
Ảnh chụp SCP-5281, năm 1922.
Quy trình Quản thúc được lưu trữ: SCP-5281 được giữ trong một buồng quản thúc dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-43 hai mươi ba giờ mỗi ngày. Các hoạt động của nó trong khoảng thời gian từ 19:00 đến 20:00 không gây ra mối đe dọa đáng kể nào đối với Bức màn.
Mô tả được lưu trữ: SCP-5281 là sinh vật giống một người đàn ông lớn tuổi, luôn mặc trang phục cổ từ cuối thế kỷ XIX ở Canada. Dựa vào các hoạt động của mình trong khoảng thời gian từ 19:00 đến 20:00 mỗi ngày, nó sẽ tích lũy thêm các loại quần áo hoặc loại bỏ bớt những thứ tương tự. Nó có kĩ năng vệ sinh cá nhân thuộc loại kém, giao tiếp bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh không mang trọng âm và cư xử thân thiện khi trò chuyện với nhân sự Tổ Chức.
Vào lúc 7:00 tối EST/EDT hàng ngày, SCP-5281 sẽ tự vật chất hoá một chiếc bao bố bằng những cách không xác định và biến mất khỏi buồng quản thúc của nó. Mọi nỗ lực làm gián đoạn quá trình này đều thất bại.
Ngoài ra, SCP-5281 cũng có thể vật chất hoá thêm một túi vải bố nhỏ mà trong đó chứa đầy silicon dioxide. Hợp chất này có khả năng gây mê các đối tượng trong khoảng từ 5 đến 10 tuổi.
Phụ lục 5281-1, Lịch sử Quản thúc: Các cơ quan tiền thân của Tổ Chức SCP cũng như các cơ quan có nhiệm vụ duy trì cuộc sống bình thường lâu đời khác đã bắt gặp SCP-5281 với tần suất không thường xuyên kể từ năm 1919 đến cho đến năm 1992, khi nó cuối cùng cũng bị bắt giữ. Sự tồn tại của nó được nhắc đến trong văn hóa dân gian Pháp-Canada sớm nhất là vào năm 1890.
Vào ngày 6 tháng 11 năm 1992, cảnh sát thành phố Québec đã phát hiện ra một người đàn ông lang thang đang sống ở Công viên Montmorency. Việc không thể xác định rõ lý lịch của người đàn ông này cùng với cách trả lời câu hỏi kì lạ đã làm dấy lên sự nghi ngờ của phía cảnh sát. Cuối cùng, các nhân viên điều tra đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Canada. Nhưng sau khi kẻ lang thang biến mất lúc 7:00 tối trong khi thẩm vấn và xuất hiện lại một giờ sau đó, Lực lượng Đặc nhiệm về các Hoạt động Huyền bí và Siêu nhiên (OSAT) của Cảnh sát Hoàng gia đã chuyển trường hợp này cho Tổ Chức SCP..OSAT thiếu khả năng giam giữ vô thời hạn những dị thể dạng người một cách hiệu quả.
Vào ngày 9 tháng 11 năm 1992, người đàn ông lang thang trên đã được phân loại là SCP-5281 và được chuyển đến Điểm-43. Cuộc thẩm vấn quản thúc ban đầu của nó được trích dẫn dưới đây.
Bản ghi thẩm vấn
Thời gian: 10 tháng 11 năm 1992
Điều tra viên: Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Tâm lý và Cận tâm lý học)
Chuyên viên Zaman: Ông có thể nêu tên của mình không, để ghi lại?
SCP-5281: Bonhomme Sept-Heures.
Chuyên viên Zaman: Ờ… thôi được. Nó nghĩa là gì?
SCP-5281: Anh không nói tiếng Pháp sao?
SCP-5281 tặc lưỡi một cách lạnh lùng.
SCP-5281: Nó có nghĩa là "người đàn ông bảy giờ tối." Hiểu theo nghĩa tích cực ấy.
Chuyên viên Zaman: Phải rồi, "bon" có nghĩa là "tốt."
SCP-5281: Anh BIẾT tiếng Pháp!
Chuyên viên Zaman: Chỉ ở mức cơ bản thôi.
SCP-5281: Dù sao thì, người Pháp thích gọi những người đàn ông trong thần thoại của mình bằng từ "bonhomme." Họ tưởng nếu tôn trọng đúng cách, họ sẽ được bảo vệ.
Chuyên viên Zaman: Vậy nó có hiệu quả không?
SCP-5281 nén cười.
SCP-5281: Không.
Im lặng.
Chuyên viên Zaman: Vậy, ông thường đi đâu khi đến bảy giờ?
SCP-5281: Ồ, nhiều nơi. Và anh biết đấy, tôi phải đi thật nhanh, Québec ngày nay rộng lắm.
Chuyên viên Zaman: À, nhắc đến Québec.
Chuyên viên Zaman xem lại ghi chú của mình.
