Coming Soon - Rounderhouse
{$comments2}
{$doesthisfixthebug}

Cây đổ trong sự kiện SCP-4852.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra SCP-4852 đang được tiến hành. Các vật thể liên quan tới Sự cố 4852.7 hiện đang được giữ trong Tủ khóa Vật chứng 38E tại Điểm-19.
Mô tả: SCP-4852 là một sự kiện xảy ra vào ngày 18 tháng Một năm 2013, trong đó Cánh Nghiên cứu A của Điểm-19 thuộc Tổ Chức đã đột ngột mọc một cặp chân tương tự như chân gà nhà và có kích thước tương xứng với khu vực bị ảnh hưởng. Cánh Nghiên cứu A, hiện có mã định danh tạm thời là SCP-4852-A, đã tự tách mình khỏi phần còn lại của Điểm-19 bằng đôi chân này trước khi đổi hướng và chạy về hướng đông nam với tốc độ 21 km/h. Trước đó, một cuộc họp liên quan tới việc nghiên cứu đã được sắp xếp tổ chức trong Cánh này, dẫn tới việc nhiều nhân sự quan trọng đã có mặt trong khu vực này vào khoảng thời gian sự kiện xảy ra.
Phụ lục 4852.1
BẢN GHI ÂM THANH 1
TRƯỚC SỰ KIỆN 176 PHÚT 26 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
MIC 1
BRIGHT: Có quân sáu nào không?
CLEF: Không, bốc đi.
KONDRAKI: Trò này tệ vãi.
BRIGHT: Này, tôi đang nghỉ ngơi đấy. Không ai giữ anh lại đây đâu.
KONDRAKI: Ừ, và cũng không có ai ngăn tôi bóp cổ anh đâu. Nhưng tôi nói thế không có nghĩa là tôi sẽ làm thế.
CLEF: Điểm khác biệt nằm ở chỗ anh không muốn ở đây.
KONDRAKI: Thì đúng thế. Nhưng mà tôi còn làm được gì khác nào?
CLEF: Anh còn công việc mà, anh biết không? Sao anh không đi làm việc của mình đi?
CROW: Ba người trật tự được không? Tôi đang cố hoàn thành thiết kế này đấy. Nó sẽ là một thiết bị đ-
BRIGHT: Bắt lấy nào.
[BRIGHT ném một phần bữa ăn trưa của mình về phía CROW. CROW gầm gừ trước khi cắn lấy phần thức ăn này.]
MIC 2
MOOSE: Jean.
AKTUS: Tilda.
MOOSE: Muốn uống gì không?
AKTUS: Nước lọc thôi.
[MOOSE rót đầy nước từ bình vào cốc của AKTUS.]
MOOSE: Ván trước tôi thắng, nên tôi sẽ cầm quân trắng ván này.
AKTUS: Ừ, tôi sẽ lấy quân đen. Đen như phổi tôi vậy, hah!
[AKTUS ho một tràng.]
MOOSE: Chúa ơi, anh ổn chứ?
AKTUS: Ừ-ừ, tôi quen rồi. Nhưng tôi phải nói thật, sàn nhà rung lắc là một triệu chứng mới đấy. Chắc đây chỉ là chóng mặt - hay buồn nôn thôi nhỉ?
MOOSE: … Thế mà tôi tưởng chỉ mình tôi thấy vậy.
CẢ HAI MIC
[Tất cả các micro ghi âm trong Điểm đều ghi lại được tiếng ầm lớn, và các cảm biến địa chấn đều nhận diện được chuyển động xuất hiện trong lòng đất. Tòa nhà bắt đầu rung lắc. Mười bốn giây sau, tất cả các camera đã mất kết nối.]
«KẾT THÚC BẢN GHI»
Phụ lục 4852.2
BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤP
TRƯỚC SỰ KIỆN 167 PHÚT 18 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
BAN CHỈ HUY O5: Đã nhận tín hiệu, trạng thái thế nào? Mọi người nói đi.
BAN CHỈ HUY Đ19: Mọi người sẽ không thấy vui đâu.
BAN CHỈ HUY O5: Hỗn Kháng? GOC?
BAN CHỈ HUY Đ19: Không phải chúng, không hề.
BAN CHỈ HUY O5: Vậy thì nói thẳng đi.
