SCP-1974
đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-1974

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1974 phải được đặt trong một kho quản thúc vật phẩm có giá trị thấp tại Điểm-242. Mọi nhân viên Cấp D hoặc các nhà nghiên cứu đều có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn hoặc thử nghiệm lên SCP-1974 với sự cho phép của bất kỳ nhà nghiên cứu nào đang làm việc với SCP-1974.

Mô tả: SCP-1974 là một cái bồn tắm gốm với sức chứa 148,2 lít, giống với loại bồn tắm từng được bán ở Mỹ từ những năm 1930 đến giữa những năm 1960. Sau khi được thu hồi, vật thể có thể chứa 124 lít nước. Bất kỳ thứ gì được bỏ vào nước bên trong SCP-1974 sẽ bị hút ra hoặc lọc ra khỏi nước bằng một cách nào đó. Nếu rút hết nước bên trong, SCP-1974 sẽ tự nạp lại lượng nước với tốc độ tương đương khi rút nước, duy trì thể tích không đổi là 124 lít.

Khi một đối tượng tiếp xúc với nước bên trong SCP-1974, họ sẽ bắt đầu nghe thấy hai tiếng nói. Một giọng nói, được gọi là SCP-1974-1, đã được mô tả như một người đàn ông gốc Mỹ khoảng tám mươi lăm tuổi. Một giọng khác, được gọi là SCP-1974-2, được miêu tả như là một người đàn ông gốc Nga cùng độ tuổi. Người đàn ông Mỹ nói rằng ông là SCP-1974, trong khi người đàn ông Nga nói rằng ông ta là thứ nước nằm trong SCP-1974 .

SCP-1974-1 và SCP-1974-2 dường như không thích nhau và được mô tả đang tranh luận liên tục. Cuộc tranh luận giữa SCP-1974-1 và SCP-1974-2 thường là về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản và về các bang trước đây và hiện tại của Hoa Kỳ, Liên bang Xô Viết và Trung Quốc.

Bản ghi âm-1974-01:

Lời nói đầu: Ts. Hull là người thực hiện một buổi thẩm vấn với SCP-1974-1 và SCP-1974-2 để tìm ra nguồn gốc của họ.
<Bắt đầu Bản ghi>
Ts. Hull: Xin chào! Hai ông có phiền nếu tôi hỏ-

SCP-1974-1: Không, không, không, không, không, không. Không. Người Nga sẽ không bao giờ thắng nếu cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba không được giải quyết. Có lẽ nếu ông nhận được một nền giáo dục như Mỹ thay vì của Nga, ông sẽ đủ thông minh để không nói như vậy.

SCP-1974-2: Ồ, thế à ? Hệ thống giáo dục Mỹ tốt hơn nhiều so với hệ thống của Liên Xô? Hãy nhìn vào số liệu thống kê đi. Những đứa trẻ của tổ quốc tôi đang càng ngày càng giỏi hơn trong khoa học, ông nên tin chúng tôi sẽ chiến thắng trong việc chống lại những thằng tự cao các ông. Nhìn vào thực tế đi, với những đứa trẻ thông minh của Liên Xô và một đồng minh như Trung Quốc, làm thế nào mà Cộng Sản không trở thành đảng phái thống trị?

Ts. Hull: Tôi có một vài câu hỏi về nguồn gốc của các ông. Liệu ông có vui lòng trả lời chúng ch-

SCP-1974-1: Bởi vì chủ nghĩa cộng sản đã được tạo ra bởi một kẻ loạn trí. Ai lại muốn chia sẻ với người khác khi ông có thể giàu có như tôi trước đây?

SCP-1974-2: Người dân Trung Quốc rất vui vẻ làm thế. Trung Quốc cũng có những đứa trẻ thông minh hơn Mỹ với nền kinh tế tốt hơn và quân đội lớn hơn. Có lẽ nếu nước Mỹ ngừng nhìn chằm chằm vào cơ bắp của nó trước gương thì nó sẽ có thể cố gắng chống lại cuộc xâm lăng của Cộng Sản sắp tới bởi Trung Quốc. Cơ mà vẫn thế thôi, nước Mĩ vẫn sẽ bị đánh bại. Chủ nghĩa Cộng Sản chắc chắn sẽ nắm quyền!

SCP-1974-1: Ha! Tất cả những gì ông có thể làm là hy vọng thôi. Giống như ông sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi mà không chết, chủ nghĩa Cộng Sản sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chủ nghĩa Tư Bản. Nước Mỹ là vĩnh cửu! Ông nghĩ thế nào về điều ấy hả, đồng chí?

Ts. Hull: Ai đã làm các ông thành ra thế này?

SCP-1974-2: Hãy nhớ lí do vì sao chúng ta lại ở đây, đồ béo? Đó là vì người khổng lồ Mỹ thông minh nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu như cố gắng biến một tù binh Xô Viết thành một bồn nước. Sau đó hắn lại nghĩ 'Này, tôi tự hỏi liệu tôi có thể là một cái bồn tắm không?'. Và đoán xem? Ông có thể và giờ chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây, chết tiệt!

SCP-1974-1: Còn nước thì bị ngu đi do suy nghĩ của ông đấy!

SCP-1974-2: Đồ kiêu căng!

SCP-1974-1: Đồ Liên Xô mọi rợ!

SCP-1974-2: Wasp!

SCP-1974-1: Kook!

SCP-1974-2: Yank!

SCP-1974-1: Ivan!

SCP-1974-2: Tôi ước tôi bị hút ra khỏi đây !

SCP-1974-1: Còn tôi ước tôi có thể hút ông ra! Có lẽ ông sẽ ngậm mồm lại nếu bạn cùng phòng duy nhất của ông là giun!

SCP-1974-2: Còn tôi hy vọng ông bị đập tan đi!

Ts. Hull: Cả hai ông! Vì Chúa, các ông là một bồn tắm chứa đầy nước! Tại sao các ông lại tranh luận về chính trị ?

SCP-1974-1: Vì chúng tôi cần gì đó để làm !

SCP-1974-2: Cũng có lần chúng tôi đồng ý về một thứ gì đó.

Ts. Hull: Các ông có làm gì khác à?

SCP-1974-1: Chúng tôi nói về việc chúng tôi ghét cậu như thế nào, đồ lười. Trở lại tranh luận thôi ?

Ts. Hull: Cá-

SCP-1974-2: Đồng ý-

Ts. Hull: Ồ không, tôi chưa xong đâu. Vậy tất cả những gì ông nói với tôi là các ông chỉ ngồi ở đây xúc phạm lẫn nhau và đi lòng vòng tranh cãi về chính trị cho vui? Và khi các ông thấy chán, các ông nói xấu về tôi, sau lưng tôi?

SCP-1974-1: Nói chung nó là thế. Bây giờ nếu anh không phiền, Tiến s-

Ts. Hull: Cảm ơn vì thông tin. Tôi sẽ lại phỏng vấn các ông sớm thôi.

[Ts. Hull kết thúc buổi thẩm vấn với SCP-1974 và rời khỏi buồng thử nghiệm.]
<Kết thúc Bản ghi>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)