#side-bar { /* ===SECONDARY & TERTIARY COLORS=== */ /* Editing these will edit a vast majority of theme elements. Useful for making dark themes */ /* Colors for Secondary & Tertiary items like Blockquote and YUI Tabs */ --swatch-secondary-color: var(--swatch-menubg-dark-color); --swatch-tertiary-color: var(--swatch-menubg-medium-color); --swatch-alternate-color: var(--swatch-menubg-light-color); /* Text Colors for Secondary & Tertiary items like Sidebar Headers and Top-Bar Menu Text */ --swatch-text-secondary-color: var(--swatch-menutxt-dark-color); --swatch-text-tertiary-color: var(--swatch-menutxt-light-color); /* ===SIDE-BAR ELEMENTS=== */ /* ===SIDE-BAR GENERAL=== */ --sidebar-bg-color: var(--swatch-menubg-dark-color); --sidebar-resources-bg-color: 0, 0, 0, 0; --sidebar-media-bg-color: 0, 0, 0, 0; /* ===SIDEBLOCK MENU=== */ --sideblock-heading-border-color: var(--bright-accent); --sideblock-heading-bg-color: 0, 0, 0, 0; /* Transparent */ --sideblock-heading-text-color: var(--swatch-text-tertiary-color); /* ===MENU-ITEMS=== */ --sidebar-border-color: var(--swatch-primary), 0.08; --sidebar-subtest-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-links-text: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-links-hover-bg-color: var(--bright-accent); --sidebar-links-hover-text-color: var(--swatch-text-tertiary-color); /* ===SIDEBAR COLLAPSIBLES=== */ /*Folded Colors */ --sidebar-collapsible-fld-link-bg: var(--swatch-primary), 0.25; --sidebar-collapsible-fld-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-collapsible-fld-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-collapsible-fld-arrow-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); /*Unfolded Colors */ --sidebar-collapsible-ufld-link-bg: var(--swatch-primary-darker), 0.25; --sidebar-collapsible-ufld-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-collapsible-ufld-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-collapsible-ufld-arrow-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); /* Unfolded Body Colors */ --sidebar-collapsible-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color); --sidebar-collapsible-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); scrollbar-color: rgba(var(--swatch-primary-darker), 0.1) /* Thumb */ rgba(var(--swatch-secondary-color), 0.05); /* Track */ border-color: rgba(var(--swatch-secondary-color), 0.4); } /* Hover Scrollbar Behavior */ #side-bar:hover, #side-bar:active { scrollbar-color: rgb(var(--swatch-primary-darker), 1) /* Thumb */ rgb(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); /* Track */ } #side-bar:focus-within { scrollbar-color: rgb(var(--swatch-primary-darker), 1) /* Thumb */ rgb(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); /* Track */ } #side-bar::-webkit-scrollbar-track { background-color: rgba(var(--swatch-tertiary-color), 0.8); } #side-bar::-webkit-scrollbar, #side-bar::-webkit-scrollbar-thumb, #side-bar::-webkit-scrollbar-corner { background-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 0); } #side-bar .side-block.media a:-webkit-any-link { background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a:-moz-any-link { background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a:any-link { background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a::before { background: rgb(var(--social-color)); } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]::before, #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]::after { transition: background 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-color 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-image 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), -webkit-clip-path 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition: clip-path 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-color 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-image 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition: clip-path 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-color 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background-image 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), -webkit-clip-path 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:hover::before { --clip-path: polygon(-15% 0, 115% 0, 100% 100%, 0 100% ); } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:hover::before, #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:active::before { --clip-path: polygon(-15% 0, 115% 0, 100% 100%, 0 100% ); background-image: var(--tiktok-icon-gradient); background-size: contain; } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:focus-within::before { --clip-path: polygon(-15% 0, 115% 0, 100% 100%, 0 100% ); background-image: var(--tiktok-icon-gradient); background-size: contain; } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]::after { --clip-path: polygon(0 0, 0 0, 0 100%, 0 100% ); background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:hover::after, #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:active::after { --clip-path: polygon(-15% 0, 115% 0, 100% 100%, 0 100% ); background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a[href*="tiktok"]:focus-within::after { --clip-path: polygon(-15% 0, 115% 0, 100% 100%, 0 100% ); background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color), 0.75) !important; } #side-bar .side-block.media a img { -webkit-filter: drop-shadow(0 0 0 rgba(var(--swatch-alternate-color), 0)); filter: drop-shadow(0 0 0 rgba(var(--swatch-alternate-color), 0)); transition: -webkit-filter 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition: filter 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition: filter 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), -webkit-filter 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); } #side-bar .side-block.media a:hover img, #side-bar .side-block.media a:active img { -webkit-filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color))); filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color))); } #side-bar .side-block.media a:focus-within img { -webkit-filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color))); filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color))); } html:not(:lang(cn)) div.scpnet-interwiki-wrapper p::before { box-shadow: inherit; } #side-bar iframe.scpnet-interwiki-frame:not(:lang(cn)) { -webkit-filter: invert(1); filter: invert(1); } #side-bar .scpnet-interwiki-wrapper:not(:lang(cn))::before, #side-bar .scpnet-interwiki-wrapper:not(:lang(cn)) p::before, #side-bar .scpnet-interwiki-wrapper:not(:lang(cn)) p::after { background-color: rgb(var(--swatch-menubg-dark-color)); } #side-bar .scpnet-interwiki-wrapper:not(:lang(cn))::before { mix-blend-mode: lighten; }
<html> <head> </head> <body> <script type="text/javascript"> function sendStyle() { try { window.parent.window.interwikiFrame.bhlDark(); } catch(e) {} } sendStyle(); </script> </body> </html>

SCP-5175
Điểm Chỉ định | Giám đốc Điểm | Nghiên cứu Trưởng | Đội Đặc nhiệm |
Điểm Tạm thời-████ | R. Joseph Barrow | J. Thomas Dune | Ω-5 "Những Thiên thần của Damien" |

CNĐLT-3445 trong buổi thẩm vấn đầu tiên. Chú ý "dao dự phòng" của đối tượng.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5175 được cất giữ trong tủ quản thúc 5175, đặt tại Khu-179.
