SCP-3814


đánh giá: +6+x

Mã vật thể: SCP-3814

Phân loại: Neutralized Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Tính đến ngày 06/11/2005, SCP-3814 đã được tái phân loại thành Neutralized. Phân loại trước kia: Safe Được tái phân loại thành Euclid. Xem Báo cáo Sự cố 3814/2 để biết thêm chi tiết.

SCP-3814 hiện đang được quản thúc trong khu buồng giam cho nhân viên cấp D tại Điểm-91. SCP-3814-1 sẽ được chuyền giữa các nhân viên cấp D vô thời hạn. SCP-3814-1 hiện tại sẽ bị cấm tham gia bất kỳ cuộc thử nghiệm nào cho đến khi đối tượng không còn là SCP-3814-1 nữa.

Nếu có bất kỳ nhân viên cấp cao hơn nào trở thành SCP-3814-1, bằng mọi giá họ phải chuyển dị tượng cho một nhân viên cấp D khác càng nhanh càng tốt.

Mô tả: SCP-3814 là trò Đuổi bắt dị thường. Đối tượng bị "chạm", từ đây được coi là SCP-3814-1, bị ám ảnh muốn chơi "đuổi bắt" với bất kỳ cá nhân nào xung quanh. Ảnh hưởng của hiệu ứng này tăng lên theo thời gian. Sau khoảng 24 tiếng đồng hồ sau khi bị "chạm", hầu hết đối tượng bắt đầu tuyên bố rằng họ không thể chống cự và cố gắng bắt người khác ngay cả trong các trường hợp bất tiện hay nguy hiểm. (Xem Báo cáo Sự cố 3814/1 để biết thêm chi tiết).

Thêm vào đó, SCP-3814-1 sẽ không cảm nhận được bất kỳ ám ảnh nào đối với người bị "chạm" trước kia. Sau khi SCP-3814 được chuyển sang người khác, tất cả ảnh hưởng nó gây ra lên SCP-3814-1 sẽ biến mất. Không có hiệu ứng dị thường nào khác được quan sát thấy. (Xem Báo cáo Sự cố 3814/2 để biết thêm chi tiết)

Một khi đối tượng trở thành SCP-3814-1, luật chơi của SCP-3814 sẽ được in hằn vào tâm trí đối tượng bằng phương pháp dị thường.

Sau đây là một bản ghi của luật chơi được viết bởi một đối tượng:

  1. Để bắt thành công bạn phải chạm người khác và nói "Chạm! Tới lượt ngươi!"
  2. Bạn không được bắt lại người đã bắt bạn
  3. Trò chơi này PHẢI được tiếp tục

Mọi nỗ lực điều tra về nguồn gốc của SCP-3814 đều thất bại. SCP-3814 được chuyển tới Điểm-91 bởi Ts. ████; vào thời điểm đó, ông vẫn chưa biết đến dị tính của vật thể. Điều tra xác định rằng SCP-3814 đã chuyển sang Ts. ████ bởi một thành viên trong gia đình của Tiến sĩ, người đã bị "chạm" bởi đồng nghiệp của họ… Trong khi các nỗ lực truy vết không xác định được nguồn gốc của dị tượng, SCP-3814 đã được chứng minh tồn tại từ năm 18██.

Phụ lục: Báo cáo Sự cố 3814/1
Vào ngày 06/11/2005, SCP-3814-1 (khi đó là Ts. Lisa Arlington) đã bị giết khi thử nghiệm với SCP-████.1

Xác của Ts. Arlington đã được xử lí theo quy trình tiêu chuẩn của Tổ Chức. SCP-3814 được tái phân loại thành Neutralized.

Phụ lục: Báo cáo Sự cố 3814/2
Vào ngày 07/11/2005, khoảng 24 tiếng sau khi tử vong, Ts. Arlington đã được nhìn thấy tại Điểm-91, nằm bất tỉnh trên hành lang dẫn đến ký túc xá của nhân viên. Ts. Erwick đã gọi an ninh tại điểm để giúp ông chuyển Ts. Arlington đến khu y tế tại điểm. Kiểm tra y tế không phát hiện ra đặc tính dị thường nào trong cơ thể của Ts. Arlington. Sau đây là một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Ts. Erwick ngay sau khi Ts. Arlington tỉnh lại.

Người được phỏng vấn: Ts. Arlington

Người phỏng vấn: Ts. Erwick

<Bắt đầu Bản ghi>

Ts. Erwick: Chuyện gì xảy ra với em vậy, Lisa?

