Phương tiện trinh sát của SCP-3198 bên trong Điểm-1394
Mã vật thể: SCP-3198
Phân loại: Euclid
Quy trình quản thúc đặc biệt: Ngay khi có cơ hội, cần thiết lập phương thức liên lạc với SCP-3198 nhận thức được tình hình, nhằm giúp dị thể nhận thức tình hình của nó. Ngay sau khi SCP-3198 xác nhận tuân thủ, dị thể phải được quản thúc để vận chuyển và đưa đến điểm quản thúc.
Hiện tại, SCP-3198 đang được quản thúc ở tại địa điểm phát hiện ban đầu, nay đã được trưng dụng thành Điểm-1394. Bất kỳ trường hợp dị thường nào bị phát hiện bên ngoài Điểm-1394 đều phải được quản thúc, nếu việc quản thúc thất bại thì phải bị loại bỏ.
Cửa sổ của Điểm-1394 được che kín lại với lý do gây phơi nhiễm bụi phổi amiăng có khả năng gây đột tử.
Nhân sự phải được trang bị áo giáp chiến đấu khi vào Điểm-1394. Không được sử dụng vũ khí để đối phó với SCP-3198 trừ trường hợp hoàn toàn cần thiết.
Việc nghiên cứu cách để đưa SCP-3198 về trạng thái bình thường vẫn đang được thực hiện.
Mô tả: SCP-3198 là mã định danh cho một Đội Đặc nhiệm Cơ động trước đây được biết đến với cái tên Lambda-9 (“Súng To Vãi L#n”). Đội đặc nhiệm cơ động này được lập ra với mục đích quản thúc dị thể phân loại Keter với yêu cầu sử dụng một lượng lớn hỏa lực trong các sự kiện vi phạm quản thúc. Là một trong những ĐĐNCĐ có quy mô lớn nhất, Lambda-9 bao gồm các lực lượng:
- 100 Lính bộ binh được trang bị súng trường tấn công M4, súng máy hạng nhẹ M249, lựu đạn phân mảnh và 2 súng phóng tên lửa chống tăng FGM-148.
- 20 Phương tiện trinh sát OSHKOSH M-ATV được trang bị súng máy hạng nặng M2 Browning
- 2 Chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache Longbow với kíp lái 2 người mỗi chiếc
- 30 Nhân sự hỗ trợ đã được huấn luyện chiến đấu
- 4 Xe thùng chứa nhiên liệu M970
- 2 Xe thùng chứa nhiên liệu chuyên dụng hạng nặng OSHKOSH M978A4 mang theo xăng JP8 dành cho máy bay phản lực
- 4 Xe vận tải MK25 tiêu chuẩn vận chuyển thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cơ bản
Mọi đơn vị (cả người và phương tiện) của SCP-3198 đều đã bị biến đổi teo nhỏ đáng kể xuống tỷ lệ 1:64 so với kích cỡ ban đầu của họ cùng với những biến đổi về cân nặng tương tự. SCP-3198 dường như nhận thức được việc bị ảnh hưởng bởi một hiệu ứng dị thường, nhưng không biết cụ thể hiệu ứng gì đã gây ra. SCP-3198 không có khả năng nhận thức rõ ràng về môi trường xung quanh, dị thể tin rằng vật liệu, vật thể có sự sống và vị trí hiện tại của nó đều có tính dị thường trong tự nhiên. SCP-3198 cực kỳ thù địch đối với gần như mọi vật thể có sự sống. SCP-3198 đã bắt đầu tiêu thụ động vật không xương sống đang sống trong khu vực xung quanh vị trí của dị thể để duy trì sự sống mặc cho việc Tổ Chức đã nhiều lần cố gắng cung cấp nguồn thức ăn tốt hơn cho SCP-3198 (nhận được phản ứng cực kỳ thù địch từ SCP-3198).
Việc liên lạc với SCP-3198 tới nay vẫn chưa thành công. Giọng nói của những thành viên của SCP-3198 đều có cao độ cực kỳ cao, nghe như “tiếng rít” với vài từ đôi lúc có thể hiểu được. Những điều SCP-3198 nói ra chỉ có thể hiểu được thông qua việc giảm cao độ và tốc độ của giọng nói trong các đoạn ghi âm. Điều đó cũng cho rằng SCP-3198 không hiểu được giọng nói bình thường của con người, được mô tả như tiếng nổ trầm, thông qua cả việc nghe bình thường và qua liên lạc điện đàm.
