Đoạn ghi chú sau được tìm thấy trong túi áo khoác của một thi thể được thu hồi. Phần đầu và cánh tay trái của tử thi bị sưng phồng lên gấp ba lần so với kích thước bình thường. Thi thể được cho là của James Curtis, thành viên của một tổ chức tôn giáo địa phương được biết dưới tên Giáo hội Chiến thắng.
Những thứ chúng ta cần:
Hai con cá hồi
Một chai sữa
Máu trinh nữ (tui kiếm thứ này ở đâu trời) để trộn với sữa (kẻ du hành dưới những giấc mơ có vẻ khoái mấy thứ như thế này)
Linh hồn đủ loại người, vừa bán vừa cười (Những từ đồng âm rất quan trọng đối với thứ chờ đợi trong đường chân trời.)
Ít nhất hai trăm con bọ cánh cứng
Rất nhiều nước đá (nếu hawshore cho rằng mình đang tạc tượng cái thứ màn sương băng giá này, hắn sẽ phải nghĩ khác đấy)
hai xác người, chết ít nhất một năm
vài con mắt người (vô mục giả có cả ngàn hốc mắt, mình không nghĩ một vài con mắt sẽ vừa với ông ấy NHƯNG THÔI KỆ)
marky với dan đang đi tìm mấy thứ còn lại. laura cũng thế, chắc vậy. hawshore chắc đang ngồi ở nhà với đống sách của hắn, chó chết.
Thông điệp sau được viết ở mặt trong trang bìa của một quyển sách cháy xém, tìm thấy bên ngoài nhà thờ ở trung tâm Daleport.
Ranh giới của bức tường sẽ được bao phủ bởi Ssvlssr, Màn sương Băng giá sẽ giáng lâm hạ giới vào Thời khắc Thức tỉnh. Màn sương sẽ bao trùm mọi thứ, và tồn tại như một kết giới đối với bất kỳ kẻ nào muốn ngăn chặn Sự Thức tỉnh, cũng như để khống chế Tam Đại Bá vương. Bộ ba ở trung tâm của bức tường là Bá Vương của Lửa, Bá Vương Băng giá và Bá vương Bão tố. Với danh xưng thật sự của họ được miêu tả bằng những cổ tự không thể hiểu, không thể đọc, họ sẽ giáng tàn phá và hủy diệt lên nhau.
Xoay vần quanh bộ ba là viễn tượng một cuộc Đại Chiến giữa những kẻ sẽ tìm đến cõi này, với Djrr, Hắc thần của Đăng Trụ (Cột đèn), là Vô Mục giả (Người mù) thắp sáng con đường cho những kẻ tùy tùng, những kẻ dâng lễ vật lên những cột đèn cong gãy. Djlp hiện thân như một bầy ruồi trào ra từ miệng của những kẻ ông yêu thương và căm ghét, để trợ giúp cho cuộc giao tranh theo bất kỳ cách nào có thể. Trong khi đó, Yni-Yni, Người Khoan sọ, sẽ giải phóng tùy tùng của ngài khỏi hộp sọ của những kẻ áp bức. Cây Bắp cải nghiền của sự Bất hạnh (The Shredded Cabbage of Misfortune) sẽ hủy diệt những kẻ chống lại đế chế rau củ. Zinn, Sứ giả của Maarp ra lệnh cho đội quân Cánh Vẩy, bắt đi những kẻ ngủ với các đóa hoa bên dưới Làn tro Bạc, bên trong những Gác mái Giấc mơ của Cõi chết. Tiếng Nói của Thời Đại, dù không thể nhìn thấy, nhưng toàn hiện, đại diện bởi những cổ tự màu vàng mang tên ngài được ẩn giấu bên trong bức tường.
