SCP-3763 trong quá trình thu hồi ban đầu
Mã vật thể: SCP-3763
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3763 cần được lưu trữ tại Trung tâm Quản thúc Phương tiện dị thường tại Điểm-48. Chỉ được thực hiện công tác bảo trì liên quan đến SCP-3763 khi có sự cho phép của SCP-3763-1.
SCP-3763-1 cần được quản thúc trong phòng giam tiêu chuẩn cho dị thể dạng người tại Điểm-48. Vì SCP-3763-1 tin rằng mình đang được giam giữ bởi Công ty Marshall, Carter và Dark, toàn bộ nhân sự làm việc với SCP-3763-1 phải tiếp tục đánh lừa dị thể theo hướng này bằng mọi giá. Nhằm có được sự hợp tác trong quá trình thử nghiệm với SCP-3763, SCP-3763-1 được phép sử dụng các phương tiện giải trí đã qua kiểm duyệt.
Miêu tả: SCP-3763 là một chiếc sedan Chevrolet Biscayne 1964. Phương tiện này cài đặt "Hệ thống Bảo vệ Phương tiện Thalbrum", được cho là nguồn gốc của dị tính. SCP-3763 sẽ hoạt động như những chiếc xe bình thường khác nếu thiếu đi bộ phận này.
SCP-3763-1 là một nam giới người Âu-Mỹ trưởng thành tên Daniel Thalbrum. SCP-3763-1 được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp của SCP-3763, và vì vậy có quyền điều khiển hoàn toàn dị tính của phương tiện. SCP-3763-1 đã nói rằng "hệ thống bảo vệ phương tiện" được cài đặt trên SCP-3763 là phát minh của Howard Thalbrum, người cha quá cố của mình.
SCP-3763 biểu lộ một dị tính lan truyền nhận thức lên những cá nhân cố gắng tương tác với phương tiện mà không có sự cho phép của SCP-3763-1. Những cá nhân trên sẽ không muốn tiếp xúc theo một cách dị thường khi cố gắng tiếp xúc với SCP-3763 trong bán kính ba mét. Khi được hỏi, những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ viện cớ "hệ thống bảo vệ" để từ chối trả lời. SCP-3763-1 miễn nhiễm với dị tính này, và có quyền hủy bỏ hiệu ứng lan truyền nhận thức lên người khác bằng cách cho phép những cá nhân bị ảnh hưởng quyền tương tác với SCP-3763 bằng lời nói hoặc văn bản.
Trong trường hợp một vật được ném về phía SCP-3763, một màn chắn vô hình sẽ được vật chất hóa, bao quanh lớp ngoài cùng của SCP-3763, và lơ lửng quanh dị thể khoảng 3 cm. Màn chắn này sẽ làm chệch hướng tất cả vật liệu và vật thể ném về phía SCP-3763. Những vật liệu trên vẫn có thể tiếp xúc với SCP-3763 khi có sự cho phép của SCP-3763-1.
Phát hiện: Sự tồn tại của SCP-3763 được phát hiện vào ngày 22/7/2010 trong một vụ can thiệp cuộc gọi giữa các nhân viên của Công ty Marshall, Carter và Dark về "Hệ thống Bảo vệ Phương tiện Thalbrum." Bản nguyên mẫu sẽ được chuyển cho đại diện bên phía MC&D tại Bệnh viện Tưởng niệm St. Everetts ở Laurel Creek, California vào ngày 24/7/2010. SCP-3763-1 sẽ đi cùng phương tiện thay cho nhà phát minh quá cố.
Tổ Chức đã can thiệp vào quá trình vận chuyển bằng cách giả làm đại diện bên phía MC&D, và lừa SCP-3763-1 chuyển SCP-3763 cho Tổ chức. Nhờ vào sự cho phép tương tác khi cần thiết của SCP-3763-1, SCP-3763 đã được vận chuyển thành công về Điểm-48.
Nhật ký Thẩm vấn: Cuộc thẩm vấn dưới đây đã được thực ngay sau khi SCP-3763-1 có mặt tại cơ sở quản thúc của Tổ chức.
Đối tượng thẩm vấn: SCP-3763-1
Người thực hiện thẩm vấn: Nghiên cứu viên Terrance Tsai
<Bắt đầu bản ghi>
Nghiên cứu viên Tsai: Xin chào, anh Thalbrum. Tên tôi là Terrance Tsai, và hôm nay tôi có mặt ở đây để định hướng cho anh với tư cách là nhân viên danh dự của Công ty Marshall, Carter và Dark.
