Mã vật thể: SCP-3444
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ chức đã mua lại toàn bộ thị trấn Nowhere, và cải tạo thành Điểm 90, trụ sở chính của Phân Khu Nghiên Cứu Ngoại Thực Tại, với toàn bộ lối vào và ra của thị trấn đều đã bị chặn.
Việc sử dụng SCP-3444 cho mục đích giải trí đã được chấp thuận. Nhân sự với thẩm quyền an ninh Cấp 2 hoặc cao hơn tại Điểm 90 được quyền sử dụng đối tượng hai lần một năm, ưu tiên với những người phải chịu đựng áp lực, làm việc quá sức, hay có vấn đề về sức khỏe tâm lý.
Mô tả: SCP-3444 là một trạm tàu hỏa nằm tại ngoại ô thị trấn Nowhere, Bắc Dakota. SCP-3444 chỉ bao gồm một đường ray, nếu có bất kì đoàn tàu hỏa nào từ bên ngoài lại gần, sẽ đột ngột biến mất nếu đoàn tàu cách SCP-3444 xấp xỉ 50m ở cả hai phía. Phong cách thiết kế SCP-3444, ở cả bên trong lẫn bên ngoài, đều mang hơi hướm nghệ thuật trang trí những năm 1920. Với từ "Vô Định" trên các biển báo được tô điểm; cùng một màn hình điện tử trên thềm ga, liên tục hiển thị câu "Điểm Đến: Bất Kì Đâu".
SCP-3444 xuất hiện vào mỗi 12 giờ sáng hằng đêm, nếu không có bất kì ai bước vào bên trong, đối tượng sẽ biến mất một giờ sau đó. Nếu một người loài động vật có vú bước vào bên trong, Sự kiện Hoàng Kim sẽ bắt đầu; điều này dẫn đến việc SCP-3444 ngay lập tức biến mất khỏi sự quan sát từ bên ngoài, trước khi tái xuất hiện trở lại sau đó một vài giờ1.
Với những người bên trong SCP-3444, Sự kiện Hoàng Kim diễn ra như sau:
- Một đầu máy xe lửa loại 4-8-42 kéo theo duy nhất một toa hành khách cũng được trang trí theo phong cách những năm 1920, sẽ tiến vào nhà ga. Đầu xe lửa và toa hành khách về sau gọi là SCP-3444-1. SCP-3444-1 được sơn hoàn toàn bằng màu đen, chỉ trừ duy nhất những từ "Chuyến tàu lúc nửa đêm" bên ngoài toa hành khách được sơn màu trắng.
- Người bước vào bên trong ga tàu- về sau sẽ gọi là đối tượng - sẽ bị ảnh hưởng bởi tác nhân nhận thức độc. Tác nhân sẽ khiến cho đối tượng phải tuân theo một kịch bản được soạn sẵn cho Sự kiện Hoàng Kim và Sự kiện Ánh Bạc. Ban đầu, những hiệu ứng sẽ không bộc lộ rõ rệt, nhưng dần trở nên mạnh hơn trong suốt thời điểm Sự kiện Hoàng Kim diễn ra; với những đối tượng đã trải qua đào tạo về nhận thức độc, thường vẫn có thể giữ được sự minh mẫn cho đến khoảng giữa Sự kiện Ánh Bạc của SCP-3444-3.
- Khi đối tượng bước vào toa hành khách của SCP-3444-1, SCP-3444-1 sẽ bắt đầu rời sân ga. Khung cảnh bên ngoài cũng sẽ thay đổi, giả thuyết cho rằng SCP-3444 và SCP-3444-1 giờ đây đã ở vị trí hoàn toàn khác, hay đúng hơn ở một chiều không gian khác.
- Sau khi di chuyển khoảng xấp xỉ 8 km, SCP-3444-1 sẽ tiến vào một trạm ga tàu khác, với những đặc điểm tương đồng với SCP-3444 ngoại trừ phần chữ hiện thị trên màn hình, tấm biển báo sẽ hiện thị từ "Vô Định" thay vì "Khởi Đầu", trạm ga tàu này về sau sẽ gọi là SCP-3444-2. SCP-3444-1 sẽ dừng lại, và không tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi đối tượng xuống xe, rời SCP-3444-2, bước vào khu vực bên ngoài ga tàu và quay trở lại SCP-3444-1.
- Sau khi bước vào địa điểm được chỉ định, Sự kiện Ánh Bạc đầu tiên (về sau sẽ gọi là Sự Kiện Ánh Bạc A) sẽ diễn ra. Với mỗi Sự Kiện Ánh Bạc, đối tượng sẽ bị ép đóng vai làm một nhân vật chính của một bộ phim điện ảnh được dàn dựng công phu. Những cảnh quay tuy xuất hiện một cách ngẫu nhiên nhưng thường bao gồm các vũ điệu và ca hát. Khung cảnh xung quanh bên ngoài ga tàu sẽ biến đổi sao cho phù hợp với chủ đề của Sự Kiện Ánh Bạc, ngoài ra còn có nhiều cá thể sẽ xuất hiện ở mỗi khu vực và tham gia vào từng thời điểm trong mỗi Sự Kiện Ánh Bạc. Các cá thể về sau sẽ gọi là SCP-3444-9. Quang cảnh xuất hiện sau khi bước ra ngoài trạm và nội dung của Sự Kiện Ánh Bạc là khác nhau đối với từng đối tượng, nhưng thường có liên quan đến kí ức của đối tượng. Sự kết hợp giữa tất cả 8 Sự Kiện Ánh Bạc trong mỗi Sự Kiện Hoàng Kim sẽ tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chi tiết về các câu chuyện có thể tìm ở phía bên dưới.
- Sau khi kết thúc Sự Kiện Ánh Bạc A, đối tượng sẽ quay trở về SCP-3444-1, sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 8 km nữa đến SCP-3444-3. Quá trình trên sẽ lặp lại qua các trạm tàu hỏa được đánh số SCP-3444-3 đến SCP-3444-8. Tất cả những nhà ga trên đều có nét tương đồng với SCP-3444, với một số thay đổi nhỏ trên tấm biển báo; kèm theo là tên của từng trạm. Sau khi di chuyển được 8 km sau khi rời SCP-3444-8, SCP-3444-1 sẽ quay trở lại SCP-3444, sau đó tái xuất hiện ở thị trấn Nowhere (với một số thay đổi nhỏ được ghi lại bên dưới). Một Sự Kiện Ánh Bạc sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, trước khi đối tượng rời khỏi ga tàu.
- Đối tượng ngay sau đó không còn chịu ảnh hưởng bởi tác nhân nhận thức độc, và SCP-3444 sẽ biến mất.
Các tài liệu liên quan đến SCP-3444 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng Mười năm 19273, khi một bài viết về một "ga tàu hỏa lúc ẩn lúc hiện" xuất hiện trên tờ báo Capital Journal. Nhưng Tổ chức chỉ phát hiện đối tượng vào năm 2003, khi một nghiên cứu viên tình cờ phát hiện có biến động mạnh về Hume trong khu vực.
Dưới đây là chi tiết về SCP-3444-2 đến SCP-3444-8, cũng như các Sự Kiện Ánh Bạc diễn ra bên trong. Mỗi Bản Ghi Thử Nghiệm ghi chép về trải nghiệm của một đối tượng trong một trạm tàu hỏa nhất định, bản ghi cũng ghi lại sơ lược về những sự kiện diễn ra trong các trạm tàu hỏa còn lại mà họ nghé đến .
- SCP-3444-2 (Khởi Đầu)
- SCP-3444-3 (Rực Rỡ)
- SCP-3444-4 (Khó Khăn)
- SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên)
- SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn)
- SCP-3444-7 (Tình Yêu)
- SCP-3444-8 (Cao Trào)
- Lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc)
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-2 chủ yếu là một vùng nông thôn. Trong đó một tòa nhà sẽ xuất hiện ở vị trí gần với SCP-3444-2; cảnh quan ở đây dường như trải dài vô hạn, với rất ít hoặc không có sự thay đổi với môi trường ban đầu. Bên trong tòa nhà sẽ là SCP-3444-9-A, thường là một bản sao của cha hoặc mẹ của đối tượng.4 Đối tượng ngay sao đó cảm thấy thôi thúc cần phải vào bên trong tòa nhà, và sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn với SCP-3444-9-A, sau đó quay trở lại SCP-3444-1.
SCP-3444-9-A sẽ khiển trách đối tượng vì đã từ bỏ sự nghiệp truyền thống, và khuyến khích họ nên quay trở lại quê hương và nối nghiệp gia đình (dù không có bất kì địa phương nào ở xung quanh). SCP-3444-9-A cũng thường chê bai những nguyện vọng của đối tượng về tương lai của họ.
Xin mời tham khảo Bản ghi Thử nghiệm 3444-5 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: D-3150, nam giới sống tại Lancashire, Anh, kết tội phóng hỏa. D-3150 thất bại trong việc trở thành một nhạc công ska, sau đó vì túng thiếu tài sản, đã quyết định làm chân tay sai cho một băng đảng xã hội đen và phóng hỏa nhà của những con nợ.
<Bắt đầu bản ghi>
Hướng dẫn viên: Được rồi, D-3150, hãy rời khỏi ga tàu đi.
D-3150: Uh, được thôi. Tôi thấy bình thường đấy chứ.
D-3150 rời SCP-3444-2. Khung cảnh bên ngoài là một khu trang trại chăn nuôi của người Lancaster, với một căn nhà nhỏ nằm cách ga tàu khoảng 500 m. D-3150 đột ngột dừng lại, hoảng hốt.>
Hướng dẫn viên: D-3150? Mọi chuyện ổn chứ?
D-3150: Ừ, chả qua nơi này- giống y hệt quê hương tôi. Mấy ngọn đồi này chúng trông giống mấy cái nằm cạnh trang trại cũ của mẹ tôi! Tôi đang ở chỗ quái nào vậy? Tôi vừa ở Mỹ cơ mà!
Hướng dẫn viên: Bình tĩnh đi, D-3150. Mau di chuyển lại gần căn nhà đó.
D-3150: Uh- được thôi. Dù sao cũng thật tốt khi được quay trở lại nơi này.
D-3150 di chuyển về phía căn nhà. Sau khoảng 15 phút mà không gặp bất kì sự cố nào, đối tượng đã đứng trước cánh cửa ra vào. Căn nhà khá nhỏ và được làm bằng đá, giống với nhiều ngôi nhà khác ở miền Tây-Bắc nước Anh
D-3150: Heh. Buồn cười, thật đấy. Không ngờ rằng sẽ có ngày tôi quay trở lại đây, sau khi tôi rời bỏ nó để lên thành phố.
