Mã vật thể: SCP-2101
Phân loại Quản thúc: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Vì tính chất công khai về vị trí hiện tại của SCP-2101, việc quản thúc nó sẽ dựa vào những thông tin sai lệch được phát tán ra công chúng. Tổ Chức hiện đã thoả thuận với chính phủ Trung Quốc nhằm cắt đứt mọi khoản tài trợ dành cho việc khai quật công khai SCP-2101. Bất kỳ khoản đóng góp tư nhân nào nhằm mục đích hoàn thành việc khai quật SCP-2101 đều phải bị đóng băng hoặc chuyển hướng.
Việc tái tạo một phần hoặc toàn bộ cá thể SCP-2101-1 đôi khi phải được thực hiện bởi các viện bảo tàng bên ngoài hoặc các nguồn khác để duy trì chiến dịch thông tin sai lệch. Tối thiểu 8000 cá thể SCP-2101-1 phải hiện diện ở trong lăng vào mọi lúc.
Việc giao tiếp với SCP-2101-1 phải được chấp thuận trước bằng văn bản nhằm tránh sự căng thẳng không cần thiết. SCP-926 hoặc các đối tượng tương tự không được phép vào trong SCP-2101.
Mô tả: SCP-2101 là định danh của một vùng không gian nằm ở toạ độ 34.3849° N, 109.2731° E, tức vị trí của Lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng (秦始皇陵及兵马俑坑) (phiên âm Quan Thoại: Qín shǐ huáng líng jí bīng mǎ yǒng kēng). Điểm xuất phát của SCP-2101 nằm dưới tầng thấp nhất hiện tại của lăng khoảng 8 mét1.
Dị tính của SCP-2101 sẽ khởi động khi có người đi vào phạm vi 10 mét xung quanh đối tượng. Di vị trí của SCP-2101, dị tính của nó chỉ ảnh hưởng đến những cá nhân nằm ở cùng tầng với tầng khai quật chính, nơi đặt các cá thể SCP-2101-1. SCP-2101 sẽ phát ra giọng nói truyền trực tiếp vào tâm trí của các cá nhân bị ảnh hưởng. Nội dung của nó chủ yếu xoay quanh việc giải phóng SCP-2101, với một số đề cập đến "tiền tài" và "ấp phong vạn hộ" cho những ai muốn hỗ trợ giải phóng SCP-2101 khỏi vị trí hiện tại của nó.
SCP-2101-1 là định danh cho đến một loạt các bức tượng làm từ đất nung, thường được gọi là "Đội quân đất nung" (兵马俑) (phiên âm Quan Thoại: bīng mǎ yǒng). Những bức tượng này có hình dạng giống những người lính thời nhà Tần của Trung Quốc. Đáng chú ý rằng mỗi bức tượng đều có một khuôn mặt và vóc dáng khác nhau. Tất cả SCP-2101-1 hiện đang nằm ở tầng thấp nhất của lăng.
Các cá thể SCP-2101-1 có thể nói và cử động một cách rất khó khăn. Hiện có nhiều hơn một cá thể SCP-2101-1 từng được ghi nhận giao tiếp ở mức độ cao. Nhưng lời của chúng rất chậm và lủng củng, đôi khi còn khó hiểu.
Các cá thể SCP-2101-1 tuyên bố rằng hiện chúng đang quản thúc SCP-2101 và bày tỏ mong muốn được giữ nguyên ở vị trí hiện tại của chúng để duy trì quản thúc SCP-2101 lâu dài. Những tuyên bố này hiện chưa được xác thực. Trong các sự cố trước đây, việc loại bỏ các cá thể SCP-2101-1 đến mức ít hơn con số 8000 đã gây ra hoạt động địa chấn quy mô nhỏ với cường độ từ 2-4 độ Richter. Dường như cường độ địa chấn sẽ trở nên ngày càng mạnh nếu các cá thể SCP-2101-1 được đặt ở càng xa tầng thấp nhất của lăng.
Nếu phần đầu của hoặc nếu hơn 50% cơ thể của một cá thể SCP-2101-1 bị phá hủy, nó sẽ mất đi dị tính ban đầu. Tái tạo cá thể SCP-2101-1 bằng cách ghép lại các mảnh vỡ là phương pháp duy nhất để khắc phục điều này.
Báo cáo thu hồi đối tượng 2101-A: Sau đây là bản ghi video của đội quản thúc, họ là những người tiếp xúc đầu tiên với SCP-2101. Đoạn hội thoại đã được dịch từ nguyên bản tiếng Quan Thoại.
Ngày thu hồi: 12/1/1974
Đội Quản thúc: Bravo-20
Đội trưởng: Đặc vụ Liêu Chí Trung[Video bắt đầu.]
[Mở đầu cảnh quay là hình ảnh một đội quản thúc mặc quân phục của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa với trang bị vũ khí tiêu chuẩn. Họ đang được hạ xuống một cái hố trên mặt đất.]
Liêu: Bắt đầu báo cáo quản thúc về Dị thể A9012. Nhóm quản thúc đang xuống lòng đất để tiếp cận thực thể. Được biết, kiến thức về dị thể đã lan rộng trong khu vực. Có thể cần các giao thức quản thúc mạnh hơn.