BAN CHỈ HUY Đ19: Ờm, Cánh Nghiên cứu A4 đi tong rồi.
BAN CHỈ HUY O5: Đi tong? Nó bị phá hủy rồi sao?
BAN CHỈ HUY Đ19: Nó, ờm, đang chạy khỏi đây.
BAN CHỈ HUY O5: … Sao cơ?
BAN CHỈ HUY Đ19: Nó đang tốc biến khỏi đây. Tự tách rời khỏi phần còn lại của cơ sở.
BAN CHỈ HUY O5: Các người đang đùa tôi đấy à? Các người có biết rằng án tử-
BAN CHỈ HUY Đ19: Nó tự mọc chân như chân gà, tự nhảy lên khỏi mặt đất, và đang chạy theo hướng chếch hai mươi bảy độ về phía nam đông nam với vận tốc… drone của chúng tôi đang tính được là 13 dặm một giờ. Chúng tôi đang chuyển dữ liệu.
[BAN CHỈ HUY Đ19 gửi một gói dữ liệu vệ tinh tới BAN CHỈ HUY O5.]
BAN CHỈ HUY O5: Vãi chưởng, nó mọc chân thật.
BAN CHỈ HUY Đ19: Đúng vậy. Trông đéo khác gì Baba Ya- đợi đã, chúng tôi đang nhận được tín hiệu từ bên trong Cánh.
BAN CHỈ HUY O5: Có bao nhiêu người đang mắc kẹt? Tôi cần danh sách-
Đ19-CROW: MẸ NÓ, ĐƯA BỐ MÀY RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!
BAN CHỈ HUY O5: Ôi Chúa ơi.
BAN CHỈ HUY Đ19: Ts. Crow, tôi đảm bảo, chúng tôi đang cố gắng-
Đ19-CROW: Các người đã thấy chó đi trên ô tô bao giờ chưa? Trượt ra đi, thế thôi! Tôi phải ra khỏi đây trước khi mất ăn mới được.
BAN CHỈ HUY O5: Ts. Crow, làm như vậy là lơ là nhiệm vụ.
Đ19-CROW: Ngay khi tôi ra được khỏi cái chỗ chết tiệt này, tôi sẽ đến nôn thẳng vào mặt mấy người.
Âm thanh nền:
Đ19-BRIGHT: Ờ BẮN BỐ MÀY ĐI XEM NÀO DÁM THÌ LÀM ĐI CON Đ-
Đ19-CROW: Cái đụ m-
[Tín hiệu của Đ19-CROW bị ngắt.]
BAN CHỈ HUY Đ19: Mọi người có nghĩ chúng ta cần giải cứu họ không?
BAN CHỈ HUY O5: Không, họ sẽ không sao đâu. Tập trung vào việc tìm cách ngăn chặn Baba Yaga lại đi.
BAN CHỈ HUY Đ19: Có lẽ chúng ta nên ngừng gọi nó là Baba Yaga.
BAN CHỈ HUY O5: Hẳn là vậy rồi.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
Phụ lục 4852.3
BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤP
TRƯỚC SỰ KIỆN 99 PHÚT, 55 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
Đ19-BRIGHT: Xin chào? Xin chào? Đâu rồi?! Clef phá thứ chết tiệt này rồi à–
BAN CHỈ HUY Đ19: Ồ xin ch- Tom? Anh đấy à?
Đ19-BRIGHT: Bright đây, đồ ngu.
BAN CHỈ HUY Đ19 Giọng anh nghe giống Tom kinh khủng khiếp.
Đ19-BRIGHT: Anh có biết tại sao không?
[Im lặng trong 4 giây.]
BAN CHỈ HUY Đ19 Ồ.
Đ19-BRIGHT: Thế đấy. Đừng lo, sẽ hữu dụng hơn nhiều cơ thể này thuộc về tôi thay vì anh ta. Anh ta đúng là đồ bẩn thỉu mà.
BAN CHỈ HUY O5: Đã nhận tín hiệu, có chuyện gì vậy? Tại sao ban nãy tín hiệu lại bị ngắt?
Đ19-BRIGHT: Clef vừa thử bắn bố mày. Mà nói thế cũng không phải, anh ta vừa bắn tôi thật. Trúng phóc luôn, hay ghê. Công nhận đấy.
