Mã Vật Thể: SCP-4057
Phân Loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4057 đang được quản thúc bên trong buồng quản thúc dạng người tiêu chuẩn ở điểm 19. Chỉ nghiên cứu viên Cấp 3 hoặc cao hơn được tiếp xúc với đối tượng.
Mô tả: SCP-4057 là một người phụ nữ gốc Pháp. Khi có người quan sát đối tượng, họ sẽ cảm thấy SCP-4057 đang gặp nguy hiểm. Nguồn gốc của dị tính trên được cho là do tác nhân nhận thức độc tự phát, và sẽ được kích hoạt kể cả khi SCP-4057 đang hoặc không đang ở một địa điểm an toàn. Các mối nguy hiểm quan sát được là khác nhau tùy theo từng người, tuy nhiên hầu hết các trường hợp là do một thực thể thù địch muốn tấn công đối tượng, ví dụ như động vật hoang dã, tội phạm, hoặc trong một số trường hợp do thực thể dị thường gây ra.
Phát hiện: SCP-4057 xuất hiện ở Điểm-19 vào 02/08/64, bị bao quanh bởi 5 công dân đang thể hiện sự lo lắng cho tình trạng của đối tượng. Các công dân sau đó đã được tiêm thuốc lú và SCP-4057 cũng tự nguyện để Tổ Chức quản thúc. Hiện vẫn chưa rõ cách mà SCP-4057 biết được vị trí của Điểm-19, cũng như không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin khác khi được tra hỏi.
Mã Vật Thể: SCP-4057
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4057 đang được quản thúc bên trong buồng quản thúc dạng người tại Điểm-19. Chỉ nghiên cứu viên Cấp 3 hoặc cao hơn được tiếp xúc với đối tượng. sau khi đã được khám nghiệm toàn bộ cơ thể không mang các chất độc hại cũng như đồ vật gây thương tích. Tại thời điểm viết, SCP-4057-1 chưa được quản thúc.
Mô tả: SCP-4057 là một người phụ nữ gốc Pháp. Khi có người quan sát đối tượng, họ sẽ cảm thấy SCP-4057 đang gặp nguy hiểm. Nguồn gốc của dị tính trên được cho là do tác nhân nhận thức độc tự phát, và sẽ được kích hoạt kể cả khi SCP-4057 đang hoặc không đang ở một địa điểm an toàn, hoặc khi đối tượng đang trong tầm quan sát của người được trang bị đầy đủ có khả năng bảo vệ đối tượng khỏi bất kì mối đe dọa nào. SCP-4057 được cho là mục tiêu duy nhất của SCP-4057-1, một thực thể thù địch muốn tấn công SCP-4057. Hiện vẫn chưa rõ cách thức mối quan hệ giữa hai đối tượng được lập nên, tuy nhiên một số nghiên cứu viên cho rằng dị tính của SCP-4057 hoạt động như một cơ chế phòng thủ cho đối tượng, đồng thời cũng như một "điểm chỉ dẫn" cho SCP-4057-1. Tác nhân gây hiệu ứng trên đã được xác định là do con người tạo ra.
Phát hiện: SCP-4057 xuất hiện ở Điểm-19 vào 02/08/64, bị bao quanh bởi 5 công dân đang thể hiện sự lo lắng cho tình trạng của đối tượng. Các công dân sau đó đã được tiêm thuốc lú, và SCP-4057 cũng tự nguyện để Tổ Chức quản thúc. Hiện vẫn chưa rõ cách SCP-4057 biết được vị trí của Điểm-19, cũng như không tiết lộ thêm bất kì thông tin nào khác khi được tra hỏi. SCP-4057 đã yêu cầu được gặp các thành viên của hội đồng O5. Yêu cầu trên đã bị từ chối.
