TỪ CHỐI TRUY CẬP
Bạn đang cố gắng truy cập vào một dữ liệu bị cấm. Đặc vụ của Tổ chức sẽ được điều động đến vị trí của bạn nếu cửa sổ này không được đóng lại.
Chung quy lại cũng là tiền.
Vào những ngày khởi đầu, chúng ta không thể có được tài trợ. Nhiều chính phủ trên thế giới từ chối tài trợ cho chúng ta, và chúng ta cũng chẳng có những SCP có thể đẻ ra bất tận hàng đống vàng ròng đá quý, hay có thể dùng để qua mặt thị trường chứng khoán. Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nói "Không". Sa hoàng nói "Không", Hoàng gia Anh cũng nói "Không" nốt. Bọn họ không nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm là đúng đắn, hay hữu ích.
Bất chấp việc thiếu thốn tài lực, vẫn còn đó một thứ chúng ta có thể sử dụng. SCP-2013. Chẳng có cái nào trong hai tài liệu mà bạn vừa đọc là thật cả; nguyên bản của tài liệu gốc đã không còn tồn tại nữa, nhưng đại ý của nó như thế này: SCP-2013 là một cái tổ đầy trứng mà chúng tôi tìm được dưới đáy biển vào năm 1900, được vớt lên bởi một tàu đánh cá. Những quả trứng đã chết, nhưng Tổ chức vẫn giữ lại vì hiếu kỳ.
Vào những ngày đầu tiên ấy, Tổ chức bị ám ảnh với cái tư tưởng mang sự sống trở về từ cõi chết, cũng nhờ thằng cha Frankenstein cả. Chúng tôi cố gắng phục sinh những quả trứng bằng nhiều cách khác nhau, như hỗ trợ túi phôi ngoài trứng (đã thất bại thê thảm), hay sốc điện chúng (biến chúng thành món trứng tráng), đến việc chỉ đơn thuần bỏ chúng vào lồng ấp (mà chúng cũng thành trứng chín nốt). Cho đến cuối cùng, chúng tôi thử nghiệm với cái hợp chất mà từ lâu đã bị thất truyền trong dòng lịch sử. Hợp chất này được cấu thành từ Thủy ngân, Iridi, nguyên tố phóng xạ Radium, và thêm một vài nguyên tố hóa học khác mà khoa học vẫn chưa được biết tới.
Và những quả trứng nở.
Chúng hành xử như trẻ con, nhưng vẻ ngoài của chúng như thể kết hợp giữa loài cự đà và dã nhân vậy. Chúng sở hữu thành tố máu chúng tôi chưa từng thấy trước đây, và có thể bắt chước những ngữ điệu và hành vi của con người ở một mức độ bất ngờ. Cùng thời điểm đó, Tổ chức đang phát triển công nghệ ngụy trang để che dấu đặc vụ của họ trong những vùng thù địch, và chúng có chất lượng cực kỳ cao cấp, một gã đàn ông 50 tuổi có thể đeo lên một gương mặt khiến hắn ta trông như một cô gái 18 tuổi, và, ngoại trừ chiều cao, hầu như chẳng có cách nào để phân biệt được.
Những sinh vật nở ra từ SCP-2013 rất hợp tác, và xem bọn tôi như cha mẹ của chúng. Bọn chúng cũng trưởng thành rất nhanh, và phát triển đạt chiều cao của một người trưởng thành trong vòng 6 tháng. Tất cả những gì chúng tôi cần là giáo dục chúng về thế giới bên ngoài, đặt chúng vào một lớp vỏ ngụy trang, thả chúng ra thế giới ngoài kia để chúng thực hiện hết sức những công việc được chúng tôi giao phó.
Bọn chúng là những chính trị gia, những nhà văn, ca sĩ, diễn viên, những vị vua, nữ hoàng, nhà sáng chế, đặc vụ… tất cả đều quan trọng, theo cách riêng của chúng. Năm trong số mười bảy đời Tổng thống Mỹ gần đây nhất, cũng như trong năm 2012, đều là những sinh vật này. Nữ hoàng Anh đã bị thay thế từ lâu trước đây, và gia đình của bà ta vẫn chưa biết gì về vụ này. Thành tựu lớn nhất của chúng tôi hẳn nhiên là việc thâm nhập vào một phần tử quan trọng của nhóm Hỗn Kháng vào những năm 1970.
Trải qua suốt nhiều năm, chúng tôi đã nhân giống hơn 1.500 cá thể SCP-2013-A, và cải thiện công nghệ để khiến vỏ bọc của chúng thuyết phục hơn; bọn tôi có thể sửa đổi chiều cao của chúng, bộ mã DNA của chúng, thậm chí vĩnh viễn thay đổi ngoại hình và làm chúng không bao giờ có nguy cơ bại lộ được nữa. Đó là cách Tổ chức thâu tóm phần lớn quỹ tài trợ của họ, cho đến khi họ khám phá ra chúng tôi có thể dễ dàng tạo ra vàng từ chì chỉ bằng vài phản ứng phân hạch và tổng hợp hạt nhân đơn giản. Bạch kim còn dễ tạo ra hơn, nhưng vụ đó hơi lạc đề. Cuối cùng, chương trình SCP-2013 cũng bị giải thể, chúng tôi gom chúng lại và, về cơ bản, xóa xổ sự tồn tại của chúng; chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giết sạch bọn chúng, chỉ chừa lại một cặp duy nhất được giữ sống sót để phục vụ cho việc thí nghiệm.
