SCP-504


đánh giá: +4+x
SCP-504.jpg

SCP-504

Mã vật thể: SCP-504

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Toàn bộ hạt giống, cây trồng, hoa quả, giống lai tạo và mọi sản phẩm của SCP-504 đều được phân loại là SCP-504. Hạt giống của SCP-504 không yêu cầu quản thúc đặc biệt, còn những thứ còn lại cần tránh bị lạm dụng trái phép bởi các nhân sự khác. Cây trồng đang phát triển và hoa quả của SCP-504 phải được giữ tại phòng cách âm. Cảnh vệ và nhân viên nghiên cứu có nhiệm vụ chăm sóc và trồng trọt SCP-504 phải trang bị mặt nạ sóng âm nhằm tránh cách li âm thanh. Họ đều được đào tạo để hạn chế các nỗ lực gây tấu hài.

Mô tả: SCP-504 là một giống cà chua cùng loại với loại cà chua thường được sử dụng trong thương mại. Chúng được thu hồi tại [DỮ LIỆU BỊ XÓA], ở Kentucky ngay sau khi được một người phụ nữ báo cáo với cảnh sát rằng người chồng nông dân của bà vừa bị "ám sát bởi bữa trưa của ông". Tổ Chức hiện đang tiến hành xác nhận và tiêu diệt những gì còn sót lại của SCP-504 xung quanh khu vực trồng trọt thương mại.

Khi có bất kì nỗ lực nào tấu hài nhạt nhẽo bằng lời trong phạm vi nghe của con người xung quanh cà chua SCP-054, chúng sẽ ngay lập tức phóng đến nguồn phát ra âm thanh với tốc độ tối thiểu 100 dặm/giây (khoảng 160 km/h, 45 m/giây). Chỉ cà chua trưởng thành, được tách khỏi cành và không bị thối rữa quá 10% hoặc nhiễm chất hóa học, sẽ có phản ứng này mỗi quả. Cà chua không cần phải còn nguyên vẹn, mặc dù những quả khi bị tiêu hóa sẽ bị ngăn cách âm thanh đủ để hiệu ứng của chúng không kích hoạt trước khi bị trung hòa với dịch dạ dày.

Tốc độ cà chua của SCP-504 dường như phụ thuộc vào sự châm chọc của hành vi tấu hài (xem bản ghi chép thử nghiệm). Những hoạt động đó có vẻ bao gồm tính chọc cười, tỉ lệ chọc cười và sử dụng những câu nói chơi chữ. Không bị giới hạn ngôn ngữ.

Ghi chú: Bất cứ ai lén đem SCP-504 vào bếp của quán cà phê sẽ bị triệt hạ. Đống cà chua đó khác quái gì một lũ cá mập chứ. - Ts. Blast


Bản ghi chép thử nghiệm SCP-504:

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: D-504-1
Hội thoại: "Dũng đi tắm đêm, Dũng Cảm"
Kết quả: Không có thay đổi gì về tốc độ

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: D-504-1
Hội thoại: "Nhà cổ học là ai? Là người có sự nghiệp nằm trong đống đổ nát."
Kết quả: Quả cà chua bay tới với tốc độ 124 mph. Đối tượng bị gãy mũi.

Ghi chú: Coi bộ nó có 'gu' hài hước nhất định. Có thể nó có nhận thức. Hi vọng không phải là vậy. - Ts. Blast

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: D-504-2
Hội thoại: "Ba quả cà chua đi dạo trên phố - Cà chua bố, cà chua mẹ và bé cà chua bé. Cà chua bé bắt đầu tụt lại phía sau. Cà chua mẹ bực lắm, liền đi về phía cà chua bé, cười nhẹ và nói, Đuổi kịp đi! (Nguyên gốc tiếng anh là Catch up, đọc lái nghe giống Ketchup - tương cà)"
Kết quả: Quả cà chua bay tới với tốc độ 264 mph. Đối tượng bất tỉnh.

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: D-504-3
Hội thoại: "À thì, tôi đang tính đi ngủ và ông anh tôi vào và bảo "Chúc ngủ ngon, đừng để rệp đâm vòi vào làn da đó và hút máu em nhé!" *tạm ngưng nói* "Chúc em có lớp biểu bì thật tươi mọng!"
Kết quả: Hai giây chững lại trước khi hiệu ứng được kích hoạt. Quả cà chua bay tới với tốc độ [DỮ LIỆU BỊ GIẢM]. Rào cản âm thanh bị phá vỡ. Đối tượng tử vong.