[Đội Quản thúc tiến đến khu vực chứa các cá thể SCP-2101-1. Đội cởi dây thừng ra và bắt gặp các cá thể SCP-2101-1.]
Liêu: Trời ơi… cái gì đây?
Đặc vụ Hứa: Nhìn giống như lián xù jù2.
Liêu: Ghi nhận: Đội đã tìm thấy những thứ có vẻ là hàng nghìn bức tượng binh lính thời cổ đại. Các báo cáo ban đầu về giọng nói của "quỷ" là không-
[Cả đội đột nhiên dừng lại. Trong cuộc phỏng vấn các thành viên sau đó đã xác định đây là lúc SCP-2101 bắt đầu nói chuyện. Bản ghi sơ bộ về những gì SCP-2101 đã nói đã được thêm vào.]
SCP-2101: Chào mừng, chào mừng. Cuối cùng cũng có kẻ đến giải cứu quả nhân khỏi nơi đại lao sâu thẳm này.
Liêu: Xưng danh đi.
SCP-2101: Vô lễ! Ngươi đang đứng trước thiên tử đấy. Hãy đưa quả nhân ra khỏi đây và ngươi sẽ có vinh hoa phú quý, ấp phong vạn hộ.
Liêu: Không còn cái gọi là Hoàng đế nữa. Hãy xưng danh và nói ra vị trí của mình.
SCP-2101: Ý ngươi là sao? Chắc chắn triều đại của quả nhân vẫn tồn tại, bọn chư hầu hèn mọn đấy không thể nào đánh đổ được nó. Quả nhân đang ở ngay dưới ngươi, bị mắc kẹt trong bùn đất và đá, giữa bọn lính canh của diêm vương.
Liêu: Lính nào?
SCP-2101: Những bức tượng đất sét khốn kiếp đó. Quả nhân biết rằng chúng vẫn ở đó, nếu không thì ta đã được tự do từ lâu. Nhanh lên, hãy xới tung cả chỗ này lên và cứu ta.
[Đặc vụ Hứa đến gần một bức tượng.]
Hứa: Chúng được làm từ đất sét. Làm thế nào-
[Một cá thể SCP-2101-1 (từ giờ sẽ gọi là SCP-2101-1-1) nắm chặt lấy tay Đặc vụ Hứa.]
SCP-2101-1-1: Đừng nghe ông ta. Đừng làm gì hết.
Liêu: Buông anh ta ra!
SCP-2101-1-1: Hãy hứa các ngươi sẽ không làm gì hết.
Liêu: Bỏ anh ta ra trước, rồi ta sẽ hứa.
SCP-2101-1-1: Ngươi phải hứa trước.
Liêu: Khai hoả!
[Cá thể SCP-2101-1 bị bắn trúng đầu. Các cá thể SCP-2101-1 khác cũng bị thiệt hại bởi hoả lực. SCP-2101 bắt đầu cười.]
SCP-2101: Phải! Phải! Quả nhân cảm thấy rồi! Phong ấn đang mất đi! Tiếp tục phá huỷ chúng!
[Hoạt động địa chấn bắt đầu. Một cá thể SCP-2101-1 mới (từ giờ gọi là SCP-2101-1-2) bước về trước.]
Liêu: Ngừng bắn! Ngừng bắn!
SCP-2101-1-2: Hãy sửa lại người kia. Chúng ta không thể để ông ta trốn thoát.
Liêu: Nơi này là gì? Tại sao các ngươi lại ở đây?
SCP-2101-1-2: Rất khó nói chuyện. Chúng ta từng là những người đã chết để phong ấn hoàng đế. Ông ta đã trở nên nguy hiểm. Phải ngăn ông ta lại. Hãy chọn con đường đúng đắn. Bỏ cuộc đi.
SCP-2101: Các ngươi đã phản bội hoàng đế của mình! Một sự phản bội khủng khiếp, một sự phản bội được thực hiện bởi những kẻ hèn hạ và đạo tặc, con chó của bọn chư hầu nhăm nhe lật đổ quả nhân! Cả một đội quân đã mưu phản quả nhân! Lũ các ngươi đáng bị tội tru di!
SCP-2101-1-2: Không được nghe ông ta. Lời nói dối của ông ta đã giết nhiều người.
SCP-2101: Ta đã mang thái bình thịnh trị đến toàn thiên hạ! Nhanh lên, ngươi không cần nghe chúng nói! Hãy giải thoát quả nhân để ta có thể lấy lại ngai vị của mình. Đại Tần không thể một ngày không có quả nhân. Quả nhân là người cai trị hợp pháp của nó, chúng không có quyền giam quả nhân ở đây.
Liêu: Tại sao lại có động đất?
SCP-2101-1-2: Ông ta đang trốn thoát.
Liêu: Chúng ta cần tiếp viện. Bỏ cái máy quay xuống, Tống.
Sau sự cố này, Hội đồng O5 đã đồng ý với số phiếu 7 thuận - 6 chống rằng việc quản thúc sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ và duy trì các cá thể SCP-2101-1, do những vi phạm quản thúc có thể xảy ra khi giải phóng SCP-2101.