Mã Vật Thể: SCP-4057
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tại thời điểm viết, SCP-4057-1 hiện chưa bị quản thúc. SCP-4057 đang được quản thúc bên trong một buồng giam hoàn toàn được bảo mật bên trong điểm 19. Buồng giam có kích cỡ 7x7x3m, ngoài ra bên trong những bức tường còn lót thêm 3cm chì. Phòng theo dõi được kết nối với buồng quản thúc của đối tượng thông qua một ô cửa quan sát, với kích cỡ 5x5x3m. Đội ĐNCĐ-Phi (“Con Gái Của Tôi’) sẽ đóng quân ở Điểm-19 nhằm mục đích bảo vệ SCP-4057.
Mô tả: SCP-4057 là một người phụ nữ gốc Pháp, được cho là mục tiêu duy nhất của một thực thể dị thường thù địch mang mã định danh SCP-4057-1. SCP-4057-1 dường như không thể hiện bất kì mối quan tâm đối với những người khác, giả thuyết trên đã được chứng minh nhiều lần. Mọi nỗ lực nhằm xác định hình dạng của SCP-4057-1 đều thất bại. Nguyên nhân bao gồm:
- Máy ảnh và máy quay không thể thu được hình ảnh của đối tượng
- Máy ghi âm không thể thu được âm thanh của đối tượng
- Những mô tả về thực thể đều không thể xác thực, và khác nhau tùy theo từng người. Việc nghiên cứu SCP-4057-1 có khả năng là một thực thể có thể thay đổi hình dạng vẫn đang được tiến hành.
Phát hiện: SCP-4057 xuất hiện ở Điểm-19 vào 02/08/64, bị bao quanh bởi 5 công dân đang thể hiện sự quan ngại về tình trạng của đối tượng. Những công dân sau đó đã được tiêm thuốc lú, và SCP-4057 cũng tự nguyện để cho Tổ Chức quản thúc. Hiện vẫn chưa rõ cách mà SCP-4057 có thể biết được vị trí của Điểm-19, cũng như đối tượng không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác khi được tra hỏi. Nhiều cá nhân đã đột nhập vào Điểm-19, và thể hiện mối quan tâm đặc biệt đối với SCP-4057. SCP-4057 đã yêu cầu được gặp mặt với các thành viên của Hội đồng O5. Yêu cầu đã bị từ chối. Nhiều thành viên của hội đồng O5 đang trong quá trình điều tra nhằm mục đích tìm kiếm mối liên hệ giữa họ và SCP-4057
Hiện vẫn chưa rõ những quy trình quản thúc hiện tại có thể đảm bảo được sự an toàn của SCP-4057 khỏi SCP-4057-1.
Mã vật thể: SCP-4057
Phân loại: Safe Euclid Keter Apollyon
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4057 hiện đang được quản thúc bên trong một buồng giam được thiết kế đặc biệt. Tất cả những bức tường của buồng giam được tạo bởi thép titanium chì hợp kim giữa chì và titanium, dày 3cm 5cm 10cm 1m 10m. Đội ĐNCĐ-Phi (“Con Gái Của Tôi”) Đội ĐNCĐ-Epsilon (“Cửu Vĩ Hồ”) Đội ĐNCĐ-Alpha-1 (“Xích Hữu Thủ”) Tất cả Đội ĐNCĐ sẽ đóng quân tại Điểm 19 và chuẩn bị cho một cuộc vi phạm quản thúc quy mô lớn có thể có khả năng sẽ xảy ra. Ngoài ra, liên minh EU NATO toàn thế giới đã đồng ý sẽ cung cấp 100 1000 4000 10000 quân lính, được chỉ định ở bên trong và xung quanh Điểm-19. Nghiêm cấm tiếp xúc với SCP-4057 vì chúng ta cần phải giữ cho cô bé an toàn
Mô tả: SCP-4057 là một cô bé được cho là mục tiêu duy nhất của một thực thể mang mã định danh SCP-4057-1.