Phương tiện được sử dụng bởi SCP-3198 hoạt động tương tự như phiên bản kích cỡ bình thường của chúng, tuy nhiên chúng đều cần ít nguyên liệu hơn để hoạt động. Vũ khí cầm tay và vũ khí được gắn trên phương tiện trinh sát và trực thăng chiến đấu đều có hỏa lực kém hơn phiên bản gốc của chúng, nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể đối với công trình và mục tiêu có sự sống.
SCP-3198 phần lớn đều sống ở phía Tây của tầng áp mái thuộc Điểm-1394, nó đã thiết lập một căn cứ kiên cố sử dụng gỗ, các tông và vật liệu cách nhiệt. SCP-3198 có khả năng thâm nhập tầng đầu tiên của Điểm-1394 thông qua việc sử dụng hai bên dốc của cầu thang đi lên tầng áp mái, cho phép phương tiện trinh sát có thể di chuyển đến tầng đầu tiên. SCP-3198 đã tạo ra một bức tường chiến thuật nhỏ sử dụng các khối gỗ Jenga nằm ở đầu cầu thang dẫn từ tầng trệt. Bức tường này thường được gác bởi một phương tiện trinh sát chứa bên trong tầm ba đến bốn lính bộ binh.
Phương tiện trinh sát của Lambda-9 trước khi diễn ra sự kiện 682-I
ĐĐNCĐ-Lambda-9 lần cuối được ghi nhận hoạt động trong sự kiện vi phạm quản thúc của SCP-682 (Xem Sự kiện-682-I). Sự kiện vi phạm quản thúc này đã xảy ra sau nỗ lực thu nhỏ 682 xuống kích cỡ có thể kiểm soát sử dụng SCP-1056 (xem thêm ở Experiment Log T-98816-OC108/682). Khi đang trên đường đến ██████████ ████████ ████, SCP-682 đã mai phục Lambda-9, sản sinh ra một luồng năng lượng không xác định. Mất khả năng liên lạc; mọi đơn vị thuộc ĐĐNCĐ-Lambda-9 được cho là đã tử trận.
SCP-3198 được phát hiện ra 4 ngày sau đó, cách địa điểm diễn ra sự kiện 682-I 2 ki-lô-mét sau khi các đặc vụ có mặt tại hiện trường, nơi bây giờ được biết đến là Điểm-1394. Hộ dân từng sống ở Điểm-1394 đã báo cáo cho dịch vụ diệt côn trùng địa phương về việc nghe tiếng “ù” và “cào xé” đến từ tầng áp mái, cho rằng tiếng động gây ra bởi những con ong bắp cày. Khi đội diệt côn trùng đang tìm hiểu, họ đã bị tấn công bởi SCP-3198. Đội diệt côn trùng đã xịt thuốc khử côn trùng vào một góc nhỏ pháo đài của SCP-3198 trước khi di chuyển khỏi tầng áp mái và liên hệ với chính quyền địa phương. Tổ Chức sau đó đã giành được quyền sở hữu căn nhà với mục đích quản thúc SCP-3198.
Phụ lục:
Phụ lục 3198-1: Những sự cố
Sự-cố-682-I
Bản ghi dưới đây của cuộc hội thoại thông qua điện đàm giữa ĐĐNCĐ-Lambda-9 và Bộ chỉ huy đặc nhiệm trong suốt Sự cố-682-I. Đội Lambda-9 được lệnh di chuyển đến ██████████ ████████ ████ và thiết lập một Căn cứ Điều hành Tiền phương cho các đội được gửi đến nhằm tái quản thúc SCP-682:
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm, chúng tôi đang cách ██████████ khoảng 5 ki-lô-mét. Dự kiến có mặt trong 10 phút. Hết.
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm: Đã rõ, Lambda-9. Chú ý là 19-Overwatch đã mất dấu mục tiêu. Mục tiêu lần cuối được phát hiện là đang hướng về phía Tây gần ███████. Hết.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Đã rõ, Bộ chỉ huy. Chúng tôi đan-
Một tiếng nổ lớn được ghi lại, theo sau đó là tiếng súng khai hỏa và giọng nói từ SCP-682.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Bộ Chỉ huy Tác chiến, chúng tôi đã phát hiện ra mục tiêu! Lực lượng đã được triển khai. Vị trí hiện tại là █████████ hướng về phía Tây. Chuyển kênh liên lạc sang kênh chung. Hết.