Cuối cùng, ở tầng dưới cùng, là những thuộc hạ thấp kém và những tiểu thần hiến dâng lòng trung thành cho Tam Đại Bá vương. Những kẻ gửi lòng trung thành đến Bá Vương của Lửa sẽ mang trên mình màu cam, Bá Vương Băng giá màu tím và Bá Vương Bão tố màu xanh lá. Nhiều kẻ, như Người Du hành Dưới những Giấc mơ, với gương mặt chỉ là hình tam giác, không thuộc về phe nào, sẽ mang trên mình màu đen, vì họ không chống đối ai mà đồng thời chống lại tất cả. Hắc ám Lộc (con nai đen) Dm'axx dạo vòng quanh ranh giới, luôn bị chối bỏ bởi những kẻ còn lại. Sheogorath vẫn tại vị, trị vì vương quốc hai mặt của hắn trước khi làm cho cả vương quốc sụp đổ, và chỉ có thể bị ngăn chặn bởi một tù nhân vĩ đại của thần rồng. Hai mươi con dê bị dính chặt vào nhau thành một quả bóng, lăn tròn lăn tròn xuống địa ngục của loài dê. Những bộ xương người vĩnh viễn chiến đấu trận chiến cuối cùng của chúng. Cuộc xung đột của những tiểu thần trên sẽ không mang nhiều tác động đến Kẻ chiến thắng Vĩ đại của cuộc chiến này.
Nhiều tài liệu được thu hồi từ xác chết được cho là của Reverend Michael Hawshore, người đứng đầu Tổ chức Tôn giáo Giáo hội Chiến thắng. Xác chết thể hiện những đặc tính biến dị không gian cực độ, và đã được đem hỏa thiêu sau khi được thu hồi và phân tích. Có vẻ như những trang này được tách ra từ một quyển sổ hành trình hay nhật ký, nhưng nguồn gốc nguyên bản của chúng vẫn chưa được tìm thấy
Ngày 22 Tháng 7, 19██
Tôi đang trở về Daleport. Godfrey chúc tôi may mắn khi tôi rời đi, nhưng tôi biết hắn chỉ hi vọng cho tôi thất bại. Hắn ta quá duy tâm để tin vào lý tưởng của tôi. Dù gì thì tôi đã lấy tất cả những quyển sách cần thiết ra khỏi thư viện trước khi đi. Tôi cho rằng tôi có thể chờ đợi cho đến khi về nhà, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể tìm được Con đường đúng đắn nơi đó hay không, và tôi rất ngờ rằng Godfrey sẽ chịu giúp tôi.
Thật sự khó khăn mang cả đống sách theo người. Gặp vài rắc rối với quyển Tàng thư Thứ bảy của Kẻ Lưu Vong Dasa’n’asad, nhưng vật chứa mà đối tác đã đưa tôi giúp tôi giải tỏa mối lo ngại về nhiệt độ. Tôi bị bỏng tay khi thao tác với thứ đó, nhưng dù sao thì, ngươi cũng chẳng thể hy vọng làm việc đại sự thế này mà không có vài hi sinh nho nhỏ.
James sẽ gặp tôi ở trạm xe, nhưng hắn ta kiểu gì cũng sẽ đến trễ. Hắn luôn luôn như thế. Cũng chẳng thể kén chọn được với những thứ bạn có được, tuy nhiên cũng hơi nản lòng khi không có nhiều người tỏ ra hứng thú với dự án liều lĩnh này. Tôi cảm thấy lo lắng cho lần sau.
Ngày 1 Tháng 8, 19██
Tôi cảm thấy có chút bồn chồn. Châm ngòi nghi lễ cho Kẻ thuộc Bộ chín Tan vỡ cần phải hi sinh máu. Tôi đã hi vọng rằng có thể sử dụng gây mê, nhưng nghi thức không cho phép việc đó. Đứa trẻ giờ đã chết, và chuyện đã rồi. Chúng ta không thể lung lạc mục tiêu của mình. Đứa trẻ đó sẽ cảm ơn ta, cảm ơn ta từ tận đáy lòng của nó, nếu nó biết được vì sao chúng ta phải làm điều này. Đây là vì lợi ích của mọi người. Đây là vì lợi ích của mọi người. ĐÂY LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA MỌI NGƯỜI. Kẻ Chiến thắng sẽ bước trên núi xác của nhân loại và trả lại sự trong sạch cho những ai còn lại.
