Lời nói đầu: Vào ngày 01/06/2021, Đội Đặc nhiệm Cơ động Digamma-15 đã được cử đi làm nhiệm vụ thăm dò bên trong SCP-6068. Mặc dù có sự rối loạn về chi tiết chính xác của các nhiệm vụ thăm dò trước đó, nhưng cho đến nay, không có bất kì nhóm hoặc cá nhân nào từng quay trở lại từ SCP-6068 sau các nhiệm vụ thăm dò trước đó. Do vậy, ĐĐNCĐ đã được trang bị những thiết bị sinh tồn tối tân, khẩu phần ăn cho một tháng và Thiết bị Dịch chuyển Khẩn cấp McPherson-Engelhart (MEET).
Thành viên đội: Alpha (đội trưởng), Beta, Gamma, Epsilon
Thông tin đính kèm: Bản ghi này được tổng hợp từ nhật ký âm thanh và hình ảnh được ghi lại bởi thành viên trong đội cũng như bộ chỉ huy nhiệm vụ đang đóng trên SCPS Shurale. Hiện đang có các nỗ lực nhằm xác minh tất cả các sự kiện và đã đạt được những thành công ở mức độ khác nhau.
[BẮT ĐẦU BẢN GHI, 00:07]
Alpha: Chỉ huy, các anh nghe rõ không? Chúng tôi đã đến được lối vào.
Chỉ huy: Alpha, chúng tôi nghe rõ. Kiểm tra thiết bị lần cuối.
Alpha: Rõ.
Beta: Rõ.
Gamma: Rõ.
Delta: Rõ.
Epsilon: Rõ.
[00:18]
Alpha: Tiếp tục tiến vào dị thể. Epsilon, cửa thế nào?
Epsilon: Tôi nghĩ không cần cài thuốc nổ đâu, thưa Trung sĩ.
[Cửa vào cơ sở được mở mà không có sự cố. Đội thăm dò di chuyển vào nơi dường như là một trạm kiểm soát an ninh, không có người ở bên trong. Có một biểu tượng trên tường có thể nhìn thấy nhiều lần trong quá trình thăm dò khu phức hợp. Ý nghĩa của nó hiện chưa rõ. (Xem Phụ lục 6068.02.)]
Gamma: Sao tôi cứ cảm thấy nơi này quen thuộc một cách kì lạ nhỉ?
Alpha: Đừng mất cảnh giác. Chỉ huy, lối đi duy nhất có sẵn là cửa đôi đi thẳng về phía trước.
Chỉ huy: Tiếp tục đi.
[Đội tiến đến cánh cửa, nó liền tự động mở. Đội thăm dò bước vào trong một căn phòng có kích thước bằng nhau ở mọi phía. Cả đội ngoảnh mặt lại về phía cửa khi nó đóng lại.]
[00:27]
Beta: Tôi nghĩ… Tôi nghĩ có gì đó sai sai. Chúng ta có nên ấn nút không?
Alpha: Huh. Ờ.
[00:31]
Epsilon: Này, Trung sĩ, anh xem đây là cái gì?
[Alpha tiến về phía bức tường và thao tác với một vật thể không xác định. Căn phòng bắt đầu hạ xuống. Khi quá trình đi xuống dừng lại, đội thăm dò tiến ra bằng các phương thức không xác định.]
Alpha: Được rồi, giữ cảnh giác, cả đội. Ở đây dễ có mấy nguy hiểm bất ngờ lắm.
Command: Alpha, anh nghe rõ không? Ở ngoài này chúng tôi bị mất liên lạc một lúc.
Alpha: Nghe rõ, chỉ huy. Gặp một chút rắc rối nho nhỏ thôi.
Gamma: Đèn vẫn sáng, nhưng không có ai ở nhà.
Alpha: Hệ thống liên lạc đang trở nên không bình thường, nên thi thoảng các anh sẽ được cái này mất cái kia.
Chỉ huy: Rõ. Hãy tiếp tục nhiệm vụ.
[Cả đội di chuyển xuống bên dưới con đường phía trước họ, dừng lại để làm những dấu hiệu không xác định trong khoảng thời gian không đều nhau. Nội dung hoặc ý nghĩa của những dấu hiệu này hiện chưa được xác minh.
Alpha: Không có gì đáng chú ý, thưa Chỉ huy. Chỉ có một thứ lặp đi lặp lại. Này, Delta, chúng được gọi là gì?
Delta: [nội dung đã mất]
Gamma: Đèn vẫn sáng, nhưng không có ai ở nhà.
Delta: Anh vẫn có thể ghé thăm họ mà. Đằng kia có cái gì đó kìa.
[Nguồn cấp dữ liệu hình ảnh không xác định cho thấy khung cảnh của một đống xương.]
Beta: Cảm giác như tôi nên cảm thấy gì đó với chuyện này? Nhưng tôi không thể nhớ được cái gì. Hay như thế nào.
Alpha: Được rồi. Được rồi. Umm… Chuẩn bị sử dụng thuốc lú Loại W.
[Cả đội tạm dừng để dùng thuốc lú.]
[00:41]
Epsilon: Nơi này có quen với anh không?
Beta: Tôi không biết, có không nhỉ?
Gamma: Quen…
Alpha: Tôi không hiểu ý của anh lắm.
Epsilon: Ờ, tôi cũng vậy.
Alpha: Tiếp tục tiến về trước.
[Đội tiếp tục đi về phía trước. Con đường là có một màu trắng sạch sẽ, không tì vết. Một giao lộ xuất hiện.]
Beta: Đi hướng này nhé?
Epsilon: Hướng này thì sao?
