SCP-4468


đánh giá: +3+x

THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THUỘC TỔ CHỨC

Dị thể sau đây xuất hiện lần cuối vào ngày 8/19/1998. Mặc dù dị thể chưa được coi là vô hiệu hóa hoặc đã giải thích, nó được coi là ngừng hoạt động sau 16 năm gián đoạn. Tài liệu này sẽ sớm được viết dưới dạng SCP-4468-ARC, nơi nó được lưu trữ cho đội nghiên cứu TLĐLT-386.

— Alexis Rose, Trưởng ban Kỹ thuật số

medium.jpg

SCP-4468-A-104 với một cá thể SCP-4468 liên quan.

Mã vật thể: SCP-4468

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do bản chất vô hại, khó phát hiện, và tự vô hiệu hóa của SCP-4468 và SCP-4468-A, không cần đến quy trình quản thúc.

Theo Mệnh Lệnh MW4468 của Ủy Ban Đạo Đức, Tổ Chức không cần can thiệp vào sự lây lan cũng như cố gắng quản thúc SCP-4468 trong thời điểm hiện tại. Bất kì cá thể SCP-4468 nào được thu hồi phải phân phát cho thành viên của đội nghiên cứu theo quyết định của trưởng dự án.

Mô tả: SCP-4468 là những con thú nhồi bông có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau liên kết với nhiều cá nhân, thường là trẻ em mắc bệnh nan y (SCP-4468-A) đã được Tổ Chức Ước-Một-Điều1 ghé thăm. Khi SCP-4468 được ôm hoặc cầm và thực hiện cử chỉ yêu thương, cá thể SCP-4468-A liên kết sẽ báo cáo cảm giác được ôm và/hoặc được an ủi.

Các lần xuất hiện của SCP-4468 chưa được quan sát, nhưng có thể tìm thấy SCP-4468 trong nơi ở của cá thể SCP-4468-A sau 48 tiếng khi SCP-4468-A được ghé thăm bởi Tổ Chức Ước-một-Điều. Chúng thường xuất hiện trong bộ sưu tập đồ chơi của SCP-4468-A khi có thể, hoặc sẽ thường xuất hiện trên giường. Có thể nhận dạng SCP-4468 thông qua các thẻ ghi "Ước-một-Điều", và bên dưới có chữ, "ÔM TUI" trên chúng. Các cá thể SCP-4468 không có đặc tính nhận thức độc.

Đáng lưu ý rằng, toàn bộ cá thể SCP-4468-A sẽ tử vong sau ba tuần kể từ khi SCP-4468 xuất hiện. Giả thuyết rằng SCP-4468 có thể dự đoán, và chỉ biểu hiện trên những đứa trẻ không có cơ hội hồi phục. Toàn bộ cá thể SCP-4468 tính đến hiện tại ngừng hoạt động một cách bất thường sau cái chết của cá thể SCP-4468-A liên kết với chúng.

Phụ lục 5/12/1988 | Thẩm vấn với SCP-4468-A-032
SCP-4468-A-032 là một trong những cá thể SCP-4468-A đầu tiên được phát hiện bởi Tổ Chức trước khi chết. Theo mệnh lệnh, Đặc vụ Damascus cải trang thành một y tá làm việc tại bệnh viện và cố gắng thu thập thêm thông tin về chuyến thăm của Tổ Chức Ước-một-Điều cùng với SCP-4468-A-032. Cô mang theo máy ghi âm ở trong túi, và ghi lại toàn bộ chi tiết như việc đối tượng gật đầu khi cô đang viết báo cáo.

Thẩm vấn viên: Đặc vụ Damascus
Đối tượng thẩm vấn: SCP-4468-A-032, Macintosh Iversen, và mẹ của đối tượng, Aileen Iversen


Damascus: Chào buổi sáng Mac, Missus Iversen. Cháu thấy thế nào rồi, Mac?

A-032:

Iversen: Xin lỗi, cậu bé hơi nhút nhát khi gặp y tá mới. Cậu bé nói cho biết tôi rằng đã bảo Bác sĩ Greene là không thấy khỏe vài giờ trước.