Hướng dẫn viên: Làm ơn hãy bước vào bên trong.
D-3150: Ừ, ừ, gì cũng được.
D-3150 bước vào bên trong căn nhà. Nội thất bên trong được bày trí theo phong cách những năm 1970 ở Anh, mặc dù chỉ có duy nhất một căn phòng. Ở chính giữa, là SCP-3444-9-A đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, hiện trong hình dạng mẹ của D-3150.
D-3150: M-mẹ à?! Mẹ đang làm gì ở đây vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?
SCP-3444-9-A: Ồ, là con đó à? Đáng lẽ ra con nên ở lại đây giúp mẹ, thay vì đi ra ngoài và quậy phá như thế.
D-3150: M-mẹ đã chết rồi, mẹ đã chết rồi cơ mà! Mẹ đã chết nhiều năm trước rồi!
SCP-3444-9-A: Đâu có! Mẹ vẫn luôn ở đây mà! Và con đáng ra cũng nên như vậy. Nếu không phái, con cứ giữ mấy cái giấc mơ ngớ ngẩn về việc đi ra thành phố sống. Mấy con bò cần được vắt sữa đấy! Mau đi ra ngoài và làm việc đi!
D-3150: Nhưng, nhưng mẹ à. Chuyện đó để sau đi… có rất nhiều điều con muố- rằng chúng ta- con xin lỗi mẹ, con xin lỗi về bu-
SCP-3444-9-A: Ôi trời ạ, con có thể im lặng một chút được không! Mau đi ra ngoài và vắt sữa mấy con bò đi. Chúng không tự vắt sữa được đâu. Mau lên!
D-3150: <hét lên> Mẹ chả bao giờ hiểu ý con, có phải không! Con có giấc mơ! Con có khát vọng của riêng mình! Nhưng thay vì vậy, con bị mắc kẹt ở đây, và phải đi vắt sữa mấy con bò, quá đủ rồi con không thể chịu được thêm một tí nào nữa! Mẹ muốn con trở thành loại người như thế nào khi tất cả những gì con nhận được từ mẹ chỉ là sự lãnh đạm thôi hả!
SCP-3444-9-A: Ôi, mày chỉ là một thằng ranh con hỗn láo và xấc xược thôi. Tao đã nuôi lớn mày! Tao đã dạy mày cách trồng trọt! Tao không cho mày bất kì thứ gì trừ tình yêu thương cả, con trai ạ, và giờ nhìn mày xem! Mau đi ra ngoài và vắt sữa đi. Đó là công việc của mày.
D-3150: Con, erm, ahhh… được thôi. Con sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.
D-3150 rời căn nhà, và bắt đầu quay trở lại SCP-3444-2.
Hướng dẫn viên: D-3150, anh đang làm gì vậy? Chúng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi với ca-
D-3150: Vâng, tôi biết, tôi biết, phải hành xử thật ngoan ngoãn và mấy thứ tương tự vậy… nhưng các anh cũng thấy đó, đây là điều nên làm mà. Tôi cần phải rời khỏi đây. Có mấy chuyện tôi muốn làm tại Manchester. Dù sao đấy mới là nơi mọi thứ thật sự bắt đầu, phải không? Nếu đi tàu chỉ mất vài dặm thôi…
<Kết thúc bản ghi>
**Bản tóm tắt tắt các Sự Kiện Ánh Bạc còn lại:
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra một phiên bản của thành phố Manchester những năm 1980,nhưng có phần trù phú và rực rỡ hơn Manchester thời bấy giờ. D-3150 bước vào nhiều cửa hàng đĩa nhạc trước khi quay lại SCP-3444-3.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), Quang cảnh mở ra tại một khu ổ chuột ở Manchester những năm 1980. D-3150 tự độc thoại một mình về những khó khăn khi làm việc ở tiệm giặt trong khi anh ao ước được trở thành một người nhạc công ska.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quanh cảnh mở ra tại một hộp đêm. Trong đó cá thể SCP-3444-9-B giờ đây là một nữ nhạc công ska trong độ tuổi tầm 30 . D-3150 và SCP-3444-9-B xong đó đã đính hôn trong khi nhảy trong suốt thời lượng còn lại của Sự Kiện ánh Bạc.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), quang cảnh mở ra tại văn phòng của một quản lý phòng thu có tiếng, người đã đồng ý mua lại đĩa nhạc ska của D-3150.
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra tại một khu nhà nghỉ xuống cấp nằm ở ngoại ô thành phố Manchester. SCP-3444-9-B tự độc thoại một mình về việc cô bị ép phải rời khỏi Manchester. D-3150 sau đó đã hứa sẽ chăm sóc cô đến hết phần đời còn lại. Cả hai đăng kí một phòng trong nhà nghỉ, trước khi bắt đầu quan hệ tình dục.
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại phiên bản thành phố Manchester tại SCP-3444-3. D-3150, SCP-3444-9-B, cùng nhiều cá thể SCP-3444-9 tự xưng là bạn của D-3150 đã nghé qua nhiều quán bar, câu lạc bộ, và thưởng thức nhiều loại rượu khi ở đó. D-3150 sau đó quay lại SCP-3444-8; nhận thức của đối tượng đã quay trở lại khi bước vào bên trong ga tàu.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), một đoạn nhạc ska phát ra trước khi D-3150 rời khỏi ga tàu.
Ghi chú: D-3150 đã được ân xá, và trở thành một nhạc công ska xuất sắc, hiện đang là thành viên chủ chốt của một nhóm nhạc tên "Ska Ska Land".
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-3 là một khu vực rộng lớn nằm bên trong thành phố, hầu hết là một nơi buôn bán sầm uất hay quảng trường. Những khu vực này thường có màu sắc rực rỡ và đem lại những cảm xúc tích cực như hạnh phúc hoặc thỏa mãn cho đối tượng. Nhiều cá thể SCP-3444-9 sẽ xuất hiện, và chào hỏi đối tượng một cách lịch sự hoặc đề nghị được làm ăn với họ. Đối tượng sẽ cảm thấy thôi thúc cần đi xung quanh địa điểm, thường sẽ nghé ngang qua các cửa hàng và nói chuyện với người dân địa phương, trước khi quay trở lại SCP-3444-1.
Xin mời tham khảo Bản Ghi Phụ Lục 3444-12 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: D-2072, nữ giới sống tại Chicago, Illinois, kết tội giết người cấp độ 1, nạn nhân là bà Valerie Jacobson, vợ của ông John Jacobson, người đã đi ngoại tình với đối tượng. Đáng chú ý rằng D-2072 là người ưa thích thể loại phim trinh thám cổ điển. Có thể vì lý do đó mà dị tính của SCP-8900-EX lập tức biến mất khi SCP-3444-1 rời SCP-3444.
Bản tóm tắt Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra tại một nông trại ở một vùng quê nhỏ, với một căn nhà nằm cách đó 50m từ SCP-3444-2. Giả thuyết rằng Sự Kiện Ánh Bạc và Sự Kiện Hoàng Kim diễn ra vào năm 1940, do phong cách trang trí của nông trại cũng như giọng nói của SCP-3444-9-A -trong hình dạng cha của đối tượng, đều mang những nét đặc trưng của người dân Illinois những năm 1940. SCP-3444-9-A đã cầu xin D-2072 đừng quay trở lại Chicago, và mong cô trở thành người nông dân ở đây. Nhưng D-2072 đã từ chối nghe theo, và nói rằng cô "không có gì phải sợ hãi".
<Bắt Đầu Bản Ghi>
D-2072 rời SCP-3444-3. Quang cảnh xung quanh là một bản sao của Quảng trường Haymarket, tại Chicago, vào đầu thế kí thứ 20, nhưng môi trường có vẻ sạch sẽ và người dân trông hạnh phúc hơn. Bầu trời quang đãng, và dị tính của SCP-8900-EX vẫn chưa quay trở lại.
Hướng dẫn viên: Được rồi, D-2072, cô vẫn nghe thấy chúng tôi chứ? Nếu có, làm ơn hãy di chuyển đến-
Ở thời điểm này, giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn,- về sau, đã xác định được đây là giọng của D-2072 nhưng với âm lượng cao- bỗng xuất hiện. Giả thuyết rằng đây cũng là một hình dạng khác của SCP-3444-9, đối tượng về sau sẽ gọi là "Giọng nói".
Giọng nói: Chicago. 1946. Lâu rồi tôi chưa quay trở lại thành phố này, nhưng tôi chả thèm nhớ nhung bất kì thứ gì ở cái nơi chết tiệt này đâu. Tiền. Mấy con điếm. Rượu. Thành phố này đã từng là thiên đường của rượu và whisky… và đó chính là điều mà tôi thích ở cái nơi này.
Hướng dẫn viên: Ca- D-2072, là cô nói đấy à?
D-2072: Không, thưa ngài! Tôi đâu-
Giọng nói: Nhìn bề ngoài, nơi này trông thật rực rỡ- với những con phố xinh xắn, cùng vẻ ngoài bóng bẩy. Nhưng tôi biết rằng ẩn đằng sau lớp vỏ bọc đấy, là sự thối nát, là những tên rác rưởi sẵn sàng cầm súng và giết chết người khác chỉ vì một nắm tiền đô la.
Sau đó, một điệu nhạc jazz phát ra.
Giọng nói: Tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi này rồi, và tôi từng thề rằng tôi sẽ từ bỏ nó, về nhà, và trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng cuộc đời tôi lại không muốn như vậy. Bất kì khi nào tôi định rời khỏi cuộc chơi, nó sẽ luôn lôi kéo tôi quay trở lại. Và lần này, nó đem đến cho tôi một gã bị thịt tên John Jacobson.
D-2072:Ca-Cái gì? John? Chuyện gì xảy ra-
Hướng dẫn viên: Ôi Chúa ơi, đây là một bộ phim trinh thám. Lần này là cái gì đây, lại mấy cái thể loại Murphy Law nhảm nhí nữa à?
Hướng dẫn viên khẽ thở dài.
Hướng dẫn viên: Nghe này, D-2702, nếu cô vẫn còn tỉnh táo, hãy thử đi hỏi mấy người ở xung quanh cô đi, được chứ? Hỏi họ về cuộc sống của họ- họ đến từ đâu, làm sao họ đến được đây. Và cố phớt lờ giọng nói kia đi nhé. Nó đang tạo ra một câu chuyện, và sẽ ép cô phải theo nó đấy.
D-2072: Um, được thôi. Tôi hiểu rồi.
