SCP-5355

đánh giá: +7+x

Mark_Edward_Ray_Gun.jpg

SCP-5355, trong trạng thái ngừng hoạt động.


CẢNH BÁO!
Tài liệu sau đây cần phải được cập nhật kết quả thử nghiệm mới nhất trong các phần sau;
Mô Tả
Hãy thực hiện cẩn trọng.


Mã vật thể: 5355

Phân loại/Quyền hạn: Safe/Hai

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5355 phải được lưu trữ trong một tủ khóa vật phẩm dị thường. SCP-5355 không được dùng để thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Mô tả: SCP-5355 là mã định danh cho một khẩu súng "bắn tia" đồ chơi, làm bằng nhựa và một loại hợp kim chưa xác định. Cụm từ "Máy Thu Nhỏ Tuyệt Vời" được viết sơ sài bằng các chữ cái viết hoa với lớp sơn vàng bị tróc ra ở mặt trái của khẩu súng. Thiết kế của SCP-5355 giống như trường phái viễn tưởng hoài cổ, cụ thể là dieselpunk hoặc steampunk. Một chuỗi núm chức năng nằm ở mặt phải của nó. Một chất lỏng màu đỏ không xác định có thể được nhìn thấy chảy qua các lọ trong khẩu súng, dường như nhằm mục đích trang trí. Người chế tạo khẩu súng, chức năng sạc, và phương thức dự trữ năng lượng của SCP-5355 hiện chưa được xác định.

SCP-5355 không có cò súng, và có thể được khởi động bằng cách quay một tay quay nhỏ ở phía sau nòng súng. Sau khoảng 20 giây quay, SCP-5355 sẽ xuất hiện âm thanh vù vù và bắn ra một chùm tia năng lượng quang tử màu lục nhẹ từ nòng súng, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói. SCP-5355 sẽ quay lại trạng thái thông thường trong 1 phút trước khi thực hiện lần bắn tiếp theo. Tùy thuộc vào cách thiết lập các núm chức năng, giả thuyết rằng chùm tia này có nhiều hiệu ứng khác nhau.

Thu nhỏ Phóng to Quay lại
Chùm tia sẽ làm giảm kích thước của vật thể bằng một hằng số chưa xác định. Chùm tia sẽ gia tăng kích thước của vật thể bằng một hằng số chưa xác định. Ảnh hưởng của những chùm tia trước đó của SCP-5355 sẽ được đảo ngược.

Tài liệu được đính kèm sau đây là nhật ký về một cuộc thử nghiệm của SCP-5355.


Phụ Lục - Nhật Ký Thử Nghiệm


Nhân sự Thử nghiệm: Nghiên cứu viên Pastore, Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington.

Quy trình: Bắn vào một chuỗi các vật thể được thiết lập trong trường bắn của Điểm-28 với từng thiết lập của SCP-5355, trước khi hoàn nguyên các ảnh hưởng của nó với cài đặt "Quay lại".

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

[Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington quay trở lại từ khu vực mục tiêu của trường bắn. Nghiên cứu viên Pastore cầm SCP-5355 trong tay, và đang gãi râu. Khi Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington tiến vào, Nghiên cứu viên Pastore gật đầu, nói một cách chắc nịch.]

Pastore: Các vật thể đã sẵn sàng chưa?

[Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington gật đầu nhanh.]

Remington: Rồi! Tất cả đang xếp hàng ngoài kia chờ ông.

[Nghiên cứu viên Pastore mỉm cười.]

Pastore: Cảm ơn, Jeremy. Được rồi, thứ nào đầu tiên đây?

Remington: Thử khăn ướt xem. Bề mặt lớn nhất để bắn, tôi nghĩ thế.

Pastore: Ý hay đấy.

[Nghiên cứu viên Pastore chỉnh núm chức năng, và bắt đầu quay trong khi ngắm vào khăn ướt được treo ở phía đối diện trường bắn.]

Pastore: Được rồi, chỉnh thành "Thu nhỏ." Và… bắn.

[SCP-5355 khai hỏa. Khăn ướt thu nhỏ một nửa so với kích thước ban đầu.]

