SCP-5346

Mã vật thể: SCP-5346

Phân loại: Uncontained

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do những sự kiện SCP-5346 rất hiếm gặp, nhân sự Tổ Chức đã kết luận rằng mọi phương án toàn lực ngăn chặn dị tượng đều không cần thiết.1Mọi cá nhân bị ảnh hưởng bởi SCP-5346 cần ngay lập tức được chuyển đến Tổ Chức nhằm mục đích bảo vệ. Nếu những sự kiện này gây tử vong cho đối tượng, cá thể SCP-5346-1 phải được chuyển đến nhà xác của Tổ Chức để nghiên cứu về nguyên nhân tử vong.

Mọi báo cáo truyền thông liên quan đến SCP-5346 phải được che đậy thành tin giả. Nghiên cứu viên được phân công điều tra dị thể trong thời gian dài phải có sự cẩn trọng cao với khuynh hướng ám ảnh giữa họ và SCP-5346. Trong trường hợp nhân sự bị phát hiện hành vi bất thường hoặc khả nghi, họ phải trải qua bài kiểm tra tâm lý bắt buộc được thực hiện bởi nhân viên Tổ Chức. Việc sử dụng thuốc lú Cấp E được cấp phép nếu xác định đối tượng có hành vi khả nghi.

Mô tả: SCP-5346 là một hiện tượng nhận thức độc có khả năng xuất hiện khi xem bộ phim mang tựa đề Forrest Gump sản xuất năm 1994, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng cho khán giả. Nguyên nhân dẫn đến chấn thương này chưa được xác định. Phần lời thoại "Mẹ tôi luôn nói rằng đời [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] như một hộp chocolate,"2 của câu thoại của câu thoại do nhân vật chính Forrest Gump nói không tự thể hiện dị tính nào. Tuy nhiên, những nạn nhân tử vong bởi SCP-5346, cũng được gọi bằng mã định danh SCP-5346-1, đều có một nỗi ám ảnh chung với đoạn phim và cách sắp xếp từ ngữ của câu thoại trên, và đây được xem như nguồn kích hoạt chính cho các sự kiện SCP-5346.

Các cá thể SCP-5346-1 chủ yếu là những người hâm mộ lâu năm, những nhà phân tích phim và các chuyên gia thuyết âm mưu nổi tiếng. Cách mà SCP-5346 xác định nạn nhân hiện chưa được sáng tỏ và đang được điều tra làm rõ.

Tại thời điểm tài liệu này được xuất bản, mới chỉ có ███ sự kiện SCP-5346 được phát hiện.

Phát hiện: Phần mềm rà soát Internet của Tổ Chức được báo cáo về nguy cơ tiềm ẩn dị thể trong khi đang giám sát diễn đàn nổi tiếng Parawatch.net, điều này thuyết phục nhân sự Tổ Chức phát động một cuộc điều tra. Dưới đây là một vài bài đăng được phát hiện và đã bị xóa bởi Tổ Chức. Những cá nhân sống sót đã được cấp thuốc lú theo đúng quy trình.

RageTheComic 03/21/12 (Thứ Tư) 23:50:12 #68491173


Nhờ vào mấy chuyện gần đây mà tôi đã có thời gian nghiền ngẫm mấy phim tuổi thơ khi ở nhà. Mấy phim này bao gồm phim Disney cũ, bộ ba phim Ma Trận, vài bộ anime cổ như Bảy Viên Ngọc Rồng Z cũng như vài mùa của Spongebob và tựa tựa vậy. Như thế có kỳ không? Chắc là có.

Nhưng dù sao thì trong khi đang tìm phim, tôi tình cờ thấy một trong các phim kinh điển. Bộ phim này từng làm bố mẹ và bạn bè của tôi cảm động, và là một trong những phim yêu thích thời thơ ấu của tôi. Forrest Gump, bộ tiểu thuyết/phim nhìn nhận tinh thần và thành tựu của Hoa Kỳ đương thời theo một khía cạnh khác, ngay lập tức được đưa vào hàng chờ các phim tôi sẽ xem tại nhà ngay sau khi tìm lại được trong đống thùng nằm trên gác mái nhà mình.