D-2072 tiếp cận một cậu bé, tầm mười tuổi.
D-2072: Umm…
Được rồi, nghe này, nhóc. Tao không cần biết rằng mày có hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây hay không, nhưng tao nghe nói rằng có một số chuyện không hay ở phía này thành phố. Và giờ tao cần thông tin. Thế nào? Tao sẽ trả một đô la một tuần.
Hướng dẫn viên: Chết tiệt, chúng ta mất cô ấy rồi. Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ cầm cự được lâu hơn cơ. Dù sao thì, chuyển sang chế độ quan sát nào.
Cậu bé: Aw, tuyệt quá, thưa quý cô, kế hoạch nghe có vẻ hay đấy. Sao không nâng nó lên thành hai đô và chúng ta sẽ hoàn tất moị chuyện.
Giọng nói: Thằng nhóc thông minh đấy. Quá thông minh. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt nó, nó đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện dù vẫn còn trẻ. Chỉ vài năm nữa thôi, và thằng bé sẽ giống tôi, quá ương ngạnh, quá thông minh. Rồi nó sẽ biết rằng cuộc đời này chỉ toàn dối trá và lừa đảo.
Hướng dẫn viên: Phim gì mà tệ dữ vậy! Ai tạo ra nó thế?
D-2072: <Đưa hai đô cho cậu bé> Thành giao. Và nếu tao muốn mày phải bám theo ai, mày sẽ phải làm theo, được chứ?
Cậu bé: Được thôi, thưa quý cô.
GIọng nói: Chicago. Nhìn bề ngoài trông nó thật lộng lẫy và sáng sủa làm sao, nhưng tôi hiểu nó hơn bất kì ai. Capone5 có thể đã biết mất khỏi đây nhưng thành phố này vẫn còn sống và đang dẫm đạp trên đống bùn lầy và những kẻ nghèo khổ. Dù sao tôi cũng chỉ là một con điếm vô dụng bị cuốn vào tất cả mọi chuyện mà thôi.
D-D-207 bước vào cửa hàng súng.
D-2072: Chào, Henry.
Một cá thể SCP-3444-9 tầm hơn 40 tuổi, với một bộ ria mép lớn đứng ở phía sau quầy hàng.
Chủ cửa hàng: D-2072. Chà, tôi không ngờ cơ đấy. Không thể tin được rằng sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.
D-2072: Giờ tên tôi là "Dee" thôi, Henry. Bây giờ dễ thay đổi tên lắm nhất là khi cái cũ đang bị phán án tử.
Chủ cửa hàng: Cô chắc hẳn phải can đảm lắm mới dám hiện diện ở đây sau khi gã bạn trai quý hóa kia đổ cho cô tội giết người.
D-2072: Nào, Henry. Anh hiểu tôi mà. Tôi luôn muốn chơi đùa cùng nguy hiểm. Lấy tôi một băng Magnum. Tôi có cái đích mới để nhắm đến rồi.
Chủ cửa hàng: Bất kì thứ gì cho cô.
“Chủ cửa hàng” lấy ra một băng đạn .357 Magnum để đối lấy một nắm tờ đô la nhàu nát. D-2702 cất băng đạn vào trong túi, trước khi bước ra khỏi cửa.
D-2072: Gặp lại anh sau, Henry. Cố chăm sóc bản thân mình nhé.
D-2072 rời cửa hàng.
Giọng nói: Các bạn thấy đấy, tôi chả là ai cả. Tôi là Dee 2072, hay còn gọi là con mắt bí ẩn. Chỉ cần có sự xinh đẹp và một khẩu súng là bạn có thể có tất cả. Và tôi cũng sẽ đáp ứng bất kì ai có tiền, và một câu chuyện đẫm nước mắt đủ để khiến tôi phải phát khóc.
D-2072 quay trở lại SCP-3444-3. Ánh đèn điện dần tắt theo bước đi của đối tượng, cho đến khi toàn bộ quảng trường chìm vào trong bóng tối.
<Kết thúc Bản ghi>
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc sau đó:
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một văn phòng trong khu nhà cao tầng, được cho là của D-2702. Một cá thể SCP-3444-9 nam có ngoại hình tương đồng với John Jacobson bước vào văn phòng, và thuê D-2702 điều tra về hung thủ đã giết vợ mình. D-2702 đã bàn luận rất lâu và bày tỏ những lo ngại chính đáng về nhân vật "Jacobson", trước khi quay trở lại SCP-3444-4. "Giọng nói" cũng xuất hiện, và mô tả nhân vật "Jacobson" là "phiền phức" cũng như bình phẩm về anh khi anh bước vào căn phòng.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một quán bar, trong một con ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố Chicago. SCP-3444-9-B giờ đây làm người pha chế, và dành hầu hết thời gian trong Sự Kiện Ánh Bạc cố gắng quyến rũ D-2072. Trong khi đó "Giọng nói" nhận xét về chất lượng của quán bar, cũng như thái độ phục vụ của SCP-3444-9-B như một vị khách hàng và bày tỏ thái độ với SCP-3444-9-B.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), khung cảnh mở ra tại một căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Chicago. D-2702 lập tức đi tìm manh mối. Đột nhiên, D-2702 đã phát hiện dấu vân tay trên một chiếc ấm nước, điều này khiến đối tượng nghi rằng Jacobson chính là hung thủ giết người. "Giọng nói" không xuất hiện tại Sự Kiện Ánh Bạc này.
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra tại một khu nhà trọ nằm ở ngoại ô thành phố Chicago, D-2702 đăng kí một phòng nghỉ, trước khi gia nhập cùng với SCP-3444-9-B. Cả hai đã bắt đầu quan hệ tình dục, sau đó vừa hút thuốc vừa bàn luận về triết học hiện sinh và thuyết hư vô. "Giọng nói" không xuất hiện tại Sự kiện Ánh Bạc này.
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại Quảng trường Haymarket lần nữa, tuy nhiên, thời tiết đã thay đổi thành mưa lớn. D-2702 đã thuyết phục nhân vật "Jacobson' bước xuống phố, sau đó kết tội anh vì đã giết vợ của chính mình. D-2702 đã bắn nhân vật "Jacobson", và đã giết chết anh ấy. "Giọng nói" giờ đây bày tỏ sự tiếc nuối khi "khiến mọi thứ phải xảy ra như nó vốn vậy", sau đó suy ngẫm về việc cuộc sống ở Chicago đã thay đổi bản chất của con người ra sao.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), "Giọng nói" đã tóm tắt sơ qua những gì sẽ xảy ra trong Sự Kiện Hoàng Kim, và hi vọng rằng D-2702 sẽ có ngày được minh oan.
Ghi chú: D-2072 đã được minh oan, sau khi phiên tòa tiến hành xét xử lại vụ án với nhiều bằng chứng mới được xác nhận. John Jacobson đã bị kết tội giết người. Do tòa án đã phát hiện ra rằng cảnh sát đã cố tình phớt lờ mẫu xét nghiệm ADN tìm thấy được bên trên một chiếc ấm đun nước nhằm đổ tội lên D-2072.
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-4 là một khu đô thị, với những nét tương đồng với phiên bản ở SCP-3444-3. Nơi đây thường được miêu tả là một khu ổ chuột hay một khu dân cư nghèo. Tại thời điểm này, các tác nhân nhận thức độc không chỉ ảnh hưởng đến hành động của đối tượng, mà còn thay đổi cả tính cách của họ; điển hình là các đối tượng sẽ đóng vai là một nhân vật đang sinh sống trong một khu ổ chuột hay tại khu dân cư nghèo nói trên, cố gắng thành công trong lĩnh vực họ chọn nhưng đành phải làm công việc mà họ không mong muốn. Các cá thể SCP-3444-9 giờ đây sẽ có thái độ thù địch với đối tượng, bằng cách gây hấn hay chọc vào tâm lý của họ. Sau các hành động trên, đối tượng sẽ biểu diễn một màn độc thoại (hoặc, đối với các kịch bản "nhạc kịch" của Sự Kiện Hoàng Kim, sẽ là một màn độc tấu) mô tả về hoàn cảnh của họ, trước khi quay trở lại SCP-3444-1.
Xin mời tham khảo Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-15 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: D-2508, nữ giới sống tại Vermont, Mỹ, kết tội do giết người bạn trai của mình, Keith Baker. Đây cũng là lần đầu tiên một kịch bản "nhạc kịch" xuất hiện, với một số phân cảnh trong Sự Kiện Ánh Bạc bao gồm những bài hát được dàn dựng công phu.
Sơ lược những Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra tại một vườn cây ăn quả ở Vermont. Trong đó có một căn nhà nông trại nhỏ, bên trong là SCP-3444-9-A, nằm cách 50m từ SCP-3444-2. SCP-3444-9-A trong hình dạng cha của D-2508; đã uống rất nhiều rượu, và dành phần lớn thời gian chỉ trích D-2508 vì đã gây ra cái chết cho mẹ của cô. Sau khi rời khỏi căn nhà, D-2508 sau đó đã hát một bài hát về việc cô ước được rời khỏi vùng nông thôn và hi vọng được sống sung sướng ở trên thành phố6, trước khi quay trở lại SCP-3444-2.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra là Quảng trường Thời Đại, ở thành phố New York, thời gian được cho là trong năm 2001. D-2508 bước vào nhiều cửa hàng xung quanh quảng trường, trong khi vừa ca hát (kèm theo đó các cá thể SCP-3444-9 đóng vai trò là những ca sĩ hát bè và các vũ công) về một cuộc sống ở trong thành phố mà cô hằng ao ước. Khi bài hát kết thúc, D-2508 quay trở lại SCP-3444-3.
<Bắt đầu Bản ghi>
Quang cảnh mở ra tại một con đường trong thành phố New York, với những dãy nhà tồi tàn, xuống cấp ở hai bên đường. Không giống như phần còn lại của con phố, với những đặc điểm trong khoảng đầu năm 2000, tòa nhà lại mang đặc điểm của thành phố New York đầu những năm 1990.
D-2508 rời khỏi SCP-3444-4 và đi bộ trên con đường. Một cá thể SCP-3444-9, trong vai sếp của đối tượng, đột nhiên lại gần cô ấy.
Sếp: Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy! Nhanh lên! Mấy cái bàn không tự phục vụ được đâu!
D-2508: Nhưng thưa ng-ngài, tôi cần phải về nhà bây giờ! Bạn trai của tôi anh ấy sẽ ghé qua và-
Sếp: Cô nghĩ tôi quan tâm? Cô phải ở quán ăn trong vòng 15 phút nữa hoặc không cô sẽ bị đuổi việc! Ở đây tôi làm để kiếm tiền, chứ không phải đi từ thiện.