SCP-3763-1: Xin chào, thưa ngài. Và làm ơn, gọi tôi là Daniel được rồi. Rất vui được gặp ông.
Nghiên cứu viên Tsai: Tôi đã nghe qua về người cha quá cố của anh, Howard, Người đã phát minh ra hệ thống bảo vệ phương tiện mang tính đột phá. Anh có biết cách hoạt động của nó không?
SCP-3763-1: Không. Bố tôi thích giữ bí mật, đặc biệt là với mẹ tôi, hồi mà bà ấy còn sống ấy.
Nghiên cứu viên Tsai: Anh có phiền không nếu chúng tôi cho chạy một vài thử nghiệm lên phương tiện nguyên mẫu? Chúng tôi cần xem hệ thống bảo vệ hoạt động thế nào trước khi chúng tôi có thể… ờm… đưa chúng ra ngoài thị trường.
SCP-3763-1:Được thôi. Miễn là đừng làm hỏng nó là được, thiệt lòng mà nói đây là chiếc xe đầu tiên của bố tôi đấy. Ông sở hữu nó từ thời còn niên thiếu cơ. Nó như tượng trưng cho một thời ông sống ấy, ông hiểu ý tôi không?
Nghiên cứu viên Tsai: Cảm ơn vì sự hợp hợp tác của anh, Daniel. Một người đại diện khác sẽ gặp anh ở đây, và sẽ chỉ cho anh phòng mới của mình.
<Kết thúc Bản ghi>
Báo cáo Kết thúc: [Sau cuộc phỏng vấn, SCP-3763-1 đã được đưa về buồng quản thúc của mình.]
Nhật ký Thử nghiệm: Dưới đây là danh sách chưa hoàn thiện của những thử nghiệm liên quan đến SCP-3763.
Thử nghiệm 3763-01
Quy trình: D-3578 được chỉ dẫn để vào SCP-3763 mà không có sự cho phép từ SCP-3763-1.
Kết quả: Khi D-3578 tiếp cận SCP-3763, anh ta trở nên lo lắng về lời chỉ dẫn của mình, và từ chối tương tác với SCP-3763. Khi được hỏi, D-3578 viện lý do "hệ thống bảo vệ".Đối tượng đang quan sát cuộc thử nghiệm lúc này là SCP-3763-1 sau đó đã cấp quyền cho D-3578 tiến vào trong SCP-3763 bằng giọng nói. D-3578 đã tuân theo lời chỉ dẫn ban đầu, và ngồi vào ghế khách phía trước của SCP-3763.
Ghi chú: Hệ thống bảo vệ này dường như là một lan truyền nhận thức độc, và có thể không thực sự cung cấp bảo vệ về mặt vặt lý cho SCP-3763. -Nguyên cứu viên Xiao
Thử nghiệm 3763-02
Quy trình: D-6550 và D-4389 đều được hướng dẫn để vào SCP-3763 mà không có sự cho phép từ SCP-3763-1.
Kết quả: D-6550 và D-4389 đều từ chối tương tác với SCP-3763. Khi SCP-3763-1 cho phép bằng lời nói, cả hai nhân sự đều đã vào SCP-3763.
Ghi chú: SCP-3763 có khả năng ảnh hưởng lên nhiều người một lúc. -Ts. Ficarra
Thử nghiệm 3763-04
Quy trình: Nghiên cứu viên Wendyl Wong đã thử lái SCP-3763 quanh một con đường thử nghiệm tại Điểm-48 nhằm đo lường sự khác biệt về hiệu suất có thể xảy ra do những dị tính của nó.
Kết quả: Với sự cho phép từ SCP-3763-1, Nghiên cứu viên Wong đã vào trong SCP-3763, nhưng từ chối lái phương tiện. SCP-3763-1 đã phải cho Nghiên cứu viên Wong thêm quyền lái SCP-3763. Không có bất cứ sự khác biệt về hiệu suất nào được ghi lại.
Thử nghiệm 3763-05
Quy trình:Một xô sơn đỏ được ném về phía SCP-3763 bằng một cách tay máy, do không nhân sự nào dám tự tay ném sơn. SCP-3763-1 không được thông báo về thử nghiệm này.
Kết quả: Xô sơn bị đẩy khỏi bề mặt SCP-3763 bằng một vật cản vô hình. Cả sơn và xô đều không tiếp xúc với SCP-3763.