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm: Đã rõ, Lambda-9. Vô hiệu hóa mục tiêu nếu được; các ĐĐNCĐ và đội quản thúc sẽ được điều đến vị trí của các anh. Hết.
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm chỉ đạo mọi đơn vị ĐĐNCĐ và đội quản thúc khác di chuyển đến vị trí của Lambda-9. Một tiếng động không được xác định đã được ghi lại thông qua bộ đàm Lambda-9, theo sau đó là 7 giây mất tín hiệu. Lambda-9 kết nối lại liên lạc; tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm cho rằng đây là những tiếng ồn ngẫu nhiên. Những dòng liên lạc từ Lambda-9 dưới đây đã được phiên mã sau khi thực hiện phân tích đoạn ghi âm.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Bộ Chỉ huy Cơ động, 682 vừa làm… cái gì đó, có vẻ như là một luồng năng lượng vừa tỏa ra. Chúng tôi đã mất khả năng quan sát. Chúng tôi đang, chúng tôi, có gì đó không đúng, Bộ Chỉ huy. Hết.
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm: Lambda-9, xin hãy báo cáo tình hình hiện tại. Hết.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Lạy Chúa, tiếng gì thế? Bộ Chỉ huy, các người có nghe được không? Hết.
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm: Lambda-9, Lambda-9, nghe rõ không? Yêu cầu báo cáo tình hình chiến sự khu vực. Hết.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Bộ Chỉ huy?! 682 đã làm cái quái gì với bọn tôi thế?!
Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm: Mọi đơn vị, Lambda-9 đang ở trạng thái Đen; mất liên lạc. Mục tiêu lần cuối được thấy hướng về phía Tây từ █████████. 19-Overwatch, yêu cầu di chuyển đến █████████. Mọi đơn vị còn lại, di chuyển đến chỗ đánh chặn mục tiêu. Hết.
ĐĐNCĐ-Lambda-9: Chỉ huy! Bộ đàm tôi ăn cứt rồi! Tôi chỉ nghe được tiếng hét thôi, con mẹ gì đang xả-
Kết nối liên lạc với Lambda-9 bị gián đoạn bởi Bộ Chỉ huy Cơ động.
Sự-cố-3198-A
Tài liệu này là Bản ghi Sự kiện-3198-A. Bản ghi này được biên lại từ những sự kiện được ghi hình lại tại Điểm-1394 vào ngày 25/06/████. Băng ghi hình được lấy từ Máy ghi hình 4, được đặt trên nóc hướng Tây của Điểm-1394, bên ngoài địa điểm của SCP-3198:
<10:14:25> Trực thăng chiến đấu 0582 được phát hiện cất cánh khỏi Điểm-1394 từ một cái lỗ trên nóc.
<10:14:31> 0582 chầm chậm xoay 180 độ trước khi bay dọc theo nóc nhà khoảng 40 cm.
<10:15:15> 0582 quay trở lại bên trong Điểm-1394
<10:25:38> 0582 cất cánh khỏi Điểm-1394 một lần nữa. Một con chim đen được phát hiện cách 1.3 mét với 0582. Con chim đen từ từ tiến về phía 0582.
<10:25:51> 0582 quay qua để đối mặt với con chim đen đang bay về hướng 0582. 0582 khai hỏa súng chính của nó về phía con chim đen và giết chết nó.
<10:26:23> 0582 bay tại chỗ trong 15 giây trước khi di chuyển về phía Nam của Điểm-1394.
<10:26:59> Một số lượng lớn hải âu bay về phía 0582 ở trên nóc Điểm-1394 và tấn công 0582 ở hướng góc chết của máy ghi hình. 0582 xuất hiện trở lại sau một lúc trước khi một con hải âu phá hủy phần đuôi của 0582. 0582 rơi xuống và va chạm mặt đất, kết quả bị phá hủy.
Phần còn lại của 0582 được thu hồi lại bởi nhân sự Tổ Chức không lâu sau khi xảy ra sự kiện.
Nhân sự Tổ Chức bên ngoài Điểm-1394 đã không biết về sự kiện đã xảy ra tại thời điểm đó. Khi được thẩm vấn, họ cho rằng đã thấy những con hải âu, và đoán rằng chúng đang tấn công lẫn nhau để tranh giành thức ăn; nhân sự đã không thể thấy được 0582 vì kích thước của nó. 0582 được phát hiện chỉ sau khi nó phát nổ sau cú va chạm mặt đất.