Chuyên viên Zaman: Trong đây nói rằng ông đang mặc ba chiếc áo bành tô khi OSAT đến bắt ông. Nhưng bây giờ ông chỉ mặc một cái áo choàng mỏng. Tại sao vậy?
SCP-5281: Tại tôi cảm thấy ấm hơn.
Chuyên viên Zaman: Thôi được, vậy tại sao lại cảm thấy ấm hơn?
SCP-5281: Vì tôi được ăn thường xuyên hơn.
Chuyên viên Zaman: Ồ, vậy ông ra ngoài để đi săn đúng không?
SCP-5281: Trong chừng mực nào đó
Chuyên viên Zaman: Ông săn cái gì?
SCP-5281: Trẻ con.
Im lặng.
Chuyên viên Zaman: Xin vui lòng nhắc lại được không?
SCP-5281: Nhắc lại cái gì?
Chuyên viên Zaman: Ông vừa mới nói mình… ăn trẻ con?
SCP-5281: Thì anh hỏi tôi mà.
SCP-5281 đã làm rõ rằng nó chỉ tiêu thụ những đứa trẻ đã đi ngủ hoặc trở về nhà của chúng trước 7:00 tối mỗi đêm. Nó cũng cho biết sẽ ngăn cản việc chạy trốn thoát của những đứa trẻ bằng cách rắc cát có dị tính vào mắt chúng, số cát này bằng cách nào đó sẽ khiến chúng rơi vào trạng thái hôn mê.
Ngày hôm sau, Điểm-43 nhận được một bức thư từ Tổng Thanh tra của OSAT.
CẢNH SÁT HOÀNG GIA CANADA
ĐỘI ĐẶC NHIỆM VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SIÊU NHIÊN VÀ HUYỀN BÍ

Cảnh sát ở tỉnh Québec đã nhận được báo cáo về những vụ bắt cóc định kỳ và sát hại trẻ em bởi những kẻ không rõ danh tính kể từ đầu thế kỷ này. Những đứa trẻ này sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị ăn thịt một phần, vết cắn trên thịt và xương của chúng khớp với vết răng người.
Chúng tôi đã không phát hiện thêm bất kì mối liên hệ nào giữa các sự kiện trên với một dị thể thường xuyên đào tẩu khỏi các vị cho đến khoảng bảy giờ đêm hôm qua, khi nó bị vài nhân chứng phát hiện đang lảng vảng gần Ville-Marie, Montréal ngay trước khi một dị tượng xảy ra. Tôi biết các vị không có thói quen bắt và thả các dị thể, nên chúng tôi mong sớm có được lời giải thích.
— Trung sĩ Benoit Gauthier, Tổng Thanh tra của OSAT
OSAT đã được thông báo rằng họ mới chỉ bắt giữ thành một cá nhân đơn lẻ trong một bầy dị thể ăn thịt người. Ngay sau đó, cơ quan này đã tăng cường giám sát các khu dân cư ở Québec.
Song song với việc triển khai biện pháp để ngăn SCP-5281 thoát khỏi buồng quản thúc của nó, trong đó bao gồm sử dụng Neo hằng thực, hợp kim xây dựng đặc biệt và huyền thuật học, Chuyên viên Zaman đã được chỉ đạo tiếp tục thẩm vấn SCP-5281. Những đoạn trích sau được lấy từ các cuộc thẩm vấn của họ sau đó.
Bản ghi thẩm vấn
Thời gian: 12-15 tháng 11 năm 1992
Điều tra viên: Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Tâm lý và Cận tâm lý học)
Chuyên viên Zaman: Vậy, vì sao ông lại ăn… trẻ con.
SCP-5281 nhún vai.
SCP-5281: Vì tôi không muốn ăn thứ gì khác.
Chuyên viên Zaman: Ờ, vậy ông có muốn thử không? Chúng tôi có thể đem đến mọi loại thực phẩm mà ông muốn.
SCP-5281: Ờ, tôi không ăn mấy cái đó.
Chuyên viên Zaman: Gì cơ?
SCP-5281: Tôi không đói. Tôi chưa bao giờ bị đói. Tôi cũng từng có cảm giác mà anh đã mô tả với tôi, nên tôi có thể hiểu anh muốn nói điều gì, nhưng bây giờ nó xa lạ với tôi cũng như tôi đối với anh vậy.
Chuyên viên Zaman: Vậy tại sao… tại sao ông…?
SCP-5281: Vì tôi thích.
SCP-5281 chỉ vào chai nước của Chuyên viên Zaman.
SCP-5281: Vì sao anh uống nước?
Chuyên viên Zaman: Bởi tôi cần nước để sống.
SCP-5281: Ồ. Thế thì nó khá bất lợi cho anh rồi.
Chuyên viên Zaman: Ông không cần phải ăn thịt trẻ con để tồn tại?
SCP-5281: Không, tất nhiên là không. Trẻ con có quá ít dinh dưỡng. Tuy đúng là ngon hơn lũ trẻ sơ sinh đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Chúng chỉ toàn da với xương!
Chuyên viên Zaman: Ông có thường xuyên ăn mỗi ngày không?