Vật thể: Ba quả cà chua chín của SCP-504, mỗi quả là mỗi một giống lai khác nhau
Hội thoại: "Nếu bạn trồng răng giả, thì đừng dùng đồ ngọt có đường nhân tạo nhé, nếu không bạn sẽ bị sâu răng giả đấy."
Kết quả: Cả 3 quả bay tới với tốc độc chính xác là 145 mph. Đối tượng bị thương và văng mất hai cái răng.

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504, được cắt ra làm 4 miếng
Đối tượng: D-504-5
Hội thoại: "Tôi cố đi tới đích nhưng cứ bỏ lỡ mất hoài hà"
Kết quả: Cả 4 miếng bay tới với tốc độ 212 mph. Đối tượng bị thương nặng, mắt phải bị hỏng bởi một miếng cà chua.

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: Đĩa CD phát "Harmful If Swallowed" (2003, Dane Cook)
Kết quả: Tại một khoảng thời gian [DỮ LIỆU BỊ XÓA], quả cà chua bay tới với tốc độ 167 mph. Máy phát đĩa CD bị phá hủy.

Ghi chú: Nó cũng có phản ứng với bản ghi âm à? Đouma, biết thế nãy giờ gọi mấy thanh niên cấp D ra đây chi vậy trời!? - Dr. Blast

Vật thể: Ba quả cà chua chín của SCP-504, mỗi quả dành cho mỗi đối tượng.
Đối tượng: Sau khi giới thiệu mặt hàng mới trong link, Bomb blows hole in Lenin statue, 3 câu đùa sau sẽ được sử dụng.

Thử nghiệm với đối tượng đợt 1: Ố ồ, sẽ để lại một vết Marx (cùng âm mark - xước) đấy.
Kết quả: Quả cà chua "xoắn tít" lại, nhưng không rời khỏi vị trí ban đầu.

Thử nghiệm với đối tượng đợt 2: BBC is just Stalin the good news.
Kết quả: Quả cà chua bay tới với tốc độ 152 mph. Đối tượng bị mẻ răng và gãy xương hàm.

Thử nghiệm với đối tượng đợt 3: That blows.
Kết quả: Quả cà chua bay tới với tốc độ [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Đối tượng nhập viện vì bể một phần lớn hộp sọ.

Ghi chú: Tôi tưởng chúng ta vừa xác định là sẽ dùng bản ghi âm thay thế cho đối tượng sống chứ! Tôi không biết mấy ông ghét nhân sự cấp D cỡ nào, đặc biệt là D-504-012 (Thanh niên tội nghiệp ấy còn chẳng bình phục kịp trước khi đến đợt thanh lọc) nhưng tôi xin nhắc nhỏ, người nào đã chịu trách nhiệm giám sát thử nghiệm đợt này sẽ bị khiển trách rất nặng đấy.Những ai làm phát tán video giám sát này cho quản lí cũng sẽ chịu chung số phận. - Tsq. Blast

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: TV đang phát tiểu phẩm của SNL Sarah Palin và Hillary Clinton.
Kết quả: Quả cà chua phản ứng như kiểu bị 'bối rối: Băng quay chậm cho thấy ba tia lửa riêng biệt có vận tốc khoảng 200 mph, hai trường hợp phi tới với tốc độ thường và một trường hợp chưa từng gặp lại di chuyển ngược, tất cả đều cùng một quỹ đạo. Ts. King đưa ra giả thuyết rằng, quả cà chua vẫn đang chưa chắc có nên 'xử lý nghiêm túc' hay không.

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: Một máy tính cầm tay phát những câu đùa có ẩn ý được chuẩn bị trước.
Bản dịch: "2009 sẽ là một năm rất phức tạp đây. Chúng ta đã biết được phần thực tế rồi, giờ chỉ cần tìm phần hư ảo thôi".
Kết quả: Phát hiện phát ném siêu âm thanh; máy tính hoàn toàn bốc hơi bởi năng lượng động học của quả cà chua. Thiết bị cảm biến xác định tốc độ là khoảng 3500 km/h (2174 mph).

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: Một máy tính cầm tay phát một đoạn ghi âm phác thảo "Những câu đùa hài hước nhất thế giới" của Monty Python.
Bản dịch: "Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!"
Kết quả: Quả cà chua phát nổ. Các mảnh vụn bay tới với tốc độ 137 mph. Máy tính bị bao phủ trong đống vụn. Bàn phím bị hỏng do tiếp xúc với chất lỏng - những bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường sau khi được lau chùi.

Vật thể: Một quả cà chua chín của SCP-504
Đối tượng: Một cái máy tính xách tay đang phát văn bản của SCP-904
Kết quả: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License