CNĐLT-3445 đã được tiếp nhận vào làm việc cho Tổ chức do có mối quan hệ cộng sinh với SCP-5175, nhằm áp dụng đặc tính ưu việt của dị thể. Đội Đặc nhiệm Cơ động Ω-5 "Những Thiên thần của Damien" đã được thiết lập nhằm hỗ trợ CNĐLT-3445 trong các nhiệm vụ của họ, dưới sự bảo hộ của Dự án MUA SẮM BÍ MẬT.
Khi được cấp phép bởi Trung Úy Đặc nhiệm Samuel Deangelo, CNĐLT-3445 được phép sử dụng SCP-5175 để thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định.
Mô tả: SCP-5175 là một con dao được chạm khắc theo phong cách Ma-rốc, nguồn gốc chưa rõ. SCP-5175 không thể hiện đặc tính dị thường nào khi được sử dụng bởi một đối tượng không ràng buộc với nó. Điều kiện để SCP-5175 tạo liên kết với một người sử dụng được tin là dựa vào sự đánh giá và xem xét cá nhân của SCP-5175-1. Hiện tại, CNĐLT-3445 là đối tượng duy nhất có thể sử dụng SCP-5175 và khai thác được dị tính của nó.
Khi được sử dụng bởi vật chủ, SCP-5175 có khả năng loại bỏ bất cứ dạng sống nào khỏi hiện thực tiêu chuẩn qua việc gây sát thương. Hiện tượng này đã được thử nghiệm thành công trên các thực thể vô định hình và không có dạng vật chất. Khi đối tượng bị đâm, một làn khói đen sẽ xuất hiện từ vật thể và bao trùm lấy đối tượng, làm chúng biến mất. Theo thông tin chưa được xác thực từ SCP-5175-1 và CNĐLT-3445, các nạn nhân của SCP-5175 bị đưa tới một vùng không gian ngoại biên chưa xác định, được gọi với những cái tên như "Vương Quốc của những Linh Hồn Đắc Tội", "Miền Đất Thống Khổ Vĩnh Hằng", và "Kanashī Ringo no Akuma no Ryōiki"1.
SCP-5175-1 là một thực thể tự nhận là ý thức của Kuroitanken Hanzo, một samurai Nhật - theo lời kể của thực thể - sinh năm 1800, và đóng vai trò hỗ trợ cho Triều Đình trong Chiến tranh Mậu Thìn2. Khi SCP-5175 được sử dụng bởi vật chủ, SCP-5175-1 sẽ xuất hiện dưới dạng một hình nhân siêu thực lơ lửng bên trên hoặc gần đối tượng. SCP-5175-1 mang vẻ ngoài của một bộ xương người mặc giáp dō-maru màu đen và tím. Hiện thân của SCP-5175-1 liên tục bốc khói đen, giống như làn khói được tạo ra bởi vật thể. SCP-5175-1 có khả năng giao tiếp với vật chủ mà không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ. Tương tự, vật chủ cũng có thể hiểu được lời nói của SCP-5175-1, dù nó giao tiếp bằng tiếng Nhật thế kỉ 19. SCP-5175-1 có khả năng tương tác với các vật thể vật lý.
CNĐLT-3445 là Damien Lawrence Woodcock, một người dân thường ở Scranton, Pennsylvania. CNĐLT-3445 làm nghề bảo vệ tại The Marketplace at Steamtown3. CNĐLT-3445 không có đặc tính dị thường nào, nhưng được coi là thành phần mật thiết trong việc quản thúc và sử dụng SCP-5175 do là đối tượng duy nhất SCP-5175-1 chấp nhận hợp tác cùng.
CNĐLT-3445 đã được tích hợp vào hàng ngũ nhân sự Tổ chức dưới vai trò tham gia Dự án MUA SẮM BÍ MẬT, và hiện tại đang làm việc trên danh nghĩa là một đặc vụ chuyên dụng. Xem Phụ lục để biết thêm chi tiết.
Phụ lục.5175.1: Khám phá

Bộ Sưu tập Dao kéo, nơi SCP-5175 được phát hiện.
Theo lời trình bày của CNĐLT-3445, SCP-5175 được phát hiện vào ngày 3/8/2009, tại cửa hàng "Bộ Sưu tập Dao kéo", một cửa hàng tại The Marketplace chuyên bản các vũ khí sắc nhọn. CNĐLT-3445 đã nghe thấy giọng nói của SCP-5175-1, lôi kéo anh ta vào cửa hàng và mua vật thể.
Trong vòng hai tháng, CNĐLT-3445 trở nên thuần thục trong việc sử dụng SCP-5175, qua một sân tập luyện tự tạo trong khu rừng sau nhà bố mẹ anh. Nhờ đó, CNĐLT-3445 đã có trình độ đáng kể trong chiến đấu bằng dao. Cũng trong thời điểm này, CNĐLT-3445 và SCP-5175-1 phát triển mối quan hệ.
Vào ngày 27/10/2009, CNĐLT-3445 đã sử dụng SCP-5175 trong một trận đánh nhau với một kẻ trộm cắp, dẫn đến sự xuất hiện của SCP-5175-1. Mặc dù sự kiện xảy ra ở nơi công cộng, ít người có mặt ở trung tâm vào lúc đó nên không có nhiều nhân chứng. Thuốc lú được cấp theo quy trình, và CNĐLT-3445 bị tạm giam bởi cảnh sát địa phương trước khi được đưa vào quyền quản lý của Tổ chức.