Damascus: Ah, không sao đâu. Cháu không cần sợ cô đâu, cậu bé à. Cô chỉ ở đây để kiểm tra sức khỏe cháu thôi mà, được chứ?

A-032: Được ạ.

Đặc vụ Damascus tiến về phía thiết bị y tế của A-032 và kiểm tra dây truyền tĩnh mạch, sau đó tiếp cận đối tượng.

Damascus: Cô thích chú gấu của cháu. Giống như chú gấu bông cô có hồi nhỏ quá.

A-032: …Thật ạ?

Damascus: Ừ! tên cậu ấy là Reginald Scoops đệ Tam, Esquire.

A-032 cười nhẹ và ho.

Damascus: Mọi người đều cười khi cô nói thế, cháu tin được không cơ chứ? Chú gấu tội nghiệp.

A-032: Nghe khá là ngố.

Damascus: Cô biết mà. Cô tự đặt đó.

Đặc vụ Damascus chỉ vào SCP-4468.

Damascus: Mẹ tặng cháu hả?

Iversen: À, không. Tôi nghĩ là một trong các bác sĩ đã mang nó cho cháu bé. Một tiếng trước tôi mới xong việc. Tôi cũng chỉ vừa tới đây.

A-032: Quý Ngài Bear từ những người mơ ước tặng nó cho cháu.

Iversen: Brian?

A-032: Không, Bear. Ngài ấy rất tốt bụng và còn làm phép trước khi tặng cho con chú gấu nữa.

Damascus: Cháu đã thấy người đó bao giờ chưa?

A-032: Chưa…

Iversen: Không sao đâu, Mac. Những người từ Tổ Chức Ước-một-Điều là bạn của con.

Damascus: Quả là một cậu bé thông minh. Thật tốt khi biết rằng cháu không lấy đồ từ người lạ, nhưng mẹ cháu đã đúng về Ngài Bear. Cô sẽ nói lời cảm ơn hộ cháu khi gặp ngài ấy. Cháu có nhớ ngài ấy trông ra sao không?

A-032: Thì… tóc ngài ấy màu đen và ngài rất rất cao. Ngài ấy mặc một bộ đồ màu trắng và xanh… và khuân mặt được sơn giống như này nè.

A-032 giơ con gấu lên.

Damascus: Cô sẽ để ý ngài ấy. Thế còn chú gấu đối xử với cháu ra sao?

A-032: Cậu ấy luôn bên cháu. Là người bạn cháu quý nhất luôn.

Damascus: Ngọt ngào quá.

Điện thoại của Iversen rung lên.

Iversen: Ugh. Đợi mẹ chút nhé, con yêu. Mẹ cần quay lại chỗ làm ngay. Mẹ rất xin lỗi.

Iversen rời phòng để trả lời điện thoại.

Damascus: Mẹ cháu chắc bận lắm nhỉ, huh?

A-032: Mẹ không đến thăm cháu thường xuyên được.

Damascus: Tội quá, cô xin lỗi. Nhưng nghe cô này, cô còn cháu trả lời vài câu hỏi, việc đó ổn chứ?

A-032 gật đầu.

Damascus: Cháu có thể nói thêm về Ngài Bear chứ?

A-032: Ngài ấy buồn cười lắm! Ngài ấy khiến bóng bay chui ra từ tai cháu.

Damascus: Nhưng ngài ấy có làm việc gì kì lạ không?

A-032: Umm… ngài ấy đến cùng với nhiều người mơ ước khác nhưng họ đều ngủ đứng khi ngài ấy búng tay.

Damascus: Ngài Bear còn làm gì khác không?

A-032: Ngài ấy bảo rằng có thể giúp cháu cảm thấy tốt hơn.

Damascus: Ừ? Vậy ngài ấy làm kiểu gì vậy nhỉ?

A-032: Ngài ấy kêu cháu nhắm mắt lại và giơ tay ra. Nhưng mà, ngài ấy kêu cháu không được nói với ai cả.

Damascus: Một bí mật?

A-032 gật đầu.

Damascus: Thì cô là y tá của cháu mà, có nghĩa cô là bạn của cháu. Cô hứa mình sẽ giữ bí mật nếu cháu nói cho cô một lần — không ai khác nghe được đâu.

