SCP-2091

SCP-2091.jpg

Hình ảnh của SCP-2091-1 với SCP-2091-2 vào năm 1994 trước khi có các khả năng dị thường, được thu hồi từ nơi phát hiện ra SCP-2091.

Mã Vật Thể: SCP-2091

Phân Loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2091-1 và SCP-2091-2 được đưa vào quản thúc tại Điểm-282. SCP-2091-1 được quản thúc trong Đơn vị Quản lý Động vật. Trong khi đó SCP-2091-2 sẽ được quản thúc tại một Buồng Quản thúc Dị thường dành cho Người Loại S. Các yêu cầu được gửi từ SCP-2091-2 cho các hoạt động giải trí phải được chấp thuận theo từng trường hợp dựa trên hành vi của đối tượng.

Hai tuần một lần trong 90 phút, SCP-2091-1 và SCP-2091-2 được phép tương tác với nhau trong tại nơi quản thúc của SCP-2091-1 dưới sự giám sát của một nhà nghiên cứu Cấp 2 và một nhân viên bảo vệ.

Mô tả: SCP-2091-1 là tác phẩm điêu khắc với hình dạng của một Ursus arctos terriblis (gấu xám), với chiều cao đến vai là 1,2m và dài 2,1m. Nó được làm từ đất sét polyme, theo tài liệu được thu hồi tại nơi phát hiện cho thấy nó được tạo ra vào năm 1994. Thử nghiệm siêu âm cho thấy các lỗ hổng bên trong SCP-2091 tương ứng với vị trí của các cơ quan được tìm thấy trong gấu xám mặc dù không phát hiện mô sinh học nào, cũng như không có cơ chế nào bên trong được tìm thấy có thể cho nó khả năng di chuyển. Nhiều bộ phận trên cơ thể của nó đã được thay thế bằng những mảng cỏ và hai ngón chân được thay thế bằng vật liệu từ một chiếc đồng hồ. SCP-2091-1 không thể tự di chuyển hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào ngoài bán kính 15 m quanh SCP-2091-2.

SCP-2091-2 là một phụ nữ tên là Abigael Harlowe, 20 tuổi. Các cuộc kiểm tra lý lịch và phỏng vấn thực thể trong thời gian ở Tổ Chức không tiết lộ lịch sử về khả năng dị thường của thực thể trước khi SCP-2091-1 có được những đặc điểm dị thường vào năm 1998.

Khi SCP-2091-1 trong bán kính 15m quanh SCP-2091-2, SCP-2091-1 biểu hiện các đặc điểm hành vi và hành động thường liên quan tới gấu xám. Nó sẽ cố gắng ở gần SCP-2091-2 bất cứ khi nào có thể và sẽ tấn công các sinh vật mà nó cho là đe dọa hoặc gây hại cho SCP-2091-2. SCP-2091-2 đã khẳng định có thể hiểu được SCP-2091-1, nói rằng đó là ông nội của thực thể. Bất cứ khi nào trong vùng ảnh hưởng, SCP-2091-2 được quan sát thấy có nói chuyện với SCP-2091-1 và trò chuyện với nó, mặc dù SCP-2091-1 chưa bao giờ được quan sát thấy đang nói chuyện.

Trong trạng thái hoạt động, SCP-2091-1 có khả năng sửa chữa mọi tổn thương trên cơ thể bằng cách nuốt nhiều loại vật liệu khác nhau, có sở thích dùng đất sét khi được cho lựa chọn.1

Phụ lục 2091-A: Cuộc khám xét căn nhà tại Woodbine, Georgia nơi SCP-2091-1 và -2 được phát hiện đã tìm thấy các tạp chí, ghi chú và ảnh của người được cho là ông nội của SCP-2091-2, David Lennox, cũng như một xưởng vẽ nghệ thuật thuộc về ông ấy. Các cáo phó ngày 13 tháng 2 năm 1998 đã xác nhận cái chết của ông, mặc dù không có thi thể được tìm thấy. Tài liệu của tòa án cho thấy PoI-962, Jonathon Harman, là người giám hộ hợp pháp của SCP-2091-2, mặc dù không có tài liệu nào khác liên quan đến ông Harman được tìm thấy.