Phụ lục.5175.2: Bản ghi Thẩm vấn
BẢN GHI ÂM THANH
NGÀY: 27/10/2009
»BẮT ĐẦU«
Ts. Trenton: Trông anh hơi căng thẳng đấy, Woodcock. Có bình lạnh ở đằng kia nếu anh cần cốc nước hay gì đó. Tôi hiểu rằng đây là… khá nhiều thứ để tiếp nhận cùng một lúc.
CNĐLT-3445: (Áp lực) Đây đúng là như phim Đặc vụ Áo đen ấy. Làm ơn, tôi chỉ cần một phiên tòa đơn giản thôi, tôi không chơi được trò hack não, tôi không chịu được một buổi thẩm vấn nữa đâu.
Ts. Trenton: Tôi gọi anh là Damien có được không? Damien, chúng tôi không ở đây để bắt anh. Việc đó xảy ra sẵn rồi. Với cả, xét theo luật pháp thì anh vẫn ổn. Chúng tôi chỉ cần hỏi một vài câu hỏi.
PoI-3445: Các người có gọi bố mẹ tôi không?
Ts. Trenton: Tôi — ờm, không, chúng tôi chưa gọi bố mẹ anh.
CNĐLT-3445 thở dài và vuốt tay lên mặt.
CNĐLT-3445: Cảm ơn chúa. Được rồi, được rồi. Tôi đoán anh muốn biết về TỬ KIẾM, đúng không? Tôi nghĩ con dao ma là lý do mà Đặc vụ Áo đen bắt cóc tôi. Anh muốn bản Kai hay bản Z?
Ts. Trenton: Hả?
CNĐLT-3445: Ngắn hay dài. Là từ lóng mà, trời.
Ts. Trenton: Ừ, từ lóng không phải thế mạnh của tôi. Anh kể từ đầu đi. Cứ dành bao nhiêu thời gian cũng được.
CNĐLT-3445: Được rồi, thì, tôi là một bảo vệ ở trung tâm mua sắm. Làm được tám năm rồi. Tôi luôn có hứng thú với, kiểu, vũ khí ấy. Tôi có cây katana của ông chú treo trên đầu giường, và tôi thỉnh thoảng làm được mấy trò với dao ngầu lắm. Xem này —
CNĐLT-3445 lấy ra một con dao từ trong túi áo, và đâm nó lên mặt bàn.
Ts. Trenton: (Giật mình) Anh lấy từ đâu ra thế? Tôi tưởng anh bị khám người rồi chứ.
CNĐLT-3445: Dao dự phòng. Tôi luôn giữ nó bên người. Tôi có thể cân bằng nó trên mọi bề mặt.
CNĐLT-3445 bỏ tay khỏi cán dao, nó vẫn đứng thẳng.
Ts. Trenton: Anh — Anh có thể tiếp tục câu chuyện được chứ?
CNĐLT-3445: À, vâng. Tôi thích vũ khí. Có một cửa hàng khá đỉnh ở trung tâm mua sắm gọi là Bộ Sưu tập Dao kéo. Tôi kiểm tra mọi thứ họ nhập vào để xem có gì tôi muốn không. Và một hôm tôi thấy con dao Nhật này xịn vãi. Tự nhiên tôi nghe cái giọng nói này trong đầu bảo rằng tôi có ý chí của một chiến binh, và tôi cần phải mua nó. Sợ phết đấy, nhưng nghĩ lại thì ngầu vãi chưởng. Cứ như chương đầu của một bộ manga vậy. À đấy là tiếng Nhật, nghĩa là —
Ts. Trenton: Tôi biết mà, Damien.
CNĐLT-3445: Uầy, anh đọc những bộ nào rồi?
Ts. Trenton: Không, tôi — vui lòng tiếp tục.
CNĐLT-3445: Được rồi, tôi mua nó. Khi về đến nhà, giọng nói bảo tôi cầm con dao theo một cách nhất định, như này.
CNĐLT-3445 cầm con dao lên và minh họa.
CNĐLT-3445: Rồi một kẻ xương xẩu xịn vãi đái mặc giáp Shinobi xuất hiện. Nếu anh xem JoJo rồi thì hắn kiểu như stand ấy. Hắn bảo tên hắn là Hanzo, và hắn là một con ma samurai cổ đại. Hắn nói hắn chọn tôi vì tôi có sự khát máu không thể thỏa mãn, có kiến thức về văn hóa của hắn, có nền tảng quân sự, và hàng năm trời huấn luyện chiến đấu. Thực sự ngầu vãi chưởng.
Ts. Trenton: Hồ sơ của anh cho thấy anh đào ngũ chỉ sau một tháng đào tạo căn bản.
CNĐLT-3445: Một tháng học được nhiều mà.
Ts. Trenton: Như là hàng năm trời kinh nghiệm chiến đấu à?
CNĐLT-3445: Thì, sau cùng thì tôi cũng biết là hóa ra hắn nói về khả năng chơi game của tôi. Biết Assassin's Creed không? Tôi học được nhiều chiến thuật đường phố từ đó lắm đấy. Tôi cũng đã phá đảo Halo 3 tận bốn lần. Tôi cho hắn xem tôi chơi game một tuần liền, chỉ chơi game và xem anime thôi. Hắn cứ nghĩ là pháp thuật, rằng tôi đang chiến đấu trong một thế giới khác hay gì đó. Tôi cứ để cho hắn nghĩ thế, vì ngầu mà.
Ts. Trenton: Anh có thể nói rõ hơn về thực thể này không?