Chiếc lỗ mà SCP-3198 đã sử dụng để thực hiện việc vi phạm quản thúc đã được bịt kín.
Phụ lục 3198-2: Các bản ghi liên lạc.
Bản-ghi-3198-A
Bản ghi này được biên lại từ việc tái thiết lập kết nối liên lạc với SCP-3198 vào ngày 20/06/████ sau khi dị thể được phát hiện. Những vấn đề liên lạc giữa người thường và SCP-3198 chưa được xác định vào thời điểm này. Lời nói được ghi lại từ SCP-3198 đã được phiên dịch lại sau khi thực hiện phân tích đoạn ghi.
SCP-3198: Bộ chỉ huy, đây là ĐĐNCĐ-Lambda-9, các người nghe rõ không? Hết.
SCP-3198: (Tiếng thở dài) Bộ Chỉ huy Cơ động, đây là ĐĐNCĐ-Lambda-9, có ai nghe rõ không? Hết.
Nghiên cứu viên Sanders: ĐĐNCĐ-Lambda-9, đây là Nghiên cứu viên cấp 3 Sanders. Xin hãy báo cáo tình hình hiện tại của đội ngay lập tức. Hết.
SCP-3198: Vãi cứt! Cái quái gì thế?
Nghiên cứu viên Sanders: Lambda-9, các người nghe rõ tôi không? Hết.
SCP-3198: Này là mấy thằng khốn khổng lồ, đúng không? Ê Paul! Tao vừa bắt liên lạc với bọn khổng lồ trên điện đàm này, hình như mấy thằng này cay vụ đám của mình đấm tụi nó lắm.
Nghiên cứu viên Sanders: Lambda-9, nếu các người nghe rõ tôi nói gì, tôi cần các người nghe cho rõ. Phần tử đối địch mà các người đang nhắm tới là đồng minh, nhắc lại, phần tử đối địch là đồng minh, không được tấn công. Hết.
SCP-3198: Ê mấy thằng khổng lồ, đi mà bú cu 682, tiện thể biến bọn tao về như cũ với?
Nghiên cứu viên Sanders: Lambda-9, tôi nghĩ rằng có lẽ đang có sự cố về kết nối liên lạc với bộ đàm các người. Nếu các người nghe rõ tôi, làm ơ-
SCP-3198: Ờ, tao cũng nghĩ thế đấy.
Kết nối liên lạc được cho là bị gián đoạn từ phía của SCP-3198.
Nghiên cứu viên Sanders: Lambda-9, có ai khong? Hết. Lambda-9?
Bản ghi liên lạc sau đó đã được phân tích. Các nghiên cứu viên đã cố gắng tái thiết lập kết nối liên lạc trong vài ngày tiếp theo và không nhận được kết quả khả quan nào.
Bản-ghi-3198-B
Ngày 28/06/████, đơn vị phân tích liên lạc của Tổ Chức thuộc Điểm-1386 đã ghi lại một đoạn trao đổi giữa hai thiết bị nhắn tin được định vị ở Điểm-1394. Các thiết bị đều được sử dụng bởi SCP-3198. Được biết rằng khi xảy ra Sự kiện-682-I thì không thành viên nào thuộc ĐĐNCĐ-Lambda-9 được cấp những thiết bị có chức năng như vậy khi được triển khai. Sau đây là bản ghi của cuộc nói chuyện:
ĐÃ KẾT NỐI
Ê, nhận được không Tash? Lydia đây.
Ừ nhưng sắp hết pin rồi, nói nhanh gọn. Bức tường sao rồi?
Bức tường vẫn vững, một tên khổng lồ đưa đầu vào rồi chạy sấp mặt sau khi bị chúng tôi bắn nhưng mà… có cái này hơi vãi cứt, tôi thề là trên người hắn ta có cái gì nhìn trông giống biểu tượng của Tổ Chức lắm.
Cái gì? Có chắc không?
Không chắc 100%, cả đám còn lại cũng không để ý mấy do bận xả súng vào cái thứ chết tiệt kia và cái biểu tượng đó cũng bị cái đéo gì ấy, trông mấy cái nét bị chỉnh sửa không theo trật tự nhưng tôi chắc chắn rằng trông rất giống cái của Tổ Chức.