Rồi chúng tôi nhận được thông tin Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu đã bị thâm nhập bởi một cá thể SCP-2013-A. Bằng cách nào đó chúng thăng cấp rất nhanh, đến mức trở thành một cố vấn cho đại sứ của Tiệp Khắc. Không ai nhận ra cho đến khi chúng tôi nhận được báo cáo trinh sát từ chính bản thân "đặc vụ". Chúng tôi thông báo cho GOC, nó đã bị giáng chức, sau đó bị xóa sổ như một sự kiện tách biệt.
Chúng tôi đã nghĩ rằng như thế là kết thúc, cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra. Một nhóm cử tri nhỏ ở Anh đã bầu cho Đại biểu quốc hội của chúng, và sau đó chúng tôi phát hiện ra tất cả các ứng cử viên thực chất đều là các cá thể SCP-2013-A. Chúng tôi không hề hay biết việc này cho đến sau khi cuộc bầu cử kết thúc, và sau đó, đã quá trễ để có thể loại trừ bất kỳ kẻ nào trong số chúng; chúng là những gương mặt của công chúng, xuất hiện trên truyền thông, và bất kỳ hành động nào chống lại chúng đều sẽ thu hút sự nghi ngờ.
Chúng tôi khám phá ra rằng chỉ tự lực, SCP-2013-A đã lan ra khắp toàn cầu. Một cách có chủ đích, chúng thống trị thế giới; hơn quá nửa nhưng ít hơn ba phần tư các chính quyền trên thế giới bị chúng thao túng. Chúng tôi phân loại chúng Keter, gán cho chúng danh nghĩa người ngoài hành tinh, và tuyên bố rằng chúng bất tử để làm nản lòng bất kỳ mưu đồ ám sát nào. Nhưng không phải chúng tôi đã mất hết hi vọng, vẫn còn đó hiệu ứng thứ hai.
SCP-2013-A, bởi lí do gì đó, trở nên suy yếu khi có người quan sát chúng. Một trong những nghiên cứu viên nghiên cứu vấn đề này gọi đó là "hiệu ứng phản - truyền nhận thức tiêu cực", hay "càng nhiều người biết chúng, chúng sẽ càng suy thoái". Chúng trở nên kém thông minh hơn, bị sút cân, trở nên loãng xương, và về tổng thể sẽ dễ bị sát hại hơn. Bọn chúng càng đông, thì hiệu ứng tiêu cực tổng thể lên chúng càng giảm. "Suy vi nhận thức" là thuật ngữ được sử dụng để nói về việc này.
Vậy rồi, chúng tôi thảo ra kế hoạch để giết chúng. Từng bước một, dù cho có nhỏ đến thế nào đi nữa, phá vỡ vỏ bọc của chúng, vạch trần sự tồn tại của chúng đối với thế giới ngoài kia để vô hiệu hóa hiệu ứng của việc "suy vi nhận thức". Và nó bắt đầu có tác dụng; những người bị những đồng nghiệp của họ gọi là lập dị đã nhận ra sự thực, rằng chính phủ của họ, thế giới của họ, không thuộc về họ. Họ đã từng bị gọi là kẻ hoang tưởng, nhưng sớm thôi cả thế giới sẽ được chứng kiến sự thật.
Chương trình bị hủy bỏ, rồi lời giải thích "đó chỉ là một cái meme dị thôi" được đóng lên đó, sau khi cái xác được phát hiện. Hợp chất Cardiff được điều chế để ngăn mọi người không còn tin vào thứ được gọi là "thuyết âm mưu ngớ ngẩn", và được phân tán bằng máy bay qua những vệt khói. Nhưng chúng là có thật.
Nhưng, bởi lí do gì đó, lệnh thư này được ban hành:
Tôi vừa lưu ý rằng chúng ta đã ghi chép thiếu chính xác hồ sơ về SCP-2013. SCP-2013-A không tồn tại, và bằng chứng được đưa ra từ những ghi chép giảo nghiệm cũng như phân tích mẫu DNA của vài mẫu vật SCP-2013-A nổi tiếng. Thưa Quý vị, xem ra chúng ta đã bị chơi khăm một vố.
SCP-2013 rõ ràng chẳng là gì hơn một tác nhân nhận thức vô hại gây hoang tưởng diện rộng và khiến chúng ta suy diễn rằng một vài người tiếng tăm với địa vị hay quyền lực là một thứ gì đó không thuộc thế giới này. Làm thế nào điều này lại xảy ra; chúng tôi không biết; ai tạo ra nó, hay làm thế nào mà lại tạo ra được; chúng tôi không biết; tại sao lại tạo ra nó; chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra.
SCP-2013 sẽ được tái phân loại thành Safe với quy trình quản thúc sẽ được viết lại. Để bảo toàn nội dung, quy trình quản thúc hiện tại sẽ được lưu trữ, và có thể được truy cập bởi bất kỳ nghiên cứu viên nào với thẩm quyền Cấp-4/ 2013 hoặc cao hơn.
Lưu trữ. Quản thúc. Bảo vệ.
-O5-2
Cho đến giờ, để trải qua hơn 60 giây kể từ lúc bạn mở trang. Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra do bạn đã đọc qua tài liệu này. Nhưng, tôi cảm thấy nhẹ lòng, biết rằng sự thật đã được nói ra. Thậm chí nếu tôi có là kẻ duy nhất loạn trí đi chăng nữa.
Lưu trữ. Quản thúc. Bảo vệ