BAN CHỈ HUY Đ19: Anh không thấy… đau đâu mà, phải không?
Đ19-BRIGHT: Tôi bất tử, chứ không bất hoại. Bị bắn trúng vẫn đau vãi chưởng chứ. Mà nhân tiện, các người mau mau lôi tôi ra khỏi cái chỗ quái quỷ này đi. Ben điên rồi, hắn cứ lảm nhảm mãi về chuyện chúng tôi có thể ngăn chặn việc này bằng cách dựng nên một màn Chiến dịch Hoth. Mà tôi còn chả biết thế nghĩa là thế nào!
BAN CHỈ HUY O5: Được rồi, anh ấy có-
BAN CHỈ HUY Đ19: Anh chưa xem Chiến tranh giữa các vì sao bao giờ? Nghiêm túc đấy à?
Đ19-BRIGHT: Tin hay không thì tùy, nhưng tôi thà làm việc gì hữu ích cho đời còn hơn là xem mấy bộ phim khoa học viễn tưởng nghèo nàn.
BAN CHỈ HUY O5: Được rồi, đó không phải chuyện quan trọng ở đây. Bright, anh có biết anh đang ở đâu không?
Đ19-BRIGHT: Tôi đang trong phòng nghỉ.
BAN CHỈ HUY O5: Ý tôi là vị trí địa lý- từ từ tại sao anh lại ở trong phòng nghỉ?
Đ19-BRIGHT: Chứ tôi phải làm cái đéo gì? Ai mà chả phải ở chỗ của mình.
BAN CHỈ HUY O5: Sao cơ? Được rồi, anh giải thích từ đầu đi.
Đ19-BRIGHT: Sao khi Clef bắn bố mày, Kondraki đã phát điên lên trong khi mọi người đi tìm cho tôi một cái xác mới. Dù sao họ cũng có cố gắng, nhưng mà tôi thà lấy xác họ còn nhanh hơn. Khi tôi quay trở lại, Crow bảo tôi rằng một nửa số nghiên cứu viên đã về phe Ben và co cụm lại trong khu văn phòng, và nửa còn lại đang ủng hộ Clef, vì tôi đoán là sự thù ghét của họ với Ben còn lớn hơn cả nỗi sợ của họ trước Alto.
BAN CHỈ HUY Đ19: Vãi chưởng mới có một tiếng thôi mà. Thế quái nào mà các anh đã quay ra làm trò như trong Chúa Ruồi rồi thế?1
Đ19-BRIGHT: Mấy người đấy điên lắm. Tôi nghĩ tôi vừa thấy ai đó sắp bị hiến tế kìa.
BAN CHỈ HUY Đ19: Ồ, giống như Luke trong Sự trở lại của Jedi. À không, cái này anh phải xem Chiến tranh giữa các vì sao mới hiểu được.
Đ19-BRIGHT: Wow.
BAN CHỈ HUY O5: Anh có thông tin gì về Crow không? Hai anh đang ở đâu?
Đ19-BRIGHT: Ờm, có, anh ấy đây này. Chúng tôi đang trong phòng thí nghiệm cơ khí, anh ấy đang cố- THẰNG CHẾT TIỆT NÀY!
Âm thanh nền:
Đ19-CROW: Ôi trời.
Đ19-BRIGHT: QUAY LẠI ĐÂY NGAY THẰNG CHÓ ĐẺ KIA, MÀY NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ MÀ BỎ LẠI BỐ MÀY Ở CÁI CHỖ Q-
Đ19-CROW: Ờm, xin lỗi nhé, chỉ có đủ chỗ cho một người thôi! Có thể tôi sẽ quay lại đón anh sau!
[Có tiếng nổ, với tiếng động cơ đi xa dần theo sau.]
BAN CHỈ HUY O5: Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Đ19-BRIGHT: Nó chạy được rồi.
BAN CHỈ HUY Đ19: Cái gì chạy?