D-2508: Nhưng, thưa ngài. Nếu vậy tôi có thể-
Sếp: Tôi không muốn nghe biện hộ đâu. Nếu muốn giữ công việc này, thì mau đi làm việc đi.
Nhân vật "Sếp" rời đi.
D-2508: Ôi, mình nên làm gì đây? Mình tới đây, với bao hi vọng và ước mơ, mà nào giờ mình bị mắc kẹt với một tên bạn trai tệ bạc, trong một căn hộ tồi tàn. Vị chủ nhà ghét mình, sếp thì muốn sa thải mình-ôi, một đứa con gái như mình nên làm gì giờ đây?
Một cá thể SCP-3444-9 xuất hiện, với ngoại hình giống với Keith Baker, tiếp cận D-2508.
D-2508: Ôi! Keith! Em thực sự xin lỗi anh, anh yêu, nhưng tối nay em phải đi làm rồi.
Baker: Chúa ạ! Em đang làm tổn thương trái tim của anh đấy! Anh đã phải làm việc mệt mỏi cả ngày, và điều duy nhất anh có thể trông chờ ở em là một bữa ăn thôi.
D-2508: E-em xin lỗi, anh yêu. Xin đừng giận em mà. Nhưng em cũng phải kiếm tiền chứ.
Baker: Anh mới là người có nghĩa vụ kiếm tiền! Là anh! Đấy là nghĩa vụ của anh. Nghĩa vụ của một thằng đàn ông. Ôi chúa ạ, anh cứ tưởng chúng ta sẽ có con với nhau chứ!
D-2508: Sẽ có thôi, anh yêu ạ, chúng ta sẽ có thôi! Nhưng anh biết đấy mọi chuyện không đơn giản như vậy mà. Em thề, khi nào hai ta có-
Baker: Câm mồm đi. Nhớ quay trở lại trước lúc nửa đêm hoặc không mày sẽ phải nhận hậu quả đấy.
Sau đó, D-2508 bắt đầu hát.
D-2508: Ôi, tôi nên làm gì đây,
Dưới ánh trăng sáng bàng bạc,
Bầu trời thật rạng rỡ làm sao,
Nhưng tôi không có dũng khi để chống trả,
Ôi, tôi nên làm gì đây?
Thành phố này là thành phố của ánh đèn,
Mà sao lại nhiều đắng cay như vậy,
Tất cả những gì tôi muốn là rời đi,
Tất cả những gì tôi muốn là được thở,
Ôi, hỡi thành phố của ánh đèn
Liệu còn nơi nào cho một đứa như tôi,
Dưới ánh sáng chói lòa của mùa hè,
Cực khổ ngày này qua ngày khác,
Tất cả chỉ có làm việc chứ không có nghỉ ngơi,
Liệu còn nơi nào cho một đứa như tôi.
Ôi thành phố của tình yêu đầy cay đắng,
Nơi nhưng chú chim bồ câu không bao giờ thoát ra khỏi lồng,
Chỉ có làm việc và cãi cọ, hằng đêm,
Ôi tại sao nơi đây lại bao trùm trong nước mắt,
Vì đây là thành phố của tình yêu đầy đắng cay,
Ôi, tôi nên làm gì đây,
Dưới ánh trăng sáng bàng bạc,
Bầu trời thật rạng rỡ làm sao
Nhưng sao tôi không thể chống trả,
Ôi, tôi nên làm gì đây?
Nhạc và bài hát đột ngột kết thúc, D-2508 đứng yên trong 20 giây, trước khi nói tiếp.
D-2508: Mọi thứ sẽ kết thúc chỉ với một con dao.
<Kết thúc Bản ghi>
Sơ lược về những Sự Kiện Ánh Bạc sau đó:
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một nhà hàng Pháp ở Manhattan. SCP-3444-9-B xuất hiện với vẻ ngoài là một người quen của D-2508, Jacob Manwell. Cả hai sau đó đã song ca về nỗi lo ngại của một tình yêu bị ngăn cấm.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), quang cảnh mở ra tại một văn phòng bán vé của một nhà ga khác. D-2508 đã mua một tấm vé đến Albany, New York, trước khi độc tấu một bài hát với chủ đề tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng khổ đau.
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra tại một khu rừng nằm cách xa thành phố New York. D-2058, sau đó đã bắt gặp SCP-3444-9-B. Cả hai cuối cùng đã song ca, vè việc họ sinh ra là để dành cho nhau. Tiếng chuông báo động7 đột nhiên phát ra. D-2508 sau đó đã quay trở lại SCP-3444-7..
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại ở Quảng Trường Thời Đại. Với rất nhiều cảnh sát xuất hiện, thông báo với D-2508 rằng cô ấy đã bị bắt vì đã giết nhân vật "Baker". D-2508 trả lời lại, bằng cách hát một bài hát cùng với tất cả các thể SCP-3444-9 xuất hiện ở đó, bao gồm cả SCP-3444-9-B, nuối tiếc về sự tự do mà cô mới tìm được, khát vọng được ở lại thành phố, và mối quan hệ với SCP-3444-9-B.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), SCP-3444-9-B và nhân vật "Baker" xuất hiện ở hai phía của D-2508 sau khi đối tượng bước lên thềm ga. Một đoạn nhạc ngắn bằng piano với phím E kéo dài phát ra sau khi SCP-3444-9-B cố gắng cổ vũ đối tượng, trong khi nhân vật "Baker' liên tục bôi nhọ D-2508. D-2508 thể hiện thái độ buồn bã với sự xuất hiện của chúng, và nhanh chóng rời khỏi SCP-3444.
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-5 thường là một nơi đông người như nhà hàng, quán bar, hộp đêm hay các quán cà phê. Những địa điểm trên thường có rất đông các cá thể SCP-3444-9 nghé tới, và chúng sẽ tham gia vào các hoạt động tùy vào phong tục tập quán và mục đích của địa điểm.
Đối tượng cũng sẽ bắt gặp SCP-3444-9-B tại đây. SCP-3444-9-B sẽ bắt đầu thể hiện hứng thú trong việc tình cảm với đối tượng trong suốt thời lượng của Sự Kiện Hoafng Kim. Các nhân vật mà SCP-3444-9-B đóng vai có thể hoàn toàn do tưởng tượng, nhưng thường sẽ xuất hiện với hình dạng một người mà đối tượng trước đây từng có tình cảm, có thể là một người bạn rất thân hay một người đồng nghiệp hoặc một người bạn học trước đây. Dù vậy các nhân vật mà SCP-3444-9-B đóng vai đều có đặc điểm chung là rất cuốn hút với đối tượng. Cả hai sẽ bắt đầu tán tỉnh nhau, hoặc nếu phù hợp với bối cảnh, sẽ cùng nhau tham gia một điệu nhảy; khung cảnh thông thường sẽ kết thúc với một lời hứa về buổi hẹn thứ hai, sau đó đối tượng sẽ quay trở lại SCP-3444-1,
Xin mời tham khảo Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-19 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: Nghiên cứu viên Tập Sự Sybil Westwood8. Ts. Westwood đã được điều chuyển công tác từ Phân khu Phản truyền nhận thức sang Điểm 90, với kinh nghiệm là người đã trải qua các khóa huấn luyện về nhận thức độc. Cô đã được chỉ dẫn để cố gắng kháng lại các hiệu ứng của Sự kiện Ánh Bạc lâu nhất có thể.
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra ở một vùng lãnh nguyên cùng một đường băng nhỏ và một tòa nhà bằng bê tông9. Theo chỉ dẫn, Ts. Westwood không bước vào bên trong tòa nhà, mà đi thăm dò khu vực xung quanh, cô cho rằng quang cảnh ở đây dường như trải dài vô tận ở tất cả mọi hướng. Sau khoảng 30 phút, Ts. Westwood quay trở lại SCP-3444-2, có lẽ do khả năng kháng tác nhân nhận thức độc của cô đang suy giảm nhanh chóng khiến cho cô không thể tiếp tục cuộc thăm dò.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra ở một phiên bản của quận Manhattan, thành phố New York, New York; thay vì một khu vực rộng lớn như ở các thử nghiệm khác, ở đây có các khu phố đông đúc cùng những tòa nhà cao tầng bao xung quanh. Những con đường tạo thành một hệ thống khép kín, nhằm mục đích ngăn cản việc cố gắng tìm hiểu thêm. Ts. Westwood thử giao tiếp với các cá thể SCP-3444-9, các cá thể đều nói rằng họ là những công nhân được trả với mức lương cao, và luôn có động lực để tiếp tục làm việc. Ts. Westwood nhanh chóng quay trở lại SCP-3444-3, do lo ngại về khả năng kháng tác nhân nhận thức độc của cô đang dần suy yếu.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một văn phòng làm việc được cho là nằm ở trong những tòa nhà ở trạm ga trước đó. Ba cá thể SCP-3444-9; tự nhận mình là bạn của Ts. Westwood, đang thảo luận với cô về tình yêu và hôn nhân. Ts. Westwood từ chối trả lời, và cố gắng hỏi các cá thể SCP-3444-9 về nguồn gốc cũng như bản chất của chúng. Các cá thể SCP-3444-9 tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của cô, sau đó rời đi, vì cảm thấy bị xúc phạm.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
Quang cảnh mở ra tại một quầy bar. Nhạc được bật ở âm lượng lớn.
Ts. Westwood: Được rồi, các anh. Tôi đã rời khỏi ga tàu. Có bất kì chỉ dẫn gì không?
Hướng Dẫn Viên: Cô hãy lại gần quầy bar đó. Cô có thể nghĩ việc tìm hiểu nơi này trông có vẻ vô dụng, nhưng chúng ta vẫn phải thử chừng nào còn có thể.
Ts. Westwood: Hiểu rồi.
Ts. Westwood lại gần quầy bar, và ngồi xuống.
Ts. Westwood: Một ly Scotch. Nguyên chất.
SCP-3444-9-B, trong hình dạng của một người đàn ông trong độ tuổi 20, quay lưng.
SCP-3444-9-B: Chà, chà một cô gái như cô đang làm gì ở nơi này vậy.?
Ts. Westwood: Ah, chết tiệt. Có vẻ tội đụng độ phải B rồi.
Hướng Dẫn Viên: Cô chắc chứ?
Ts. Westwood: Hắn ta cao, đẹp trai, thích dùng mấy câu ủy mị, cũ rích. Phải, đây chính là gu của tôi.