SCP-5281: Không.
Chuyên viên Zaman: Và ông có bị lạnh vì không ăn không? Có phải vì thế nên mới mặc nhiều áo?
SCP-5281: Ồ, không đến mức đấy. Tôi cho là mình có lạnh hơn, nhưng nó không bao giờ thực sự quá khó chịu. Tôi chỉ đơn giản là muốn giữ cho má mình luôn hồng hào thôi.
SCP-5281 cười.
Chuyên viên Zaman: Ông có thể chịu được bao lâu nếu không cần… ăn?
SCP-5281: Ồ, tôi đã từng nhịn suốt cả tháng chỉ để xem mình chịu được bao lâu.
Chuyên viên Zaman: Điều đó có gây ảnh hưởng gì không?
SCP-5281 nhún vai.
SCP-5281: Tôi không thực sự để ý.
Chuyên viên Zaman: Vậy là ông thậm chí còn không khó chịu khi không được ăn?
SCP-5281: Không hẳn.
Chuyên viên Zaman: Vậy tại sao ông vẫn tiếp tục làm điều đó?
SCP-5281 tỏ ra bối rối.
SCP-5281: Vì tôi thích chăng?
Chuyên viên Zaman: Ông có nhận ra trẻ em là con người không? Con người có trí khôn ấy.
SCP-5281: Tất nhiên. Anh biết đấy, tôi luôn ru ngủ chúng trước khi ăn. Tôi chắc rằng mình đã đề cập đến điều đó.
Chuyên viên Zaman: Ông chu đáo thật. Nhưng ông hẳn cũng nhận ra chúng cũng có cha mẹ, những người yêu thương chúng chứ? Những người sẽ rất sẽ nhớ chúng khi lũ trẻ ra đi ấy.
SCP-5281: Phải, đương nhiên.
Chuyên viên Zaman: Và…
SCP-5281: Tiếp đi?
Chuyên viên Zaman: Và ông vẫn ăn chúng?
SCP-5281 thở dài.
SCP-5281: Anh và tôi, chúng ta đã rất hợp cạ nhau, nhưng sự kiên định anh về khía cạnh này đang dần chọc điên tôi rồi đó.
Chuyên viên Zaman: Tôi… Tôi đã nói rồi mà, ông không cần phải làm thế.
SCP-5281: Nhưng tôi thích.
Chuyên viên Zaman: Nhưng ông không cần phải làm thế! Ông chỉ việc dừng lại thôi!
SCP-5281: Tôi không muốn dừng.
Chuyên viên Zaman: Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi động cơ của ông là gì. Nó thật vô nghĩa.
SCP-5281: Nó cũng vô nghĩa với tôi khi anh chết già, hay cần uống nước, hay cần tắm rửa. Những thứ đó không có bất kì ý nghĩa nào với tôi. Tôi biết mình là thứ gì, Noor, và tôi hành động theo nó. Thế còn anh, anh có biết bản thân mình là ai không?
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn cuối cùng này, Chuyên viên Zaman đã đệ trình đề xuất sau với Tiến sĩ V.L.Scout, Giám đốc Điểm-43.
Thưa ngài,
Tôi đề xuất áp dụng quy trình loại bỏ đối với SCP-5281 ngay lập tức. Với xu hướng tâm lý của nó, tôi chắc chúng ta không còn bất kì lý do đạo đức nào để giữ lại dị thể này, và tôi cũng không thấy bất kì hệ quả tiêu cực nào sẽ xuất hiện nếu chúng ta loại bỏ nó.
Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm về thời gian; khi mà mỗi ngày trôi qua thì số lượng nạn nhân sẽ ngày một tăng thêm.
— Noor Zaman, Phân khu Tâm lý và Cận tâm lý học
Tiến sĩ Scout đã ngay lập tức chuyển tiếp thông tin này cùng những ghi chú của Chuyên viên Zaman đến Ủy ban Đạo đức. Ba ngày sau, Ủy ban đã cử đến một đại diện để thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.
Bản ghi cuộc họp
Thời gian: 18 tháng 11 năm 1992
Thành phần tham dự: Tiến sĩ J. Cimmerian (Ủy ban Đạo đức), Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Tâm lý và Cận tâm lý học)
Ts. Cimmerian: Phải nói rằng cậu làm tại một Điểm rất nhân văn đấy.
Chuyên viên Zaman: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức.
Ts. Cimmerian: Ông ta trông có vẻ hoàn toàn thoải mái. Rất dễ bắt chuyện, như vậy là rất tốt.
Chuyên viên Zaman: Chúng tôi cũng để ý điều đó.
Ts. Cimmerian: Tôi sẽ phải xem lại hồ sơ, nhưng vào lúc này, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà Ủy ban Đạo đức phải lưu tâm.
Chuyên viên Zaman: Tôi cho ông nói lại đấy.
Ts. Cimmerian: Sao?
Chuyên viên Zaman: Tên đó ăn thịt trẻ con.