Phần lớn các tài liệu được thu hồi tại nhà của SCP-2091-2 đã bị xuống cấp hoặc không thể đọc được do bảo quản kém, mặc dù những gì có thể thu hồi đều được nằm trong kho lưu trữ của Tổ Chức.2

Phụ lục 2091-C: Sau đây là bản ghi của một trong số ít các trang có thể phục hồi được lấy từ các tài liệu trong nhà của SCP-2091-2 có liên quan đến mục này.

Bản sao Bản ghi phỏng vấn 2091-A:

Người được phỏng vấn: SCP-2091-2

Người phỏng vấn: Nhà nghiên cứu Chang

Lời nói đầu: Sau quá trình quản thúc ban đầu và chuyển đến Điểm-282, SCP-2091-2 đã từ chối nói chuyện hoặc cho phép phỏng vấn. Sau khi thảo luận giữa các nhóm được giao SCP-2091-1 và SCP-2091-2, họ đã quyết định cho phép cả hai tương tác với nhau (với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt) để đổi lấy việc hợp tác. Sau khoảng thời gian 15 phút để cả hai tương tác với nhau, cuộc phỏng vấn bắt đầu.

<Bắt đầu Bản ghi, 18:30>

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu cảm thấy thế nào, Harlowe?

SCP-2091-2: Đỡ hơn một chút … tất cả những người bảo vệ đó trông rất đáng sợ.

Nhà nghiên cứu Chang: Cô không thể làm gì cả. Xin lỗi nhé. Bọn cô luôn thực hiện các biện pháp cẩn thận để đề phòng. Cháu có thể nói cháu bao nhiêu tuổi cho cuộc phỏng vấn chứ?

SCP-2091-2: Được ạ. 16 tuổi.

Nhà nghiên cứu Chang: Cảm ơn cháu. Bây giờ thì… cháu có muốn nói về chuyện xảy ra với tên trộm mấy hôm trước không?

SCP-2091-2: Cháu xin lỗi… ông ấy không hề có ý định làm đau ai cả.

Nhà nghiên cứu Chang: Ông ấy đã suýt giết chết anh ta.

SCP-2091-2: Cháu đã bảo ông ấy dừng lại. Lúc đầu cháu rất sợ vì nghĩ rằng anh ta sẽ làm hại cháu, và sau đó khi cháu bật khóc thì ông ấy …

SCP-2091-2 dừng lại ở thời điểm này, thu mình lại và hít thở sâu.

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu có muốn tiếp tục khi khác không? Bọn cô có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác vào lúc nào đó.

SCP-2091-2: K…không, cháu ổn ạ. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ cháu thôi. Cháu bảo ông ấy dừng lại và ông cũng đã dừng… anh ấy ổn chứ?

Nhà nghiên cứu Chang: Anh ấy sẽ qua khỏi thôi. Cháu lo lắng cho người đã cố gắng đột nhập vào nhà và định trộm đồ của cháu?

SCP-2091-2: Nhỡ anh ấy rất cần tiền hoặc thức ăn thì sao? Anh ấy có thể hỏi nhưng có lẽ anh ấy đã làm vậy vì một lý do nào đó chính đáng.

Nhà nghiên cứu Chang: Chà … chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề khác nhé. Mối quan hệ giữa cháu và con gấu là gì?

SCP-2091-2: Đó là ông của cháu.

Nhà nghiên cứu Chang: Ông của cháu sao ?

SCP-2091-2: Vâng. Cháu nghĩ là trước đây ông là người, nhưng bây giờ ông ấy là một con gấu.

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu biết vì sao chứ ?

SCP-2091-2: Cháu nhớ có một đêm trước khi cháu đi ngủ, ông nói với cháu rằng ông sẽ ra đi nhưng rồi sẽ quay lại theo cách khác. Ông cũng nói với cháu rằng ông sẽ thành một con gấu, vì vậy cháu không nên ngạc nhiên khi nhìn thấy một con gấu đi lại xung quanh.

Nhà nghiên cứu Chang: Cách đây bao lâu vậy? Tại sao cháu lại tin ông ấy?