Đ19-BRIGHT: Cái xe hình quả trứng.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
THÔNG TIN BỔ SUNG: Ngay sau sự việc này, SCP-4852 tạm thời ngừng di chuyển do có một vụ nổ làm xuất hiện một lỗ nhỏ trên cấu trúc bên ngoài của nó. Một vật thể đã di chuyển từ bên trong cơ sở ra ngoài qua lỗ thủng này với tốc độ cao, và đâm vào các bụi cây xung quanh. Các đặc vụ Tổ Chức đã phát hiện thấy đó là Ts. Crow bên trong một phiên bản đã được chỉnh sửa của Thiết bị Hỗ trợ Di chuyển Dạng Bầu dục Loại-2 do ông chế tạo; khi đó, ông chỉ bị thương nhẹ. Sau khi được giải cứu khỏi hiện trường và được nhân viên y tế sơ cứu, ông đã được đưa trở lại cơ sở chính của Điểm-19 để chữa trị vết thương.
Phụ lục 4852.4
BẢN GHI ÂM THANH 2
TRƯỚC SỰ KIỆN 58 PHÚT, 03 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
MIC 1
Đ19-KONDRAKI: -nghĩ rằng chúng ta cần tấn công ngay khi cái con gà chân vòng kiềng này vấp phải cây cối hay gì đó.
Đ19-KATHERINE: Chúng ta có nhất thiết phải tấn công không? Tôi chắc rằng bây giờ ban chỉ huy đang tìm cách đánh hạ thứ này-
Đ19-KONDRAKI: Vậy à, Kathy, cô nghĩ Clef đúng à? Tôi cá với cô anh ta đang tìm cách trừ khử chúng ta đấy.
Đ19-KATHERINE: Tại sao?
Đ19-KONDRAKI: Tôi vừa nói rồi mà! Tại anh ta điên rồi chứ sao? Anh ta là một tên điên hoang tưởng cuồng bạo lực! Đấy là lý do chúng ta phải giết Clef trước khi anh ta kịp trở tay!
Đ19-KATHERINE: Vậy sao, tôi không muốn chiến đấu chống lại đồng nghiệp mình đâu!
Đ19-KONDRAKI: Họ không phải đồng nghiệp của cô nữa đâu, Kathy. Họ giờ là đối thủ của chúng ta. Chúng ta phải ưu tiên sự sinh tồn trước đã! Không thể để tên điên đó giết sạch chúng ta được!
[Tiếng hô hào cổ vũ lác đác vang lên.]
Đ19-KONDRAKI: Chúng ta phải hành động thật nhanh. Tôi cá là tên khốn bệnh hoạn đó đang điều động quân của mình rồi đấy.
MIC 2
Đ19-CLEF: Ai có quân bốn nào không?
Đ19-MATTHEW: Không, bốc đi.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
Phụ lục 4852.5
CÁC NỖ LỰC QUẢN THÚC
CÁC NỖ LỰC QUẢN THÚC
Đề xuất Quy trình Quản thúc | ||
---|---|---|
Tên: Đại úy Maneyre | ĐÃ CHẤP THUẬN | |
Quy trình Quản thúc Được đề xuất | ||
Thiết lập chướng ngại vật trên đường di chuyển dự kiến của SCP-4852-A. Chướng ngại vật nói trên sẽ bao gồm các khối bê tông, cáp chịu lực cao được chăng ngang để bẫy dị thể vấp ngã, đinh chọc thủng lốp xe, nhiều bom ngầm, và một lực lượng nhân sự an ninh được trang bị vũ khí gây nổ. | ||
Kết quả Quản thúc | ||
Dị thể đổi hướng và đi vòng qua chướng ngại vật trước khi tiếp tục di chuyển với vận tốc và hướng ban đầu. |
Đề xuất Quy trình Quản thúc | ||
---|---|---|
Tên: Nghiên cứu viên Carter | ĐÃ CHẤP THUẬN | |
Quy trình Quản thúc Được đề xuất | ||
Đặt một Neo Hằng thực Scranton dạng di động trên đường di chuyển dự kiến của SCP-4852-A. Trong trường hợp đôi chân của dị thể là kết quả của một hiệu ứng biến đổi thực tại nhất định, Neo Hằng thực (SRA) này sẽ làm chúng tan biến, khiến Cánh Nghiên cứu A rơi xuống đất. | ||
Kết quả Quản thúc | ||
Dị thể không giảm tốc khi tiến gần tới SRA. Khi chạy tới điểm đặt SRA, nó quay đầu lại và đá vào thiết bị này, phá hủy hoàn toàn thiết bị. Dị thể sau đó tiếp tục chạy với vận tốc như ban đầu. SRA sau đó được phát hiện và thu hồi ở cách địa điểm ban đầu mười sáu dặm, trong trạng thái cuốn quanh một thân cây. |
Đề xuất Quy trình Quản thúc | ||
---|---|---|
Tên: Tiến sĩ Robyn | ĐÃ TỪ CHỐI | |
Quy trình Quản thúc Được đề xuất | ||
Kích nổ đầu đạn hạt nhân tại Điểm. | ||
Kết quả Quản thúc | ||
N/A |
Phụ lục 4852.6
BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤP
TRƯỚC SỰ KIỆN 19 PHÚT, 02 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
Đ19-BRIGHT: Mọi người nghe thấy tôi không?