Ghi chú: Trong trường hợp việc tiếp xúc với SCP-3763 là không thể tránh khỏi, phương tiện sẽ chuyển hướng vật thể sang hướng khác để tránh tiếp xúc. -Ts. Srivastava
Thử nghiệm 3763-08
Quy trình: Hai khẩu súng máy được gắn vào hai cánh tay máy, và được ra lệnh bắn về phía SCP-3763. SCP-3763-1 không được thông báo về thử nghiệm này.
Kết quả: Toàn bộ đạn với quỹ đạo hướng về phía SCP-3763 đột ngột dừng lại giữa không trung cách phương tiện khoảng 2 mét, và rơi xuống đất. Không có bất cứ thiệt hại nào lên SCP-3763 được ghi lại.
Ghi chú: Có vẻ có một dị tính đặc biệt đối với súng, do các viên đạn dừng lại xa hơn các vật thể khác, và không bị đẩy ra. -Ts. Boudames
Thử nghiệm 3763-10
Quy trình: Thợ cơ khí của Tổ chức Nathanial Knapp cố gắng rửa SCP-3763 và thay dầu và lốp cho nó. Knapp không được biết về dị tính của SCP-3763.
Kết quả: Khi đến gần SCP-3763, Knapp đột nhiên không muốn thực hiện quá trình bảo trì, lý do của anh ta là "Thiếu kinh nghiệm" với những chiếc xe cổ. SCP-3763-1 đã phải cho phép bằng văn bản để Knapp có thể thực hiện quá trình bảo trì cần thiết. Khi cố gắng phun nước vào SCP-3763 để rửa, Knapp đã báo cáo rằng nước đã tụ lại trên rào chắn vô hình, làm xuất hiện những vũng nước lơ lủng. SCP-3763-1 đã phải cho phép bằng lời nói để nước có thể tiếp xúc với SCP-3763. Khi Knapp cố gắng đổ dầu vào động cơ, rào chắn vô hình đã đẩy ngược dầu, dẫn đến việc dầu đi vào các lỗ trên người Knapp. Knapp đã được chuyển đến bệnh viện, và toàn bộ công việc bảo trì phải hủy bỏ.
Thử nghiệm 3763-14
Quy trình: Một chiếc Ford F-650 sẽ được lái về phía SCP-3763 nhằm đo khả năng của rào chắn vô hình. Do không nhân sự nào dám tự mình điều khiển phương tiện, nên một đôi chân máy sẽ lái nó. SCP-3763-1 không được thông báo cuộc thử nghiệm này.
Kết quả: Khi phương tiện thử nghiệm cách SCP-3763 khoảng 25 mét, tấm chắn phía trước của nó bị lõm vào trong và cả hai trục bị khóa. Phương tiện dừng hoàn toàn khi cách SCP-3763 khoảng 3 mét. Sau cuộc thử nghiệm, phương tiện thử nghiệm đã được sửa chữa thành công. Không có bất cứ thiệt hại nào lên SCP-3763 được ghi lại.
Phụ lục: Sau quy trình quản thúc ban đầu của SCP-3763, một cuộc đột kích tiến hành nhắm vào căn hộ của nhà Thalbrum nhằm thu hồi thông tin liên quan đến SCP-3763. Mặc dù không có thông tin nào như vậy được tìm thấy, nhưng nhân sự đột kích lại phát hiện hai lá thư gửi qua lại giữa, được gửi qua lại giữa SCP-3763-1 và Howard Thalbrum, người lúc đó đang nằm trong bệnh viện Tưởng niệm St. Everetts trong khoảng thời gian hai lá thư đang được trao đổi với nhau. Dưới đây là nội dung của hai bức thư trên.
Gửi bố,
Con muốn bố biết rằng con vẫn ổn. Con xin lỗi vì không thể đến thăm bố. Dù vậy, con vẫn có thể viết bức thư này cho bố.
Con biết là rất nhiều chuyện đang xảy ra lúc này. Người bên Marshall, Carter và Dark chắc hẳn đang cố gắng để khiến bố kí vào gì đó. Con chỉ muốn bố biết rằng con vẫn yêu bố nhiều, và sẽ luôn như vậy. Nếu có cơ hội thăm bố thì con chắc chắn sẽ đi, nhưng hiện giờ con đang rất bận, với công việc học hành và nhiều thứ khác nữa.
Con đã nghe tin về bệnh ung thư của bố. Họ nói với con rằng bố chỉ còn có thể sống thêm vài tuần nữa mà thôi. Điều đó thật đáng sợ, và con không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bố đang phải trải qua.
