Hồ sơ Dị thể
Mã Vật Thể: SCP-3714

LƯU LIỆU HÌNH ẢNH
Phân loại: Safe
[Không có thay đổi nào từ lần xem trước]
Quy trình Quản thúc Đặc biệt
SCP-3714 được quản thúc trong một hộp nhẫn thương nghiệp và đặt trong một két sắt nhỏ. Két sắt của SCP-3714 được đặt trong một tủ khóa an ninh tiêu chuẩn tại Điểm-27.
Đường kính trong của SCP-3714 phải được đo hai lần mỗi tuần bằng thước đo trang sức và găng tay bảo hộ. Xem Tài liệu-3714-CONTLOG-A274 để biết kết quả của các lần đo trước.
Các thí nghiệm với SCP-3714 cần sự chấp thuận của điều hợp viên Cấp 3 của SCP-3714, kèm theo sự chấp thuận của Ủy ban Đạo đức.
[Không có thay đổi nào từ lần xem trước]
Mô Tả:
SCP-3714 là một chiếc nhẫn trang trí màu xanh lá với một số hiệu ứng dị thường.
SCP-3714 sẽ tự động thay đổi kích cỡ để vừa với ngón trỏ phải của bất cứ người nào đi vào vùng có bán kính 16 cm quanh SCP-3714. Lúc được phát hiện, SCP-3714 có đường kính trong là 11.27 mm, và hiện tại đường kính trong là 13.1 mm. Âm lượng và trọng lượng của SCP-3714 không thay đổi trong quá trình này. Tiếp xúc trực tiếp với da người sẽ kích hoạt các hiệu ứng dị thường khác của SCP-3714. SCP-3714 không có ảnh hưởng gì với các đối tượng không phải con người, và sẽ không thay đổi kích thước khi ở gần chúng.
SCP-3714 có thể được tháo ra dễ dàng trong vòng 15 phút kể từ lúc tiếp xúc. Sau khoảng thời gian này, trợ giúp từ bên ngoài là cần thiết để tháo SCP-3714.
Các thí nghiệm với SCP-3714 đã bị đình chỉ cho tới khi có thông cáo khác, do tới nay chưa có lợi ích rõ rệt nào được định mức từ 22 đối tượng chịu ảnh hưởng của SCP-3714.
Các Hiệu ứng Chính - Giai đoạn 1
Trong vòng 20 phút kể từ lúc tiếp xúc kề da, đối tượng đang đeo SCP-3714 thường sẽ tìm một địa điểm thích hợp để đi vào giấc ngủ một cách an toàn. Khi không tìm được địa điểm thích hợp, đối tượng thường nằm xuống ngay tại chỗ. Trong 22 đối tượng thử nghiệm, một đối tượng đã tỏ ra bối rối cực độ và sau đó tự gỡ được SCP-3714 sau 72 phút tìm địa điểm thích hợp.
Các chuyển động trong khoảng thời gian này trở nên chậm chạp rõ rệt. Cho tới nay, các đối tượng không phản ứng với các cuộc chạm trán bằng lời nói hoặc vật lý. Việc gỡ SCP-3714 trong khoảng thời gian này và 24 giờ tiếp theo có thể được thực hiện dễ dàng và không để lại ảnh hưởng vĩnh viễn tới đối tượng.
Các Hiệu ứng Chính - Giai đoạn 2
Sau đúng 24 giờ bất tỉnh, các đối tượng sẽ lên cơn động kinh trong 2-7 phút. Tại lúc này, đối tượng được gọi là SCP-3714-1.
Mức hoạt động của não SCP-3714-1 trong giai đoạn này sẽ biến động dữ dội, từ đó dẫn đến chết não hoàn toàn. Trong khoảng 5 giây, một loạt sóng não ổn định sẽ xuất hiện với mọi cá thể SCP-3714-1.
SCP-3714-1 lúc này sẽ tỉnh dậy và thể hiện các hiệu ứng dị thường khác, kèm theo các thói kiểu cách khác biệt. (Xem Mục SCP-3714-1)
Việc SCP-3714 có liên kết với Cương thi trong thần thoại dân gian Trung Hoa hay không hiện vẫn chưa được xác định.