Alpha: Chúng ta có tận bốn người mà. Hãy chia ra tại đây. Chúng ta sẽ khám phá được nhiều hơn.
Delta: Đó không phải ý hay đây. Tôi từng trải nghiệm nó rồi.
Delta: Chúng ta có tận bốn người mà. Hãy chia ra tại đây. Chúng ta sẽ khám phá được nhiều hơn.
Tất cả các thành viên: Đèn vẫn sáng, nhưng không có ai ở nhà.
Đường truyền trực tiếp với bộ chỉ huy bị mất. Video bị chia thành nhiều nguồn, bị ngắt quãng và thường không mạch lạc. Bản ghi kể từ lúc này sẽ chỉ bao gồm các phân đoạn đáng chú ý.
[01:14]
Beta: Tại sao mình lại ở đây? Mình đang làm cái gì thế này? Tất cả những thứ này là sao? Xin chào? Có ai ở đó không? Khốn nạn, mình éo biết chuyện gì đang xảy ra hết.
[Beta bắt đầu cởi thiết bị]
Beta: Mình thậm chí còn không biết đây là cái gì. Mình phải ra khỏi đây, chó má thật.
[Tín hiệu đã mất.]
[02:45]
[Gamma được nhìn thấy đã cố gắng kích hoạt thiết bị MEET nhưng không thành công. Các nỗ lực của anh ta dần trở nên điên cuồng hơn trong mười lăm phút tiếp theo của video.]
Gamma: Ước gì mình biết thứ này là gì.
Không xác định: [không thể hiểu được]
Gamma: Ước gì mình biết tại sao mình lại cố đến vậy để làm nó hoạt động.
Không xác định: [tiếng rên rỉ từ phía xa]
Gamma: Khốn nạn.
[03:19]
[Không có nội dung.]
[07:14]
[Hai cá nhân không xác định đang đối mặt nhau trong một hành lang.]
Không xác định: Ngươi là ai?
[Các đối tượng nói đồng thanh, với các cử chỉ giống hệt nhau.]
Không xác định: Ngươi là ai? Ta là ai?
[Các đối tượng không giống nhau về mặt thể chất. Khả năng chúng là thành viên của ĐĐNCĐ Digamma-15 hiện đang được xem xét.]
Đối tượng 1: Chúa ơi, đây là đâu?
Đối tượng 2: Ngươi đang ở đâu?
Đối tượng 1: Một trong hai chúng ta đang ở đâu?
[Không xác định.]
[08:99]
[Tiếng súng.]
[10:51]
[Cảnh quay được cho là từ body cam của Epsilon. Đối tượng đang thở dốc khi chạy xuống hành lang trắng. Thỉnh thoảng, anh ta đi qua một giao lộ giống hệt như giao lộ mà đội đã phát hiện trước đó. Epsilon không đi chệch khỏi con đường thẳng. Thời gian giữa các lần xuất hiện giao lộ giảm dần.]
Delta: Có gì đó đi vào đây.
[Đối tượng đang đi dọc hành lang, lướt ngón tay qua các ô cửa.]
Delta: Một cái gì đó khác đi vào đây.
[Những cửa sổ trên hành lang dường như không có điểm cuối.]
Delta: Tôi tự hỏi mình nên đi vào đâu.
[Không có điểm cuối.]
[15:53]
[Tiếng súng.]
[Tiếng súng.]
[Tiếng súng.]
[Im lặng.]
[18:51]
[Hai người ngồi ở một nơi không có lối vào hay lối ra. Họ có dấu hiệu suy dinh dưỡng trầm trọng và mọc nhiều râu trên mặt do thiếu vệ sinh cá nhân trong suốt nhiều tháng.]
Delta: Này.
Gamma: Sao?
Delta: Anh có nhớ…
Gamma: Nhớ cái gì?
[19:29]
Delta: Bất cứ điều gì cũng được.
[Đối tương lắc đầu.]
Gamma: Không.
[Hình dạng vật chất của đối tượng mờ nhòe trên đường truyền video. Nguồn cấp dữ liệu tiếp tục truyền tín hiệu trong một khoảng thời gian không xác định.]
[00:00:00]
Alpha: Tôi là Alpha.
[Alpha đang ở một mình.]
Alpha: Tôi là Alpha.
[Hiện không có sự sống của con người.]
Alpha: Alpha.
Alpha: Alpha.
Alpha: Tôi là Alpha.
Alpha: Alpha.
[Nguồn cấp dữ liệu tiếp tục truyền hình ảnh với nội dung như thế này trong một khoảng thời gian không xác định trước khi kết thúc.]
[Tiếng súng.]
[25:32]
[Epsilon có thể được nhìn thấy qua một cửa sổ trong suốt. Đối tượng đang ngồi một mình ở một nơi trống trải. Phép đo từ xa cho thấy thiết bị MEET đã được kích hoạt. Không thể xác định được vị trí của thiết bị MEET bằng máy đo từ xa hoặc nguồn cấp dữ liệu video.]
[Epsilon nhìn vào camera với một nụ cười nhẹ nhàng.]
[Trong tám phút tiếp theo, hình ảnh camera chậm lại, cho thấy ô cửa sổ được chứa trong một bề mặt trắng sạch, không tì vết. Khuôn mặt của Gamma vẫn có thể được nhìn thấy và tĩnh lặng trong suốt khoảng thời gian đó. Gần cửa sổ là tấm biển có in hai từ không thể hiểu được.]
[Máy quay chuyển sang màu đen, hiển thị biểu tượng mà nhóm thám hiểm gặp phải khi mới bắt đầu chuyến thăm dò.]
[Không có thêm nội dung.]