SCP-4923


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-4923

Phân loại: Keter… hay Thaumiel, tùy cảm nhận.

Quy trình Quản thúc đặc biệt: SCP-4923 phải được duy trì trong một vòng lặp khái niệm tự tham chiếu dựa theo thiết kế riêng. (Đá xuyên sáng không thể giữ chúng được - máu thạch cao, bạn tôi ơi, máu thạch cao đó.) Tập hợp SCP-4923 do Tổ Chức thu thập sẽ được đặt trong vài ngàn chiếc xô và có thể được sử dụng theo yêu cầu hoặc khi cần đóng thuế. Theo phương diện đạo đức, SCP-4923 phải được nhân sự Siêu thực đời đời khắc cốt ghi tâm.

Vì những lý do trên, nhân sự tiếp xúc với SCP-4923 phải bị chỉ trích một cách nghiêm khắc. Tính tự tham chiếu của tính tự tham chiếu của dị thể, với bản chất tự tham chiếu, phải được biến tính thường xuyên nhất có thể. Do dị thể được cấu tạo từ đá xuyên sáng nên việc phân tách protein là rất phức tạp - tuy nhiên những nhà siêu thực học của chúng tôi đã bột1 phát ra một ý tưởng.

Nhân sự điều tra SCP-4923 phải trải qua quá trình chụp X-quang hộp sọ. Trong trường hợp phát hiện những mẫu SCP-4923 khác, chúng sẽ được cắt bỏ và đặt vào trong những chiếc xô.

Hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì đã coi nhẹ chuyện này, cậu trai hay cô gái - bạn sẽ hiểu ngay sau đây thôi. Chắc vậy. Đấy là nếu bạn còn đang chú ý. Còn nếu như đã quá muộn để hiểu rồi thì bạn sẽ nghĩ chúng tôi là một lũ điên cùng điên cực.

Mô tả: SCP-4923 là một tập hợp thật sự tuyệt vời gồm xấp xỉ một trăm hai mươi tỷ corpora arenacea có nguồn gốc từ con người. Những mẫu độc lập của SCP-4923 đa dạng về ngữ nghĩa và mâu thuẫn nhau, khiến cho các tham chiếu trực tiếp và/hoặc/nếu thông dụng trở nên vô dụng. Đúng như vậy, mọi nỗ lực mô tả SCP-4923 hay dùng những miêu tả theo cách chuẩn đều sẽ gây rối loạn thần kinh và khiến bạn rối một chút. Đây là lý do vì sao phần lớn tài liệu này chứa những thông tin mâu thuẫn với nhau - cho dù chúng tôi có đang ăn nói điên loạn đi chăng nữa, thì cũng là do đã có phương pháp hết rồi.

Hãy nói đơn giản thế này mà không dùng chữ nghiêng nhé: trong hộp sọ của bạn, có một cục nhầy nhỏ li ti được gọi là tuyến tùng, và theo thời gian, nó biến dần thành đá. Quá trình này sẽ giết bạn hoặc sẽ trở thành một phần của bạn. Đó là một lời nguyền cổ xưa, có từ khi chúng ta chọc giận một trong những vị thần có khuynh hướng ác độc, chắc vậy. Chắc người ta cũng viết sách về việc này rồi đấy, nhưng chúng sẽ không có nghĩa hơn tài liệu này đâu - và thậm chí nếu bạn có thể hiểu chúng một cách mơ hồ, thì bạn cũng sẽ không thể nói thành lời mà kể lại cho tất cả chúng tôi được nữa.

4923 có tác dụng như một neo ngữ nghĩa, và nó sẽ ép bạn vào một khuôn khổ khi bạn ngày càng già đi. (Ép vào khuôn ấy, hiểu chứ?) Tuy nhiên, điều này lại khiến một vài khía cạnh nghiên cứu cụ thể không thể tiến hành được. Để nhảy nhót với những ý tưởng, hãy cởi giày ra nhé. Một vài loại thuốc có thể khiến bạn chiến đấu với mấy thứ này, nếu bạn có hứng thú - chúng gọi là Thuốc nghi. Thuốc lú khiến bạn quên, Thuốc nhớ giúp bạn nhớ, Thuốc nghi làm cho bạn nghi ngờ. (Tương tự, Thuốc chắc chắn giúp bạn chắc chắn, dù không phải lúc nào cũng đúng.)

Để tôi thử nói lại nhé. Uống thuốc nghi sẽ khiến bạn bị phân ly ngữ nghĩa. Thuốc nghi giúp bạn điều tra những điều sai trái. Cụ thể hơn thì, chúng sẽ khiến cho việc thêm những hệ biến hóa logic thay thế trở nên dễ dàng hơn - thường là những hệ mà về hình thức là vô nghĩa, vì quả thật chúng là như vậy.

Chúng tôi là những chiến binh của sự dối trá.

Tuy nhiên, cái hay của việc sống đời giả dối là bạn sẽ có quyền lực lớn hơn những bờ vực của thực tại chắc chắn. Nếu chúng ta chỉ có sửa sai thì cái đúng và sự thật hợp lý sẽ khỏa lấp mọi khoảng không còn lại trong vũ trụ, trong những nước đi "thực tại" nhằm chiếm đóng khoảng không đó.

Nó được gọi là Siêu thực, và mẹ kiếp, ai cũng ghét chúng tôi vì thế. Chúng tôi chống lại những cái neo. Chết tiệt, để mà thực sự nói về mấy cái neo, chúng tôi phải nói như thế này! Điều này sẽ làm vài người ghét - nhưng hãy nói tiếp về mấy cục đá trong não nhé. Chúng là thứ độc hại, mấy hòn đá ung thư mà chỉ biết lớn và lớn dần lên cho đến khi bạn hoàn toàn kẹt trong trạng thái giác quan cụ thể này.

Nếu bạn đang tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ cần gắn thêm một vài tuyến tùng đấy. Tất nhiên, trong trường hợp bạn muốn là một nhà khoa học chứ không phải là nhà siêu thực học, và muốn nhìn vào cái "sự thật" kia, chúng tôi có thể nhét thêm 4923 vào sọ bạn. Còn nếu bạn không dùng tuyến tùng, chúng tôi sẽ lấy nó: bạn sẽ chạm gần mặt đất hơn còn chúng tôi sẽ bay cao hơn.

Nói nhanh cho nó vuông nhé: chúng tôi là lũ điên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License