Remington: Huh. Tuyệt. [Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington thở dài.] Đúng như dự đoán, thứ này là dị thể.

Pastore: Đừng cầm đèn chạy trước ô tô, Remington.

Remington: Được rồi. Tiếp theo là phóng to nhỉ?

Pastore: [gật đầu] Ừm. [Nghiên cứu viên Pastore chỉnh thành "Phóng to."]

Remington: À, giờ ta phải chờ đã. Chờ cho nó nguội đã.

[Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington và Nghiên cứu viên Pastore đứng cạnh nhau, không nói chuyện. Nghiên cứu viên Pastore ho.]

Remington: Vậy uh, lũ trẻ sao rồi?

Pastore: Tôi chưa có con, Jeremy.

Remington: Xin lỗi.

[Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington thở dài.]

Pastore: Anh biết không, mẹ anh ra sao rồi?

Remington: Bà ấy vẫn khỏe.

Pastore: Bà ấy có nhận ra anh vào lần cuối anh gặp không? Tôi hiểu mấy chuyện này có vẻ khó khăn mà.

Remington: Ừ. Tôi không thể đảm bảo rằng bà ấy không nhận ra tôi. Tệ thật, Charles. Đừng khiến tôi là nguyên nhân của cơn cảm lạnh mà tôi phải trải qua.

[Nghiên cứu viên Pastore gập đầu. SCP-5355 phát ra một tiếng ding nhẹ. Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington thở phào nhẹ nhõm, và hắt xì.]

Pastore: Được rồi, lại nào. [Pastore khai hỏa SCP-5355. Khăn ướt to gấp 2 lần kích cỡ ban đầu của nó, rơi khỏi kẹp giấy. Remington tiến tới đính nó vào kẹp giấy.]

Remington: Ổn rồi, ổn rồi.

Pastore: Cảm ơn.

[Pastore chỉnh núm chức năng thành "Quay lại," và quay SCP-5355. Trước khi bắn, nó dường như không có hiệu ứng.]

Pastore: Huh.

Remington: Ông có chắc là nó đã bình thường chưa thế?

Pastore: Tôi nghe thấy tiếng ding và mọi thứ, Jeremy. Tôi già rồi, nhưng chưa tới mức đó đâu.

Remington: Được rồi. Thử "Thu nhỏ" xem?

Pastore: Ừm. [Núm được xoay, và SCP-5355 khai hỏa. Không có ảnh hưởng.]

Remington: Cái đéo gì vậy?

Pastore: Tôi đoán đúng rồi. Thử "Phóng to." đi

[Nghiên cứu viên Sơ Cấp Pastore xoay núm và đợi cho SCP-5355 nguội đi, trong khi Remington trầm ngâm suy nghĩ. Ngay khi nghe được tiếng ding, Nghiên cứu viên Pastore khai hỏa. Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington đánh bật khẩu súng ra khỏi tay của Nghiên cứu viên Pastore, và kéo ông ta về phía cửa.]

Remington: Đợi đã —

[Hai sinh vật lớn đột nhiên xuất hiện gần khăn ướt. Một sinh vật trông giống như một con gấu nước ngoại cỡ, trong khi sinh vật còn lại có vẻ ngoài mơ hồ. Cả hai sinh vật bắt đầu bò về phía Nghiên cứu viên Pastore và Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.]

Remington: Bắn nó! Bắn mấy thứ chết tiệt đấy đi!

Pastore: Tôi biết rồi, tôi biết rồi.

[Nghiên cứu viên Pastore khai hỏa SCP-5355 một lần nữa vào thực thể mập mờ. Không có ảnh hưởng gì. Cả Nghiên cứu viên Pastore và Nghiên cứu viên Sơ Cấp Remington đều sống sót, vì chiếc máy quay sau đó bị nuốt chửng bởi một sinh vật Amip ngoại cỡ. Khi sinh vật đó tiếp xúc với phần còn lại của khăn ướt, thành tế bào của nó nổ tung, giết chết cả hai thực thể kể trên.]

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License