Hướng dẫn viên: Được rồi. Cố gắng giữ tỉnh táo nhé. Hiện tại cô là người duy nhất đến được đây mà không bị ảnh hưởng bởi tác nhân nhận thức độc đấy.
Ts. Westwood: Hiểu rồi. không đời nào tôi sẽ tham gia vào đống phim hài-tình cảm nhảm nhí này đâu.
SCP-3444-9-B đưa cho Ts.Westwood một ly Glenfiddich nguyên chất.
Ts. Westwood: Gaaaah, đúng thứ tôi cần. Vậy, B, anh định làm gì với tôi nào?
SCP-3444-9-B: Ừm. Đây cũng là lý do tôi ở đây.
Ts. Westwood: …lý do anh ở đây?
SCP-3444-9-B: Ừm. Hay đúng hơn là toàn bộ chúng tôi. Các cá thể SCP-3444-9.
Ts. Westwood: Anh biết cả chuyện đó á? Bằng cách nào? Không ai ở đây có thể biết cả!
SCP-3444-9-B: Nào, chả phải tôi là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô sao? Ít nhất là bây giờ. Và mẫu bạn trai của cô sẽ là một người hay đùa, thích làm rối tung mọi chuyện đủ để khiến người khác không thể phớt lờ. Và sẽ đưa cho cô thông tin mà cô cần nữa.
Ts. Westwood: Huh. Nơi này có khiếu hài hước đấy. Vậy, các người là gì? Các người cứ đột nhiên xuất hiện như vậy, hay là ở một nơi nào khác?
SCP-3444-9-B: Tôi không biết nữa. Kì quặc lắm. Tôi chỉ có thể nhớ rằng tôi sinh ra ở đây; lớn lên trong thành phố, làm đồ uống cho mọi người, mấy thứ tương tự vậy. Những người khác cũng thế nữa. Nhưng tôi cũng có thể nhớ rằng tôi đã từng đóng vai hàng trăm ngàn người ở các phiên bản khác nhau, trong mỗi chuyến tàu. Tôi nghĩ đây chính là số phận của chúng tôi. Phải đóng những nhân vật giống nhau, những tính cách giống nhau, lặp đi lặp lại trong ước muốn của người khác.
Ts. Westwood: Nghe.. có vẻ khá tệ nhỉ.
SCP-3444-9-B: Nah, không hẳn đâu. Tôi chỉ có một chút suy nghĩ không thoải mái như vậy bởi vì cô là người tạo ra tôi. Sau đó tôi sẽ quên hết sạch tất cả mọi thứ. Dù sao đây cũng không hẳn là một cuộc sống quá tệ; tôi được tìm hiểu nhiều hơn về con người. đắm chìm trong các mối quan hệ và thậm chí có những buổi ân ái tuyệt vời với những vị khách đến đây.
Ts. Westwood: Tôi hiểu rồi. Dù sao thì nó vẫn hơi ghê.
SCP-3444-9-B: Điều khó chịu nhất có lẽ là khi tôi phải thay đổi một số thứ trong Sự Kiện Hoàng Kim. Ví dụ như ở kịch bản này. Chỉ vài phút nữa thôi, và tôi sẽ- chờ chút đã
SCP-3444-9-B lấy ra một xấp giấy, và bắt đầu lật mở kịch bản.
SCP-3444-9-B: Ừm, đây rồi… Cảnh 6, có nghĩa là ga số 7 của cô. Tôi sẽ khuyên cô rằng cô nên từ bỏ sự nghiệp của mình và chúng ta sẽ có con với nhau.
Ts. Westwood: Urgh, nghiê-chờ đã, cái quái gì vậy? Các người có kịch bản ư?
SCP-3444-9-B: Ồ, không. Chỉ tôi thôi, vì tôi là người duy nhất ở đây có thể thỏa mãn những cái sở thích của riêng cô.
Ts. Westwood: …Bị ép phải từ bỏ sự nghiệp của mình để cố gắng khiến một đứa bé khóc ầm ĩ ra khỏi cơ thể mình á. Chả có tí gì là phù hợp với tôi cả.
SCP-3444-9-B: Eh, đúng thật, nhưng kịch bản là vậy. Chúng sẽ ép những kẻ cố kháng cự, khiến cho họ loạn trí. Khiến cô phải tự hỏi rằng ai là người điều khiển tất cả mọi thứ, kẻ nào đứng sau chuyện này. Tôi cũng chả biết nữa. Dù sao điều quan trọng là, nơi này sẽ khiến giấc mơ của cô thành hiện thực chỉ trong một đêm duy nhất.
Ts. Westwood: Thành thật mà nói, tôi thích giữ những giấc mơ của mình cho riêng tôi hơn.
SCP-3444-9-B: Eh, cô sẽ sớm thay đổi suy nghĩ mà thôi nhất là khi bài hát sắp bắt đâu. Trong vòng vài giây nữa.
Ts. Westwood: Chờ đã, cái gì cơ?
SCP-3444-9-B: Ừm, tôi e rằng là cô sẽ không thể kháng cự thêm được nữa đâu. Xin lỗi, về tất cả mọi chuyện. Dù sao tôi cũng rất vui khi được đóng vai là một người thông minh như thế này, tiếc là tôi phải thay đổi rồi.
Ts. Westwood: Ôi không không CON MẸ NÓ KHÔNG tôi sẽ KHÔNG bao giờ tham gia vào mấy cái thể loại nhạc kịch ghê-
Tại thời điểm đó nhạc bắt đầu nổi lên. Khúc nhạc mang những âm hưởng thường thấy ở một số bài hát vào những năm 1950. Các cá thể SCP-3444-9 xuất hiện, bắt đầu ca hát và nhảy múa.
Ts. Westwood: Thì, tôi cũng chỉ là một cô gái lớn lên ở thành phố Toronto.
Ghét mấy các bộ phim sướt mướt này,
Nhưng tôi từng xem chúng với Reid và Tonto.
Nên tôi nghĩ đã đến lúc thoát khỏi vỏ bọc này rồi,
Hướng dẫn viên: Ahh, cô ấy thất bại rồi. Được rồi, mọi người, chuyển sang chế độ quan sát nào.
SCP-3444-9-B: Ôiii, tôi cũng chỉ là một gã làm việc trong một quán bar,
Ao ước được thay đổi cuộc đời mình,
Cô ấy là một cô gái ở thế giới hoàn toàn khác,
Ôiiii, cái này có lẽ nào?
Các cá thể SCP-3444-9: Vàaa, chúng tôi chỉ là những người dân bình thường tham gia vào bài hát,
Ngồi ở đây trong cái quán bar này,
Chúng tôi không phiền về mấy cái kịch bản này đâu,
Không phiền, không phiền đâu mà.
Ts. Westwood: Ừm, tôi là một nghiên cứu viên của Điểm 90,
Ăn, uống và nghiên cứu cho đến chết,
Ít nhất tôi không bị mắc kẹt đến già ở Điểm 19,
Đi dọn dẹp mớ hỗn độn ở cái nơi cũ rích đó.
SCP-3444-9-B: Ồ, thì tôi cũng chỉ là một nhân vật tưởng tượng,
Được tạo nên từ những ước mơ thầm kín,
Nhưng nếu em ra ngoài với anh đêm nay,
Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên giai điệu của đời mình!
Bài hát đột ngột kết thúc. Ts. Westwood uống hết ly whisky của mình.
Ts. Westwood: Vậy em có thể gặp lại anh ở đâu?
SCP-3444-9-B: Ồ, anh vẫn ở đây, mít ướt à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Ts. Westwood: Gah, đúng kiểu lời thoại mà tôi mong đợi từ một nhân vật tưởng tượng. Dù sao thì, đến lúc đi rồi. Gặp lại anh sau, con cá sấu xấu xa.
SCP-3444-9-B: Nhanh thôi, đồ cá sấu mít ướt.
Ts. Westwood quay trở lại SCP-3444-5.
<Kết Thúc Bản Ghi>
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc sau đó
- Tại SCP-3444-6 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại văn phòng làm việc ở SCP-3444-4, nhưng có thêm sự xuất hiện của một cá thể SCP-3444-9 với ngoại hình tương đồng với Quản lý Điểm Perry, đóng vai trò là cấp trên của Ts. Westwood. Nhân vật "Perry" đã mời Ts. Westwood làm việc cho Tổ chức, Ts. Westwood tỏ ra hào hứng và chấp nhận lời đề nghị.10
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra ở một nhà hàng Ý hạng sang, SCP-3444-9-B ngồi một mình, sau đó Ts. Westwood đã lại gần và ngồi kế bên. SCP-3444-9-B thổ lộ tình cảm của mình với Ts. Westwood, khuyên cô nên rời bỏ công việc của mình và cưới anh. Ts. Westwood từ chối vì lý do cô cần thêm thời gian để quyết định, sau đó rời khỏi nhà hàng và quay trở lại SCP-3444-7.
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại khu lãnh nguyên ở SCP-3444-2. Ts. Westwood lại gần SCP-3444-9-B, thông báo rằng cô đã từ chối lời đề nghị của nhân vật "Perry" và quyết định lập gia đình cùng với SCP-3444-9-B. Cả hai sau đó đã hôn nhau, trong sự hoan nghênh của những cá thể SCP-3444-9.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), khả năng kháng nhận thức độc của Ts. Westwood dần quay trở lại, sau đó cô thể hiện sự tức giận với những thể loại phim hài-tình cảm, và những chi tiết chống nữ quyền hay thường xuất hiện ở mấy bộ phim như vậy. Điều đặc biệt là, không một bài nhạc nào được phát ra.
Ghi chú: Đây là thử nghiệm đầu tiên khi có sự xuất hiện của yếu tố nhạc kịch trong sự kiện Ánh Bạc nhưng lại không có bất kì bài nhạc nào phát ra tại Sự Kiện Hoàng Kim.
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-6 thường là ở một văn phòng hay một phòng họp thuộc sở hữu của công ty hay tổ chức mà đối tượng, theo "kịch bản" của sự Kiện Hoàng Kim mong muốn được nhận vào làm việc. Đối tượng sẽ trải qua một buổi phỏng vấn; sau đó được thông báo rằng họ đã được nhận vào làm việc, điều này khiến cho đối tượng cảm thấy phấn khích và hạnh phúc.
Xin mời tham khảo Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-29 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: Nghiên cứu viên cấp cao Claude Montauge. Ts. Montauge đã yêu cầu được vào bên trong SCP-3444, cho mục đích điều trị. Đáng chú ý rằng Ts. Montauge từng là một thành viên của Giáo hội Phế Tích11, trước khi gia nhập vào Tổ chức.
