Bởi Elunerazim
Mã vật thể: 5349
Phân loại: Safe-Eparch
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5349 được giữ tại khu lưu trữ Cánh Văn học Dị thường không nguy hiểm thuộc Điểm 96. Nhân sự cần một bản sao của tài liệu có thể liên lạc STF μ-12 “Câu Lạc Bộ Sách Với Mấy Gái” để được thông qua.
Ba thành viên thuộc Phòng ban Thần học Chiến lược sẽ làm việc tại Cơ quan Môi trường Bắc Ireland và ở lại khu vực Grey Abbey, địa điểm phát hiện SCP-5349, nhằm theo dõi bất kỳ hoạt động dị thường nào trong tương lai.
Mô tả: SCP-5349 là một bản sao của quyển Kinh Vulgate tiếng Latinh, vẻ ngoài và cách trình bày tương tự Kinh Mazarin 1454 xuất bản bởi Johannes Gutenberg. Các trang sách, dù có vẻ ngoài giống với giấy và da mịn, đều có cấu trúc và cấu tạo gen giống với cánh và vảy cứng từ keratin côn trùng. Phân tích DNA cho thấy sự trùng khớp về di truyền với loài Cicadetta luculenta đã tuyệt chủng. Bề ngoài của SCP-5349, phương thức in ấn, niên đại dự đoán, và bố cục văn bản đều trùng khớp với các ấn bản khác của Kinh Gutenberg.
Bề ngoài của SCP-5349 và cách trình bày hầu như y hệt với các ấn bản không dị thường của Kinh Gutenberg, với hai điểm khác biệt:
- SCP-5349 có 42 dòng mỗi trang trên tất cả các trang, trong khi ấn bản nguyên mẫu bắt đầu với cỡ chữ lớn hơn cùng 40 dòng mỗi trang trước khi chuyển sang 42 dòng.
- Các hình tượng thiên chúa giáo phổ biến và trực quan trong SCP-5349 đã bị sửa đổi thêm vào hình ảnh ve sầu, đặc biệt là trong mô tả về Chúa Jesus.
Hơn nữa, phong cách viết của SCP-5349 khác biệt hẳn so với cách viết nguyên mẫu của những quyển Kinh Gutenberg thông thường. Nhiều trường hợp các biểu tượng và tục ngữ có vẻ như đã được hiểu theo nghĩa đen, và rất nhiều sự kiện thể hiện hành động nhân tự và thứ tha đã bị thay đổi hoặc loại bỏ.
Đáng chú ý, SCP-5349 đính kèm theo hai quyển sách kinh thánh, tựa đề “Quyển sách của Luculentus” và “Phúc Âm của Johnny”.
Trích từ SCP-5349:
Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Abraham lập bàn thờ. Cẩn thận chất củi lên. Trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ vỗ đôi cánh thiêng thành tiếng vo ve, khiến Abraham nghe thế mà run sợ, sấp mình quỳ lạy bày tỏ lòng sùng bái với Chúa Trời. Ông đứng khép mình lại khi thiên sứ hạ phàm để rồi chứng kiến hầu cận của Chúa hóa Isaac thành đống xương tàn thịt vụn, và mang linh hồn của anh bay về Thiên Đường.
Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Jesus đi qua ranh giới giữa miền Samaria và Galilee. Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: “Lạy Chúa Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con!” Khi thấy họ, Ngài đưa tay ra và ban phước cho họ khỏi niềm thống khổ. Những người đó rút bỏ lớp trấu và hiện ra từ những chiếc vỏ của mình. Họ giống như những thiên sứ vậy. Đấng Messiah1 nghe thấy những tiếng vo ve, và bằng tình yêu độ thế người đã rửa tội cho họ.
Ghi chú của Nghiên cứu viên:
Bannock,
Từ lâu chúng ta đã nghĩ 3004, Anh Họ Johnny, chỉ là kẻ may mắn, hiện thân từ sự nhũng đoạn của một tên thần bọ lú lẫn. Một tên tiểu thần mắt bọ tự huyễn rằng mình là Chúa, Chúa với C viết hoa đấy, và bắt đầu làm mấy thứ kỳ dị kiểu Jesus. Nhưng sau khi tìm thấy thứ này… Tôi không chắc nữa.Nghe này, tôi không nghĩ 3004 lú lẫn. Tôi nghĩ nó… nó đến từ một nơi nào đó. Nhìn bức xạ Akiva quanh nơi ta tìm thấy 5349 xem, nó không phân bố bình thường như ta nghĩ. Nó như một lỗ thủng. Toàn lực với một đầu nhọn xuyên một lỗ vào thế giới của chúng ta. Và nếu cái lỗ đủ to để nhét vừa một quyển kinh thánh, một messiah, một vị chúa- ta phải có cách bịt kín nó lại nhanh.
Tôi đang chính thức yêu cầu sự trợ giúp từ sáng kiến MDV-HIVE. Chúng tôi biết khi mình đang làm quá khả năng, và những nhà phân tích như chúng tôi tại 96 không có kỹ năng (hoặc kinh phí!) như mấy anh bạn Chiến-Thần tại 27. Nghe này, Bannock… tôi không biết liệu mình có thể giúp được đến thế không, nhưng tôi có ác cảm với đám ve sầu chết tiệt này. Chúng bắt được Ozid vài năm về trước, và cái kết của anh ấy không tốt lành gì đâu. Nếu có bất kỳ điều gì mà tôi có thể giúp được, cứ nói đi- không thứ gì diệt bọ tốt hơn một cuốn tạp chí cuốn lại.
Tình cờ thay, việc bắt gặp 3004-2 xuất hiện càng nhiều vào thời gian gần đây. Cơ bản thì chúng làm từ gỗ, tôi đoán vậy, nên thuốc diệt bọ không có hiệu quả. Có lẽ một thứ gì đó có thể ăn chúng? Ông là chuyên gia mà, tôi chỉ nghĩ gì ghi đấy thôi.
- Elijah Razim