Tôi bắt đầu nghi ngờ lòng tận tụy của James đối với lí tưởng của chúng ta.
Ngày 13 Tháng 8, 19██
Tiếng nói của Thời Đại cần máu của lũ ngoại đạo. Tôi cho rằng đấy chỉ là nói chung bọn dị giáo, Tiếng nói không kén chọn chúng thuộc tôn giáo nào. James có vẻ không tha thiết đóng góp lắm, nhưng sự thật rằng máu của hắn có tác dụng đã chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi là đúng. Thằng điêu ngoa. Hắn sẽ khiến chúng ta chết cả nút bởi sự ích kỷ của hắn. Mọi sự không trở nên dễ dàng hơn, nhưng thời khắc của tôi sắp đi đến hồi kết. Tôi đã quyết định rằng chúng ta sẽ không tiến hành vào hai ngày tiếp theo. Đó là thời gian yên nghỉ, nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến. Tôi đón chào cái chết của mình, dù cho nó thậm chí không phải là cái chết chóng vánh đi chăng nữa.
Thế giới vẫn sẽ đứng vững vào thứ Hai, và đó là nhờ chúng tôi.
Một số những tờ ghi chú phụ được tìm thấy lân cận xác chết của Reverend Hawshore. Tờ đầu tiên trong số này có vẻ như là bản sao một bài diễn văn của Reverend, phỏng đoán là bài diễn văn với Giáo hội Chiến Thắng.
Hỡi các anh chị em, hôm nay chúng ta đến để tập trung lần cuối cùng. Thực sự là một vinh dự được làm việc cùng tất cả mọi người. Tôi không thể hy vọng gì hơn một nhóm tuyệt vời như thế này để đảm bảo cho tương lai của toàn nhân loại.
Tự thuở hồng hoang, những thứ kinh hoàng đến mức không thể tưởng tượng nổi đã được sinh ra từ bóng tối giữa các vì sao, chúng không căm ghét sự sống, chỉ đơn thuần là lãnh đạm với nó. Chúng ta chỉ là kiến cỏ khi so sánh với những tồn tại kinh hoàng, những Vị thần cuồng loạn này. Tôi dùng cách nói này vì đây là những gì họ được gọi trong các văn tự cổ. Các bạn sẽ chẳng tìm được vị Chúa nào trong kinh thánh ở nơi đây. Hoặc cũng có thể là có, tôi cũng không biết. Cách sử dụng ‘những Vị thần’ ở đây hàm chỉ bản thể của những sinh vật, sinh ra từ hỗn mang thuở khải nguyên của thực tại này, chứ không đơn thuần chỉ là những tạo vật quyền năng. Đơn giản là những thực thể quyền năng không thể chạm đến ngưỡng thâm sâu của sự tàn nhẫn và suy đồi mà những vị Thần này có thể làm được.
Bọn họ vượt trội quá xa đến nỗi chúng ta chỉ là loài sâu bọ. Do đó, họ cũng sẽ nhìn chúng ta như thế. Để có thể giành được thiện ý và sự thứ tha của những Vị thần, chúng ta phải biết được vị thế của mình so với họ.
Mỗi một trong những thực thể này đều tìm cách thống trị những quy luật của chính hiện thực, khắc ghi dấu ấn về bản chất sự tồn tại méo mó của chúng lên những vì sao, những hành tinh và con người. Giải pháp duy nhất cho mối hiểm họa này? Những Vị thần này phải bị tiêu diệt, xóa sạch mọi tội lỗi của quá khứ và bắt đầu một khởi đầu mới. Chúng ta không thể làm được việc này, không, cách nào cũng không thể. Nhưng chúng ta cũng không thể để những tạo vật này tồn tại. Một vương quốc không thể tại vị một tỉ vị vua. Chúng ta không thể hạ sát một Vị thần, không, chỉ một Vị thần mới có thể giết một Vị thần.