SCP-2091-2: Ừm … 10 năm trước. Lúc đó cháu mới sáu tuổi. Tại sao cháu lại không tin ông được? Ông đã trở thành một con gấu vào ngày hôm sau. Cháu cũng thấy ông đi lại xung quanh!

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu đã chăm sóc cho bản thân như thế nào? Thường thì những con gấu khá khó khăn trong việc nấu ăn.

SCP-2091-2: Ông tìm sách cho cháu đọc bất cứ khi nào cháu không có ở trường. Ông cũng đã dạy cháu một số điều trước khi trở thành một con gấu, cháu nhớ là thế. Ông đã dạy cháu cách làm bánh mì và cách nấu bữa tối bằng cách hộp vào trong lò vi sóng. Cháu và ông có rất nhiều đồ hộp. Sau đó cháu cũng đã học được cách tự làm, và giờ cháu cũng có thể tự nấu ăn và tự ăn.

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu có cần phải nấu ăn cho cả ông không?

SCP-2091-2: Không ạ. Ông không cần ăn. Nhưng đôi lúc khi chúng cháu chơi đùa hoặc khi ông bảo vệ cháu, ông cũng vô tình làm vỡ một phần cơ thể của mình. Những mà ông cũng đã tìm ra cách để tự sửa chữa bản thân bằng cách ăn đồ linh tinh, cháu lúc này cũng tìm một đống đất sét cho ông.

Nhà nghiên cứu Chang: Làm thế nào cháu có tiền và thức ăn?

SCP-2091-2: Ai đó đã thanh toán hóa đơn của hàng tháng, và sẽ gửi đồ đến nhà bọn cháu. Luôn được ghi là "Harman".

Nhà nghiên cứu Chang: Cháu biết đó là ai chứ?

SCP-2091-2: Không … nhưng ông cháu luôn bảo cháu mang đồ vào. Ông biết đó là ai.

Nhà nghiên cứu Chang: Làm thế nào mà ông ấy nói chuyện với cháu được?

SCP-2091-2: Ông nói vào đầu của cháu và cháu sẽ nói lại bằng miệng của mình! Thật tuyệt phải không?

Nhà nghiên cứu Chang: Liệu ông ấy, er, có thể nói chuyện với ai khác bằng tâm trí của mình không?

SCP-2091-2: Ông đã nói với cháu là ông đã thử rồi. Nhưng không ai hiểu ông cả … cháu xin lỗi.

Nhà nghiên cứu Chang: Không sao đâu. Ông ấy có biết ông Harman hiện đang ở đâu không?

SCP-2091-2: Hmm … ông có biết không, ông?

SCP-2091-1 tạo ra những tiếng gầm gừ trong khi quay lại nhìn SCP-2091-2.

SCP-2091-2: Ông không biết. Ông đã từng ở với ông ấy trong nhà thờ rất nhiều, nhưng chưa nói chuyện với ông ấy kể từ khi trở thành một con gấu.

Nhà nghiên cứu Chang: Cô hiểu rồi.

SCP-2091-2: Phỏng vấn sắp xong chưa ạ? Cháu đang thấy hơi lo lắng và muốn nói chuyện với ông ngoại.

Nhà nghiên cứu Chang: Hôm nay đến đây là được rồi. Nhưng trước đó, có điều gì ông ấy muốn thêm vào bài phỏng vấn không?

SCP-2091-1 không gây thêm bất kỳ tiếng ồn nào, thay vào đó nằm xuống sàn và nhìn Nhà nghiên cứu Chang và các nhân viên bảo vệ.

SCP-2091-2: Ông nói rằng ông ấy sợ cô sẽ làm hại cháu.

<Kết thúc bản ghi, 18:51>

Lời kết: Nhà nghiên cứu Chang tiếp tục với những câu hỏi không liên quan nhằm giảm bớt sự lo lắng và khó chịu của SCP-2091-1 và SCP-2091-2 để giúp việc quản thúc dễ dàng hơn. Vào cuối cuộc phỏng vấn, SCP-2091-1 và SCP-2091-2 được phép dành thêm 20 phút với nhau trước khi SCP-2091-2 được hướng dẫn trở lại buồng quản thúc và buổi họp chính thức kết thúc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License