Vậy là tối qua tôi đã dành thời gian để xem. Và… tôi có một mối băn khoăn. Không phải vì nhân vật Forrest Gump hay gì đâu, mà là bởi câu này:

"Mẹ tôi luôn nói rằng đời như một hộp chocolate."

Tôi nhớ câu này rất rõ, và khi nhân vật chính nói câu này thì tôi còn hơn cả phấn khích ấy. Nhưng… đây không phải là câu tôi nhớ. Nó lại rất lạ là đằng khác:

"Mẹ tôi luôn nói rằng đời đã từng là một hộp chocolate."

Giờ thì, tôi không muốn gây tranh cãi hay gì đâu, nhưng cái này SẶC MÙI giả thuyết. Tại sao không ai nhắc đến cái này từ rất, rất lâu về trước? Ý tôi là, tại sao nhiều người nói sai câu này thế?

Tôi nhớ ai đó đã nhắc đến một thứ gọi là "Hiệu ứng Mandela" từ khá lâu rồi, nhưng cái này còn quái gở hơn nhiều so với việc có "ký ức giả." Ý tôi là, sau khi xem cảnh này thì tôi còn chẳng thể tập trung vào nhân vật Gump nữa. Kiểu, trước kia, anh ta là "người tốt" trong câu chuyện. Nhưng sao giờ mọi thứ lại quá khác lạ khi tôi xem lại?

Chỉ có tôi thấy thế à? Tôi nghĩ mình phải nghiên cứu thêm về vụ này.

RageTheComic, đăng xuất đây

fullhamslam01 03/21/12 (Thứ Tư) 23:55:49 #38492763


Tôi không thể tin nổi là mình phải đăng cái này.

Tôi cũng đã nghĩ về việc này không lâu về trước, và thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy y như vậy. Bộ phim này làm tôi sởn gai ốc mỗi khi xem, và tôi chẳng hiểu tại sao. Ừ thì, tôi đã từng như vậy. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của RageTheComic, tôi gần như đã chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Forrest Gump kỳ lạ đến mức không cần thiết trong bộ phim. Và rõ ràng không phải trong vai diễn được định sẵn mà tôi nhớ. Cứ như thể anh ta đang xem chúng ta qua màn hình vậy. Tôi không bao giờ hiểu tại sao mình nghĩ vậy và điều này còn kỳ lạ hơn vì tôi chẳng thể nhớ câu thoại của anh ta một cách rõ ràng.

Tôi cá rằng chuyện này có liên quan đến một khoảng thời gian trôi qua với tốc độ bất ổn trong thực tại của chúng ta. Có lẽ ai đó đã quay ngược về quá khứ và thay đổi dòng thời gian chăng? Nhưng nếu có chuyện đó thật thì TẠI SAO? Tôi không biết, và chuyện này làm tôi rất bức bối. Chủ bài đăng có thể giúp người bạn này chứ?

lynch1ng 03/23/12 (Thứ Sáu) 11:22:34 #57328649


Anh bạn à, tôi cũng quá sợ để mà công nhận chuyện này trên một nơi như Parawatch nhưng giờ mọi người đều biết cả rồi thì tôi cũng sẽ đồng tình trên rất nhiều mặt.

Cứ như kiểu, càng nghĩ về nó, nó càng chân thực hơn ấy… Tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Gần đây tôi đã xem đi xem lại bộ phim này để cố tìm hiểu xem mình bị cái gì và, để tôi nói nhé; chắc chắn có một điều kỳ lạ trong bộ phim.

marmiduke 03/24/12 (Thứ Bảy) 05:24:35 #57492759


Mấy người điên cả rồi. Tôi đã xem cái phim này cả trăm lần và chưa từng bị nó dọa cỡ này.