CNĐLT-3445: Hanzo kiểu, 800 tuổi hay gì đó. Và khi hắn công nhận tôi là một vật chủ thích hợp, hắn kể cho tôi quá khứ bi thảm của hắn. Một mụ phù thủy từ một nơi xa xôi tới Nhật Bản từ rất lâu rồi, và mụ bắt đầu làm loạn mọi thứ lên bằng ma thuật! Nên Hanzo và học trò phải đi chiến đấu với mụ, nhưng mụ không để ai sống sót. Hanzo quá hối hận nên đã cầu xin mụ giết hắn. Nhưng thay vào đó, mụ phong ấn hắn vào trong con dao này, và khóa nó lại vào một cái rương. Năm tháng trôi qua, bla bla, và cuối cùng TỬ KIẾM rơi vào sở hữu của cửa hàng nơi tôi làm việc!
Ts. Trenton: Tôi đoán rằng TỬ KIẾM là tên của con dao.
CNĐLT-3445: Tôi tự nghĩ ra đấy! Viết hoa hết, nên ghi chú lại đi. Tôi gọi nó như thế vì nó giết chết mọi thứ nó chạm vào!
Ts. Trenton: Và để làm rõ thì, anh chưa từng… dùng nó trước ngày hôm nay, đúng không?
CNĐLT-3445: Hanzo kể cho tôi nó có thể làm gì, nhưng không, tôi chưa từng dùng nó trước ngày hôm nay. Hắn nói rằng bất cứ kẻ nào bị đâm bởi con dao này sẽ bị đưa tới Miền Đất Thống Khổ Vĩnh Hằng, như Vương Quốc Bóng Đêm trong Yu-Gi-Oh! Nó là một nơi bị nguyền đầy bóng tối và khổ đau! Nếu lưỡi kiếm của hắn không giao nộp 1,000,000 mạng cho Vương Quốc Linh Hồn Đắc Tội, hắn sẽ không bao giờ được tự do khỏi ngục tù này. Hắn cần tôi giúp để làm vậy, và để lấy lại danh dự bằng cách dạy một học trò một lần nữa.
Ts. Trenton: Và anh cảm thấy thế nào về chuyện này?
CNĐLT-3445: Tôi nghĩ nó cũng ra gì phết nhưng mà hơi quá sức với tôi. 1,000,000 mạng là rất nhiều đấy, và tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để làm được. Tôi đã cố thuyết phục hắn là tôi có thể, kiểu, dạy hắn chơi Space Hulk, nhưng hắn rất quyết tâm huấn luyện tôi. Tôi nghĩ là để bù đắp cho những học trò mà hắn đã làm thất vọng hàng trăm năm trước.
Ts. Trenton:Và anh chấp nhận lời đề nghị huấn luyện của thực thể?
CNĐLT-3445: Chúng ta nói vào ngày mai được không? Tôi mệt lắm rồi.
Ts. Trenton: Được thôi, Damien. Đội của tôi sẽ thử nghiệm lên vật thể một chút. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai.
CNĐLT-3445: Tôi xin lại cái điện thoại được không?
Ts. Trenton đưa tay lên tai, nghe vào bộ đàm.
Ts. Trenton: Tôi e là không. Ang, chúng ta xong rồi. Anh cất mấy lọ thuốc Cấp-B đi, chúng ta không cần chúng đâu.
CNĐLT-3445: Tôi cần phải đăng nhập hàng ngày để nhận thưởng. Tôi cầm một lúc thôi được không?
Ts. Trenton đứng dậy.
Ts. Trenton: Chúng ta xong chuyện tối nay rồi. Vui lòng giao lại con dao dự phòng khi anh đi ra.
»KẾT THÚC«
Ghi Chú: Đối tượng thể hiện một mức độ hợp tác và tự tin chưa từng thấy mặc dù là một người thường bị vướng vào một hoàn cảnh dị thường. Tôi không biết nên nghi là do ngớ ngẩn hay là thực sự cứng rắn. Dù gì thì, vẫn có một chút vấn đề. Do CNĐLT-3445 đã sở hữu SCP-5175 tận hai tháng, và còn liên kết với SCP-5175-1 nữa, thuốc lú thường sẽ không có tác dụng đâu. Đối tượng đang được tạm giam tại Buồng C007 cho đến khi một liều thuốc lú đặc biệt được quyết định. Thẩm vấn tiếp tục vào sáng mai. Có thể xem xét cho anh ta vào vai trò Cấp-D? - Ts. Trenton
Phụ lục.5175.3: Bản ghi Thẩm vấn II
BẢN GHI ÂM THANH
NGÀY: 28/10/2009
»BẮT ĐẦU«
Ts. Trenton vào phòng. CNĐLT-3445 đã chờ sẵn.
CNĐLT-3445: Ohayou, Trenton-san.
Ts. Trenton: (Ngừng) Ừ, chào buổi sáng, Damien.
CNĐLT-3445: Cái giường khó chịu vãi.
Ts. Trenton: Xin lỗi về chuyện đó. Bọn tôi mới làm vài thử nghiệm trên vật thể hôm —
CNĐLT-3445: Với TỬ KIẾM á?
Ts. Trenton: Ừm… đúng, con dao. Vì lý do gì đó, chúng tôi không thể kích hoạt đặc tính dị thường của nó được. Nó chỉ như một con dao bình thường.
CNĐLT-3445: Duh, rõ ràng mấy anh không thể làm gì với nó rồi. Hanzo chỉ xuất hiện khi tôi sử dụng thôi. Đó là lý do tôi là vật chủ. (Cười lớn) Tôi tưởng các anh phải thông minh chứ!
Ts. Trenton: Chúng tôi đã đi tới kết luận đó. Tôi chỉ muốn nói là, tùy theo sự chấp thuận của trưởng nghiên cứu, anh có thể phải tham gia thử nghiệm đấy.
CNĐLT-3445: Kiểu, thử nghiệm nguy hiểm á? Tôi tưởng tôi phải kí đơn gì đó chứ?
