Thông Tin

CẢNH BÁO
Tài liệu sau đã được bảo mật theo lệnh điều hành của Chiến dịch Marduk. Bằng việc truy cập tài liệu tài liệu với các thông tin chứa trong đó, bạn đồng ý rằng mình có khả năng trải qua quá trình kích thích cao độ về thể chất, siêu hình và tinh thần theo các giao thức thuyên chuyển nhân sự cho Chiến dịch Marduk, nếu bạn chưa thực hiện. Nếu thực hiện việc này, sẽ không có cách nào để đảo ngược quá trình trên. Bạn có muốn tiếp tục không?
Xin chào, đồng chí. Cho phép tôi chính thức được nói lời chúc mừng bạn về quyết định tồi tệ nhất, quan trọng nhất và cuối cùng trong đời.
Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói rằng liệu bạn có biết những gì mà bạn đã gia nhập không. Bạn đã được thông báo. Bạn đã đọc tài liệu bổ sung. Bạn phải ngồi nghe những buổi thuyết trình.
Cũng có khi bạn nghĩ là mình dày dạn kinh nghiệm. Bạn có thể đã là một hạ sĩ tiền tuyến trong sự nghiệp cả đời của mình. Hay có lẽ là chỉ huy của một đơn vị. Có lẽ bạn là một tên lính Hoa Kỳ hành nghề đánh thuê và đã gặp may. Dù sao thì, bạn đã từng chiến đấu. Bạn biết bắn súng, khóa cổ và chơi một đòn chỏ hoặc là hai. Tuyệt đấy.
Nhưng giờ thì nó hoàn toàn vô dụng rồi.
Cuộc sống của bạn giờ đây sẽ trở thành một chuỗi thái cực mà không có chỗ nào cho sự đau khổ của bạn. Bạn phải vật lộn với một sức nặng đến nỗi bạn sẽ phải tự hỏi làm thế nào mà lại dám cho là mình mạnh mẽ. Linh hồn bị bóp nghẹt, nghiền nát dưới gánh nặng dường như đang than khóc cho cái chết của bạn bất cứ lúc nào. Bạn sẽ chẳng màng tới nghỉ ngơi. Bạn sẽ chẳng màng tới một khắc thư giãn. Bạn sẽ không bao giờ ăn, uống, chịch hoặc có thêm một mối quan hệ đầy ý nghĩa với một con người nào đó. Bạn sẽ chiến đấu. Bạn sẽ đấu tranh cho đến khi cảm nhận thấy tấm lưng mình vỡ vụn, dù trên thực tế thì là không. Bạn sẽ chịu đựng những cơn đau khủng khiếp hơn bất kỳ người đàn ông nào và chúng sẽ bình phục rất chậm đấy. Và mỗi lần bạn đều khẩn cầu, bạn sẽ không bao giờ, không lúc nào chết.
Bạn sẽ trở nên vĩnh hằng.
Bạn sẽ cứu nhân loại trong từng giây phút của nỗi đau khổ. Bạn chọn vũ khí và giết những con quái vật to lớn nhất, khủng khiếp nhất mà loài người từng đối mặt. Dòng thủy triều sẽ rẽ hướng theo tiếng gọi của bạn và nhấn chìm kẻ thù của bạn, bởi chúng không có sức mạnh để gánh vác nó. Bạn xé xác, nghiền nát xương sống, thưởng thức những tiếng thét gào của quân địch, cảm nhận nỗi đau đớn tra tấn mà chúng đang chịu đựng, bạn dần trở nên tồi tệ hơn. Trong nỗi đau, bạn trở thành bất khả chiến bại. Bạn sẽ trở thành một trong những chiến binh cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất, bất khả kháng từng tồn tại trong hiện thực này hoặc về sau. Bây giờ bạn là tiền tuyến và hậu tuyến phòng thủ cho nhân loại.
Quên hết mọi thứ về mình trước kia đi. Giờ đây, bạn là một huyền thoại.
Chào mừng bạn gia nhập Biệt Đội Đặc Nhiệm Sigma-01
Chỉ huy BĐĐN Sigma-01 Chuck Holloway, “Ngọn giáo Kim cương”
Mã vật thể: SCP-3894
Phân loại: Thaumiel
Mức độ Hiểm họa: O White
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Điểm Alpha-001 của Chiến dịch Marduk sẽ được bảo mật thông qua việc phong tỏa xung quanh bởi Lực lượng Hải quân Đặc chủng Omega-09 “Thảm kịch”. Lối vào Điểm và mọi thông tin liên quan tới nó được giới hạn khả năng truy cập chỉ dành cho các O5 và nhân sự Cấp 4 trực thuộc Chiến dịch Marduk.
Trong trường hợp SCP-3894 được xác định là mất đi hiệu lực trong việc quản thúc bằng chiến thuật với Thực thể Đáng Lưu tâm 090 “Đức mẹ”, Chiến dịch Kết thúc Nỗi Thống khổ sẽ được thi hành nhằm ứng phó cho một Viễn cảnh Cấp TK Biến đổi Nhân loại sắp xảy ra.