Ts. Cimmerian: Vậy chúng ta đừng đưa lũ trẻ đến gần hắn là được. Cậu không định làm thế đấy chứ?
Chuyên viên Zaman lắc đầu.
Chuyên viên Zaman: Hắn rời buồng giam để đi ăn thịt trẻ con.
Tiến sĩ Cimmerian không nói nên lời trong vài giây.
Ts. Cimmerian: Cậu để hắn ra khỏi—
Chuyên viên Zaman: HẮN TỰ DỊCH CHUYỂN RA KHỎI BUỒNG GIAM…
Chuyên viên Zaman hít thở sâu.
Chuyên viên Zaman: Hắn tự dịch chuyển ra khỏi buồng giam đến Québec, rồi hắn đi săn mấy đứa trẻ, và ăn chúng.
Im lặng.
Ts. Cimmerian: Đáng ra cậu nên nói kĩ hơn trong tài liệu. Điều đó, điều đó… ổn thôi. Tuy nó khá ghê tởm, nhưng…
Chuyên viên Zaman: Nhưng?
Ts. Cimmerian: Nhưng tôi không nghĩ Uỷ ban Đạo đức sẽ… ổn với nó. Hắn ta làm việc đó thường xuyên đến mức nào?
Chuyên viên Zaman: Khoảng một lần mỗi tháng.
Ts. Cimmerian: Vậy là mười hai đứa trẻ mỗi năm?
Chuyên viên Zaman: Tôi đoán vậy?
Ts. Cimmerian: Cậu biết tỷ lệ sinh ở Québec là bao nhiêu không? Tôi cần tính tỷ lệ phần trăm.
Chuyên viên Zaman có vẻ rất khổ sở khi định trả lời. Tiến sĩ Cimmerian giơ tay ngắt lời anh ta.
Ts. Cimmerian: Hội đồng sẽ hỏi tôi những câu tương tự, cậu có hiểu không? Và nếu họ không nghĩ rủi ro phá vỡ sự bình thường không quá cao, họ sẽ chối thẳng yêu cầu loại bỏ của cậu. Nếu cậu không thể đưa ra một trường hợp đủ nặng đô, thì đừng nói đến họ, đến tôi cũng không có quyền thông qua nó; tôi phải lựa chọn cẩn thận, bởi Hội đồng chưa bao giờ thật sự xem trọng Uỷ ban Đạo đức cả.
Chuyên viên Zaman: Ông đùa tôi đấy phỏng.
Ts. Cimmerian: Tin tôi đi, nếu muốn đùa thì tôi đã chọn một chủ đề khác hay hơn mấy thằng nghiện ăn thịt trẻ con.
Chuyên viên Zaman: Chúng ta phải làm gì đó đi chứ.
Ts. Cimmerian nhún vai.
Ts. Cimmerian: Cậu thử bảo hắn ăn ít hơn xem.
Chuyên gia Zaman sau đó đã đề xuất một hoạt động mới cho SCP-5281: theo dõi các mục tiêu của nó, nhưng không được tiêu thụ chúng. SCP-5281 đã đồng ý thử cách tiếp cận này trong một thời gian ngắn, điều này đã khiến số trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân ở trẻ em của Tỉnh Québec giảm mạnh. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 1 năm 1993, cảnh sát phát hiện ra thi thể bị cắt xén của một cậu bé tám tuổi ở Laval, Québec. Chuyên viên Zaman đã thẩm vấn SCP-5281 để xác minh sự liên đới của nó.
Bản ghi thẩm vấn
Thời gian: 18 tháng 1 năm 1993
Điều tra viên: Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Tâm lý và Cận tâm lý học)
Chuyên viên Zaman: Ông đã ăn Philippe Macard phải không?
SCP-5281: Tôi không biết đó là ai.
Chuyên văn Zaman: Đó là một cậu bé từng sống ở Laval.
SCP-5281: Tôi biết nhiều cậu bé từng sống ở Laval lắm. Có ảnh không?
Chuyên viên Zaman đặt hai bức ảnh trên bàn. SCP-5281 kiểm tra cả hai, sau đó dùng ngón tay gõ vào một cái.
SCP-5281: Mớ hỗn độn này đây. Sao anh không đưa ảnh cho tôi ngay từ đầu?
Chuyên viên Zaman: Tôi muốn nhắc cho ông nhớ về những gì mình đã làm.
SCP-5281 tỏ ra cẩn thận với Chuyên viên Zaman.
SCP-5281: Hôm nay anh hơi khác, Noor. Lạnh lẽo hơn.
Im lặng.
SCP-5281: Hay nên gọi là một cơn thịnh nộ lạnh lẽo nhỉ?
Im lặng. SCP-5281 đột nhiên búng ngón tay.
SCP-5281: Tôi biết ánh nhìn đó. Tôi đã từng thấy nó trên mặt của một gã khi hắn ta phát hiện ra những gì tôi đã làm. Tôi có thể nhìn thấy hết qua cửa sổ phòng ngủ con gái hắn. Tôi đã luôn muốn thấy nó… Chà, tôi đã luôn muốn thấy việc mình đã làm với lũ trẻ sẽ ảnh hưởng thế nào đến cha mẹ chúng. Anh nói đúng, hắn đã sụp đổ ngay lúc đó. Giống như anh bây giờ vậy.