Ts. Trenton: (Cười) Ở đây không cần. Cũng không tệ lắm đâu. Anh cứ thử với đối tượng động vật, cho chúng tôi tương tác với thực thể. Chưa cần lo lắm đâu. Anh muốn tiếp tục từ tối qua không?
CNĐLT-3445: À, đúng rồi. Tôi đang nói về việc Hanzo muốn huấn luyện tôi. Tôi đã thử đánh trống lảng bằng mấy trò chơi, vì đúng ra tôi đang huấn luyện cạnh tranh mà, nhưng hắn thực sự nghiêm túc lắm. Hanzo chỉ xuất hiện khi tôi dùng TỬ KIẾM, nên tôi ném nó vào trong tủ và để đấy khoảng 1 tuần.
Ts. Trenton: Là vì anh sợ hay anh không quan tâm?
CNĐLT-3445: Tôi không có thời gian để huẩn luyện! Ừ thì việc hắn chọn tôi thì cũng ra gì và này nọ phết nhưng tôi đã — Ý tôi là, tôi biết dùng vũ khí mà. Trong tình huống nguy cấp, tôi có thể tước vũ khí một thằng đàn ông đấy.
Trenton ho, cố nhịn cười.
Ts. Trenton: Tôi xin lỗi. (Ngừng) Thể điều gì đưa anh quay lại với vật thể?
CNĐLT-3445: Thì tôi vừa tan ca một hôm, và tôi — từ từ, tôi chưa kể về Emily. Cô ấy làm ở tiệm Cô Anne, chỗ bán bánh xoắn ấy. Cô ấy theo phong cách goth nóng bỏng lắm — giống Lydia Deetz hơn là bọn đú bẩn màu mè Ramona Flowers. Kiểu, cô ấy nghe The Cure chứ không phải mấy bọn nhai lại như Green Day hậu American Idiot. Anh hiểu ý tôi không?
Ts. Trenton: Không.
CNĐLT-3445: Được rồi, thì tôi cũng đã cố để bắt chuyện với cô ấy từ lâu rồi. Không quan trọng. Tôi mới rời ca làm, và tôi thấy một thằng định đột nhập vào xe của Emily. Tôi lục tìm TỬ KIẾM, nhưng rồi kiểu, đụ má, vứt ở nhà rồi. Không quan trọng, vì tôi ngay lập tức xông vào và đấm bỏ mẹ thằng chả. Kiểu, khi tôi nổi điên — tôi mất hết kiểm soát và chỉ thấy màu đỏ, anh bạn ạ. Tôi thấy màu đỏ.
Ts. Trenton: Anh ngăn được một vụ cướp xe ư?
CNĐLT-3445: Đúng ra thì tôi không ngăn hắn hẳn được. Kiểu, hắn vẫn tóm được vài thứ, nhưng tôi điên lắm. Hắn bay mất ba cái răng, và máu ở khắp nơi. Emily rất biết ơn. Sau đó, tôi nhận ra tôi cần phải huấn luyện. Tôi có tài năng trời ban này và tôi đang để nó lãng phí.
Ts. Trenton: Từ từ đã. Anh học cách sử dụng con dao… vì anh ngăn chặn thành công một vụ trộm cắp?
CNĐLT-3445: Tôi cho thằng cha một trận no đòn. Tôi nhận ra tôi có thể đạt tiềm năng tối đa nếu tôi trở thành học trò của Hanzo.
Ts. Trenton: Anh có chắc đó là những gì đã xảy ra không? Tôi không đánh giá đâu.
CNĐLT-3445: Chắc mà.
Im lặng.
Ts. Trenton: Tiếp đi.
CNĐLT-3445: Trên thế giới nhiều kẻ xấu lắm, và tôi nhận ra tôi có thể làm được việc thiện với thứ bảo bối này. Tôi xin lỗi Hanzo vì đã bỏ hắn trong tủ, và hắn cũng chấp nhận khá ổn thỏa. Đổi lại, hình phạt của tôi là phải luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng hắn rất vui vì tôi đã đồng ý. Đầu tiên chúng tôi chỉ nghịch trong rừng, nhưng tôi nhờ được bố xây cho tôi một sân tập. Chẳng mấy chốc tôi đã có một khu đầy bẫy, hình nhân và mục tiêu.
Ts. Trenton: Bố mẹ anh có biết gì về thực thể không?
CNĐLT-3445: Tất nhiên là không. Có năng lực bí mật làm gì nếu nó không bí mật? Tôi bảo rồi, tôi sẽ nhập vai hoàn toàn mà.
Ts. Trenton: À phải, tôi quên mất.
CNĐLT-3445: Trong vài tuần tiếp theo, Hanzo cho tôi lên bờ xuống ruộng. Hắn cũng hơi khốn nạn, và tôi bất bình với khá nhiều phương pháp dạy của hắn, nhưng hắn đã giúp tôi nâng kĩ năng lên gấp mười, và điều đó khá ấn tượng khi kết hợp với tính hung hăng bẩm sinh của tôi. Trước đấy tôi đã dùng dao ổn rồi, nhưng giờ thì tôi có thể gây sát thương đáng gờm đấy. Nếu anh đưa tôi con dao dự phòng thì tôi có thể cho anh xe —
Ts. Trenton: Không được đâu. Anh huấn luyện với Hanzo như nào?
CNĐLT-3445: Cách ném vũ khí, các tư thế chiến đấu cơ bản, nhảy lộn người bằng cách để hắn nâng tôi lên. Tôi giờ đủ sức sẵn sàng chiến đấu rồi. Anh biết điều gì xảy ra tiếp theo đấy. Tôi tóm được tên trộm, Hanzo làm trò của hắn, xong tôi bị bắt.
Ts. Trenton: Anh đã nghĩ cái gì vậy? Kết quả tốt nhất có thể đến từ tình huống đó là gì?