BAN CHỈ HUY O5: Nghe rõ, có chuyện gì vậy?
Đ19-BRIGHT: Mọi người muốn nghe ngắn gọn hay đầy đủ?
BAN CHỈ HUY Đ19: Ờm, vừa phải đi.
Đ19-BRIGHT: Ben và Alto đang bị kẹt trong một tình huống đối đầu kiểu Mexico2 nhảm nhí nhất trần đời.
BAN CHỈ HUY O5: Thế đ-
BAN CHỈ HUY Đ19: Họ còn cần thêm một người nữa.
Đ19-BRIGHT: Sao cơ?
BAN CHỈ HUY Đ19: Một tình huống đối đầu kiểu Mexico luôn cần ít nhất ba người. Nếu như có hai người, thì đó chỉ là một cuộc đối đầu bình thường mà thôi.
Đ19-BRIGHT: Ừm, không, tôi khá chắc đây vẫn được coi là đối đầu kiểu Mexico. Chúng ta chỉ cần thỏa mãn điều kiện là tất cả các bên không thể thắ-
BAN CHỈ HUY O5: Trời đất ơi các người còn việc gì để làm không vậy.
BAN CHỈ HUY Đ19: Nếu chỉ có hai phe, thì phe nào bắn nhanh hơn là thắng thôi m-
Đ19-BRIGHT: Anh bạn à, tôi đang xem định nghĩa trên điện thoại đâ-
BAN CHỈ HUY Đ19: HÓA RA CÁC NGƯỜI VẪN BẮT ĐƯỢC SÓNG ĐIỆN THOẠI À?!
Đ19-BRIGHT: Này, tôi đang cố gắng tiết kiệm pin điện thoại thôi mà, trời ạ.
BAN CHỈ HUY O5: Im miệng lại và nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra đi
[Có tiếng súng.]
Đ19-BRIGHT: Thôi được rồi, Ben đã bắn Alto.
BAN CHỈ HUY O5: Chúa ơ-
[Có tiếng súng.]
Đ19-BRIGHT: Từ từ đã, phát đầu anh ấy bắn trượt. Lần này thì trúng rồi, tốt lắm.
BAN CHỈ HUY O5: Anh có giải quyết được tình hình không?
Đ19-BRIGHT: Ờm, tôi không nghĩ họ sẽ ở yên được khi nhìn thấy tôi đâu.
BAN CHỈ HUY Đ19: Tại sao?
Đ19-BRIGHT: Bởi vì, ờm, họ đánh nhau là vì, ờ, trước khi chỗ này mọc chân, chúng tôi đang chơi bài. Ăn tiền. Và, ờm, khi mất điện, có người đã, ờm, ăn cắp hết tiền trong ván chơi. Thịt hết luôn.
BAN CHỈ HUY O5: Ôi Chúa ơi, anh ăn cắp tiền của bọn họ à?
BAN CHỈ HUY Đ19: Vãi chưởng.
Đ19-BRIGHT: Nghe tôi đã, nghe tôi đã, tôi chỉ-
[Các camera từ bên ngoài cho thấy SCP-4852-A rung lắc và nhảy lên trước khi ngồi xổm xuống, khiến cho phần nền của cơ sở hạ xuống độ cao 5m tính từ mặt đất. Tòa nhà bắt đầu lắc mạnh, khiến cho nhiều người bên trong tòa nhà ngã xuống và trượt trên sàn phòng.]