Im lặng.
SCP-5281: Xin chúc mừng anh! Con gái hay con trai vậy?
Chuyên viên Zaman tắt thiết bị ghi âm.
Chuyên viên Zaman đã bị loại khỏi nhiệm vụ thẩm vấn sau khi tấn công SCP-5281 một cách dã man. Anh ta đã yêu cầu được thuyên chuyển vĩnh viễn sang một cơ sở khác, với lý do "xung đột giữa nhiều lợi ích chồng chéo"; vì không có nhân sự nào khác đủ quen thuộc với SCP-5281, yêu cầu này đã bị từ chối.
Vào ngày 12 tháng 3 năm 1994, một đoàn xe chở các tài liệu nhạy cảm của Tổ Chức từ Điểm-43 đến Điểm-19 đã bị phục kích bởi một bên không rõ. Ngày hôm sau, một lá thư từ Tổng thư ký của Liên minh Huyền bí Toàn cầu đã được chuyển đến Điểm-43.
Gửi Giám đốc Scout,
Tôi mong lá thư này sẽ đến được tay ông. Chúng ta chưa từng liên lạc với nhau trước đây, và nếu chúng ta có duyên được hội ngộ trong tương lai xa, mong là hoàn cảnh lúc đó sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Chúng tôi liên kết với nhau để theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã buộc phải làm ngơ trước một số hành động không mấy tốt đẹp của các ông, trong đó gồm cả những hành động bị cấm trong bản Tuyên ngôn về Dân quyền và Nhân quyền.
Tuy nhiên, liên quan đến đối tượng SCP được định danh là 5281, chúng tôi lại có một cái nhìn khác. Đừng hỏi vì sao. Ông biết vì sao mà.
Bản thân chúng tôi thấy rằng, việc triệt tiêu những ảnh hưởng dị thường từ hiểm hoạ này sẽ không gây phương hại đến lợi ích lớn hơn mà chúng tôi đang cố gắng gìn giữ. Vì vậy, hãy tiêu diệt nó càng sớm càng tốt, hoặc sẽ có hậu quả.
Một bản sao của bức thư này đã được chuyển đến Hội đồng O5.
— D.C. al Fine, Tổng thư ký của Liên minh Huyền bí toàn cầu
Hội đồng O5 đã phát một thông điệp nguỵ tạo đến cho Tổng thư ký khẳng định Tổ Chức đã quyết định loại bỏ SCP-5281, tuy nhiên dị thể đã kịp trốn thoát khỏi buồng quản thúc trước khi quy trình loại bỏ được áp dụng. Giám đốc Scout cũng đã được cung cấp thông điệp để đảm bảo sự nhất quán. Giám đốc Scout đã được chỉ đạo hỏi xem liệu GOC có liên quan đến vụ phục kích đoàn xe hay không, và ông được dặn không nên quá nhấn mạnh vấn đề này.
Mặc dù đã được thuyên chuyển đến Phân khu Thuê mướn và Pháp chế vào năm 1994, chuyên viên Zaman vẫn tiếp tục các cuộc thẩm vấn SCP-5281 một cách không thường xuyên. Anh ta thường phàn nàn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thẩm vấn là quá khó đối với mình và liên tục yêu cầu loại bỏ SCP-5281, dẫn đến cuộc họp được trích dẫn dưới đây.
Bản ghi cuộc họp
Thời gian: 5 tháng 2, 1995
Thành phần tham dự: Giám đốc C. Bold (Phòng ban Khai trừ Dị thể), Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Thuê mướn và Pháp chế)
Giám đốc Bold: Tôi đã xem qua hồ sơ, và cũng đã thử nói chuyện với hắn. Thật ghê tởm. Hãy công khai điều đó trong hồ sơ để mọi người đều thấy được sự khủng khiếp đó.
Chuyên viên Zaman: Vâng. Khủng khiếp.
Giám đốc Bold: Thân thiện, thậm chí dễ mến nhưng vô cùng… khủng khiếp.
Chuyên viên Zaman: Vâng.
Giám đốc Bold: Khủng khiếp ở việc hắn có thể tuỳ ý rời khỏi buồng giam và những thứ hắn làm sau khi ra khỏi đó…
Giám đốc Bold tạm dừng một lát.
Giám đốc Bold: Để tiến về phía trước, điều mà chúng ta hoàn toàn nên làm, tôi chỉ cần cậu trả lời một câu hỏi thôi.
Chuyên viên Zaman: Làm ơn cứ nói.
Giám đốc Bold: Cậu có biết hắn là thứ gì không?
Chuyên viên Zaman: Gì cơ?
Giám đốc Bold: Cậu có biết hắn là thứ gì không? Làm thế nào trở nên như vậy? Ai tạo ra hắn, nguồn gốc của hắn ở đâu?