SCP-4057-1 là
SCP-4057-1 là
SCP-4057-1 là
SCP-4057-1 là
SCP-4057-1 là một tên tâm thần, ngu si và đần độn như mấy con chim cánh cụt. Bên trong não của hắn là não của một kẻ giết người theo bảng chữ cái, một tay sai của chế độ gia trưởng, và một khoảng trống chứa đầy sự tà ác và cổ hủ. Hắn dương đôi cánh màu vàng, đem đến không thứ gì khác ngoài đống hoang tàn đổ nát, thật phù hợp với hàm răng sắc màu của hắn làm sao. Những ngọn lửa sôi sùnnnnnnnnnng sục đang lan tỏa khắp nơi đây. Nó đã giết chết giấc ngủ, đừng ngủ nữa. Hãy đi tìm một ổ bánh mì cho người dân của mình. Ta đã phát hiện mi có tội, vì con rắn của ngươi đã hôn lấy những đường cong của mặt trời. Có một nơi. Nó đã được tu sửa và xây dựng lại và chúc mừng sinh nhật Tommy cậu đã có thứ mà cậu mong muốn chưa? Tôi không hiểu tính n g h ệ t h u ậ t của cái này cho lắm vaaaaaaaaaaaaaaaaaà có một cái ███████████████████ nằm ở trước khu vườn đó. Bao nhiêu cái bánh kếp thì đủ cho một cái mái nhà nhỉ tím đi vì người ngoài hành tinh đâu có đội mũ đâu giỏi lắm Jessica, ta rất tự hào về những cây thủy tùng mọc lên trong những khoảng trống của cây trắc bá. Cái đuôi đã được xem xét để trở thành một hệ quy chiếu, và nhớ ngoáy nó xung quanh miệng để có hơi thở thơm tho cả ngày nhé!
Những người lính đang nổ súng. Một trong số họ nói rằng nó ở bên trong trong khi người khác lại nói nó ở bên ngoài. Họ thật ngu ngốc làm sao, tôi thấy rõ nó đang phả ra những hơi thở màu xanh ghê tởm ở phía sau tôi, chắc chắn nó ở đấy rồi (hoặc không). Nhưng không sao đâu, chúng tôi sẽ cứu cô bé.
Cứu cô bé.
Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé Cứu cô bé
Mã Vật Thể: SCP-4057
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4057 hiện đang được quản thúc bên trong buồng giam dị thể dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-19. Việc tiếp xúc với đối tượng chỉ dành cho nhân sự có thẻ an ninh cấp 5/4057 hoặc cao hơn cho đến khi thành công chế tạo được tác nhân phản nhận thức độc.
Mô tả: SCP-4057 là một người phụ nữ gốc Pháp tên Marie Williamette, con gái của O5-7. Khi một cá nhân quan sát SCP-4057, họ sẽ thấy đối tượng đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Những mối nguy hiểm là khác nhau tùy theo từng người, nhưng đa số các trường hợp sẽ là một thực thể dị thường muốn tấn công SCP-4057. Hiệu ứng trên do tác nhân nhận thức độc gây ra, và nó có khả năng tự tái tạo chính bản thân (Xin mời xem Sự cố 4057-A). Ngoài ra, bất kỳ cá nhân quan sát SCP-4057 sẽ phát tán tác nhân trên khi họ cũng được quan sát bởi người khác. SCP-4057 đã yêu cầu được gặp Hội đồng O5. Yêu cầu trên đã được chấp thuận.