Sơ lược các Sự kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra dường như là một phần của cỗ máy cơ khí được biến đổi cho giống khung cảnh ở một làng quê. Một số phần của cỗ máy giống với bụi cỏ, cây, hoa, và chim, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một cabin bằng đồng được trang trí theo phong cách thời Victoria. SCP-3444-9-A xuất hiện với hình dạng giống Legate Trunnion của Giáo hội Phế tích. SCP-3444-9-A đã đưa ra một bài phát biểu dài lo ngại về việc anh ấy đã bị "những thứ dị giáo quyến rũ", đồng thời khuyến khích anh nên ở đây và nó sẽ giúp anh được bình thường trở lại. Ts. Montauge ngay lập tức chạy ra khỏi căn nhà và quay trở lại SCP-3444-2.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở tại một bản sao của Điểm 90, nhưng được xây dựng bằng gỗ và các loại thực vật khác. Các cá thể SCP-3444-9, mặc đồng phục của Tổ chức, đi xung quanh khu vực, dường như không có mục đích nào cụ thể. Trong suốt Sự Kiện Ánh Bạc, Ts. Montauge tự độc thoại một mình về việc ông căm ghét Giáo hội Phế Tích và thể hiện mong muốn được làm việc cho Tổ chức, trước khi quay lại SCP-3444-3.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một bản sao của Buồng Quản Thúc Dạng Người Tiêu Chuẩn ở Điểm 90. Buồng giam và môi trường xung quanh được làm hoàn toàn từ cây cỏ, cùng với một số bộ phận máy móc được gắn ở trên tường. Ts. Montauge dành phần lớn thời gian ở Sự Kiện Ánh Bạc, cầu xin được rời khỏi lồng giam và thể hiện lòng trung thành của mình với Tổ chức.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một quầy bar, cùng với dòng chữ "Căng Tin ĐIỂM 90" được viết nắn nót trên tường. Toàn bộ quầy bar và đồ đạc xung quanh được làm bằng gỗ. SCP-3444-9-B xuất hiện trong hình dạng vợ của Ts. Montauge, Nghiên cứu viên tập sự Maria Fonseca. Cả hai đã cùng nhau thảo luận về văn học và triết lý sống trong khoảng thời gian ba tiếng ở tại đây.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
Tại SCP-3444-6 quang cảnh mở ra tại một văn phòng làm việc nhỏ, với một chiếc bàn làm việc và hai cửa sổ. Phóng to camera không cho thấy bất kì thứ gì bên ngoài ô cửa. Toàn bộ văn phòng và những đồ đã xung quanh được làm bằng gỗ. Một cá thể SCP-3444-9 nam mặc đồng phục của Tổ chức, đang ngồi ở bàn làm việc. Ts. Montauge bước vào bên trong và ngồi đối diện với SCP-3444-9.
Người phỏng vấn: Xin chào, Ts. Montauge. Hôm nay anh thế nào?
Ts. Montague: Tôi ổn, cảm ơn anh. Những dịch vụ mà các anh đưa ra quả thật rất tuyệt, và tôi rất cảm ơn những bác sĩ của Tổ chức đã giúp tôi loại bỏ các bộ phận máy móc khỏi cơ thể. Giờ tôi cảm thấy…. tự do hơn rất nhiều.
Người phỏng vấn: Chúng tôi luôn sẵn lòng. Nhân đây anh có thể trả lời giúp chúng tôi một số câu hỏi chứ?
Ts. Montague: Tất nhiên.
Người phỏng vấn: Vì sao anh lại rời Giáo hội Phế tích?
Ts. Montague: Bởi vì… tôi dần nhận ra rằng tôi đang sống trong một thế giới điên rồ đến nhường nào. T-tôi chỉ không thể hiểu rằng cơ thể tôi… có gì sai trái, hay không trong sạch ở đâu. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong xác thịt. Tất nhiên, ý tôi không phải là theo cách mấy người ở Đạo Sarkic nghĩ, nhưng tôi, hay con người tôi, cảm thấy rằng sống bằng chính cơ thể của mình mới là điều đúng đắn. Tôi không muốn mấy cái bộ phận máy móc này. Chúng chính là lý do khiến tôi cảm thấy tôi thật dơ bẩn. Tôi tin rằng thế giới ngoài kia, thế giới mà những cơ thể không phải là máy móc mà chỉ là da thịt bình thường mới là thế giới thật sự.
Người phỏng vấn: Rất tốt. Vậy, theo anh nghĩ, anh có thể làm gì cho Tổ chức?
Ts. Montague: Ngoài những kiến thức của tôi về Giáo hội ra. Thì, tôi cũng có bằng tiến sĩ về ngôn ngữ học. Anh thấy đấy, tôi đã luôn muốn tìm hiểu cách chúng ta giao tiếp hằng ngày. Cái này cũng giúp ích đúng không?
Người phỏng vấn: Tất nhiên. Câu hỏi cuối cùng, tại sao anh lại quyết định gia nhập Tổ chức?
Ts. Montague: Bởi vì, với tôi, Tổ chức đại diện cho sự đấu tranh của sự sống khỏi cái chết. Dù phương pháp của nó thế nào, dù nó đã gây ra không ít lỗi lầm ra sao, nhưng chúng ta luôn chọn được con đường tốt nhất. Tôi đã sống một cuộc đời của những vị thần giận dữ và những cỗ máy trải dài; tôi đã bắt gặp những tên xà nhân cùng những vị thần bí hiểm nhất và những thể loại khác cũng kinh khủng không kém. Nhưng cuộc sống của con người mới đáng trân trọng, chúng cần được bảo vệ khỏi mấy thứ như vậy, chứ không phải để cho kẻ thù và những kẻ cuồng tín xé xác và trù dập. Tổ chức có thể sẽ phải hi sinh tất cả, nhưng chỉ vì mục đích cao cả hơn, Vì sự phát triển của nhân loại.
Người phỏng vấn: …Chà, tôi nghĩ vậy là đủ rồi, Tiến sĩ Montauge. Và tôi có tin vui cho anh đây: Tổ chức có thể lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn, và vì anh đã thể hiện lòng trung thành của mình trong mấy tuần qua. Chúng tôi quyết định sẽ cho anh thử việc một thời gian.
Ts. Montague: Ca- thật sự ư? Ôi, cảm ơn các anh!
Người phỏng vấn: Làm ơn, xin hãy ngồi xuống. Và cũng đừng cảm ơn chúng tôi vội. Tiến sĩ Montauge. Chúng tôi sẽ giám sát anh mọi lúc trong suốt quá trình thử việc, cho nên đừng mong có cơ hội phản bội chúng tôi.
Dr. Montague: T-tất nhiên. Tôi không mong muốn gì hơn nữa.
Nhân vật "Người phỏng vấn" đứng dậy và bắt tay với Ts. Montauge.
Người phỏng vấn: Dù sao, tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. Chúc mừng anh, tiến sĩ Montauge. Anh sẽ làm việc ở đây, tại Điểm 90. Hi vọng anh sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Ts. Montague: Cảm ơn anh rất nhiều. Anh không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu. Tôi nhất quyết sẽ không để các anh phải thất vọng.
Người phỏng vấn: Tôi cũng mong vậy.
Ts. Montauge quay trở lại SCP-3444-6.
<Kết Thúc Bản Ghi>
Sơ lược những Sự Kiện Ánh Bạc sau đó.:
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra tại một đồng cỏ rộng lớn, với duy nhất một thân cây mọc lên ở trung tâm, vươn cao lên trời. Ts. Montauge và SCP-3444-9-B trèo lên đỉnh ngọn cây, đáng chú ý vị trí của hai người giờ đây đang ở ngoài vũ trụ.12. Ts. Montauge và SCP-3444-9-B đứng yên trong 5 phút, và nhìn không gian xung quanh trong khi đang nắm tay nhau, sau đó Ts. Montauge tạm biệt SCP-3444-9-B, trèo xuống và quay trở lại SCP-3444-7.
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại bản sao của Điểm 90 cùng với các cá thể SCP-3444-9 đã xuất hiện trước đó, tất cả các cá thể đều trong trạng thái vui mừng, và dường như đang có ý định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Một cá thể SCP-3444-9 trong hình dạng của Quản lý Điểm Perry đã lại gần và chúc mừng Ts. Montauge về việc ông đã gia nhập Tổ chức.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), Ts. Montague bật khóc, do quá hạnh phúc. Một đoạn nhạc vui nhộn bằng piano phát ra trong lúc ông đang rời khỏi SCP-3444-1.
Tôi nghĩ đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy lòng trung thành của Ts. Montauge đối với Tổ chức.- Ts. Perry, Quản lý Điểm 90.
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-7 và "kịch bản" của Sự Kiện Ánh Bạc rất đa dạng. Tuy nhiên tất cả đều có đặc điểm chung là cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa đối tượng và cá thể SCP-3444-9-B. Cuối cùng cả hai có thể sẽ bắt đầu quan hệ tình dục với nhau, tùy vào sự sắp đặt của Sự Kiện Hoàng Kim.
Xin mời tham khảo Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-36 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: Nghiên cứu viên Amir Safavi. Đáng chú ý Ts. Safavi sinh tại ra ở Isfahan, Iran.