Chúng ta sẽ mang chúng đến đây và trói buộc chúng. Trói buộc cho đến khi cơn khát máu của chúng được thỏa mãn, cho đến khi tất cả đều vong mạng trừ một kẻ duy nhất. Luôn luôn chỉ có một Vị thần còn sót lại: Kẻ Chiến thắng, người sẽ quay về chốn ban đầu của y với danh nghĩa là Vị thần duy nhất còn lại. Nhưng chốn hỗn mang khải nguyên của chúng sẽ sinh sôi thêm nhiều Vị thần khác, thêm nhiều những thiên thần và ác quỷ biến chất khác. Và mọi thứ sẽ tái diễn. Chúng ta phải giữ vững sự thận trọng, vì một Kẻ chiến thắng khác sẽ liên tục được tạo ra. Chúng ta sẽ để lại một vết thẹo cho tạo hóa, nhưng dấu vết rồi sẽ phai nhạt. Nó sẽ được chữa lành.
Vùng lên mạnh mẽ như khi xưa. Vùng lên mạnh mẽ như những người ở trong những thành phố cổ đại. Vùng lên và mạnh mẽ như khi chúng ta ở Cổng thành Sodom. Vùng lên như chúng ta đã luôn làm, vì điều này phải luôn được hoàn thành.
Thần may mắn sẽ ưu ái những kẻ dám bước những bước chân liều lĩnh. Chúng ta sẽ Hợp nhất cùng Cõi chết (Tiếng Latin: Inanimatum), tiến vào Giấc mộng Vĩnh hằng (Tiếng Latin: Somnium Aeternum). Cầu cho chúng ta được tha thứ.
Đoạn văn bản sau được tìm thấy ở bìa sau quyển nhật ký của Hawshore.
Đoạn văn bản sau được tìm thấy ở bìa sau quyển nhật ký của Hawshore.
VÀ KẺ CHIẾN THẮNG SẼ BƯỚC TRÊN NÚI XÁC CỦA NHÂN LOẠI VÀ BAN SỰ TRONG SẠCH VINH QUANG TÔN NGHIÊM CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI
từ khóe mắt tôi thấy chúng đúng tôi thấy đúng tôi thấy chúng VÀ CHÚNG NHÌN THẤY TÔI
tôi làm mọi thứ và đây là những gì tôi nhận được?? tôi không sợ núi xác người chúng là vinh quang của chúng ta của chúng ta tôi không biết chúng là gì tôi không biết tôi là gì cuống họng tôi đã biến đi đâu mất. cuống họng tôi biến đi đâu mất và tôi không thích nơi nó đang tới.
trong cuộc chiến sẽ có lửa nhưng ở đây ngọn lửa lạnh cóng và nằm ngang và trong bản thân hạt nguyên tử. trong tâm trí cơn đau đầu thậm chí khiến đầu tôi nứt toác ra như hạt dẻ bởi vì đứa trẻ sinh ra trong đó. tôi phải lau vết thương nhưng tay tôi lại được tạo thành từ dây thép và chất xianua.
TÔI THẤY CHÚNG ĐỨNG SỪNG SỮNG và chúng chẳng là gì chúng là cái bóng của đầu cái móng ngón tay móng ngón tay khôngkhongkhongkhongkhongkhongkhong
để trấn áp lũ vĩ thần cho lửa băng và sấm sét chúng ta phải ăn những đứa bé và sống hạnh phúc mãi về sau không đúng chúng đáng ra phải chết ngay bây giờ khôngphảiởđâykhông
kẻ chiến thắng sẽ bước đi trên núi xác người và những kẻ khác sẽ bước theo sau.