Mã vật thể: SCP-1984
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1984 được giữ tại Tổ hợp Quản thúc Vũ trang 04, cách Verkhoyansk, Cộng hòa Sakha, Liên bang Nga ███ km theo hướng Đông-Đông Nam. Đội Đặc nhiệm Cơ động Omega-59 (Những con sói của Nechayeva) và Sigma-18 (Kiện tướng Cờ vua) sẽ đồn trú thường trực tại Tổ hợp 04.
Bản thân SCP-1984 phải được giữ trong Nhà chứa 5-E, tại một buồng chứa tiêu chuẩn cho thực thể dạng người, được đặt trong lồng Faraday để ngăn sóng phát thanh từ ngoài truyền vào. Những sóng phát thanh duy nhất được phép tiếp cận SCP-1984 là những sóng tạo bởi Đội Quản lý Thông tin. Mọi tín hiệu phát thanh trong phạm vi Tổ hợp 04 phải được giám sát.
Vào mọi thời điểm, Đội Quản lý Thông tin phải có không dưới mười lăm (15) thành viên và tất cả phải đồn trú tại Trạm 3-F, liền kề với Phòng thu 1-A. Trong số này phải có ít nhất một (1) sử gia quân sự, hai (2) nhân viên với kiến thức rộng về lĩnh vực quan hệ quốc tế, một (1) nhà kinh tế học, hai (2) diễn viên với kinh nghiệm diễn xuất đáng kể và ba (3) nhân viên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông Liên Xô / Nga. SCP-1984 sẽ được nhận một bài ký thuật, gửi bằng radio và TV, mô tả tình hình hạ nhiệt căng thẳng giữa Liên bang Xô viết và NATO, được thiết kế để giống với những bài báo chính thống từ TASS, Associated Press, BBC và các tổ chức báo chí được lập vào thời Chiến tranh Lạnh.
Mô tả: SCP-1984 được tạo ra bởi Liên bang Xô viết trong thập niên 80 để phục vụ như cơ chế răn đe phản công hạt nhân. SCP-1984, trên thực tế, là hệ thống được truyền thông phương Tây gọi là "Bàn tay Tử thần", một hệ thông phản công hạt nhân tự động, thường được cho là sẽ bị kích hoạt bởi sự sụp đổ của các cơ quan đầu não Liên Xô. Tuy nhiên, thay vì là một mạng lưới các cảm biến và hệ thống tính toán, SCP-1984 là một thực thể tự hành, có nhận thức, với vô số hiện thân khác nhau, cùng khả năng truy cập trực tiếp vào tất cả các cơ sở hạt nhân của Nga, và khả năng thực hiện phóng các ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) chứa tại đó.
SCP-1984 bao gồm xác khô của Trung sĩ Marat Chernikov, một quân nhân Nga hi sinh trong Chiến tranh Liên Xô – Afghanistan vào 1982. Trong khi Trung sĩ Chernikov được nhắc tới trong Dự án Tháng 12, không tài liệu chính thức nào của Liên bang Nga hiện tại có nhắc đến ông ta. SCP-1984 được dùng như lõi của SCP-1984-01.
Trong trạng thái không hoạt động, SCP-1984-01 là một dạng nhận thức bán tri giác có khả năng nhận và xử lý các tín hiệu phát sóng. SCP-1984-01 có thể phân biệt được nội dung của bất kỳ tín hiệu nào nó nhận được. Trong khoảng thời gian mà nó nhận thấy căng thẳng quân sự leo thang, đặc biệt là khi có liên quan đến Liên bang Nga và các quốc gia vệ tinh trước đây của Liên Xô, SCP-1984-01 sẽ bắt đầu xuất hiện, và có thể tương tác với thế giới vật chất theo nhiều cấp độ khác nhau. Hiện thân của nó đa dạng từ hình người mờ ảo (được tin là có liên quan tới một báo cáo bị rò rỉ về bầu cử tổng thống Nga 2004), tới hình dạng một đứa trẻ phát sáng, đỏ rực không có chân (Vi phạm Quản thúc 1984-13, 08/07/2008).