Mô tả: SCP-3894 là mã định danh chung cho EoI-089 “Nỗi Thống khổ”, GoI-089 “Những Kẻ Gánh Vác”, và giao ước về ngoại giao, ma thuật và chiến thuật giữa hai bên nói trên và Tổ chức nhằm cản trở, giao chiến hoặc quản thúc EoI-090
Điều này được coi là cần thiết bởi một số thay đổi đã được quan sát thấy ở nhiều vật thể SCP khác trong hai năm trước thời điểm viết tài liệu này. Dưới đây là một số trường hợp.
Dị thể | Các thay đổi được quan sát |
---|---|
SCP-3889, thực thể bị tình nghi là thuộc cấp của SCP-3894-Alpha và được xác nhận là có khả năng tiêu diệt/ tỏ ra thù địch đối với EoI-090 | Các sự kiện TEHOM của SCP-3889 đã tạo ra các thực thể mạnh mẽ và bền bỉ hơn, tương đương hoặc vượt trên khả năng tàn phá của TEHOM-41. Số lượng các thực thể TEHOM xuất hiện độc lập khỏi SCP-3889 tại gần các bờ biển trên toàn thế giới. SCP-3889 bắt đầu hỗ trợ các lực lượng hải quân của Tổ chức vô hiệu hóa các thực thể trên, tuy nhiên tốc độ xuất hiện của các thực thể đang tăng nhanh tới mức gây tổn thất lực lượng chiến đấu của Tổ chức một cách trầm trọng. |
SCP-3897, hiện được xác nhận là dạng sinh học của EoI-090 có nhiệm vụ do thám và trinh sát | Nhiều cá thể của SCP-3897 đã xuất hiện trên toàn thế giới với số lượng tối đã được quan sát là 97 cá thể xuất hiện cùng lúc. SCP-3897 cũng dần trở nên thù địch hơn, gia tăng tỉ lệ săn mồi đáng kể và xuất hiện tại các trung tâm đô thị đông dân cư tại mọi thời điểm, giảm mạnh hiệu lực và tính khả thi trong việc xóa trí nhớ dân sự diện rộng. |
SCP-3896, hiện được biết đến là khu vực mà các dạng sinh học của EoI-090 xuất hiện và phân tán | 37 mẫu vật của SCP-3896 hiện được ghi nhận, mỗi mẫu vật yêu cầu việc phong tỏa diện rộng bởi hải quân nhằm ngăn việc trốn thoát của SCP-3896-01. Các thực thể SCP-3896-01 đã gia tăng trí tuệ, sức mạnh, độ bền, kích thước và tỉ lệ xuất hiện đáng kể. Tổn thất của Lực lượng Hải quân Đặc chủng trực thuộc Tổ chức đến giờ đã vượt quá 150,000. |
Do đó, Chiến dịch Marduk đã được đề xuất cùng với Quy trình 3894-PERSEPHONE được đặt ra nhằm bổ trợ cho các chiến lực vốn có của Tổ chức.
Quy trình 3894-PERSEPHONE mô phỏng một quy trình mà các thành viên của đội đặc nhiệm trực thuộc Tổ chức tình nguyện và có khả năng trải qua một quá trình biến đổi siêu hình hoàn thiện thông qua các tương tác với SCP-3898, ảnh hưởng của SCP-3894-Alpha và trường bẻ cong siêu thuật được tạo bởi năng lượng của mười sáu Bộ chuyển đổi Ma pháp Morgenstern-Khan. Kết thúc quá trình này, cơ thể của đối tượng sẽ bị phá huỷ và đối tượng sẽ sở hữu một chuỗi các dị tính thể hiện bởi GoI-089 trong khi vẫn còn nắm quyền kiểm soát ý thức và sự trung thành đối với Tổ chức. Các dị tính này bao gồm:
- Biến đổi cơ thể thành dạng vật chất ngoại lại (Vô hạn, Tự hoạt, Hình thể Siêu việt, sở hữu Ma thuật) cấp V
- Tăng cường Thể lực và Sức bền
- Khả năng Bất hoại (Hậu-Nguyên Thần Cảnh, Biến đổi Vật chất, Đa Trạng thái) cấp độ IV
- Khả năng Thao túng Nước và Trọng lực
Sau đó, đối tượng sẽ nhập ngũ và được tuyển vào Biệt đội Đặc nhiệm Sigma-01 “Mỏ neo của Tổ chức”, được triển khai kỹ lưỡng cùng với GoI-089 nhằm ngăn chặn các sinh thể do EoI-090 chỉ huy, bao gồm các mẫu vật hiện thời của SCP-3896, vô hiệu sự xuất hiện trên toàn thế giới của các thực thể cấp TEHOM và ngăn chặn sự kiện Marduk-01 DEUCALION1, là những trường hợp đáng chú ý.
EoI-089, được tạm định danh là SCP-3894-Alpha, là một thực thể siêu hình và sở hữu Ma thuật cấp độ 4, được gọi bởi các thành viên của GoI-089 và STF Sigma-01 với những cái tên như “Nỗi Thống khổ”, “Người mang Gánh nặng”, và “Phế Vương”.