CNĐLT-3445: Tôi đã định gây ấn tượng với Emily. Tôi đã đảm bảo đuổi theo thằng chả đến trước cửa hàng Cô Anne mà. Xong rồi tôi mới nhớ ra là hôm đấy thứ Ba và cô ấy không có ca làm. Tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn làm một việc tốt. Tôi đã làm ở đó tám năm rồi. Có cả một trung tâm để bảo vệ, và tôi chưa phải làm vậy bao giờ.
Ts. Trenton: Thú vị đấy. Vậy thì, đề xuất cho anh dùng con dao chắc sẽ được chấp thuận vào ngày mai. Anh có tin không nếu tôi bảo đây không phải lần đầu tôi phải thẩm vấn một samurai 800 tuổi?
CNĐLT-3445: Thật á?
Ts. Trenton: (Cười) Không, nhưng tôi mong đợi lắm. Cảm ơn đã hợp tác, anh Damien.
»KẾT THÚC«
Ghi chú: Đề xuất được chấp thuận. Thử nghiệm với CNĐLT-3445 và SCP-5175-1 sẽ bắt đầu trong tuần. - Ts. Trenton
Phụ lục.5175.4: Bản ghi Thẩm vấn SCP-5175-1
BẢN GHI ÂM THANH
NGÀY: 06/11/2009
»BẮT ĐẦU«
Ts. Trenton: Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Tuần vừa rồi tôi hơi bận. Mấy thử nghiệm trước suôn sẻ phết nhỉ?
CNĐLT-3445: Fukōda to omowanaide4.
Ts. Trenton: Được rồi. Tôi sẽ giao cho anh vật thể. Anh đóng vai phiên dịch được chứ?
CNĐLT-3445: Tất nhiên. Mối liên kết của chúng tôi bền như thép gập lại một ngàn lần vậy, tiến sĩ.
Ts. Trenton đưa SCP-5175 cho CNĐLT-3445. Đồng tử đối tượng giãn ra. SCP-5175-1 xuất hiện, lơ lửng phía sau CNĐLT-3445. Thực thể bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Đối thoại thừa về quá trình phiên dịch được lược bỏ.
Ts. Trenton: Ngài Kuroitanken?
SCP-5175-1: 'Ta hiểu ta đã được đánh thức vì mục đích tra hỏi. Một lần nữa, cảm ơn đã trả lại ta cho vật chủ. '5
Ts. Trenton:Tất nhiên rồi. Tôi chỉ có một số câu hỏi thôi. Ngài có thể xác thực những gì Damien nói về việc linh hồn của ngài bị phong ấn vào lưỡi dao không?
SCP-5175-1: 'Đúng là như vậy. Trong khi hầu hết những kẻ ta phải đối mặt trong chiến tranh là những người đồng hương, mạc phủ cũng đã nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ từ những miền đất xa xôi, một số kẻ sở hữu những sức mạnh trái tự nhiên. Một thiếu nữ bị nguyền, kẻ đã bị thất lạc cho thời gian, đã phong ấn ta hàng trăm năm trước. Đừng quan tâm đến ả. Ta không muốn phải nhắc lại về ả, nhưng hãy nghe. Là vì lời nguyền của ả mà ta phải hoàn thành món nợ với Miền Đất Thống Khổ Vĩnh Hằng. Nếu ta không giao 1,000,000 mạng cho Vương Quốc Linh Hồn Đắc Tội, ta sẽ bị kẹt mãi mãi tại nơi này. Đó là lý do ta phải chiến đấu. Đó là lý do ta cần vật chủ.'
Ts. Trenton: Và Damien đã làm như vậy chưa? Anh ta đã đoạt bao nhiêu mạng rồi?
SCP-5175-1: 'Một con chồn. Ta đã nói với anh ta là việc đó thật tàn nhẫn, nhưng Damien rất muốn xem nó xảy ra như nào.'
CNĐLT-3445: Tôi đã không tin mà! Tôi đã xin lỗi rồi mà!
Ts. Trenton: Tại sao lại là Damien? Tại sao chọn anh ta thay vì mọi người khác? Đến mức ngài từ chối hợp tác với bất cứ ai khác. Tôi tin là phải có những chiến binh có khả năng hơn chứ?
CNĐLT-3445: Ý anh là gì? Tôi chiến đấu ngon lành mà!
SCP-5175-1: 'Ta đã cảm nhận được sự khát máu của Damien từ lúc ta bước vào khu mua sắm. Anh ta có nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ, có kinh nghiệm với ma thuật. Ta cảm nhận được tất cả, và ta đã kêu gọi tới anh ta. Anh ta là hiện thân mà ta cần để tìm lối trong thế giới bí hiểm này.'
CNĐLT-3445: Bảo rồi mà.
SCP-5175-1: 'Đã có một thời gian, ta nghĩ ta đã nhìn sai người. Ta có thể lạc lõng trong thế giới mới này, nhưng ta không phải kẻ khờ. Mặc dù kiến thức của anh về văn hóa của quê hương ta và khả năng ma thuật cơ bản của anh đã làm ta ấn tượng, ta dần nhận ra những trò chơi mô phỏng của anh chỉ là như vậy - những trò chơi. Thứ mà ta nghĩ là trái tim của một chiến binh lộ ra chỉ là một tấm màn ảo ảnh che mắt ta. Nhưng ta đã cảm nhận được một điều khác, một khát khao được thực hiện cái thiện cho cuộc sống của muôn người. Có nhiều điều tạo nên một samurai. Và đó là lý do ta giữ anh làm học trò.'
CNĐLT-3445: Nhưng mà, mấy trò đấy cũng có giúp tôi mà. Và ngài cũng thích chơi mà! Ngài cũng thích mấy bộ phim chúng ta xem nữa.