Sự cố 4057-A: Vào 02/08/64, SCP-4057 đã xuất hiện tại Điểm-19, bị bao quanh bởi 5 công dân đang thể hiện sự lo lắng cho tình trạng của đối tượng. Những công dân trên được cho là những người đầu tiên bị lây nhiễm bởi SCP-4057. Họ sau đó đã được tiêm thuốc lú Cấp-A và cho quay trở về cuộc sống bình thường. Đây đồng thời cũng là khởi đầu cho sự kiện vi phạm quản thúc của SCP-4057. Tác nhân sau đó đã phát tán theo cấp số nhân, và gây ảnh hưởng đến xấp xỉ 100% dân số trên toàn thế giới vào năm 1967. Tác nhân trên cũng tự tái tạo chính bản thân nó trong cơ thể của người bị lây nhiễm, làm tăng mức độ nghiêm trọng của dị tính, và đã dẫn đến (vào thời điểm được viết) một sự kiện Cấp-PK Mất Nhận Thức Diện Rộng. Cho đến nay chỉ còn duy nhất 14 người không bị ảnh hưởng bởi tác nhân nhận thức độc, bao gồm toàn bộ 13 thành viên của Hội đồng O5, và bản thân SCP-4057.
Đến Hội đồng O5,
Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ. Ba châm ngôn của chúng ta mà tôi đã tham gia trong việc lập nên nó khoảng mấy thập kỉ trước, và trong một lần ích kỷ của mình, tôi đã thất bại trong việc thực hiện cả ba điều trên. Tôi tin rằng các vị ở đây đang cần một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện.
Năm năm trước, chồng của tôi đã bị sát hại. Tôi không biết là do ai gây ra, nhưng tất cả những gì mà tôi biết đó là việc làm này mục đích chính là nhắm vào tôi. Tôi đã khóc cả ngày hôm ấy, và thật tội nghiệp Marie làm sao… Tôi biết rằng tôi không thể để nó xảy ra thêm một lần nữa. Tôi đã cân nhắc định cử một đội ĐNCĐ, nhưng nó quá dễ đoán, quá nguy hiểm. Tôi cũng đã nghĩ đến việc thực hiện một chiến dịch ngụy tạo, một nhóm người, sẽ thay thế những thầy cô trong trường của con bé, những người có thể giữ an toàn cho nó. Nhưng rồi tôi nhận ra: Một tác nhân nhận thức độc sẽ là lớp phòng vệ vững chắc nhất. Một tác nhân sẽ chỉ ảnh hưởng duy nhất đến một mình con bé, và nó sẽ kích thích phần làm cha làm mẹ trong mỗi con người. Một phần tâm trí mà khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ đang đi trên đường một mình và họ sẽ cảm thấy mình cần, mình phải, hỏi xem liệu nó có ổn không, muốn thể hiện lòng thiện chí của mình và chỉ nó cách để đi về nhà. Ai cần một vệ sĩ trong khi toàn bộ thế giới có thể là tấm khiên của bạn chứ?
Vậy là tôi đã đến gặp công ty Marshall, Carter & Dark và giao cho họ một nhiệm vụ. Cứu con gái của tôi. Cứu Marie bé bỏng. Một mức giá phải chăng đã được đưa ra, đủ để khiến họ đồng quan điểm với tôi, và nó đã được hoàn thành chỉ trong vòng mấy tuần. Tôi cũng đã đưa những cốc cà phê trong một buổi họp của Hội đồng O5 với tác nhân phản nhận thức độc ở bên trong, và tất cả các vị đều miễn nhiễm với nó, đều hoàn toàn bình thường. Không một ai biết điều đó hết. Marie cũng cảm thấy hạnh phúc, khi được nhìn những nghiên cứu viên và Cấp-D trong điểm đối xử tốt với cô bé, đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi trong thế giới đầy rẫy những điều kinh khủng khó tả này. Dù điều đó là trái ngược hoàn toàn với tất cả những suy nghĩ của tôi từ trước đến nay, tôi cũng biết rằng mình đang phá hỏng một thứ gì đó thiêng liêng, và phản bội lại toàn bộ Tổ Chức. Tôi đã cân nhắc rất kĩ về quyết định này của mình trong nhiều tháng. Nhưng tôi tin mình phải làm điều đó, hoặc không Marie sẽ bị sát hại, bị tra tấn, hoặc… thứ gì đó kinh khủng hơn sẽ xảy ra.
