Thông Tin
SCP-4543: Người Chết Không Bán Hàng
Ít nhất thì đó là những gì chúng ta nghĩ.
Tác Giả: magna2s
Hình Ảnh: https://en.wikipedia.org/wiki/File:CalvaryCemeteryQueens_edit.jpg chỉnh sửa Woedenaz
Critter: Woedenaz,
Westrin, KindlyTurtleClem,
RockTeethMothEyes,
Elenee FishTruck,
mayoculpa,
NataKilar,
Uncle Nicolini
Và xin cảm ơn JackalRelated vì đã bỏ phiếu tín nhiệm.
Mã Vật Thể: SCP-4543 | Cấp 4/4543 |
Phân Loại: Euclid | Tuyệt mật |

Một nghĩa địa với tỉ lệ SCP-4543 cao một cách dị thường.
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các cá thể SCP-4543-1 chưa được quản thúc sẽ luôn được truy vết và bắt giữ. Các nghĩa trang nằm trong khu vực Công Viên Quarry phải được theo dõi để phát hiện các hoạt động dị thường.
ĐĐNCĐ-ζ "Con Mắt Của Dư Luận" sẽ giám sát các hoạt động của Xưởng Sản Xuất Seraph từ bên ngoài; những nỗ lực điều tra nội bộ hiện đã được triển khai. Việc các thường dân xâm nhập vào trụ sở Seraph phải được ngăn chặn một cách triệt để.
Mô Tả: SCP-4543 là một dị tượng khiến các thi thể của những công nhân đã qua đời (được chỉ định là SCP-4543-1) tại Công Viên Quarry, Calgary sẽ hồi sinh.Khi xuất hiện, các cá thể -1 sẽ chui ra khỏi ngôi mộ của mình bằng các phương thức chưa được quan sát và sẽ cố gắng bán tận tay các sản phẩm làm từ động vật Vào khoảng 6-8 giờ tối, sau đó cá thể -1 sẽ quay trở lại mộ, tử vong và tiếp tục lặp lại hành vi vào ngày hôm sau..
Khi xuất hiện, các cá thể SCP-4543-1 sẽ nhắm tới những ngôi nhà nhất định. Tiêu chí chọn mục tiêu vẫn chưa được xác định, nhưng chúng được xác định là ngôi nhà của người thân hoặc quen biết. Tỉ lệ mà các cá thể -1 bán được hàng là 89%. Các cá thể của SCP-4543-1 có ngoại hình tương đồng như khi còn sống, bất chấp mức độ phân hủy trước khi xuất hiện. Do ảnh hưởng của SCP-4543, các cá thể SCP-4543-1 sẽ thay đổi tính cách của chúng; nói cách khác, chúng trở nên thù địch và kiên quyết thực hiện hành vi buôn bán xác động vật.
Phụ Lục 4543-1: Một cá thể SCP-4543-1 đã được thẩm vấn trong quá trình quản thúc. Chi tiết về cuộc thẩm vấn ở bên dưới.
NHẬT KÍ THẨM VẤN
NGÀY: 02/16/1998
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Paul Gabler (Cá thể SCP-4543-1)
NGƯỜI THẨM VẤN: Ts. Westrin
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Westrin: Xin chào, Gabler. Tôi đến đây để hỏi-
Gabler: Định làm gì đây hả? Tôi trong sạch. Còn có cả giấy phép rồi đấy nhá.
Westrin: Ồ, vẫn ổn mà. Tôi chỉ cần hỏi anh vào câu thôi.
Gabler: Tôi không quan tâm. Anh không thể làm vậy được. Tôi muốn gặp luật sư.
Westrin: Không được đâu. Giờ thì, nếu anh không phiền, tại sao anh lại buôn bán các sản phẩm liên quan tới động vật thế?
Gabler: Công việc.
Westrin: Ừ, nhưng tại sao lại là nó?
Gabler: Rác. Ông chủ không cần chúng.
Westrin: Ông chủ?
(Gabler gật đầu)
Westrin: Và đó là ai thế?
Gabler: Ờm. Ít phần là "ai đó," mà thiên về "thứ gì đó" hơn. Và đừng hỏi tôi là thứ gì, được không?
Westrin: Mhm. Vậy anh có biết tại sao mọi người lại quan tâm tới sản phẩm của anh không?
Gabler: Là sao?
Westrin: Chà, xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng tôi không thể tượng tượng được là người dân ở Công Viên Quarry thường rất quan tâm tới động vật đã chết cả.