Tôi nghĩ là do cái khu vực chúng ta đang ở. Cái chỗ này đang làm rối tung đầu óc của chúng ta. Chúng ta nên giữ bí mật chuyện này, và cũng đừng làm mọi người hoảng loạn. Giờ chúng ta cần phải cho mọi người nghĩ rằng đám khổng lồ kia thực chất làm việc cho Tổ Chức
Tôi hiểu việc đó nhưng mà nếu không phải do chỗ này thì sao? Điều đó có nghĩa là gì?
LỖI:TIN NHẮN CHƯA ĐƯỢC GỬI
NGƯỜI DÙNG ĐÃ NGẮT KẾT NỐI
Việc kết nối liên lạc với một trong hai đối tượng trên đều không thành công.
Phụ lục 3198-3: Tài liệu được thu hồi
Vào ngày 30/06/████, nhân sự Tổ Chức đã bắt được một phương tiện trinh sát sau khi vũ khí chính của nó đã bị vô hiệu hóa. Bên trong phương tiện là bốn lính bộ binh sau đó được định danh là Binh nhì Lang, Binh nhì Pimm, Trung sĩ Emmerson và Hạ sĩ Betson. Trong lúc nhân sự Tổ Chức nâng phương tiện lên để di dời người bên trong, cả bốn binh sĩ đã nhảy ra khỏi phương tiện và tất cả đều đã thiệt mạng.
Trong lúc khám nghiệm tử thi, một tài liệu thực địa Đặc Nhiệm Cơ Động đã được tìm thấy bên trong quần áo của Betson cùng với một lá thứ được viết ở mặt sau. Vì kích cỡ của vật thể, cần phải sử dụng kính hiển vi để xem được. Bên dưới là thông tin thu được từ hai mặt của tài liệu:
Tài Liệu Thực Địa Đặc Nhiệm Cơ Động - Lambda-9
Quyền Hạn Truy Cập: Cấp 3
Tài liệu này được sử dụng cho mục đích ghi nhận thông tin mà không thể thu nhận qua phương thức giọng nói, ghi hình hoặc chụp ảnh. Mọi thông tin được ghi nhận trong tài liệu này phải được thực hiện với mục đích rõ ràng là trả về cho các nghiên cứu viên.
TÊN: Natalie Emmerson
CHỨC VỤ: Trung Sĩ
NGÀY: ?????
Tôi viết tất cả những thông tin mà tôi biết về vị trí của chúng tôi để các người có thể cố mà tìm ra “chỗ này” là chỗ nào.
Sự cố vi phạm quản thúc có thể xảy ra trong quá trình nỗ lực tiêu diệt 682 sử dụng một SCP khác hoặc là nghiên cứu công nghệ. 682 có vẻ là đã lấy được khả năng của SCP/Công nghệ đó, khả năng có thể đưa các dạng sống/vật thể đến một vũ trụ/chiều không gian khác. Vấn đề chính là SCP hay Công nghệ nào đã được sử dụng?
Các thực thể:
Những tên khổng lồ - Có hình dáng giống người, có thể cao hơn 500m, tên khổng lồ đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc có khả năng xịt một dạng thuốc độc gây nhiễm độc số thức ăn dự trữ của chúng tôi (chưa từng gặp chuyện này bao giờ, không rõ là vũ khí cơ khí hay sinh học), những người đứng gần mấy chiếc xe tải phải chịu bỏng do hóa chất mức độ nghiêm trọng. Âm thanh phát ra của mấy tên đó nghe như tiếng nổ ở tông trầm, nghe gần giống tiếng nổ siêu thanh. Và đương nhiên là không chịu nổi đống vũ khí của chúng tôi rồi.
Vật thể thù địch biết bay “Death Hawks” - Có thể là một loại chim nào đó, đã tấn công Trực thăng chiến đấu 0582 cùng với cả đàn của nó, chỉ 0582 mới thấy được vật thể nên mô tả thực vẫn không rõ.
Vô số loài côn trùng - dài từ 1 đến 3 mét, đại khái trông giống bọ cánh cứng, mọt gỗ, kiến. Đều thù địch, nhưng dễ đối phó, đã được triển khai làm nguồn thức ăn. Vị –như hạch– không ngon nhưng ăn được.
Địa điểm:
Có thể là núi hay là công trình kiến trúc xây bởi –con người– bọn khổng lồ. Vật liệu trông có vẻ như là vài biến thể của vật chất giống gỗ, một biến thể được tìm thấy trong hình dạng khối với vài dòng chữ nằm trên nó (không biết là ngôn ngữ gì, có thể liên quan đến bọn khổng lồ), thực vật hoặc vài sợi vải nằm trên mặt đất (thích hợp cho việc xây dựng pháo đài), phần trên cao của kiến trúc có vẻ là đá/gạch.