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi đầu), quang cảnh mở ra tại một bãi cát trải dài, và một túp lều nhỏ. Toàn bộ túp lều được bày trí theo phong cách làng quê ở Iran vào thế kỉ thứ 17. Cá thể SCP-3444-9-A xuất hiện trong hình dạng mẹ của Ts. Safavi. Cá thể liên tục nói với Ts. Safavi rằng xu hướng tính dục của anh là một thứ "ghê tởm", và khuyên anh tốt nhất nên ở lại để bà có thể "chữa trị" cho anh ấy. Ts. Safavi cố gắng thay đổi suy nghĩ của SCP-3444-9-A, sau đó rời khỏi túp lều và quay trở lại SCP-3444-2, trong tâm trạng đau khổ.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra tại một bản sao của quảng trường Naqsh-e Jahan, thành phố Isfahan vào khoảng năm 1650. Các cá thể SCP-3444-9-A đều mặc trang phục và sử dụng loại ngôn ngữ phù hợp với khoảng thời gian nêu trên, tuy nhiên có sự xuất hiện của nhiều cặp đôi đồng tính thuộc cả hai giới và ở các chủng tộc khác nhau. Ts. Safavi dành phần lớn thời gian nói chuyện với các cá thể SCP-3444-9 đóng vai trò là những thương gia, nhưng không mua bán bất kì loại sản phẩm nào. Sau khoảng hai tiếng, Ts. Safavi quay trở lại SCP-3444-3.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một khu ổ chuột ở Isfahani vào khoảng năm 1650. Ts. Safavi tự độc thoại một mình về việc thật khó để có thể tìm thấy tình yêu ở Isfahan, dẫu thành phố này có rộng lớn ra sao.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một quán cà phê Iran vào thế kì thứ 17. Cá thể SCP-3444-9-B xuất hiện trong hình dạng Ts. Howarđ Wong, đồng nghiệp của Ts. Safavi ở Điểm 90. Cả hai đã cùng nhau thảo luận về thơ ca và nghệ thuật vẽ tranh thu nhỏ, sau đó Ts. Safavi quay trở lại SCP-3444-5.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), quang cảnh mở ra tại một căn phòng của nhà hát Ali Qapu ở Isfahan. Rất nhiều bức tranh thu nhỏ được trưng bày trên một chiếc bàn ở trung tâm căn phòng, được cho là do Ts. Safavi vẽ13 Một cá thể SCP-3444-9 trong hình dạng Đức vua Shah 'Abbas II bước vào văn phòng, nhận xét về các tác phẩm của Ts. Safavi, và mong anh đồng ý làm họa sĩ trong triều đình. Ts. Safavi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
Tại SCP-3444-7, quang cảnh mở ra tại một quán cà phê ở Isfahani vào thế kì thứ 17. SCP-3444-9-B bước vào trong quán, và ngay lập tức lại gần Ts. Safavi.
Ts. Safavi: Ôi, Howard!
SCP-3444-9-B: Amir! Ôi, người yêu của anh. Sau không biết bao nhiêu quãng đường anh đã đi, từ Herat đến Isfahan. Thật vui khi được quay trở về bên em.
Ts. Safavi: Em cũng rất vui khi thấy anh quay trở về, E… em vừa có một cơn ác mộng rất rất kinh khủng.
SCP-3444-9-B: Ác mộng sao? Trời ạ, mau kể cho anh nghe đi.
Ts. Safavi: Khoan, từ từ đã; trước tiên, sao anh không kể cho em nghe về chuyến hành trình của mình nhỉ.
SCP-3444-9-B: Chuyến đi thật vô ích. Hoàng tử còn chả thèm để mắt đến những món đồ mà anh mang ra, giờ ngài ấy chỉ quan tâm về Kandahar mà thôi. Có lẽ do chúng ta mới chỉ dành lại nó được vài năm, nên ngài ấy lo rằng người ở Gurkani sẽ cố gắng cướp lại nó bất kì lúc nào.
Ts. Safavi: Nhưng còn trong suốt chuyến hành trình thì sao?
SCP-3444-9-B: Ahh, hóa ra ý em là như vậy! Anh đã phải chu du qua bao nhiều ngày rực lửa và những đêm giá rét. Nhưng dù sao, anh vẫn nhớ em rất nhiều, cục cưng à. Vào mỗi đêm, anh vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời, ngắm nhìn khuôn mặt của Chúa, và so sánh nó với gương mặt của em. Nhưng so với em, khuôn mặt Người thật nực cười.
Tại thời điểm đó, một cá thể SCP-3444-9 trong vai nhân viên phục vụ của quán đã bưng ra hai cốc cà phê.
SCP-3444-9-B: Ah, cảm ơn cậu, Mahmud. Giờ thì, cục cưng của anh, sao em không kể cho anh nghe cơn ác mộng của mình nhỉ?
Ts. Safavi: Ồ, không có gì đặc biệt đâu mà. Chỉ là… một ý tưởng ki quặc chợt lóe lên trong đầu em.
SCP-3444-9-B: Em có thể kể với anh, như vậy anh có thể giúp cho tâm trạng của em tốt hơn.
Dr. Safavi: …Em mơ thấy một Howard Wong. Nhưng anh trông thật xa lạ, ở trong một đất nước xám xịt và kì quặc. Em mơ thấy những bãi ngô, và những cánh đồng lúa mì. Em sợ lắm, Howard à. Em lo rằng đây chỉ là một giấc mơ và chúng chính là hiện thực, mà khi em tỉnh dậy-
SCP-3444-9-B: Ôi, cục cưng của anh, sao em lại phải lo lắng mấy chuyện như vậy. Dù sao thì, ai bảo những giấc mơ lại không thể trở thành thật? Đối với một số người, chúng lại còn thực hơn cả thế giới ngoài kia nữa đấy. Dẫu sao đây cũng không phải là thế giới của vật chất, mà đây là thế giới của những linh hồn. Nơi mà niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ hòa cùng với Chúa, Điều quan trọng nhất ở đây chính là cảm xúc, và ngay lúc này, nó mang tên tình yêu.
Ts. Safavi: Phải…Tình yêu. Em cũng yêu anh. Chỉ cần chúng ta có thể hạnh phúc ở đây, dù chỉ một ngày, một giờ, một phút, hay chỉ vài giây, thì em cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
SCP-3444-9-B: Phải. Hãy cùng nhau nâng ly nào, em yêu. Hãy uống vì niềm hạnh phúc của đôi ta.
Ts. Safavi và SCP-3444-9-B cùng nhau uống cốc cà phê của hai người. Ts. Safavi bắt đầu bật khóc, anh đứng dạy và hôn lên tay SCP-3444-9-B.
Ts. Safavi: Làm ơn hãy nhớ đến em. Dù mọi chuyện có kết thúc, dù những bức màn ảo giác này có bị phá vỡ, thì xin anh hãy vẫn nhớ đến em.
SCP-3444-9-B: Amir? Em nói gì kì quặc vậy?
Ts. Safavi: E…em đã từng trải qua huấn luyện rồi. Em có đủ sức để biết rằng nơi này không có thật. Anh không thực sự ở đây, anh thuộc về thế giới ngoài kia, trong thế giới xám xịt đó. Đang quan sát, có lẽ vậy. Nhưng em vẫn phái tiếp tục thôi. Em phải quay trở về. Em… không thể tự đánh lừa bản thân mình thêm được nữa.
SCP-3444-9-B: Amir, em đang làm anh sợ đấy.
Ts. Safavi: Em xin lỗi, anh yêu à. Có lẽ em sẽ quên hết tất cả mọi chuyện ở ga kế tiếp. Nhưng em vẫn sẽ ghi nhớ một điều rằng. Em yêu anh.
Ts. Safavi sau đó bước vào SCP-3444-7.
<Kết Thúc Bản Ghi>
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc sau đó:
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh quay trở lại Quảng trường Naqsh-e Jahan. Các cá thể SCP-3444-9, cùng SCP-3444-9-B, đến chúc mừng Ts. Safavi nhân ngày anh được nhận vào làm việc ở vương triều Shah.
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), một đoạn nhạc piano ngắn với nốt D trưởng phát ra, Ts. Safavi cảm thấy thỏa mãn.
Ghi Chú: Sau đó Ts. Safavi và Ts. Wong đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ tình cảm.
Khung cảnh bên ngoài SCP-3444-8 thường có những nét tương đồng với địa điểm ở SCP-3444-3. Tại đây, các cá thể SCP-3444-9; SCP-3444-9-B, và các cá thể đã xuất hiện ở những nhà ga trước đó sẽ lại gần đối tượng và chúc mừng họ về những thành tựu mà họ đạt được trong Sự Kiện Hoàng Kim. Các đối tượng thường báo cáo rằng họ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi ở đó.
Xin mời xem Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-43 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: Một con mèo nhà, tên "Skimbleshanks", thú nuôi của Ts. Jacqueline Perry, quản lý Điểm 90. Đáng chú ý có một số thay đổi về quy luật quang cảnh ở các nhà ga mà đối tượng nghé qua.
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra tại một con hẻm nhỏ ở Istanbul.14 Không có bất kì cá thể SCP-3444-9 nào xuất hiện, ngoại trừ một con mèo Ba Tư cái, giả thuyết cho rằng đây là SCP-3444-9-A trong hình dạng mẹ của đối tượng. SCP-3444-9-A đưa cho "Skimbleshanks" xác của một con chim, nhưng đối tượng phớt lờ và quay trở lại ga tàu.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra tại một điền trang rộng lớn, cùng một khu vườn phong phú với nhiều loại cây vào lúc ban ngày. Bên trong ngôi nhà là hàng tá các cá thể mèo, mỗi cá thể đều ở bên trong một căn phòng có diện tích tương đương lãnh thổ mà một cá thể mèo nhà thường chiếm hữu. Trong ngôi nhà cũng có nhiều phiên bản của Ts. Perry, mỗi phiên bản đều cầm theo một chiếc bát với số lượng vô hạn thức ăn cho mèo dạng ướt. Ngoài ra còn có cá đồ dùng như ổ đệm, đống quần áo chưa giặt và cột cho mèo cào.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một khu vườn được cho là thuộc về căn điền trang ở ga Rực Rỡ, tuy nhiên thời điểm diễn ra Sự Kiện Ánh Bạc đã chuyển về đêm, và mọi lối vào căn nhà đều đã bị chặn lại. Nhiều cá thể mèo lớn và hung dữ, cùng một số con chó Rốt15 đi tuần tra xung quanh khu vườn. Dẫu có vẻ ngoài hung ác, nhưng các cá thể trên không có bất kì đe dọa nào với đối tượng. Đối tượng dành phần lớn thời gian của Sự Kiện Ánh Bạc cố gắng bắt một con chim hồng tước nhỏ, sau khi thành công, đối tượng quay về nhà ga.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một con hẻm ở ngoại ô thành phố. Đối tượng sau đó đã đến giao tiếp với một cá thể mèo Bengal đực, được cho là SCP-3444-9-B. Cả hai sau đó đã quấn quýt lấy nhau, trước khi đối tượng quay về SCP-3444-5.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), quang cảnh mở ra tại một trung tâm nhận nuôi mèo. Hai cá thể SCP-3444-9, có ngoại hình tương tự Ts. Perrt, bước vào bên trong và mang đối tượng quay trở lại SCP-3444-6.
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh quay trở lại khu vườn trước đó. SCP-3444-9-B xuất hiện, và bắt đầu [Dữ Liệu Bị Xóa Theo Yêu Cầu Của Ts. Perry]. Đối tượng sau đó quay trở về SCP-3444-7.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
Tại SCP-3444-8 quang cảnh mở ra tại một khu vườn rộng lớn. Dù khu vườn chỉ toàn là cỏ, nhưng vẫn có cây cối mọc lên ở xung quanh. Ngoài ra, có một số cá thể mèo SCP-3444-9 đang nằm trên một tảng đá lớn, một cái cây rất cao ở trung tâm khu vườn, cùng một cái lỗ nhỏ và một số mầm non mọc ở trên nền đất.