Gabler: Nghe này, anh bạn. Tôi sẽ chỉ trả lời cái này thôi đấy. Hầu hết mọi người đều muốn có một mục tiêu. Và một công việc, nếu anh muốn. Ông chủ đã giao công việc này cho tôi. Tôi đến và giao đến mọi người công việc của họ. Họ mua đồ rồi tiền được chuyển hết cho ông chủ. Tôi đã xong việc. Ông chủ không sa thải tôi và người và người dân cũng mừng. Hầu hết là thế.
Westrin: Thế còn những người từ chối mua hàng thì sao?
Gabler: Rác rưởi. Ông chủ không cần bọn chúng.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Sau buổi thẩm vấn, cá thể SCP-4543-1 được thẩm vấn đã bắt đầu quá trình phân hủy nhanh chóng và tử vong. Sự việc này cũng đã xảy ra với các cá thể -1 khác đang được quản thúc và dẫn đến việc điều tra ngôi mộ của các cá thể -1. Một vài ngôi mộ có những cuốn sách nhỏ với nội dung y hệt nhau, nội dung ở bên dưới.
Seraph
Bình thường, người người đều cảm thấy như mình đã đi vào ngõ cụt. Như thời gian đã hết và không thể sống một cuộc đời mà mình hằng mong ước. Điều này cũng không hiếm hoi gì, nhưng có thể bạn cũng sẽ rất bực bội khi biết mình đã bỏ lỡ thời cơ. Những ngày mà bạn cho là thời điểm tốt nhất, Chà, không phải sợ sệt nữa; vì Seraph luôn có chỗ cho bạn!
Tại Seraph, chúng tôi muốn giúp bạn làm công việc sở trường của bạn. Tất cả các loại tài năng sẽ đều được thu nhận vào công việc kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thích nghệ thuật không? Chúng tôi không thể để giá trị thẩm mỹ về sản phẩm của chúng tôi bị đánh giá thấp được. Đó là điều mà chúng tôi rút ra. Excel trong giao tiếp ư? Hãy ra ngoài và bắt đầu bán hàng nào! Mối quan hệ giữa Seraph và khách hàng là không ai có thể sánh bằng. Muốn lao động bình thường thôi sao? Việc chuẩn bị sản phẩm cũng kì công không ít và chúng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.
Với Seraph, bạn có thể yên tâm khi biết được rằng bạn sẽ được làm công việc mà bạn hằng mong ước.
Dự theo những kết quả này, Ts. Westrin đã đề xuất một cuộc khảo sát để thu thập thông tin về các cá thể -1 và khách hàng của họ. Các cuộc thẩm vấn sau được thực hiện tận nhà.
NHẬT KÍ THẨM VẤN
NGÀY: 02/24/1998
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Jacob Hamelin (công dân)
NGƯỜI THẨM VẤN: Ts. Westrin
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Westrin: Xin chào ngài. Liệu anh có thể điền phiếu khảo sát liên quan đến việc bán hàng tận nơi tại Công Viên Quarry không ạ?
Hamelin: Tất nhiên rồi, chắc thế.
Westrin: Cảm ơn anh.
[DỮ LIỆU KHÔNG LIÊN QUAN BỊ LƯỢC BỎ]
Westrin: Anh thường có hay mua hàng từ những người bán hàng tận nơi không?
Hamelin: Chỉ mấy người từ Seraph thôi.
Westrin: Seraph?
Hamelin: Ừ. Mấy người bán xác động vật ấy.
Westrin: Anh có-
Hamelin: Phải không? Nhồi xác động vật ấy? Nơi họ đặt đồ bên trong xác động vật, đúng chứ?
Westrin: Ừ. Vậy anh có muốn giải thích vì sao anh mua hàng của họ không?
Hamelin: Chà, ừm… Thực sự là tôi cũng không biết nữa. Cha tôi đều mua chúng mỗi khi họ đến. Tôi hỏi tại sao thì ông chỉ nói là ông nội tôi đã mua chúng thôi. Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ phải làm thế.
Westrin: Tôi hiểu rồi.
Hamelin: Đó là việc tốt mà, đúng không? Hỗ trợ kinh tế địa phương ấy. Nghệ thuật và tất cả. Chắc là tôi cũng không hiểu đâu, và cũng sôi nổi phết, và tôi cũng đã giúp được một ít rồi nhỉ.