Kết luận:
SCP đã được sử dụng Chúng tôi nằm trong một chi Tôi không biết chúng tôi đang ở CẢ LŨ CHÚNG TÔI TIÊU RỒI
Không quan trọng chúng tôi đang ở đâu. Không phải nhà. Sao tôi vẫn cố viết cái thứ quái quỷ này nhỉ? Để vài tên tiến sĩ có thể tìm thấy nó khi phát hiện xác chết của bọn này à? Dẹp mẹ đi. Chúng tôi cần phải ra khỏi đây.
Tuyệt Mật!
Không được chia sẻ hoặc sử dụng tài liệu này nếu nhân sự chưa đủ quyền hạn truy cập được cho phép.
Shaun,
Chuẩn bị đồ để rời khỏi đây và gặp tôi ở chỗ mấy chiếc xe tải lúc trời tối… nói chung là khi nào ánh sáng không còn chiếu qua mấy kẽ hở nữa.
Tôi không thể nói điều này cho cậu một cách lộ liễu được, có khi cũng bị bắn kể cả vì nghĩ về nó nhưng tôi rời khỏi nhóm của Pimm và Lang đây. Chúng ta sẽ lái xe rời khỏi đây khi trong ca trực ở khu vực bức tường và chạy xa nhất có thể và mong rằng tìm được đường về nhà. Chúng ta không thể lấy chiếc trực thăng chiến đấu vì đám diều hâu kia sẽ xé xác chúng ta thành từng mảnh, dù sao thì cả hai cũng không biết lái thứ đó, lựa chọn duy nhất của chúng ta chỉ có lái xe và tận dụng cơ hội với bọn khổng lồ.
Tôi không thể chịu nổi việc này nữa rồi. Tôi đã cố gắng ngăn bản thân khỏi nôn thốc nôn tháo mỗi lần phải ăn thịt bọ trong lúc nhìn đống đồ ăn trên xe tải. Tôi có thể thấy mấy hộp đậu nằm trên một trong số chiếc xe tải đó. Tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để được nếm hương vị đậu lần nữa. Đôi lúc tôi chạm đến mức độ mà tôi có thể nghĩ “Kệ mẹ đi, ăn đồ ăn nhiễm độc cũng chẳng sao cả” nhưng rồi lại nghe tiếng hét của mấy thằng đã gây nhiễm độc lên đống đó. Mấy thằng khốn khổng lồ.
Hôm qua tôi đã mơ rằng mình đang ở nhà. Ý tôi nó không hẳn là nhà, trông nó giống Mexico hay cái gì đó hơn nhưng trong tâm trí tôi thì nó là nhà. Không có gì đặc sắc, tôi chỉ đi uống với vài người bạn và lần đầu được cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài… và rồi một trong số đám khổng lồ quyết định mở mồm ra nói. Một tên khổng lồ đã tiến đến chỗ bức tường lần nữa và phát ra cái âm thanh tệ hại đó. Ngay lập tức, tâm trí tôi trở nên lo âu và căm phẫn những thứ chết dẫm kia lần nữa. Tôi không thể ngừng khóc cả buổi sáng hôm nay.
Có vài lời đồn xung quanh việc vài người thấy biểu tượng Tổ Chức trên cơ thể của một tên trong đám khổng lồ. Tôi nghĩ điều đó thật vớ vẩn nhưng mọi người lại bắt đầu suy nghĩ về nó. Vài cuộc bàn tán về việc có thể đầu hàng với bọn khổng lồ hoặc có thể chúng tôi đang nằm trong một dự án thí nghiệm của Tổ Chức. Tôi không quan tâm lắm, tôi sẽ không ngồi yên ở đây để tìm đường thoát.
Tôi biết cậu cũng cảm thấy tương tự như vậy, Shaun, tôi biết cậu nhớ Chồng và tôi biết cậu sẽ làm mọi cách để quay về với anh ấy. Tôi không thể đảm bảo là chúng ta sẽ được về nhà, nhưng ít nhất là sẽ thoát khỏi tình cảnh này.
Làm ơn đừng làm tôi thất vọng - Nat
P.S. Có lẽ chúng ta sẽ phải cần thêm vài cây súng khủng, đúng không?