A-032: Cô hứa nhé?

Damascus: Cô hứa.

A-032 nhích lại gần hơn, và nói thì thầm.

A-032: Cháu nghe thấy ngài ấy nói "ouch", sau đó ngài ấy nắm lấy tay cháu với đôi tay ướt. Thật kì lạ.

Damascus: Kì lạ? Kì lạ ra sao cơ?

A-032: Cháu không thể buông tay ra. Rồi cháu tự nhiên thấy rất mệt…

Damascus: Quả là một trò kì lạ. Chuyện gì xảy ra sau đó?

A-032: Tay ngài ấy phát sáng một chút và sau đó ngài ấy băng bó vào.

Damascus: Ngài ấy bị thương sao?

A-032: Vâng nhưng chỉ một ít thôi. Cô kêu Ngài Bear quay lại được không? Cháu chỉ muốn xem thêm nhiều trò và cháu quá mệt để xem hết khi ngài ấy đến.

Damascus: Cô nói thế này nhé. Nếu cô tìm thấy ngài ấy, cô sẽ bảo ngài ấy rằng cháu muốn xem thêm nhiều trò. Nghe ổn chứ?

A-032 gật đầu một cách mệt mỏi.

Damascus: Một câu hỏi nữa thôi, được chứ?

A-032 ho nhẹ trước khi gật đầu lần nữa.

Damascus: Ngài ấy… có khiến cháu thấy ổn hơn không?

A-032: Ngài ấy khiến cháu rất mệt… nhưng chú gấu bông thì tuyệt vời. Cậu ấy khiến cháu vui.

Damascus: Cháu cừ lắm, Mac. Cháu là một cậu bé ngoan.

A-032: Cháu hỏi cô một câu được chứ?

Damascus: Ừ.

A-032: Cháu đặt tên chú gấu là Reggie được không?

Damascus: Cô nghĩ đó là một cái tên rất hay.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Ghi chú: A-032 tử vong vào ngày 5/26/1988. Đặc vụ Damascus lưu ý rằng biểu đồ y tế của đối tượng dự kiến ngày mất là vào tháng Một năm sau.

Phụ lục 2/27/1999 | Bức thư nhận được từ Ts. Justine Everwood
Ts. Everwood phát hiện một bức thư sai vị trí trong hòm thư chung của Đội Nghiên cứu TLĐLT-386, được sử dụng cho việc giao hàng nội bộ trong Tổ Chức SCP. Phong bì màu vàng nhạt, với một chữ "W" niêm phong màu tím. Tại thời điểm đó khi chưa tiếp cận được SCP-4468, cả đội bày tỏ sự bối rối, cho tới khi điều tra sâu hơn tiết lộ bức thư có khả năng liên quan tới SCP-4468. Bức thư như sau:

wondertainmentSmall.png

Ngày 24 tháng 2 năm 1999

Từ bàn làm việc của

NGƯỜI HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ VUI NHỘN NHẤT!

Kính gửi Tổ Chức SCP,

C. M. Wondertainment đã qua đời gần đây và tôi đã đảm nhận vị trí của ông ấy. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng giao dịch duy nhất của chúng tôi với Tổ Chức Ước-một-Điều sẽ hỗ trợ tài chính một cách ẩn danh kể từ bây giờ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ rắc rối nào mình gây ra.

Tôi tin chắc rằng các bạn đã nhận ra Ước-một-Điều Telehuggers!™ đã ngừng hoạt động. Tôi cảm thấy bạn có quyền biết rằng đó là tác phẩm của cựu Ts. Wondertainment, và quản lý mới coi chúng là thô thiển. Công ty của Ts. Wondertainment hiện tại không không tán thành việc giả mạo và/hoặc lấy đi linh hồn của trẻ em, vì bất kỳ mục đích nào, và đặc biệt không tán thành khi việc giả mạo đó chắc chắn làm giảm tuổi thọ của trẻ thơ. Do vậy, việc tạo ra một dòng "sản phẩm" nổi tiếng khác của Ts. Wondertainment cũng đã được ngừng lại.

Ts. H.L. Wondertainment

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License