Quá trình quét chỉ số ma thuật của SCP-3894-Alpha cho thấy một lượng xung lực khái niệm đáng kể có trong cấu trúc hữu thể của nó, khi xuất hiện. Một lượng lớn năng lượng này được mã hóa thành các chỉ số có giá trị tương đương EoI-090, một số SCP phân loại Keter, các giá trị kháng phép lớn tiêu biểu, và vài codon sánh ngang với Trái đất và toàn bộ các dạng sống hiện thời với tiêu điểm là nhân loại, theo Cường độ Liên hợp có giá trị 9,8. Điều này, cùng với việc quét chỉ số phép thuật với một số thực thể tương tự có thể truy cập khác của Tổ chức, đã kết luận rằng SCP-3894-Alpha sở hữu liên kết siêu hình và khái niệm với các sự sống trên Trái đất tới mức sự tồn tại của nó là điều cần thiết đối với nền văn minh nhân loại trong hiện trạng của nó bây giờ.
SCP-3894-Alpha hiện diện vật lý là một người đàn ông hốc hác, đang trong giai đoạn phân hủy, mặc mũ trùm đầu và bộ áo bị xé rách, thường mang theo một chiếc neo Hải quân với các góc đầu càng có chiều dài tương đương với chiều cao của nó (≈ 2 mét). Nó thi thoảng sẽ xuất hiện không báo trước ở gần các bức tường phía sau buồng thiết bị cơ sở của Điểm 001-Alpha, nơi nó hiếm khi di chuyển và cho đến nay chỉ nói chuyện khi được hỏi. Trong những lần xuất hiện, nó thường sẵn lòng trả lời phỏng vấn, được thực hiện và điều phối bởi Trưởng Bộ Pháp thuật thuộc Chiến dịch Marduk Ts. Kumail Khan.
Các dự án hiện giờ được các nhân sự nhận định chiến lược thuộc Chiến dịch Marduk ước tính sẽ tăng tỉ lệ bành trường của EoI-090 so với SCP-3894, SCP-3894 sẽ dần mất đi hiệu lực trong vòng ██ tháng, mặc dù mọi nỗi lực của Tổ chức sẽ gây nên một viễn cảnh TK “Biến đổi Nhân loại” trong 93% các trường hợp mô phỏng hiện thời. Nỗ lực duy trì các giao thức ngụy tạo thông tin hiện hành (bao gồm 3895-SIRENSONG) đến nay vẫn còn hiệu lực, nhưng dự đoán sẽ thất bại cùng với SCP-3894. Việc điều tra nhằm tìm ra giải pháp thay thế hoặc tối ưu khả thi nhằm tránh phải thi hành giao thức Vén Màn vẫn đang được tiếp tục.
Xem tài liệu Chiến dịch Marduk SCP-3895 để biết thông tin hiện thời về EoI-090.
Rất lâu về trước, một sự sống, bằng một cách nào đó, đã học được cách quan tâm những sự sống khác giống như nó. Không phải tất cả, bởi các sinh vật đều phải ăn thịt lẫn nhau, nhưng nó đã sớm nhận thức được các anh em của mình. Và nó quan tâm đến họ. Dù là sơ khai, nhưng một mối quan hệ đã được ràng buộc.
Và đúng như dự đoán, mối quan hệ đó kết thúc bằng cái chết. Sự sống ấy cảm thấy đau khổ. Không phải nỗi đau về thể xác mà là ở tinh thần. Đau buồn. Mất mát. Tiếc thương.
Khó khăn luôn ẩn chứa một vẻ đẹp. Mỗi mất mát là một câu chuyện, một tấm thảm, và mỗi sợi vải là tình yêu, tình bạn, lòng can đảm, và sự kiên cường. Những thứ đó đã tạo nên sự sống kia. Đó là nỗi buồn khi sự sống cố gắng nhìn lại chính bản thân nhìn vào sâu trong đó lần đầu tiên, để quan sát và thấu hiểu một thứ gì đó nằm ngoài việc ăn, hoặc giao phối, hoặc đấu tranh. Nỗi buồn đã dạy cho sự sống nhớ đến những thứ đã không còn tồn tại nữa. Để phản ánh lại việc làm của nó, để cảm thấy xấu hổ vì lỗi lầm của mình và vui mừng bởi những thành tựu của mình, nhận ra Thần chết đang đợi ở ngay sau lưng nó. Nỗi buồn đã thổi hồn cho sự sống. Trái tim của nó. Nó chính là một gánh nặng đã kéo chúng ta xuống và ngăn không cho sự sống kia tự hủy hoại chính nó trong cơn thịnh nộ hoặc cơn khoái lạc hoặc nỗi kinh hãi.
Nó là Nỗi thống khổ nơi mà chúng ta tìm thấy sự cứu rỗi, và nhớ đến những thứ khiến chúng ta trở thành con người.
Ts. Kumail Khan, Trưởng Bộ Pháp thuật thuộc Chiến dịch Marduk
Chừng nào ta còn đứng đây, con sẽ không bao giờ ngã.
Ta luôn bên con.