Khi SCP-1984-01 hiện thân trong dạng này, khả năng thứ hai của nó bộc lộ, bao gồm khả năng tương tác trực tiếp với các hệ thống điều khiển hạt nhân trong bán kính xấp xỉ 50m, và khả năng chiến đấu tập trung vào việc gây rối loạn nghiêm trọng hệ thần kinh của con người. Khi SCP-1984 hiện thân hoàn chỉnh, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 140km/h, và sẽ ngay lập tức tiến hành di chuyển tới hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-36M gần nhất còn hoạt động (hầm phóng gần nhất hiện ở ████████████-██, cách Tổ hợp Quản thúc Vũ trang 04 81km theo hướng Tây Bắc), truy cập hệ thống chỉ huy của nó, và phóng toàn bộ tên lửa vào mục tiêu hiện tại. Nó sẽ lặp lại quy trình này cho tới khi toàn bộ số tên lửa dưới quyền kiểm soát của Nga được phóng.
SCP-1984-01 đặc biệt hung hãn với bất cứ con người nào nó cho là đang ngăn cản nó, và sẽ tấn công bất cứ ai trên đường đi. SCP-1984-01 có yếu điểm (trong một chừng mực) là sóng vi ba, tuy nhiên, sóng vi ba chỉ làm phân tâm và khiến nó "rối loạn" chứ không hẳn là làm tổn thương được nó.
Tài liệu Thu hồi 1984: Vào đầu năm 1984, Tiến sĩ Sergei ████████, tay trong của Tổ Chức tại Liên Xô, đã liên lạc với O5-█ (lúc này còn là Tổng đốc Âu – Á vụ) để thảo luận về vấn đề được nhấn mạnh là "tối quan trọng đối với sự tồn vong của loài người". Trong một hội nghị bí mật tại Sarajevo, Nam Tư (tổ chức trùng với Thế vận hội Mùa đông 1984, để làm vỏ bọc cho sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia), các quan chức của Liên Xô và Hoa Kỳ đã báo cáo với Bộ Tổng chỉ huy về bản chất thực sự của "Bàn tay Tử thần" (khi đó vẫn còn được cho là một biện pháp răn đe truyền thống bởi Tổ Chức) và sự tồn tại của SCP-1984. Theo các thông tin được thu thập bởi quan chức Liên Xô sau vụ tự sát của Tiến sĩ Anatoly Lavrentyev, cùng với việc cơ sở nghiên cứu của ông bị phá hủy, SCP-1984 bị lộ ra là đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền Liên Xô, cũng như việc nó được thiết kế với các chức năng nằm ngoài dự định ban đầu. Thay vì hoạt động như một hệ thống phản công hạt nhân trong trường hợp chính phủ Liên Xô bị tiêu diệt hoàn toàn, SCP-1984-01 giờ đây chủ động thực hiện việc tấn công hạt nhân với các mục tiêu ở Hoa Kỳ, Pháp, Tây Đức, ███████, và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo yêu cầu của phái đoàn chung Xô – Mỹ, Tổ Chức đã đồng ý nhận việc kiểm soát SCP-1984 và ngay lập tức tiến hành các thủ tục quản thúc. Tiến sĩ ██████ ███████, một nghiên cứu viên cấp cao còn sống sót của Dự án Tháng 12 và được đặt mã danh "EZRA" bởi Tổ Chức, đã được bổ nhiệm làm Quản đốc của Tổ hợp Quản thúc Vũ trang 04.
Báo cáo sự cố 1984-1: Vào ngày 08/11/1984, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã đùa rằng "Tôi rất vui mừng được thông báo cho các bạn, rằng tôi đã ký một điều luật để hạ bệ lũ Nga vĩnh viễn, chúng ta sẽ bắt đầu oanh tạc trong 5 phút nữa" trước một bài phát biểu tranh cử. Hàng ngàn đơn vị truyền thông đã tường thuật lại câu nói của ông, và trong số đó, một bản ghi âm sự kiện được tường thuật bởi Tân Hoa Xã đã lọt được đến nơi của SCP-1984. Ghi chú của Nghiên cứu viên: Chúng tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào mà đường truyền đôi khi có thể vượt qua được cấu trúc Faraday quanh SCP-1984. Nghiên cứu đang được tiến hành.
Sau khi nhận được thông tin, SCP-1984-01 ngay lập tức hiện hình mà không có dấu hiệu cảnh báo trước. SCP-1984-01 vượt kiểm soát vào 3h08 phút sáng, và ngay lập tức bị chặn lại bởi đội Đặc nhiệm Cơ động Sigma-18. Ngay khi nhìn thấy đặc vụ của của đội, SCP-1984-01 thay đổi hình dạng thành một người phụ mờ ảo màu xanh, bề ngoài hốc hác, mặc trang phục truyền thống của người Pashtun, và tiến hành tấn công. Dựa vào các đoạn video, Binh nhì ██████, Binh nhì ██ và Đại úy ███████ bắt đầu thể hiện các triệu chứng của tổn thương thần kinh, như chảy máu không ngừng từ tai, co giật, và tràn dịch não tũy từ mũi và mắt, trước khi các thành viên trong đội với vũ khí đặc biệt có thể chiếu xung viba vào SCP-1984-01, tạm thời ngăn chặn nó.