Im lặng.
Chuyên viên Zaman: Không.
Giám đốc Bold: Hắn có phải là một nhân vật thần thoại không? Hay một vị thần? Hay một sinh vật ăn thịt có thể tồn tại trong mọi dòng thời gian và ở mọi thời điểm cùng một lúc?
Chuyên viên Zaman: Tôi không biết.
Giám đốc Bold: Liệu hắn có phải hoá thân từ một nhận thức tập thể, một sản phẩm được thêu dệt nên từ trí tưởng tượng của cộng đồng người Canada gốc Pháp không?
Chuyên viên Zaman: Tôi không biết.
Giám đốc Bold: Liệu hắn—
Chuyên viên Zaman: TÔI KHÔNG BIẾT!
Chuyên viên Zaman đứng dậy và đi lại xung quanh phòng.
Chuyên viên Zaman: Tôi không biết.
Giám đốc Bold: Vậy nếu chúng ta không loại bỏ hắn, liệu hắn có khiến tất cả con người ở Québec phát điên không? Hắn có thay đổi quá khứ hay tạo ra một nghịch lý đa vũ trụ gì đó không? Cậu làm ơn hãy hiểu rằng: Tôi chỉ muốn giúp cậu dứt được khỏi hắn thôi. Tôi không thích có những biến số mất kiểm soát, và tôi cũng thật sự không thích những biến số mất kiểm soát nghiện giết người. Bây giờ, cậu có thể cho tôi biết hắn là cái gì, bản chất sâu bên trong hắn ra sao, liệu nó có giúp chúng ta an toàn hơn, sống tốt hơn không?
Im lặng.
Chuyên viên Zaman: [Nói nhỏ] Ông ta ăn thịt trẻ con.
Giám đốc Bold đứng dậy.
Giám đốc Bold: Làm ơn đừng bỏ cuộc, tôi về đứng về phía cậu. Hãy tiếp tục nói chuyện với hắn. Cố tìm xem liệu hắn có biết mình là ai không.
Chuyên viên Zaman: [Nói nhỏ] Tôi không muốn nói chuyện với hắn.
Giám đốc Bold: Gì cơ?
Chuyên viên Zaman thở dài.
Chuyên viên Zaman: Không có gì. Cảm ơn, thưa ngài.
Sau nhiều tuần tiếp cận không thành công, SCP-5281 cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với điều kiện Chuyên viên Zaman phải tham gia các hoạt động giải trí định kỳ với nó; bất chấp sự phản đối gay gắt từ Chuyên viên Zaman, anh ta đã được chỉ thị chấp nhận yêu cầu này. Cuộc thẩm vấn sau đây là kết quả cuối cùng.
Bản ghi thẩm vấn
Thời gian: 12 tháng 6 năm 1995
Điều tra viên: Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Thuê mướn và Pháp chế)
Chuyên viên Zaman và SCP-5281 đang chơi cờ trong buồng quản thúc của nó.
Chuyên viên Zaman: Ông biết gì về nguồn gốc của mình?
SCP-5281: Có lẽ không nhiều hơn những gì anh có thể cho tôi biết về bản thân.
Chuyên viên Zaman: Thứ gì đã tạo ra ông?
SCP-5281: Tôi luôn tưởng tượng mình có cha mẹ. Dù vậy, tôi vẫn không thể nhận thức được mình sinh ra kiểu gì.
Chuyên viên Zaman thở dài.
Chuyên viên Zaman: Bọn tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu ông thực sự là con người hay ông là một thứ gì đó… phức tạp hơn.
SCP-5281: Phức tạp như thế nào?
Chuyên viên Zaman: Như… Tôi chả biết nữa. Như một thần thoại, hay thứ gì đó hình thành từ nhận thức tập thể của người Canada gốc Pháp.
SCP-5281 cười phá lên.
SCP-5281: Thế quá phức tạp rồi.
Chuyên viên Zaman tỏ vẻ khó chịu.
Chuyên viên Zaman: Ông biết đấy, chúng tôi từng tìm được nhiều thứ như vậy. Thậm chí mới gần đây bọn tôi còn tìm được thêm mấy cái.
SCP-5281: Chà, may cho anh. Tôi đoán chắc mình không nằm trong số đó đâu nhỉ.
Chuyên viên Zaman đi một nước cờ.
Chuyên gia Zaman: Đến lượt ông.
Chuyên viên Zaman thở dài.
Chuyên viên Zaman: Ông có thể là một mảnh vỡ từ trí tưởng tượng của rất nhiều tâm hồn bé nhỏ đã bị tổn thương. Một Ông Kẹ chẳng hạn. Chúng tôi có hẳn một bảng chú giải thuật ngữ để mô tả những sinh vật như ô— như thế.
SCP-5281 đi một nước cờ.
SCP-5281: Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, Noor, nhưng tôi chỉ là một người đàn ông thích ăn trẻ con thôi. Anh nghĩ quá nhiều rồi.