Nhưng họ đã mắc một sai lầm. Tác nhân ấy đã trở nên hiệu nghiệm quá mức.
Nó đáng lẽ ra chỉ nhắm đến một cá thể duy nhất, và sẽ tan biến nếu bị cách ly khỏi vật chủ, có nghĩa là chỉ duy nhất những người lại gần con bé mới thể hiện sự lo lắng. Nhưng nó bắt đầu phát triển bên trong con bé, và nó cũng không biến mất khỏi những con người đã bị lây nhiễm. Họ trở thành những vật trung gian, và lây truyền tác nhân ấy cho mọi người. Chúng tôi không hề nhận ra điều ấy cho đến khoảng vài năm sau, khi đứa con gái của tôi đang trong buồng quản thúc, và một đống người xuất hiện cố dỡ bỏ những bức tường của Điểm-19, lo lắng đến phát điên chỉ vì một cô bé mà họ còn chưa từng gặp mặt một lần. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nó càng trở nên tồi tệ hơn và bắt đầu phát triển bên trong những người bị nhiễm, và cứ thế tâm trí họ càng trở nên tồi tệ dần, nó không chỉ dừng lại ở một khái niệm trừu tượng nữa, mà nó đã hóa thành một thứ gì đó có hình dạng cụ thể, điều kinh khủng nhất mà bạn có thể nghĩ ra đối với con bé. Mọi người đang chết dần vì quá đắm chìm trong thứ ảo giác đó, vì nó quá thật khiến cho não của họ đột ngột ngừng suy nghĩ vì cú sốc tâm lý.
Tất cả là do những suy nghĩ ích kỉ của tôi, sự chủ quan của tôi đã dẫn đến tất cả mọi chuyện. Marie giờ đang rất sợ hại, bị giam giữ trong một buồng giam bé xíu với bốn bức tường dày tận 10m bao quanh, tất cả là do tôi gây ra. Tôi biết rằng tôi sẽ sớm bị xóa ký ức thôi, có thể là ngay bây giờ ngay lúc này, nhưng tôi thành khẩn cầu xin các vị: hãy để tôi giải quyết nó, để tôi chế tác xong thuốc đảo ngược tác nhân này. Hãy để tôi tự dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình đã bày ra. Nếu tôi không làm điều đó, tôi sẽ không thể không cắn rứt lương tâm mất.
Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ. Hãy để tôi chứng minh cho các vị rằng tôi vẫn có thể làm vậy.
~ O5-7
BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN - QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG O5#4057-1
CHỦ ĐỀ: CHO PHÉP O5-7 CHẾ TẠO VÀ KÍCH HOẠT MỘT TÁC NHÂN NHẰM ĐẢO NGƯỢC DỊ TÍNH CỦA SCP-4057 TRƯỚC KHI XÓA TRÍ NHỚ TOÀN BỘ NGƯỜI D N TRÊN THẾ GIỚI.
ĐỒNG Ý: O5-3, O5-5, O5-8, O5-9, O5-11, O5-13
PHẢN ĐỐI: O5-1, O5-4, O5-6, O5-10, O5-12
TRỐNG: O5-7 (MIỄN TRỪ DO CÓ HÀNH VI BẤT CHÍNH), O5-2
KẾT QUẢ: CHẤP THUẬN Ý KIẾN
BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN - QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG O5#4057-2
CHỦ ĐỀ: ĐẢM BẢO RẰNG CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG KHÔNG CÒN BẤT KÌ MỐI QUAN HỆ NÀO VỚI GIA ĐÌNH CỦA HỌ TRƯỚC KHI LÊN NHẬM CHỨC THÀNH GIÁM SÁT VIÊN.
ĐỒNG Ý: O5-1, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13
PHẢN ĐỐI: O5-2
TRỐNG: O5-7 (MIỄN TRỪ DO CÓ HÀNH VI BẤT CHÍNH)
KẾT QUẢ: CHẤP THUẬN