Ts. Arlington: Em không biết.

Ts. Erwick: Em có nhớ bất kỳ thừ gì sau vụ em- Sau sự cố với SCP-████ không?

Ts. Arlington: Không. Em chỉ nhớ được em tỉnh dậy ở khu y tế này thôi.

Ts. Erwick: Lisa, làm ơn. Cố lên nào. Em phải nhớ thứ gì đó chứ.

Ts. Arlington: Em xin lỗi, Chris - Em thực sự không thể nhớ gì cả.

Ts. Erwick: OK. Ổn thôi… Thôi được. Anh xin lỗi, chắc nó phải là trải nghiệm khó khăn với em lắm.

Ts. Arlington: Cái gì chắc phải là trải nghiệm khó khăn lắm? Tất cả mọi người xung quanh em đang cư xử thật kì lạ, cái đó là cái gì vậy?

Ts. Erwick im lặng một hồi

Ts. Arlington: Chris, nói em nghe đi.

Ts. Erwick: Bọn anh nghĩ rằng em đã chết.

Ts. Arlington: Thì em rõ ràng đã sống sót rồi mà.

Ts. Erwick: Không. Em không sống sót sau vụ đó.

Ts. Arlington: Cái gì?

Ts. Erwick: Em đã chết, Lisa. Bọn anh không có bất kỳ manh mối nào tại sao em xuất hiện sáng nay cả…

Không ai nói gì trong gần hai mươi giây

Ts. Erwick: Anh biết. Anh cũng không thể tin được, Lisa à. Những gì đã xảy ra thực sự là một phép màu.

Ts. Arlington: Chris…

Ts. Erwick: Anh không biết anh sẽ làm gì nếu không có em…

Ts. Arlington: Chris!

Ts. Erwick: Gì vậy?

Ts. Arlington: [Ts. Arlington thể hiện sự đau đớn.] Em nghĩ em nhớ được thứ gì đó rồi.

Ts. Erwick: Phải, tất nhiên rồi. Và nó là thứ gì vậy?

Ts. Arlington: Nó- nó chỉ là một đống từ ngữ, có thể là một câu. Nhưng em không hiểu gì về chúng cả.

Ts. Erwick: Từ ngữ? Em có thể nói anh nghe về mọi thứ được không?

Ts. Arlington: Nó như kiểu một luật chơi vậy. Trong đầu em ấy. Chúa ơi đau quá.

Ts. Erwick: Chúng ta có thể dừng lại nếu em-

Ts. Arlington: Trò chơi phải được tiếp tục.

Ts. Erwick: Ý em là trò Đuổi bắt của Điểm-91? SCP-3814?

Ts. Arlington: Trò chơi phải được tiếp tục.

Ts. Erwick: Lisa, em đã nói điều đó rồi.

Ts. Arlington im lặng trong 11 giây, sau đó tự lặp lại lời mình một lần nữa.

Ts. Erwick: Lisa?

Không có phản ứng nào từ Dr. Arlington.

Ts. Erwick: Lisa? [Ts. Erwick chuẩn bị rời khỏi phòng.]

Ts. Arlington: Chờ đã. Chris

Ts. Erwick quay mặt lại Ts. Arlington.

Ts. Arlington: Làm ơn giữ tay em đi.

Ts. Erwick: [Ts. Erwick nắm lấy tay Ts. Arlington.] Anh ở đây vì em, Lisa.

Ts. Arlington: …Chạm… .Tới lượt ngươi.

Ts. Erwick: [Ts. Erwick có vẻ bối rối.] Cái gì?

Ts. Arlington đột ngột tử vong mà không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào.

Ts. Erwick: Lisa? Lisa! Không! Làm ơn! Không- [NGÔN NGỮ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP]

<Kết thúc Bản ghi>

Tuyên bố Kết thúc: Ts. Erwick đã bị lôi ra khỏi phòng và sau đó được thẩm vấn. Có vẻ như SCP-3814 cho phép đối tượng chịu ảnh hưởng được tái xuất hiện tạm thời trong trường hợp SCP-3814-1 chết trước khi họ chạm được ai đó. Nghiên cứu sâu hơn bị từ chối. SCP-3814 được tái phân loại thành Euclid. Quy trình Quản thúc đã được sửa đổi theo đề nghị của Ts. Erwick.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License