Im lặng.
SCP-5281: Đến lượt anh.
Vào ngày 6 tháng 1 năm 1996, một gián điệp hai mang của Giáo hội Maxwell bị phát hiện tại Điểm-43. Các cuộc tấn công trả đũa vào máy chủ của Giáo hội Maxwell đã ngay lập tức được triển khai sau đó, nhưng không đem lại kết quả rõ ràng.
Ngày hôm sau, Giám đốc Scout nhận được một cặp thư từ OSAT và GOC yêu cầu được biết lý do tại sao họ lại nhận được thông tin sai lệch về tình trạng của SCP-5281. Với sự chấp thuận của O5, Giám đốc Scout đã đồng ý gặp Trung sĩ Gauthier và D.C. al Fine tại Điểm-43. Giám đốc Bold, Tiến sĩ Cimmerian và Chuyên viên Zaman cũng được mời tham dự.
Bản ghi cuộc họp
Thời gian: 8 tháng 1 năm 1996
Thành phần tham dự: Tổng thư ký D.C. al Fine (Liên minh Huyền bí Toàn cầu), Tiến sĩ J. Cimmerian (Uỷ ban Đạo đức), Giám đốc C. Bold ( Phòng ban Khai trừ Dị thể), Trung sĩ B. Gauthier (OSAT), Giám đốc V.L. Scout, Chuyên viên N. Zaman (Phân khu Thuê mướn và Pháp chế)
Ts. Scout: Cảm ơn tất cả các vị đã đến.
Trung sĩ Gauthier: Làm như ông muốn chúng tôi đến lắm ấy.
Gđ. Bold: Đến hay không là tuỳ anh lựa chọn mà.
Trung sĩ Gauthier: Ý ông là sao?
Gđ. Bold: Giờ, hãy cho tôi một lý do, một lý do thật là hợp lý để loại bỏ đối tượng này, và tôi thề sẽ dùng mọi đặc quyền từ chức vụ của mình để theo đuổi vụ này đến cùng.
Tổng thư ký al Fine: Không có bằng chứng cho thấy dị thể này đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta không thể che dấu ngoài tự nhiên. Tất cả những gì nó làm chỉ là khiến một vài cảnh sát bối rối hay khiến vài người đi bộ trong công viên sợ hãi. Theo quan điểm của tôi, quản thúc nó sẽ chẳng giúp gì trong việc bảo vệ Bức màn. Thế mà các người vẫn thoải mái với việc để thứ đó chạy lăng xăng khắp nơi vào buổi tối để ăn thịt trẻ con.
Gđ. Scout: Vì vậy?
Tổng thư ký al Fine: Vì vậy, GOC không có lý do gì để nó sống. Chúng tôi tin rằng nếu một dị thể có thể bị tiêu diệt một cách an toàn và bí mật, thì nên bị tiêu diệt ngay và luôn.
Gđ. Scout: Ồ, vậy sao cô không thử đem quan điểm đó mà áp dụng với những thứ khác mà chúng tôi đang giữ ở đây đi.
Tổng thư ký al Fine: Vì không có thứ nào khác ở đây ăn thịt trẻ con. Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi không nêu cụ thể Liên minh phải chống lại những thứ như vậy, nhưng ông biết những ngụ ý đằng sau mà.
Trung sĩ Gauthier: Và các ông thậm chí còn chưa từng thực sự nhốt được nó! OSAT đã cố không làm vướng chân Tổ Chức trong nhiều thập kỉ, giám đốc Scout, nhưng thứ này đang đều đặn giết dần lũ trẻ ở Québec. Chúng tôi chán phải dọn dẹp những đống rác mà các ông bày ra rồi, và tôi thực sự nghĩ rằng…
Gđ. Scout: Gì?
Trung sĩ Gauthier: Tôi nghĩ mình cần trao đổi thêm với Thủ tướng về việc mở rộng hợp tác với Tổ Chức trong tương lai.
Gđ. Scout: Hừm.
Ts. Cimmerian: Có ai từng hỏi xem 5281 liệu hắn sẽ quan tâm đến sống chết của mình chưa?
Im lặng.
Chuyên viên Zaman: Chưa bao giờ. Hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chủ đề đó.
Ts. Cimmerian: Chà, thành thật mà nói, bài toán đạo đức bây giờ đã quá rõ ràng. Hắn đã để lại hàng trăm cái xác sau lưng, nhưng nếu hắn không thèm quan tâm đến cả sống chết của bản thân, thì tôi nghĩ Uỷ ban sẽ không phản đối việc đào trước một ngôi mộ cho hắn đâu.
Gđ. Bold: Theo những gì tôi đã thấy trong các cuộc thẩm vấn của cậu, Chuyên viên Zaman, hắn chắc chắn không phải yếu tố văn hoá không thể tách rời của địa phương. Và căn cứ những ảnh hưởng từ… vụ bột phát của cậu vào năm 1993, hắn cũng không cho thấy bất kì sự yếu mềm nào về mặt cảm xúc mà một con người nên có. Việc loại bỏ hắn có thể sẽ vô cùng đơn giản về mặt hậu cần, đi kèm với những lợi ích là vô cùng rõ ràng. Nói thật, tôi thực sự không thấy bất kỳ nhược điểm nào.