SCP-5175-1: 'Đúng vậy. Việc anh tạo ra những bức họa chuyển động đóng vai những nghệ nhân trên sân khấu đã cho ta hiểu nhiều điều và được giải trí.'
Ts. Trenton: Tôi đoán là ngài đang nói về phim hoạt hình.
SCP-5175-1 rút ra một thanh gươm và chĩa vào Tiến sĩ Trenton. Trenton giật mình lùi lại
Ts. Trenton: Ối—!
SCP-5175-1: 'Damien yêu cầu anh gọi chúng bằng cái tên đúng đắn — anime.'
Ts. Trenton: Anime. Thứ lỗi cho tôi, ngài Kuroitanken. (Hắng giọng) Nhưng ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
SCP-5175-1: 'Vì ta vẫn chưa nói hết. Tinh thần chiến đấu của Damien đến từ sự bền bỉ và cứng rắn trong huấn luyện. Động lực của anh ta để vượt qua mong muốn nghỉ ngơi và giải trí cả ngày chính là thứ ta coi trọng. Thứ mà ta nghĩ là kĩ năng chiến đấu từ thứ phép thuật mô phỏng của anh ta hóa ra là một khát khao được hòa nhập với một môi trường mới. Mặc dù Damien có thể không phải là một chiến binh tài năng, anh ta là một học trò xuất sắc, và có tấm lòng cần thiết để đạt được tới mức đó.'
Im lặng.
CNĐLT-3445: (Ngừng) Cảm ơn ngài. Đó có lẽ là lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà bất cứ ai đã nói với tôi.
SCP-5175-1: 'Anh đã chứng tỏ bản thân, trên tất cả, là một chủ nhân xứng đáng và danh giá, Damien Woodcock. Ta rất hài lòng vì đã chọn anh.'
»KẾT THÚC«
Ghi chú: Thẩm vấn tiếp diễn thêm nửa tiếng sau đó. Chủ yếu xác nhận các thông tin mà CNĐLT-3445 cung cấp và biết thêm chi tiết về vật thể. Tôi sẽ chuyển tiếp kết quả cho trưởng nghiên cứu. Có một vài cách mà chúng ta có thể xử lý việc này. Thử nghiệm trước đó đã thể hiện CNĐLT-3445 không có kĩ năng gì lắm với vũ khí, nhưng ý tưởng của anh chắc không cần đến kĩ năng cho lắm. - Ts. Trenton
Phụ lục.5175.5: Đề xuất Dự án: MUA SẮM BÍ MẬT
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: MUA SẮM BÍ MẬT
Ts. J. Thomas Dune
Tổng quan Dự án: MUA SẮM BÍ MẬT là thử nghiệm để phát huy tiềm năng nghiên cứu của SCP-5175. Do thử nghiệm trên con người là thiếu nhân đạo và tiêu tốn nhân lực, một phương án thay thế được đề xuất sử dụng SCP-████. Lợi ích chính của dự án này là giải quyết một vấn đề gây khó chịu lâu dài cho nhân sự, đồng thời là một cơ hội để thử nghiệm SCP-5175 một cách hiệu quả.
Tất nhiên, xét về tính chất của SCP-5175-1, điều này sẽ cần đến việc tuyển dụng CNĐLT-3445 vào làm nhân sự chuyên dụng cho Tổ chức. Tôi đã lo sẵn giấy tờ cần thiết cho việc này. CNĐLT-3445 sẽ không được chỉ định bất cứ công việc nào ngoài nhiệm vụ hàng tuần dưới dự án MUA SẮM BÍ MẬT, và chỉ phải thực hiện việc tiêu diệt số lượng thực thể SCP-████-A ngày một tăng. Trung úy Samuel Deangelo và một đội đặc nhiệm cỡ nhỏ mang tên Ω-5 "Những Thiên thần của Damien" đã đồng ý quản lý CNĐLT-3445 trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung, đây sẽ là một môi trường rất giới hạn và kiểm soát.
Tôi đã đính kèm một bản tóm tắt hồ sơ của SCP-████ dưới đây. Tôi tin là nó sẽ giải thích động lực của tôi.

Bên trong SCP-████
Mã vật thể: SCP-████
Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Mọi lối vào của SCP-████ đã được niêm phong kín. Mục tiêu nghiên cứu chủ đạo hiện tại là tìm ra cách để tiêu diệt SCP-████-A hiệu quả.
Mô tả: SCP-████ là một tòa nhà mang tên Lăng kính Trung tâm, một khu mua sắm cũ ở Bloomsburg, Pennsylvania. SCP-████ không có đặc tính dị thường nào ngoài việc tạo ra các cá thể SCP-████-A. Trung bình mỗi ngày SCP-████ có thể tạo ra 15 cá thể SCP-████-A.
SCP-████-A là các thực thể vô định thù địch có vẻ ngoài là các bóng đen dạng người mọc sừng, chính thức được phân loại là các thực thể Tartarus Cấp-Faust Dạng-Yodh. SCP-████-A có đặc tính kháng lại các loại sát thương thường được dùng để tiêu diệt các thực thể tương tự. Ngoài ra các thực thể này không có đặc tính dị thường nổi bật, do đó không cần ưu tiên nghiên cứu thêm.
Hiện tại chưa có phương pháp quản thúc các thực thể này. Các phương thức thường được dùng cho cấp-Faust như vũ khí huyền bí, pháp thuật và triệu tập thần linh đã thất bại. Tại thời điểm này SCP-████ đang chừa 27,375 thực thể SCP-████-A.
Tổng kết: Dù thử nghiệm với SCP-5175 mới được thực hiện gần đây, tôi tin rằng vật thể này sẽ là giải pháp cho vấn đề SCP-████-A tăng lên liên tục. Vô số sự cố đã xảy ra trong ba năm qua liên quan đến việc dân thường đột nhập vào SCP-████.
