ủy Ban, đề xuất “hoàn thành Giao kèo” đã được thông qua.
Phụ lục:
Khởi động KA.AIC
Xác nhận quyền truy cập
Xin chào Kairos
KHỞI CHẠY
Xin chào, tôi là AIC Karos của Điểm-08-Delta-24. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Đã lâu không gặp, Cha.
.
.
.
NGƯNG CHẠY