Nghe này bố,con biết rằng mình chẳng thể nào trở thành một đứa tài giỏi như kỳ vọng mà chính mình đặt ra. Con đã có thể học nhiều hơn và đi chơi với những người tốt hơn. Khi con được nghe về chuẩn đoán bệnh của bố, con phải thừa nhận rằng con đã mình đã hơi ích kỷ khi phản ứng như vậy. Con chỉ lo cho con, về việc con sẽ sống ra sao mà không không có cả cha lẫn mẹ. Nhưng đến bây giờ con mới nhận ra mình phải lo lắng cho bố. Con nên ở đó vì bố và an ủi bố vào những ngày cuối cùng trước khi bố ra đi. Con nên nhắc lại cho bố về những điều mà bố đã gây dựng, những thành quả lâu dài mà phát minh của bố để lại. Nhưng thay vào đó con chỉ xa lánh bố. Con chưa từng nghĩ đến việc thăm bố cho đến tận bây giờ, khi mà con không thể thực hiện nó nữa.
Con vẫn còn rất nhiều điều hối hận mà chưa thể giãi bày, tất cả những nỗi đau và thời gian đã mất Con sẽ không bao giờ có thể lấy lại nữa. Những kỉ niệm mà con có thể có với bố sau khi mẹ ra đi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Con đã muốn đi theo lối đi riêng của mình, bỏ mặc người đàn ông đã một mình chăm sóc con.
Con chỉ muốn nói rằng con xin lỗi bố. Con xin lỗi vì đã bỏ mặc bố, con xin lỗi vì đã không thể gặp bố nữa, con xin lỗi vì đã không ở đó vì bố. Con mong rằng bố có thể tha thứ cho con.
Con yêu bố.
Con trai của bố,
Daniel Thalbrum
12/5/10
Bệnh viện Tưởng niệm Saint Everetts
Bản ghi nhớ của Bệnh nhân, 14-5-2010
Gửi Daniel,
Cảm ơn con vì đã gửi thư cho bố. Dù sao thì con cũng chưa bao giờ là giỏi trong việc viết thư, thật tốt khi biết con đang tập viết chúng.
Dù cho bố cảm thấy rất thất vọng khi biết con không thể đến thăm cái thân già này, bố vẫn cảm thấy dễ chịu khi nghe điều đó từ con. Bố đã làm rất tốt công việc với Công ty Marshall, Carter, và Dark về phát minh của mình.
Bố đánh giá cao mong muốn được dành nhiều thời gian cho bố của con, thành thật mà nói, nhiều hoạt động mà con tham gia đã làm bố thất vọng. Tuy nhiên, bố thừa nhận rằng bố đã không cố gắng trong việc kết nối với con nhiều hơn, mà chỉ tập trung và phát minh của bố. Đúng ra bố nên cố gắng để có thể ảnh hưởng hơn trong cuộc sống của con, thay vì chỉ chạy theo sự giàu có mà bố sẽ không bao giờ có được. Mãi đến khi được chẩn đoán mắc ung thư bố mới có thể quý trọng thời gian còn sót lại của mình, nhưng bố mừng vì con không cần một sự kiện như thế để quý trọng cuộc sống của mình.
Sau khi mẹ con qua đời, bố đã tập trung hơn vào dự án yêu thích của mình. Kết quả là bố đã không làm tròn vai trò của một người cha với con, chỉ vì bố bị ám ảnh bởi thành công và tài sản. Nhưng giờ, bố còn chẳng thể tận hưởng sự giàu sang mà phát minh đem lại khi kiếm được cho mình một nhà đầu tư nữa.
Bố vẫn đang làm hợp đồng để thiết lập hệ thống tiền bản quyền cho con và tương lai của con. Cuối cùng thì lợi nhuận cũng phải về tay ai đó. Bố chỉ muốn con nhớ rằng thời gian thì rất ngắn, mà lại có quá nhiều việc phải làm. Bố muốn con làm điều gì đó tốt đẹp với số tiền này, và đem lại lợi ích cho nhiều người.
Chắc đó là tất cả mọi thứ mà bố có thể truyền đạt lại cho con. Bố cũng đã viết trong di chúc rằng quyền sở chiếc Biscayne sẽ thuộc về con. Ồ, và bố cũng chấp nhận lời xin lỗi của con nữa nhé.
Tạm biệt, con trai của bố. Bố sẽ gặp lại con vào một ngày nào đó. Bố cũng yêu con.
Howard F. Thalbrum