SCP-████ lâu nay được coi là một địa điểm ưu tiên thấp, nhưng tôi phản đối. Việc có nhiều thực thể sản sinh vô tận trong một chỗ đóng kín chẳng khác nào một quả bom nổ chậm đe dọa đến Tấm Màn. Chúng ta dọn được cái nơi đó càng sớm càng tốt.
Mong ông cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất này.
- Ts. Dune
Thông báo từ Giám đốc Khu-179 Joseph R. Barrow:
TL: TRẠNG THÁI DỰ ÁN MUA SẮM BÍ MẬT |
---|
CHẤP THUẬN |
Đề xuất được chấp thuận. Vui lòng chuyển tiếp tài liệu liên quan tới các đối tượng tham gia.
Phụ lục.5175.6: Đánh giá Hiệu quả
BẢN GHI SỰ CỐ
NGÀY: 25/12/2009
Lời nói đầu: Sau một tháng thực hiện Dự án MUA SẮM BÍ MẬT, CNĐLT-3445 đã thể hiện khả năng vượt xa tầm mong đợi. Sự tiến bộ trong chiến đấu từ nhiệm vụ gần nhất so với nhiệm vụ đầu tiên là vô cùng ấn tượng. Số lượng thực thể bên trong SCP-████ đã giảm từ 27,375 xuống khoảng 14,000. Bản ghi hình ảnh các nhiệm vụ này có thể được truy cập theo yêu cầu. Nhiệm vụ gần nhất, diễn ra vào ngày 25/12/2009, đã được ghi lại dưới đây để thể hiện trình độ hiện tại của PoI-3445, và độ hiệu quả của Dự án.
»BẮT ĐẦU«
Bốn đặc vụ đặc nhiệm mở cổng trời của SCP-████. Họ bắt đầu hạ xuống bằng một hệ thống ròng rọc. CNĐLT-3445 bỏ qua việc này và nhảy thẳng vào trong tòa nhà, tay giơ SCP-5175. SCP-5175-1 xuất hiện, giữ lấy vai CNĐLT-3445 và đỡ cú đáp đất của anh. CNĐLT-3445 đứng dậy, ngay giữa tâm của một đài phun nước. Một vài thực thể SCP-████-A tiếp cận anh.
CNĐLT-3445: Chuẩn bị gặp ông bà già dưới tay TỬ KIẾM đi, bọn chó!
CNĐLT-3445 chạy thẳng về phía một thực thể và đâm xuyên nó bằng SCP-5175. Thực thể biến mất. Một thực thể khác định vồ lấy CNĐLT-3445 từ phía sau, nhưng bị chặn lại bởi SCP-5175-1. CNĐLT-3445 quay lại và đâm nó.
Trung úy Deangelo: Damien, cẩn thận phía sườn anh!
Hai thực thể vồ lấy CNĐLT-3445 từ hai bên. Bằng một động tác uyển chuyển, CNĐLT-3445 chém trúng cả hai. Đội bắt kịp vị trí của CNĐLT-3445, bắt đầu quan sát các phía xem động tĩnh. Đội di chuyển về phía dãy quầy thực phẩm.
CNĐLT-3445: Chờ đã. Tôi quen với địa hình này.
Đột nhiên, một thực thể SCP-████-A lớn bật dậy từ quầy salad gần đó. CNĐLT-3445 thực hiện một cú nhào lộn với sự trợ giúp của SCP-5175-1, né được gạch vụn bắn ra. CNĐLT-3445 đáp đất và xông thẳng vào thực thể. Khi anh đâm nó, bốn thực thể khác nhảy xuống từ trên cao.
Trung úy Deangelo: Khốn kiếp, chúng khôn hơn rồi!
Một thực thể nhảy lên sau lưng CNĐLT-3445 nhưng biến mất ngay lập tức, do anh đã vung SCP-5175 lên để đón đòn tấn công.
CNĐLT-3445: Một cái kết xứng đáng cho thứ quỷ mạt hạng. Và lũ chúng mày?
CNĐLT-3445 ném SCP-5175 lên cao. SCP-5175-1 bắt lấy vật thể và ném nó đi. Vật thể đâm xuyên qua cả ba thực thể, làm chúng biến mất.
CNĐLT-3445: Kuchi no naka de kinō shinai burēdo no watashi no aji6.
Với sự trợ giúp của SCP-5175-1, CNĐLT-3445 đu người qua một cánh cổng, tấn công một nhóm đông các thực thể. CNĐLT-3445 xử lý chúng một cách dễ dàng.
»KẾT THÚC«
Ghi chú: Nhiệm vụ tiếp tục không bị cản trở, kéo dài ba tiếng. Các phần còn lại có thể được cung cấp nếu yêu cầu. Tổng số thực thể SCP-████-A bị tiêu diệt trong nhiệm vụ ngày 25/12/2009 là 666, một con số được CNĐLT-3445 giữ đều liên tục trong tất cả các nhiệm vụ.
Trích dẫn:
"SCP-5175" bởi J Dune, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.net/scp-5175.Dịch bởi Flawed, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-5175.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Tệp: knife.jpg
Tên: DGJ_4750 - Moroccan Knife
Tác giả: Dennis Jarver
Giấy phép: CC-BY-SA-2.0
Nguồn ảnh: flickr
Tệp: damien.jpg
Tên: Day 43 Outtake 2 - Faceless
Tác giả: failedimitator
Giấy phép: CC-BY-SA-2.0
Nguồn ảnh: flickr
Tệp: cutlery.jpg
Tên: Knife Shops are Fun
Tác giả: ka3vo
Giấy phép: CC-BY-SA-2.0
Nguồn ảnh: flickr
Tệp: mall.jpg
Tên: Dead Mall, Randall Park
Tác giả: Eddie~S
Giấy phép: CC-BY-SA-2.0
Nguồn ảnh: flickr
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.