Đ19-BRIGHT: Ôi tr-
«MẤT TÍN HIỆU»
Phụ lục 4852.7
BÁO CÁO SỰ CỐ
BÁO CÁO SỰ KIỆN CHƯA ĐƯỢC GIẢI THÍCH
ĐỊA ĐIỂM: 59 KM về phía Đông Nam của Điểm-19, TN.3
TRẠNG THÁI: Đã kết thúc.
THỜI GIAN: 11:49 PM (giờ địa phương) 18 tháng Một, 2013
PHÂN LOẠI QUY MÔ: Keneq
TÓM TẮT SỰ KIỆN: SCP-4852-A ngừng di chuyển và ngồi xổm xuống. Trong suốt khoảng thời gian 12 phút sau đó, 5 khối hình elip làm bằng kim loại được hình thành và đẩy ra khỏi cơ sở, xếp chồng lên nhau thành đống trên mặt đất; mỗi khối này có đường kính khoảng 3m và chiều cao khoảng 4m. Tất cả các vật thể này đều được cấu tạo từ nhiều tấm thép gắn với nhau bằng đinh tán, với biểu tượng của Tổ Chức được in bên trên.
Sau khi vật thể thứ năm được sinh ra, SCP-4852-A đứng dậy, di chuyển thêm vài mét về phía trước, và tiếp tục ngồi xổm xuống. Chân của nó biến mất, khiến cho toàn bộ cơ sở rơi xuống đất. Sau thời điểm này, không có sự kiện dị thường nào khác được ghi nhận.
Thông qua quá trình phá dỡ, Tổ Chức đã phát hiện thấy bên trong mỗi vật thể kim loại là một bộ bản vẽ thiết kế đầy đủ của Điểm-19.
Phụ lục 4852.8
THẨM VẤN SAU SỰ KIỆN
SAU SỰ KIỆN 85 PHÚT, 34 GIÂY
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
BAN CHỈ HUY Đ19: Vậy ông đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian sự kiện xảy ra, thưa Giám đốc?
Đ19-AKTUS: Trong văn phòng của Tilda.
BAN CHỈ HUY Đ19: Khi đó ông làm gì?
Đ19-AKTUS: Uống rượu. Chơi cờ. Ăn phô mai.
BAN CHỈ HUY Đ19: Và ông không cảm thấy việc can thiệp vào tình huống này là điều nên làm sao? Để thiết lập lại trật tự?
Đ19-AKTUS: Tất cả mọi người ở cái Điểm chết tiệt này đều loạn óc cả rồi. Khả năng cao họ sẽ tìm cách khống chế và đánh hạ tôi thôi. Ngoài ra, tôi còn đặt tiền cược vào ván chơi này nữa.
BAN CHỈ HUY Đ19: … Tôi hiểu. Và ông có phỏng đoán gì về nguyên nhân gây ra SCP-4852 không?
Đ19-AKTUS: Ồ, nó được gọi tên như vậy sao? Nói thật, tôi không nghĩ rằng chuyện này nên được ghi lại như một hồ sơ SCP, vì phần lớn các phụ lục của anh sẽ chỉ bao gồm những bản ghi âm nhàm chán mà thôi. Và không, tôi không biết tí nào về nguyên nhân của sự việc này đâu.
BAN CHỈ HUY Đ19: Cách ông trả lời khiến tôi tin rằng ông biết chắc điều gì đó đấy.
Đ19-AKTUS: Anh đã bao giờ nghe câu “đừng để tất cả trứng vào chung một giỏ” chưa?
BAN CHỈ HUY Đ19: Chỉ có điên mới làm vậy, phải chứ?
Đ19-AKTUS: Đúng rồi đấy. Các anh đã tập trung những con người dị thường nhất, điên rồ nhất trong Tổ Chức này vào trong cơ sở quản thúc nhiều vật thể nhiệm màu nhất trên thế giới mà.
BAN CHỈ HUY Đ19: Tôi đang không hiểu ông nói gì?
[AKTUS hít một hơi từ mặt nạ oxy của ông.]
Đ19-AKTUS: Có gì đâu, chỉ là chuyện đem trứng bỏ vào chung một giỏ thôi.
«KẾT THÚC BẢN GHI»