Westrin: Mhm. Cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
NHẬT KÍ THẨM VẤN
NGÀY: 02/24/1998
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Karen Yeung (công dân)
NGƯỜI THẨM VẤN: Ts Westrin
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
Westrin: Xin chào. Liệu cô có thể điền phiếu khảo sát liên quan đến việc bán hàng tận nơi tại Công Viên Quarry không ạ?
Yeung: …để làm gì đây?
Westrin: Khảo sát của chính phủ. Mục đích chỉ là để thống kê thôi.
Yeung: Được thôi.
[DỮ LIỆU KHÔNG LIÊN QUAN BỊ LƯỢC BỎ]
Westrin: Cô thường có hay mua hàng từ những người bán hàng tận nơi không?
Yeung: Không.
Westrin: Được rồi. Để ghi lại, liệu cô đã bao giờ nghe về Seraph chưa?
Yeung: Ồ, đúng rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự coi họ là "những người bán hàng" đâu.
Westrin: Mhm. Vậy cô có muốn giải thích vì sao anh mua hàng của họ không?
Yeung: Thì, làm từ thiện rất tốt mà, đúng không?
Westrin: Xin lỗi?
Yeung: Seraph. Họ là một tổ chức từ thiện mà, đúng không?
Westrin: Hồ sơ của chúng tôi không ghi gì về điều này cả.
Yeung: Vậy hồ sơ của anh chính xác đến đâu nào?
Westrin: Tuy nhiên chúng tôi cũng không có hồ sơ chính xác để phân tích chi tiết-
Yeung: Vậy thì anh nên nghĩ thật kỹ trước khi đề xuất mấy thứ không hay về Seraph đi. Họ làm việc rất tốt và tôi tự hào rằng mình là người đã hỗ trợ họ.
Westrin: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi.
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Phụ Lục 4543-2: Sau cuộc khảo sát, một cuộc điều tra đã được thực hiện nhằm xác định bản chất của Seraph, kết quả cho thấy đây là một công ty sản xuất. Những dữ liệu hiện có về Xưởng Sản Xuất Seraph vẫn còn khá hạn chế, cho biết rằng công ty đã được thành lập khoảng 70 năm dưới cái tên "Công Ty Sản Xuất Seraph." Ts. Westrin đã ra lệnh điều tra trụ sở của Seraph, nằm ngay tại trung tâm Công Viên Quarry. Một nhóm gồm hai đặc vụ từ ĐĐNCĐ-ζ "Con Mắt Của Dư Luận" đã được cử đến để điều tra..
BẢN GHI VIDEO
NGÀY: 03/01/1998
GHI CHÚ: Đoạn phim và âm thanh được đi kèm sau được ghi lại từ Camera A, một camera ẩn bên trong tòa nhà, và Camera B, cùng với một chiếc camera được vận hành bởi Đặc Vụ King.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[CAMERA A]
(Đặc vụ King và Gagnon bước vào tòa nhà, và gặp được thư kí tại quầy lễ tân.)
King: Xin chào. Tên tôi là Maria King và đây là cộng sự của tôi, Graham Gagnon.
Thư ký: À, xin chào. Ừm, thưa cô King, có vẻ như hai người vẫn chưa đặt lịch hẹn, và chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Hai người đến đây để làm gì thế?
Gagnon: Để điều tra. Có một vài tuyên bố về một vài hoạt động kinh doanh mờ ám đang diễn ra tại đây.
Thư ký: Tôi… hiểu rồi. Vậy hai người có lệnh không?
Gagnon: Tất nhiên là có rồi.
(Gagnon lục túi, lấy ra một mảnh giấy được gấp lại.)
Gagnon: Ở ngay đây.
Thư ký: Được rồi, ừm. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp đâu, chúng tôi giờ đang dọn dẹp-
King: Khỏi phải lo, chúng tôi sẽ không làm loạn lên đâu.
(Một phần nhỏ trên khuôn mặt của thư ký rơi ra, lộ ra lớp ra đã mục nát bên dưới.)
Gagnon: Ôi lạy Chúa.
Thư ký: Thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể để hai người vào được.
King: Chỉ khoảng một tiếng thôi. Thực sự cúng không có gì quá nghiêm trọng đâu.
Thư ký: Không. Xin lỗi nhưng tôi không thể.
(Khuôn mặt của thư lý hoàn toàn biến mất, lộ ra một lớp thịt đã hoại tử. Đôi mắt anh ta cũng đã hoàn toàn biến mất.)