[Không có thay đổi nào từ lần xem trước]
SCP-3714-1
Đặc điểm Vật lý
Các cá thể SCP-3714-1 chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy lò cò với hai tay duỗi ra trước, giống với mô tả của Cương thi trong thần thoại dân gian Trung Hoa.
SCP-3714-1 không già đi và không phản ứng với sát thương vật lý nhưng cũng không biểu hiện khả năng kháng sát thương vật lý hay phục hồi. Tổn thương vật lý lớn tại các chi hoặc các cơ vận động khác sẽ làm giảm khả năng di chuyển của SCP-3714-1.
SCP-3714-1 sẽ ngừng vận động hoàn toàn nếu não của vật chủ hứng chịu đủ sát thương. Sóng não vẫn tiếp tục hiện diện cho tới khi khoảng 32% mủ não bị hủy hoại.
Việc gỡ SCP-3714 khỏi một cá thể SCP-3714-1 sẽ khiến SCP-3714-1 bất tỉnh, và trở lại trạng thái bình thường trước đó sau khoảng 15 phút, kể cả trạng thái chết não. Sát thương nhận được khi bị ảnh hưởng bởi SCP-3714 sẽ không được loại bỏ hoặc phục hồi. Sự trở lại trạng thái cũ này sẽ gây chết hoàn toàn.
Hành vi và các Khả năng Dị thường
SCP-3714-1 giao tiếp bằng tiếng Hán trung cổ. SCP-3714-1 sẽ tự xưng là "Trương Quả Lão", một nhân vật thần thoại gắn với truyền thống giả kim Trung Hoa, hoặc "He Qinshi", một nhân vật thần thoại có liên quan đến TLĐLT đã bị giải thể "Vân Thương Giả". Cả hai nhận dạng đều chưa được xác nhận.
SCP-3714-1 tỏ thái độ thù địch với nhân sự Tổ Chức, và sẽ luôn cố chống đối mọi nỗ lực tháo SCP-3714. SCP-3714-1 thường nói về một trận chiến thần thoại đã gây ra cái chết của Trương Quả Lão, và đã vài lần nhắc đến vài nhân vật huyền thoại của truyền thống Giả kim thuật như Nicholas Flamel, Hermes Trigsmestus, and Jibyr al Hayyan. Không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để ủng hộ luận điệu của SCP-3714-1. Cho tới nay, nghiên cứu viên Tổ Chức vẫn chưa trao đổi được với SCP-3714-1 đủ lâu để tiến hành thẩm vấn hoặc thu thập thông tin đáng chú ý.
SCP-3714-1 sở hữu các khả năng dị thường khác tùy vào nhân cách đang xuất hiện.
Khi nhân cách "Trương Quả Lão" xuất hiện, SCP-3714-1 sở hữu khả năng bẻ cong thực tại cấp thấp, đáng chú ý nhất là khả năng tạo ra lửa, nước, đá, hoặc các dòng điện qua các phương thức chưa xác định. Các khả năng này có vẻ bị giới hạn bởi một cơ chế nào đó, do SCP-3714-1 chưa bao giờ thể hiện rằng các khả năng này đủ mạnh để giúp nó vi phạm quản thúc. Các khả năng này khác với mô tả của một Cương thi, tuy nhiên, chúng giống với các khả năng được cho là thuộc Truyền thống Giả kim Erbil. Trương Quả Lão nổi tiếng là một nhà giả kim thuật trong thần thoại Trung Hoa, tuy nhiên không có ghi chép nào về SCP-3714 hay Trương Quả Lão từ Phân khu Giả kim Thuật.
Khi nhân cách "He Qinshi" xuất hiện, SCP-3714-1 sở hữu khả năng tự ý lây bệnh qua các phương thức dị thường cho bất cứ ai chạm vào tay nó. Cho tới nay, các bệnh sốt vàng, dịch hạch và hội chứng người hóa đá đã được phát hiện từ các sự cố trong lúc thí nghiệm.
SCP-3714-1 sẽ cố giết bất cứ nhân sự Tổ Chức nào nó gặp được. Nếu thành công, nó sẽ thể hiện hành vi mang tính nghi thức, đưa mặt sát lại các đối tượng và phát ra tiếng huýt sáo lớn trong một lúc lâu.