Và đã có vài giả thuyết về hiệu ứng mandela??? Kiểu thật đấy, mấy người bị cái QUỶ gì vậy?

Mấy người là một lũ ngu lol.

RageTheComic 04/05/12 (Thứ Năm) 13:23:14 #57382192


BÀI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH:

Tôi đã không thể ngừng nghĩ về Forrest Gump đã hai tuần nay rồi. Như kiểu mỗi lần tôi nhắm mắt thì lại hình dung anh ta… khác hơn… so với lần trước đó. Kiểu nhé, ba tuần trước, tôi còn tưởng anh ta là một người đáng yêu và có câu chuyện rất dễ cảm thông cũng như việc Tom Hanks đã đóng vai đó một cách tuyệt vời. Nhưng giờ thì tôi còn chẳng dám chắc đấy còn là Tom Hanks mà ta biết không nữa.

Nhưng sự khác biệt không chỉ dừng lại ở "nhân vật" Gump với tôi nữa. Không còn thế đâu. Để tôi giải thích nhé:

Có ai khác thấy sự kỳ lạ của bộ phim không? Những cái lườm gây khó chịu vào máy quay, hay cái cảm giác kỳ quái khi nhân vật trong phim dường như đang nói với chính bạn? Mấy cái này chỉ xảy ra sau câu "Đời đã từng như là một hộp chocolate" thôi, và nó khiến tôi tin rằng câu đấy là nguồn kích hoạt chính của chúng.

Tôi biết là tôi đang huyên thuyên, nhưng cứ thử nghe tôi này. Forrest Gump còn hơn cả một bộ phim thân thiện, nhẹ nhàng. Nó là một tiếng gọi, có thể là một ẩn ý cho những nhà giả thuyết chúng ta về sự tồn tại của một "vũ trụ song song." Tôi không có thời gian để mà nói qua các chi tiết chính xác, nhưng tôi cực kỳ khuyến khích các bạn xem các video này:

- https://www.youtube.com/HrI19573FHake
- https://www.youtube.com/gjw87GahIsnA
- https://www.youtube.com/a391abfj18fn2

Chúng đều đào sâu vào những chi tiết cụ thể của Forrest Gump và khả năng về mối liên hệ thông qua việc làm phim giữa các thực tại khác với của cả chính chúng ta. Tất cả đều khám phá những điểm kỳ dị của bộ phim, không chỉ giới hạn ở nhân vật Forrest Gump.

Trong lúc đó, tôi sẽ ở nhà và suy ngẫm.

RageTheComic, đăng xuất đây.

farcicik 04/05/12 (Thứ Năm) 14:14:49 #58127467


Mấy người có đang thực sự nghiêm túc về cái này không thế? Tôi còn chẳng phân biệt được nữa.

notflopys 04/05/12 (Thứ Năm) 16:54:22 #58182736


Căn bản thì đây là Parawatch. Bồ mong đợi gì nữa, farcicik?

Nhưng thật đấy, cái này nghe như kiểu giả thuyết khá nhàm cho một hiện tượng đã được chứng minh rồi ấy. Chúng ta có thể thôi bàn về bộ phim này được không?

RageTheComic 04/07/12 (Thứ Tư) 06:56:26 #67481346


forrestgump.jpg

Hãy bắt hắn dừng lại đi.


Tôi sợ quá rồi. Tôi đang cực kỳ hoảng loạn đây. Tôi từng cho là khi tôi nghĩ về bộ phim, tôi chẳng việc gì phải lo có ai đó đang theo dõi mình.

Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đang bị ám ảnh.

Tôi thề là đôi lúc tôi có cảm giác như hắn đang ở trong phòng. Thi thoảng, tôi thấy những hình ảnh của gương mặt hắn thoáng qua và vài lần nó mang theo một nụ cười gian xảo hay nhếch mép hài lòng. Nhưng mỗi lần tôi cố nhìn lại, hắn lại biến mất. Cứ như thể tôi đang gặp ảo giác, nhưng… cảm giác thật lắm.

gumpattack.jpg

Chuyện này có thật không vậy? Chắc là giả thôi.