Trong lúc đội ĐNCĐ Sigma-18 đang cố gắng vô hiệu hóa SCP-1984-01, các thành viên của Đội Kiểm soát Thông tin liền bắt đầu ghi âm một chương trình TV giả lập để đưa nó về trạng thái bị động. Lần thử đầu tiên (Đoạn Ghi 1984-84.42) bị gián đoạn bởi âm thanh của một đoạn tường đổ sập cách đó 80m, gây ra bởi cố gắng bất thành của các thành viên Sigma-18 trong việc thực hiện Thủ tục Khẩn cấp 12. Lần thử thứ hai thành công, dù đoạn băng cũng phải được chỉnh sửa để cắt bỏ phân đoạn khi một thành viên trong nhóm bất chợt gục xuống vì đột quỵ. Đoạn ghi thành quả bao gồm một đoạn phóng sự được dàn dựng như của đài BBC, cập nhật thông tin cho hay Bộ chính trị đã "hiểu ra trò đùa", cùng một đoạn băng được quay trước đây, trong đó Tổng bí thư Liên Xô Konstantin Chernenko khẳng định rõ ràng rằng các đơn vị hạt nhân của Liên Xô không hề trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Việc chiến đấu giữa SCP-1984-01 và đội ĐNCĐ Sigma-18 tiếp tục trong khoảng 15 phút sau khi Đội Kiểm soát Thông tin phát sóng bản báo cáo, tuy nhiên, SCP-1984-01 nhanh chóng bắt đầu “mờ đi” và cường độ tấn công của nó giảm dần, cho tới khi việc quản thúc được thiết lập lại vào lúc 5h41 phút sáng. Với 13 thành viên đội ĐNCĐ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, 4 trợ lý tử vong cùng 8 nhân viên khác tàn tật vĩnh viễn do tổn thương não bộ, Sự cố 1984-1 vẫn là vụ vi phạm quản thúc đẫm máu nhất từng được ghi nhận về SCP-1984.
Văn bản thu hồi được từ Dự án Tháng 12:
Ghi chú của Giám đốc Nghiên cứu: Những tài liệu sau đây được thu hồi từ cơ sở nghiên cứu đã bị phá hủy của Tiến sĩ Anatoly Lavrentyev, Trưởng Dự án Tháng 12. Đa phần tài liệu đã bị hư hỏng, bị cháy hoặc ướt. Được cung cấp bởi chính phủ Liên Xô sau khi họ trao quyền kiểm soát SCP-1984 cho Tổ Chức. Do tính tối mật của Dự án Tháng 12 và Ts. Lavrentyev đã kích hoạt nhiều biện pháp an toàn trước khi tự sát, những tài liệu sau đây là thông tin trực tiếp duy nhất về SCP-1984 ngoài EZRA. Tài liệu sau đây được dịch từ Tiếng Nga sang Tiếng Anh bởi Nghiên cứu viên ███████████.
Mảnh tài liệu 2.c
Được cho là bản ghi của tiến sĩ Lavrentyev gửi tới một sĩ quan Liên Xô cấp cao không rõ danh tính. Thời gian không rõ, nhưng được cho là trong khoảng 1980-1981.
…cả sự tôn trọng, ý tưởng hay ho về một cơ chế phản công hạt nhân của mấy vị trí thức cũng dốt nát như những đồng chí mà bọn họ chỉ trích. Trong số hàng ngàn người, ta sẽ tìm ra một người có thể bấm cái nút nhằm ấn định chiến thắng. Không nhiều người muốn tay họ vấy máu của hàng triệu sinh mạng, nhưng phải có ai đó làm vậy để đảm bảo chấm dứt xung đột. Đây là thứ họ dùng để bào chữa.
Nhưng bao nhiêu người sẽ bấm cái nút sau khi những quả bom đã rơi? Bao nhiêu người sẽ dám ký vào bản án báo tử dành cho nhân loại và kết liễu những người sống sót còn lại? Trò hù dọa này có thể giữ chúng ta an toàn, nhưng hành động thực tế thì chỉ nằm trong tâm trí của một kẻ điên mà ta không thể chạm tới. Hệ thống Perimeter có thể tự động, nhưng nó vẫn phải được tạo nên bởi con người. Và không ai trong số chúng ta đủ khả năng kết thúc thế giới chỉ vì muốn làm vậy.