Đáng chú ý, SCP-3714-1 sẽ tiếp tục nói tiếng Hán trung cổ trong nghi lễ này, và các bản dịch lời nói của SCP-3714-1 cho thấy hai nhân cách đang cãi nhau do tư cách "Trương Quả Lão" từ chối thực hiện nghi lễ.
SCP-3714-1 có thể bị cản trở bằng mọi cách khắc chế Cương thi được tả trong thần thoại dân gian Trung Hoa như:
- Gương
- Gỗ đào
- Chuông cầm tay
- Bùa chú của đạo sĩ
- Ném xu xuống đất để khiến nó dừng lại đếm từng đồng một
- Lửa (từ các nguồn ngoài SCP-3714-1)
- Tiếng gà trống gáy
Các vật, âm thanh và hiện tượng trên phải luôn sẵn có trong tay của nhân sự bảo vệ đang tương tác với các đối tượng thí nghiệm SCP-3714.
Được cập nhật lần cuối bởi Q. Yang, 31/1/2019 1:07:59 UTC. ten.pcs.ics|22gnay.q#ten.pcs.ics|22gnay.q
Thu Hồi
SCP-3714 được phát hiện tại Chợ ████████, tỉnh ██████████, Trung Quốc trong một sự cố sau nhiệm vụ với Đặc vụ L. DuMourne.
Đặc vụ DuMourne đã chạm vào SCP-3714 khi đang đeo một chiếc Nhẫn Huyền Thuật (Xem "Trang bị Tác nghiệp Tiêu chuẩn - Huyền thuật) và đã đặc biệt chú ý đến vật này. SCP-3714 đã được thu hồi kèm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ có chứa vài vật khác.
Trong hộp là một bức tượng nhỏ hình con lừa, SCP-3714, và một mảnh đá mặt trăng phẳng được khắc chữ tiếng Hán trung cổ.
Một bản dịch đã được cung cấp bởi Nghiên cứu viên Cấp thấp Yang:
Gửi đến bất cứ kẻ bất hạnh nào đeo thứ dơ bẩn này, xin thứ lỗi.
Mẩu thư này là dành cho linh hồn tồi tệ ngự trong chiếc nhẫn này.
Gửi Erbil, kẻ bội bạc.
Ta mong ngươi và con quái vật cưng của Leviathan sẽ thích sự vĩnh hằng.
[Hình khắc]
Nguồn gốc của mảnh đá hiện chưa xác định. Hình khắc dưới đáy của mảnh đá có liên kết với phép ghi mật mã Ả Rập nguyên sơ, cụ thể là một mật mã viết bằng tiếng Ả Rập đã được dùng trong các bức chạm nổi trên tàn tích của Thành Erbil. Các hình khắc có vẻ được dùng để nói đến một cá nhân và một chủ đề nào đó.
Vài văn bản đã liên kết hình khắc trên với các ghi chép của Nicholas Flamel, cụ thể là nghiên cứu của ông về cái mà nhà giả kim thuật huyền thoại Jabir Ibn Hayyan (sau này được la tinh hóa thành Geber) tả là sự tạo thành của một dạng sống nhân tạo. Quá trình "tawkin" này được nhắc đến trong một lượng lớn các văn bản tôn giáo chính thống và không chính thống.
Giả thuyết hàng đầu hiện tại cho rằng SCP-3714 là một nỗ lực tái tạo "tawkin" thất bại bởi CNĐLT-████ hoặc CNĐLT-█████, những người sản xuất các vật thể dị thường tại nơi và vào khoảng thời gian SCP-3714 khả năng cao được tạo ra. Cả hai đều vô cùng quan tâm đến những điều huyền bí, và đã kết hợp các đặc điểm của cả tôn giáo và văn hóa dân gian [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] dẫn tới sự sụp đổ của triều đình nhà Đường bởi Hậu Lương Thái Tổ vào năm 907.
Hiện tại vẫn chưa thể xác định tại sao CNĐLT-████ hoặc CNĐLT-█████ lại nhắc đến Thành Erbil. Nghiên cứu hiện đang tiếp tục.
[Không có thay đổi nào từ lần xem trước]