Hai cá thể SCP-3444-9 với ngoại hình giống với Ts. Perry đã xuất hiện ở Sự Kiện Ánh Bạc trước đó, đứng đằng sau đối tượng, và mỉm cười. SCP-3444-9-B cũng xuất hiện.
Đối tượng kêu lên, và lại gần SCP-3444-9-B. SCP-3444-9-B nhìn thấy đối tượng và cũng chạy lại gần. Cả hai bắt đầu kêu lên gừ gừ. Sau đó đối tượng khẽ rúc vào lông của SCP-3444-9-B.
SCP-3444-9-B kêu lên, sau đó chạy về phía cái cây ở giữa khu vườn. SCP-3444-9-B bắt đầu leo lên cái cây. Đối tượng cũng làm theo.
Cả hai trèo lên cái cây, cho đến khi chúng phát hiện một vòng tròn bằng đất đang lơ lưởng giữa không trung. Chúng nhảy về phía vòng tròn, và trèo lên. Đối tượng và SCP-3444-9-B giờ đây trèo ra khỏi cái hố trên mặt đất trước đó và quay trở lại khu vườn.
Đối tượng và SCP-3444-9-B kêu lên. Sau đó cả hai nhìn nhau, rúc vào lông của nhau, trong khoảng 2 phút. Sau đó, đối tượng quay trở lại SCP-3444-8.
<Kết Thúc Bản Ghi>
Sơ lược Sự Kiện Ánh Bạc sau đó:
- Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444 (Thức Giấc), đối tượng bắt đầu "kêu lên một cách thảm thiết" trước khi rời khỏi ga tàu.
Tại lần xuất hiện thứ hai của SCP-3444, có ba sự thay đổi đáng chú ý sau:
- Biển báo của nhà ga hiện thị "Thức GIấc" thay vì "Vô định", và không có màn hình điện tử ở thềm ga.
- Cả đối tượng ở bên trong và những người ở phía bên ngoài đều nghe thấy một đoạn nhạc - thường là nhạc piano.
- Các cá thể SCP-3444-9 cũng có thể xuất hiện ở đây, tùy thuộc vào "kịch bản" của Sự Kiện Hoàng Kim.
Sau khi rời khỏi ga tàu, SCP-3444 cùng những dị tính đã tác động lên đối tượng sẽ biến mất.
Xin mời tham khảo Bản Ghi Thử Nghiệm 3444-45 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối tượng: Jacqueline Perry, Quản lý Điểm 90. Dù Ts. Perry đã trải qua huấn luyện với tác nhân nhận thức độc, nhưng bà đã chọn sử dụng SCP-3444 cho mục đích giải trí, và sẽ không can thiệp vào hoạt động của chuyến đi.
Sơ lược các Sự Kiện Ánh Bạc trước đó:
- Tại SCP-3444-2 (Khởi Đầu), quang cảnh mở ra tại một cánh đồng ngô, cùng một căn nhà nhỏ bên trong là SCP-3444-9-A. Sự Kiện Hoàng Kim diễn ra theo hình thức nhạc kịch, khi Ts. Perry bắt đầu hát một bài hát về việc bà cảm thấy buồn chán khi sống ở nông thôn. SCP-3444-A xuất hiện trong hình dạng mẹ của Ts. Perry, và khuyên bà nên "từ bỏ ước mơ được trở thành diễn viên", vì nó "không phù hợp với một cô gái trẻ như con". Ts. Perry rời khỏi căn nhà mà không nói một lời nào, và quay trở lại SCP-3444-2.
- Tại SCP-3444-3 (Rực Rỡ), quang cảnh mở ra tại một phiên bản của thành phố Los Angeles vào năm 1950, với sự đa dạng về phong cách trang trí các tòa nhà trong thành phố. Ts. Perry sau đó đã hát một bài hát, về những lo lắng của bà cho sự nghiệp diễn xuất và mong ước được trở thành một diễn viên Hollywood nổi tiếng. Bài hát kết thúc khi các cá thể SCP-3444-9 nam đưa bà trở về SCP-3444-3.
- Tại SCP-3444-4 (Khó Khăn), quang cảnh mở ra tại một khu ổ chuột ở Los Angeles, nhưng khung cảnh xung quanh lại có nét tương tự với thành phố New York vào cuối năm 1980. Lưu ý rằng Ts. Perry lớn lên ở New York từ năm 1970 đến 1980. Ts. Perry lúc này đang làm phục vụ tại một quán cá phê nhỏ, sau đó bà đã hát một bài hát, được đệm bởi đàn violin, kể về những buổi thử vai không thành công, cùng như nỗi buồn của bà sau những lần thất bại đó.
- Tại SCP-3444-5 (Ánh Nhìn Đầu Tiên), quang cảnh mở ra tại một hộp đêm theo phong cách 1980. SCP-3444-9-B xuất hiện dưới hình dạng một chàng trai Latin, 20 tuổi, làm bảo vệ ở hộp đêm. Cả hai sau đó cùng nhảy một điệu salsa trong suốt khoảng thời gian của Sự Kiện Ánh Bạc.
- Tại SCP-3444-6 (Chuyển Biến Lớn), quang cảnh mở ra tại một studio có tiếng ở Hollywood. Ts. Perry bước vào thử vai trước mặt hai cá thể SCP-3444-9 trong vai trò là giám đốc điều hành studio. Cả hai cá thể cảm thấy hài lòng trước màn trình diễn của Ts, Perry, và cho bà làm nhân vật chính của một bộ phim Hollywood liên quan đến Tổ chức SCP. Ts. Perry đã hát một bài hát về niềm hạnh phúc của bà khi được nhận vào làm việc.
- Tại SCP-3444-7 (Tình Yêu), quang cảnh mở ra tại một bãi đỗ xe của khu nhà nghỉ. Ts. Perry và SCP-3444-9-B đã cùng song ca một bài hát về tình yêu, trước khi rời đi, cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương. Sau đó Ts. Perry quay trở lại SCP-3444-7.
- Tại SCP-3444-8 (Cao Trào), quang cảnh mở ra bên trong rạp hát Dolby, L.A, Ts. Perry bước lên bục để nhận Giải thưởng Viện Hàn Lâm cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. SCP-3444-9-B lúc này ở phía khán đài đang cổ vũ cho bà. Sau khi hoàn thành xong bài phát biểu nhận giải thưởng của mình, Ts. Perry đã quay trở lại SCP-3444-8.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
Ts. Perry rời SCP-3444-1, và bước lên thềm ga.
Năm giây sau đó, nhạc piano nổi lên, và Ts. Perry bắt đầu hát.
Ts. Perry: Ôiiii, sao anh không về thiên đường cùng với em.
Để cảm nhận mọi thứ ở nơi đây,
Ôiii, sao anh không về thiên đường cùng với em,
Và cùng nhau hai ta sẽ khiêu vũ dưới ánh trăng huyền dịu.
Tại đây, SCP-3444-9-B đột ngột xuất hiện ở máy quay, lại gần Ts. Perry từ phía bên trái thềm ga. SCP-3444-9-B bắt đâu hát.
SCP-3444-9-B: Ôi, sao em không về thiên đường cùng với tôi,
Và cảm nhận từng hạt cát dưới chân mình.
Ôi, hãy đi cùng tôi hết đêm nay,
Bỏ mặc những lạnh giá và cơ hàn.
Ts. Perry: Ôiii, em mong đêm nay đừng trôi mất,
Để sống mãi trong những ảo giác này
Ôiii, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời,
Hãy soi rọi để ta quên nỗi cô đơn.
SCP-3444-9-B: Ôiii, anh cũng mong thời gian đừng vụt qua
Để hai ta trên chuyến tàu này mãi mãi,
Để hai ta mơ những giấc mơ không tưởng,
nơi Thành phố của những thiên thần,
Các cá thể SCP-3444-9, mặc tuxedo, xuất hiện ở hai bên khung hình. Âm nhạc thay đổi thành một bản giao hưởng với cường độ và nhịp điệu tăng cao. Ts. Perry, SCP-3444-9-B, và toàn bộ các cá thể SCP-3444-9 bắt đầu hát.
Các cá thể SCP-3444-9: Ôiii, những suy nghĩ ngây ngô thời thơ ấu,
Mà chúng ta đã lỡ quên từ lâu,
Nhưng giờ chúng sẽ quay trở lại,
Trên thiên đường của ánh sao, và tình yêu điên dại.
Ôiii, hãy lên chuyến tàu cùng chúng tôi,
Cùng băng qua cực khổ và sầu muộn,
Ôiii, hãy lên thiên đường cùng chúng tôi,
Và mọi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.
Ts. Perry: Kể cả những đêm sao, huyền dịu,
SCP-3444-9-B: Kể cả những sớm mai nơi khách sạn,
Ts. Perry: Hay dạo chơi trên mặt nước,
SCP-3444-9-B: Hay thậm chí chơi đùa cùng bình minh!
SCP-3444-9 instances: Ôiii, sao anh không về thiên đường cùng cô ấy,
Để, nhưng giấc mơ hóa thành hiện thực,
Để, thời thơ ấu của chúng ta,
Vẫn cháy rực và mãi không tàn.
Ôiii, hãy lên chuyến tàu cùng chúng tôi,
Cùng băng qua cực khổ và sầu muộn,
Ôiii, hãy lên thiên đường cùng cô ấy,
Để những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.
Lúc này, các cá thể SCP-3444-9, bao gồm cả SCP-3444-9-B, biến mất khỏi cameraa. Ts. Perry giờ đây chỉ còn một mình, bà quỳ gối, đầu hướng về phía bầu trời, và hát.
Ts. Perry: Ôiii, sao anh không về thiên đường cùng với em,
Để trí tưởng tượng không bao giờ bay đi,
Ôiii, sao anh không về thiên đường cùng với em,
Để hai ta nhảy múa cùng bầu trời…
Ts. Perry bước ra khỏi SCP-3444. Đặc vụ Cartwright và Olivers ở bên ngoài đến đón bà.
Đặc vụ Cartwright: Bà hát cũng hay phết đấy, tiến sĩ.
Ts. Perry: Im đi, Cartwright. Đến giờ về nhà rồi.
<Kết Thúc Bản Ghi>
Trích dẫn:
"SCP-3444" bởi Tufto, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.wikidot.com/scp-3444.Dịch bởi PieceOfNyan, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-3444.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.