Đáp án, như vậy, đã trở nên rõ ràng. Tôi đã…
KẾT THÚC TÀI LIỆU
Mảnh tài liệu 12.w
Văn bản được tìm thấy trong một bộ bìa cứng cháy đen, không trùng khớp về nội dung so với các văn bản khác. Được viết bằng tiếng Anh. Nguồn gốc không rõ. Nhiều ký tự viết tay không thể đọc được, được cho là tiếng Nga, xuất hiện trong văn bản.
…tại thời điểm mà Ts. Clark giao các tập hồ sơ cho mỗi cá nhân có mặt. Bên trong các tập hồ sơ đều giống nhau: Một tấm ảnh chụp một người đàn ông tầm 50 tuổi, tóc xám, trán hói, đeo kính, có ria mép, cùng một gương mặt phúc hậu. Những tấm ảnh chụp một căn nhà ba phòng ngủ thông thường ở ngoại ô. Những ghi chú được đánh máy, mô tả sơ lược về tiểu sử của "Ông Smith", cùng một câu chuyện ngắn viết bởi Ts. Clark , nói về việc ông Smith qua đời trong một tai nạn giao thông.
"Các quý ông và quý bà, các vị hẳn đã biết người trong tập hồ sơ không phải là "Ông Smith", mà là một công dân không ai trong các vị biết. Ông ấy, giống như trường hợp giả định của chúng ta, cũng đã qua đời, giúp chúng ta tránh được các rắc rối về pháp lý. Thông tin được cung cấp cho các vị chính là phần trọng tâm, trong vài ngày tới, các vị sẽ làm quen với những thứ này. Hãy cứ đọc và đọc cho tới khi các vị tin rằng "Ông Smith" có thật. Đây là công đoạn rất quan trọng trong việc thiết lập cơ sở cho các máy điện não đồ của chúng tôi. Khi chúng ta thử…
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
…õ hai lần nếu đồng ý."
Tất cả những người có mặt tại bàn đều cho biết họ nghe thấy hai tiếng gõ liên tiếp, có vẻ như phát ra từ trung tâm. Kết quả khám nghiệm đoạn băng ghi hình cho thấy, không có bằng chứng nào về việc những người tham gia gây ra tiếng động đó. Tiến sĩ Clark chuyển sang những câu hỏi tiếp theo trong dan…
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
…gờ, thực thể biểu hiện kiến thức mà những người tham gia được truyền đạt, cũng như thông tin về cuộc đời của ông ███████. Những đặc tính này bắt đầu xuất hiện khi những người tham gia được cho sử dụng một hỗn hợp gồm 8A-PDHQ, Dezocine, v…
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
đáng chú ý là dù bị thương, nhưng ông Lamarliere mừng vì "chúng ta vẫn chưa tưởng tượng đến một thực thể 'hung hãn', thứ này đã đủ tệ rồi, cảm ơn."
KẾT THÚC TÀI LIỆU
Mảnh tài liệu 21.x
Văn bản phù hợp với hồ sơ cá nhân được giữ bởi KGB. Không rõ thời gian, nhưng được cho là trước năm 1982.
Trung sĩ Chernikov được các sĩ quan chỉ huy để ý tới do bị chứng đau nửa đầu thường xuyên, tuy nhiên, anh ta chưa từng tìm sự giúp đỡ về mặt y khoa. Chuyện này có liên quan tới sự kiện ở Krasnodar không thì còn chưa rõ, nhưng dù là sự kiện nào thì bên điều tra vẫn chưa xác định được đích xác vai trò của Trung sĩ Chernikov với cái chết của Hạ sĩ Bekhterev.
Mặc dù được miễn truy tố, Trung sĩ Chernikov vẫn thường xuyên thể hiện thái độ chống đối xã hội, sự hung hăng bột phát với các đồng đội trongn đơn vị, cùng những hành vi gần như chạm đến mức điên loạn trên chiến trường. Các cố gắng để ngăn chặn rò rỉ thông tin về những hành vi của Chernikov tại làng Mangwal đã gây ra nhiều thiệt hại còn hơn cả lợi ích chiến lược ban đầu, khi triển khai đội đặc nhiệm Vympel ở đó.
Ý kiến riêng của bản báo cáo này, là dù việc có các quân nhân dày dạn kinh nghiệm tại Afghanistan là tối cần thiết, Trung sĩ Chernikov cần phải giải ngũ và đưa vào diện chăm sóc thần kinh. Chúng ta không thể để một đặc vụ khó lường như vậy tại một nơi nhạy cảm đến thế.
