NGƯỜI THẨM VẤN: Đặc vụ Alice Sterling, Đặc vụ Clark Adams
ĐỐI TƯỢNG: SCP-5690-B
«BẮT ĐẦU»
ADAMS: Xin chào, quý cô.
SCP-5690-B: Vui lòng rời khỏi đây.
STERLING: Chúng tôi có vài câu hỏi, thưa cô. Chúng tôi đến từ sở-
SCP-5690-B: Nhìn tôi có ngu không? Mấy người từ Tổ Chức, có logo lồ lộ trên tay áo kìa.
[ADAMS giấu tay áo của mình, ho nhẹ.]
STERLING: …À vâng, tất nhiên rồi. Cô biết chúng tôi ư?
SCP-5690-B: Tất cả mọi người quan trọng dưới Undervegas đều biết các người là ai. Không thể đánh bại một ông trùm quỷ mà tiếng lành không đồn xa được.
STERLING: Vậy thì, cô có phiền không nếu chúng tôi hỏi vài câu hỏi?
SCP-5690-B: Có.
STERLING: Sao thế?
SCP-5690-B: Tôi không làm việc miễn phí đâu cưng.
[SCP-5690-B đưa một tờ rơi cho STERLING.]
STERLING: …Thật đấy à?
SCP-5690-B: Có làm mới có ăn.
STERLING: $70 một tiếng? Tôi không - thế là rẻ hay không?
ADAMS: Ồ đúng rồi sếp, đó là kèo quá thơm đấy. Giá cả hào phóng vô cùng luôn. Quả là món hàng ngon béo bở-
STERLING: Anh đã đến bao nhiêu cái nhà thổ rồi?
SCP-5690-B: Này, mấy người có trả hay không?
ADAMS: Sếp đừng lo, có em đây. [Nói với SCP-5690-B] Tôi sẽ cho cô $35 đổi lấy nửa tiếng.
SCP-5690-B: Hà, lần trước anh đâu có nhanh như vậy.
ADAMS: Vài câu hỏi thôi, tôi hứa.
SCP-5690-B: Anh đang kì kèo- biết gì không, tôi chấp nhận.
ADAMS: Tuyệt. [Nói với STERLING] Được rồi sếp, cô nợ quý cô này ba lăm đô.
STERLING: Tôi tưởng anh bảo anh lo mà!
ADAMS: Này, nhìn tôi có giống loại thấp kém mà sẽ trả tiền cho quan hệ không?
STERLING: [Thở dài] Anh- Được rồi, đây.
SCP-5690-B: Cảm ơn cô. Bắt đầu tính giờ.
STERLING: Được. Nơi này mở được bao lâu rồi?
SCP-5690-B: Ồ, được vài năm rồi đấy. Kinh doanh lên cũng chậm, nhưng khá đều, đặc biệt ở địa phương này. Lúc đầu chỉ có tôi và hai cô khác, giờ chúng tôi có mười sáu.
STERLING: Có ai biết gì về tính dị thường của các cô không?
SCP-5690-B: Không… hẳn. Mọi người biết tiếng chúng tôi là nơi an toàn, không đắt cắt cổ, và quan trọng nhất, một đêm rất phê.
STERLING: Phê một cách thần kì luôn?
SCP-5690-B: [Thì thầm.] Người ta gọi tôi là "tinh linh" là có nguyên do cả…
STERLING: Hả?
SCP-5690-B: Hả?
ADAMS: Người ta gọi cô thế thật á?
SCP-5690-B: …Thi thoảng.
STERLING: Tiếp đi… cô được lợi gì từ công việc này?
SCP-5690-B: Ý cô là sao?
STERLING: Sao cô không quay lại Địa ngục? Không cần lo về cảnh sát, và có hàng đống quỷ sẵn sàng lên giường lúc nào cũng được?
SCP-5690-B: Không được đâu. Chúng tôi là một giống đặc biệt - chúng tôi lấy dinh dưỡng từ năng lượng giải phóng giữa người và quỷ. Phải là cả hai. Chúng tôi là quỷ, và người ném tiền để được chúng tôi phục vụ. Chúng tôi được tiền và dinh dưỡng. Khá là hiệu quả.
STERLING: Hợp lý đấy.
SCP-5690-B: Nó cũng cho tôi giúp đỡ các cô gái địa phương.
STERLING: Như nào?
SCP-5690-B: Thế, cô nghĩ tôi thuê gái từ dưới Địa ngục lên làm cho tôi á? Không, éo. Một vài cô gái bị lạc lối ở đây khi thành phố chìm nổi giữa Địa ngục và trần gian - à mà cảm ơn vì vụ đó nhé - và không thể quay lại được. Họ sẽ chết đói mất nếu không có nơi này, hoặc phải làm nơi đầu đường xó chợ. Như tôi hồi trước.
STERLING: Vậy là cô cho họ một mái nhà để đổi lại… tôi hiểu. Rất đạo đức.
SCP-5690-B: Ừ thì, con gái giúp đỡ lẫn nhau thôi.
[Im lặng.]
STERLING: Chúng ta trả thừa tiền rồi.
SCP-5690-B: Ừ đấy. Hai người còn khoảng hai mươi phút nữa cơ.
STERLING: Tôi xin hoàn được không?
SCP-5690-B: …Không.
ADAMS: Thì, nếu vẫn còn thời gian, sẽ khá là phí nếu không, cô biết đấy…
STERLING: Jesus mẹ nó Christ, Clark.
SCP-5690-B: [Thì thầm.] Đéo phải tên khốn đó. [Nói với ADAMS] Tôi khá sẵn sàng nếu anh muốn.
STERLING: Tuyệt vời. Tôi sẽ đợi ở trong xe.
[SCP-5690-B nắm tay ADAMS và dắt anh ta ra cầu thang.]
STERLING: Từ từ đã.
SCP-5690-B: Hửm?
STERLING: Cô nói cô là một 'giống quỷ đặc biệt' — cô là succubus, đúng không?
SCP-5690-B: [Cười] Không đâu cưng. Mọi người nghĩ tất cả chúng tôi đều như vậy, nhưng không.
STERLING: Vậy cô là gì?
SCP-5690-B: Tôi là incubus.
STERLING: Chẳng phải incubus là quỷ nam à?
SCP-5690-B: Cô nghĩ thế ấy chứ. Điểm khác biệt duy nhất giữa succubus và incubus là nằm dưới hay nằm trên.
STERLING: Ồ. Thế thì vui vẻ nhé, hai người.
[Nụ cười của ADAMS vụt tắt.]
SCP-5690-B: Ồ, tất nhiên rồi.
«KẾT THÚC»