Gagnon: Này. Anh bạn. Trước khi kịp làm quen, mặt anh bị cái quái gì vậy?
Thư ký: Xin vui lòng rời khỏi đây đi. Ngay bây giờ.
(Cánh tay của thư ký rơi khỏi tay áo anh ta.)
Thư ký: Địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ.
King: Chúng tôi chỉ-
Thư ký: Làm ơn. Chỉ cần đi khỏi đây thôi.
Gagnon: Không được đâu, Mary.
(Đặc vụ King và Gagnon đành phải đi qua cánh cửa chỉ dành cho nhân viên. Thư ký quay mặt lại về phía họ.)
Thư ký: KHÔNG! Hai người không thể vào đó được!
Gagnon: Làm như tôi quan tâm ấy.
(Thư ký bắt đầu đuổi theo. Và ngay lập tức đầu anh lìa khỏi cổ.)
[CAMERA B]
King: Sẵn sàng chưa?
Gagnon: Lúc nào cũng thế rồi. Giờ thì cái éo gì đang xảy ra ở đây đây?
(King quay camera sang rất nhiều bàn mổ. Có thể thấy được các thực thể đang thu thập xác động vật từ các thùng ở bên phải, moi tim ra và đặt chúng vào thùng ở bên trái. King nhanh chóng quay camera sang bên trái khi quản lý bước xuống cầu thang. Khuôn mặt của tên quản lý cũng đã hoại tử, y như tên thư ký vừa nãy.)
King: Xin chào ngài. Chúng tôi là-
Quản lý: Tôi không quan tâm mấy người là ai. Đến bàn và làm việc đi.
Gagnon: Chúng tôi không làm ở đây.
Quản lý: Nếu thư ký đã cho hai người vào đây thì mấy người làm ở đây.
King: …hiểu rồi.
(King ra hiệu Gagnon đi theo cô. Các đặc vụ tìm thấy một hành lang trống có bàn mổ và thùng.)
Gagnon: Tôi không biết là họ đang làm cái éo gì ở đây hết nhưng tôi biết rằng nó là tin xấu đấy. Phải dừng việc này lại thôi.
King: Tôi biết rồi, Graham. Nhưng tôi cũng không thể làm gì vào lúc này cả. Chơi cùng nó đi.
Quản lý (bên ngoài màn hình): Này, hai người đang lãng phí mô đấy.
Gagnon: Chơi cùng á? Họ đang mổ xẻ phanh thây mấy con vật rồi bỏ chúng vào thùng đấy! Tôi sẽ không giúp họ trong cái kế hoạch quái đản này đâu.
King: Chúng ta ở đây để thu thập thông tin tình báo, và chúng ta không thể làm điều đó nếu-
(Tên quản lý đi tìm các đặc vụ.)
Quản lý: Định bỏ cuộc hả? Anh còn việc phải làm đấy.
Gagnon: Đã bảo rồi. Bọn tôi không làm việc ở đây.
Quản lý: Đúng như tôi nghĩ.
(Một đám các sinh vật hình người lọt vô tầm nhìn, kéo Gagnon ra khỏi hành lang.)
King: Graham!
Gagnon: Ôi lạy Chúa, thả ta ra!
Quản lý: Nếu không làm việc của mình thì anh đang lãng phí thời gian của bọn tôi. Nên bọn tôi sẽ phải tận dụng anh bằng một cách nào đó.
(Những sinh vật đó đưa Gagnon tới khu vực chính trong khi King đang theo sau. Sinh vật ném Gagnon lên bàn và khống chế anh. King rút súng của cô ra.)
Gagnon: Đừng, Mary.
(King im lặng. Còn các sinh vật thì đã lấy đủ dụng cụ phẫu thuật.)
Gagnon: Cô không thể khiêu khích họ được đâu. Cô phải đi thôi.
King: Graham, Tôi-
Gagnon: Nhanh.
(King do dự, trước khi chạy được tới lối ra. Nguồn cấp dữ liệu video chuyển thành một màu đen khi đang nghe thấy tiếng lầm bầm.)
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Kiểm tra hàng hóa được bán đi bởi các cá thể SCP-4543-1 trong vài tuần tiếp theo cho thấy sự trùng khớp về mặt di truyền của Đặc Vụ Gagnon. Do đó quy trình quản thúc đã tái sửa đổi nhằm ngăn cấm thường dân tới gần khu vực.