Ts. Scout: Thật tốt khi cả hai bên đều thống nhất quan điểm với nhau, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục O5 tiêu diệt một đối tượng có ít hoặc không ảnh hưởng đến Bức màn.
Tổng thư ký al Fine: Ông biết tôi có thể làm gì không?
Trung sĩ Gauthier: Tôi sẽ quay lại văn phòng và viết một bức thư.
Sau khi nhận được tối hậu thư đe dọa trừng phạt và giảm hợp tác với Tổ Chức SCP từ Liên minh Huyền bí Toàn cầu và OSAT, Hội đồng O5 đã chỉ thị cho Giám đốc Bold trình lên đề xuất cuối cùng cho quy trình loại bỏ SCP-5281.
Biểu mẫu đề xuất loại bỏ đối tượng SCP
Mã Vật thể: SCP-5281
Phân loại Đối tượng: Da'aS Elyon
Nghiên cứu viên trưởng: Chuyên viên N. Zaman
Nhân sự hỗ trợ:
- Ts. Jeremiah Cimmerian - Đại diện Ủy ban Đạo đức
- Ts. V.L. Scout - Đại diện Điểm-43
Vui lòng điền vào ô trống thích hợp về lý do gửi đề xuất của bạn:
☐ Khả năng cao gây ra viễn cảnh Vén màn
☑ Mức độ nguy hiểm quá cao
☐ Có khả năng của đối tượng Lớp-Apollyon
☑ Vấn đề phí tổn
☑ Gây lo âu về vấn đề đạo đức trong công tác quản thúc
☐ Gây lo âu về vấn đề pháp luật
☐ Khả năng cao gây ra Viễn cảnh Cấp-K (nếu đúng, vui lòng viết tên của (những) viễn cảnh vào đoạn sau:____)
☑ Lý do khác (làm ơn ghi rõ): Gây suy giảm nghiêm trọng hoạt động của Tổ Chức ở Canada do Liên minh Huyền bí Toàn cầu và Lực lượng Đặc nhiệm về các Hoạt động Huyền bí và Siêu nhiên sẽ hạn chế hợp tác với Tổ Chức chừng nào đối tượng này vẫn còn hoạt động — Chuyên viên ZamanKết luận: Việc cho phép đối tượng SCP này hoạt động không hạn chế đã không còn khả thi về mặt đạo đức và hậu cần. Vì đã cho thấy sự không không mong muốn bị kiềm chế, đối tượng này phải bị vô hiệu hoá một cách nhân đạo — Giám đốc C. Bold
SCP-5281 bị vô hiệu hoá vào ngày 3 tháng 4 năm 1996. Trước khi bị tiêm thuốc độc, nó chỉ nói như sau: "Dormez bien, mes enfants." Chuyên viên Zaman đã không tham dự quy trình loại bỏ.
Hồ sơ SCP-5281-D đã bị đóng cho đến một năm sau, khi Trung sĩ Gauthier một lần nữa đến Điểm-43 để tham khảo ý kiến.
Bản ghi cuộc họp
Thời gian: 17 tháng 7 năm 1997
Thành phần tham dự: Chỉ huy N. Zaman (Phân khu Thuê mướn và Pháp chế), Trung sĩ S. Gauthier (OSAT)
Chỉ huy Zaman: Chuyện này là sao, trung sĩ?
Trung sĩ Gauthier: OSAT có một dị tượng mới cần các ông xem xét. Chà… có lẽ cũng không quá mới.
Chỉ Zaman: Ý anh là?
Trung sĩ Gauthier: Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các trường hợp mất ngủ ở Québec. Mười lăm phần trăm trẻ em trong độ tuổi từ năm đến mười không thể đi ngủ vào ban đêm.
Im lặng.
Chỉ huy Zaman: "Ngủ ngon nhé, những đứa trẻ của ta." Lạy Chúa lòng lành.
Trung sĩ Gauthier: Sao vậy?
Chỉ huy Zaman: Ôi, không.
Sergeant Gauthier: Cái gì? Anh đang suy nghĩ gì à?
Chỉ huy Zaman: Ông ta biến mất mỗi đêm, nhưng chỉ ăn một lần mỗi tháng.
Im lặng.
Trung sĩ Gauthier: Anh nghĩ ông ta từng ru ngủ mọi đứa trẻ ở Québec vào mỗi đêm? Ý anh là vậy phải không?
Chỉ huy Zaman: Ý tôi là… nó… nó là không thể?
Trung sĩ Gauthier: Nếu đúng như vậy thì ông ta từng nói với anh về chuyện này chưa?
Chỉ huy Zaman dụi mắt.
Chỉ huy Zaman: Tôi chắc ông ta sẽ làm vậy, nếu tôi chịu hỏi.