Chắc chỉ là do trí tưởng tượng đang đánh lừa tôi, phải không? Không thể có một lời giải thích nào khác cho chuyên này. Chắc là tôi đang bị mê sảng? Tôi còn chẳng biết rõ nữa và cũng chẳng muốn làm loãng cuộc thảo luận với những ý kiến lố bịch của mình. Nhưng thật lòng mà nói, không ai chịu lắng nghe cả. Tôi đã khóa cửa mỗi đêm để đảm bảo bịt kín mọi lối vào nhà mình rồi.

Tôi chắc chắn đang phát điên, nhỉ? Chắc vậy rồi.

RageTheComic, đăng xuất đây.

jakiswacklol 04/07/12 (Thứ Tư) #57182756


Chẳng phải Tom Hanks không được phép rời khỏi nơi cư trú hay gì à? Lol.

Phụ lục 5346-1: Đặc vụ được giao nhiệm vụ theo dõi các diễn đàn Parawatch kể trên ghi nhận việc nhiều người dùng, bao gồm fullhamslam01 và lynch1ng không còn hoạt động sau một khoảng thời gian ngắn từ khi đăng bài về SCP-5346. Do những tài khoản trên vẫn cho thấy dấu hiệu hoạt động thường xuyên trước khi nhắc đến SCP-5346, một chiến dịch thu hồi của Tổ Chức do nhân viên thực hiện đã được đề xuất. Vào ngày 20/06/2012, nhân sự chỉ có thể định vị được người dùng RageTheComic, còn được biết đến với tên gọi Jaxon Collins, đã tử vong vài tuần trong căn hộ của chính đối tượng tại thành phố Chicago, bang Illinois. Sau một cuộc khám xét chi tiết căn hộ, nhân sự Tổ Chức đã tìm ra được điện thoại của đối tượng và phát hiện một bản nháp hoàn chỉnh của một bài được cho là cập nhật tình hình cho bài đăng gốc.

Tôi không điên. Tôi biết mình không bị điên mà. Cái… thứ này chắc chắn đang nhắm đến tôi. Hiện tôi đang trốn trong tủ và cố gắng không khóc thành tiếng đây.

Tôi nghe thấy nó đang đi qua đi lại trong hành lang nhà tôi. Nó nán lại, liên tục vây quanh tôi mọi lúc. Thứ này không phải là Gump. Mẹ kiếp, nó còn chả phải là con người. Nó đang thèm khát… dù là trả thù hay là máu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chắc được… nhưng điều đó còn chả quan trọng nữa.

Tôi đã gọi cho cảnh sát, nhưng họ sẽ không thể đến kịp để mà cứu tôi. Mà chắc họ cũng chẳng tin lời tôi nói về một con quái vật đang săn lùng mình đâu. Tôi muốn hét lên quá, nhưng tôi sợ làm thế sẽ dẫn đến một cái chết quá dễ dãi.

Xin mọi người… đừng có mà đào sâu quá. Tự cứu lấy chính mình đi. Không thì nó cũng sẽ đến tìm các bạn.

RageTheComic, đăng xuất đây.

Sau khi thi thể của Jaxon Collins được thu hồi, việc khám nghiệm tử thi cho thấy đối tượng chết do chịu chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hành vi gây thương tổn được xác định là có nét tương đồng với tất cả những trường hợp được phát hiện sau này.

Thêm vào đó, qua vài cuộc điều tra căn hộ của nạn nhân, một mảnh giấy ghi chú đã được tìm thấy ở trước cửa ra vào. Để phục vụ cho việc phân tích sâu hơn, mảnh giấy đã được gắn vào tài liệu này:


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)