KẾT THÚC TÀI LIỆU
Mảnh tài liệu 29.b
Trích đoạn từ nhật ký của Ts. Lavrentyev.
21/3/1981
Các nghiên cứu viên vẫn tiếp tục tỏ ra ngang ngạnh và xấc xược. Nhiều người bày tỏ sự bực bội khi bị luân chuyển đến dự án này. Buồn cười là, họ không phiền lòng về mục tiêu chúng tôi hướng tới. Mà là bởi cách mà chúng tôi đang thực hiện để đạt được nó. Nhiều người trong số họ cười nhạo "trò tà ma quỷ quái" này, như cách họ gọi nó, và giễu dự án này là "phi khoa học". Tôi biết mình bị họ gọi là "Rasputin" sau lưng. Thật là một sai lầm khi nói hết với họ về bức tranh toàn cảnh.
19/6/1981
Đội nghiên cứu mới đã đến vào hôm nay. Tất cả nhanh chóng được chia ra thành các đội nhỏ, mỗi đội tập trung vào một phần công việc. Đa phần công việc được giải thích cho họ là để nghiên cứu sóng não tập trung, thần kinh học, và tâm lý học đám đông. Tôi có thể ứng biến với phần còn lại. Tình hình đã triển vọng hơn nhiều.
13/7/1981
Các thử nghiệm đã cho kết quả giống với những gì đặc vụ Parks thấy ở Toronto. Câu hỏi bây giờ là điều sẽ xảy ra khi chúng ta tái tạo chúng ở tỉ lệ cao hơn, cùng với cường độ tập trung thích hợp. Tôi sẽ thông báo cho KGB để bắt đầu tìm người phù hợp với tiêu chí của chúng tôi.
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
29/10/1981
Cuối cùng thì nhân lực cho Giai đoạn 2 đã có mặt. Tôi ghét phải nhờ tới những mối quan hệ của Yuri, nhưng dự án phải được tiếp tục, và tôi chẳng thể bảo ủy ban hãy tăng tốc cho biệt đội bong ma của tôi được.
5/11/1981
Thành công ban đầu đã khiến chúng tôi lạc quan quá mức. Khi chúng tôi cho thứ đó thử nghiệm việc phóng tên lửa, nó từ chối làm vậy. Rõ ràng nó biết cách, vì thay vào đó nó vô hiệu hóa hệ thống. Tôi chưa từng suy tính tới chuyện sẽ xảy ra nếu tạo vật của chúng tôi từ chối hợp tác. Không thể tin nổi tôi đã ngu đến vậy. Bây giờ phải làm cái quái gì đây?
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
13/12/1981
Bộ chính trị đã bắt đầu nhúng tay vào. Dù điều này có nghĩa các nhân viên mất tích của tôi sẽ được thay thế, và nguồn trợ cấp không còn là mối lo, nhưng những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra khi cấp trên bắt đầu dòm ngó. Họ lệnh không được dùng nhân lực và kinh phí một cách bừa bãi nữa. Moscow gửi xuống một gã trông như người Cozak để xử lý "Alexei". Tôi được yêu cầu nghỉ phép một tuần. Khi trở lại, cả Alexei lẫn tay Cozak đã biến mất tăm.
24/12/1981
Đối tượng thử nghiệm mới được cung cấp bởi KGB. Trước đó, tôi đã nhấn mạnh lòng trung thành như một đặc điểm tính cách bắt buộc. Lần này, tôi yêu cầu [KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC] cần một ai đó, một thứ gì đó có thể được tin tưởng để giao trọng trách kích hoạt Perimeter. Golovkin có vẻ đủ hung hãn để làm cái điều mà Alexei không thể.
11/2/1982
Không hiệu quả. [KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC] ngay cả trong bài mô phỏng. Có lẽ chúng hiểu được hậu quả thực sự gắn với những hành động của mình rõ hơn ta tưởng. Bộ Chính trị bắt đầu mất bình tĩnh rồi.
27/2/1982
Ứng viên mới đã được xác định. Một tay đặc vụ Spetsnaz với sự tàn nhẫn không phân biệt đối với ai. Có vẻ hứa hẹn.
3/3/1982
Chúng ta đã dựa dẫm vào các đặc điểm tính cách sẵn có quá mức. Lần này, chúng ta sẽ phải [KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC] đảm bảo rằng nó sẽ muốn làm một khi được thả ra.
[KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC]
KẾT THÚC TÀI LIỆU